Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 

    Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 

Cơn Ác Mộng

Cơn Ác Mộng

Chàng phẩn nộ xung thiên mắng nhiếc
Hiểm hóc lòng ngọc liếc mày kham
Xót xa gay gắt luận đàm
Một thời kết mộng nỡ làm xám mây

Sự nhẫn nhịn choáng đầy tâm khảm
Thiếp ưu sầu kìm hãm chuỗi ngông
Nhưng trơ sợi ức lộng lồng
Xoáy sâu vực thẳm, tầng không vẫy vùng

Những giọt đắng đang cùng mạch máu
Siết dáng hường quọ quạu xỏ xuyên
Ngẩn ngơ vạn kỷ phỉ nguyền
Đứt dây cầu gãy cửu tuyền cách ngăn

Chiều Vắng Anh

Chiều Vắng Anh

Hoàng hôn tím mình em trên phố vắng
Gió hây hây vạt nắng trải vệt đường
Chạnh cõi lòng chợt nghĩ tới hồn thương
Chân lãng đãng vấn vương hoài da diết

Ở phương ấy vòm trời xa có biết
Em chốn này khôn xiết quạnh chơ vơ
Phố vắng anh lạc bước đến thẫn thờ
Tim ray rứt đôi bờ ngăn bến lở

Ngày hội ngộ đôi ta đầy bỡ ngỡ
Dạ bồn chồn ngẫm nợ thuở kiếp xưa
Trọn tim trao ngân nhạc khúc đong đưa
Cho mộng thắm tình vừa ươm mật ngọt

Dòng Sông Và Nỗi Nhớ

Dòng Sông Và Nỗi Nhớ

Nắng vàng trải nhẹ lớp pha lê
Mỏng mảnh lăn tăn gợn tứ bề
Mây nước bồng bềnh trong tĩnh lặng
Nghe chừng thanh thản chợt vân vê

Lững thững nhặt lên những vỏ sò
Thượt dài bởi sóng bạc so đo
Đánh phơi trơ trọi trên ghềnh đá
Tháng mãn năm tàn hoá bụi tro

Cảnh vật thiên nhiên vẫn nối dòng
Tuần hoàn luân chuyển nhịp nhàng rong
Khi tan khi hợp khi chùm rối
Chốc lát cũng rồi…một kiếp xong!

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 24

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 24

Vĩ thông cảm muộn phiền Hạc gánh
Thương chuyện Người rớt cảnh oái oăm
Án oan lỡ rót xuống nhằm
Cội đa xế bóng, cỗi tằm nhả tơ

Để hoa lá vướng bờ lay lắt
Gió lạnh lùng thổi ngặt vào cây
Mải mê khí hậu đông gầy
Làm băng rối kén sao đầy liếp nia!

Dường vạn mũi tên chìa, tiễn cắm
Nghe rách da, máu gặm tấc lòng
Nửa đời phiêu bạt ruổi rong
Chưa lần gặp phải ách vòng khắt khe

Da Diết Tấc Lòng

Da Diết Tấc Lòng

Tiếng sét yêu đương khuấy động lòng
Xôn xao phấn khởi trái tim mong
Chung đôi trải bước nhìn mưa đổ
Sát cánh kề vai ngắm nước ròng
Dưới nguyệt trao lời ân thắm thiết
Bên đời gửi chữ ái thong dong
Ngờ đâu chất ngất buồn ngăn cách
Suối rũ rèm thưa quạnh quẽ phòng.

December 7, 2018
Tam Muội

Thổ Lộ Cùng Tình Lang

Thổ Lộ Cùng Tình Lang

Sấm chớp cuồng phong trùm vũ trụ
Mộng trần lạc bước mảnh hồn linh
Lang thang kiệt quệ thân rời rã
Vọng kiếm Tình Lang mãi biệt hình

Trời xui đất khiến vườn tao ngộ
Hiện kiếp đôi hồn trải áng thơ
Thiên thu thương nhớ sầu ly biệt
Trong những đêm đen sương phủ mờ

Nhìn nhau suối lệ chảy hai hàng
Gầy guộc xanh xao bóng dáng chàng
Vẫn chứa tim yêu đầy mãnh liệt
Nghe đau tủi phận nghẹn tâm can

Dưới Vòm Tương Tư

Dưới Vòm Tương Tư

Trời sắc hạ đêm tàn quạnh vắng
Gió hanh hanh mặn đắng cõi hồn
Vọng chàng héo hắt nụ hôn
Thạch sùng tặc lưỡi dạ bồn chồn đau

Vầng trăng bạc vương sầu chẳng sáng
Giọt đong đưa ngao ngán tình đời
Đoá hồng rũ cánh tả tơi
Nhớ nhung da diết rối bời tâm can

Tiếng réo rắt cung đàn lỗi nhịp
Phím tơ chùng trỗi điệp tương tư
Dập dìu chao đảo lắc lư
Tơ hồng vương vấn lừ đừ tái tê

Muôn Loài Đón Ánh Bình Minh

Muôn Loài Đón Ánh Bình Minh
(TNBC – Ngũ Độ Thanh)

Bên mành nét ngọc thưởng bình minh
Lảnh lót vành khuyên dạn dĩ hình
Lém lỉnh bồ câu hè ngưỡng dựa
Bơ phờ cốc nhỏ lạch mồi rinh
Chai lì lợn béo luôn niềm nở
Bướng bỉnh dê gầy mãi lặng thinh
Khập khiễng bò nông cày đám cỏ
Muôn loài vạn vẻ đón ngày xinh.

February 20, 2019
Tam Muội

Trầm Tư Bên Đóa Hoa Quỳnh

Trầm Tư Bên Đóa Hoa Quỳnh

Đêm trăng rực rỡ phả không gian
Ấm tửu trà xanh đã sẵn bàn
Thưởng ngoạn đóa Quỳnh e ấp nở
Nhẹ nhàng phảng phất quyện quan san

Cánh mỏng mại mềm ngọc trắng tinh
Nhụy vàng điểm xuyến ửng lung linh
Cuống cam đỏ sắc làn thanh khiết
Tháng Bảy trong năm trổ một mình

Nàng nào khe khắt với chăm nom
Dẫu sống nắng trời hay tối om
Sa mạc đất cằn nhưng vẫn mạnh
Vươn chồi nẩy nhánh, há gầy nhom

Sao Anh Nỡ Bội Câu Thề

Sao Anh Nỡ Bội Câu Thề
(Ngũ Độ Thanh – Nhất Vận)

Khuê phòng đặt bút phổ vần thơ
Ảnh khuyết tàn canh quạnh quẽ bờ
Cõi mộng xây lầu nay trắc trở
Đường tơ trải ngõ nọ thờ ơ
Đâu còn trọng nghĩa dầu đêm nhớ
Chẳng đặng chung tình dẫu tháng mơ
Bạc bẽo mà chi buồn nức nở
Duyên đời hắt hủi bội tình lơ.

February 25, 2019
Tam Muội

Trăng Cô Đơn

Trăng Cô Đơn
(Song Điệp Điên Đảo Càn Khôn – Độc Vận)

Lững lờ lờ lững ngọn trăng thanh
Xuyên chiếu chiếu xuyên nhạt sắc mành
Sầu rớt rớt sầu thao thức ảnh
Tủi rơi rơi tủi nhớ nhung tranh
Vẽ tô tô vẽ thuyền xuôi nhánh
Thêu dệt dệt thêu gió lộng canh
Đưa đẩy đẩy đưa niềm quẽ quạnh
Dặt dìu dìu dặt lệ long lanh.

July 17, 2019
Tam Muội

Chiều Quê

Chiều Quê

Hoàng hôn nhạt nắng đầu đình
Khói lam toả nhẹ lung linh lưng trời
Đò chiều tấp nập đầy vơi
Gái trai hò đáp thảnh thơi ruộng đồng

Cầu tre lắc lẻo giăng sông
Li ti ngọn sóng xuôi dòng biển xa
Bướm khoe đủ sắc là đà
Cuối xóm tiếng gà nhộn nhịp ngân vang

Chim cò xoải cánh từng đàn
Mạ non cỏ nội hương sang gợi tình
Gió đưa rặng liễu rung rinh
Thấp thoáng lục bình trôi xiết ven mương

Tự Hào Đất Tổ

Tự Hào Đất Tổ

Bất diệt cội nguồn nòi giống Tiên
Âu Cơ chính Mẹ vốn ngoan hiền
Long Quân họ Lạc, mạng Rồng Cốt
Kết nghĩa phu thê tạo thổ điền

Lịch sử Hùng Vương dựng nước non
Khai thiên lập địa đắp đường mòn
Giang sơn bờ cõi luôn gìn giữ
Dẫu cạn máu đào vẫn sắt son

Tổ Quốc Việt Nam được thịnh hành
Trùng trùng điệp điệp dưới bầu thanh
Rừng thông, nước ngọt, giàu tôm cá
Trời đã hồng ân đất thiện lành

Bóng Mờ Tình Yêu

Bóng Mờ Tình Yêu 

Hoàng hôn tím lê chân trên biển vắng
Gió rì rào mặn đắng cuộc tình tan
Tiếng tim yêu thổn thức nghẹn tâm can
Hồn lãng đãng miên man miền quá khứ

Thu nhuộm sắc gợi nỗi niềm viễn xứ
Mãi chập chờn cố giữ bóng hình xưa
Biển nhấp nhô từng dợn sóng nhẹ đưa
Xuôi dĩ vãng lưa thưa bên bến mộng

Tình dang dở đành chôn vùi tuyệt vọng
Anh chim trời vỗ rộng trải vòm xanh
Em cô đơn lạc lõng rũ voan mành
Lòng tê tái thâu canh buồn chất ngất

Dạ Khúc Bi Ai

DẠ KHÚC BI AI

Thương chàng lặn lội thân gầy
Phong sương vò võ đắng cay một mình
Thiếp buồn suối liễu rung rinh
Tim ngấn lệ tình mộng tưởng bóng ai

Trách trời con tạo lá lay
Đoạn trường nghịch cảnh tóc phai bạc màu
Trở trăn vất vưởng hồn đau
Khói sương rẽ lối canh thâu dõi tìm

Bơ vơ da diết nỗi niềm
Ưu tư vương vấn quặn tim từng hồi
Lời thơ lã chã ỷ ôi
Tim thấm đượm rồi sao dạ trầm u

Vì Đâu Lỗi Nhịp Cung Đàn

Vì Đâu Lỗi Nhịp Cung Đàn

Trời quang đãng bỗng nhiên xám xịt
Mây kéo về gió rít động thiên
Nặng nề rỉ rả ngoài hiên
Phòng khuê thắt thẻo truân chuyên đoạn trường

Buồn trống vắng tơ vương gãy đổ
Lời ước thề nay vỗ cánh xa
Cô đơn mắt lệ nhạt nhoà
Giọt cay giọt đắng vỡ oà hồn linh

Duyên trắc trở đường tình cô lẻ
Trái tim hồng quạnh quẽ nhói đau
So dây khảy đoạn tơ sầu
Điệu trầm cung bổng nát nhàu tâm can

Tình Đơn Phương

Tình Đơn Phương

Trên biển vắng lặng thầm lê từng bước
Gió rì rào con sóng lướt ngược xuôi
Nghe âm vang vọng lại tiếng ngậm ngùi
Như nghiêng ngả niềm hoang vu tuyệt vọng

Ngày anh đến mang bao điều ảo mộng
Trái tim hồng khép khẽ ngóng tin anh
Như sương đêm lấp lánh đọng trên cành
Loài hoang thảo nghiêng mình chờ nắng rọi

Đêm thổn thức tên anh khao khát gọi
Nhớ anh nhiều khắc khoải mỏi mòn trông
Tình vấn vương chất chứa mãi trong lòng
Yêu da diết khắc sâu vào tâm khảm

Tình Vỡ Mộng Tan

Tình Vỡ Mộng Tan
(Ngũ Độ Thanh – Nhất Vận – Thủ Vỹ Ngâm)

Đêm tàn trải bút nhặt vần thơ
Thả cánh hồn hoa lạnh lẽo bờ
Ngất ngưởng trăng nhòa đêm rực rỡ
Say mèm ý đượm ngưỡng thờ ơ
Trầm tư chén rượu buồn dang dở
Lạc lõng chung trà xót ngẩn ngơ
Bóng tỏ hồ gương vờn mộng vỡ
Đêm tàn trải bút nhặt vần thơ.

March 1, 2019
Tam Muội

Một Thoáng Suy Tư

Một Thoáng Suy Tư

Nguyệt lặn âm u mưa lã chã
Mây giăng ảm đạm gió trùng trùng
Tình thơ thắm thiết hoa tươi sắc
Nghĩa bút đìu hiu sóng bập bùng
Kiếp chẳng tròn mơ đành lỗi hẹn
Đời không đủ mộng há tương phùng
Tơ duyên khắc khoải sầu buông lệ
Dạ thắt từng cơn giữa mịt mùng.

June 13, 2018
Tam Muội

Trở Lại Bến Xưa

Trở Lại Bến Xưa
(TNBC – Ngũ Độ Thanh)

Hoàng hôn tím nhạt phủ trời đông
Lữ khách năm nào trở lại sông
Ảnh cũ tìm Thương mờ cánh nhạn
Hình xưa kiếm Mộng tẻ tầng không
Trần ai rũ rượi sầu chan chứa
Nghịch cảnh âm thầm dõi ngóng trông
Mảnh rã từng cơn bừng dậy sóng
Nghe hồn phảng phất giọt tơ hồng.

January 28, 2019
Tam Muội

Tình Dối Gian

Tình Dối Gian
(Ngũ Độ Thanh – Nhất Vận)

Còi vang giục giã nắng chiều phai
Tiễn bước em về giọt dẳng dai
Xót cảm lời thơ dòng lệ đãi
Sầu vương ý nhạc chuỗi châu cài
Bờ ngăn lặng lẽ đau oằn trái
Bãi cách tiêu điều tủi nặng vai
Bữa nọ vô tình…..tim hớt hải
Đành chôn đáy huyệt phỉ nguyền ai.

March 8, 2019
Tam Muội

Trăng Và Nàng

Trăng và Nàng

Đêm rằm vành vạnh ửng cung đình
Vạn vật muôn loài thắm sắc xinh
Nhộn nhịp nâng ly niềm hỉ hả
Đón mừng ánh sáng toả lung linh

Lãng đãng trăng soi trần thế sự
Bỗng kìa quạnh quẽ dáng giai nhân
Góc thềm tư lự buồn dằng dặc
Suối phủ vai gầy, lê gót chân

Nét ngọc in hằn nỗi xót xa
Hàn sương lác đác chuỗi ngân nga
Cớ gì thiểu não đầy ưu uẩn
Bày tỏ giải khuây với nguyệt tà…

Bình Minh Quê Mẹ

Bình Minh Quê Mẹ Lảnh lót chàng kê rộn mé mương Lim dim sáo sậu đậu trên tường Hoa nghiêng lất phất niềm lưu luyến Cỏ ngửa lay phay nỗi vấn vương Ngọn gió vi vu mơn mặt nước Gành sương lấp lánh trải ven đường Bồi hồi cõi dạ thương quê Mẹ Đón ánh bình minh ngập phố...

Cùng Cảnh Ngộ

Cùng Cảnh Ngộ

Anh trải tấc lòng qua áng thơ
Cung văn nốt vĩ dưới trăng mờ
Trút bầu tâm sự, duyên đời lỡ
Da diết trong em đến thẫn thờ

Anh người xa lạ dường như quen
Ngọn lửa trong tim đã nhúm nhen
Từng chữ từng câu in đáy dạ
Mong cùng ửng sáng tỏa bầu đen

Em cũng như anh, vướng lỡ làng
Đường tình cách trở đượm màu tang
Đã xây lầu mộng, căng buồm lướt
Năm tháng yêu đương, hạnh phúc tràn

Tiếng Tơ Lòng

Tiếng Tơ Lòng

Mây lổm ngổm xám mầu giăng phủ
Tiếng chim chiều, gió hú, buồn thêm
Võng tre vắt vẻo bên thềm
Lim dim trải mộng êm đềm thoảng đưa…

Hồ phẳng lặng nắng vừa dịu xuống
Túp lều xinh với ruộng hoa nhài
Có đôi oanh yến khoan thai
Dìu nhau sánh bước, hình hài thong dong

Hương phảng phất như thòng xuân tiết
Nghe dạt dào mãnh liệt yêu đương
Nam hoan nữ ái miên trường
Ngả nghiêng hồn phách, triều cường dâng cao

Lẻ Loi Một Mình

Lẻ Loi Một Mình
(TNBC – Ngũ Độ Thanh)

Vầng trăng lạc lõng khuất triền non
Tấc dạ chìm sâu chuỗi mỏi mòn
Cuốc lẽ đem hồn chan nghịch cảnh
Sùng đơn dõi bạn tiếc vàng son
Cầu tre khập khiễng tình da diết
Ngưỡng cửa âm thầm lệ héo hon
Tóc phủ bờ vai buồn não nuột
Duyên đời chẳng đặng há vuông tròn!

January 27, 2019
Tam Muội

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 47

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 47

Phút bịn rịn lần khân tâm khảm
Bóng tịch dương phủ xám tiêu điều
Vó nào ghịt bước cô liêu
Cát đâu bụi gióng, hoen chiều chia tay

Hẹn sum họp cận ngày sắp tới
An ủi Nàng, “Hãy đợi chờ Ta
Chóng xong việc nước nghĩa nhà
Xe hoa lộng lẫy điệu đà rước Nương”

Rừng rực lửa yêu đương nồng thắm
Thố nghẹn ngào soi dặm quan san
Trăng lên trĩu nặng sương màn
Gót thềm thất thểu sầu đan liễu bồ

Mượn Bút Đề Thơ

Mượn Bút Đề Thơ
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Bởi vụng đường tu chuốc những phiền
Duyên trần trắc trở lệ triền miên
Ưu tình nhụy rữa tàn hoa phiến
Lụy kiếp giông cuồng ủ cõi thiên
Hụt hẫng câu thề treo sóng biển
Thăng trầm chữ hứa cột đìa biên
Thôi thì mượn bút đề thơ liễn
Đợi mãn sông đời viếng cảnh tiên.

November 3, 2019
Tam Muội

Người Đến Muộn

Người Đến Muộn

Bóng đổ chiều loang nhạt sắc màu
Cõi hồn tan nát bởi vì đâu
Dây tơ đứt đoạn tim nghèn nghẹn
Trách Nguyệt gieo chi lỗi nhịp cầu
 
Tưởng xây mộng thắm mối tơ vương
Nợ rã duyên rời thêm tổn thương
Trót lỡ vương mang người đến muộn
Gạt sầu trở lại kiếp bình thường
 
Anh hỡi đừng buồn chớ ủ ê
Phố chiều cô lẻ bước lê thê
Duyên hờ chấp vá tình mơ huyễn
Chớ bận tím sầu dạ tái tê

Trời Thu

Trời Thu
(Ngũ Độ Thanh – Nhất Vận)

Đẹp đẽ vàng thu rải rác đầy
Sương mờ phủ kín những hàng cây
Non bàng bạc ẩn hoà trang giấy
Núi thẫn thờ ru quyện thảm mây
Lãng tử đàn so rành rọt thấy
Thuyền quyên phím đặt rõ ràng vây
Lời gieo chữ rót duyên tình nẩy
Rạng rỡ vườn thơ thoả ý gầy.

February 22, 2019
Tam Muội

Có Lẽ Vần Xoay

Có Lẽ Vần Xoay

Có lẽ Ta Bà tạo nhiễu nhương
Nên rèn tâm niệm nhất kiên cường
Gió gom mây tụ hàn băng tuyết
Bỗng chốc phù vân chẳng lạ thường

Có lẽ chiều nay ráng mỡ gà
Lưng đồi lấp lánh toả châu pha
Chỉ trong khoảnh khắc luân hồi chuyển
Xám quyện bầu đen loang lổ mà

Có lẽ dòng sông chợt lững lờ
Đưa đò sang bến giữa trời mơ
Rồi đâu sóng dậy làm nghiêng ngả
Mái lỗi cọc dầm mạn xác xơ

Tâm Hồn Hụt Hẫng

Tâm Hồn Hụt Hẫng

Cứ ngỡ thuyền yêu cập bến lành
Thưởng bầu êm ả quyện trăng thanh
Ngắm mây lững thững soi dòng biếc
Lá lẫn chen hoa cạnh thác gành

Nhưng đó chỉ toàn chuỗi mộng du
Pha lê được điểm lớp sương mù
Ngụy trang lộng lẫy, đầy tinh tế
Khờ khạo mơ màng…đuổi bóng đu

Đường tình sỏi đá nhặt lao đao
Đem trái trinh nguyên đổi nghẹn ngào
Róc rách tháng ngày treo vất vưởng
Để miền sa mạc mãi hanh hao

Tơ Hồng Hụt Hẫng

Tơ Hồng Hụt Hẫng

Trăn trở canh khuya trăn trở hoài
Tấc lòng trống rỗng tấc lòng ngoai
Bao nhiêu ước vọng dường như đã
Cuồn cuộn sông ngòi cuồn cuộn nhoai…

Những tưởng chúng mình những tưởng yêu
Nào hay bạc bẽo nào hay chiều
Gặp anh tay dắt người con gái
Lộng cánh uyên ương lộng cánh diều

Vô định lang thang vô định trời
Ánh vàng bảng lảng ánh vàng rơi
Ngọc rưng mắt lệ đành chôn giấu
Anh hỡi thấu chăng anh hỡi đời

Nét Hạ

Nét Hạ
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Nắng phủ non ngàn Hạ vãng lai
Đàn ve hợp xướng điểm thoa cài
Giao mùa khí hậu êm đềm trải
Đổi tiết cơ trời rộn rã khai
Nụ quẫy sai oằn đơm đủ trái
Cành vươn nặng trĩu đón hồng mai
Muôn loài góp nhặt niềm ưu đãi
Vẽ giấc mơ lòng mộng gửi Ai.

May 27, 2019
Tam Muội

Tình Cũ Nghĩa Xưa

Tình Cũ Nghĩa Xưa

Mây giăng phủ ánh trăng gầy
Thời gian thấm thoát mười hai năm rồi
Đoạn đời cứ thế nổi trôi
Chia ly cách biệt vành môi phai màu

U hoài trăn trở canh thâu
Khung trời đứt đoạn, rẽ câu đôi đường
Ngỡ tình đã hết vấn vương
Giờ đây trỗi dậy nhớ thương ngập lòng

Từ ngày cánh nhạn sang sông
Con sáo trong lồng cất tiếng nỉ non
Lời thề vàng đá sắt son
Khắc sâu tâm khảm héo hon võ vàng

Trầm Ngâm Một Mình

Trầm Ngâm Một Mình

Bầu tĩnh mịch trời đêm loang lổ
Uống từng dòng thố lộ chàng ghi
Buồn vương vắt vẻo hàng mi
Phận rơi nghịch cảnh, lụy vì trái ngang

Chuỗi trằn trọc mênh mang suy tưởng
Lạc lõng hồn ngất ngưởng xót xa
Nỉ non dế thán canh ba
Xốn xang tấc dạ ánh ngà héo hon

Vấn nhân thế vẹn tròn cõi mộng
Hay xuôi nguồn gió động không gian
Tơ phơi duyên bạc chóng tàn
Đôi tim tha thiết chứa chan sắc hồng

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 38

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 38

Làng Mộc Dĩ đối đầu thời tiết
Hạn hán gây cạn kiệt dầm dề
Rừng khô, lạch nẻ, núi tê
Bỗng nay hiện tượng, lũ chê hay phò?

Ngọc run rẫy đoạn ho khàn tiếng
Thố phạc phờ, đắng miệng, đau môi
Ngàn tia nóng lạnh đôn bồi
Rối loạn nắn nhồi thắt quặn ruột gan

Hạt lấm tấm kết giàn đỉnh trán
Sốt mê man, sức rạn, lực chùng
Xây xẩm mặt, choáng váng lung
Thính giác lùng bùng, hoa mắt đảo chao

Da Diết Vọng Hồn Ma

Da Diết Vọng Hồn Ma

Tiếng sấm chớp rền vang thêm bấn loạn
Se sắt luồng từng đoạn thắt tâm tư
Quyển nhật ký cánh thư đang trì hoãn
Viết lưng chừng hận oán kiếp lắc lư

Vầng trăng khuyết lừ đừ xuyên song cửa
Rót nghẹn ngào chan chứa nỗi niềm riêng
Nối vạn kỷ xích xiềng tơ hồng hứa
Bão nghiệp trần dứt nửa đổ ngả nghiêng

Hương phảng phất khí thiêng dường sót lại
Thấm mặn nồng ngọt trái của thời qua
Lửa chăn gối đậm đà ngân nga mãi
Du mộng tình gặt hái thủ cung sa

Phận Anh Nghèo

Phận Anh Nghèo

Trần gian lận đận phận gieo neo
Mái dột tường xiêu gió thổi vèo
Muốn tặng em quà tiền trống rỗng
Mong trao bé vật bạc cheo leo
Cô thân sắc sảo mang đời khổ
Độc mã thông minh vướng kiếp nghèo
Cám cảnh lênh đênh dòng lệ đổ
Buồn tình vất vưởng duỗi nằm queo.

November 23, 2018
Tam Muội

Than Thở Cùng Trăng

Than Thở Cùng Trăng

Lãng đãng về đâu hỡi nguyệt ngà
Đường trần quạnh quẽ chỉ riêng ta
Đơn côi gối chiếc lòng tê tái
Bóng lẻ chăn đơn dạ xót xa
Tối đến suy tư dòng lệ đổ
Đêm về thổn thức suối châu sa
Trăm năm cạn chén tình đen bạc
Vạn kiếp nâng ly nghĩa nhạt nhoà.

Tam Muội

Châu Thân Bất Ổn Vóc Ngà Bất An

Châu Thân Bất Ổn
Vóc Ngà Bất An

Trời chuyển cung trầm mưa phất phơi
Mấy Hè hạn hán thấu mùi đời
Đất khô rừng cháy vì thời tiết
Thay đổi liên miên bởi ý trời

Hấp tấp trể làm nên bất cẩn
Đầu trần áo mỏng đội mưa rơi
Chừng trưa xây xẫm mặt tai tái
Vất vưởng vật vờ rụng rã rời

Phụng thể bất an mệt tả tơi
Đầu đau choáng váng ói ra hơi
Châu thân bủn rủn run cầm cập
Chắc cảm thương hàn cần nghĩ ngơi

Mộng Như Sương

Mộng Như Sương
(Thơ Liên Vần – Tác Giả Tam Muội)

Nhi nữ suy tư nhi nữ SẦU
Tình ĐẦU dang DỞ TRỞ canh thâu
Yêu thương da diết tràn cung BẬC
Nghẹn NẤC trong tim dấy nỗi đau..

Mơ được chung đôi khắp nẻo ĐƯỜNG
Miên TRƯỜNG sát CÁNH CẠNH hồn thương
Xuân ru hương sắc lên giường MỘNG
Nhẹ SÓNG lòng dâng ửng má hường

Gió thổi hanh hanh báo hiệu HÈ
Trúc TRE văng VẲNG LẮNG sầu ve
Phượng khoe rực rở, hừng tia NẮNG
Phố VẮNG thiếp chàng đội bóng me

Ngưỡng Cửa Phù Vân

Ngưỡng Cửa Phù Vân

Đêm nghe vi vút vẳng ngoài song
Chợt xoáy tâm tư lạnh lẽo lòng
Đông khẽ hiên thềm đang gõ cửa
Hoá miền mặn đắng vết long đong

Uống cạn tơ vò hẩm lá lay
Buồng tim nhểu nhão vợi hồn bay
Bổng trầm day dứt hoang mang khởi
Định số xuôi chi mệnh đọa đày…

Lặng lẽ nhấp dần những áng thơ
Cảm thương rỉ rả dưới khung mờ
Bóng đời nghiệt ngã luôn phiền toái
Cát bụi tro vùi đến xác xơ

Vọng Đóa Tương Phùng

Vọng Đóa Tương Phùng

Thơ thẩn núi đồi tia nắng rơi
Không trung bàng bạc lững lờ khơi
Thụy du giấc điệp say trần tục
Lởn vởn thâm tâm phút tuyệt vời…

Khoảnh khắc mơ màng hoài niệm qua
Mùi hương má ửng mịn làn da
Mảnh hồn ngây ngất chìm hoan lạc
Yếm dải buông lơi quyện vóc ngà

Vòng tay ấm áp tặng Hồn Thương
Tê dại đê mê suốt chặn đường
Lúng liếng lim dim hồ ngọc biếc
Mơn môi tha thiết uống tinh sương…

Công Dụng Hoa Lục Bình

Công Dụng Hoa Lục Bình
(Thủ Vỹ Ngâm & Thủ Vỹ Đồng Âm)

Hoa bình dị nhất lục bình hoa
Xoà cuống phình lên lá cuống xoà
Luộc chấm kho xào ngon chấm luộc
Xoa dùng nhức mỏi thuốc dùng xoa
Nước sông bám rễ đời sông nước
Toa rạch đâm chồi kiếp rạch toa
Phận hẩm lênh đênh thương hẩm phận
Hoa bình dị nhất lục bình hoa.

January 23, 2019
Tam Muội

Cung Đàn Nối Lại Ngân Nga

Cung Đàn Nối Lại Ngân Nga

Quán cốc chiều nay lặng lẽ ngồi
Ngắm trời xanh ngắt trắng mây trôi
Bỗng vương kỷ niệm niềm sâu lắng
Một mối lương duyên lỡ dở rồi

Thao thức não nùng giữa tịch u
Đếm từng chiếc lá rụng mùa thu
Nhớ cầu tre nhịp tình hai đứa
Nguyện chữ sắt son vững mặc dù

Cuộc đời sóng gió những gian nan
Cố vượt vươn lên dẫu ngút ngàn
Bão tố giăng đầy tung cát bụi
Mịt mù vẫn tiến chẳng ly tan

Ánh Sao Chực Rơi

Ánh Sao Chực Rơi

Ánh sao băng rực sáng giữa khung tầng
Thềm ngồi ngó mà bâng khuâng cõi dạ
Nhớ kỷ niệm thủa thề câu nghĩa gá
Nhà tuy nghèo nhưng đã trọn tin yêu

Chuyện chúng mình lãng mạn biết bao nhiêu
Khi vạt nắng ban chiều soi ngõ vắng
Thì có kẻ đứng chờ sau tre rặng
Nhả khói thơm lẳng lặng kết mơ màng

Em giả đò chân sáo lẹ bước ngang
Chẳng nhìn thấy anh chàng đang tư tưởng
Cơn gió thoảng đưa hương nhài về hướng
Vẻ thẹn thùa cảm ngượng mép mày râu

Phải Nợ Ba Sinh

Phải Nợ Ba Sinh

Nơi gác tía dáng hường lặng lẽ
Bút trải niềm khổ kẻ cô liêu
Chữ yêu lộng gió căng diều
Mà sao vần vũ thủy triều mang mang

Đặt sắp đặt lỡ làng chi bấy
Khiến tâm can ngọ nguậy liên hồi
Tưởng rằng gặp gỡ tròn đôi
Ngờ đâu bèo giạt sóng nhồi héo tim

Trái ngang trái nhận chìm dâu bể
Khúc tương tư thấm lệ dặm trường
Ru hời câu hát uyên ương
Nửa quạnh quẽ giường, nửa gối dầm mưa

Dưới Vòm Ray Rứt

Dưới Vòm Ray Rứt

Vui đùa đàn cá quẫy lăn tăn
Uyển chuyển nhẹ nhàng khi kiếm ăn
Sáng loáng dát vàng long lánh nước
Vô tư múa lượn nối đuôi ngoằn

Đỉnh cao nắng nhạt úa màn nhung
Chẳng rạng rỡ tia, chút lạnh lùng
Héo hắt u buồn khơi ảm đạm
Hay lòng ta cảm nỗi mông lung

Ngẫm vòng lẩn quẩn muốn hơn thua
Sắc vọng tiền danh, cơn gió lùa
Thoáng chốc thời gian gần xế bóng
Vẫn đơn độc chiếc tiếc dòng khua

Chỉ Còn Lại Đống Tro Tàn

Chỉ Còn Lại Đống Tro Tàn

Gió thổi lạnh kéo thời gian đằng đẵng
Trăng khuya tròn sao chẳng thấy người đâu
Trách hoá công đẩy nghịch cảnh gợn sầu
Cho khoé lệ nhạt mầu rưng thảm thiết

Chốn đô thị sóng trùng trùng cách biệt
Quạnh nhớ thương da diết phủ trang đài
Đêm chập chờn nghe tiếng gọi liêu trai
Hoài phấp phỏng đường dài chân nối tiếp

Ôi trời hỡi! Trớ trêu đầy oan nghiệp
Cỏ mồ xanh chôn kiếp sống thăng trầm
Em rụng rời vật vã mối tình thâm
Nay còn lại dư âm buồn thăm thẳm

Tự Tình Bậu Với Qua

Tự Tình Bậu Với Qua
(Thơ Liền Âm)
(Thơ Vui Miệt Vườn)

Trời quang đãng bỗng là đà mây phả
Ảm đạm bầu lả chả giọt mưa sa
Tiếng sấm sét đàn cá bơi tá lả
Vài bụi hồng rệu rã dưới gốc đa

Mưa ngập lối sao mà rần trọn quả
Tiết khí trời làm da rát bỏng nha
Vội đi lấy trái cà, dưa và giá
Xây mịn màng đem xả lấy nước tha

Nhìn tứ phía căn nhà sao vắng quá
Cảnh âm u phố xá cũng xót xa
Vì cơm áo bôn ba nơi xứ lạ
Chạnh cõi lòng buồn bã lệ rớt ra

Thư Viện Giờ…

Thư Viện Giờ…

Thư viện giờ lạnh lẽo chỉ mình thôi
Thước phim cũ từng hồi quay trở lại
Để nỗi nhớ giày vò trong tê tái
Giọt ngân dài chực rải rác hồn đơn

Thư viện giờ bỗng quạnh quẽ nhiều hơn
Giàn hoa cũng chập chờn treo sương gió
Cây tùng bách cùng vun trồng thủa nọ
Tượng trưng lời kết cỏ ngậm vành sâu

Thư viện giờ bàn ghế phủ sắc nâu
Trên kệ sách còn đâu hàng hóa học
Mà dạo ấy Bậu thường trêu hỏi “nhóc”
Giải mã đề từ dọc đổi thành ngang

Du Tình Mộng

Du Tình Mộng

Ngoài kia gió chẳng đặng đừng
Oi bức hừng hừng khí hậu nhiễu nhương
Đoá hồng nhạt sắc phai hương
Đơn Phòng lẻ bóng vấn vương một người

Liễu buồn héo hắt kém tươi
Miệng nở nụ cười gió lộng xốn xang
Tóc mây hứng giọt sương tàn
Mạo muội vấn chàng tình ấy còn xanh

Chuỗi đêm thao thức chòng chành
Khắc khoải bên mành giá lạnh vần thơ
Bồi hồi ra ngẩn vào ngơ
Lạc bước thẫn thờ chiều tím hoàng hôn

Thoáng Ngẫm Chuyện Đời

Thoáng Ngẫm Chuyện Đời
(Thủ Vĩ Ngâm)

Đêm tàn khởi bút chợt đăm chiêu
Cảm thấy tâm tư phảng phất điều
Cuộc sống thay màu muôn uyển chuyển
Trần gian đổi dạng vạn liêu xiêu
Lòng nhân lật lọng tình sao nhãng
Dạ thế buông xuôi nghĩa huỷ tiêu
Ngẫm nghĩ Ta Bà bao phức tạp
Đêm tàn khởi bút chợt đăm chiêu.

January 5, 2019
Tam Muội

Thương Thương Mùa Nước Nổi

Thương Thương Mùa Nước Nổi

Điện thoại cầm, tâm sự suốt canh thâu
Anh kể lại buổi đầu mùa nước nổi
Thoáng văng vẳng rì rào cơn gió thổi
Sấm đì đùng tiếp nối rít hàng tre

Quạnh căn phòng bó gối lắng tai nghe
Chợt ngân ngấn cay xè nơi khoé mắt
Xót muôn loại, hoá công đày sắp đặt
Vốn vô thường há bắt phải sầu vương…

Tít tận xa mây xám kéo thành đường
Hoàng hôn nhạt tia hường buông yếu ớt
Con cuốc cuốc ẩn mình kêu từng đợt
Cánh chim chiều bỗng hớt hải hoang mang

Vội Trách Mà Chi

Vội Trách Mà Chi 

Vội trách mà chi hỡi cố nhân
Khơi niềm khắc khoải luống bâng khuâng
Mỏi mòn trông ngóng nay tương hội
Hớn hở lòng vui muôn vạn phần

Xa cách mấy năm nay trở về
Chưa tròn hội ngộ, giọt sầu lê
Những lời hờn trách nghe chua xót
Nhói tím tim này đẫm tái tê

Lời nào cay đắng gửi cho nhau
Hãy trút cạn đi, khuây khoả sầu
Để giọt lệ tình băng đọng lại
Không còn rung cảm ngại gì đau

Tình Học Trò

Tình Học Trò

Chủ nhiệm ngữ văn tổ chức chơi
Biên thư chấp cánh xoải khung trời
Vòng tay tiếp nối trao nồng ấm
Lữ thứ quê người xứ lạ nơi

Xếp đặt gái trai khá rộn ràng
Lớp mình và Ấy kết giao bang
Bồ câu nhắn gửi lời chào mến
Nét chữ rồng bay đẹp thẳng hàng

Tơ lòng xao xuyến chợt lâng lâng
Như gió dịu êm phủ nguyệt vầng
Ngọn liễu phất phơ vờn mặt nước
Lăn tăn sóng gợn thủy triều dâng

Lầm Yêu

Lầm Yêu
(Nhất Vận-Ngũ Độ Thanh-Thủ Vĩ Ngâm)

Cứ tưởng hồng tơ dệt chữ tình
Hoa lòng nở rộ chí bình sinh
Gom nguồn cảm xúc từ nơi tịnh
Bỏ dãy ưu phiền tận chốn thinh
Tháng gửi lời yêu nồng ngộ nghĩnh
Tuần trao ngữ ái đượm phồn vinh
Nào hay Bậu vứt cho xoàng xĩnh
Cứ tưởng hồng tơ dệt chữ tình.

