Đạo Và Đời | Tam Muoi Poetry https://tammuoipoetry.com Poetry is My Life Wed, 10 Apr 2024 03:43:08 +0000 vi hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.5.3 https://tammuoipoetry.com/wp-content/uploads/2018/05/cropped-Metallic-Badge3D-e1525966868173-32x32.png Đạo Và Đời | Tam Muoi Poetry https://tammuoipoetry.com 32 32 Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 92 https://tammuoipoetry.com/truyen-tho-tam-vi-ho-tap-92/ https://tammuoipoetry.com/truyen-tho-tam-vi-ho-tap-92/#respond Wed, 10 Apr 2024 03:35:35 +0000 https://tammuoipoetry.com/?p=12254

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 92

Tội dáng liễu chẳng lường trước được
Mưu kế ngầm mực nước cạn sâu
Dấn thân thuộc chốn dãi dầu
Ngẫm tim âm ỉ bóng câu não nùng

Đoạn buông sáo mông lung nhìn xuống
Đoá Dã Quỳ phía ruộng đung đưa
Ôi da diết! Mấy cho vừa
Loài hoa Ngọc Thố thuở xưa ví mình

Thệ son sắt với tình Tam Vĩ
Cùng sánh vai dung dị cõi trần
Sáng trông nhàn nhã bạch vân
Chiều say sưa thưởng gió ngân cánh diều

Dẫu giông tố nhặt tiêu tao kiếp
Vẫn chặt lòng khảy điệp ngao du
Đồng sanh cộng tử phạm trù
Chàng tuyết mịt mù, Thiếp nóng bức gam

Ta hoài vọng ưu đàm xuất hiện
Toả ngạt ngào cung tiễn dở dang
Bên rực rỡ, hong nắng vàng
Rượu đàn bầu bạn nhịp nhàng tri âm

Nay phải rớt bể trầm hiểm ngạch
Cạm bẫy kia chia cách duyên đời
Hỡi Nàng! Nếu ngục biển khơi
Tỷ vực thẳm thời, giam giữ hồng nhan

Hãy gắng gượng lướt ngàn bão táp
Vượt phong ba, phá đạp xích xiềng
Xin đừng chán nản chao nghiêng
Nên tợ dong riềng, hữu ích trần dương…

April 9, 2024
Tam Muội

]]>
https://tammuoipoetry.com/truyen-tho-tam-vi-ho-tap-92/feed/ 0
Em Nhé! Về Thôi https://tammuoipoetry.com/em-nhe-ve-thoi/ https://tammuoipoetry.com/em-nhe-ve-thoi/#respond Thu, 01 Feb 2024 20:39:18 +0000 https://tammuoipoetry.com/?p=12222

Em Nhé! Về Thôi

Vai gầy kĩu kịt gánh hàng rong
Mới sáng tinh sương lội ngược dòng
Thoăn thoắt đôi chân dầm sỏi đá
Chai sần gót nhỏ kiếp long đong

Ánh biếc hồn nhiên khoé nụ cười
Dở khăn mời mọc bó hành tươi
Dăm ba đọt bí vàng mươn mướt
Tuổi ngọc cỡ chừng ngấp nghé mươi

Vạt áo tả tơi chỉ đứt đường
Bạc màu khen khét, nắng cài hương
Vô tình hạt bụi bay vào mắt
Quặn thắt tim tôi khi tỏ tường

Đơn độc dặm ngàn đến chợ phiên
Mưu sinh tần tảo dưỡng Cha điên
Nội sầu héo hắt mang trầm cảm
Em điệu đa đoan những gạo tiền

Nhìn xem cánh én rợp trời xanh
Mây trắng điểm tô, gió thoảng mành
Mứt kẹo trà xuân câu đối đỏ
Mai đào bẽn lẽn, cụ đồ tranh

Thôi nhé! Về thôi đón lộc vừng
Cận kề Nguyên Đán chớ lừng khưng
Hữu duyên run rủi nay bầu bạn
Thịnh vượng bình an hạnh phúc mừng

Dõi theo chiếc bóng khuất dần xa
Đậm nét in sâu cảnh tượng mà
Dẫu biết nẻo đời nơi viễn xứ
Vẫn hoài kỷ niệm khúc ngân nga.

