Muốn Quên Sao Lòng Vẫn

Hoàng hôn lại khoác vào áo mới
Kết thủy tinh vàng sợi đỉnh non
Trục quay con tạo đã tròn
Thêm ngày trần thế héo hon nỗi niềm

Hạt nắng mới vừa chiêm ngưỡng lá
Chóng nhẹ nhàng đổi dạ buông trôi
Để cô đơn thấm từng hồi
Ràng dây nhức nhối mà thôi thúc lòng

Rớt phiền muộn bên song trầm lặng
Nếm giọt sầu mặn đắng tâm can
Đớn đau đánh thức lan tràn
Ngỡ duyên dĩ vãng lụi tàn huyệt sâu

Ôi trời hỡi! Tình đầu sao khó
Quên được Chàng phụ ngõ bước đi
Vấn vương ray rứt lụy vì
Sóng đêm trăn trở rèm mi gợn buồn

Bóng đối bóng lệ tuôn ướt gối
Gió bấc đâu chợt thổi lạnh về
Nhuốm màu tang tóc sơn khê
Phủ lên huyết mạch một bề giá băng

Đó ánh mắt đãi đằng mọi thứ
Hương nồng nàn lưu giữ tận đây
Liêu trai giọng hát canh chầy
Dưới vầng lấp lánh ngất ngây mộng thường

Dẫu cố gắng hàn sương vẫn rỉ
Muốn chôn vùi chẳng nghĩ ngợi lung
Âm phong tứ phía bịt bùng
Tiếng tim thầm kín nấu nung gọi về.

January 12, 2025
Tam Muội