July 24, 2019
Tam Muội

Âm Dương Cách Biệt

Âm Dương Cách Biệt
(Tung Hoành Trục Khoán)

Chàng Tận Suối Vàng Tiêu Xương Cốt
Thiếp Ở Trần Gian Bạc Mái Đầu

Chàng mắc trầm kha bạch huyết cầu
Tận tình chữa trị chẳng chờ lâu
Suối bình vội vã truyền tim mạch
Vàng thỏi hao mòn tiễn đám trâu
Tiêu trống kèn đưa người đáy mộ
Xương hồn phách lạc lệ canh thâu
Cốt nay vất vưởng tam đồ cảnh
Thiếp ở trần gian bạc mái đầu.

August 12, 2023
Tam Muội

Cảm Cảnh Lưu Vong

Cảm Cảnh Lưu Vong
(Thơ hoạ cùng anh SonHaVy Nguyễn)

Dòng thơ cảm động nghẹn thương sầu
Trận chiến kinh hoàng lắm khổ đau
Cựu chiến thân tàn lòng uất hận
Người hùng phận bạc dạ hờn sâu
Lưu vong biệt xứ đời trôi nổi
Lữ thứ xa quê kiếp bể dâu
Tổ quốc sơn hà hoài vọng tưởng
Bình yên hạnh phúc mãi về sau.

June 7, 2018
Tam Muội

Mộng Duyên Ký – I

Mộng Duyên Ký – I
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Căng buồm rẽ sóng gặp Tình Nương
Để gỡ trần ai tháo đoạn trường
Vẽ buổi thu về không quạnh trướng
Tô ngày hạ đến chẳng nhoà gương
Hàn chăn ngọc dỗi vùi giông hướng
Lạnh gối mi hờn thả bão phương
Vạm vỡ bờ vai hầu ngất ngưởng
Vuông tròn giấc điệp thoả niềm thương.

March 26, 2020
Tam Muội

Vẳng Tiếng Lê Thê

Vẳng Tiếng Lê Thê

Ngắm nhìn trơ trọi những hàng cây
Bảng lảng hanh hao đượm sắc gầy
Ngọn gió hững hờ vi vút đẩy
Khiến nhành răng rắc…xác xơ đây

Thành Sáng ơi hời! Thành Sáng ơi
Chiều nay sương trắng phủ lưng trời
Em đơn trải bước, lòng vời vợi
Da diết nỗi niềm…nhặt lá phơi

Anh giờ phương ấy đang làm chi
Có cảm tơ vương chút siết ghì
Khi nhấm men nồng cay đắng vị
Rít làn khói mỏng dệt vần thi?

Tình Tợ Khói Sương

Tình Tợ Khói Sương

Gió giông gào thét giữa đêm trường
Cát bụi mịt mùng giũ tứ phương
Thấp thoáng hình Ai đang thất thểu
Lụa nhàu, tóc xoã, mảnh mai xương

Nàng ngã khụy nằm bên gốc cây
Khiến Ta chưng hửng liệng đôi giầy
Nhào ra từ chỗ gầm cầu ấy
Dang rộng chim Bằng, đỡ dáng mây

Rồi tình quấn quýt, rộ hương xuân
Gắn bó thời gian trót ngũ tuần
Chẳng thể chia lìa, xa nửa bước
Dâng tràn hạnh phúc xoá trầm luân

Hụt Hẫng

Hụt Hẫng
(TNBC – Ngũ Độ Thanh)

Chiều buông nhạt nắng tiễn người đi
Gửi chiếc mùi xoa đẫm lệ vì
Tháng hẹn tương phùng trao nhẫn cỏ
Năm thề tái hợp giữ câu nghì
Dù đang trắc trở nguyền không phụ
Dẫu gặp thăng trầm hứa chẳng khi
Thử thách vài trăng tình nhạt nhẽo
Hoài trông cánh nhạn nữa mà chi.

January 15, 2019
Tam Muội

Tình Như Gió Mưa

Tình Như Gió Mưa

Chỉ vỏn vẹn vài câu mà như xé
Nát cõi lòng nứt nẻ mạch buồng tim
Anh đang tâm dậy sóng để nhận chìm
Con thuyền mộng từng ghim vào ký ức…

Em đã thấy nắng trưa hè hừng hực
Rát bỏng da, trống ngực đập liên hồi
Sắc khô cằn lấp liếm đọng vành môi
Cho héo úa đồi mồi đan thành mảnh

Em đã thấy chòm sao thời óng ánh
Nay lu mờ lành lạnh giữa không gian
Chẳng nên thơ dung dị thủa cơ hàn
Toàn đem lại muôn vàn đau nhức nhối

Khói Trầm Dư Lệ

Khói Trầm Dư Lệ

Ửng sắc núi ráng hồng nương ngọn gió
Lác đác rơi đào đỏ gợi hữu tình
Suối rì rào thánh thót điệu phong linh
Đôi bướm trắng nghiêng mình soi ảo ảnh

Tàng thạch liễu khẽ khàng đan từng nhánh
Phả không trung lóng lánh rọi mặt hồ
Thảm Dã Quỳ lất phất giữa hư vô
Trời và đất dường tô màu xuân thắm

Hồn Lang hỡi! Thiếp đây còn nhớ lắm
Trải tháng năm say đắm quyện bên nhau
Hoạ ngâm thi đối ẩm luận đàm làu
Phút nhàn nhã lấp đau vùi dĩ vãng

Hoài Vương – I

Hoài Vương – I
(TNBC – Ngũ Độ Thanh)

Đêm buồn não nuột nhấp chung trà
Ngẫm lại duyên đời tủi xót xa
Cõi mộng không thành vương khắc khoải
Vùng mơ chẳng vẹn vướng trầm kha
Đông tàn quạnh quẽ hồn đau đáu
Hạ mãn âm thầm quả diết da
Nhớ thuở hàn vi tình rực rỡ
Mà nay lặng lẽ chỉ mình ta.

February 15, 2019
Tam Muội

Thương Cha

Thương Cha

Vô tình con đọc được lời Cha
Đã khiến bầu đen toả ánh tà
Trời chớm giao mùa se sắt lạnh
Nhưng lòng ấm áp trỗi ngân nga..

Hoàn cảnh khó khăn của thuở xưa
Bão giông thảm khốc mãi hoài mưa
Thất mùa cộng thuế cao nông nghiệp
Vất vả thân cò réo rắt đưa

Tần tảo sớm chiều với ruộng nương
Dãi dầu mưa nắng tóc pha sương
Cả đời lam lủ nào than oán
Lầm lũi gian lao trải dặm trường..

Lạnh Lẽo Vì Đâu

Lạnh Lẽo Vì Đâu

Bên song lặng lẽ ngắm trăng tà
Ngẫm nghĩ duyên đời chạnh xót xa
Đẹp đẽ thông minh lòng kính Mẹ
Đa đoan tháo vát dạ thờ Cha
Đông sang lắm đợi người da diết
Hạ đến bao chờ kẻ thiết tha
Ấy thế mà sao buồng vẫn trống
Canh tàn lạnh lẽo chuỗi ngân nga.

December 30, 2018
Tam Muội

Khúc Tình Xa

Khúc Tình Xa
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Vẳng Khúc Tình Xa chạnh não lòng
Nhìn lên thấy nguyệt thẫn thờ rong
Tan dìu dặt khảy sầu mi cõng
Mãn nỉ non đàn xót dạ đong
Quạnh gối canh tàn châu mãi đọng
Đơn mền trống điểm lệ hoài mong
Tương phùng hợp cẩn hoà chung bóng
Đặng Khúc Tình Xa chẳng não lòng.

July 13, 2020
Tam Muội

Tình Như Mây Khói

Tình Như Mây Khói

Tình yêu hỡi! Sao gập ghềnh sỏi đá
Chốn gian trần vật vã chuỗi lặng câm
Yêu thắm thiết vẫn âm thầm đôi ngả
Lặng lẽ sầu lã chã điệu trầm ngâm

Tình yêu hỡi! Tận tâm can trống trải
Gió len lùa ngây dại nỗi miên man
Đêm thắt thẻo hứng hàn sương tê tái
Nước mắt nào nhễ nhại cuộc vỡ tan

Tình yêu hỡi! Lan tràn bờ hiu quạnh
Dưới ráng tà canh cánh phủ dáng mai
Miền vô vọng đóng cài duyên bèo mảnh
Gặp gỡ chi sóng sánh khúc đoạn đoài

Dĩ Vãng Một Thời

Dĩ Vãng Một Thời

Dĩ vãng phủ mầu lam khói sương
Chiều quê tịch mịch đến khôn lường
Bờ tre, ruộng lúa, dòng sông chảy
Vài cánh chim cò lững thững bương

Tắc lưỡi thạch sùng bật tiếng than
Nhịp khua đồng vọng vượt không gian
Hàng lau, bụi cỏ, bi ai cuốc
Đã xoáy cõi lòng điệu ngổn ngang

Vẫn sống âm thầm trong nỗi nhớ
Tháng năm phơi phới của thời qua
Thương nàng thiếu nữ vừa xuân sắc
Gửi trọn tin yêu dưới nguyệt tà…

Thay Lòng

Thay Lòng
(Thủ Vĩ Ngâm)

Người đi để lại vấn vương sầu
Hội ngộ năm nào rũ bóng câu
Biển hẹn tình hoa luôn thắm thiết
Non thề nghĩa bướm mãi bền lâu
Mà nay lặng lẽ thuyền quay ngược
Lại mốt âm thầm nhạn xoải đâu
Réo rắt cung đàn buồn chất ngất
Người đi để lại vấn vương sầu.

November 21, 2018
Tam Muội

Vẫn Còn Tri Kỷ Tri Giao

Vẫn Còn Tri Kỷ Tri Giao

Thật cảm khái hoá công cho nhặt được
Tấm chân tình, hạnh phước giữa dòng trôi
Tuổi ấu thơ từ mẫu giáo trường ngồi
Đến nay đã ngót rồi trên ba chục

Dẫu hiện tại Bậu theo chồng sung túc
Còn Qua thì hì hục nếm vị cay
Cũng thanh tao, cũng mắt phượng liễu mày
Cũng thùy mị đắm say vài Lãng Tử

Đây! Số phận hẩm hiu hoài chất ứ
Đấy! Sẵn sàng luôn giữ vẹn kết giao
Hiểu lo toan chia sẻ những nghẹn ngào
Nghĩa bằng hữu rộng chào tay dang đón

Đoản Khúc XIV

Đoản Khúc XIV

Lời Ngỏ

Đêm tĩnh mịch dưới thiên nhai lãng
Chén bồ đào mời cạn hữu huynh
Cao sơn sóng lặng phong bình
Bên tàng cổ thụ luận tình thế gian!

Một Thoáng Suy Tư

Sao mờ nguyệt lạc cõi vô biên
Dẫu biết điểm không vẫn luỵ phiền
Tam giới mơ hồ, hư giả thật
Rối ren tâm trí, khắc nào yên

Vài lời bộc bạch buổi hàn huyên
Hồ muội suy tư chuyện phỉ nguyền
Dám vấn Quê huynh lời chỉ đạo
Nghĩ gì khi thấu chữ nhân duyên?

Tiễn Biệt

Tiễn Biệt
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Lãnh đạm gương hồ cỏ phất phơ
Chiều đưa phố rũ quạnh sương mờ
Âm thầm lệ chảy buồng tim vỡ
Lặng lẽ châu luồn huyết quản giơ
Báo hiệu chia lìa duyên lỡ dở
Gieo điềm tiễn biệt bóng thờ ơ
Nhìn ong bỡn cợt vườn hoa nở
Thấu rỏ nguồn cơn hận chữ khờ.

June 7, 2019
Tam Muội

Đành Cam Số Phận

Đành Cam Số Phận
(TNBC – Ngũ Độ Thanh)

Buồn đong nặng gánh lỡ xuân thì
Nghịch cảnh gian trần vẫn cố đi
Vạn thuở tình son nào có mãi
Ngàn năm nghĩa đá chẳng còn chi
Đành chôn mảnh bướm hồn thu lại
Cũng trả tơ đồng dạ khắc ghi
Tỉnh ngộ nguồn cơn dầy bão tố
Cam phần phận hẩm xoá sầu bi.

February 9, 2019
Tam Muội

Nỗi Niềm Thầm Kín

Nỗi Niềm Thầm Kín

Bộc bạch đôi lời trải áng thơ
Tợ trăng soi nước ửng khung mờ
Xuyến xao cõi dạ niềm lưu luyến
Vốn dĩ xưa nay khép quạnh bờ

Hữu duyên đưa đẩy cảm nao nao
Hội ngộ Thi Nhân dưới ánh hào
Hảo hữu kim bằng vui xướng hoạ
Chung trà thay rượu kết tâm giao

Tâm sự nỗi niềm đã khắc sâu
Thu sang Hạ tới luống ưu sầu
Dở dang mộng ước thời xuân trẻ
Cách biệt mấy niên chẳng nhạt màu

Nỗi Niềm Khơi

Nỗi Niềm Khơi

Mỗi độ thu sang lá bạc mầu
Khơi miền trống trải nhớ về nhau
Bồn chồn tấc dạ mi rưng lệ
Thổn thức gang lòng mắt ứa châu
Lận đận tình xưa mây rẽ hướng
Gian truân nghĩa cũ gió lùa đâu
Tơ duyên chẳng đặng tình rời rạc
Nợ kiếp phù vân khắc khoải sầu.

October 1, 2018
Tam Muội

Vọng Đường Thi Nhân

Vọng Đường Thi Nhân
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Vọng mãi giờ đây cảm chán chường
Trông hoài đối ẩm bạn đồng tương
Đèn lu khắc lụn soi mòn hướng
Nguyệt mãn mây đùn kiếm mỏi phương
Quạnh quẽ vần gieo màng kẻ xướng
Âm thầm luật giũ ngóng người vương
Buồn sao vắng vẻ Đường Thi gượng
Rũ rượi riêng mình vắt vẻo sương.

June 6, 2019
Tam Muội

Sáng Đông

Sáng Đông
(Ngũ Độ Thanh – Nhất Vận)

Tia hồng buổi sớm quyện từng cơn
Ẩn hiện lưng trời dãy tuyết sơn
Gió rủ dương hàng xây mộng giỡn
Mây vờn suối ngọn phủ hình mơn
Chàng gieo chữ luật huy hoàng lớn
Thiếp phổ câu vần đẹp đẽ hơn
Rạng rỡ vườn thơ hồn ngả ngớn
Buông đàn khảy khúc điệp thành chơn.

March 7, 2019
Tam Muội

Nỗi Niềm Tính Chuyện Tương Lai

Nỗi Niềm Tính Chuyện Tương Lai

Mấy năm qua giông bão cứ tràn về
Ngập ruộng lúa lê thê dòng nước nổi
Khêu bấc lụn nghe tơ đồng nhức nhối
Giọt nghẹn ngào bối rối giữa hoang mang

Chuỗi nghĩ suy nhan sắc luống võ vàng
Lo phấp phỏng tìm đàng tương lai sáng
Chẳng khuất phục an bài do số mạng
Tự mưu sinh, quang đãng, đón trăng đầy

Đêm hôm rồi khi gió chuyển hướng Tây
Mái lá dột phên gầy không đủ ấm
Cột xiêu vẹo mưa nhuần âm ẩm thấm
Chắc hổng chừng chầm chậm ngã sập luôn

Lạc Nửa Mảnh Hồn

Lạc Nửa Mảnh Hồn

Bầu vần vũ ánh trăng sầu vàng võ
Tuyết đông lay treo gió ủ rũ cành
Chốn khuê phòng thổn thức giọt long lanh
Duyên trắc trở độc hành cô đơn bước

Đường khúc khuỷu gập ghềnh gai phía trước
Phận lạc loài xuôi ngược sóng lênh đênh
Giông bão bùng thuyền vạn nẻo bấp bênh
Buồn dằng dặc chênh vênh miền hụt hẫng

Ngày gặp gỡ đoá tình yêu nuôi nấng
Ngỡ cao xanh trao đấng trượng phu quân
Để xớt chia nỗi khắc khoải dương trần
Và khuây khoả trầm luân nơi cõi thế

Thầm Thương

Thầm Thương
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Thân nghèo biết phận chỉ thầm thương
Chẳng dám nằm mơ ẵm mộng thường
Lộng lẫy tường cao Bìm phủ trướng
Tiêu điều vách nhỏ Dậu dầm sương
Ngày mai nổ pháo Long hoà Phượng
Mốt nọ theo đò mảnh vỡ gương
Chúc mãi xuôi dòng vui tận hưởng
Còn Đây lặng lẽ kiếp ngàn phương.

November 14, 2019
Tam Muội

Tỏ Bày Nghĩ Suy

Tỏ Bày Nghĩ Suy

Ngồi lặng lẽ đọc niềm riêng vừa viết
Chuỗi thăng trầm cay nghiệt của đời anh
Nỗi cô liêu đang gặm nhấm lộng hành
Trong gác vắng lạnh tanh vì nhung nhớ

Nếu đà hiểu chuyện tình không duyên nợ
Ly nước tràn, chậu vỡ, héo tầm xuân
Hà can chi để khắc khoải thấm nhuần
Đem vướng bận trầm luân vào cõi thế

Dồn cuộc sống xuống con đường kiệt quệ
Rớt vũng lầy dâu bể mãi đeo mang
Bến Tiêu Tương đã đúc kết lỡ làng
Hãy mạnh mẽ hiên ngang là tùng bách

Viếng Mộ Chiều Mưa

Viếng Mộ Chiều Mưa

Sầu lang thang lạc bước dưới tầng mây
Tia vàng vọt héo gầy xuyên tảng lá
Gió thoang thoảng liễu tơ mành rời rã
Dọc lối mòn sỏi đá trải ngổn ngang

Chiều bạc mầu thiếu đọt nắng chói chang
Rợp bóng mát trên đàng đi viếng mộ
Khơi huyễn hoặc sương mờ giăng loang lổ
Khu nghĩa trang nhấp nhố những vong hồn

Đây cửa mồ xuân sắc tẫn liệm chôn
Kiếp bất hạnh dập dồn bao cay đắng
Qua thảng thốt giữa mùa đông trống vắng
Bởi Bậu hiền lẳng lặng gửi thiên di

Bóng Hình Xưa

Bóng Hình Xưa

Hóm hỉnh đằng sau thọc lét anh
Nhột cười phấn khởi ngọc long lanh
Êm đềm đầu tựa nghe xào xạc
Điên điển kết vòng đội mái xanh

Sấm chớp lập loè trời chuyển mưa
Bóng anh buồn bã trên cầu dừa
Mắt nhìn lơ đãng xuôi dòng nước
Ủ rũ hao gầy nhớ dáng xưa

Ẩn hiện phai dần loang lổ gương
Tay em dang rộng đón người thương
Không gian chới với đè tim mạch
Ngột ngạt quay cuồng lạnh sống xương

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 7

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 7

Nét e thẹn khuôn đầy diễm tuyệt
Khiến sững sờ mạch huyết đảo điên
Khăn che má lúm đồng tiền
Đoan trang đáp lễ, tợ tiên giáng trần

Cảm mật thiết dường thân độ thủa
Tim phập phồng giãy giụa trong kia
Thầm mong khoảnh khắc chẳng lìa
Giữ trăng vằng vặc, giữ tia óng vàng

Ướm nhã ý mời sang mái sảnh
Cùng hàn huyên ngắm ánh sao mai
Cạn chung rượu ấm, thưởng nhài
Thoảng hương tinh khiết khoan thai tấc lòng

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 44

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 44

Có hệ lụy bôn ba thao tác
Có thăng trầm, mây bạc, gió sương
Có thân dấn chốn đoạn trường
Có sầu khoé ngọc, tổn thương vóc ngà

Khi rời tổ quan hà muôn dặm
Liệu gót nào khỏi giẵm chông gai
Ấm no trướng phủ trang đài
Hay tủi miệt mài trống trải phòng loan

Ai bảo bọc chu toàn cuộc sống
Ai đắp chăn ướp mộng vuông tròn
Ai tình vẹn nghĩa sắt son
Ai chia sẻ những tấm đòn gian truân?

Nỗi Lòng Ma Nữ

Nỗi Lòng Ma Nữ

Lang ơi! Thấm thoát đã nghìn niên
Sầu lắng đọng dài khua mái hiên
Khàng khẽ gió lùa xuyên cánh cửa
Phù vân một đóa trải du miên

Rạng hồng khuất dạng chuyển tà huy
Dĩ vãng phủ màu tang tóc khi
Hai mảnh hồn linh yêu thắm thiết
Nhưng vì ngang trái xót phân ly

Lắm đêm trầm mặc dưới không gian
Chua chát duyên đời quả vỡ tan
Cung quế âm thầm in chiếc bóng
Giày vò ray rứt héo tâm can

Thương Má

Thương Má
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Từ khi mãn phận Tía qua đời
Má vượt thăng trầm giữa biển khơi
Cực khổ gia đình âu mãi bới
Chu toàn phụ mẫu há từng ngơi
Ân cần dạy bảo đường đi tới
Nhỏ nhẹ hàn huyên trí ngẫm lơi
Phấn khởi trong ngoài luôn dưỡng sợi
Vui vầy hạnh phúc vững thuyền bơi.

April 25, 2019
Tam Muội

Vọng Tri Kỷ

Vọng Tri Kỷ

Đêm nằm ngẫm nghĩ dưới trời đông
Sắp nửa đường đời vẫn ngóng trông
Bậu sớt chia lòng vơi trái đắng
Qua khuây khỏa dạ quyện tầng không
Hàn huyên tháng rộng quên bèo giạt
Tán gẫu năm dài xóa bão giông
Trút cạn hơi tim dòng kiệt quệ
Ơi tri kỷ hỡi! Vọng mênh mông.

January 1, 2019
Tam Muội

Tự Trách

Tự Trách
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Bởi cưới ông chồng lỡ nghiện thơ
Thường hay hái nguyệt vẽ khung chờ
Lùa mây ghép chữ đầy trang vở
Cưỡi gió gom vần đủ sạp tơ
Những việc trần gian thì chẳng rớ
Bao điều thế sự chả hề quơ
Nhiều đêm ngẫm thấy mà thương vợ
Chớ phải nào chai…dạ hững hờ.

March 16, 2020
Tam Muội

Đợi Chuyến Đò Tình

Đợi Chuyến Đò Tình

Màn sương bạc đứng bên bờ sông ngóng
Bến đò chiều cô đọng nỗi mênh mang
Sóng lăn tăn đương khảy điệp bẽ bàng
Niềm đau đáu dã tràng xây lầu cát

Bao tuế nguyệt nước xuôi nguồn bát ngát
Nhịp nhặt khoan dào dạt đến nao lòng
Ngày chia ly là biết sẽ đợi mong
Dâng cõi dạ rêu phong dầy giăng kín

Chuỗi mòn mỏi tím tơ chùng bịn rịn
Thu sang thu bặt tín dãy mịt mùng
Phiến thư hồng đã gửi vẫn mông lung
Dài thắc thỏm trập trùng len tư tưởng

Cảm Phận Đời Anh

Cảm Phận Đời Anh
(Tưởng niệm hương hồn Cố Đại Úy Nguyễn Văn Bình)
(Thơ hoạ cùng anh SonHaVy Nguyễn)

Dòng hồi ký từ người bạn cũ
Kể về anh nhói rũ lòng thương
Anh hùng ngang dọc chiến trường
Hy sinh sự sống, quê hương yên bình

Hương tưởng niệm anh Bình Văn Nguyễn
Tử mạng vong, quyến luyến thâm tình
Mẹ cha con nhỏ vợ xinh
Xót xa trước cảnh điêu linh trần đời

Từng canh vắng chơi vơi huyệt lạnh
Hồn tha hương lòng chạnh nhớ nhung
Lần về mái ấm tương phùng
Nhìn con thấy vợ mông lung ảnh hình

Đành Sao!

Đành Sao!
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Thả bộ quay về dãy phố xưa
Trầm tư cõi dạ ngổn ngang vừa
Chân trời gửi gắm thuyền sông tựa
Góc bể giao tình võng kiệu đưa
Đứng giữa thu tàn trông nguyệt nửa
Ngồi ngay hạ mãn ngóng làn mưa
Năm dài lạt lẽo câu thề hứa
Nỡ để tròng khô ngọc rớt thừa.

July 25, 2019
Tam Muội

Hoài Trông Cánh Nhạn

Hoài Trông Cánh Nhạn

Gió đong đưa xào xạc những tàng cây
Bay lất phất tóc mây màu thương nhớ
Chợt hoài niệm giấc mơ hồng tan vỡ
Của một thời trăn trở siết con tim

Chiều hôm nay sa mạc bỗng im lìm
Thiếu lảnh lót đàn chim tung vạt cánh
Và tia nắng loang dần soi khung sảnh
Để nỗi buồn hiu quạnh chiếm không gian

Anh quên rồi thắm thiết mộng chứa chan
Ngàn gắn bó tay đan vào hẹn ước
Nay hờ hững cuộc tình đem đánh cược
Khiến ưu sầu trải bước dưới cô đơn

Hẩm Hiu

Hẩm Hiu
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Buồn vương lạc lõng ngóng trời Tây
Bóng ngả tà huy vỡ rụng đầy
Nhánh mẫu đơn chờ mưa giọt phẩy
Đàn chim sẻ vọng gió luồng vây
Khô cằn cỗi đất hờn lau sậy
Đẫm oái oăm điều hận cỏ cây
Ủ rũ côn trùng khơi sóng dậy
Mi sầu phủ ánh phận bèo mây.

April 8, 2019
Tam Muội

Khoảnh Khắc Tương Phùng

Khoảnh Khắc Tương Phùng

Đằng đẵng bao mùa rớt hạt châu
Chờ duyên Nguyệt Lão buông tơ cầu
Giăng đèn lấp lánh đầy Ô Thước
Để nửa tâm đồng kết đậm sâu

Sỏi đá ngoằn ngoèo trải gót son
Kơ-tia lảnh lót quãng đường mòn
Cành xuân hé nhụy chào ong bướm
Xoá chuỗi miên trường đọng nỉ non

Hớn hở tung tăng, dạ sổ lồng
Kia rồi nhánh lúa nặng quằn bông
Mái tranh vách nứa dầm mưa nắng
Có kẻ hiên sàn dõi mắt trông

Tết Tha Hương

Tết Tha Hương

Giúp Mẹ đun lò nấu bánh chưng
Quạt mo phe phẩy, lửa canh chừng
Đám vằn muỗi đợi dường chưng hửng
Chưa nốc no phình đã cuốn lưng

Trăng khuya lơ lửng, lửng lơ rồi
Cặp mắt mơ màng thả mộng trôi
Trống ngực xập xình tăng gấp bội
Thẹn thùng…mắc cỡ quá đi thôi

Tảng sáng giao mùa, thơi thảnh thơi
Giàn hoa hé nhụy dưới khung trời
Véo von chim chóc như hồ hởi
Mây quyện non bồng cút bắt chơi

Tại Vì Sao Tôi Thích Chọn Nhạc Buồn

Tại Vì Sao
Tôi Thích Chọn Nhạc Buồn

Tại vì sao Tôi thích chọn nhạc buồn
Bởi giai điệu khuấy tuôn dòng lệ thảm
Vang âm hưởng xót thương, thương cõi tạm
Quyến rũ nguồn sóng chạm tới quả tim…

Nghe nhạc buồn đồng cảm mắt lim dim
Mang dào dạt nổi chìm len lỏi dạ
Chẳng suy nghĩ mọi điều đem buông thả
Cho bồng bềnh nhàn nhã bước lãng du

Nghe nhạc buồn đồng cảm chiếc lá thu
Đang khàng khẽ nhịp ru vào giấc mộng
Sương mỏng mảnh dịu xoa niềm trống rỗng
Bao muộn phiền lồng lộng phả không trung

Xuân Đoàn Tụ

Xuân Đoàn Tụ
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Rực rỡ đào mai trổ trước nhà
Chim chuyền vũ khúc hợp hoà ca
Đàn con hớn hở ngồi bên Mạ
Lũ trẻ vui mừng xúm cạnh Cha
Buổi tết sum vầy luôn rộn rã
Ngày xuân xoá bỏ những trầm kha
Giờ đây sảng khoái tràn trong dạ
Bóng ngả chiều buông cũng điệu đà.

January 24, 2020
Tam Muội

Chiều Viễn Xứ

Chiều Viễn Xứ

Quạnh ghế đá ngồi nhìn người trên phố
Cảnh ồn ào lố nhố cứ ngược xuôi
Tia nắng xuyên rải rác cũng nối đuôi
Khơi chuỗi nhớ khôn nguôi niềm rời rã

Ngày đưa tiễn Cha lo âu buồn bã
Mẹ ráng ngăn lệ đá đọng chực rơi
Cầm hành trang mà tấc dạ rối bời
Vì cuộc sống đôi nơi đành xa cách

Buồn thấm thía khi phân ly huyết mạch
Xa quê hương đèn sách mãi nấu nung
Mong rạng danh phấn khởi khúc tương phùng
Trả ơn nghĩa trùng trùng sâu tâm tưởng

Đoản Khúc VI

Đoản Khúc VI
(Thơ Liền Âm – Tác Giả Nguyễn Thành Sáng)

Tiên Mắc Đoạ

Cuồng phong vũ Bắc Nam bầu ảm đạm
Ngưỡng thiên nhai u ám thiếp thấy nhàm
Men dọc suối hồn lam nương cỏ lãm
Du nhân gian hầu cảm một xác phàm

Tình bi luỵ bị giam nơi cung khám
Biệt lưu đày cõi tạm diệt độc tam
Xuôi tuế nguyệt quả nham nay sạm rám
Rũ vóc ngà nhện bám cửa Từ Am…

August 27, 2018
Tam Muội

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 82

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 82

Lệnh cai ngục chăm nom tội phạm
Chiếu chỉ vua trước trảm thi hành
Bảo tồn tánh mạng khỏi ranh
Giới loài thú dữ vuốt nanh giở trò

Án hình sự gay go bí ẩn
Gặp truy cùng đuổi tận, khó khăn
Ác gian hung tợn gắng mằn
Thực quản xương dằn, ho khạc, uống chua

Dụng đủ cách chẳng lùa khỏi cổ
Bị nhiễm trùng đãi ngộ ngày đêm
Cơ vân, thân não, nhũn mềm
Nếu còn bướng bỉnh sẽ rêm cả người

Nỗi Niềm Tâm Tư

Nỗi Niềm Tâm Tư

Trách Nguyệt gieo chi cảnh lá lay
Cho hồn thổn thức ngọn heo may
Đèn khuya khắc khoải tràn da diết
Gác vắng cô đơn ngập đắng cay
Thuở hứa trao tình đành gió giạt
Xưa thề gửi phận nỡ mây bay
Hàn sương đọng khối len tâm khảm
Nỗi xót xa đưa siết tháng ngày.

January 10, 2019
Tam Muội

Nỗi Buồn Trong Tim

Nỗi Buồn Trong Tim

Miền trống vắng tiếng chim kêu buồn bã
Tiết giao mùa xuân đã chớm ngoài sân
Sao ngọn bấc lạnh lần len lỏi dạ
Tuyết du cành xác lá trải dưới chân

Bước vô định bần thần trong nỗi nhớ
Dáng liễu gầy nức nở khối trầm u
Bầu bảng lảng mây mù giăng bỡ ngỡ
Lấp tia vàng rụng vỡ nét chiều ru

Làn se sắt vi vu luồn tâm thức
Sợi giày vò nhối nhức những niềm đau
Dòng ngang trái nát nhàu khơi thẳm vực
Kiếp thăng trầm thổn thức miếng trầu cau

Chiều Vương

Chiều Vương

Chiều tàn tản bộ mé ven SÔNG
Sắc chuyển giao mùa gợi tiết ĐÔNG
Thắc thỏm tơ hồng nương gió LỘNG
Lo âu chỉ thắm quyện mây RONG
Đêm dài gối lẻ lu đường MỘNG
Tháng rộng chăn đơn nhạt nẻo LÒNG
Ước vọng đôi tim soi nguyệt BÓNG
Khung trời hạnh ngộ mãi mênh MÔNG.

October 29, 2018
Tam Muội

Tự Sự Của Đôi Chân

Tự Sự Của Đôi Chân

Bởi mắc nợ nên đôi chân tại thế
Vướng sình lầy dâu bể của trần gian
Vừa chớm nở đã tàn hương kiệt quệ
Dẫu chai lỳ ngạo nghễ với lầm than

Thời niên thiếu lẩy đàn xây mộng tưởng
Lấp biển trời thẳng hướng tới tương lai
Đem cánh gió lướt dài muôn vạn trượng
Thoả tan bồng rạng ngưỡng sáng ngày mai

Yêu đất tổ gạo bài sôi kinh sử
Dụng chí tài chế ngự cả sơn khê
Bước dày dạn há nề dù bất cứ
Luôn quật cường quyết giữ mảnh hiền quê

Ngọn Gió Đong Đưa

Ngọn Gió Đong Đưa

Trời bảng lảng ánh tà dương xuống thấp
Nhìn dòng người tấp nập ngược rồi xuôi
Tách cà phê nhểu giọt đắng đang chuồi
Như lẳng lặng nối đuôi nhau tí tách

Âm khô khốc chạm vào ly lách cách
Tay ngoáy đều lay mạch giữa màu đen
Hương vị đưa quyện chặt sợi sang hèn
Chia rẽ thúy rối ren tình nhợt nhạt

Dòng ký ức trở về thời phiêu bạt
Cơn bấc luồn chà xát động vết thương
Em trời xa môi thắm toả sắc hường
Đang ngất ngưởng uyên ương tràn hạnh phúc

Tiết Xuân – I

Tiết Xuân – I
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Vàng ươm vạt nắng điểm xuân nồng
Dãy cúc đâm chồi lộc nảy bông
Nội đính câu mừng treo liễn cổng
Cha chùi bộ cúng để đền tông
Trên cành lảnh lót đàn chim động
Cạnh sảnh ôn tồn lũ nhóc trông
Ngũ quả mâm bày mong cuộc sống
An bình hạnh phúc trải tầng không.

January 19, 2020
Tam Muội

Khí Phách Nữ Nhi

Khí Phách Nữ Nhi

Lạy mẹ thưa cha con tiến quốc
Làm tròn bổn phận cứu non song
Anh thư quản ngại gì sương gió
Nữ kiệt màng chi chuyện bão giông
Tuốt kiếm ra quân thề dẹp loạn
Vun gươm quyết chiến diệt tàu Đông
Bình yên xóm nhỏ nơi quê mẹ
Hạnh phúc quê cha ấm cả lòng.

2/25/2018

Buồn Câu Duyên Nợ

Buồn Câu Duyên Nợ
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Chiếu lẻ đơn nằm lạnh lẽo đây
Đầu hôm bỗng biệt ánh trăng gầy
Rèm buông lệ đẫm âu sầu dấy
Trướng phủ châu bời não nuột vây
Chữ vợ tơ nhàu muôn sóng đẩy
Câu chồng chỉ rối vạn bùn xây
Lòng nghe biển mặn trào dâng quấy
Ủ rũ đêm tàn bạc tóc mây.

September 11, 2019
Tam Muội

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 90

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 90

Tên quần lụa gắng kềm giọng điệu
Nóng nảy thời kết liễu con tin
Kém kiểm soát, cục xúc gìn
Mục tiêu tổn hại nhận nhìn lỗi sai

Xác tiểu Mạc trải dài nền đá
Kẻ tiện tùy lại giả ăn năn
Nỗi căm phẫn, cổn cổn hằn
Nàng gom oán khí bện lằn sát thương

Như bão tuyết lực cương mãnh liệt
Huyết hàm oan thống thiết trùng trùng
Nhún đà nhảy vút không trung
Giáng luồng chưởng nát kinh hung mạch tàn

Ghé Lại Vườn Thơ

Ghé Lại Vườn Thơ

Bước lặng lẽ về thăm vườn cũ
Nghe vọng ngàn gió hú chơ vơ
Mang mang quạnh vắng tứ bờ
Tìm đâu vịnh khúc nhởn nhơ thủa nào

Tiếng giun dế hanh hao rời rã
Sương khuya buồn đậu lá cỏ non
Hoạ câu xướng chữ hãy còn
Dư hương phảng phất, lòng son thệ nguyền…

Trăng lấp lánh ửng duyên gặp gỡ
Nét thẹn thùa cắc cớ làm quen
Luật niêm mài giũa luyện rèn
Dung hoà tinh tế nghĩa xen lẫn tình

Ôn Kỷ Niệm Buồn

Ôn Kỷ Niệm Buồn

Công viên ghế đá lặng ngồi
Lần đầu tiên hẹn bồi hồi làm sao
Gió vờn ngọn liễu thanh tao
Dìu nhau đuổi bắt rì rào trong đêm

Bóng trăng vành vạnh êm đềm
Nhởn nhơ ngả ngớn phủ mềm thang mây
Nhịp nhàng dạo khắp đó đây
Chuỗi tha thiết quyện ngất ngây tang bồng

Đất đai màu mỡ dễ trồng
Cây tươi cỏ biếc hàng thông xanh rờn
Mặt hồ sóng gợn lơn tơn
Núi soi trắng bạc như đờn khúc ca

Mộng Vỡ

Mộng Vỡ
(TNBC – Ngũ Độ Thanh)

Trở giấc nhìn quanh giữa nghẹn ngào
Đìu hiu gác lạnh nỗi niềm chao
Ân tình lặng lẽ treo làn gió
Nghĩa cử âm thầm mắc ngọn sao
Chót lưỡi buông thề rơi ảo mộng
Đầu môi nhả hứa quyện huyền phao
Từ nay chắc phải hồn thu lại
Ngưỡng cửa tình yêu dứt lệ trào.