February 1, 2024
Tam Muội

]]>
https://tammuoipoetry.com/em-nhe-ve-thoi/feed/ 0
Nét Chữ Nàng https://tammuoipoetry.com/net-chu-nang/ https://tammuoipoetry.com/net-chu-nang/#respond Mon, 11 Dec 2023 02:27:10 +0000 https://tammuoipoetry.com/?p=12192

Nét Chữ Nàng

Nét chữ nàng nhìn thấy vẻ hay hay
Chẳng Phượng múa, Rồng bay như thiên hạ
Nhưng chứa đựng tấm ân tình nền nã
Ẩn tàn trong bản tính khá diệu hiền

Nét chữ nàng hoài niệm tuổi hồn nhiên
Nào thấu hiểu muộn phiền khi chiều tím
Dẫu đông lạnh vành môi luôn cười mỉm
Vô tư đàn khảy phím trọn nguồn vui

Nét chữ nàng khiến mệt mỏi tháo lui
Chỉ còn lại hương hoa mùi thạch thảo
Tâm thanh thản, an nhàn, theo chân sáo
Đón bình minh sưởi nắng dạo bên thềm

Cảm ơn nàng tỏa ánh nguyệt vào đêm
Để thưởng thức ngọt mềm chung Cổ Thụ
Trải vần luật say sưa cùng thi phú
Bầu bạn này ấp ủ bấy xuân sang.

November 30, 2023
Tam Muội

]]> https://tammuoipoetry.com/net-chu-nang/feed/ 0 Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 91 https://tammuoipoetry.com/truyen-tho-tam-vi-ho-tap-91/ https://tammuoipoetry.com/truyen-tho-tam-vi-ho-tap-91/#respond Sat, 25 Nov 2023 09:46:20 +0000 https://tammuoipoetry.com/?p=12183

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 91

Kia Luân Thảo rung rinh đáy nước
Đó Đuôi Chồn xuôi ngược dòng sông
Trong veo thủy mạch bềnh bồng
Nương hồn trầm tích Nàng trông đường về

Ngó tả ngạn triền đê trù phú
Rợp thảm vàng chắc vụ bội thu
Gian lao năng suất đền bù
Nét mày hồ hởi nông phu nhộn nhàng

Dòm hữu ngạn trâu đang gặm cỏ
Mớm mồi con nghé ngọ sát bờ
Chim cò thườn thượt nhởn nhơ
Bồ Công Anh cũng phất phơ bóng chiều

Luồng gió quạt cánh diều phấp phới
Lũy tre xanh phấn khởi lượn mình
Khóm mây lờ lững trắng tinh
Dường như mách bảo khang ninh dưới bầu

Bạch trố mắt hồi lâu sửng sốt
Nét mĩ miều há một chẳng hai
Ngọc vui chiêm ngưỡng miệt mài
Thố vơi sầu muộn khoan thai độc hành

Đâu văng vẳng âm thanh vọng lại
Điệu sáo đồng khúc trải tâm tư
Đồ rê tình lữ bây chừ
Mì la fá sól bặt thư lẽ nào!

Bởi đầy rẫy cường hào bá đạo
Gây nhiễu nhương lũ bão xuống miền
Mưa dày tuyết dội vô biên
Lốc xoáy thổ điền, phá hủy nhiều phương…

November 25, 2023
Tam Muội

]]>
https://tammuoipoetry.com/truyen-tho-tam-vi-ho-tap-91/feed/ 0
Cảm Ơn Nàng https://tammuoipoetry.com/cam-on-nang/ https://tammuoipoetry.com/cam-on-nang/#respond Sat, 25 Nov 2023 09:38:46 +0000 https://tammuoipoetry.com/?p=12184