January 31, 2019
Tam Muội

Có Nghe Tiếng Than

Có Nghe Tiếng Than

Vì lỗi ước nguyền chỉ đứt hai
Hồn linh hạ giới vọng tầm ai
Hương yêu vạn kỷ từ muôn thuở
Mộng nối lương duyên nghĩa trúc mai

Cuộc đời ảm đạm phả hàn sương
Thân gái bơ vơ suốt dặm đường
Mòn mỏi ngóng trông rầu thắt thẻo
Vẫn hoài âm tín biệt hồn thương

Một đêm trăng sáng gió hây hây
Phấn khởi trong lòng tim lắc lay
Linh cảm dâng tràn lâng cõi dạ
Khẽ khàng thả mộng quyện vầng mây

Bình Minh Trên Thôn Dã

Bình Minh Trên Thôn Dã

Văng vẳng đêm tàn trống điểm canh
Đong đưa ngọn gió lách qua mành
Phòng loan ấm nệm nồng chăn gối
Điệp giấc tuyệt vời khoả yến oanh

Lấp lánh điểm màu xuyên lá cỏ
Mầm non ngáy ngủ ngại ban mai
Sóng xô biển vỗ như thầm nói
Ngây ngất men tình vương mắt ai

Vầng dương ló dạng phía đằng đông
Ngan ngát mùi hương dưới sắc hồng
Phía góc lưng trời mây lãng đãng
Cao sơn ẩn hiện bóng in sông

Ngõ Về Xa Xăm

Ngõ Về Xa Xăm

Viện dưỡng lão nhuốm gam màu tang tóc
Ông bạn hiền mới chọc ghẹo hôm nao
Ngõ âm dương, bỗng lẳng lặng bước vào
Để rưng lệ nghẹn ngào trong lạc lõng

Từng vạt nắng buông dần rồi khuất bóng
Cụ đăm đăm hướng vọng chốn quê nhà
Hơn nửa đời vất vả tận phương xa
Vì manh áo thân gà hoài bươn chải

Thước phim ký ức, như đang chậm lại
Ngược trở miền Quảng Ngãi của năm xưa
Lá chắn phên, trên ruộng lúa cày bừa
Mái lộp bộp, đội mưa mùa giông bão

Hoàng Hôn Tím

Hoàng Hôn Tím

Hoàng hôn tím sân trường đại học
Lác đác vàng chải tóc nàng thu
Gió mơn bảng lảng sương mù
Quyện làn hoa sữa tình ru cõi lòng

Duyên gặp gỡ tay trong tha thiết
Mở buồng tim để biết bao điều
Ngẩn ngơ vương vấn đăm chiêu
Buồn mây lãng đãng, cảm diều cánh bay

Anh đã khiến kiếp này trọn vẹn
Thấm nét hồng bẽn lẽn vành môi
Cưỡi con sóng hạc tinh khôi
Công viên cổ thụ từng hồi bên nhau

Thu & Đông

Thu & Đông
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Thu đành giã biệt thế rồi chăng
Để lại trời giông nỗi nhớ giằng
Tưởng gió êm đềm đưa liễu rặng
Ngờ mây vội vã rứt vầng trăng
Hờn vây vọng bóng hươu lờ hoẵng
Hận giũ tham tình đó bỏ đăng
Tuyết ủ bao trùm thêm trĩu nặng
Đông buồn lặng lẽ đóng hàn băng.

May 5, 2019
Tam Muội

Tình Mãi Bên Nhau

Tình Mãi Bên Nhau

Đêm tĩnh lặng, lặng nhìn mây lãng đãng
Mảnh trăng thanh soi sáng cả gian trần
Gió lách luồn man mát cõi lòng ngân
Nghe dào dạt với vần thơ, thơ đượm

Thưởng từng điệu nhẹ nhàng say, say bướm
Lụa buông lơi chân ướm thử chiếc giày
Có phải Chàng hoàng tử của thời nay
Đang mộng ước, ước ngày nên chồng vợ

Chìm cảm xúc khiến lâng lâng hớn hở
Xoá niềm đau, đau ở trái tim hồng
Đã bao chiều, chiều thả bộ ven sông
Bấy đêm tối mênh mông chừng vô hạn

Suy Ngẫm Dòng Đời

Suy Ngẫm Dòng Đời

Vụng tu, ngục giáng cửa trần gian
Phiêu bạt phong sương, cảnh khổ nàn
Cuộc sống, tình yêu, vòng luẩn quẩn
Đến sinh bệnh tử luống lầm than

Nhục vinh thế sự mãi đa đoan
Tâm trí đảo điên há vẹn toàn
Địa vị tiền tài đan trĩu nặng
Tìm đâu bình thản, phút hân hoan?

Lành lạnh chiều khơi ảm đạm buồn
Trái sầu kết tụ thập thò muôn
Lệch cung, nhão phím, niềm đau đáu
Chẳng biết chừ đây…cát bụi luồn?

Vấn Nguyệt Lão

Vấn Nguyệt Lão

Hỡi Nguyệt Lão! Thiếp làm chi nên tội
Hay tạo điều trót lỗi với nông sâu
Mà lao đao đằng đẵng suối đục ngầu
Khiến hoa cỏ cũng rầu treo năm tháng?

Hỡi Nguyệt Lão! Thiếp làm chi bổn mạng
Vốn hồng nhan lại giáng bản tử hình
Lá liễu ngài, ngọc biếc sáng lung linh
Bờ môi thắm, quả tình đang chớm mọng?

Hỡi Nguyệt Lão! Thiếp làm chi mỏi ngóng
Đợi từng giờ kết võng trọn nợ duyên
Khi trên cành chẳng bóng nhạn, én, quyên
Thì cắc cớ, phỉ nguyền hà tất đặng?

Đường Về Quê Mẹ

Đường Về Quê Mẹ

Đường xưa xóm vắng cảnh điêu tàn
Trở lại quê nghèo dạ xốn xang
Réo rắc cầu tre giăng mặt nước
Đong đưa rặng liễu phủ non ngàn
Nhà tranh vách lá đìu hiu quạnh
Cổ thụ đa già luống thở than
Nắng nhạt chiều buông lam khói tỏa
Thương về đất mẹ giọt sầu lan.

Tam Muội

Nỡ Đành Bặt Tin

Nỡ Đành Bặt Tin
(Ngũ Độ Thanh – Thủ Vỹ Ngâm)

Chiều buông vạt nắng phủ thành lâu
Cỏ úa đìu hiu quạnh quẽ sầu
Nỗi cảm đông tàn chan mắt lệ
Niềm thương hạ héo vỗ hàng châu
Dòng sông mấy thuở tình mong mãi
Ngọn thác nhiêu ngày nghĩa chảy đâu
Thổn thức âm thầm ra ngưỡng vọng
Chiều buông vạt nắng phủ thành lâu.

January 13, 2019
Tam Muội

Đứt Đoạn Tơ Hồng

Đứt Đoạn Tơ Hồng

Ánh mặt trời vừa rút đỉnh núi tây
Hoàng hôn vẫy tím mây trùm khắp phố
Em thơ thẩn bước dài ven quốc lộ
Tấp nập dòng lố nhố ngược rồi xuôi

Tảng lá vàng lãng đãng nối tiếp đuôi
Tia nắng rụng chẳng nguôi ngoai nhức nhối
Anh gian dối nên tơ đồng đứt vội
Xiết bao lần cằn cỗi lạnh bóng em

Những muốn quên nhưng mỗi độ buông rèm
Khi màn tối nhá nhem bầu ảm đạm
Lại là lúc nỗi niềm dâng chặt bám
Siết dáng hồng lệ thảm thiết xót xa

Tự Hào Đất Mẹ

Tự Hào Đất Mẹ
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Thừa Thiên đất Mẹ cảnh thanh bình
Lửa loạn qua rồi mãn chiến chinh
Núi Ngự tà huy hùng dũng đỉnh
Sông Truồi rạng sáng lững lừng sinh
Dầu xa nẻo vạn lòng luôn kính
Dẫu cách phương ngàn dạ chẳng khinh
Há hổ danh rồng tiên đã định
An nhàn xứ sở nghĩa nhân tình.

June 10, 2019
Tam Muội

Trọn Thuyền Duyên

TRỌN THUYỀN DUYÊN
(Thơ Hoạ Giữ Nguyên Từ Cuối)

Hướng vọng non ngàn dạ ngóng TRÔNG
Chiều buông nắng nhạt lắt lay LÒNG
Bơ vơ độc tửu nâng ly CẠN
Thắt thẻo tâm can khắc khoải MONG

Vời vợi phương trời anh thấu HIỂU?
Cô đơn trăn trở với bao NHIÊU
Nỗi buồn cô quạnh theo ngày THÁNG
Đọng khối ưu tư phủ áng CHIỀU

Tơ liễu rũ nhành phảng phất ĐƯA
Âm u ảm đạm đổ luồng MƯA
Cánh hồng rã rượi nghiêng nằm ĐÓ
Lác đác xác hoa ngọn gió LUÀ

Sầu Giăng Mắc

Sầu Giăng Mắc

Bão cuốn khung tầng trải hạt mưa
Hồng tơ rã rệu cánh lưa thưa
Niềm đau khắc khoải hờn Ai khứa
Nỗi nhớ miên man tủi Ấy bừa
Bóng bẩy câu ca môi mãi hứa
Hào hoa nốt nhạc miệng luôn đưa
Mênh mông cõi dạ duyên khi xửa
Thực thực hư hư giọt lệ vừa.

December 4, 2018
Tam Muội

Đoản Khúc V

Đoản Khúc V
(Thơ Liền Âm – Tác Giả Nguyễn Thành Sáng)

Khập Khễnh Chữ Tình

Giọt sương đọng lung linh sau cửa kính
Tận non ngàn phúng phính ánh bình minh
Duyên hẹn ước ba sinh trao chữ tín
Kết nợ trần tơ thịnh nghĩa phồn vinh

Gió phảng phất rung rinh làn tóc mịn
Gợn mặt hồ đủng đỉnh dáng ngọc xinh
Phận bèo dạt mối tình khơi lỉnh khỉnh
Khiến xám vầng bịn rịn xót hồn trinh …

Em Nào Phải Vậy Đâu Anh!

Em Nào Phải Vậy Đâu Anh!

Em giận nhưng thời cũng rất thương
Hổm rày tất bật việc thương trường
Lo toan tính toán không ngơi nghỉ
Đã vậy anh còn chọc “tổn thương”

Ngẫm lại ngậm ngùi, hỡi dấu yêu!
Vạn lần xin lỗi tại hơi liều
Chớ nào muốn vậy đâu anh hỷ
Giận dỗi em chi, xám ráng chiều

Lỡ trớn nặng tay mấy cốc thôi
Giờ chừ cõi dạ cảm bồi hồi
Xót xa thắc thỏm thầm lo lắng
Khi thấy đầu sưng “chẳng đặng” rồi

Trễ Tràng Vẫn Hơn

Trễ Tràng Vẫn Hơn

Hoàng hôn tím, tím che triền núi
Tháng mười về cát bụi vi vu
Tiết trời sa mạc vào thu
Phong xuy lành lạnh sương mù giăng giăng

Niềm xúc cảm thung thăng tâm trí
Ngắm ráng tà suy nghĩ miên man
Thiên cơ run rủi muôn vàn
Biết đâu dây nhợ bện đan kiếp trần

Dạ vương vấn sau lần gặp mặt
Hay hoá công dẫn dắt phỉ nguyền
Phút giây kỳ ngộ tơ duyên
Để hoa ngơ ngác, thảo nguyên thẹn thùa

Giọt Tình Mong Manh

Giọt Tình Mong Manh

Trăng chiếc bóng bầu hoang vu cô đọng
Mộng không thành tuyệt vọng một đời hoa
Nỗi suy tư khiến ảo ảnh nhạt nhoà
Chìm ray rứt vỡ oà loang tâm khảm

Chốn sa mạc mấy đêm liền ảm đạm
Bấc lạnh lùa vầng xám tụ từng thang
Có phải chăng thấu cám cảnh lỡ làng
Nên nhỏ lệ trút hàng mưa thạch đá

Ôm nhung nhớ mặn môi hòn lã chã
Nửa cuộc đời buốt giá phủ vành mi
Vụng đường tu duyên nợ trót lụy vì
Tình dở lỡ lâm li hoài lượm nhặt

Tán Gẫu Chiến Tranh

Tán Gẫu Chiến Tranh
(Nhất Vận-Ngũ Độ Thanh)

Cùng nhau Chủ Nhật uống cà phê
Chợt Khải bao đồng bất mãn chê
Vũ khí ngày nay càng thảm tệ
La ser pháo nọ chẳng gì mê
Thành gây gổ nạt bomb chùm thế
Kiếp vẫy vùng đau phản lực bề
Cãi độ hừng đông chừ buổi xế
Kim bằng hụt hẫng bước ra về.

November 15, 2023
Tam Muội

Hoài Vọng Quê Cha

Hoài Vọng Quê Cha
(Nhất Vận – Thủ Vỹ Ngâm – Ngũ Độ Thanh)

Bóng nguyệt đìu hiu ủ rũ sầu
Lầu hiên tố nữ đọng hòn châu
Dài năm cách trở buồn chim sậu
Ngắn buổi trông chờ vỗ giọt ngâu
Đất Tổ bờ xa tròn họ nẫu
Trời Cha bãi tách trọn phần dâu
Đêm buồn tưởng nhớ lời thân mẫu
Bóng nguyệt đìu hiu ủ rũ sầu.

March 21, 2019
Tam Muội

Tréo Ngoe Cẳng Ngỗng

Tréo Ngoe Cẳng Ngỗng

Ngẫm nghĩ đường tình tủi tấm thân
Hồng nhan lận đận nghịch duyên phần
Doanh nhân trẻ đẹp giàu tiền của
Lãng tử ga lăng đón rước rần
Khổ nỗi con tim không nhịp đập
Than ôi trọn trái chẳng màng ngân
Đêm về lủi thủi chăn đơn bóng
Xót kiếp phòng không trách bởi đần.

June 9, 2018
Tam Muội

Buồn Đêm Đông

Buồn Đêm Đông
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Hẩm phận bèo mây rũ dáng hồng
Đêm nằm nức nở động tầng không
Mưa dầm vất vưởng sầu trăng mộng
Bão dạt se lòng tủi gối bông
Mệnh số an bài xuyên lỗ hổng
Duyên trời xếp đặt xỏ luồng giông
Mi hờn lặng lẽ nhìn ra cổng
Suối phủ vai gầy lạnh lẽo đông.

March 31, 2019
Tam Muội

Thẫn Thờ

Thẫn Thờ

Hoàng hôn nắng rụng khuất sau đồi
Mây trắng bồng bềnh lờ lững trôi
Đàn cá nhởn nhơ đùa ngụp lặn
Chú chim gõ kiến lục săn mồi

Hương nhài ngan ngát gió lao xao
Khoe dáng mảnh mai kế cận đào
Sa mạc bỗng dưng chìm nỗi nhớ
Sanh tình hữu cảnh, dạ hanh hao

Bởi chẳng gần nhau được vỗ về
Mi hờn ngọc rớt khảy lê thê
Vần thơ da diết niềm chan chứa
Vẫn đợi thời gian! Ôi não nề!

Cay Đắng Sợi Tơ Tình

Cay Đắng Sợi Tơ Tình

Trên sa mạc sắc trời đầy ảm đạm
Mây giăng mờ rũ xám một màu tang
Vệt nắng nhạt võ vàng treo cành liễu
Héo hắt lòng rã rệu bước lang thang

Đời ngang trái đôi hàng mi rướm lệ
Lạc dương trần dâu bể đóa thuyền quyên
Hồn lạc lõng muộn phiền từng canh vắng
Tím trái sầu cay đắng luống truân chuyên

Buổi tao ngộ dưới miền sương lấp lánh
Nét phong trần canh cánh đượm sầu vương
Cùng xướng họa trải đường thi lai láng
Ta và chàng năm tháng dệt yêu đương

Tình Ngỡ Nhạt Phai

Tình Ngỡ Nhạt Phai
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Lưng trời ánh nguyệt lững lờ…ôi!
Ngỡ bóng người xưa phủi sạch rồi
Nghĩa hẹn đêm nào treo gió thổi
Duyên thề buổi nọ cuốn dòng trôi
Lầm đi trán chạm lòng dâng nỗi
Lỡ bước mi nhìn dạ chuyển ngôi
Bỗng hiểu tim buồng rung gấp bội
Nghe chừng cảm xúc vẫn nồng môi.

April 8, 2020
Tam Muội

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 81

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 81

Sống giản dị, đắng cay vùi dứt
Cùng phu nhân xuân nhựt sum vầy
Thưởng đào, mai, rộ ngất ngây
Ong đàn bướm đậu kết dây tơ hồng

Dưới hạ nhựt gặt bông lúa chín
Nắng mật phơi bịn rịn chim cò
Được mùa cày cấy bội kho
Lảnh lót câu hò phấn khởi tào khang

Đón thu nhựt ươm vàng sắc lá
Gió heo may nhẹ phả khung tầng
Rót làn mưa bụi lâng lâng
Món quà tiếng trẻ thơ dâng nỗi mừng

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 76

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 76

Nhờ dốc sức chở che ngọn cỏ
Khỏi côn trùng, sâu bọ, ăn đêm
Giữ yên bờ cõi êm đềm
Bá tánh hiên thềm, thưởng nguyệt, sao giăng

Ta hiện tại cầm bằng chẳng thể
Cùng các Nàng bảo vệ giang sơn
Bởi quân ác hại rập rờn
Vạ oan chồng chất thành cơn não nề

Nên Chúa Thượng, chuẩn phê mật lệnh
Dẹp loạn thần vốn sểnh bấy lâu
Mạc nhi biệt tích ví dầu
Liên can án trạng, chận đầu, hiểm mưu

Đa Tình Thán

Đa Tình Thán

Chớm tháng tư rồi, vẫn buốt không gian
Bầu thinh vắng, vẳng đàn ai buồn bã
Khảy điệp khúc, can chi chùng cõi dạ
Ngẫm phận mình…nấn ná lại càng đau

Trót lụy vương nên ráng xế kia dàu
Hoa tàn đó, nọ tàu ga trễ chuyến
Cho lữ khách trông theo, sầu quyến luyến
Đếm bước về, hồn quyện áng mây đen

Dòng dở dang nào vướng phải sang hèn
Hoặc bạc bẽo, bon chen vì tửu sắc
Nồng thắm đượm cũng đành giao phó mặc
Lão Nguyệt bày lí lắc bện đường tơ…

Én Nhạn Sum Vầy – I

Én Nhạn Sum Vầy – I

Tích tịch đàn buông khúc điệp sầu
Gió mây lững thững cuộn về đâu
Nhặt khoan chầm chậm chờ Ta gửi
Nhắn nhủ với Chàng đã vạn thâu…

Lập loè đom đóm ma trơi
Vầng trăng gác núi bời bời nhớ thương
Thuở thời ngang trái luyến vương
Tuyền đài tách rẽ đoạn trường ai hay

Tương tư se sắt quả này
Dở dang mối chỉ tháng ngày xót xa
Thảm lòng phiêu lãng lân la
Hữu tình non nước sao mà quạnh hiu

Nếu Một Ngày…

Nếu Một Ngày…

Cứ ngỡ rằng cuộc sống nhuộm hồng tươi
Khi thức dậy nụ cười luôn rạng rỡ
Vui hạnh phúc thắm nồng câu duyên nợ
Nhặt yên bình hớn hở suốt đường đi

Lớn khôn rồi cảm nhận bước thiên di
Rậm rạp cỏ xanh rì len lỏi dạ
Nhiều góc khuất khiến lau hoài lã chã
Mong nước ròng sỏi đá sẽ mòn phai

Lớp sương dày đặc, phủ mộng tương lai
Gắng gượng với an bài đau và khổ
Dù thế giới đủ muôn vàn vị ngộ
Nhưng sao nhìn lỗ chỗ khắp mọi nơi

Nối Lại Cung Đàn

Nối Lại Cung Đàn
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Thất thểu trăng về đẫm lệ chan
Đìu hiu cảnh cũ xót non ngàn
Hàng cau mệt mỏi khô cằn tán
Mảng trúc bơ phờ quạnh quẽ nan
Cạnh ngưỡng dầm sương chàng chán nản
Bên thềm dãi nắng bậu lầm than
Choàng tay giũ bụi sầu vương trán
Vũ điệu môi kề ấp ủ đan.

April 16, 2019
Tam Muội

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 87

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 87

Cổ tiều tụy, thụ rười rượi héo
Bởi đông phong ngặt nghẽo vui đùa
Gập cành răng rắc te tua
Cuốn hàng lá rụng mà chua chát niềm

Nguồn thông điệp như tiêm liều thuốc
Hiện tượng kia trói buộc máu đào
Phải chăng cách cảm thần giao
Diệu kỳ điềm báo muốn trao từ Chàng?

Chẳng do dự tay sang thoăn thoắt
Lỏng gông xiềng đoạn ngoặt góc đen
Vì âm cẳn nhẳn lèn èn
Dường đang cãi vã mon men tiến gần

Tình Xuyên Lục Địa

Tình Xuyên Lục Địa

Một tiếng tơ đồng đủng đỉnh rơi
Khi tia nắng bạc lửng lưng trời
Lầu hiên chim gáy bay về tổ
Mà cảm thẫn thờ hướng vọng nơi

Lác đác trên thềm những lá khô
Như duyên tiền kiếp tợ mơ hồ
Bỗng dưng gặp gỡ đem lòng mến
Cách nửa địa cầu…bao vĩ mô

Sắp ba tiết rụng đổi thay màu
Vẫn đượm hương nồng, tưởng nhớ nhau
Ngỡ trái tim khờ yêu mạng ảo
Đâu ngờ khắng khít tựa trầu cau…

Tình Đời Oái Oăm

Tình Đời Oái Oăm
(Độc Vận – 4 Vần – Song Thanh Điệp Vận)

Bảng lảng mây vây hình bối rối
Lê thê gió cọ ảnh bồi hồi
Trần nhân xử sự thuyền duyên lỗi
Thế hệ tranh dành mộng rỗng trôi
Lã chã liêu xiêu hờn cỗi gối
Than van ủ rũ trách sồi môi
Đêm thềm lạnh ánh buồn luôn thổi
Lệ quế cung trùng vọng bóng đôi.

March 5, 2019
Tam Muội

Kiếp Mèo Hoang

Kiếp Mèo Hoang

Đêm trầm lặng phì phèo bên điếu thuốc
Nhả khói làn, ngẫm cuộc sống đa mang
Thời thiếu niên học vấn bị lỡ làng
Đất dúi hột, bỏ càng, màng chăm bón

Tự tháo cũi, bung lồng con đường chọn
Bấy tuổi đầu thích nõn nuột gái tơ
Cọp ra oai sớm được trọng tôn thờ
Rồi phè phỡn nhởn nhơ xuôi ngày tháng

Danh lừng lẫy với người hùng du đãng
Tay đàn anh thuộc hạng cũng chẳng vừa
Khét tiếng trùm, bạch phiến trữ như mưa
Vàng vòng bạc có thừa trong ngăn tủ

Anh Vẫn Sáng Ngời Trong Mắt Em

Anh Vẫn Sáng Ngời Trong Mắt Em

Lá rụng mấy mùa thu lại qua
Hồn vương hướng vọng chuỗi ngân nga
Nhớ nhung da diết hoài mơ mộng
Hội ngộ tri âm trải ánh tà

Nguyệt Lão nhểu tình nỗi khát khao
Nên thêu chỉ thắm sắt cầm trao
Tạo cơ Loan Phụng duyên hòa hợp
Hồ hải tang bồng nghĩa kết giao

Một chiều mưa đỗ gió hây hây
Nhận được tin chàng sắp đến đây
Rộn rã cõi lòng bao hớn hở
Dâng tràn hạnh phúc quyện trời mây

Hạ Về Chở Chút Vấn Vương

Hạ Về Chở Chút Vấn Vương

Mới đó mà xuân đã vội vàng
Giã từ sa mạc, bước sang ngang
Cho mưa lất phất khơi sầu hạ
Trời đất giao thoa khẽ điệu đàng

Những hạt đầu mùa đọng nhánh tre
Trong veo lấp lánh thẹn e dè
Lén gom vạt nắng, soi hình bóng
Chợt ngẩn ngơ vì rộn tiếng ve

Kìa đôi cánh bướm cõng làn hương
Ngan ngát thủa xưa mọc cổng trường
Hái phượng đem vào trang nhật ký
Tặng quà lưu niệm…ngỏ thầm thương

Nuối Tiếc Thời Qua

Nuối Tiếc Thời Qua

Vạt nắng cuối ngày khàng khẽ rơi
Vầng mây bảng lảng phía chân trời
Đàn chim vội vã bay về tổ
Mấy chú cá khoi…cũng tạm thời

Chợt làn gió lạnh thổi buồng tim
Để ngấm, để đau, để nhận chìm
Một quãng chợ đời, luôn đối mặt
Tảo tần nhặt nhạnh bấy đường kim

Cái tuổi hồn nhiên đã chóng qua
Giờ đây nửa khuyết đang dần dà
Mà chưa hứng trọn niềm mơ ước
Toàn thấy khói sương quyện bóng tà

Khúc Hoài Vương

Khúc Hoài Vương

Ngày Chủ Nhật sánh đôi cùng dạo phố
Nắng hoàng hôn trải lộ những tia vàng
Gió nhẹ nhàng ngan ngát đỏ hoa trang
Chim lảnh lót xếp hàng đang rỉa cánh

Mây lãng đãng sóng lăn tăn óng ánh
Gợn mặt hồ lành lạnh thổi tóc mai
Góc vỉa hè quán cóc cặp gái trai
Tay nắm chặt vóc ngài nghiêng đầu tựa

Nhả làn khói thì thầm trao thệ hứa
Nguyện suốt đời như nhựa mủ cao su
Nghĩa keo sơn dẫu bão tố sương mù
Hay ảm đạm trời thu đầy thương nhớ

Đông Buồn Nhớ Anh

Đông Buồn Nhớ Anh

Tia nắng tắt ngoại ô buồn tĩnh mịch
Tiếng côn trùng rả rích phả không gian
Nửa oán than réo rắt nửa phàn nàn
Se cõi dạ ngập tràn niềm nhung nhớ

Đông gỏ cửa bên thềm đương nức nở
Chuỗi lạc loài trăn trở với liêu xiêu
Ôi tương tư ray rứt khiến tụy tiều
Anh có hiểu bao điều em muốn nói

Lá xào xạc ánh trăng chênh chếch rọi
Đêm chảy dài mòn mỏi ứa giọt châu
Chòm sao giăng vắt vẻo lấp đỉnh đầu
Cũng quạnh quẽ dưới bầu đen thinh lặng

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 15

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 15

Suối róc rách hồn nhiên uốn lượn
Giữa Ngự Sơn đườn đưỡn hai hàng
Đỉnh ngàn mây trắng lang thang
Gió vi vút thổi, thổi vang sáo diều

Nắng nhàn nhạt liêu xiêu cỏ lá
Tiếng chuông chùa vọng cả không trung
Như mang chút tịnh độ cùng
Muôn loài trôi nổi mông lung nghiệp trần

Niềm uẩn khúc nặng cân thoáng chốc
Hoá hồng mao xồng xộc vụt bay
Lý sâu tỉnh ngộ nơi này
Thọ, hành, tưởng, thức, nào hay chỉ là

Kiếp Ve Sầu

Kiếp Ve Sầu

Buồn dằng dặc làn môi mặn đắng
Nghe ngậm ngùi trống vắng đìu hiu
Bao nhiêu kỷ niệm chắt chiu
Giờ loang sương khói, riu riu ngọn hồng

Tim thổn thức mênh mông cõi dạ
Xuân trước thềm sao lá vàng rơi
Sợi thương khúc hận rối bời
Hoá công ơi hỡi! Tả tơi dáng hường

Ngày anh đến đào vươn trổ nụ
Dãy ngân hà tinh tú vần xoay
Chim ngân lảnh lót đắm say
Đôi hồn ươm mộng tháng ngày bên nhau

Tình Nương Đoản Khúc

TÌNH NƯƠNG ĐOẢN KHÚC

Đêm sương lạnh hồn ta băng giá
Khúc bi ai để dạ đượm sầu
Tình Lang ơi hỡi nơi đâu
Đường xưa quạnh bóng canh thâu mỏi mòn

Vì tiền kiếp nợ còn chưa trả
Nặng ái tình đôi ngả vấn vương
Hai ta cách trở dặm trường
Tiếng tiêu réo rắt bi thương ngập lòng

Nay tao ngộ nhan hồng tri kỷ
Thiếp yêu chàng mộng mị thường sang
Vườn thơ hoạ dưới trăng vàng
Tình chàng ý thiếp nồng nàn thiết tha

Trăng Tương Tư

Trăng Tương Tư

Trăng đêm nay ủ rũ nhạt màu tang
Chẳng soi sáng cung đàn ươm lối mộng
Ánh sao buông gió lộng phả non ngàn
Nơi lầu vắng lệ loang dâng khoé mắt

Nỗi tương tư thắt chặt trái tim hồng
Đơn gối lạnh bềnh bồng hoà nhung nhớ
Hồn bâng quơ nức nở quạnh mênh mông
Dạ chua xót chỉ hồng vương ngang trái

Hoài niệm xưa đàn khảy điệu lung linh
Duyên tái ngộ hương tình đà xoải cánh
Vườn mộng thơ ảo ảnh dưới mảng hình
Hồn hai mảnh du tình quên cay đắng

Người Của Tôi Yêu

Người Của Tôi Yêu
 
Khắc lụn đèn lu ảo ảnh mờ
Lưng trời bóng nguyệt cũng thờ ơ
Màn đêm lạc lõng, trùm nhung nhớ
Vọng kẻ phương xa…hỏi hiện giờ?
 
Tay nâng khẽ chạm bức dầu tranh
Ánh mắt thẳm sâu vốn lộng hành
Đã cướp nguyên hồn cô thiếu nữ
Buổi đầu gặp gỡ dưới vòm xanh
 
Ngọc sáng nhưng sao chứa đựng buồn
Ẩn tàng che giấu giọt ngầm tuôn
Phải chăng vướng mắc đường duyên nợ
Hay nghịch cảnh trần, dai dẳng muôn?

Đơn Chiếc Dưới Hoàng Hôn

Đơn Chiếc Dưới Hoàng Hôn
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh – Thủ Vỹ Ngâm)

Nắng phủ hoàng hôn lạnh lẽo mình
Tình duyên trắc trở nhạt màu xinh
Trường xưa phượng vỹ Chàng gieo thính
Phố cũ hoa hồng Bậu đẩy binh
Lỡ mộng ôm sầu đau xót đỉnh
Tàn mơ nuốt hận tủi hờn linh
Dài năm sóng vỗ nào yên tịnh
Nắng phủ hoàng hôn lạnh lẽo mình.

May 22, 2019
Tam Muội

Se Sắt Buồng Tim

Se Sắt Buồng Tim

Chốn thư phòng ngồi nắn nót vần thơ
Hầu gửi đến, đến bờ xa tít tận
Ở phương đó, đó người đang u uẩn
Điệu tiêu tương, vương vấn dưới khung chiều

Hỡi gió này! Đây một mảnh cô liêu
Gom nỗi nhớ, nhớ nhiều nơi tâm khảm
Kết dòng lệ, lệ trời buông ảm đạm
Rớt mưa dầm lạnh bám giữa gối đơn

Hỡi tầng mây! Kia chất ngất giận hờn
Để từng chập, chập chờn chen giấc ngủ
Nghiêng trằn trọc, trọc trằn nên ủ rũ
Nét phạc phờ, úa nụ, héo dung nhan

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 40

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 40

Chẳng rằng trót diết da cõi thế
Khổ vạn niên, khan lệ cũng vì
Đợi ngày xoải cánh thiên di
Cùng nên giai ngẫu xướng tùy phu thê?

Nay đoản mệnh cung xề ly gián
Ắt hoá nhi thích cản duyên tình
Thoạt đầu vẽ nguyệt lung linh
Soi thuyền lờ lững, Ta, Mình sánh đôi?

Hồi cắc cớ đãi bôi sanh chuyện
Bày biện nào nước luyến hoa lưu
Sóng yên biển lặng tượng trừu
Thoắt rồi nổi gió để ưu lụy phiền?

Giày Vò

Giày Vò

Điện thoại đầu dây giọng nhẹ nhàng
Tỏ phần lo lắng thoáng hoang mang
Được tin em sốt nằm giường bịnh
Dợm bỏ việc làm, xe lái sang…

Đôi lần muốn thổ lộ cùng anh
Gió thổi mây bay duyên chẳng thành
Lấp lánh sương mai chừng khoảnh khắc
Khi trời hừng hực há long lanh

Bản tánh vô tư, nên thể nào
Đoạn đành cắt đứt nghĩa thâm giao
Toàn tâm trọn ý quả hồng trót
Gửi đoá thuyền quyên, dẫu kẻm rào

Chôn Dấu Tình Sầu

Chôn Dấu Tình Sầu

Oi bức trưa hè nắng chói chang
Chim, ve rộn rã khúc ca vang
Nhẹ nhàng hoa phượng lay trong gió
Lãng đãng mây trôi dưới sắc vàng

Từng giọt cà phê nhiễu xuống ly
Ngồi nhìn mà dạ nhuốm sầu bi
Cùng ai phương ấy anh say mộng
Hay lững thững buồn đếm bước đi

Nỗi nhớ anh yêu khiến dại khờ
Mượn dòng mực đỏ hoạ vần thơ
Núi sông vạn dặm sầu tê tái
Cách trở tơ duyên mãi thẫn thờ

Hiếu Tình Sao Vẹn Đôi Bên

Hiếu Tình Sao Vẹn Đôi Bên

Trời chiều ảm đạm rải màu tang
Vạt xám tụ dầy, gió lốc sang
Rừng núi u linh khơi tĩnh mịch
Ráng tà nhợt nhạt phủ quan san

Ray rứt cõi lòng nén giọt châu
Suy tư thổn thức nát tâm sầu
Vẹn tình trọn hiếu hoài trăn trở
Gió chở ánh vàng mãi tận đâu

Ơn Mẹ biển trời tạc dạ con
Công Cha dưỡng dục vén vun tròn
Nữ nhi nay đã rạng danh toại
Gánh nghĩa sanh thành tợ núi non

Nhớ Lắm Mình Ơi

Nhớ Lắm Mình Ơi

Bóng đổ chiều loang khuất cuối đồi
Mịt mù khói quyện trái tim côi
Nhớ thương da diết hồn tê tái
Thắt thẻo bâng khuậng mãi chẳng nguôi

Chân trời phương ấy dấu yêu ơi
Chớ để u buồn ảm đạm khơi
Thao thức đêm dài bên gối lạnh
Nhả vần thơ rụng xót tình lơi

Khuya ngắm hàn sương lả chả rơi
Giọt sầu đắng đỏi trải ngàn khơi
Hồn thương hoài vọng chân trời tím
Khắc khoải tơ vương, nỗi khổ đời

Bậu Nghĩ Xem

Bậu Nghĩ Xem

Đừng nhắc về dĩ vãng thủa xuân xanh
Chuỗi thắm thiết đồng hành bên Nàng ấy
Nào bẽn lẽn, thẹn thùng, rồi ve vẩy
Khiến cuộn cuồn mạch đẩy ngọn sóng cao

Đừng nhắc về kỷ niệm đẹp bữa nao
Lúc lãng mạn ngọt ngào rừng Tây Bắc
Căn nhà gỗ mây mù giăng huyễn hoặc
Đón mưa rào lắc rắc giữa đêm đen

Đừng nhắc về hoa mận trắng đượm men
Say tinh khiết dưới đèn lung linh nến
Hơi thở dập dồn, từng cơn hổn hển
Thoả ước nguyền nụ bện thắt đời nhau

Bẽ Bàng

Bẽ Bàng
(Thủ Vỹ Ngâm – Ngũ Độ Thanh)

Cám cảnh duyên đời lệ đẫm thơ
Lòng vương khắc khoải lạnh trăng mờ
Anh đành bạc bẽo hồn cay đắng
Bậu nỡ vô tình bóng ngẩn ngơ
Lỗi nhịp cung đàn nên dở phím
Sai đường bến mộng để sầu tơ
Buồn thiu lạc lõng bên bờ thẳm
Cám cảnh duyên đời lệ đẫm thơ.