Cảm Ơn Nàng

Cảm ơn nàng tốt bụng nick Tàn Thu
Tuy gặp gỡ mặc dù trên mạng ảo
Nhưng thân thiết vui đùa không khách sáo
Tấm chân tình chẳng gượng gạo hành văn

Cảm ơn nàng cho thưởng thức món ăn
Tinh thần đó sẽ hằn sâu tâm khảm
Chuỗi nghịch phá hồn nhiên gầy chuyện tám
Khuây khoả cười sầu ảm đạm xua tan

Cảm ơn nàng chịu kết bạn hồng nhan
Cùng trang lứa khảy đàn buông điệu hát
Sự bươn chãi khiến tơ lòng ngột ngạt
Bỗng theo làn gió quạt tận hư vô

Cảm ơn đời hi hữu được điểm tô
Cách đại lộ nhấp nhô ngàn sóng biển
Giữa trời đất nhiệm mầu luôn hiển hiện
Nối kim bằng thực tiễn nghĩa chi giao.

November 20, 2023
Tam Muội

 

 

]]>
https://tammuoipoetry.com/cam-on-nang/feed/ 0
Giọt Nước Mong Manh https://tammuoipoetry.com/giot-nuoc-mong-manh/ https://tammuoipoetry.com/giot-nuoc-mong-manh/#respond Wed, 27 Sep 2023 16:29:19 +0000 https://tammuoipoetry.com/?p=12137

Giọt Nước Mong Manh

Nhớ ngày trở lại diễn đàn chơi
Đọc lướt vài cô luận đất trời
Rổn rảng nam thần tranh chiến sự
Xem mòi sóng vẫn ngập trùng khơi

Nhưng lạ góc kia có một chàng
Âm thầm nắn nót chữ tào khang
Rưng rưng hạt lệ nâng gò má
Hốc hác thời gian điệu lỡ làng

Bèn khua bút mực viết dòng thư
Gom lá vàng thu vẽ bốn từ
Lén gởi gió mây hầu kết nối
Kim bằng ấm lạnh sẻ san như

Hữu duyên đưa đẩy bước song hành
Tháng rộng năm dài dưới mái tranh
Người cuốc kẻ ươm đồng dưỡng luống
Hoa màu Phong Lữ quyện trăng thanh

Ngốc nghếch điên cuồng khiến quả tim
Lắm khi lũ lượt bão giông dìm
Tận sâu đáy biển tàn năng lượng
Áp suất dần tăng lặng lẽ kìm

Lung linh khoảnh khắc rơi bào ảnh
Gặp nắng gắt gay giữa tiết hè
Sấm chớp mịt mùng tung bụi cát
Hát bè hỗn độn, ngổn ngang ve

Thôi thế thì thôi đã hết mình
Cầu xây bằng trúc, khúc rung rinh
Tay vươn cố vững bàn chân nhích
Chẳng thể trơn tru tiếp lộ trình.

September 27, 2023
Tam Muội

]]>
https://tammuoipoetry.com/giot-nuoc-mong-manh/feed/ 0
Góc Nhìn Thời Cuộc Chiến Tranh https://tammuoipoetry.com/goc-nhin-thoi-cuoc-chien-tranh/ https://tammuoipoetry.com/goc-nhin-thoi-cuoc-chien-tranh/#respond Fri, 15 Sep 2023 20:17:42 +0000 https://tammuoipoetry.com/?p=12118

Góc Nhìn Thời Cuộc Chiến Tranh

Truyền thông thế giới nện ào ào
Tin nóng mỗi ngày chuyển gắt gao
Chiến thuật tranh giành do háo thắng
Thí xương bố thịt, sợ chi hao

Máu chảy, nhà tan, thiệt hại nhiều
Dân tình loạn lạc luống liêu điêu
Âm dương cách biệt nào đâu khỏi
Tội vạ giáng lên khổ vạn điều