February 17, 2019
Tam Muội

Trách Anh Sao Nỡ Phụ Tình

Trách Anh Sao Nỡ Phụ Tình

Đêm gặm nhấm nỗi cô đơn buồn bã
Bóng đo tường lã chã nhịp nhàng đưa
Ngọn đông phong da diết biết sao vừa
Thuyền rẽ lối lưa thưa vành khan lệ

Ánh trăng quạnh úa vàng soi trần thế
Vách xạc xào thềm dế lại nỉ non
Mộng vòng tay nay diệu vợi mỏi mòn
Tìm đâu nữa sắt son thời tấm mẳn

Anh vội vã cho tơ lòng thắt quặn
Để canh tàn nếm mặn đắng chua cay
Anh gieo chi bão khắc khoải đoạ đày
Chìm ngục tối rũ mày ưu nét ngọc

Lạc Mất Nguồn Thơ

Lạc Mất Nguồn Thơ

Khởi bút nguồn thơ bỗng thiếu tông
Lam vầng trắng đục phủ trời đông
Loay hoay kiếm chữ vần mù mịt
Luẩn quẩn tìm câu luật trống không
Nặn óc xoa đầu niêm bất tận
Vung tay vẫy mực đối mênh mông
Thư phòng tạm gác dòng tư tưởng
Tản bộ phôi pha thưởng áng hồng.

January 4, 2019
Tam Muội

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 32

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 32

Hầu lo lót quan binh giảm tội
Giữa phủ đường tìm mối gỡ dây
Thẩm cung đặc xá sau nầy
Dụng hình phạt nhẹ bớt trầy tróc da

Nhưng được lệnh phán nha môn quyết
Cấm chuộc tiền bởi duyệt án treo
Hàng trọng phạm, thu trảm hèo
Trót đâu bất đạo ghì theo nghịch thần

Thương Từ Mẫu đơn thân tuổi hạc
Cửa khuê phòng nhặt lác đác rơi
Bấy trăng tóc rối bạc bời
Chồng giam ngục đá, trẻ thời ngây thơ

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 53

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 53

Bỗng vệt loé rạch đường trắng nhách
Song Đào phù trấn trạch chủ gia
Tả giáng đao, Hữu triệt tà
Bảo Tần, Kính Đức, mặt phà đỏ gay

Nét hung dữ, chau mày, trợn mắt
Đầu kim khôi, đai chặt giáp rồng
Tướng tinh kế tục tổ tông
Thần Đồ, Uất Lũy, lập công thủa nào

Phen khiếp vía! Thoạt chao đảo bám
Liễu rũ mành trú tạm qua cơn
Nhòa mi loáng thoáng giận hờn
Đâu ân xót tội chỉ vờn đạm nhiên

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 83

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 83

Xuôi quỹ đạo cho càn khôn vẽ
Ráng tà đương ngấp nghé lưng đồi
Lượn lờ mây nước giao bôi
Dòng xanh biêng biếc, tình thôi vịt trời

Đuôi ngoe nguẩy lội bơi thoả thích
Mỏ tươi vàng tỏ lịch lãm kêu
Mỏ nâu dang bộ cánh đều
Tập tính cùng khều thân mật rỉa lông

Thuận Thiên Địa tiết đông chí khởi
Tinh thể băng trắng sợi phủ nền
Nhịp nhàng xăm xắp dưới trên
Khoe màu lấp lánh ửng lên giữa chiều

Trải Điệp Mộng Mơ

Trải Điệp Mộng Mơ

Ghé qua ngưỡng thấy chàng chiếc bóng
Thầm suy tư trông ngóng điều chi
Chau mày kém độ thiên di
Lê thê thất thểu ngẫm gì chơi vơi

Chàng ơi hỡi! Thảnh thơi tấc dạ
Đất mỡ màu hoa lá sum sê
Suối buông róc rách đê mê
Đàn ngân thánh thót sơn khê nhịp nhàng

Vơi cung thán bẽ bàng duyên phận
Thiếp trao đây hương mận rượu tình
Khỏa khuây dưới ánh khang ninh
Xua đi ngày tháng điêu linh trần đời

Vầng Trăng Xướng Hoạ

Vầng Trăng Xướng Hoạ
(TNBC – Ngũ Độ Thanh)

Gió thoảng đào hoa ngặt nghẽo rơi
Hồng mây ẩn hiện cuối chân trời
Hồn tiên lả lướt xuôi bờ mộng
Bóng hạc yêu kiều xoã biển khơi
Thục nữ đồng cam thề chẳng cách
Tình quân cọng khổ hứa nào vơi
Vườn xuân gặp gỡ tình tre trúc
Xướng hoạ bên đời mãi thảnh thơi.

February 22, 2019
Tam Muội

Cõi Nhàn

Cõi Nhàn

Lợi danh sắc dục cõi trần gian
Lắm kẻ khổ đau khiến lệ tràn
Nghiệp quả xoay vòng luân chuyển mãi
Thân tâm sao khỏi vướng gian nan

Sự đời bỏ mặc, nơi hoang vắng
Sơn dã an nhàn nghe suối ru
Sáng đón vầng dương vừa ló dạng
Đêm nằm thưởng nguyệt, gió vi vu

Đũa Một Đôi

Đũa Một Đôi
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Tròn trăng võng lọng đón nàng dâu
Pháo nổ giòn tan rực rỡ mầu
Xứ sở nương chàng xa phụ mẫu
Quê người giữ thiếp vẹn tình sâu
Năm dài phụng dưỡng dung hoà tấu
Tháng rộng chu toàn cổ vũ khâu
Dẫu cảnh chim lồng hay cá chậu
Hề chi hạnh phúc mãn thiên lầu.

August 3, 2019
Tam Muội

Trọn Câu Phỉ Nguyền

Trọn Câu Phỉ Nguyền

Huyền ảo gian trần bóng nguyệt nga
Đôi ta tái ngộ dưới thiên hà
Ban sơ xướng họa say hồn thắm
Vạn kỷ duyên nồng bện thiết tha

Chàng đã cho em nếm vị tình
Dịu bầu êm ả thưởng lung linh
Đêm ru biển hát, nhịp nhàng sóng
Tay chạm khung tầng phả áng xinh

Chẳng còn thao thức nghĩ miên man
Xót cánh đông phong, hứng giọt tràn
Nắng đổ chiều buông chìm khắc khoải
Mạch sầu trĩu nặng lệ lòng chan

Nhánh Lan Hồ Điệp

Nhánh Lan Hồ Điệp

Nhân mùa lễ bạn đem tặng chậu
Lá xanh rờn kết cấu thảo thân
Lêu nghêu hai nhánh cong lần
Đan xen vài nụ búp ngần đáng yêu

Ai khéo đặt diễm kiều Hồ Điệp
Chẳng hổ danh là kiếp hoa Lan
Ấp e mảnh khảnh tựa giàn
Cánh xoè mềm mại chung sàn quyện nhau

Vầng nguyệt tỏ ửng màu quang đãng
Rung rinh tràng khoe dáng thanh tao
Mùi hương sở hữu ngọt ngào
Nhụy vàng điểm thắm nở chào tiết đông

Mộng Liêu Trai

Mộng Liêu Trai

Vi vu gió thoảng khúc du dương
Gối lạnh lim dim trải mộng thường
Hạnh ngộ nho sinh đêm tỏ nguyệt
Tương phùng lãng tử tối mờ sương
Rung lòng ngõ ái niềm xao xuyến
Động dạ vườn yêu nỗi vấn vương
Bỗng chớp đùng đùng tan giấc điệp
Nghe hồn rụng vỡ lệ nhoà gương.

October 2, 2018
Tam Muội

Ảo Mộng

Ảo Mộng
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Gặp gỡ kim bằng hảo chứa chan
Tâm tình thổ lộ kiếp trần gian
Lầu cao ấp ủ hàn huyên dãn
Ngõ cụt trông chờ đối ẩm đan
Hớn hở tiên đồng khi tiệc mãn
Ân cần ngọc nữ lúc tùng tan
Trà hương rượu chát lòng thanh thản
Huyễn hoặc hồn mơ phả gió ngàn.

March 23, 2019
Tam Muội

Nguyên Hồn Mộng

Nguyên Hồn Mộng

Gió vờn liễu, liễu vờn mây ngũ sắc
Bóng trăng khuya vằng vặc chiếu điền viên
Đàn thông reo xào xạc phủ khắp miền
Dòng thác vỗ luân phiên vào rặng đá

Nước trong sáng, sáng trong màu nho nhã
Cõi tiên bồng, hoa lạ, cỏ lừng hương
Rượu bày ra hậu đãi kẻ lạc đường
Thơ nửa túi canh trường ngâm khuây khoả

Đột vang vọng, vọng vang âm đày đọa
Khúc tiêu sầu trắng xoá động thinh gian
Khiến nao nao hạt lệ bỗng dưng tràn
Nhoà mắt biếc lan man vùng thăm thẳm

Dỗi Hờn

Dỗi Hờn
(TNBC – Ngũ Độ Thanh)

Mình yêu giận dỗi với hờn lâu
Khiến hạc kêu chiều lỡ dở câu
Mảng gió treo lòng khơi hụt hẫng
Gành sương mắc dạ gảy sầu âu
Đêm nằm lệ nhểu trăng buồn mãi
Gối rã châu tràn nhạn lảng đâu
Đẩy mộng thuyền duyên vào bão tố
Đành tâm nỡ để giọt hoài thâu.

February 4, 2019
Tam Muội

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 14

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 14

Chiều Mộc Dĩ khói lam trùm xuống
Mùi mạ non hương ruộng thơm lừng
Đàn cò rỉa cánh bìa bưng
Chập chập lại chừng trắng vỗ vụt bay

Lưng nhễ nhại cả ngày phơi nắng
Canh tác xong bấy rặng Hàm Châu
Chân bươn tay vớt đục ngầu
Tăng gia đồng áng đặng hầu đỡ nâng

Bởi họ Bạch bị vầng xám quyện
Ngót vài niên di chuyển lắm nơi
Sông cằn đất cỗi lỗi trời
Mưu sinh vất vả bời bời gánh lo

Nén Hương Lòng

Nén Hương Lòng
(Thơ hoạ cùng anh SonHaVy Nguyễn)

Hạ đến ngồi buồn ngẫm chuyện xưa
Là ngày quốc hận ngậm ngùi đưa
Quê hương khốc liệt bom giày xéo
Xứ sở tan thương đạn dội bừa
Tiếng oán thê lương nghe xót dạ
Lời than thống khổ nhói hồn tưa
Dư âm trỗi dậy đau nghèn nghẹn
Thắp nén hương lòng giữa sắc trưa.

June 8, 2018
Tam Muội

Duyên Ửng

Duyên Ửng

Hội ngộ duyên đời dưới ánh trăng
Chung vui xướng họa phả cung Hằng
Ngày gom nét chữ thêu kim hữu
Tháng góp vần thơ dệt nghĩa bằng
Cạnh suối đôi ngư hòa bóng vẫy
Bên đồi cặp nhạn quyện hồn thăng
Hoa yêu tỏa sắc trùm muôn loại
Đóa rộ hương tình phảng phất giăng.

November 6, 2018
Tam Muội

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 68

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 68

Đây tế nhị chiết trừu tượng nét
Phép đối nhân, đất chẹt bó bầu
Dưỡng bồi xử sự bóng câu
Hoa lá mượt mầu, trái ngọt bội thu

Tiếng cười trẻ đánh đu hớn hở
Níu áo Cha vẻ sợ đêm về
Vĩnh vòi kể chuyện sơn khê
Thảo nguyên mộc mạc, tứ bề bình yên

Mấy hiền nội huyên thuyên suốt buổi
Nào lụa là, hạt chuỗi, loại sang
Trâm hoa, ngà lược, nữ trang
Dung hoà náo nhiệt trưng hàng mua vui

Trách Phận Tơ Trời

TRÁCH PHẬN TƠ TRỜI

Lầu rũ chiều buông nhạt sắc vàng
Bầu trời ảm đạm một màu tang
Suy tư bên giọt cà phê đắng
Nhìn chiếc lá rơi chợt xốn xang

Quạnh quẽ cô phòng dạ ngổn ngang
Chiếu chăn lạnh lẽo chốn phòng loan
Gió se se lạnh hồn tê tái
Lịm chát bờ môi đến võ vàng

Mây trôi lãng đãng phủ non ngàn
Vạn kỷ lời thề chẳng thể tan
Dâu bể duyên đời gieo nghịch cảnh
Hồn linh rụng vỡ giữa không gian

Khảy Điệu Trầm Tư

Khảy Điệu Trầm Tư

Nằm nghiêng thổn thức mối duyên sầu
Trăn trở âm thầm hứng giọt châu
Canh cánh nỗi niềm chôn bóng lẻ
U hoài da diết, biết vì đâu?

Ắt phải trái ngang cửa chợ đời
Khiến hồn băng giá rụng chơi vơi
Mấy mùa tha thiết dường như đã
Mệt mỏi chán chường nhặt tả tơi

Gắn bó thuỷ chung để được gì
Hay ngoài lụm lặt sóng li ti
Nay hoa lác đác, buồn lưu luyến
Mốt bến sông chờ, hận mỗi khi

Giông Bão Cõi Lòng

Giông Bão Cõi Lòng

Bầu ảm đạm ầm ầm sóng vỗ
Ngọn thủy triều loang lổ tầng không
Hải âu xoải cánh lượn vòng
Nhởn nhơ đàn cá lọt tròng tử sinh

Cảnh ly biệt rập rình lởn vởn
Luật luân hồi đau đớn thế gian
Vô thường hủy diệt đa đoan
Tợ hạt cát vàng tương tác lẫn nhau

Uất hờn lệ nát nhàu vóc ngọc
Giọt u hoài nhớ góc phố quen
Đan tay trải bước ngắm đèn
Lung linh huyền ảo đượm men ái tình

Thắm Mãi Mối Tình Thơ

Thắm Mãi Mối Tình Thơ

Thấm thoát mấy năm cách biệt trường
Chiều nay ghé lại chạnh lòng vương
Rêu phong phủ lối mờ nhân ảnh
Chiếc trống trơ trơ sóng soải đường

Lần về kỷ niệm thuở xa xưa
Dưới rực lửa hè, khi dãi mưa
Nhặt lá đan thơ kết nhật ký
Gieo lời chọc ghẹo giả đò ưa

Vỏn vẹn mấy câu bỡn cợt đùa
Vậy mà âm ỉ mãi chưa xua
Khắc sâu hình bóng thời ngơ dại
Nghèn nghẹn chực dâng lúc chuyển mùa

Lời Từ Biệt Của Kẻ Lỡ Lầm

Lời Từ Biệt Của Kẻ Lỡ Lầm

Ngoài song cửa cơn mưa buồn chảy xiết
Gió lay mành da diết quyện quan san
Tia sấm chớp trút ngàn âm quyết liệt
Khúc ưu hoài giã biệt giọt chứa chan

Chuỗi ray rứt ruột gan đau quằn quại
Để tháng ngày nếm mãi giọt thê lương
Anh đã định đôi đường ranh giới phải
Chim lìa bầy xa ngái rỉ sầu thương

Trời rét buốt vấn vương tràn cung bậc
Gắng gượng dằn tiếng nấc thẹn tâm tư
Tình nhợt nhạt nát nhừ mơ hoang giấc
Sóng ngân dài đẩy tấc dạ lắc lư

Hồn Thi

Hồn Thi

Phận nhi nữ ai không từng mơ mộng
Hoạ bức đồ hình bóng một Tình Lang
Quyện trời thu ngắm những chiếc lá vàng
Và đông đến hứng hàng hoa tuyết trắng

Có những lúc bồng bềnh trong hoang vắng
Nghe cơn sầu đằng đẵng tím vành môi
Niềm khổ đau thổn thức khảy liên hồi
Loang cung bậc nổi trôi vòng định mệnh

Có những lúc cảm phân vân lơ đễnh
Vô vị tình khập khễnh giữa mông lung
Bao nhớ nhung da diết đợi tương phùng
Rồi vỏn vẹn mịt mùng dầy sương khói

Kiếp Mồ Côi

Kiếp Mồ Côi

Được cấu tạo bởi vì sao xấu
Xuống gian trần mang dấu chấm than
Sanh ra mệnh số cơ hàn
Cha thời chẳng tỏ, Mẹ chan lệ sầu

Vầng xám quyện canh thâu vật vã
Chuỗi cô đơn buồn bã tủi phần
Bào mòn vọng tiếng chuông ngân
Long đong mộng kiếp bóng dần khuất xa

Phận côi cút không nhà nương tựa
Xóm láng giềng gửi cửa từ bi
Hạt cơm manh áo chủ trì
Cậy nhờ tá túc một khi nên người

Hoài Mơ

Hoài Mơ

Cõi dạ yêu rồi Sáng biết không
Tương tư quyến luyến diết da trông
Thầm mơ vạn kỷ xây lầu mộng
Lặng ước thiên niên dựng gác hồng
Bốn bể du thuyền nương gió lộng
Năm châu lượn cánh lấp mây giông
Du dương khảy trúc ti trầm bổng
Ngất ngưởng men say đượm sắc nồng.

December 18, 2018
Tam Muội

Thế Thái Nhân Tình – I

Thế Thái Nhân Tình – I
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Phấp phỏng trầm tư lạc lõng buồn
Cơ trời ảm đạm rớt sầu tuôn
Hành vi giả trá như dòng cuộn
Thế sự thăng trầm bởi lĩnh khuôn
Thảm thiết oan trần ngơ mặt đuỗn
Đau lòng hận kiếp chả tình muôn
Lầm than nghịch cảnh xoay vần uốn
Bản ngã tâm thuần phó mặc luôn.

March 19, 2019
Tam Muội

Gửi Mình Điệp Khúc Khang Ninh

Gửi Mình Điệp Khúc Khang Ninh

Mới chớp nhoáng nay “Con” đà khôn lớn
Vạm vỡ hình, bậm trợn, khá phổng phao
Khiến Cha Mẹ nghẹn ngào mi mơn mởn
Rớt giọt mừng, mừng gợn khúc xôn xao

Thu phong rủ, thì thào cơn mưa nhẹ
Huyết quản luồn khe khẽ nỗi hân hoan
Dâng xúc cảm nhặt khoan dường thỏ thẻ
Nghìn năm trăm! Ngấp nghé mộng chu toàn

Chuỗi vắt vẻo đa đoan cùng phấn khởi
Bút miệt mài vẽ sợi phút nhởn nhơ
Tô mây trắng lững lờ tiên cảnh giới
Mực trải hàng xởi lởi kết vần thơ

Điệu Oái Oăm

Điệu Oái Oăm

Chỉ nguyện cùng Ai bước lãng du
Sưởi đêm giá lạnh, hứng sương mù
Vẽ mi rạng rỡ, vành tô thắm
Chuốt lại nụ cười, êm giấc ru

Bấy niên lưu lạc dấu chân Nàng
Chứng kiến vạn điều, khiến xốn xang
Những trở trăn thâu, nhìn nguyệt tận
Bao chiều thất thểu quạnh hành lang

Hạ mãn Xuân tàn vẫn trống không
Đày chi hẩm phận, kiếp hoa hồng
Tháng năm bóng lẻ soi tường vắng
Lững thững riêng mình nhặt cánh giông?

Tỏ Bày Cùng Bạn Tri Âm

Tỏ Bày Cùng Bạn Tri Âm

Dòng san sẻ đơn sơ chân thật
Cảm cõi lòng ngây ngất hương say
Lâng lâng quyện cánh chim bay
Trải hồn thơ mộng đắm say miên trường

Ta cũng cảnh uyên ương lạc lối
Lệch chỉ hường nhức nhối triền miên
Đậm duyên chẳng nợ ưu phiền
Vì đâu nên nỗi truân chuyên lỡ làng

Ta chàng ấy bẽ bàng duyên phận
Cả hai đều lận đận trần tình
Chàng đà chỉ mối đẹp xinh
Hữu duyên đưa đẩy động tình với ta

Hồn Xuất Tìm Chồng

Hồn Xuất Tìm Chồng

Đêm vượn hú khô khan nghe rùng rợn
Đuốc ma trơi ngả ngớn phía lưng đồi
Quạ ôi ỉ trên ngôi đình gờn gợn
Sắc xám vầng lợn cợn lững lờ trôi

Nỗi vật vã vành môi ươm giọt đắng
Tấu thạch sùng dai dẳng suốt canh thâu
Tiếng xào xạc chó gâu ngoài ngõ vắng
Chốn cô phòng trĩu nặng ướt rèm châu

Trăng chênh chếch đỉnh đầu đang dần khuất
Cảnh đìu hiu trầm uất ẩn hiện hình
Hàng tinh tú giương mình xuôi định luật
Chuỗi nhớ chồng hồn xuất quyện âm binh

Hội Ngộ Hoà Duyên

Hội Ngộ Hoà Duyên

Lời bộc bạch tái tê hồn thiếp
Nghiệp trái ngang duyên kiếp bẽ bàng
Suy tư ray rứt xốn xang
Ngậm ngùi cách trở đẫm hàng khóe mi

Tình vô phận sầu bi tâm tưởng
Rũ dáng hường trước ngưỡng điêu linh
Sát na thấu ải ba sinh
Phím chùng rụng vỡ, lộ trình bấp bênh

Thuyền ngược sóng lênh đênh con nước
Vững mái chèo hẹn ước sắt son
Trần gian thống khổ mỏi mòn
Vóc ngà mày ngọc héo hon cũng đành

Hoài Vương Kỷ Niệm

Hoài Vương Kỷ Niệm

Vội vã mà chi Bậu hững hờ
Cho Qua hệ lụy mối duyên tơ
Lầu xưa tựa gối đêm tha thiết
Gác nọ kề vai nguyệt ngẩn ngơ
Trắc trở sầu đông xa cánh nhạn
Long đong héo hạ biệt cung mơ
Tim đôi mộng vỡ buồn lây lất
Chất ngất niềm đau bước thẫn thờ.

January 10, 2019
Tam Muội

Khúc Oán Não Nề

Khúc Oán Não Nề

Ngọn vi vút trút bầu đen tầm tã
Lạnh khuê phòng buồn bã khóe mắt rơi
Cơn mộng mị tả tơi giăng khắp ngả
Có lẽ nào anh đã biến ma trơi

Hoá công phẫn rối bời treo đầy rẫy
Kín mít đầu động khuấy chuỗi đắng cay
Để goá phụ từ nay như trang giấy
Mãi vật vờ ngọ nguậy kiếp lá lay

Mưa cứ đổ gió bay cho tan nát
Tấm thân trầy bụi cát lộng quan san
Tuyết hãy dội lan tràn tê buốt xát
Vỗ sóng đùn tấp dạt chiếc thuyền nan

Đông Về Nơi Ma Giới

Đông Về Nơi Ma Giới

Chàng hãy nhìn xem phía cuối trời
Trắng mây lãng đãng tuyết hoa rơi
Cỏ cây chìm mộng quanh triền núi
Hoa lá muôn loài ngơi nghỉ ngơi

Giao mùa tiết chuyển khắp năm châu
Ngọn bấc phủ trùm áng nguyệt nâu
Áo vũ thiếp đan choàng đỡ lạnh
Cùng nhau sánh bước lại giang cầu

Thuyền rong ruổi nhẹ chở uyên ương
Gió thoảng lung linh gợn ánh hường
Nhịp sóng dịu dàng làn uyển chuyển
Như thầm chia sẻ khúc yêu đương

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 80

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 80

Nọ giấu nhẹm đinh ninh kiếm kẻ
Tế sống hầu lãnh nhẹ nghiệp gieo
Rồi lo phụng sự dân nghèo
Mong luân hồi xoá phút đèo bồng vui?

Những mấu chốt rối nùi nghi vấn
Lắm kế mưu, cẩn thận xếp bày
Ắt là chức phận trong tay
Cũng hàng thượng đỉnh múa may lộng hành

Dạ phẫn nộ gian manh ngần đấy
Căm ỷ quyền, sóng dậy biển khơi
Tự tung cậy thế che Trời
Tự tác Đất dời chẳng nể một ai

Hồn Ma Vọng Chồng

Hồn Ma Vọng Chồng
(TNBC – Ngũ Độ Thanh)

Tiết chuyển sang mùa lạnh lẽo đông
Màn đen vội vã lấp tầng không
Thềm hiên vất vưởng làn sương rụng
Cạnh ngõ xa gần mảng khói thông
Chó sủa mờ trăng hình huyễn hoặc
Sành tru tỏ nguyệt bóng chờ trông
Buông dòng não nuột tình u uẩn
Dáng liễu hồn ma vọng tưởng chồng.

February 17, 2019
Tam Muội

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 48

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 48

Bầu quốc lủi, men lùng, rượu lạ
Nốc một ly nghiêng ngả đất trời
Hai ly trí rụng tả tơi
Vào Mê Hồn Tán, ai thời trộn pha?

Tai văng vẳng độc tà khí trúc
Bản du dương thúc giục cõi lòng
Ả Đào bí tỉ thong dong
Có hay nào biết cái còng tử đeo

Chuỗi lung lạc, kẻ chèo, người đẩy
Tấm lõa lồ cắm gậy “mộc lư”
Ngồi chễm chệ, để dập đừ
Nhị tì phách trụ, xác nhừ cú đêm

Nắng Về Trên Ngoại Ô

Nắng Về Trên Ngoại Ô

Hạ mới chuyển mùa, đã chói chang
Không gian vắng lặng nhuộm màu tang
Ngoại ô chiều xuống dường im ả
Bởi gió dùng dằng, đố chịu sang

Cả ngày nóng bức, phỏng làn da
Lại đám ve kêu mãi điệu đà
Hợp xướng râm ran trùm mọi nẻo
Khiến hồng hộc thở, mệt rồi đa!

Như đốt, như thiêu, như hoả lò
Lụi tàn cảnh vật muốn thành tro
Vườn hoa, thảm cỏ, đơm mùi khét
Nghiêng ngả chênh vênh giữa võ vò

Trái Tim Thổn Thức

Trái Tim Thổn Thức

Hôm kia sinh nhật nhỏ Thu Hồng
Cả đám sinh viên trường phổ thông
Hội hộp vui đùa ngồi tán dóc
Kể thời nhí nhảnh tuổi lông nhông

Chợt Thủy vô tư nhắc đến Chàng
Giọng đều lảnh lót nhịp tràng giang
Mới hay Ấy vẫn còn đơn độc
Bận rộn bôn ba…nên chẳng màng

Chực đâu khoé mắt cay dường cay
Có phải ngày xưa…nên thế này?
Thoáng đó thời gian đà ngót những
Mười năm bốn tháng vụt vùn bay

Một Mai Giả Từ Cõi Thế

Một Mai Giả Từ Cõi Thế

Mai em chết ai người đưa tiễn
Cổ quan tài nấc tiếng bi thương
Trống kèn da diết thê lương
Sao mờ trăng lặng hàn sương phủ dầy
 
Mai em chết ai cay đắng hận
Lửa dỗi hờn tủi phận thiên thu
Xe tang nặng bánh trầm u
Héo hon rã rệu phù du cõi mờ
 
Mai em chết ai chờ xót đợi
Luống suy tư diệu vợi chiều loang
Cô liêu kiếp phận lỡ làng
Dưới ba tấc đất mộ hoang vương sầu

Khóc Tía

Khóc Tía
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Vừa nghe chị bảo tía qua đời
Trí não quay cuồng dạ tả tơi
Nhớ Thảo Cầm Viên bày ngựa cỡi
Chờ Xe Hủ Tiếu đãi Hoà xơi
Rừng su cạo mủ còng lưng với
Chỗ lợn nuôi chuồng mỏi gối phơi
Dưỡng dục còn chưa tròn hiếu gởi
Nay hồn cổng Phật khấn xin lời.

June 28, 2023
Tam Muội

Ngao Du Sơn Thuỷ

Ngao Du Sơn Thủy

Hoa Sơn đỉnh rạng hồng tia thanh thoát
Gió vi vu loạt xoạt phiến lá bay
Nhẹ vuốt tóc đưa tay mành trướng khoát
Cửa song ngoài trắng toát tuyết lay phay

Hồn Lang hỡi! Hôm nay trời trong sáng
Mây bồng bềnh lãng đãng quyện quan san
Điệu trầm bổng ngút ngàn xoa dĩ vãng
Thuở một thời khổ mạng cõi trần gian

Gờn gợn sóng thuyền nan neo bến đợi
Tiếng hoàng oanh xởi lởi ngập khuê trung
Như chia sẻ chung cùng niềm phấn khởi
Của uyên ương hồ hởi phút tương phùng

Mộng Duyên Ký – II

Mộng Duyên Ký – II
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Trăng vằng vặc sáng đỉnh non ngàn
Vũ điệu hương quỳnh phảng phất lan
Tửu đã đầy chung chàng uống cạn
Thơ vừa lửng chữ thiếp hầu khan
Còn đây cốt địch hoà tâm bản
Đó nữa loa kèn mở ruột gan
Nối lại cung đàn… Ôi! Thỏa mãn
Duyên lành hiện kiếp phỉ hồn đan.

June 18, 2020
Tam Muội

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 59

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 59

Tia nắng rụng, rụng mầu vách núi
Gió xôn xao lay bụi Dành Dành
Toả mùi chi tử ngọt thanh
Dẫu dạ tròng trành cũng thấy giãn thư

Bản khám nghiệm đến từ băng quách
Được chủ trì minh bạch Hắc Biên
Ngài Vũ Thức, kiểm sát viên
Với ban giám định luân phiên chép vào

Cùng trực diện gắt gao nhân chứng
Mẫu vật tìm trên những vết thương
Ảnh tranh thu thập hiện trường
Trước sau thảm trạng tận tường án tra

Kiếp Lục Bình Trôi

Kiếp Lục Bình Trôi

Nắng lụa chiều xưa nhuộm núi đồi
Không tầng mây bạc kết thành nôi
Xa xa chim trắng bay về tổ
Ngan ngát hương đồng lúa trổ ngôi

Khí trời lành lạnh cuối mùa đông
Sóng nước lăn tăn gợn bập bồng
Khiến kẻ mai nầy thân viễn xứ
Chạnh buồn canh cánh, dạ mênh mông

Nhìn đám lục bình chợt ngẩn ngơ
Phong sương dầu dãi biết đâu bờ
Lênh đênh dòng chảy, đời rong ruổi
Mải miết sông hồ phơ phất phơ

Tình Mãi Lênh Đênh

Tình Mãi Lênh Đênh

Luồng tí tách lưa thưa ngoài hiên sảnh
Khuấy tơ vò canh cánh bóng hình ai
Giọt yêu đương lã chã đẫm trang đài
Buồn khắc khoải vóc hài nay gầy rạc

Cơn gió hú lạnh lùa thêm xơ xác
Điệu phong linh tan tác dưới mưa dầm
Quạnh khuê phòng thao thức chuỗi trầm ngâm
Nghe phiến lá thì thầm trong nhung nhớ

Mình hội ngộ bên khung trời nức nở
Để đêm về trăn trở ngắm vầng nâu
Nghẹn chơ vơ khi tuyết phủ trắng cầu
Bờ ngang trái vị sầu tình tri kỉ

Xin Trả Em Về

Xin Trả Em Về

Lại nữa Hạ tràn ôm nắng ngông
Ve ngâm nga khúc vọng tơ hồng
Phượng đan se sắt chờ giai ngẫu
Đã mấy niên ròng luỵ ngóng trông

Cuộc đời nhi nữ vấn vương Ai
Thì khắc thủy chung, nguyện gót hài
Dù phải giương buồm nơi bão tố
Mịt mù khói sóng phủ tương lai

Dám hỏi đòi chi gia cảnh giàu
Nghĩa lồng chớp bể thoảng qua mau
Ngôn tình bày vẽ…bao xa xỉ
Vận tốc thênh thang vùn vụt tàu

Vẫn Đợi Anh Về

Vẫn Đợi Anh Về

Chiều bảng lảng thẫn thờ trên phố vắng
Ngọn bấc lùa mạch đắng chợt ngân nga
Anh quay lưng phụ gá nghĩa vợ nhà
Theo tiếng gọi mặn mà nơi thành thị

Câu hứa hẹn tào khang tình tri kĩ
Tưởng đồng cam dung dị suốt quãng đường
Có đâu ngờ gãy gánh lạc uyên ương
Cho chiếc lá quạnh trường khi đông tới

Em chẳng thể tô vòng cong khêu gợi
Gấm lụa là vì bởi những lo toan
Chuỗi nghĩ suy nên lếch thếch xềnh xoàn
Không cháy bỏng hiền ngoan như ai đó

Vọng Ngày Nối Nhịp Cung Đàn

Vọng Ngày Nối Nhịp Cung Đàn

Mộng!

Mộng yêu hỡi! Bầu đêm nay hoang hải
Nhưng cõi lòng êm ái điệu uyên ương
Uống từng giọt tinh sương chàng đang khảy
Đượm hương nồng ngân trái phả du dương

Khúc tha thiết vấn vương câu duyên nợ
Xúc cảm dòng vụn vỡ nỗi đớn đau
Buồn dằng dặc trầu cau đò bến lỡ
Và chuỗi dài trăn trở ngóng chờ nhau

Phút hồ hởi tựa đầu ru giấc điệp
Chắp cánh mơ nối tiếp vạn kỷ xưa
Làn hạnh phúc đong đưa linh hồn thiếp
Dẫu lạc trần trả nghiệp khổ trước chưa

Lặng Lẽ Với Dòng Trôi

Lặng Lẽ Với Dòng Trôi

Chiều buông khởi sắc tím hoàng hôn
Cõi dạ ưu tư sóng dập dồn
Ảo não nét ngà bờ mắt nhạt
Quạnh rèm phảng phất chuỗi vô ngôn

Đọc dòng bộc bạch của hồn thương
Đã khiến con tim rướm giọt hường
Ngày tháng bên nhau nồng thắm thiết
Giờ đây nghịch cảnh mối tơ vương

Tạo hoá bày chi cảnh lá lay
Hữu duyên hội ngộ luống trần ai
Trăng chưa toả sáng sao trăng lặn
Trả lại không gian sẫm ngập đầy

Trước Ngày Lễ Mẹ

Trước Ngày Lễ Mẹ

Út cảm thấy ngập tràn muôn hạnh phúc
Thời gian qua được phục vụ Mạ hiền
Ngồi cận kề chải lại lọn tóc tiên
Màu trắng đục uốn liền bờ vai nhỏ

Dường văng vẳng giọng ve luồn trong gió
Tháng năm đà lọ mọ dưới tầng không
Đó giàn tre rực rỡ những đoá hồng
Hai cẩn thận vun trồng chờ tặng Mẹ

Đầu mùa hạ nắng hanh vàng khe khẽ
Chú vành khuyên he hé mắt nhìn trời
Cha phết lồng, lót cỏ để ấm nơi
Chừng nuôi lớn đặng mời “Ai” chiêm ngưỡng…

Về Nơi Hò Hẹn Cũ

Về Nơi Hò Hẹn Cũ

Bốn năm xa xứ trở về đây
Bến cũ đò xưa vẫn miệt mài
Cỏ úa rêu phong mờ tuế nguyệt
Ngậm ngùi da diết giọt sầu lay

Cổ thụ cây đa thuở mộng mơ
Nay già cằn cỗi luống chơ vơ
Ven sông chốn đó nơi hò hẹn
Rậm rạp cỏ hoang lấp mé bờ

Ký ức duyên đời em với anh
Dưới vầng nguyệt khuyết ảnh long lanh
Đầu xanh ao ước ngày hôn lễ
Vai tựa kề vai đắp mộng lành

Se Sắt Cõi Lòng

Se Sắt Cõi Lòng

Tháng mười một đông sầu trở lạnh
Đêm thiếu trăng lấp lánh ửng nền
Hão huyền bỗng ước nguyện bên
Cùng anh sánh bước, bắt đền nụ say

Chân lững thững không giày in cát
Biển mênh mông ồ ạt sóng gầm
Dường đang bộc bạch đồng tâm
Niềm riêng dấu tận, xót thầm canh thâu

Đôi trai gái tựa đầu sưởi ấm
Môi vỗ về nồng đậm tiếng kêu
Tay choàng thỉnh thoảng thọt khều
Âm vang khúc khích ghẹo trêu tấc lòng

Biển Vắng Suy Tư

Biển Vắng Suy Tư

Ráng đỏ cuối trời cũng sắp tan
Mây trôi lãng đãng quyện không gian
Từng đôi hải yến bay về tổ
Biển vắng mênh mông, sóng nhịp nhàng

Dốc đá cheo leo lặng lẽ mình
Bốn bề hoang lạnh cảnh điêu linh
Nghe dòng rỉ rả đang rung chuyển
Sâu thẳm miên man một bóng hình

Mấy trăng ròng rã khẽ khàng trôi
Tình thắm sắc yêu khắc dạ rồi
Khoảnh khắc nao lòng vương vấn lạ
Dâng trào nỗi nhớ, nhạt bờ môi

Xuân Buồn

Xuân Buồn

Mới đó thềm hiên Kỷ Hợi về
Mai vàng cúc trắng há nào mê
Xôn xao thuở nọ chưng xanh đợi
Chán nản thời nay pháo đỏ chê
Tuổi đã không màng khay mức kẹo
Đời thôi chẳng muốn bánh phu thê
Xuân sang lạc lõng buồn vô hạn
Trống vắng tâm hồn nét ủ ê.

January 11, 2019
Tam Muội

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 21

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 21

Lính hộ vệ ngoài sân rôm rả
Nơi sảnh đường Bách Hạ lau gươm
Doãn Công Tôn, với bút cườm
Nguệch ghi ngoạc chép lắm nườm nượp câu

Vén màn trướng lầu bầu trong miệng
Tam Vĩ Hồ lên tiếng hoan nghinh
Đoạn sau đổi giọng bất bình
Dằn thiên cáo buộc Bộ Hình chuyển sang

Rồi dõng dạc ” Khối hàng chữ ấy
Chưa rõ ràng vội đẩy phạm nhân
Đến gông tử biệt dương trần
So ra bản án nặng cân đây mà!

Suy Tư Nỗi Niềm

Suy Tư Nỗi Niềm
(Thơ Liên Vần – Tác Giả Tam Muội)

Trăm mối tơ vò bỗng lắt LAY
Mi CAY khoé MẮT THẮT tim nầy
Yêu đương tha thiết dường như ĐÃ
Thuyền RÃ neo rời, nhạn cánh bay

Có phải gương tình rạn nứt TAN
Cung ĐÀN chùng PHÍM TÍM tâm can
Nợ duyên âu chỉ toàn mơ MỘNG
Gió LỘNG khung tầng bật tiếng than

Nghiêng vạt nắng luồn phố vắng HOE
Hàng ME dã DƯỢI DƯỚI trưa hè
Câu ca não nuột ngân da DIẾT
Buồn XIẾT cõi lòng réo rắt ve

Vọng Phu

Vọng Phu

Bến vắng mong tin đến mỏi mòn
Chàng đi thuở thiếp dáng còn thon
Nay nhăn tóc trắng hồn rời rã
Đã bạc đầu xanh lệ héo hon
Lúc biệt câu nguyền luôn quyện chặt
Khi rời chữ hứa mãi vuông tròn
Ngàn năm sỏi đá hoài sừng sững
Vững kiếp trông chờ dạ sắt son.

January 3, 2019
Tam Muội

Buôn Gánh Bán Bưng

Buôn Gánh Bán Bưng

Kiếp nghèo đã xất bất xang bang
Thêm lũ lụt gây ngập xóm làng
Thu hoạch trái trời nên thất bát
Thảm sầu giáng xuống nhuộm màu tang

Lặn lội mưu sinh lên tỉnh thành
Kiếm nghề buôn gánh bán bưng nhanh
Đôi vai trĩu nặng, dầm mưa nắng
Ngõ ngách hẻm đường luẫn quẫn quanh

Bôn ba tần tảo há sờn lòng
Chỉ ước trưa hè thoảng ngọn phong
Lưới cá tôm hầu vơi thống khổ
Đỡ đần Cha Mẹ thoát long đong

Chút … Cũng Làm

Chút … Cũng Làm

Chút gió thoảng cũng làm tim buốt giá
Đông khoan về, cỏ lá hãm lời ru
Hầu cho em hứng trọn dãy sương mù
Đem da diết nghìn thu quàng tâm trí

Chút vội vã cũng làm muôn suy nghĩ
Vết thương lòng chực rỉ rả ngần đây
Những đắng cay đọng khối mãi nơi nầy
Thôi động đậy xước trầy thêm nhoi nhói

Chút hơi nước cũng làm mây mệt mỏi
Lấp mặt trời chiếu rọi xuống thế nhân
Lửa hương nào phảng phất gợi ái ân
Giờ chỉ khói tan dần theo ngày tháng

Thắm Lại Hương Yêu

Thắm Lại Hương Yêu

Mấy bữa làm nư giận dỗi Mình
U hoài thổn thức ngưỡng điêu linh
Chưa thông mọi chuyện em đay nghiến
Đã thấu bao điều ảnh lặng thinh
Gặm nhấm lòng đau che hạnh phúc
Lung lay dạ xót lấp khang ninh
Nay bầu ảm đạm tan mây khói
Phấn khởi con tim nối lại tình.

January 2, 2019
Tam Muội

Ngậm Ngùi

Ngậm Ngùi

Ngồi đối bóng nghe lòng da diết
Nỗi cồn cào mải miết sục sôi
Quả tim nghịch phá lộn nhồi
Khi ngoài bông tuyết từng hồi rơi rơi

Thơ nắn nót những lời chất ứ
Bỗng lạc vần, luật tự nhiên bay
Tâm can trống trải thế này
Chẳng vì vương vấn lắt lay đang hành?

Bởi lận đận quẩn quanh luân chuyển
Dây tơ đồng phỉ nguyện dở dang
Thoắt đây điểm trắng sương hàng
Oan gia mắc mứu bẽ bàng đời hoa

Tĩnh Lặng

Tĩnh Lặng
(TNBC – Ngũ Độ Thanh)

Hồn thơ trải bút giọt sầu lơi
Mực vảy lời buông chữ rối bời
Trách Bậu sang cầm gieo lỡ dở
Hờn anh rẽ sóng dạt mù khơi
Đành cam số phận niềm dang dở
Ráng chịu gian trần nỗi tả tơi
Chán cảnh tình duyên đầy huyễn mộng
Thiền môn tĩnh lặng tháng ngày vơi.

February 6, 2019
Tam Muội

Cảm Ơn Nàng

Cảm Ơn Nàng

Cảm ơn nàng tốt bụng nick Tàn Thu
Tuy gặp gỡ mặc dù trên mạng ảo
Nhưng thân thiết vui đùa không khách sáo
Tấm chân tình chẳng gượng gạo hành văn

Cảm ơn nàng cho thưởng thức món ăn
Tinh thần đó sẽ hằn sâu tâm khảm
Chuỗi nghịch phá hồn nhiên gầy chuyện tám
Khuây khoả cười sầu ảm đạm xua tan

Cảm ơn nàng chịu kết bạn hồng nhan
Cùng trang lứa khảy đàn buông điệu hát
Sự bươn chãi khiến tơ lòng ngột ngạt
Bỗng theo làn gió quạt tận hư vô

Giã Từ Đắng Cay

Giã Từ Đắng Cay

Thấy mưa dầm mà thổn thức đơn côi
Gió thổi mạnh vành môi thêm mặn đắng
Lật trang giấy trải dăm hàng trĩu nặng
Khuây khỏa sầu đằng đẵng trót vương mang

Giọt châu buồn rớt mãi khiến xốn xang
Anh ong bướm lỡ làng duyên đôi lứa
Em hụt hẫng về đâu tìm điểm tựa
Thuở một thời thề hứa trọn sắt son

Thuyền bấp bênh trên sóng dữ từng đòn
Tan tác mảnh héo hon gầy nỗi nhớ
Nhành sim tím kết hình tim trong vở
Bỗng nhạt nhoà chữ nợ cũng tàn phai

Cõi Tịch Liêu

Cõi Tịch Liêu

Cuồng si cỏ khóc hoa buồn
Dế ngân oán điệu giọt tuôn não nề
Lạnh phòng chiếu lẻ gối rê
Thiền mong gắng dỗ giấc về chơn nhân

Dẫu sao duyên nợ dương trần
Ngọt ngào chi bấy dấn thân đoạn trường
Góc dừng cát bụi trắng xương
Lời thề cuộn sóng luyến thương chôn vùi

Phù trầm quả nghiệp khiến xui
Hóa ra trăng bạc ngậm ngùi sao hôm
Chưa thu rớt ngọn gió nồm
Lá xơ xác lá ngàn ôm mảnh sầu

Da Diết Cung Đàn

Da Diết Cung Đàn

Chiều ra bến vắng ngắm dòng sông
Thấp thoáng đò ngang dạ phập phồng
Mười mấy thu rồi hồn trống rỗng
U hoài da diết dưới tầng không

Heo may lành lạnh lá vàng rơi
Siết trái tim côi những rối bời
Cảnh cũ rêu phong mòn mỏi đợi
Héo hon vóc ngọc tháng ngày tơi

Tiễn biệt anh đi chuỗi nát nhàu
Vấn vương đằng đẵng trỗi niềm đau
Miệt mài trăn trở gầy xương xảu
Đèn lụn sương buông ảm đạm màu

Chờ Duyên

Chờ Duyên

Lặng ngắm trăng vàng cuối tiết Đông
Sương dầy tuyết trắng lạnh phòng không
Cô đơn gối lẻ buông rèm nhớ
Quạnh quẽ chăn đơn dỗ giấc nồng
Héo hắt tơ sầu đau cõi dạ
Đìu hiu chỉ hận xót xa lòng
Trăm năm thệ ước sao đành đoạn
Vạn kiếp thề nguyền để ngóng trông.

June 4, 2018
Tam Muội

Cơn Mưa Sầu

Cơn Mưa Sầu

Lưng trời bất chợt rối ren
Sấm tia rổn rảng đan xen khung tầng
Mặt hồ cá quẫy bâng khuâng
Gió Đông vi vút, mây vầng rung rinh

Rền vang tiếp nối xập xình
Phong linh réo rắt, giật mình cỏ hoa
Dường như cảnh vật nhạt nhoà
Chạnh lòng dây nhớ, chực oà phím thương

Hạt mưa tí tách xuống đường
Lặng nghe thổn thức vấn vương tơ vò
Gác buồn vắng vẻ co ro
Khát vòng tay ấm, thèm cho môi nồng

Khoảnh Khắc Bên Thầy

Khoảnh Khắc Bên Thầy

Giảm tốc độ phi cơ từ lăn bánh
Đưa Quỳnh về ôm mảnh đất thân thương
Qua bao năm cách biệt với sân trường
Nay trở lại vấn vương ngàn nỗi nhớ

Tân Sơn Nhất nội bài nhìn sớ rớ
Thấp thoáng ai ngờ ngợ của thuở nào
Phải nhỏ Hằng dong dỏng nét thanh tao?
Ôi “chiến hữu”! Nghẹn ngào dâng se sắt

Đê sỏi đá gồ ghề đang lướt mặt
Những nông dân khom gặt lúa giữa mùa
Bông trổ vàng từng lớp đẩy suốt tua
Vui nhộn nhịp ngọn lùa đồng bát ngát

Lỡ Phận

Lỡ Phận

Phận lỡ tơ rơi sầu bóng nguyệt
Duyên tan chỉ rã xót hồn thơ
Ưu tư cõi dạ đời u ám
Khắc khoải con tim kiếp nhởn nhơ
Sáng đó mây luồn thân rã rệu
Chiều đây gió dạt xác bơ vơ
Cung đàn lỗi nhịp tình phiêu bạc
Nhện bám sương giăng lạc bến bờ.

October 14, 2018
Tam Muội

Dĩ Vãng Hoài Vương

Dĩ Vãng Hoài Vương

Đường đê hoang vắng bước chiều nay
Tia nắng lụn dần quyện gió bay
Tiết chuyển sang đông bầu rét lạnh
Cõi lòng hiu quạnh giọt sầu lay

Dĩ vãng ngọt ngào mãi vấn vương
Chuỗi dài thao thức nỗi thê lương
Hằng đêm tự nhủ, khù khờ dại
Sao phải ấp ôm khúc đoạn trường?

Réo rắt ngậm ngùi bìm bịp kêu
Dòng đời dâu bể vẫn xoay đều
Duyên xưa thắm đượm theo ngày tháng
Trời cợt vui đùa gieo trớ trêu…

Thế Giới Có Cánh

Thế Giới Có Cánh

Sáo vững lòng tin hải thệ nguyền
Cho dù nghịch cảnh đố sờn duyên
Vì nương lánh mạng ba mùa chuyển
Bởi rẫy giam hình bốn độ xuyên
Sẻ vội sang mồi đeo chữ luyến
Cò mau đổi hạt xoá lời khuyên
Rền vang ngữ khí là do chuyện
Bỡn cợt tìm vui sếu thẩm quyền.

June 27, 2023
Tam Muội

Trăng Lòng Lu Tỏ Ở Ta

Trăng Lòng Lu Tỏ Ở Ta

Vạt tím hoàng hôn đượm vấn vương
Lật trang tình sử của Hồn Thương
Ngân nga khảy phím sầu dang dở
Đeo đẳng tâm tư suốt dặm trường…

Kỷ niệm đầu đời khó lãng quên
Dù mai cuộc sống vướng lênh đênh
Hay cuồng giông bão ngàn ngăn cách
Thì ở buồng tim vẫn dấy lên

Ký ức khắc sâu một vóc hình
Âm thầm tha thiết ảnh lung linh
Xuyến xao quấn quýt nồng ân ái
Siết chặt nào phai, ấm áp tình

Mộng Thâu Canh

Mộng Thâu Canh

Long lanh gợn sóng sợi hồng khoa
Man mát gió lay lọn tóc xoà
Tha thướt vân hài in thảm cỏ
Là đà hồ điệp quyện hồn hoa

Mềm mại trắng tinh yếm lụa cài
Dịu dàng uỷ mị nét liêu trai
Mắt ngài mày phượng trần tiên nữ
Thánh thót so dây khúc nguyệt đài

Thấp thoáng ven sông bóng dáng chàng
Rung lòng rời rạc dạ hoang mang
Chẳng hay Lãng Tử phương nào đến
Mà khiến con tim đập rộn ràng

Nếu Đời Vắng Bậu

Nếu Đời Vắng Bậu

Nếu vắng Bậu hồng trần u ám
Mây kéo vầng ảm đạm không gian
Thu sang sẽ thiếu nai vàng
Tròn xoe ngơ ngác hứng làn sương rơi

Nếu vắng Bậu bầu trời tắt nắng
Hoa cỏ buồn héo hẳn tiết xuân
Gợi niềm u uẩn bâng khuâng
Muôn loài vạn vật trầm luân lỡ làng

Nếu vắng Bậu cung đàn im tiếng
Chẳng du dương quyến luyến tỏ tình
Tứ bề quạnh quẽ lặng thinh
Chẳng còn sức sống lung linh thuở nào

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 16

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 16

Đêm nay vắng lung linh bóng nước
Tiễn tịch dương, xám ngược mây đùn
Phong lôi gầm rít đương vun
Từng cơn lốc xoáy ùn ùn kéo sang

Tiếng ồ ạt bang bang mái ngói
Bầy ễnh ương inh ỏi sau hè
Chớp luồng sáng quắc phòng the
Gió đưa lành lạnh lách khe cửa vào

Sợi bấc lụn chênh chao huyễn ảnh
Nàng với tay xoắn mạnh tim đèn
Tia vàng lấp loé đan xen
Bấy trông hồi hộp, những nghèn nghẹn thâu

Có Nhiều Lúc

Có Nhiều Lúc

Bầu tĩnh mịch góc hiên ngồi suy nghĩ
Cuộc sống buồn nhạt vị lắm gai chông
Khiến ưu tư khập khễnh giữa chất chồng
Như bão cát lộng lồng vô cùng tận

Có nhiều lúc chẳng còn lòng kiên nhẫn
Cuốn cuộn vòng lận đận mãi vương mang
Phấp phỏng nên thao thức đếm lệ hàng
Đầy lo lắng bẽ bàng câu duyên nợ

Có nhiều lúc dập dồn tim nghẹt thở
Chuyện kinh doanh, cơ sở rối dính chùm
Bịt khoảng đầu, cuối hở dột tùm lum
Gây phiền phức tợ cùm gông siết chặt

Nỗi Niềm Chim Hoạ Mi

Nỗi Niềm Chim Họa Mi

Đêm qua mưa gió ngập trời
Sáng nay hồng sẫm toả ngời thế gian
Tinh hương hoa sữa nhẹ nhàng
Thoắt chân rảo bước hành lang xem gì

Dường như lặng tiếng Họa Mi
Líu lo thánh thót mỗi khi kia mà
Sao Nàng chẳng chịu ngân nga
Kiệu rướt về nhà võng lộng lồng son

Ô kìa! Nàng những héo hon
Rũ lông ủ cánh gầy mòn xác thân
Nét châu lộ vẻ tần ngần
Vọng nơi diệu vợi hồi lần biếng ăn

Bài Ca Dang Dở

Bài Ca Dang Dở

“Nếu đẩy thuyền duyên trôi cửa bể
Hà gieo hội ngộ, chuốc sầu vương!”

Thôi rồi sút chỉ lệch đường bâu
Lạc miếng cau têm xếp cạnh trầu
Ai nỡ đành đưa chim sáo sậu
Để hoa đồng nội chuyển màu nâu

Thuở tuổi hồn nhiên chưa biết gì
Sao bày gặp gỡ lại phân li
Khiến tim héo hắt, đêm rầu rĩ
Hứng hạt sương gầy trên khoé mi

Chuyến đò hôm ấy dưới bầu xanh
Bởi sóng mòng quay, em bị hành
Xây xẩm, mắt hoa, bủn rủn lạnh
Ân cần lo lắng anh ngồi canh

Tình Đan Nỗi Nhớ

Tình Đan Nỗi Nhớ

Mây đùn ứa lệ rầu dâng lối
Gió thoảng rơi châu lạnh ngập bờ
Khắc đậm tình hoa đài ngất ngưởng
In sâu ái liễu phiến chơ vơ
Chăn đơn rỉ rả len cung bậc
Gối lẻ vi vu phả tiếng tơ
Bóng rũ đèn khuya miền quạnh quẽ
U phòng vụng ý ẩn nguồn thơ.

October 15, 2018
Tam Muội

Trễ Hẹn

Trễ Hẹn

Sáng ngủ quên giờ trễ hẹn anh
Tung mền đá gối vén toan mành
Chà răng tắm rửa thay đầm lẹ
Chải tóc tô son khoác áo nhanh
Tắc nghẽn giao thông xe chạy chậm
Đông người tản bộ mã đi quanh
Vào nơi điểm hẹn tìm không thấy
Lủi thủi quay về dạ nhớ anh.

June 6, 2018
Tam Muội

Trăng Lạc Lõng

Trăng Lạc Lõng

Trăng lạc lõng! Trăng treo buồn bã
Giấu mặt vào phiến lá trong đêm
Bóng soi bảng lảng bên thềm
Sương mỏng ướt mềm, hoa cỏ chơ vơ

Trăng lạc lõng! Trăng mờ nhân ảnh
Tìm đâu vầng óng ánh thanh tươi
Ngẩn ngơ héo hắt nụ cười
Lang thang đỉnh núi mà rười rượi tia

Trăng lạc lõng! Trăng dìa chao đảo
Chén vơi đầy phủ áo cô liêu
Đường yêu vạn nẻo trăm chiều
Cung trầm phím nhấn, ôm điều đắng cay

Canh Khuya

Canh Khuya

Réo rắt côn trùng dạ xốn xang
Lam vầng chuyển động phủ trăng đang
Phai hình nhạt nhợt rơi triền núi
Trải bóng mờ lu nhuộm sắc tang
Tí tách mưa giăng buồn ảo ảnh
Lơ thơ gió thổi buốt hào quang
Hoen mi thổn thức duyên phần bạc
Tựa cảnh canh khuya luống võ vàng.

December 11, 2018
Tam Muội

Gặp Lại Cố Nhân

Gặp Lại Cố Nhân
(Thơ Vui Miệt Vườn)

 Mèn ơi! Dạ phải em là Hồng
Biệt hiệu “sún lùn” anh nhớ không?
Hôm bửa bác Năm trên thị xã
Bảo rằng anh Sáng về, em trông

Thấm thoát mà nay khác quá trời
Phong trần sương phủ tóc hoa rơi
Tìm đâu vóc dáng ngày xưa đó
Một thuở làm tim rụng tả tơi

Hồng còn nhớ mãi chuyện đôi ta
Bến Né con đò mấy lượt qua
Mắc cỡ khi anh thầm bỏ nhỏ
Cho làm chung bạn với Hồng nha!

Tiếng Sáo Ngỡ Ngàng

Tiếng Sáo Ngỡ Ngàng

Cuối vỉa hè quán cóc ghé chiều nay
Để hoài niệm tháng ngày xưa thân ái
Sau khai giảng bọn mình thường gom lại
Cuộc hẹn hò hầu trải nỗi lắc lư

Rồi cách chia, có đứa hiện bây chừ
Tận hải ngoại đầu tư thành triệu phú
Cũng lắm kẻ miệt vườn về cư ngụ
Còn phận mình ủ rũ mãi nơi đây

Đang vu vơ chợt tiếng sáo quấy rầy
Điệu réo rắt giăng mây sầu ảm đạm
Niềm chan chứa những giày vò cung thảm
Khiến tơ chùng xúc cảm chiếm hồn côi

Dĩ Vãng Đắng Cay

Dĩ Vãng Đắng Cay

Ngồi nhìn tấm ảnh dạ chơi vơi
Ấp ủ nâng niu chẳng đổi dời
Dạo nọ mây luồn sông gợn sóng
Hôm xưa gió dạt bão trùng khơi
Phân ly kỷ vật đau hồn thắt
Giã biệt niềm tin quặn bóng tơi
Dĩ vãng hằn sâu rầu trí não
Đêm buồn thổn thức hạt châu rơi.

November 22, 2018
Tam Muội

Nếu Đã Trót

Nếu Đã Trót

Nếu đã trót cùng đò sang bến
Một chiều mưa dạ mến thương nhau
Hẹn duyên thắm đượm sắc màu
Mẹ Cha toại nguyện trầu cau nên hình…

Nếu đã trót điêu linh ánh hoả
Khép nỗi niềm cài khoá tâm can
Buồn thay kiếp mệnh gian nan
Chuỗi dài trăn trở ngọc tràn khoé mi

Nếu đã trót lụy vì gãy cánh
Giữa dương trần rộng mảnh hồn xiêu
Tháng năm khắc khoải đăm chiêu
Nghẹn nâng cung phím phiến diều đứt giây

Hãy Mở Lòng

Hãy Mở Lòng

Bạn hỡi nhìn kia có thấy KHÔNG
Mây vờn nước biếc ngọn xuân PHONG
Đong đưa rặng liễu li ti SÓNG
Thấp thoáng rừng thông bát ngát NỒNG
Khỏa lấp dù đời gieo bão TỐ
Phôi pha dẫu kiếp phủ trời ĐÔNG
Chung vui trải mộng vơi ngàyTHÁNG
Hạnh phúc còn đây hãy mở LÒNG.

November 15, 2018
Tam Muội

Lỡ Chuyến Đò Ngang

Lỡ Chuyến Đò Ngang

Chiều ra đứng đón chuyến đò ngang
Nắng rọi hồng tia bước rộn ràng
Nhạn báo xuân nầy Thương trở lại
Thư tin hạ nọ Mộng về làng
Ven sông ngóng đợi trời chạng vạng
Cạnh mé chờ trông cảnh phũ phàng
Quặn thắt tim sầu khơi giọt lệ
Người xưa phấn khởi dắt theo nàng.

November 19, 2018
Tam Muội

Còn Đâu Vóc Dáng Thuở Nào

Còn Đâu Vóc Dáng Thuở Nào

Trời sa mạc trưa hè oi bức
Cây úa vàng đất nứt cỏ khô
Ánh dương rực chiếu loã lồ
Gió luồn bão cát núi phô lớp tầng

Cảm bà cụ bần thần góc xó
Dưới gầm cầu dãi gió dầm sương
Mưu sinh lê bước khắp đường
Bôn ba lẫy bẫy trơ xương lưng còng

Thời võng lọng quần hồng áo lụa
Mỗi gót hài tợ chúa, nữ hoàng
Chẳng màng suy nghĩ lo toan
Vũ trăng đối ẩm phụng loan miệt mài

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 27

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 27

Gió càng mạnh thiếu điều thổi giật
Cuốn Công Tào định hất văng lên
Âm thanh chát chúa vang rền
Há phải luật đền, thảm hoạ, cán cân?

Vòng xoay chuyển tiến gần chỗ đứng
Dạ phân vân cẳng khựng trời trồng
Thạch hàn khí lạnh mênh mông
Nhấc bổng chất chồng cùng hỗn độn bay

Đột cảm giác bàn tay rắn chắc
Ấm áp quàng phó mặc thiên cơ
Nhướng cặp nhãn, dẫu mù mờ
Ảnh dường thân thiết hồng tơ bấy đời

Nối Tiếp Cung Đàn

Nối Tiếp Cung Đàn

Tiếng chuông điện thoại thình lình
Sững sờ ngơ ngẩn ” Bảo Minh đấy à!”
Đầu dây dõng dạc dò la
“Còn ai hỡi Bậu, thật thà khai mau!”…

Ngoài song lãng đãng trắng phau
Quyện bầu xanh biếc, gió tàu dừa rung
Khiến nàng Chèo Bẻo thẹn thùng
Ngọc hồ lúng liếng chập chùng quả tim

Tình yêu tợ sóng nổi chìm
Lúc lưu luyến điệu, khi kìm vấn vương
Thoáng da diết ngỡ đoạn trường
Phút hồi khúc khích chỉ hường thắm duyên

Hẹn Mai Lên

Hẹn Mai Lên

Hỡi khách dạ hành xuất viễn giao
Mời chàng ghé quán Tửu Anh Đào
Chung trà tách rượu, ta đàm đạo
Đối ẩm hoạ đề ngắm nguyệt sao

Gió sương lành lạnh tiết xuân sang
Hoang vắng sơn lâm dưới ánh vàng
Hai mảnh hồn linh vui xướng hoạ
Đồng âm thoả chí, rộn cười vang

Dường như lữ khách vương tư lự?
Nét mặt đăm chiêu, vẻ đượm sầu
Xin hảy cùng ta bày thổ lộ
Sẻ chia ấm lạnh gởi về nhau

Thuyền Yêu Và Bến Đỗ

Thuyền Yêu Và Bến Đỗ

Tiệc sinh nhật chúc mừng em mười tám
Nhạc xập xình cả đám bỡn cợt vui
Góc tối kia sao có kẻ ngậm ngùi
Nhìn lơ đễnh nuốt mùi hương khói thuốc

Dáng nho nhã lạnh lùng hơi gầy guộc
Mái bồng bềnh, ánh đuốc sáng long lanh
Chân mon men rón rén bước vịn thành
Tằng hắng hỏi “Ơi anh gì đó hỡi!”

Anh ngẩng mặt ngỡ ngàng khi mình tới
Thoáng chau mày vì bởi vụng về câu
Nét phong sương lấm tấm phủ đỉnh đầu
Khiến tim mạch huyết cầu sôi sùng sục

Tơ Lòng Ngỡ Đã Nguôi Ngoai

Tơ Lòng Ngỡ Đã Nguôi Ngoai

Mấy năm rồi tưởng đã khép buồng tim
Khâu nỗi nhớ, nhận chìm khung dĩ vãng
Nào có biết hôm nay trời chạng vạng
Gặp lại Người, bảng lảng khúc sầu đau…

Gót lang thang trên phố xá sẫm màu
Khi Đông lập Thu dàu dàu từ tạ
Tiết chuyển lạnh khiến hàng cây trút lá
Những côn trùng vội vã núp vào hang

Quán cà phê với chái nhựa bên đàng
Nơi hò hẹn tuổi đang còn xuân phới
Chẳng lo lắng tương lai điều nghĩ ngợi
Chuỗi vô tư hồ hởi rạng nét hồng

Chiều Vương Mắt Biếc

Chiều Vương Mắt Biếc

Sóng biển chiều nay héo nụ cười
Màn sương bảng lảng kém màu tươi
Lưa thưa ghềnh đá trông bì bõm
Bãi cát lang thang dáng một người

Lặng nhìn tít tắp dãy phi lao
Hoà điệu pha lê tiếng xạc xào
Man mác nỗi niềm khơi hụt hẫng
Rã rời rười rượi thoáng chênh chao

Dọc phía cheo leo vách núi xa
Từng đôi hải yến trải lông ra
Rỉa nhau âu yếm trao trìu mến
Đã khiến con tim thổn thức oà

Ray Rứt Chiều Mưa

Ray Rứt Chiều Mưa

Suốt mấy tháng nay nóng hực hừng
Chói chang oi ả mãi lừng khưng
Dẫu Đông trước cửa, Thu tròn giấc
Ngọn nắng xôn xao chẳng muốn ngừng

Chiều rơi góc quán ngẩn ngơ ngồi
Đếm giọt nhỏ đều trên tách nôi
Thưởng vị đậm đà mùi béo ngậy
Khiến hồn nhẹ nhõm quyện mây trôi

Bất chợt gió đâu lồng lộng dày
Tầng cao xám xịt vũ cuồng quay
Cỏ cây nghiêng ngả buông xào xạc
Bấn loạn chim trời vỗ cánh bay

Bên Đời Lẻ Bóng Lang Thang

Bên Đời Lẽ Bóng Lang Thang

Văng vẳng từ đâu vọng điệu hò
Gợi niềm chan chứa lệ buồn xo
“Trách sông bỏ bến xuôi ra biển
Để sóng trường giang cuộn võ vò”

Câu hát loang dần thấm vết thương
Kim châm muối xát ngưỡng thê lương
Người ơi thấu cạn dòng tang hải
Hận oán sa chân khiến đoạn trường

Đèn khuya leo lét giữa canh dài
Trăn trở u hoài rũ dáng mai
Lầm lỡ trót gieo, thời xấu hổ
Tấm thân nhơ nhớp bụi trần ai

Tình Xuôi Năm Tháng

Tình Xuôi Năm Tháng

Năm tuổi mười hai Cha dọn nhà
Sài Gòn thẳng tiến xóm làng xa
Láng giềng bịn rịn sầu vương mắt
Tàu khói hụ còi, tiễn biệt ga

Xứ lạ ngỡ ngàng huyện Hóc Môn
Định cư vào một buổi hoàng hôn
Dì Hai để trọ trên căn gác
Chật hẹp không gian, bốn kẻ dồn

Anh ở cạnh bên len lén nhìn
Thoáng điều nghĩ ngợi, gật gù tin
Rồi xoay thả gót hình hun hút
Dáng vẻ phong trần ấn tượng in…

Trải Lòng Canh Khuya

Trải Lòng Canh Khuya

Canh ba trăn trở đọc vần thơ
Anh bảo em rằng tả giấc mơ
Thuyền mộng đưa ta về bến đổ
Nghe lòng da diết nỗi bơ vơ

Tĩnh mịch đêm tàn vắng ánh sao
Bầu đen dày đặc, gió thì thào
Nhẹ nhàng len lỏi vào khe cửa
Làm sắt se hồn tủi xiết bao

Mối duyên nghịch cảnh đã an bày
Hội ngộ đắm chìm ngưỡng lá lay
Chắc bởi Nguyệt Tơ hoài bỡn cợt
Má hồng trĩu nặng đắng chua cay

Tình Cờ Gặp Lại Nhau Đây

Tình Cờ Gặp Lại Nhau Đây

Đèn khuya khắc lụn điểm canh tàn
Đối mộng chập chờn héo ruột gan
Cứ tưởng mối tình thời cắp sách
Bèo mây cuộn gió rải quan san

Bỡ ngỡ hôm qua gặp lại người
Thông dường èo uột kém xanh tươi
Cằn khô rũ lá, cây trơ trọi
Nhện bám bụi giăng úa nụ cười

Ông ngồi lặng lẽ dõi xa xăm
Cháu chít hững hờ thôi viếng thăm
Viện dưỡng lão chừ đang trú ngụ
Độc hành hiu quạnh những bao năm…

Đường Về Hỷ Lạc

Đường Về Hỷ Lạc

Giữa trời đất rộng bao la
Tìm đâu tri kỷ cùng ta cạn sầu
Có chăng một tấm thân nhàu
Trơ cùng tuế nguyệt rầu rầu tâm linh

Một buông hai xả phàm tình
Dòng đời thống khổ điêu linh muôn trùng
Dõi theo điểm cuối mông lung
Đường về hỷ lạc trùng trùng gian truân.

Tam Muội

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 3

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 3

Chàng vui hưởng thời gian thơ ấu
Nét hồn nhiên thuần hậu khiến nhiều
Danh gia vọng tộc dụng chiêu
Muốn gả mỹ miều nhi nữ làm dâu

Bởi quý tử con cầu cháu khẩn
Chuyện phu thê bổn phận phải tròn
Nhưng lòng sâu thẳm héo hon
Dường in dáng liễu mỏi mòn ngóng trông

Giữa tấp nập huệ hồng mai trúc
Sắc thanh tao, tài phục hơn người
Vậy mà hờ hững kém tươi
Ong buồn, bướm rũ, chóng lười gối chăn

Vấn Khách Dạ Hành

Vấn Khách Dạ Hành

Trăng sáng lung linh toả khắp miền
Đào hương quyện gió ngát điền viên
Nhẹ nhàng gót ngọc ven bờ suối
Hồ điệp lượn chao, dạ thảo nghiêng

Hẹn chàng lữ khách tối đêm nay
Trà ướp rượu hồng tiếp khách đây
Yến tiệc chung vui mừng hội ngộ
Đôi hồn thi hữu cụng ly cay

Nhấp chút men nồng, xin mạo muội
Vấn chàng đôi việc để trong lòng
Vì sao tỏ vẻ vui khôn tả
Gọi thiếp chính là “Nương Tử” không?

Nghiệp Thi Ca

Nghiệp Thi Ca

Dập dồn sóng vỗ lộng trời mây
Dày dạn gió sương chẳng đổi thay
Sừng sững hiên ngang theo tuế nguyệt
Hòn Chồng tên đặt bấy lâu nay

Ngắm nhìn bãi đá tím chiều buông
Man mác phất phơ ngọn sóng luồn
Lãng đãng thả hồn theo bọt nước
Ngược dòng dĩ vãng, vọng ngân chuông..

Thuở ấy Mẹ Cha dạm ngõ em
Ngỡ ngàng bẻn lẻn nép sau rèm
Lén xem nét mặt khôi ngô ấy
E thẹn, ửng hồng, thổn thức tim

Tương Tư II

Tương Tư II
(Thơ Liên Vần – Tác Giả Tam Muội)

Sao bỗng nét ngài đọng hạt CHÂU
Tơ SẦU canh CÁNH QUẠNH đêm thâu
Sơn khê cách biệt, người đôi NGẢ
Vật VẢ cõi lòng mãi nhớ nhau

Nặng gánh con tằm nhạt bóng MÂY
Lắc LAY thổn THỨC NHỨC vì ai
Ngổn ngang đường chỉ, sương mù MỊT
Như GHỊT quả hồng chuỗi đắng cay

Hỡi ánh trăng vàng chớ vội TAN
Non NGÀN mắc VÕNG LỘNG quan san
Đèn khêu tim lụn buông chầm CHẬM
Ngọc ĐẪM cung đàn réo rắt vang

Tình Rời Rạc

Tình Rời Rạc

Nguyệt lặn sao mờ ảm đạm khơi
Thu phong ủ mộng nỗi chơi vơi
Ngàn niên hẹn mãi không lay chuyển
Vạn kỷ thề luôn chẳng đổi dời
Cũng bởi tham sang duyên lạc lối
Hay vì phụ khó nợ ngăn nơi
Tơ duyên đứt đoạn sầu giăng mắc
Trống điểm canh tàn dạ tả tơi.