Khinh địch Na Tồ vẫn thảnh thơi
Hạt nhân tác động, ngẫm xa vời
Uk raine tiểu chốt, hội đàm phán
Nỗ lực cân phân chuyện đổi dời

Vũ khí luật ban một số cấm
Hóa và sinh học, sát thương mìn
Biển Đông xuất nhập từ Bình Nhưỡng
Sẽ phạm Ge-nev, phải giữ gìn

Hung mãnh cọp beo khát bộ lòng
Đầu đàn đôi gã bắt tay xong
Láng giềng các nước run cầm cập
 Nạn kiếp rồi đây ắt lọt vòng

Sự việc leo thang càng phức tạp
Dẫu rằng hỗ trợ cả hai phe
Thiết giáp, đạn chùm, binh sĩ, cạn
Khuếch trương bá chủ, mộng so le?

Ơi hỡi! Đất trời thấu hiểu chăng
Tự do, phép tắc, mãi lằng nhằng
Bao lâu kết cục tàn dai dẳng
Thống nhất ấm no được đãi đằng?

September 15, 2023
Tam Muội

]]>
https://tammuoipoetry.com/goc-nhin-thoi-cuoc-chien-tranh/feed/ 0
Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 90 https://tammuoipoetry.com/truyen-tho-tam-vi-ho-tap-90/ https://tammuoipoetry.com/truyen-tho-tam-vi-ho-tap-90/#respond Thu, 31 Aug 2023 05:13:13 +0000 https://tammuoipoetry.com/?p=12096

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 90

Tên quần lụa gắng kềm giọng điệu
Nóng nảy thời kết liễu con tin
Kém kiểm soát, cục xúc gìn
Mục tiêu tổn hại nhận nhìn lỗi sai

Xác tiểu Mạc trải dài nền đá
Kẻ tiện tùy lại giả ăn năn
Nỗi căm phẫn, cổn cổn hằn
Nàng gom oán khí bện lằn sát thương

Như bão tuyết lực cương mãnh liệt
Huyết hàm oan thống thiết trùng trùng
Nhún đà nhảy vút không trung
Giáng luồng chưởng nát kinh hung mạch tàn

Bỗng xuất hiện muôn vàn thanh khí
Từ tiếng đàn ngự trị chân mây
Lắng sâu êm ả tràn đầy
Du dương thánh thót ngất ngây dập dồn

Bả tục luỵ dần chôn đáy huyệt
Thưởng hào quang điểm xuyết trăng tròn
Bồng bềnh lững thững đỉnh non
Phiêu diêu tự tại chẳng còn hận thâm

Tuyệt sơn họa an mầm lạc nở
Đoá dưỡng tâm trổ mớ tràng hoa
Bảo lưu những giọt nhập nhoà
Chuyển hàng lấp lánh đươm thoa cài đầu

Thần hạnh nguyện thức âu giác ngộ
Chút vong hồn phổ độ trần duyên
Quyết tận sức, phỉ sở nguyền
Hầu mong tiểu Mạc sống nguyên vẹn hình…

August 30, 2023
Tam Muội

]]>
https://tammuoipoetry.com/truyen-tho-tam-vi-ho-tap-90/feed/ 0
Ngẫm Nàng Xót Ta https://tammuoipoetry.com/ngam-nang-xot-ta/ https://tammuoipoetry.com/ngam-nang-xot-ta/#respond Wed, 19 Jul 2023 16:24:21 +0000 https://tammuoipoetry.com/?p=12044

Ngẫm Nàng Xót Ta

Dường cả tháng mi tròng mắt giựt
Cảm can trường bứt rứt lo toan
Mong đừng vướng bận đa đoan
Dẫu trần gian có thập toàn điều chi

Luôn phấp phỏng để ghì trí óc
Đêm nghiêng nằm trằn trọc lung tung
Chừng đây kinh tế chập chùng
Bởi do dịch, chiến, hành hung cõi phàm

Đã đổ hết tiền hàm chung vốn
Việc đầu tư chẳng bộn là nhiêu
Uột èo tạch lạch trong niêu
Chứ đâu thuận gió phất diều thả dây

Mới nhận được tin chầy một cánh
Hoa mỹ miều đỏng đảnh thời qua
Dung nhan sắc nước đậm đà
Gặp nay thân thể ngọc ngà xác xơ

Vội vã đến…Ơ hờ! Xếp đặt
Giọng rung rung quặn thắt tơ lòng
Hồng quần sao mắc long đong
Đúng chăng ganh ghét cái dòng thuyền quyên?