September 28, 2018
Tam Muội

Tình Thơ Buộc Thắt

Tình Thơ Buộc Thắt

Leo lét đèn khuya, ủ dáng hồng
Cõi lòng vô định chuỗi mênh mông
Héo hon mài miệt, hồn thơ vọng
Diệu vợi phương trời mãi ngóng trông

Khao khát được lần trải ánh trăng
Chung vui xướng hoạ dệt sao băng
Khoả khuây khoảnh khắc dòng tang hải
Chia sẻ nỗi niềm ảm đạm giăng

Không gian bàng bạc chuốm thu về
Mộng tiếng nỉ non, lời tỉ tê
“Tứ tuyệt trắc bằng, gieo đối vận
Lạc vần sai ngữ, chớ lê thê”

Nắng Xuân Về…

Nắng Xuân Về…

Nắng xuân về cho ấm áp không gian
Để cây cối khảy đàn buông điệu hát
Luồng khí hậu tinh nguyên đang dào dạt
Khuyến khích mầm, nảy hạt, trổ chồi cao

Nắng xuân về cho ngọn gió lao xao
Lùa khe khẽ cành đào mơn mởn sắc
Dang rộng đón nhánh mai vàng dày đặc
Rạng rỡ màu rải rắc những nguồn vui

Nắng xuân về cho ảm đạm tháo lui
Tầng mây xám ngủ vùi trong dĩ vãng
Đọt băng tuyết cũng im lìm thu dạng
Chỉ bầu trời quang đãng ánh lung linh

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 86

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 86

Màn ảo ảnh điệu đà biến dạng
Đuốc lập loè quang đãng hầm đi
Hiện nguyên lồng cũi xù xì
Khoá then chốt kỹ nam nhi lều nghều

Khẽ đằng hắng đoạn kêu thăm hỏi
Vẫn rầm rì khóc gọi Mẹ Cha
Thở than da diết nhớ nhà
Bảo đừng giam Mạc chốn xa xăm nầy

Nàng đánh tiếng “Trời mây hy hữu
Run rủi ngầm giải cứu cho nhau
Ngớt tuôn khổ lệ ướt nhàu
Nguôi ngoai phiền muộn, nén đau để cùng

Nợ Anh Nửa Mảnh Trăng Ngà

Nợ Anh Nửa Mảnh Trăng Ngà

Mưa nặng hạt ngoài trời phấp phới
Buồn cô đơn nghĩ tới Hồn Thương
Mấy trăng đằng đẵng ven đường
Âm thầm thao thức vấn vương tơ đồng

Chuỗi quạnh quẽ mênh mông trăn trở
Đợi đoá quỳnh rộ nở trong đêm
Du dương thưởng nguyệt bên thềm
Say làn hương ngát dịu êm phả tầng

Chuỗi năm tháng lâng lâng tấc dạ
Mộng gật đầu chịu gả cho anh
Thôi rơi khắc khoải chòng chành
U hoài se sắt vòm xanh mỏi mòn

Đêm Nằm Nhớ Mẹ

Đêm Nằm Nhớ Mẹ

Nhân dịp lễ Tạ Ơn về thăm Mẹ
Thấy nụ cười ngấp nghé ở vành môi
Nét dịu hiền thùy mị lẫn tinh khôi
Dẫu mái tóc từng hồi tô điểm trắng

Bưng bửng sáng khi chân trời chưa nắng
Chạy ngược xuôi lo lắng chuẩn bị lần
Bữa cơm nhà đầy đủ tặng thân nhân
Nạp sức khỏe năng cần cho dinh dưỡng

Tánh hoà nhã rộng lòng luôn độ lượng
Ý quật cường mãi hướng tới tương lai
Tuổi xuân thời rải rác khúc trần ai
Vẫn điềm tĩnh, chông gai hề quỵ ngã

Nét Chữ Nàng

Nét Chữ Nàng

Nét chữ nàng nhìn thấy vẻ hay hay
Chẳng Phượng múa, Rồng bay như thiên hạ
Nhưng chứa đựng tấm ân tình nền nã
Ẩn tàn trong bản tính khá diệu hiền

Nét chữ nàng hoài niệm tuổi hồn nhiên
Nào thấu hiểu muộn phiền khi chiều tím
Dẫu đông lạnh vành môi luôn cười mỉm
Vô tư đàn khảy phím trọn nguồn vui

Nét chữ nàng khiến mệt mỏi tháo lui
Chỉ còn lại hương hoa mùi thạch thảo
Tâm thanh thản, an nhàn, theo chân sáo
Đón bình minh sưởi nắng dạo bên thềm

Mong Sáng Lạng Ngày Mơi

Mong Sáng Lạng Ngày Mơi
(Họa Giữ Nguyên Từ Cuối)

Thoáng chốc mà nay sắp nửa ĐỜI
Phòng đơn chiếc lẻ vẫn đầy VƠI
Thuyền duyên lận đận bờ không TỚI
Sóng vỗ trường giang ngọn nước RỜI…

Rượu cạn tơ chùng đêm tả TƠI
Đọc dòng tâm sự của Ai THỜI
Khiến ray rứt dạ đau vời VỢI
Tợ tuyết băng ngàn phủ khắp NƠI…

Nghiệp trần đồng cảm đó Ai ƠI
Thoả chí tang bồng mộng lả LƠI
Xoải cánh chim Bằng muôn ý GỞI
Thu về nhặt lá, hứng sương RƠI

Đơn Tằm Kén Tơ

Đơn Tằm Kén Tơ
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh – Thủ Vỹ Ngâm)

Đơn tằm nhả kén dệt mành tơ
Ước mộng hồng loan chẳng hững hờ
Vóc ngọc ngày đan tình vẫn dở
Thân vàng tối bện nghĩa hoài trơ
Chàng gieo điệp oán buông cầm nỡ
Thiếp giữ câu thề nhỏ lệ vơ
Liễu dập hoa vùi duyên trắc trở
Đơn tằm nhả kén dệt mành tơ.

April 19, 2019
Tam Muội

Hương Yêu Vẫn Mãi Đậm Đà

Hương Yêu Vẫn Mãi Đậm Đà

Trừ khi biển cạn núi mòn
Trăng khuyết chẳng tròn, gió lặng trần gian
Thì tim sẽ hết nồng nàn
Tan theo mây khói, cung đàn bặt tăm

Duyên hồng trăm kỷ vạn năm
Như kén nhả tằm dệt sợi chỉ tơ
Nhẹ nhàng dỗ giấc vào mơ
Giả bộ hững hờ để thử tình anh

Chớ nào phụ bạc cho đành
Để anh thui thủi long lanh lệ trào
Tình sâu thắm đượm thuở nào
Kiếp này tao ngộ dạt dào tim yêu

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 79

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 79

Rớt cung bậc hớt hơ hớt hải
Hiện tượng làm nhớ lại Hạc Hiên
Chuyện đâu rối rắm dập liền
Nhất thời quên bẵng, thản nhiên vô tình

Chàng cấp bách dụng khinh công tới
Mái ngục tù ngồi đợi nha sai
Trống thay phiên gác điểm dài
Mới luồn lớp ngói, tháo cài lồng giam

Nhìn Lão Bạch quai hàm tím ngắt
Thoi thóp hơi, vẻ mặt mất hồn
Sùi bọt mép, ọc oẹ nôn
Trợn tròng, co giật, tợ mồn một đương

Góc Nhìn Thời Cuộc Chiến Tranh

Góc Nhìn Thời Cuộc Chiến Tranh

Truyền thông thế giới nện ào ào
Tin nóng mỗi ngày chuyển gắt gao
Chiến thuật tranh giành do háo thắng
Thí xương bố thịt, sợ chi hao

Máu chảy nhà tan, thiệt hại nhiều
Dân tình loạn lạc luống liêu điêu
Âm dương cách biệt nào đâu khỏi
Tội vạ nài chi khổ vạn điều

Khinh địch Na Tồ vẫn thảnh thơi
Hạt nhân tác động, ngẫm xa vời
Uk raine tiểu chốt, hội đàm phán
Nỗ lực cân phân chuyện đổi dời

Phút Hoài Niệm Xưa

Phút Hoài Niệm Xưa

Đêm một mình giở nhật ký ra xem
Mấy tấm ảnh nhập nhèm theo năm tháng
Mới thoáng chốc mà dung nhan đổi dạng
Mái pha sương đã phảng phất gọi mời

Ngó hiên lầu trăng cũng rớt chơi vơi
Như đồng cảm thuyền đời đang lệch hướng
Nguồn duyên nợ dập dồn nên vất vưởng
Thêm đá ngầm, gió vượng, sóng lần khân

Lật lướt nhanh bỗng nấn ná bần thần
Nụ cười đó sáng dần trong trí não
Sơ mi trắng, quần tây, hiền, đạo mạo
Giọng ngọt ngào điên đảo lắm nữ sinh

Vô Tư Thuở Tóc Đuôi Gà

Vô Tư Thuở Tóc Đuôi Gà

Niên học thoáng đây sắp mãn rồi
Khi màu phượng đỏ ửng vành môi
Tiếng ve rộn rã sau tàng lá
Vạt nắng hanh vàng lững thững trôi

Kỳ thi tốt nghiệp vấn vương lòng
Lặng lẽ ghế ngồi ngắm bướm ong
Chao lượn kiếm tìm hoa hút mật
Hầu tăng sức lực tháng ngày rong

Rón rén chân Ai nhịp khẽ khàng
Tay cầm gói giấy vẻ như đang
Ngập ngừng, lúng túng, hơi do dự
Thoắt đễ trên bàn lẹ lướt sang

Trái Sầu Rụng Rơi

Trái Sầu Rụng Rơi

Bút cuối cùng cũng hết mực khô khan
Tờ giấy chứa muôn vàn ngôn tình sử
Của một thuở xuyến xao hồn chế ngự
Bỗng biến thành quá khứ đựng thương đau

Bấy đêm dài thao thức…hạt lệ lau
Ngọc biếc kém tươi, bàu ngời mặn đắng
Chuỗi ngày ấm êm, như hồ phẳng lặng
Nỡ ba đào, bạc nắng, kéo tịch dương

Đồng hồ xê dịch, tích tắc trên tường
Trông mảng trắng đoạn đường ai hiểu thấu
Phút chờ đợi những dòng tin của Nẫu
Thăm thẳm luồng cào cấu quặn tâm tư

Muộn Tình

Muộn Tình

Hạ tận đông lai thiếu nữ chưa
Lần hò hẹn ước thoả hồn đưa
Ngài xinh dáng đẹp da bông tuyết
Mắt biếc hình thon mủi dọc dừa
Nhã nhặn yêu kiều quân tử thích
Hiền hoà uỷ mị đấng ông ưa
Mà sao mấy chục thanh xuân chửa
Nắng rụng thuyền neo hạnh phúc vừa?

November 29, 2018
Tam Muội

Trách Phận

Trách Phận

Côn trùng réo rắt vọng sơn khê
Gió bấc lùa khe lạnh não nề
Trở giấc buồn lòng âu nợ ế
Xoay mình vỡ dạ há duyên chê
Sông sâu nước xiết đò qua trễ
Bến vắng người thưa sóng chẳng về
Khắc khoải châu hoen sầu kể lể
Trần tình mệnh bạc giọt lê thê.

November 22, 2018
Tam Muội

Thắm Xuân

Thắm Xuân
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Xuân về hớn hở cặp vành khuyên
Lộng lẫy xoè đuôi lảnh lót chuyền
Nắng trải mơ màng đan sợi nhuyễn
Mây luồn ấp ủ dệt vầng nguyên
Mưa hoà gió thuận bên thềm chuyển
Phấn toả hoa cười cạnh ngõ xuyên
Rạng rỡ muôn loài vui vẻ tuyến
Song hành thả bước mộng tình duyên.

August 15, 2019
Tam Muội

Trễ Hẹn – I

Trễ Hẹn – I
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Quạnh quẽ chiều buông nắng phủ đồi
Xuôi dòng lấp lửng lục bình trôi
Hồn nghe trống trải làn mi dỗi
Bóng cảm âu sầu cõi dạ sôi
Biển hẹn thầm mong đành xót nỗi
Sông thề lặng ước nỡ buồn môi
Vì sao trễ hẹn ngày hôn phối
Phụ rẫy tim khờ để cút côi.

May 10, 2019
Tam Muội

Đêm Tàn Nhớ Nội

Đêm Tàn Nhớ Nội

Ngọn bấc lạnh, lạnh tê đầu gối
Góc chái hè nhóm vội lửa rơm
Thoắt tay bới lọn tóc bờm
Lẹ làng tươm tất miếng cơm cho chồng

Xong lật đật vai không nhanh nhẫu
Gánh nước đem tưới giậu hoa hồng
Dăm giàn mướp chớm trổ bông
Lại thêm mấy luống khoai trồng mì tinh

Khi lóng lánh bình minh xuyên lá
Thúng xôi đầy là cả gian nan
Nắng mưa dầu dãi dặm ngàn
Xác thân chẳng quản, ngại đàn con thơ

Sầu Vương

Sầu Vương

Bến vắng chiều mưa đợi chuyến đò
Năm dài tháng rộng lệ buồn xo
Âm thầm ngọn sóng dung dăng rẽ
Quạnh quẽ dòng sông thổn thức lo
Dưới ánh trăng thề trao quả cấm
Bên thềm cửa nguyện gửi tim cho
Nay đi vất lại cành hoa héo
Để ngưỡng yêu đương chuốc võ vò.

January 26, 2019
Tam Muội

Mộng Duyên Ký – III

Mộng Duyên Ký – III
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Cưỡi đỉnh Hành Sơn mượn ánh ngà
Đem vành vạnh bóng điểm thành ta
Xin hoàng đế vẽ muôn sầu thả
Đãi ái phi đàn vạn thảm ra
Thưởng Nguyệt Nha Tuyền xem cát nhã
Thăm Hồ Vạn Đảo ngắm đò qua
Tình luôn chặt chẽ dù giông giá
Đố thể hàn băng…Vẫn đậm đà.

August 2, 2023
Tam Muội

Đêm Chơi Vơi

Đêm Chơi Vơi

Gió lùa đưa nhẹ nỗi miên man
U uẩn canh khuya nhạt sắc vàng
Cô tịch khối sầu dâng chất ngất
Vạc sành vọng lại xoáy không gian

Vật vờ vất vưởng quặn buồng tim
Khắc khoải tơ vương xót nỗi niềm
Réo rắt cung đàn thêm nức nở
Mịt mù loang lổ quyện màn đêm

Chơi vơi bên giọt rượu cay nồng
Chỉ rối buông dòng đem xuống hong
Tay gối mộng đan chìm ảo ảnh
Thuyền tình trôi nổi mãi long đong

Từ Dạo Gặp Anh

Từ Dạo Gặp Anh

Buổi tiệc tân gia gặp được anh
Nghe lòng quyến luyến sợi long lanh
Thương hình tối đến mây lơ lửng
Tưởng bóng đêm sang gió phạch phành
Có phải tơ hồng đan chỉ thắm
Hay là nguyệt lão kết tình xanh
Mà sao cứ mãi hoài vương vấn
Phấn chấn con tim phả trướng mành.

December 11, 2018
Tam Muội

Đúng Thế Không Anh

Đúng Thế Không Anh

Ngồi ghềnh đá lặng nghe luồng sóng vỗ
Bọt biển chiều nhấp nhố nhịp nhàng đưa
Chợt tâm tư len lỏi khúc nhạc vừa
Dường êm ái như chưa lần có được

Em thầm lặng đọc lời anh hôm trước
Mới biết rằng “ngổ ngược” lại vô tư
Khiến lòng Ai uất uẩn chuỗi nát nhừ
Nên mài bút họa thư trong hộp nhắn…

Mình hội ngộ lúc đôi tim thắt quặn
Lở dỡ tình gió chắn cửa nhân duyên
Bởi em anh lệch lối chữ phỉ nguyền
Câu chẳng nợ chiếu xuyên mành vải lưới

Tuổi Về Chiều

Tuổi Về Chiều

Thuở trẻ tim yêu rất đậm đà
Giờ đây tuổi hạc lướt dần qua
Hoa xưa vội vã trong da diết
Bướm cũ vô vàn những thiết tha
Bỏ lại hồn rơi câu quạnh quẽ
Ra đi bóng rớt khúc ngân nga
Chiều nghiêng rải rác vài tia nắng
Mộ cảnh u hoài lệ xót xa.

January 2, 2019
Tam Muội

Dang Dở

Dang Dở
(Thơ vui buồn theo điệu miệt vườn)

Hôm qua tát nước cuối đìa
Bỏ quên chiếc áo khi dìa mới hay
Trách trời cơ tạo lá lay
Gieo chi dâu bể bậu nay thay lòng

Neo đơn lạc bước bên sông
Bậu nỡ đành lòng vứt áo chia tay
Cũng vì duyên nợ trúc mai
Bậu phải cưới Lài con của bác Phan

Ve sầu cất tiếng oán than
Tình em vụn vỡ cõi trần tái tê
Bậu ơi thương nhớ não nề
Cớ sao bậu lại đi chê em nghèo

Thu Chơ Vơ

Thu Chơ Vơ

Heo may se lạnh nét ngài
Vàng thu lác đác dáng ai chập chờn
Hồn hoa nửa mảnh chăn đơn
Ngậm ngùi tủi phận lệ hờn uyên ương

Trở trăn thổn thức canh trường
Thuyền ai cập bến vấn vương được gì
Đường tình nặng gánh sầu bi
Lỡ dở xuân thì liễu rũ nhành phơi

Vạc sành réo rắt buông lơi
Dạo khúc tơ trời chỉ lệch cung mơ
Lâu đài xây cát lập lờ
Đôi chim mỏi cánh bên bờ điêu linh

Lời Hứa Năm Xưa

Lời Hứa Năm Xưa

Rả rích côn trùng kêu dẳng dai
Đông sang ảm đạm phủ trang đài
Cho thêm băng giá, thêm phiền muộn
Nhạt tím môi hồng, lạnh bả vai

Nhẹ nâng ống trúc khoả khuây sầu
Kỷ vật đây mà…Anh mãi đâu?
Tiếng sáo năm nào luôn gắn bó
Vui buồn tri kỉ mỗi canh thâu

“Tây Vương Nữ Quốc” điệu trầm vang
Réo rắt cung thương chuyện lỡ làng
Vất vưởng tơ lòng rưng rức lệ
Thẫn thờ, trống trải, nhuốm màu tang

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 30

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 30

Bãi cát lạnh, lạnh trì thức tỉnh
Nhật hào quang chiếu vịnh yên bình
Lờ mờ ảo ảnh lung linh
Hoá ra! Lốc xoáy thình lình cuốn trôi

Hồ Tam Vĩ bồi hồi hoài niệm
Giấc mơ toan chỉ điểm những gì
Ý Giàng ứng nghiệm điều chi
Với Nam nghĩa hiệp, Nữ thì vấn vương?

Sao cảm giác hạt sương khoé mắt
Sợi kẽm gai trói chặt tơ lòng
Nỗi niềm độn mớ bòng bong
Lẽ nào hiển hiện nối vòng quẩn quanh?

Ước Mộng Bên Đời

Ước Mộng Bên Đời

Trời ảm đạm tơ đồng len lỏi mạch
Gió xạc xào xé vách lạnh hồn côi
Mộng uyên ương đang rỉ rả từng hồi
Cay đắng tủi khúc nôi nào ai thấu

Oán Nguyệt Lão nỡ se nhầm giai ngẫu
Để ngậm ngùi nén giấu nỗi niềm vương
Chuỗi lặng thinh ray rứt siết can trường
Cho thao thức hứng sương hàn đọng giọt

Lòng buốt giá lệ loang dài thánh thót
Cảm xúc tràn chua xót sợi chênh chao
Giữa canh khuya trăn trở luống nghẹn ngào
Dòng tang hải khiến lao đao đôi lứa

Thương Phận Bạn Hiền

Thương Phận Bạn Hiền

Đong đưa kẽo kẹt giữa trưa hè
Nhúc nhích sau vòm vọng tiếng ve
Ngan ngát hương đồng thơm mạ mới
Xa xa khoan nhặt mái chèo ghe

Quang cảnh làng quê của thuở thời
Dưới bầu xanh biếc ruổi rong chơi
Tay đan gối tựa hồn phơi phới
Cúi lạy trời xanh khấn nguyện lời

Rồi đêm huyền hoặc, ánh trăng thanh
Hai quả tim yêu kết mộng lành
Đắm đuối men tình lên tận đỉnh
Làn môi mọng thoả, ngọc long lanh

Lẽ Nào

Lẽ Nào

Anh trách cứ rằng sao hờn dỗi
Khiến dây chùng nhức nhối miên man
Cung thương tha thiết nồng nàn
Đột nhiên lệch nốt tiếng đàn chuyển âm…

Bấy đêm nghĩ trầm ngâm suốt sáng
Chiếc lá vàng ở quãng thời qua
Dường đang rụng xuống là đà
Bến đậu chỉ là miếng đất đập tơi

Nghĩa nhạt nhẽo vắng lời bóng bẩy
Thiếu ngôn tình mạ cấy ruộng ngân
Không gian tấm mẳn ân cần
Bỗng thành sương khói lạc dần hư vô

Trạm Dừng Chân

Trạm Dừng Chân

Đàn điên điển cánh tung trên mái sảnh
Đọt nắng mai lấp lánh rọi xuyên song
Nguồn nước bạc thong dong đan thẳng nhánh
Bầu trong xanh nhân ảnh đón tiểu phong

Thuyền phiêu bạt ruổi rong đà ba khuyết
Kể từ khi thu tiết cuối mùa khơi
Vàng lác đác tả tơi câu ly biệt
Trơ trọi cành thống thiết não nùng rơi

Hướng Đông-Bắc kiếm nơi hầu trú ngụ
Tránh sương hàn tuyết phủ thác thành băng
Lương thực phẩm vài trăng cần sắm đủ
Dẫu bão cuồng sét hú mịt mù giăng

Về Nhé! Dấu Yêu Xưa

Về Nhé! Dấu Yêu Xưa

Ôi hoan hỷ! Bởi đời nầy có được
Nguyễn Sáng Thành tiếp bước nợ ba sinh
Lúc tái ngộ đinh ninh mà đánh cược
Phải trăm năm nguyện ước mối duyên tình

Một buổi sáng bình minh trên đất khách
Tiết lập xuân giũ sạch bụi phong trần
Khoác tà áo nghinh tân vào tĩnh mạch
Nảy lộc lành, luồn lách dạ thế nhân

Cảm lai láng, vui lần xuyên huyết quản
Ngân cung đàn uống cạn chén nồng say
Đột nhiên phát khởi, ngay vùng huệ nhãn
Thoáng mơ hồ vầng trán chút lắc lay

Tình Lỡ Duyên Trôi

Tình Lỡ  Duyên Trôi

Đêm khuya nghe tiếng mưa tuôn
Tơ vương thổn thức lệ buồn lại rơi
Sơn khê cách trở đôi nơi
Mỏi mòn trông ngóng tơ trời âm u

Đâu đây văng vẳng lời ru
Ầu ơ tình nặng ngàn Thu vẫn chờ
Chàng ơi sao nỡ hững hờ
Ra đi để lại bơ vơ đoạn đành

Bâng khuâng nỗi nhớ mong manh
Ngậm ngùi với mảnh tình xanh bên rèm
Ngoài kia không ánh sao đêm
Ưu tư giá buốt con tim còn gì

Nan Nản Khúc Chi Giao

Nan Nản Khúc Chi Giao

Hạ nửa mùa sao vẫn buốt căm căm
Cho hoa lá ngã nằm trong hiu quạnh
Con én nhỏ ngẩn ngơ chờ tia ánh
Bên chợ đời vốn lạnh lẽo bơ vơ

Suốt nguyên ngày suy nghĩ đến xác xơ
Đâu là bến là bờ vai rắn chắc
Tàu trực tuyến dường đang dần trục trặc
Hay phù vân, khoảnh khắc cũng cỗi cằn

Đêm nghiêng mình giấu hạt lệ trở trăn
Cuộc đối thoại bỗng hằn sâu trí não
Dụng gia trưởng buộc rằng câu lỗi đạo
Lại cứng đầu, ngổ ngáo, chẳng giống ai

Chớm Vào Đông

Chớm Vào Đông

Chớm vào Đông cơn lốc xoáy trập trùng
Cuốn tảng lá bật tung lìa khỏi nhánh
Cây trơ trụi đón thêm màn tuyết lạnh
Siết cõi lòng nhiều mảnh ghép cô đơn

Chớm vào Đông đưa giấc mộng chập chờn
Niềm vương vấn, dỗi hờn, luôn xen kẽ
Bao tuế nguyệt êm đềm nay chợt khẽ
Chạm ưu phiền khơi tẻ nhạt đìu hiu

Chớm vào Đông vạt nắng bỗng yếu xìu
Đem băng giá riu riu trùm tâm khảm
Chiều dần xuống ngoại ô buông ảm đạm
Mây lững lờ vầng xám quyện không gian

Tình Vương Hồn Đáy Huyệt

Tình Vương Hồn Đáy Huyệt

Chiều nhạt nắng nghĩa trang buồn ảm đạm
Cuộc tình mình vầng xám cách ngăn đôi
Ngưỡng âm dương vỡ mộng vạn kỷ rồi
Chỉ còn lại từng hồi đau tâm tưởng

Nhánh nghiệt ngã sông đành chia hai hướng
Mây lững lờ vất vưởng võ vàng hoa
Đêm sang đêm trăn trở nhạt ảnh nhoà
Sâu tận quả vỡ oà bao nhức nhối

Anh yêu hỡi! Ngàn lần em có lỗi
Lỗi lầm nầy đọng khối mãi ở em
Chuỗi ngậm ngùi dằng dặc trắng thâu đêm
Phút lặng lẽ bên rèm môi mặn đắng

Hướng Vọng Làng Xưa

Hướng Vọng Làng Xưa
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Hoàng hôn ráng mỡ ửng chân trời
Gió vỗ đưa thuyền tận biển khơi
Tiễn biệt Cha buồn mong sóng cởi
Chia lìa Mẹ khổ ngóng dòng cơi
Ngàn phương khó nhọc đâu hồ hởi
Vạn xứ thăng trầm đã tả tơi
Kiếp dã tràng nay sầu tủi đợi
Làng xưa hướng vọng mãi xa vời.

August 17, 2019
Tam Muội

Còn Đâu Ửng Áng Mây Hồng

Còn Đâu Ửng Áng Mây Hồng

Chiều hoang quạnh đơn côi một bóng
Áng Mây buồn trông ngóng trời xa
Tâm tư quyện ráng dương tà
Bồng bềnh tâm sự ngân nga phả dòng

Se se buốt Mây rong ruổi mãi
Gió lạnh lùng ngang trái lìa nhau
Thuở nao Gió lệ giùm lau
Xua đi phiền muộn niềm đau đớn đời

Gió ve vuốt chơi vơi trăn trở
Thỏ thẻ thầm chẳng nỡ xa Mây
Dù tia sét đánh bão gầy
Cuốn vòng dâu bể vẫn đầy tim yêu

Hững Hờ

Hững Hờ
(TNBC – Ngũ Độ Thanh)

Xuân về tiễn biệt rét mùa đông
Cảm xúc dường như vẫn phập phồng
Mắt phủ mây vờn trơ ngọn liễu
Mi sầu gió thổi quạnh bờ sông
Tim gầy lạnh lẽo câu thề thốt
Dạ thảm âm thầm chữ ngóng trông
Ảo não khơi dòng buông lệ đá
Phương trời cánh nhạn hững hờ không?

February 19, 2019
Tam Muội

Canh Tàn Thao Thức

Canh Tàn Thao Thức

Chiều bàng bạc, vạc kêu buồn thê thảm
Tảng mây đùn u ám, xám không gian
Gió thổi mạnh, lạnh tràn qua tâm khảm
Phút nhớ Chàng, quàng bám rũ hồng nhan

Dấu Yêu hỡi! Bởi đàn cung lỗi nhịp
Bão cuốn chìm, bìm bịp giãy giụa đau
Duyên vạn kỉ, rỉ màu loang lổ níp
Ngỡ Ta Bà, là dịp hạnh ngộ nhau

Nhưng sóng tạt, nát tàu lên nghịch cảnh
Nghĩa đậm sâu, đâu sánh bước chung đường
Hoài hướng vọng, bóng hường trông hiu quạnh
Khi buông mành, canh cánh chuyện uyên ương

Trở Lại Vườn Xưa

Trở Lại Vườn Xưa
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Dừng chân ghé lại mảnh vườn xưa
Xám quyện chiều buông cảnh cũng vừa
Huyễn hoặc tia vàng nương thửa dứa
Mơ màng vệt sáng phủ luồng mưa
Cành nghiêng rải rác u buồn tựa
Lá tủa bơ phờ lạc lõng đưa
Lỗi hẹn thề duyên thuyền sóng cửa
Niềm riêng vắt vẻo giữa hồn lưa.

April 20, 2019
Tam Muội

Xót Mộ Hoang

Xót Mộ Hoang
(TNBC – Ngũ Độ Thanh)

Cú Quạ trầm vang giữa đỉnh trời
Hàn sương ngõ bám mịt mù rơi
Bàng ưu lẽ bóng mồ trơ trọi
Liễu úa nghiêng hình huyệt tả tơi
Khách chẳng vào thăm đời quạnh vẽ
Người không đến hỏi phận buồn khơi
Thần linh thổ mạch đều quay gót
Lưỡng lự niềm riêng thổn thức lời.

January 16, 2019
Tam Muội

Điềm Trong Mộng Mị

Điềm Trong Mộng Mị

Đêm huyễn hoặc thiếp chàng say ân ái
Hương nồng nàn nhân ngãi đượm chứa chan
Khơi diễm tuyệt quan san mờ ngây dại
Ửng mặt hồ nhẹ hái ánh nguyệt đan

Lửa đom đóm treo giàn thành sao chuổi
Vũ nghê thường đắm đuối quyện uyên ương
Hàng mi phủ dáng hường buông bờ suối
Lấp nụ mềm rong ruổi xoá thê lương

Thơm da thịt gió nương làn tơ mỏng
Lụa thướt tha giăng võng phượng mày ngài
Khoe nét ngọc cong dài vành môi vọng
Dải ngân hà soi bóng gối kề vai…

Chán Nản

Chán Nản
(Thơ Liền Âm)

Ta chán nản! Cõi lòng ta chán nản
Ngẫm sự đời ngao ngán chuyện thế gian
Nhân tình bạc phũ phàng khơi tiếng thán
Cuối con đường ai phán kẻ đúng gian?

Phù vân mộng lầm than đầy biến dạng
Cõi ta bà ngộp choáng cảnh trái ngang
Đêm vằng vặc không gian chìm bảng lảng
Vãn mộng trần thấp thoáng cát bụi tan

Tình nhạt thếch bẽ bàng hồn choáng váng
Hướng vọng ngàn bóng dáng ảnh tình lang
Hoài khắc khoải mênh mang sầu than oán
Nỗi suy tư cứ giáng nặng tâm can

Ơn Cha Biển Rộng Non Dài

Ơn Cha Biển Rộng Non Dài

Theo chân Cha du ngoạn đảo nhỏ này
Hầu khuây khoả những ngày ê ẩm bịnh
Bước thất thểu phất phơ tà xúng xính
Tướng hao gầy trán đỉnh đậm nếp nhăn

Cha thời như sa mạc đất cỗi cằn
Giông cát bụi xước lằn thân tuổi hạc
Trời thu chuyển để vàng rơi lác đác
Xám mây chiều bàng bạc phủ không gian

Thương Cha già chuỗi cực khổ nguy nan
Chẳng quản ngại sức tàn theo năm tháng
Trải khúc khuỷu mạch ngầm thuyền khệnh khạng
Bão xéo giày từng tảng dập dòng trôi

Tình Thắm Phu Thê

Tình Thắm Phu Thê

Mây lững lờ trôi trăng đắm say
Rừng thông xào xạc gió lung lay
Sao khuya tẻ bóng khơi bàng bạc
Cảnh vật chìm trong giấc ngủ đầy

Lặng lẽ thấm dần lời bọc châu
Của chàng thổ lộ giữa canh thâu
Thăng trầm tục lụy người Yêu Dấu
Đã khiến rưng rưng nhạt sắc mầu

Biệt chàng trải bước chốn trần gian
Đời thiếp vô vàn những nát tan
Tháng ngóng năm trông mờ cánh nhạn
Võ vò thắc thỏm gối đơn chan

Đoản Khúc I

Đoản Khúc I
(Thơ Liền Âm)

Phút Chạnh Lòng

Trời oi bức buổi trưa như tia lửa
Gió heo may hoa sữa thoáng hương đưa
Chạnh lòng nhớ chuyện xưa của hai đứa
Dưới bầu êm chan chứa ngắm trăng vừa

In chiếc bóng lưa thưa vài đọt dứa
Dòng sông xanh trải nửa bóng rặng dừa
Tàng cổ thụ say sưa kề vai tựa
Tình dạt dào mi ứa lệ hay mưa…

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 69

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 69

Ngầm quan sát xem chừng lai lịch
Bề thế gia, tung tích, nghề ngành
Càng nhiều kiểm chứng phui phanh
Càng minh hóa giải, dân lành thoát nguy

Cậy Tôn Doãn chỉ huy trung tín
Yết kiến xin ngự chín bệ rồng
Đặc ân hình phạt cùm gông
Trảm thủ khoan hồng dời lại mãn Xuân

Độ kế hoạch hạ tuần đông chí
Khi non sông phố thị rộn ràng
Mai, đào nẩy lộc an khang
Liễn, pháo đỏ đàng mừng đón tất niên

Thăng Trầm Cuộc Sống

Thăng Trầm Cuộc Sống
(Thủ Vỹ Ngâm – Ngũ Độ Thanh)

Đơn mình lạc lõng chốn trời Tây
Xứ sở cò bay nhạt nhẽo nầy
Những tưởng gian trần luôn đượm sắc
Nào hay cuộc sống mãi buồn vây
Năm trùm vất vả thăng trầm ngõ
Tháng phủ âm thầm rũ rượi mây
Não nuột đèn treo đời vắt vẻo
Đơn mình lạc lõng chốn trời Tây.

February 21, 2019
Tam Muội

Mộng Dưới Trăng

Mộng Dưới Trăng
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Vầng chênh chếch nguyệt ngả lưng trời
Diễm cảnh hiên thềm tuyết dạo chơi
Vọng thuở tâm hoà tha thiết hỡi
Mong thời ý hợp thẫn thờ ơi
Phong trần nét mặt xiêu hồn gởi
Lãng tử chân mày lạc phách khơi
Ngớ ngẩn Ai về trên ngựa cỡi
Nghe niềm thổn thức dạ buồn rơi.

April 26, 2019
Tam Muội

Dẫu….Ấm Tấc Lòng

Dẫu….Ấm Tấc Lòng
(Thơ Hoạ Giữ Nguyên Chữ Cuối Câu)

Huyền diệu nợ duyên kết tự XƯA
Đẩy đưa hội ngộ, luyến lưu SẦU
Vấn vương thôi thúc trong thinh LẶNG
Trống vắng trần tình gợn nỗi ĐAU…

Dấu hỡi! Đò ngang dẫu lỡ LÀNG
Bẽ bàng bến vắng quạnh lang THANG
Sương giăng liễu rũ khơi huyền ẢNH
Buồn chuỗi tơ vương nhuốm võ VÀNG

Dấu hỡi! Xót xa những áng THƯ
Ngậm ngùi da diết bóng trăng MƠ
Tương tư vò võ, đêm trăn TRỞ
Tiều tuỵ dung nhan đến thẫn THỜ

Bên Đời Tình Mãi Có Nhau

Bên Đời Tình Mãi Có Nhau

Tiếng xào xạc tảng bàng đang lả lướt
Lấp loé tia sóng sượt trải ven đường
Công viên nầy in dấu thuở mộng thương
Anh có cảm luyến vương ngày xưa ấy

Kia ghế đá phớt hồng giàn hoa giấy
Khi hạ về nắng gãy rụng nhành soan
Lúc thu sang sương hát khúc ca đoàn
Đôi bướm lượn, nhặt khoan xuôi chèo mái

Những kỷ niệm thời sinh viên nhân ngãi
Trao câu thề hứa đại học vừa xong
Xây lầu hoa ươm trái trĩu sai dòng
Hoài đằm thắm cõi lòng dâng phấn khởi

Trải Lòng Với Chàng – II

Trải Lòng Với Chàng – II

Đêm sắp tàn ngọn nến phảng phất phơ
Sương dày đặc từng giờ tăng buốt lạnh
Bật lò sưởi bập bùng tia lóng lánh
Ấm áp quàng, xoa lãnh vực truân chuyên

Khuôn khuyết nghiêng loã xoã mái mượt huyền
Ôi thương cảm! Con thuyền đang mắc cạn
Bởi nắng hạ thuỷ triều rơi chán nản
Mạch nước luồn phân tán khắp mọi nơi

Nỗi niềm riêng chất chứa khiến nghẹn lời
Phận nhi nữ đất trời sao ghen ghét?
Đem giông tố, đẩy đùn buông sấm xẹt
Để hoa sầu ngót nghét đã bao đông

Trải Lòng Với Chàng – I

Trải Lòng Với Chàng – I

Mãn nguyệt sầu thất thểu chốn non cao
Gió hờ hững nghẹn ngào vầng mây bạc
Tiếng tặc lưỡi trên tường trông dáo dác
Chú thạch sùng phờ phạc giữa màn đêm

Ánh lập loè căn gác bỗng buồn thêm
Tóc rũ rượi đang kềm cơn rưng rức
Vang đồng vọng xập xình nơi trống ngực
Cung bậc dồn thổn thức tận con tim

Đạp sương hàn, rẽ tuyết, mượn cánh chim
Ta nhanh chóng vội tìm nàng an ủi
Bờ vai rộng, gối lồng đan sáu múi
Hãy tựa vào, ngớt tủi, lệ canh thâu

Đành Buông

Đành Buông
(Ngũ Độ Thanh – Độc Vận)

Giãy giụa hồng duyên nức nở sầu
Suy hoài ngẫm riết bởi vì đâu
Đò đưa lệ đẫm âm thầm giấu
Cánh chở châu nhoà quạnh quẽ khâu
Gửi vạn niềm tin giờ mất ngẫu
Trao ngàn nỗi nhớ nọ dừng câu
Mong thề chẳng vẹn đành buông dẫu
Thắt quặn tơ lòng giữa biển nâu.

February 28, 2019
Tam Muội

Dạ, Em Thì Cũng Vậy!

Dạ, Em Thì…Cũng Vậy!

Anh hỏi em:
Có giận anh không?
Anh nhớ em quá!

Anh yêu ơi!

Làm sao có thể giận anh đây
Nguyệt tỏ gió lay ửng áng mây
Hai đứa gối đầu cùng thưởng thức
Làm thơ xướng hoạ thả hồn bay

Làm sao có thể giận anh đây
Ân ái ngọt ngào mới thoáng đây
Dù ảo nhưng tình trao rất thật
Chuỗi dài xao xuyến, trái lung lay

Làm sao có thể giận anh đây
Nhất nhất những gì anh dựng xây
Cũng tạo nguồn vui chung hạnh phúc
Chẳng màng mệt nhọc, lo tương lai

Chớm Thu

Chớm Thu

Canh năm trở lạnh tiết thu sang
Bàng bạc ngân hà, ánh nguyệt tan
Thoang thoảng dịu hương bông bưởi trắng
Tinh khôi luồn gió phủ không gian

Lặng ngắm hừng đông dạ ngẩn ngơ
Thâm sơn hùng vĩ quyện sương mờ
Thả hồn du mộng bên song cửa
Đặt bút họa lời kết ý thơ.

September 10, 2018
Tam Muội

Chiều Cuối Hạ

Chiều Cuối Hạ

Chiều cuối Hạ cơn mưa phùn rào rạt
Phượng vỹ buồn ngơ ngác thoảng đong đưa
Dạ nhớ anh biết nói mấy cho vừa
Hoài ngóng đợi sao chưa lời hẹn ước

Mây khẽ hỏi, “khi nào ta sánh bước”
Gió vụng về, “không đoán được tình em”
Sắc hương yêu là suối mát êm đềm
Ve hòa khúc nỗi niềm chiều cuối Hạ.

Tam Muội

Ghé Lại Vườn Yêu

Ghé Lại Vườn Yêu
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Dừng chân ghé lại mảnh vườn yêu
Bụi giũ thời gian ngả ráng chiều
Bóng bẩy câu vần Minh đã liệu
Hồn nhiên nét chữ Muội buông liều
Tô lời nhẹ gió ngân nhành liễu
Vẽ bút nhàn mây cảm dạ kiều
Gửi chuỗi dung hoà vui luận tiếu
Duyên đời gặp gỡ nói bao điều.

May 13, 2019
Tam Muội

Tặng Mình Điệp Khúc Uyên Ương

Tặng Mình Điệp Khúc Uyên Ương

Đã ngót ba niên uyển chuyển mùa
Cánh thuyền tình vẫn nhịp nhàng khua
Gió xuôi nguồn nước về quê cũ
Cập mảnh đất xưa, thuở giỡn đùa…

Rồi hồn tiếp nối đoạn đường đi
Lấp quãng truân chuyên, xoá lụy vì
Chẳng nữa sơn khê hề cách trở
Như hồi cõi tạm luống sầu bi

Tay khoác vào vai chiếc áo choàng
Cưỡi trên tuấn mã vượt đồng hoang
Săn lùng hưu khỉ, giương cung tiễn
Bách phát đảo nhào đám quạ khoang

Góp Nhặt Nỗi Niềm

Góp Nhặt Nỗi Niềm
(Thơ Nhất Vận Từ Cuối)

Đông tàn trơ trọi dạ mênh mang
Vầng xám quần đen luống võ vàng
Gió rít lạnh lùa khơi bảng lảng
Hoàng hôn ảm đạm một mầu tang

Thổn thức trong tim bởi lỡ làng
Giá băng lạnh lẽo cõi hồn đang
Lẻ loi ray rứt đời quờ quạng
Lạc lối tơ tình bước nghĩa trang

Sóng lòng gờn gợn dậy trường giang
Lay động đau thương giọt phủ phàng
Réo rắt nhái bầu kêu đứt khoảng
Đượm sầu vùi lấp chuỗi an khang

Nhí Nhảnh

Nhí Nhảnh
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Nàng Âu nhí nhảnh Nhật Minh nè
Dám hỏi dăm điều ngộ nghĩnh nhe
Lỡ dạo chung thuyền, sông ngán chẻ?
Lầm đi đụng cảng, gió phiền de?
Lừng danh Lãng Tử rung hồn nhé
Lẫy tiếng Nhan Hồng cảm dạ nghe
Nếu được trau dồi thi ngẫu sẻ
Ru đời giũ kiếp điệp sầu ve.

May 19, 2019
Tam Muội

Xác Phàm Vướng Cảnh Chơi Vơi

Xác Phàm Vướng Cảnh Chơi Vơi

Ngồi lặng nghe đợt sóng nhịp nhàng đưa
Bọt trắng xoá như vừa tan vỡ mộng
Cuốn lờ lững theo từng cơn gió lộng
Lạc lối vào biển động dạt ngàn phương

Chuỗi âm thầm uống ngụm đắng của Thương
Chợt nhức nhối đoạn trường đang rong ruổi
Trách Nguyệt Lão vung dầu loang lổ suối
Ngăn cách nguồn giữa Cuội với Hằng Nga

Ngang trái khơi trận bão cõi Ta Bà
Phận nhi nữ ngân nga bài tình lỡ
Nếu chỉ rối kết làm chi dây nhợ
Duyên chẳng thành lại nỡ siết ghì nhau

Cảm Dòng Thơ

Cảm Dòng Thơ
(NV-NĐT-TVN)

Thoả mãn dòng thơ xướng hoạ này
Nên mừng ngất ngưởng dạ ngà say
Cao Đường mộng bóng chân dìu nhảy
Đỉnh Giáp mơ hình võng điệu bay
Những buổi ươm tình vui tận đáy
Bao ngày khuấy mực vẩy đầy khay
Gom hoài bão cuộn thành sông chảy
Thoả mãn dòng thơ xướng hoạ này.

February 20, 2020
Tam Muội

Về Nơi Tiễn Biệt

Về Nơi Tiễn Biệt
(TNBC – Ngũ Độ Thanh)

Dòng sông bến cũ cảnh đìu hiu
Kỷ vật năm nào vẫn chắt chiu
Bữa biệt vành mi sầu khắc khoải
Ngày đưa khoé ngọc đẫm buồn thiu
Hoài thương cánh phượng trông vàng võ
Mãi nhớ ngô đồng đợi khẳng khiu
Bảng nhãn thành danh chiều ghé lại
Nghe lòng rạn vỡ khúc đàn tiu.

February 10, 2019
Tam Muội

Hồi Hương

Hồi Hương
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Tam Đàn vạt nắng trải đường đê
Mái phủ đầy sương khập khiễng về
Kiếp hẩm nào danh buồn bã lệ
Phần hôi chẳng bạc lỡ làng thê
Thềm xưa lót gạch mai làm bể
Cổng cũ đan bồ mốt tậu trê
Chữa lại chòi tranh giờ có thể
An nhàn lão hạc…Ối! Là mê.

July 22, 2023
Tam Muội

Chấp Cánh Kim Bằng

Chấp Cánh Kim Bằng

Chiều buông vạt nắng phủ lưng đồi
Nhạt tím an nhàn lờ lững trôi
Gió thoảng đong đưa mùi cỏ dại
Gọi bầy chim sẻ mãi không thôi

Trong xanh cảnh sắc thật hồn nhiên
Thoát tục thảnh thơi ngớt luỵ phiền
Khoảnh khắc êm đềm vi vút tận
Bồng bềnh phơi phới cõi vô biên…

Lầu hiên quyến luyến mảnh thư tình
Xuất xứ quê nhà, huyện Lộc Ninh
Ảnh giới thiệu mình tên Quốc Bảo
Nhiều lần thưởng thức áng thơ xinh

Trái Đắng Tình Yêu

Trái Đắng Tình Yêu

Bầu ảm đạm mây rầu con sóng bạc
Mờ ánh vàng lác đác tiếng dư âm
Gieo nghịch cảnh thăng trầm dương trần thế
Héo hắt hồn cung quế nhạt tình thâm

Buồn rũ cánh lặng thầm nơi góc vắng
Luống nghẹn ngào trái đắng phả ngân nga
Lòng rã nát xót xa vương mắt biếc
Tim vỡ oà da diết mối tình hoa

Đêm tĩnh mịch lệ nhoà khơi dòng chảy
Khúc đoạn trường như xoáy điệu tơ vương
Cầu Ô Thước uyên ương đà lỗi nhịp
Sợi chỉ hồng lạc điệp khúc yêu đương

Xa Rồi Kỷ Niệm Dấu Yêu

Xa Rồi Kỷ Niệm Dấu Yêu

Nâng rượu mừng chúc phúc bạn “cố giao”
Lại bỗng thấy nghẹn ngào loang ngập quả
Luồng khí quyển chực trùm khơi băng giá
Dải ngân hà nay đã vắng vào đêm

Lặng lẽ rời rón rén gót nhẹ êm
Giờ hụt hẫng vai mềm mang nặng trĩu
Tìm đâu nữa hương xưa thời nũng nịu
Nhoi nhói lòng bám víu mỗi bước chân

Văng vẳng hoài vi vút giọng sáo ngân
Bài não nuột rót lần xuyên tâm khảm
Trời xuân sắc sao giăng ngàn mây xám
Khiến không gian ảm đạm đến lạ thường

Sao Chàng Chẳng Hiểu Tình Em

Sao Chàng Chẳng Hiểu Tình Em

Vạn kỷ phu thê hội ngộ nhau
Chàng đành bỏ thiếp giữa canh thâu
Bơ vơ quạnh quẽ chăn đơn lạnh
Tủi phận hẩm hiu rớt giọt sầu

Cứ ngỡ chàng vui đời lãng tử
Ánh vàng xướng hoạ với giai nhân
Chí trai thoả ý hồn thi sĩ
Tô thắm vườn thơ trỗi tiếng ngân

Nào ngờ đêm vọng bên khung trắng
Dõi mắt ngóng trông dáng bóng hồng
Biền biệt phương nào không một chữ
Để lòng ngao ngán quạnh mênh mông

Réo Rắt Tơ Đồng

Réo Rắt Tơ Đồng

Đầu xuân viếng tự, ngắm đào viên
Nguyệt Lão an bày sự ngẫu nhiên
Cuối dãy hành lang run rủi gặp
Cho luồng tình ái chạm luân phiên

Ánh mắt sâu buồn… đượm vấn vương
Mái bồng loáng thoáng phủ gành sương
Khuôn trăng tuấn tú, đầy cương nghị
Dày dạn phất phơ nét dặm trường

Trong tà áo trắng tuổi bâng quơ
Non nụ trên cành còn ngẩn ngơ
E ấp với vàng tia rực rỡ
Ôm màng phấn mỏng kết hồn mơ

An Ủi Bạn Lòng II

An Ủi Bạn Lòng II

Tịch mịch cô liêu nhạt sắc mầu
Mây mù lãng đãng dạt về đâu
Gió lùa kẻ tóc, mơn tà áo
Mặt nước rung rinh khắc khoải sầu

Lệch mối tơ hồng duyên cách ngăn
Ngõ thềm liễu quạnh lạnh đơn chăn
Cung tình lỗi nhịp bầu rung chuyển
Se sắt cõi lòng mưa phủ giăng

Cảnh ngộ truân chuyên trắc trở đời
Lệ ngân suối rũ nỗi niềm khơi
Miệt mài da diết loang tâm khảm
Nghĩa nặng tào khang, mộng rã rời…

Nỗi Lòng Mộng Ước Của Em

Nỗi Lòng Mộng Ước Của Em

Mắt Thương cứ mãi lim dim
Nhớ Mộng nên chìm giấc ngủ mê say
Trong mơ Thương Mộng siết tay
Dắt dìu dưới ánh dương ngày nắng êm

Rồi hòa quyện phút êm đềm
Cạnh mái hiên thềm đầu tựa ngắm trăng
Nhìn đôi Bắc Đẩu ửng băng
Quả hồng phơi phới, phải chăng tình tròn?

Giật mình tủi phận héo hon
Dẫu bờ trắc trở sắt son vẹn gìn
Ước thề vạn kỷ làm tin
Dặn rằng chớ để rung rinh tấc lòng

Nỗi Sầu Tâm Tư

Nỗi Sầu Tâm Tư
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Thềm hiên lặng lẽ rớt dòng châu
Nhớ chuỗi cùng Ai thuở hẹn đầu
Vỡ ánh trăng lòng luôn nghịch khẩu
Lu vầng nguyệt bóng mãi chùng câu
Hàn huyên chẳng hợp âm thầm giấu
Đối ẩm không vừa trĩu nặng khâu
Ngỡ gặp hồn mơ đàn khởi tấu
Nào hay trái ngược phủ duyên sầu.

April 14, 2019
Tam Muội

Bên Đời Lạc Lõng Hồn Hoa

Bên Đời Lạc Lõng Hồn Hoa

Đêm thao thức với tàng dầu khắc lụn
Nỗi niềm riêng nát vụn đoá quỳnh lan
Mối tình sâu bỗng phấp phỏng ngập tràn
Đời rã mộng miên man chùng tâm khảm

Thế là hết duyên treo lồng mây xám
Anh hững hờ trải thảm bước phồn hoa
Em chênh vênh lạnh lẽo suối loà xoà
Khơi hệ luỵ vỡ oà bao nhức nhối

Tiếng xào xạc khẽ khàng cơn gió thổi
Điệu phong linh cứ trỗi khúc liên hồi
Cho não nề mắt hướng vọng xa xôi
Tim quặn thắt vành môi ươm giọt đắng

Tơ Lòng Hoài Vọng

Tơ Lòng Hoài Vọng

Gió lùa khe cửa tiếng vi vu
Ảm đạm ngoài song gợi sắc thu
Tĩnh mịch không gian buồn ủ rũ
Ngậm ngùi thắt thẻo sợi trầm u

Tạo hóa bày chi lắm bể dâu
Đầu xanh lận đận lỗi cau trầu
Dương trần lặn lội tìm giai ngẫu
Thất thểu não nề trải gót châu

Thuyền duyên sóng dập bởi cơn giông
Bão tố cuồng phong lạnh nhánh hồng
Phận hẩm bồng bềnh như biển động
Tủi hờn nhức nhối giữa mênh mông

Chắc Có Lẽ

Chắc Có Lẽ

Chắc có lẽ chúng ta nên dừng lại
Để không còn trống trải nặng trùm gông
Hoài cô đơn tê buốt nhạt môi hồng
Thôi vướng bận mênh mông vòng cay nghiệt

Chắc có lẽ cuộc tình giông bão siết
Khiến phai mờ thua thiệt bởi dối gian
Mộng chung sàng sao quạnh quẽ nát tan
Tim vụn vỡ lệ tràn qua khoé mắt

Chắc có lẽ nợ luân thường khe khắt
Xuôi tuần hoàn xếp đặt lỗi nguyệt tơ
Thích trêu ngươi gieo trắc trở đôi bờ
Nung lửa gắt hững hờ khơi hạn hán

Phút Giây Thuyền Cập Bến

Phút Giây Thuyền Cập Bến

Thuyền cập bến, ráng tà soi mặt nước
Sóng điệu đàng buông lược chải dòng sông
Bọt trắng xoá chất chồng lên xuôi ngược
Từng cụm mây nhịp bước đỉnh non bồng

Ôi cảnh vật! Vẫn không hề thay đổi
Kia chiếc cầu tiếp nối Nguyễn Gia Trang
Đấy rặng liễu khoe tàng khi lễ hội
Nọ đa già chứng mỗi buổi chiều sang

Thiếp tựa gốc trông Chàng nơi viễn xứ
Lòng hoang mang tư lự tháng năm dài
Lúc đưa tiễn cùng Ai thề nguyện giữ
Ngày trở về trọn sự khúc khoan thai

Chạnh Lòng Dưới Mưa

Chạnh Lòng Dưới Mưa
(Thơ Liên Vần – Tác Giả Tam Muội)

Tia nắng long lanh chiếu đỉnh TẦNG
Xuyên LẦN phiến LÁ LẢ lơi ngân
Gió se man mát khơi niềm NHỚ
Của THUỞ yêu đương tha thiết dâng

Bỗng chớp ầm ầm mây xám ĐAN
Miên MAN vần VŨ PHỦ non ngàn
Vùng vằng thớ đất xông hơi KHÓI
Len LỎI âm u lạnh lẽo lan

Dai dẳng cung buồn lặng lẽ TRÔI
Nhìn ĐÔI chim SẺ LẺ hồn côi
Mỏi mòn chờ đợi cạnh bàn PHÍM
Tim TÍM cánh thư, chẳng đến rồi…

Tiếng Nỉ Lời Non

Tiếng Nỉ Lời Non

Duyên nợ đời như sóng dợn ngả nghiêng
Đem nhung nhớ trùng triềng ươm giấc điệp
Ngày tái ngộ phải chăng do tiền kiếp
Lỗi nhịp cầu Chàng Thiếp vẫn cưu mang

Cảnh hiện nay ngậm đắng thấu lỡ làng
Câu ước nguyện tào khang đành lẻ gối
Nhìn xuân sắc mà mi hờn ngọc dỗi
Hoa đầu mùa sao vội vã héo hon?

Đắp chiếc mền đơn, thắc thỏm bào mòn
Nhưng ngầm giữ sắt son cùng mộng thắm
Dẫu núi cản, sông ngăn, tình vạn dặm
Năm tháng ưu hoài, ẵm tủi châu thân

Trải Dòng Tâm Sự

Trải Dòng Tâm Sự

Đêm nằm gắng dỗ giấc cô miên
Lật tới trở qua luống muộn phiền
Những tưởng xuôi thuyền về bến cũ
Đâu ngờ gió mạnh thổi luân phiên

Nói tiếng biệt ly…rớt não nề
Hai năm ròng rã nghĩa phu thê
Vững luôn đằm thắm, cùng tâm huyết
Chung sức vun trồng, đẹp mảnh quê

Dẫu ong nhuộm sắc, bướm khoe màu
Hoa rộ trên đàng, mượt nhánh lau
Mát ngọn ru chiều xua nắng gắt
Hay nhài ngan ngát, thoảng hương cau

Tiếng Nấc Mảnh Hồn Đơn

Tiếng Nấc Mảnh Hồn Đơn

Hồn Mộng hỡi! Rong rêu vây vạn ngả
Để canh tàn cõi dạ luống lắt lay
Sợi đau đớn lay phay ngân trọn quả
Khiến u hoài lã chã giọt lệ cay

Dẫu đã biết lá bay vì gió lộng
Trăng lả lơi khơi mộng dệt nhẹ nhàng
Mây ngả ngớn điệu đàn du dương võng
Phiến đa tình sao hỏng vướng tơ dang?

Nhành cỏ nội ngỡ ngàng nhưng ích kỷ
Muốn ánh vàng soi chỉ bóng mình thôi
Và ngọn sóng chớ trôi nguồn uỷ mị
Tan nát hồn tri bỉ tím vỡ đôi

Cô Đơn Một Mình

Cô Đơn Một Mình

Thánh thót đàn ai vẳng khúc ca
Khơi tim lạc lõng nỗi trầm kha
Tình xưa ấp ủ nơi Tam Cốc
Nghĩa cũ nâng niu chốn Bạch Nha
Đã gửi tơ lòng bao hạ đến
Thầm trao chỉ mối bấy đông qua
Mà sao cánh nhạn luôn hờ hững
Để bước cô đơn quạnh ráng tà.

January 3, 2019
Tam Muội

Nỗi Niềm Ray Rứt

Nỗi Niềm Ray Rứt

Cặp mắt đục ngầu ngân ngấn lệ
Khẳng khiu tay Cụ thắp làn hương
Nhìn lên di ảnh con phờ PHẠC
Loạn LẠC ra sao chẳng tận tường

Tuổi hạc năm nay tròn cửu thập
Bơ vơ lẻ bóng héo nhành hoa
Ông đi để lại đau hồi ỨC
Trống NGỰC hằn sâu chực vỡ oà

Sấm vỗ vang rền khơi ảm đạm
Hoá công cám cảnh đổ mưa phùn
Sắt se len lỏi phủ hồn CỤ
Ủ RŨ nỗi niềm bấy vén vun

Thương Bà

Thương Bà
(Ngũ Độ Thanh – Nhất Vận)

Mộ cảnh dương trần đã nhá nhem
Thương bà quạnh quẽ lẻ bên rèm
Thời xưa ngoại mãn hồng nhan kém
Thuở nọ ông nằm nét liễu lem
Phụ mẫu luôn là không mép hẻm
Hiền nhân mãi cứ chẳng mồm kem
Tình sâu giữ dạ thề chung ghém
Ở miết cùng con mặc chữ gièm.

February 25, 2019
Tam Muội

Da Diết Về Anh

Da Diết Về Anh

Trên giường bịnh, bịnh chìm mê man sốt
Cả không gian đột ngột bỗng tối sầm
Trời cũng buồn rớt hạt, hạt mưa râm
Nắng nhợt nhạt lặng thầm sau vách núi

Lúc ngất ngưởng ảnh hình, hình lầm lũi
Của Dấu Yêu nghẹn tủi cạnh chái hè
Thân cõi còm phơ phất lọn tuyết che
Đìu hiu quạnh lắng nghe niềm xúc cảm

Em gắng gượng sõng soài tay cố bám
Nhưng lững lờ hắc ám đám ma trơi
Nghẹt trái tim mệt mỏi, mỏi rã rời
Người bủn rủn tàn hơi, hơi kiệt quệ

Điệp Khúc Liễu Sen Hồ

Điệp Khúc Liễu Sen Hồ

Tà huy tim tím tầng không
Gió đưa man mát sóng lồng phất phơ
Nhấp nhô lóng lánh giạt bờ
Rừng pha lê bạc ngẩn ngơ ráng chiều

Mặt Hồ trải mộng phiêu diêu
Gợn dòng tấm mẳn thủy triều như đương
Cùng Sen múa điệu nghê thường
Êm đềm tha thướt du dương tháng ngày

Hừng đông quyến luyến đắm say
Khi màn chạng vạng, quyện tay đan hình
Khuya nhìn ánh nguyệt lung linh
Toả hương ngan ngát thanh bình bóng câu

Quy Điền

Quy Điền
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Kĩu kịt mang về sưởi ấm chung
Màng chi gánh nặng quẩy dăm thùng
Gồng lưng lỗ đục lăn đùng trúng
Lõ mắt phân nhào chỏng gọng rung
Để một cam sành ngay khúc trũng
Đầm ba hạnh lý giữa tầng trung
Trời sa mạc nắng ngày kinh khủng
Bảo khẽ rằng cây chớ lạnh lùng.

July 10, 2023
Tam Muội

Tâm Sự Cùng Cha Mẹ

Tâm Sự Cùng Cha Mẹ

Trời nhạt nắng sắt se vi vút thổi
Mây kéo đùn gợi nỗi thổn thức đang
Luồng âm ỉ hoang mang mù mịt tối
Ước ngọn đèn mở lối rưới hào quang

Tam thập bát bẽ bàng nơi sanh tử
Phận làm con trọn chữ hiếu song thân
Dẫu chỉ phiến phù vân nào mãi ngự
Cuộc luân hồi vạn sự đẫm giả chân

Ngọn gió bấc buốt lần khơi ảm đạm
Bầu không gian vầng xám quyện hàn sương
Lại đêm nữa miên trường rơi u ám
Suy nghĩ gì cõi tạm lắm nhiễu nhương…

Chặt Dạ Chung Tình

Chặt Dạ Chung Tình

Trưa nay bỗng thấy dạ cồn cào
Linh cảm chuyện gì khiến xuyến xao
Về lại chổ làm vào lướt mạng
Giật mình! Đọc những gì anh trao..

Yêu hỡi! Vạn lần xin lỗi anh
Lỗi lầm nên để cánh thơ xanh
Dập vùi nhợt nhạt theo ngày tháng
Qua mấy con trăng, nỡ đoạn đành!

Em nào phải thế hay vô tình
Nông cạn nghĩ suy luôn bất bình
Bướng bỉnh, nhỏ nhoi và ngạo mạn
Trách hờn em lắm, phải không mình?

Nẫu Theo Chồng

Nẫu Theo Chồng
(Nhất Vận – Lưỡng Đầu Xà)

Ga tàu thảng thốt giục tàu ga
Tà ráng dần buông rụng ráng tà
Chã lã khăn luồn niêm lã chã
Pha phôi nón phủ gắng phôi pha
Rã rời khoé đẫm thân rời rã
Xa xót mi nhoà bóng xót xa
Trả hiếu nay nhờ anh hiếu trả
Ca tình lỡ dở biệt tình ca.

July 27, 2019
Tam Muội

Ước Lại Hiển Nhiên

Ước Lại Hiển Nhiên

Đường đá sỏi bước chân vô định
Ngoại ô chiều yên tĩnh hoang vu
Tóc tang ảm đạm hình thù
Khơi mào lạc lõng vụt vù dâng lên

Tầng xám xịt che nền rực nắng
Rậm rịch trời vỗ rặng dương đang
Phiêu diêu trải giấc mơ màng
Nhàn du khảy điệu nhịp nhàng thoi đưa

Nghe hoài niệm lúc vừa tuổi mộng
Trên lối xưa gió lộng thét gào
Mây luồn cảnh vật chênh chao
Cô liêu giữa chốn…nghẹn ngào giọt châu

Nỗi Niềm Của Trái Tim

Nỗi Niềm Của Trái Tim

Lặng lẽ âm thầm đọc áng thơ
Buồn chan lệ khóc luống chơ vơ
Mảnh tình khao khát “Ai” hoài vọng
Và chiếc đò đơn xuôi lững lờ

Chợt thoáng rung rinh ngơ ngẩn lòng
Gió vờn nhánh cỏ dưới mưa giông
Ngu ngơ hồn lạc niềm vương vấn
Bối rối xuyến xao siết quả hồng

Sóng vỗ sông ngân phút gợn tình
Đàn chim ríu rít rạng bình minh
Hồn xuân phơi phới ngàn hoa nở
Rạo rực buồng tim những xập xình

Tan Vỡ Mảnh Hồn

Tan Vỡ Mảnh Hồn

Tưởng rằng đó cũng như đây
Vun tay nối lại sợi dây đã chùng
Suối ngân dạ khúc tương phùng
Mây nương cánh gió điệp trùng chẳng xa

Trăng kề dương liễu ngân nga
Tựa vai ấm áp đậm đà thâu đêm
Vậy mà mưa rớt ướt thềm
Trang đài hụt hẫng ủ rèm tuôn châu

Sông xanh lờ lững khơi sầu
Thuyền ai vội vã lảy đầu rẽ khê
Hàn vân phủ ánh trăng thề
Âm u ảm đạm não nề thinh không

Tình Bỗng Vụt Bay

Tình Bỗng Vụt Bay

Lấp lóe đèn khuya lạnh lẽo lòng
Ánh tà bàng bạc chiếu xuyên song
Gối chăn chiếc bóng màu u ám
Quạnh chổ nằm trơ tợ phủ rong

Duyên bèo mây giạt lững lờ trôi
Nhung nhớ phút giây nay vỡ rồi
Thắm thiết phiêu diêu đà lắng đọng
Ai làm ngọn gió buốt hồn côi

Có phải hoa rơi ngắm chán chường
Câu thề dạo ấy cuốn phong sương
Cầu tre mấy nhịp mà lơ đễnh
Vội vã rẽ dòng khứa vết thương

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 46

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 46

Nay lời lẽ ngọt ngào thân thiết
Cùng chàng trai hào kiệt tới đây
Ắt sen hé nhụy giữa lầy
Hồ say thuần khiết điệp vây không chừng!

Đầu gật gật dường ưng thuận lắm
Đoạn thở dài hướng dặm xa xăm
Thương da lao lý lạnh nằm
Xót thịt những giằm máu rỉ đòn roi

Bao vành vạnh về soi cung quế
Bấy rêu phong bén rễ phơi thềm
Cỏ nào cõng gót chân đêm
Gió đâu chẳng thổi êm đềm tiếng Ai

Lỗi Nhịp Tơ Đàn

Lỗi Nhịp Tơ Đàn

Phất phơ ngọn liễu trăng treo
Trời thu man mác gió heo mây về
Khuê trung gót ngọc lê thê
Đọc dòng thư cũ não nề tâm can

Hữu duyên vô phận bẽ bàng
Tám năm đằng đẳng lệ hàng bỗng khơi
Từ thời thuyền rẽ đôi nơi
Sông buồn bến quạnh rã rời truân chuyên

Ngỡ rằng tình đã ngủ yên
Ngờ đâu sống lại ưu phiền đong đưa
Hôm kia tái ngộ bạn vừa
Báo tin chiếu lẻ, vẫn chưa dựng gầy

Hồn Thơ Nhập Mộng

Hồn Thơ Nhập Mộng

Bầu tĩnh mịch thang mây lững thững
Bóng tà huy sừng sững núi đồi
Hồn Ta quyện gió nổi trôi
Bềnh bồng năm tháng từng hồi chắt chiu

Nàng phấp phỏng dập dìu cuộc sống
Mãi âm thầm gửi mộng vào đêm
Sương rơi lạnh buốt vai mềm
Rĩ rầu giãy giụa nhói rêm tấc lòng

Nàng lạc lõng nuốt dòng lệ thảm
Thu vàng thu ảm đạm riêng mình
Mạch sầu dạ thổn thức linh
Mấy chục xuân tình chớm vội bi thương

Tình Lạc

Tình Lạc
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Tưởng độ xuân về tiễn giá đông
Cùng nhau thổi tắt ngọn than hồng
Lùa mây lấp thảm thiên hà mộng
Rủ gió khuây sầu vũ trụ trông
Chữ hẹn chung tình tim khoá cổng
Câu thề khắc nghĩa dạ xiềng gông
Nào hay chậu vỡ hoa tàn đống
Ngẫm lại hờn đau tủi chất chồng.

February 3, 2020
Tam Muội

Hiểu Để Làm Chi

Hiểu Để Làm Chi

Em hiểu tình anh rất dạt dào
Không hề toan tính, trọn tim trao
Để hoàng hôn xuống nhìn mây phủ
Quạnh quẽ xót xa luống nghẹn ngào

Em hiểu tình anh mãi đậm đà
Ân tình cảm mến đã trao ra
Quan tâm lo lắng từng canh vắng
Trăn trở miên man dưới ánh ngà

Em hiểu tình anh luôn thuỷ chung
Một lòng vẹn nghĩa, đợi tương phùng
Chẳng màn mỷ nữ vây quanh đón
Mời gọi lả lơi, vẫn lạnh lùng

Chiều Da Diết

Chiều Da Diết
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Chiều buông vạt tím phủ lưng trời
Cõi tạm mơ hồ lấp bể khơi
Giấc điệp du hồn duyên đổ hỡi
Lời hoa cưỡi bóng dạ chìm ơi
Trông hoài Lãng Tử chưa về tới
Đợi mãi Anh Hào chửa ghé chơi
Vóc ngọc trầm ngâm buồn cũng bởi
Chung sầu tách cạn nghĩa tình vơi.

April 2, 2019
Tam Muội

Đêm Bơ Vơ

Đêm Bơ Vơ
(TNBC – Ngũ Độ Thanh)

Trăng vành vạnh chiếu liễu hình treo
Huyễn hoặc màn đêm phủ xóm nghèo
Cạnh ngưỡng u buồn em vất vưởng
Gành song quạnh quẽ thiếp chèo queo
Trùng kêu rũ rượi thăng trầm oán
Cú nhả bơ phờ lạc lõng đeo
Gió thổi mây đùn thêm nghiệt ngã
Đường duyên khập khiễng tuổi qua vèo.

February 14, 2019
Tam Muội

Khắc Chữ Tình Chung

Khắc Chữ Tình Chung
(Ngũ Độ Thanh – Độc Vận)

Đêm nằm não nuột cảm hoài vương
Dẫu biết hồng duyên chảy ngược đường
Bão nổi thuyền mơ rời vạn hướng
Chàng đi bến mộng rã ngàn phương
Nhưng lòng ấp trọn câu thề dưỡng
Bởi dạ ôm tròn chữ nhớ thương
Ngọn lửa tình yêu dù trước ngưỡng
Trần ai vẫn chặt mảnh kiên cường.

February 11, 2019
Tam Muội

Động Vật Vào Đông

Động Vật Vào Đông

Giao mùa gió bấc phủ quan san
Tuyết trắng lay phay quyện núi ngàn
Sóc Đất đào hang chờ hạ tới
Gà Gô đổi sắc đón đông lan
Hưu Nai tích lá gian nan xót
Cáo Đỏ săn mồi vất vả than
Tạo hoá an bày trên vạn vật
Vô thường cõi mộng chuỗi miên man!

December 12, 2018
Tam Muội

Giấc Mộng Thiếu Thời

Giấc Mộng Thiếu Thời

Gió thoang thoảng trưa hè man mát
Hương lúa vàng ngan ngát quyện bay
Bấy năm trở lại chốn này
Cua đồng đặc sản chuỗi ngày nấu nung

Bước thoăn thoắt ngực tùng trống giục
Cổng sân trường kia bục giảng trơ
Hàng cây phượng vỹ bơ phờ
Ghế bàn nghiêng ngả xác xơ bụi đường

Nghe não nuột vấn vương cõi dạ
Điệu ve sầu rỉ rả râm ran
Tìm đâu giây phút ngập tràn
Bắt chuồn đuổi bướm chân đan học về

Tình Lấp Lửng

Tình Lấp Lửng
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Lấp lửng đời nhau lỗi nhịp cầu
Tơ lòng lạnh lẽo bởi vì đâu
Trời Nam dạt sóng vui hoài ngẫu
Bể Bắc rong thuyền giận mãi châu
Phấn cợt trần ai tình rã khẩu
Son cười hạnh phúc chỉ thành bâu
Đơn nằm lệ đẫm nào ai thấu
Vỡ mộng hồ thu thắt thẻo sầu.

March 30, 2019
Tam Muội

Tương Tư Chàng Văn Sĩ

Tương Tư Chàng Văn Sĩ

Nắng rụng lưng trời gió phất phơ
Đong đưa nhánh liễu dưới khung mờ
Giầm khua mái đẩy, thuyền rời bến
Vịnh cảnh sinh tình hoạ áng thơ

Than ôi! Diễm tuyệt ẩn dương gian
Nước biếc, non xanh, sóng bạc ngàn
Ấy vậy sao lòng buông nặng trĩu
Phải rằng vô vị ở tâm can?

Rung động quả tim, hoá dại khờ
Đỏ dòng bút mực…chút ngu ngơ
Áng văn kiệt tác ngầm tha thiết
Tri kỷ vọng tầm trong giấc mơ

Loãng Giấc Mộng Vàng

Loãng Giấc Mộng Vàng

Vắng bóng nguyệt tâm hồn hiu quạnh
Tiếng sét gầm quyện cánh thu phong
Nhẹ nâng thạch bút bên song
Gửi nguồn tâm sự trải dòng chơi vơi

Nghe nhức nhối rối bời cõi mộng
Ước thệ nguyền nay bỗng vỡ tan
Đèn khuya ảo ảnh ngập tràn
Cô phòng loang lổ oán than chất chồng

Cạn chén tửu mênh mông trăn trở
Âm thạch sùng nức nở canh khuya
Rưng rưng khoé lệ đầm đìa
Trần duyên hụt hẫng tình chia phôi rồi

Tình Chết Theo Thời Gian

Tình Chết Theo Thời Gian

Chiếc bóng cô liêu treo lập lờ
Nỗi buồn dằng dặc dạ chơ vơ
Quả chì quặn thắt, đan nhằng nhịt
Sóng dập đò tan dạt mé bờ

Giá lạnh canh khuya phủ dáng hường
Vàng thu run rẩy đẫm hàn sương
Mảnh tình bám víu trong vô vọng
Nhạt nhẽo, chênh vênh, ngưỡng đoạn trường

Sấm vỗ mưa giông mịt tứ bề
Lạc hồn vỡ nát chuỗi lê thê
Ân nồng thắm đượm tình tha thiết
Khoảnh khắc trở thành khối ủ ê

Về Lại Bến Tiêu Tương

Về Lại Bến Tiêu Tương

Dạ bán tịch liêu cạn cốc sầu
Lưng trời chênh chếch mảnh trăng nâu
Dường đang đồng cảm niềm canh cánh
Quạnh bóng băng hồn…trôi nổi đâu?…

Thuyền xuôi chầm chậm mái buông chèo
Lặng lẽ Thiếp ngồi nghe suối reo
Gió thoảng lưa thưa làn mát dịu
Dưới nguồn cá quẫy, đáy trong veo

Tiếng sáo vi vu nhẹ thả dòng
Quyện luồng hồ hởi, phút thong dong
Âm vang tiềm ẩn lời chia sẻ
Nặng khối ưu tư gợn cõi lòng

Ải Trầm Luân

Ải Trầm Luân

Nhật báo vô tình đã khiến xui
Trưng hình bé gái đang lui cui
Làm tim day dứt luồng thương cảm
Mạch huyết xốn xang chuỗi ngậm ngùi…

Nhặt nhạnh từng que nhóm lửa hồng
Lập loè yếu ớt giữa trời đông
Ngây ngô nét mặt dường như gợn
Loáng thoáng suy tư nỗi chất chồng

Trơ trọi lấm lem quạnh quẽ ngồi
Mắt trông mù mịt lững lờ trôi
Ước mơ chấp cánh xây hoài bão
Bỗng chốc sững sờ phận cút côi

Tháng Mười Nhung Nhớ

Tháng Mười Nhung Nhớ

Tháng Mười về ngọn gió thổi lao xao
Sa mạc đón rì rào cơn bong bóng
Cây hớn hở, nhởn nhơ cành hoa đọng
Ngàn lung linh toả óng ánh sắc màu

Đậu tre già cặp én rỉa lông nhau
Mưa chóng tạnh trắng phau vầng mây lửng
Trên đỉnh núi tia vàng đang khập khựng
Nơi hiên lầu tay hứng lọn mát rơi

Chợt rưng rưng huyết mạch luống bời bời
Mắt hướng vọng phương trời xa diệu vợi
Nỗi thấp thỏm khiến tơ lòng nghĩ ngợi
Nhớ nhung nhiều chới với giữa không gian

Ý Xuân

Ý Xuân
(TNBC – Ngũ Độ Thanh)

Trời mơ én lượn toả hồng khoa
Ảnh gợn hồ gương dãy chói loà
Nghĩa cử thi bằng trao vạn đối
Thâm tình phú hữu gửi ngàn hoa
Vườn xuân rực rỡ đàn ngân vuốt
Ngõ Hạ tiêu điều sáo phủ xoa
Hẹn chữ ân nồng vơi khắc khoải
Tô đời diễm mộng tóc cài thoa.