Cầm tay Hạnh hàn huyên dăm chữ
Trút nghẹn ngào chiếm ngự bấy lâu
Ai đang tâm khảy bi sầu
Nỡ đành rút ván dụng cầu ngày xưa

Buồn tủi nhục rèm đưa tí tách
Khuôn trăng nầy với mạch máu kia
Hoạn thư ghen tức đoạn lìa
Tình thâm mẫu tử lạnh chia huyệt mồ

Phận ca sĩ chạy sô tỉnh lẻ
Dấn bẽ bàng làm bé doanh nhân
Vu Sơn lạc mộng bao lần
Đảo bồng thưởng ngoạn ái ân mấy chiều?

Mà phải điệu cô liêu suốt kiếp
Nhầy nhụa nầy, quả nghiệp, nào vơi
Đơn côi giữa chốn chợ đời
Phù trầm lặn lội, biển khơi sóng nhồi

Nương cửa Phật nhờ ngôi Tam Bảo
Sáng kệ kinh tìm đạo khoả khuây
Trưa nhìn nhàn nhã trắng mây
Tối tinh khôi nguyệt, dựng xây tịnh từ

Chân trĩu nặng ngần ngừ tiễn bước
Phút xa nhau xuôi ngược đôi đường
Ta về quảy gánh nhiễu nhương
Nàng nơi ẩn dật khói hương an bình.

July 19, 2023
Tam Muội

]]>
https://tammuoipoetry.com/ngam-nang-xot-ta/feed/ 0
Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 89 https://tammuoipoetry.com/truyen-tho-tam-vi-ho-tap-89/ https://tammuoipoetry.com/truyen-tho-tam-vi-ho-tap-89/#respond Wed, 12 Jul 2023 08:55:18 +0000 https://tammuoipoetry.com/?p=12036

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 89

Ngọn đuốc bỗng nhập nhèm quang cảnh
Nhọn sắt thanh loé ánh ngang đầu
Nghe chừng nhát phập chém sâu
Hồng lưu thủy vụt, vệt nâu lững lờ

Sức giảm mạnh cứng đơ dưỡng khí
Chầm chậm ngưng giọt rỉ cuối cùng
Áng hừng đông dẫn mông lung
Dụ hồn khỏi xác, quyện chung vô hình

Nàng vất vưởng rung rinh chiều gió
Dìu dặt vào suối nọ thác kia
Lệ xuy tủi phận đầm đìa
Quở thân yểu mệnh nỡ lìa âm dương

Hận tích tụ, cái phường hiểm ác
Oán phủ trùm, bệ rạc thế nhân
Oan khiên u ẩn cõi trần
Lỡ duyên giai ngẫu, định phân sao đành!

Tâm bộc phát quỷ thành quái đặng
Tà thấm nhuần phóng thẳng không trung
Cặp ngươi rực huyết bập bùng
Lửa nguyền trừng phạt kẻ hung bạo tàn

Cất tiếng rít dộng gan sôi mật
Rùng rợn làm trời đất đảo điên
Thâu ma pháp, khoảnh khắc liền
Ngược về hang động thế Thiên thị hành

Nơi lồng củi mùi tanh đẫm máu
Mặt lão buôn bàu bạu phật lòng
Ý dường chẳng muốn tử vong
Vội vàng chi để mắc tròng tội thêm…

July 12, 2023
Tam Muội

]]>
https://tammuoipoetry.com/truyen-tho-tam-vi-ho-tap-89/feed/ 0