February 18, 2019
Tam Muội

Dễ Sa Ngã

Dễ Sa Ngã

Vốn dĩ mưu sinh phải vắng nhà
Chồng thời vất vả với bôn ba
Hằng đêm gió hú lòng se sắt
Mỗi tối mưa rơi dạ xót xa
Tháng rộng cô đơn dòng thổn thức
Năm dài lạnh lẽo chuỗi ngân nga
Làn môi cháy bỏng vòng tay ấm
Sẽ ngả vào ngay Lãng Tử qua!

December 6, 2018
Tam Muội

Nàng Về Với Mảnh Hồn Đau

Nàng Về Với Mảnh Hồn Đau

Nàng hí hửng hành trang lên thành thị
Bỏ quê nghèo dung dị tháng ngày qua
Vội vã quên những khoảnh khắc đậm đà
Bên Tía Má với bà con chòm xóm

Nàng khoác chiếc đầm nhung phơi lồi lõm
Đính kim tuyền đom đóm đậu nhành mai
Gót giày cao thêm bóng bẩy hình hài
Nét mộc mạc chân chai vùi dĩ vãng

Bầu lộng lẫy xa hoa đêm suốt sáng
Tập tễnh chìm ngả ngớn nhện mạng vây
Cợt phấn hương chén cạn chuốc vơi đầy
Buông sàm sỡ ngất ngây vòng âu yếm

Khảy Điệp Sầu Bi

Khảy Điệp Sầu Bi

Tình chẳng vẹn treo dòng dang dở
Tách ngăn bờ nức nở canh thâu
Tưởng như thắm đượm cau trầu
Phượng Loan chắp cánh đỉnh đầu du sơn

Chàng cứ mãi giận hờn bóng gió
Trách lầm chi đã rỏ chân thành
Sáng soi trăng dạ long lanh
Lá vàng thu mộng, én cành chung đôi

Tận góc bể từng hồi ray rứt
Nỗi oan cừu khiến đứt nợ duyên
Giấc mơ hạnh ngộ phỉ nguyền
Nào hay nghịch cảnh truân chuyên lỡ làng

San Sẻ

San Sẻ

Bộch bạch tâm tình trải áng thơ
Lời chàng thắm thiết khiến ngu ngơ
Êm ru ngọn gió vờn chăn mộng
Nhẹ thả làn mây vuốt gối mơ
Những muốn chia vơi dòng uất uẩn
Cùng mong sẻ bớt khúc chơ vơ
Dìu nhau khoả lấp đời vô vị
Để bện dây hồng kết chỉ tơ.

October 3, 2018
Tam Muội

Mưa Thu Hoài Cảm

Mưa Thu Hoài Cảm

Vạn lý sơn khê cách điệp trùng
Dáng thu tiều tụy ảnh mông lung
Gợi sầu vây kín hồn thu thảo
Ráng đỏ chiều nay bỗng lạnh lùng

Bầu đen ảm đạm gió lung lay
Chiếc lá đầu mùa run rẩy bay
Sợi nhớ miên man tràn tấc dạ
Hắt hiu khắc khoải tím vầng mây

Lầu hiên tí tách giọt mưa thu
Khói quyện hơi sương dãy mịt mù
Rũ rượi liêu xiêu niềm trống trải
Hoa rơi liễu rụng chuỗi hoang vu

Cõi Lòng Ưu Tư

Cõi Lòng Ưu Tư

Nắng tắt hoàng hôn sắc chập chờn
Tâm tư trống vắng chuỗi cô đơn
Đàn buông phím gãy lòng đau nhói
Phượng trổ cành xanh nụ mởn mơn
Lỡ dở duyên đời sương vắt vẻo
Gian truân nợ kiếp gió chờn vờn
Tân Hôn võng lọng anh hồ hởi
Phận bạc riêng em, tủi lệ hờn.

November 18, 2018
Tam Muội

Lộ Trình Gặp Lại Ngoại

Lộ Trình Gặp Lại Ngoại
(Thơ Liền Âm – Tác Giả Nguyễn Thành Sáng)

Gió man mát tia vàng khơi chạng vạng
Sau cơn mưa quang đãng trải non ngàn
Rời cổ thụ rộn ràng lòng thanh thản
Theo lối mòn tản mạn bước tung tăng

Đường rợp bóng bạch đàn che nắng tảng
Bên kia sông thấp thoáng luỹ tre làng
Khói lam quyện từng hàng gom một mảng
Nương gió chiều bảng lảng phả không gian

Cầu tre nhỏ bắt ngang con sông Ngạn
Dòng thủy triều nay cạn khoảng sáu gang
Tiết khí hậu khô khan mùa hạn hán
Đất cỗi cằn nứt rạn lúa xốn xang

Ray Rứt Can Trường

Ray Rứt Can Trường

Mưa dầm gió dạt đã bao đêm
Nước lũ tràn lan mảnh đất mềm
Đám dế khóc than, bìm bịp oán
Ềnh oang ếch nhái quạnh hiu thêm

Suy tư thao thức ngóng tia vàng
Rũ rượi sững sờ hạt lệ đang
Lã chã chảy dòng khơi đáy huyệt
Cảnh nhà thiếu hụt trĩu oằn mang

Mẹ Cha tuổi hạc sắp về trời
Cốt tuyết thân mòn sương trắng rơi
Cuộc sống thăng trầm dầy hiểm hóc
Ngẫm mà bứt rứt mãi chơi vơi

Hoài Niệm Dĩ Vãng

Hoài Niệm Dĩ Vãng

Ngọt ngào nhã nhặn điệp du dương
Thắm thiết mê say đến lạ thường
Đã khiến quả hồng xao xuyến động
Đường hoa lối nguyệt phả ngàn phương

Thả hồn theo vệt khói mong manh
Nhấp chén rượu đào nương gió thanh
Sóng vỗ êm đềm, trắng bọt nước
Mơ màng ngọc biếc quyện vòm xanh

Trần tục khi xưa lỗi nhịp cầu
Trái ngang lỡ phận biết về đâu
Đôi bờ vạn dặm hoài đau đáu
Lộng cuốn mây tan đẫm lệ sầu

Xác Hồng Trải Bước Em Qua

Xác Hồng Trải Bước Em Qua

Tay nắn nót gửi anh dòng dư lệ
Chuyện chúng mình dâu bể để truân chuyên
Lời Mẹ Cha đã quyết định thẩm quyền
Đành da diết chim uyên đường đôi ngả

Hạt tí tách dẳng dai lòng buốt giá
An ủi thầm tất cả chỉ phù vân
Mọi vấn vương thống khổ ải phong trần
Như chiếc lá nhạt dần phơi mặt đất

Xốp mầu mỡ ươm chồi non chất ngất
Trổ nụ cành tiết mật thỏa bướm ong
Làm nguồn vui hữu dụng chuyển luân vòng
Hầu khuây khoả kiếp long đong bi lụy

Tiếng Lòng Nàng Kiều Nữ

Tiếng Lòng Nàng Kiều Nữ

Trời ảm đạm phẩy dòng ngâu ẩm thấp
Sảnh Nguyệt Lầu tấp nập kẻ đón đưa
Ngọn đèn lồng leo lét ngưỡng song thưa
Vài lữ khách say sưa vào giấc mộng

Nàng Kiều Nữ khảy cung đàn trầm bổng
Cất ngân nga, lụa lộng lẫy quay cuồng
Chén gọi mời ngả ngớn chuốt lời buông
Hầu ong bướm thưởng luồng mưa rải rác

Gió buốt lạnh loang sâu lồng nốt nhạc
Rỉ rả hồn xơ xác siết tâm can
Mở quả yêu ôm ấp thoáng chốc tàn
Khơi héo hắt châu tràn phai ánh ngọc

Sầu Chơi Vơi

Sầu Chơi Vơi

Bầu ảm đạm lặng nhìn phiến lá
Đang khẽ khàng buông thả cạnh song
Thu phong lất phất theo dòng
Lá nương theo lá, cõi lòng buồn khơi

Lẩy điệp khúc chơi vơi mộng ước
Chờ mỏi mòn gặp được người yêu
Trải bao cảm xúc cô liêu
Nhưng trùng thế lộ đăm chiêu vóc hài

Đêm heo hút bi ai ánh nguyệt
Nỗi tương tư da diết canh thâu
Hồn linh vất vưởng rầu rầu
Một mai thân vữa huyệt sâu não nùng

Giây Phút Bên Nhau

Giây Phút Bên Nhau

Lầu hiên gió mát tựa vai MÌNH
Thỏ thẻ đôi lời dưới ánh LINH
Những tưởng thu về xơ xác LÁ
Nào hay hạ đến ngẩn ngơ TÌNH
Đêm buông chẳng lệ đơn vì LẼ
Tuyết phủ không châu quạnh bởi THINH
Mộng hỡi! Đừng xa nhau sẽ NHỚ
Vì tim đã trót khắc sâu HÌNH.

November 18, 2018
Tam Muội

Nửa Chừng Xuân

Nửa Chừng Xuân

Từng tảng mây đen lấp đỉnh trời
Ầm ầm sấm chớp, bụi mù khơi
Hàng cây răng rắc đang nghiêng ngả
Những chú chim câu cũng rối bời

Tiếng mưa lộp bộp phủ hiên lầu
Quạnh quẽ thư phòng, vớ vẩn khâu
Mắt biếc thẫn thờ buông bút mực
Lặng nhìn ướt đẫm cánh hoa nâu

Oằn chất ưu tư vĩnh biệt cành
Rụng nằm mặt đất…kiếp mong manh
Mới qua lộng lẫy, nay tàn tạ
Trơ trọi dưới kia đợi chuyển hành

Giây Phút Ngọt Ngào

Giây Phút Ngọt Ngào

Không gian chìm đắm tựa say mèm
Nắng khuất lưng đồi bầu nhá nhem
Rặng liễu lững lờ soi mặt nước
Hồn Lang chàng hỡi! Hãy nhìn xem

Ánh nguyệt mơ màng đang vén mây
Sáo diều lảnh lót vọng đâu đây
Lăn tăn sóng vỗ theo thuyền mạn
Đưa đẩy nhịp nhàng vượt hướng Tây

Suối tóc bồng bềnh quyện biển khơi
Trắng da má ửng giọt sương rơi
Ngập ngừng gió khẽ xuyên cành lá
Chàng tặng nụ hôn khá tuyệt vời

Như Kiềng Ba Chân

Như Kiềng Ba Chân
(Ngũ Độ Thanh – Độc Vận)

Bỏ mặc tin đồn thiếp vẫn thương
Chôn sầu lấp khổ vững kiên cường
Dù rơi nghịch cảnh bờ đôi hướng
Dẫu phải trần ai nhạn tứ phương
Nguyệt phủ mây đùn trôi khác ngưỡng
Đồng treo chỉ lạc hứng hàn sương
Duyên rằng não nuột luôn hoài tưởng
Quẩy lẵng tình hoa xóa đoạn trường.

January 25, 2019
Tam Muội

Gặp Lại Tình Xưa

Gặp Lại Tình Xưa

Sầu hương vị tách cà phê đắng
Gió song thưa vắng rặng sao trời
Tơ đồng thổn thức chơi vơi
Ưu phiền len lỏi, nợ đời chưa nguôi

Tưởng giông bão thuyền xuôi biển rộng
Duyên lạc lầm giấc mộng ly tan
Đài Nam ải Bắc dặm ngàn
Đôi đường rẽ lối lệ tràn khoé mi

Hoá công hỡi! Bày chi dâu bể
Mối lương nồng đâu dễ dàng quên
Bỗng dưng sấm sét vang rền
Can trường thắt quặn trỗi lên điệu buồn…

Nỗi Niềm Trong Anh

Nỗi Niềm Trong Anh

Ảm đạm chiều buông chạnh xót xa
Tiếng ngoe khóc ngất xé lòng Cha
Mút tay khát sữa cần hơi Mẹ
Tuổi nhỏ làm chi vướng khổ mà…

Em biệt phương nao bỏ chuỗi dài
Êm đềm hạnh phúc, ấm bờ vai
Bốn năm đằng đẵng bao chia sẻ
Dẫu thiếu hụt nhưng vẫn miệt mài

Lao tâm đèn sách mộng ngày sau
Công rạng danh thành luôn có nhau
Bền bỉ sắt cầm câu thệ ước
Thắm duyên tơ tóc, xoá niềm đau

Tiết Xuân

Tiết Xuân
(Ngũ Độ Thanh – Nhất Vận – Tứ Vần)

Bụ bẫm chồi vươn bầu phát triển
Êm đềm gió quyện cảnh đoàn viên
Chim chuyền gặp gỡ thư tiền tuyến
Lộc trổ vui đùa lễ tất niên
Toả mãi sơn hà câu thánh thiện
Khơi hoài tổ quốc chữ hồn nhiên
Đông tàn tiễn biệt xuân điều khiển
Rạng rỡ vàng tia trải khắp miền.

February 27, 2019
Tam Muội

Niềm Riêng Của Anh

Niềm Riêng Của Anh

Nỗi trăn trở miên trường canh cánh
Thời gian trôi buộc mảnh tơ lòng
Gối chăn lạnh lẽo mênh mông
Nhớ thương da diết quạnh phòng cô liêu

Tuổi nay cũng xế chiều thấp thoáng
Lỡ bước đường đứt đoạn thâm ân
Bà con quyến thuộc ân cần
Phút chốc dương trần tẻ nhạt riêng anh

Lần vấp ngã chòng chành thua thiệt
Vị mặn môi quỵ kiệt tình si
Cung sầu chuốc khổ lụy vì
Hận đời đen bạc sầu bi ngút ngàn

Em Cảm…

Em Cảm…

Em cảm Hồn Nương đứng cạnh anh
Xoã làn óng mượt dưới trăng thanh
Dáng xinh thùy mị đưa tay quạt
Rồi cất tiếng ru dỗ mộng lành

Ngân vang nốt nhạc trỗi vào đêm
Khi vút tầng không, lúc dịu mềm
Thánh thót tợ chào mào buổi sáng
Chừng reo róc rách nhịp nhàng êm

Nàng đã theo chân khắp nẻo đàng
Đồng hành san sẻ nỗi niềm mang
Thư phòng lẳng lặng ngồi hun khói
Thả bút đề thơ kiếp lỡ làng

Thầm Yêu

Thầm Yêu

Chân rảo bước lang thang về chốn cũ
Tiết giao mùa cỏ rũ lá vàng phơi
Gió heo may rón rén quyện đất trời
Sương lành lạnh, lả lơi nhành hoa sữa

Luồng ký ức nghẹn ngào đang cục cựa
Tóc nghiêng buồn chất chứa lệ sầu mi
Tình đơn phương da diết khiến lụy vì
Tưởng quá khứ lâm li vùi dĩ vãng

Nào quyến luyến thuở mưa dầm buổi sáng
Trước cổng trường lãng đãng một thi sinh
Nét khôi ngô với chiếc áo thùng thình
Vầng trán rộng thông minh và hoạt bát

Thương Nội

Thương Nội

Mấy bữa ra vào lại thấy ông
Ngồi buồn ngẫm nghĩ chuyện tiền nong
Trầm tư khổ nhọc oằn vai gánh
Mặc tưởng đăm chiêu nặng xác gồng
Muốn được gia đình luôn mỹ mãn
Mong sao quyến thuộc chẳng long đong
Da nhăn tóc trắng nào e ngại
Vững lái tay chèo trước bão giông.

November 23, 2018
Tam Muội

Tỏ Tình

Tỏ Tình

Anh ơi chớ vội đi đâu
Ngồi đây em nói vài câu xem nào
Cái duyên cái nợ trời trao
Tánh em nũng nịu biết sao bây giờ

Anh buồn thì cứ mần thơ
Cùng em giải toả vu vơ muộn phiền
Trút bầu tâm sự triền miên
Em đây với đó nợ duyên lỡ làng

Buồn cho số kiếp dã tràng
Bỏ công xe cát cũng hoàn chơi vơi
Người ta có bạn có đôi
Còn em trắc trở trầu vôi chỉ hồng

Tình Đẹp Ý Thơ

Tình Đẹp Ý Thơ
(Ngũ Độ Thanh – Thủ Vỹ Ngâm)

Duyên mình tái ngộ giữa trời thơ
Nghĩa nặng tình sâu trải bến bờ
Thiếp nhịp vần gieo thầm mở ngõ
Chàng ngâm luật khởi khẽ vào mơ
Phong trần dáng vẻ lời tao nhã
Tuyệt mỹ nhan hồng ý ngẩn ngơ
Thoả mãn ngày đêm bầu xướng họa
Duyên mình tái ngộ giữa trời thơ.

February 12, 2019
Tam Muội

Tình Chưa Trọn Vẹn

Tình Chưa Trọn Vẹn

Cũng tại vì hai đứa chẳng nợ nhau
Dẫu gặp gỡ ướp màu, màu vương vấn
Thả thuyền ái lướt phong cuồng gió trận
Chuỗi êm đềm đón nhận mộng tào khang

Thuở ban sơ thoắt kết nghĩa thiếp chàng
Trao tiếng nhớ vội vàng yêu tha thiết
Cãi Cha Mẹ đinh ninh rằng bất diệt
Không thể nào cấm biệt, tách đôi tim

Hồn lâng lâng ngày tháng đắm say chìm
Môi mật ngọt lim dim hoài chửa chán
Đan ước hẹn phá rào gai chấn cản
Nhưng cuối cùng bình rạn cốc nứt hai

Vội Chi Xoá Nghĩa Tào Khang

Vội Chi Xoá Nghĩa Tào Khang

Đơn đối bóng phổ vần không đoạn kết
Chuyện chúng mình đã hết thật rồi sao
Tận tâm tư chợt bứt rứt nghẹn ngào
Sầu len lỏi cuộn trào châm huyết quản

Khúc rỉ rả khiến côn trùng ly tán
Rớt dầm dề chán nản cảnh lầm than
Cánh hoa rơi vụn vỡ hứng giọt tràn
Nơi khoé lệ miên man miền sâu thẳm

Kia kỷ vật suốt thời gian say đắm
Chiếc trâm cài gửi gắm thuở nồng hương
Nguyền có nhau dẫu trắc trở dặm trường
Lệch địa vị, môn đương cùng hộ đối

Cho Hoa Sống Lại

Cho Hoa Sống Lại

Ngồi nhìn Bạch Cúc nỗi niềm khơi
Gốc tróc cành trơ rụng tả tơi
Phiến lá thay màu vì thiếu nắng
Đài hoa đổi sắc bởi mù nơi
Mua phân thượng hạn xuyên thông lỗ
Tưới nước tinh khôi mở thoáng hơi
Mấy bữa xanh mơn chồi nảy nở
Vươn lên rạng rỡ dưới vòm trời.

December 16, 2018
Tam Muội

Thoả Nhân Tâm

Thoả Nhân Tâm

Nhạc xập xình đèn toả sáng không gian
Trên sàn nhảy muôn vàn tươi sắc thắm
Đôi giai ngẫu bước chân qua ngàn dặm
Trải thăng trầm vẫn nắm chặt đôi tay…

Ngọn tuyết phong giũ lạnh buốt tháng ngày
Tam thập cửu đoạ đày trong quạnh quẽ
Duyên lận đận tuổi thanh xuân ngấp nghé
Rũ bóng chiều lặng lẽ giữa cô đơn

Cửa công danh toàn xám quyện gió vờn
Bầu tĩnh mịch cung đờn vang réo rắt
Khiến cú vọ sẩy mình rơi xước mặt
Sự an bày sắp đặt bởi hoá công

Cùng Chàng Ta Trải Hồn Thơ

Cùng Chàng Ta Trải Hồn Thơ
(Thơ Liên Vần – Tác Giả Tam Muội)

Gió thổi vi vu lộng ráng NGÀ
Thướt THA dáng LIỄU NHỄU sương hoa
Non ngàn sừng sững bầu trong VẮT
Se SẮT cõi lòng chạnh thoáng qua

Phong cảnh hữu tình nhuốm giọt CAY
Đời NÀY duyên NỢ LỠ heo may
Trái ngang da diết buồn tâm KHẢM
Ảm ĐẠM xám vầng bỗng lắt lay

Tuế nguyệt xoay vần đượm vấn VƯƠNG
Dòng THƯƠNG chàng HOẠ TOẢ yêu đương
Khối sầu vụt biến rơi thăm THẲM
Nay NẮM chặt tay dẫu đoạn trường

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 35

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 35

Đoạn ám hiệu như nầy tái ngộ
Từ buổi thi khoa đỗ bảng vàng
Kẻ cờ võng lọng gia trang
Người xuôi biên ải đôi đàng ngựa phi

Khúc tương kính mừng li giao hảo
Mượn sương mai nung thảo dược trà
Vị thanh, ngọt hậu, thoảng qua
Tăng phần sang sảng thoắt mà tịch dương

Chàng giới thiệu dáng hường bên cạnh
Bạch cô nương, bạn sánh gót cùng
Hiên lầu bóng thượt thườn lung
Khẩn cấp tháp tùng mỹ nữ về dinh

Ta Chẳng Nợ Gì Nhau

Ta Chẳng Nợ Gì Nhau

Bầu u tịch trong căn phòng đơn chiếc
Chợt nhớ về bữa tiệc của hôm nao
Lúc ban sơ đã thắm thiết ngọt ngào
Tợ tri kỷ từng trao lời hẹn ước

Nơi góc bể tưởng dường như có được
Hạnh phúc đầy thảm bước cỏ nẩy xanh
Đôi uyên ương ríu rít uyển chuyển cành
Đón ánh nguyệt mộng lành luôn ấp ủ

Nhưng trời đất vô tình buông phong vũ
Anh sang cầm nỡ phụ mối tình em
Kỷ niệm xưa giờ khắc khoải phủ rèm
Trưa hè bỗng nhá nhem trùm khu phố

Tháng Bảy Mưa Ngâu

Tháng Bảy Mưa Ngâu

Nắng tắt đêm buông vầng nguyệt tỏ
Sao khuya lấp lánh vi vu gió
Hè sang phượng tím rộ sau nhà
Hạ đến ve vàng ngân trước ngõ
Chức Nữ bên cầu giọt lệ rơi
Ngưu Lang cạnh mé dòng châu đỗ
Mưa ngâu tí tách trải giang cầu
Hội ngộ uyên ương tung cánh vỗ.

June 14, 2018
Tam Muội

Hạ Thán

Hạ Thán
(Thủ Nhất Đồng)
Hạ nóng tràn lan quả địa cầu
Hạ tàn khốc nhiệt kéo dài lâu
Hạ nung rễ mận bầy vi khuẩn
Hạ đốt cành sung những đốm nâu
Hạ nấu hồ Koi hàng tám độ
Hạ chần đám cỏ cỡ ngàn âu
Hạ hành chóng mặt thân phờ phạc
Hạ tiết thời nay kỉ lục rầu.

July 25, 2023
Tam Muội

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 23

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 23

Khoảng giờ tý tiếng gà chửa gáy
Khẽ nhún người phốc nhảy lên cao
Cùng hồ lô chứa rượu đào
Khinh công thần tốc lộn nhào không trung

Trong tích tắc đã vùng ngục thất
Bạch Hạc Hiên thấy giật bắn người
Ân cần Chàng nhoẻn miệng tươi
Cởi mở nụ cười khiến Lão bớt lo

Bày bình tửu, chuyện trò, đối ẩm
Nhấp chén cay chầm chậm kể rằng
“Thuở nào học thói gió trăng
Cưa sừng làm nghé, bẻ măng, cợt nhài

Giây Phút Ngọt Bùi

Giây Phút Ngọt Bùi 

Phấn khởi đợi giờ hẹn lại lên
Bữa nào hỏng gặp dạ buồn tênh
Nhiều khi tự hỏi duyên tiền kiếp
Hay bởi cơ trời sắp đặt trên

Từ dạo theo anh họa bút thơ
Cõi lòng hớn hở kết vườn mơ
Thả hồn bay bổng theo ngày tháng
Chắp bóng mộng xây trải bến bờ

Thời gian chầm chậm ngọt ngào trôi
Xao xuyến, ấm nồng, cảm xúc ôi
Anh khảy đàn rung cung phím nhịp
Du dương thắm thiết miết từng hồi

Tình Vỡ Tan

Tình Vỡ Tan

Trời ảm đạm núi rừng hoang vắng
Tiếng tiêu sầu mặn đắng Hồn Nương
Vạc kêu trăng rũ chán chường
Tình tơ vướng bận chỉ hường ngổn ngang

Gió thổi lạnh buông màn da diết
Mảnh tình buồn mãi miết đong đưa
Mây giăng rỉ rả giọt mưa
Chuốt bao khổ luỵ mới vừa lòng Lang

Đành khép lại tơ vàng một thuở
Mộng sánh đôi nức nở vọng chờ
Trần tình lỗi nhịp chơ vơ
Ưu tư khắc khoải tim giờ nhói đau!

Tam Muội

Cà Phê Đơn Phương

Cà Phê Đơn Phương

Hoàng hôn tắt mây mù khơi bàng bạc
Cánh chim buồn xao xác réo gọi nhau
Phiến lá khô lác đác nhạt sắc màu
Màn ngăn ngắt dàu dàu che dáng ngọc

Vỉa hè vắng gió mơn man làn tóc
Khàng khẽ lùa thổi dọc giữa đa đoan
Ngọn chơi vơi đang chế ngự hoàn toàn
Tận sâu thẳm dần loang vào tâm khảm

Xám lãng đãng tô thêm bầu ảm đạm
Tiếng dương cầm rung thảm thiết cất vang
Điệu bi ai trầm bỗng khúc lỡ làng
Dòng khắc khoải mênh mang bao khao khát

Dặn Dò

Dặn Dò
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Trống trải bơ phờ lệ tiễn Ai
Chiều thu nhạt nắng phủ làn mai
Lòng dâng một nỗi nhòa xa ngái
Dạ khuấy đôi niềm đẫm dẳng dai
Cợt phấn thành đô hề lỡ rải
Cười son phố thị chẳng lầm sai
Quê nhà thắc thỏm ngày quay lại
Chớ để duyên chờ rũ rượi phai.

June 3, 2019
Tam Muội

Hoạn Thư Thời Đại

Hoạn Thư Thời Đại
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Đêm rồi ổng ngáy thật là ngon
Nhịp bổng trầm vang cũng khá dòn
Chắc tưởng em nào đưa miệng nõn
Dường mơ ả ấy cạ đùi thon
Tay vờn lả lướt đồi thông nhọn
Mắt nựng êm đềm mảnh liễu non
Những ngại cơm nhà thay đổi món
Nằm bên nổi giận muốn tung đòn.

January 26, 2020
Tam Muội

Giọt Tình

Giọt Tình

Vầng nguyệt sáng em anh tương hội ngộ
Trong vườn thơ từ độ tiết thu qua
Tình huyền diệu chan hòa chia ấm lạnh
Luống đoạn trường hiu quạnh đã phôi pha

Trời quang đãng âm ba ngân khe khẻ
Mây trắng bay nắng nhẹ rải hồn thơ
Vi vu thoảng lững lờ buông suối tóc
Anh ngẩn ngơ vóc ngọc dáng huyền mơ

Tình vạn dặm đôi bờ bao khao khát
Dấu yêu ơi! gió dạt lộ ráng hồng
Hồn hai mảnh bềnh bồng hương yêu thắm
Để chuỗi dài tình đậm quyện tầng không

Tiễn Biệt Hồn Thầy

Tiễn Biệt Hồn Thầy

Thu Hồng khẩn cấp nhắn tin
Cặp mắt thoạt nhìn, bấn loạn tâm tư
Thầy Khương chủ nhiệm hiện chừ
Trong cơn mãn tính nát nhừ lá gan

Gia cư túng quẫn nghèo nàn
Riêng Cô dầu dãi chẳng than nửa lời
Nghe niềm hụt hẫng chơi vơi
Thước phim hoài niệm thủa thời chợt khua

Năm lên tiểu học vẫn đùa
Nữ ngang tàng bướng, chanh chua của trường
Một lần nghịch ngợm đả thương
Nhỏ Hằng lớp trưởng trúng xương nghĩ nhà

Vuột Khỏi Tầm Tay

Vuột Khỏi Tầm Tay

Rậm rịch rền vang, gió gọi mời
Rào rào bong bóng phập phồng rơi
Chớm Đông khí hậu dường thay đổi
Rét buốt hoang vu phủ đất trời

Hứng ngọn mưa dầm chạnh ngổn ngang
Nhìn theo con nước rẽ dăm hàng
Cảm nhoi nhói dạ luồn da diết
Ký ức xa xưa chuyện lỡ làng

Tí tách dẳng dai siết cõi lòng
Ai giùm thắp lại ngọn thong dong
Lửa đem sưởi ấm hồn băng giá
Đã ngót sa vào đọt tuyết phong

Xuân Nầy Có Anh

Xuân Nầy Có Anh

Mùa xuân nầy ấm áp phải không anh
Hoa chớm nụ trên cành xanh màu lá
Tiếng ríu rít của đàn chim mọi ngả
Lộc đâm chồi rộn rã phả không gian

Mùa xuân nầy buông sợi nắng chói chan
Soi sáng rọi vô vàn muôn sắc thắm
Xóa nghịch cảnh gom tình xa vạn dặm
Khắng khít gần gửi gắm chữ yêu đương

Mùa xuân nầy xua giọt lệ thê lương
Thỏa hy vọng đoạn trường treo ánh lửa
Tô hạnh phúc rạng ngời bên khung cửa
Miệng mỉm cười vai tựa ngớt sầu đau

Hồn Ma Chung Lối Mộng

Hồn Ma Chung Lối Mộng

Màn đêm thoáng lạnh giữa thâm u
Nguyệt ửng sao ngàn đang lãng du
Mắc võng thả hồn theo cánh lộng
Lang Nương nhẹ giấc điệp êm ru…

Cao sơn tĩnh mịch thuở chiều xưa
Đỏng đảnh liễu vờn sóng nước đưa
Sương khói bồng bềnh, chim lảnh lót
Điệu đàn khuây khỏa thỏa mây mưa

Vẹn kiếp tơ đồng dựng mái tranh
Dưới bầu thanh thản ánh long lanh
Vui say thi thố, chăm vườn mộng
Luyện kiếm dồi cung quyện yến oanh

An Phận

An Phận

Đời mộc mạc, ung dung tự tại
Cùng núi rừng, hồ hải ngao du
An nhiên cỡi áng mây mù
Heo may vàng lá sắc Thu giao mùa

Đêm tĩnh lặng, gió lùa man mát
Sương trắng rơi, đọng hạt giang cầu
Thuyền neo thấp thoáng nhả câu
Cá bơi gợn sóng đỉnh đầu sao băng.

Tam Muội

Mừng Ngày Nhà Giáo

Mừng Ngày Nhà Giáo

Hừng đông vừa vén bức màn mây
Vạt nắng pha lê lóng lánh đầy
Thảm cỏ mơ màng đang thả mộng
Bỗng hờn bởi tiếng trống bao vây

Báo hiệu buổi đầu niên học mới
Cổng trường khai giảng đón đàn con
Ngọn cờ phấp phới bay trong gió
Vài chú trên cành cũng véo von

Thầy Khôi chủ nhiệm dáng thư sinh
Mái tóc điểm sương uyển chuyển mình
Cặp mắt đa sầu nhưng phúc hậu
Khiến luồng loang toả, quả rung rinh

Chuỗi Buồn Nhớ Anh

Chuỗi Buồn Nhớ Anh

Còn em chìm giấc mơ màng
Ngất ngây xao xuyến muôn vàng nhớ anh
Ngồi buồn nhìn áng mây xanh
Bồi hồi thổn thức long lanh nghẹn ngào

Sáng ơi khao khát dường nao
Thầm mơ thuyền mãi dạt dào bến yêu
Ước tay siết chặt mỗi chiều
Tung tăng dạo phố tặng nhiều tiếng kêu…

Xót xa quạnh bóng cô liêu
Chuỗi dài da diết đăm chiêu vọng trời
Dặn rằng đừng lắm chơi vơi
Mà sao sóng động buông lơi u hoài

Nợ Ba Sinh

Nợ Ba Sinh

Tiếng gà gáy rền vang khoe dáng
Lưng chị còng khệnh khạng đông tây
Gánh khoai oằn trĩu vai gầy
Nhọc nhằn cam chịu xước trầy thịt da

Chân ngóc ngách lân la làng xóm
Điệu bồn chồn thắc thỏm lo âu
Giang hồ tới hỏi tiền xâu
Nợ nần vốn lãi, dạ khâu não nề

Ánh hừng hực mồ kê nhễ nhại
Chiếc nón cời che mái đầu xanh
Thời gian tuyết đã xuyên mành
Lơ phơ sương trắng, nửa khoanh búi tròn

Chiều Chớm Thu

Chiều Chớm Thu

Khí hậu giao mùa khởi sắc thu
Hiu hiu gió quyện áng mây mù
Ven sông bướm trắng dìu nhau lượn
Cạnh suối nai vàng tấu khúc ru
Tiết lạnh se hồn bao nỗi nhớ
Mùa hanh thắt dạ bấy niềm u
Trời chiều lững thững trên đồi vắng
Cảm thán vương sầu bước lãng du.

October 3, 2018
Tam Muội

Duyên Tròn Mộng Ước

Duyên Tròn Mộng Ước
(Ngũ Độ Thanh – Nhất Vận)

Nguyệt lão cầm tay nối chỉ hồng
Em chàng hạnh phúc thoả ngày trông
Đâu còn trắc trở treo hồ mộng
Chẳng đặng u hoài giũ tuyết đông
Lỡ dở trần ai hồn gió lộng
Âu sầu nghịch cảnh bóng cùm chông
Từ nay phím điệu cung trầm bổng
Lảnh lót vang trời mặc bão giông.

March 5, 2019
Tam Muội

Gửi Chàng Thi Sĩ

Gửi Chàng Thi Sĩ

Thiếp với chàng há đặng chữ nợ duyên
Nên dẫu biết cũng thuyền rong cửa biển
Mà không thể một lần chung trực diện
Hận cơ trời xui khiến bể tang dâu…

Đã bấy niên thầm dõi bóng Nguyệt Lầu
Lời tự thán dưới bầu đêm cô độc
Dụng chén tửu, bút nghiêng, hàm ý ngốc
Chờ đợi gì…huê mộc chẳng mùi hương

Luống canh tàn trằn trọc bởi vấn vương
Cùng tri kỷ tuyến đường ung dung bước
Đem tài mọn hầu mong ngày có được
Đồng tịch đồng sàng, trước ngặt bão giông

Men Tình Đắm Say

Men Tình Đắm Say

Muội chợt hỏi…”Cớ sao cây mọc rễ
Trăng trên trời điệu nghệ ánh lung linh
Biển mênh mông cuồn cuộn suốt hành trình
Cùng nhịp sóng xập xình theo tiếng vỗ?”

Huynh âu yếm cầm tay ngầm biểu lộ
Sự ân cần nhấp nhố tận trong tâm
Nhả khói thơm đôi hạc nhãn lặng thầm
Rồi phút chốc trầm ngâm điều cơ mật

“Nàng có biết! Bám sâu vào lòng đất
Để chúng mình chân thật nhớ về nhau
Đem dưỡng sinh, nước, chất khoáng giàu
Làm tăng trưởng hoa màu thêm thắm thiết

Khúc Thụy Du

Khúc Thụy Du

Nguyệt rớt thang mây ửng sắc vàng
Lý đào lác đác phủ gia trang
Phất phơ lả lướt nhành dương liễu
Bọt sóng hồ gương khẽ nhịp nhàng

Sáo diều lảnh lót điệu khoan thai
Ngơ ngẩn xuyến xao trải gót hài
Thảm cỏ lụa mềm ôm mặt đất
Hương hoa ngan ngát tợ bồng lai

Văng vẳng ngọt ngào quyện gió đưa
Khói lam huyễn hoặc dư âm vừa
Đê mê dào dạt hồn thu luyến
Cuốn hút tơ tình vạn kỷ xưa

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 10

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 10

Tiếng chim vạc nghêu ngao văng vẳng
Mưa thôi rơi, gió lặng, cây ngừng
Cánh hoa thạch thảo bỗng dưng
Lắc đài hé nhụy như chừng báo tin

Bạch Ngọc Thố ngước nhìn Tam Vĩ
Môi mỉm cười ý nhị điều chi
Nam say đức tính nhu mì
Nữ tôn phong thái kiên trì chỉn chu

Đỉnh Thạch Bửu sương mù mắc võng
Xen kẽ cùng vàng óng rạng đông
Khăn che trống ngực phập phồng
“Phải chăng lời ấy, chỉ hồng nỉ non?”

Sợi Tình Đong Đưa

Sợi Tình Đong Đưa

Miên man đặt bút trải niềm vương
Ngẫm nghĩ đến Ai vướng đoạn trường
Canh cánh u hoài sương khói quyện
Muộn phiền lận đận rã uyên ương

Cũng nho phong nhã tánh hiền lành
Đức độ hơn người tợ gió thanh
Giúp đỡ tha nhân vơi thống khổ
Học hành minh mẫn đạt công danh

Nhưng đời cay nghiệt trót đeo mang
Tuổi hạc đong đưa, sợi lỡ làng
Ấp ủ bi sầu khơi khoé lệ
Trần tình lạnh lẽo quạnh tào khang…

Chồng Chung

Chồng Chung
(Thủ Vĩ Ngâm)

Mấy thuở chồng chung lại chẳng rầu
Người thời thút thít kẻ câu mâu
Buồng đây thiếp muốn mua vàng xuyến
Cửa đó em thèm tậu hạt châu
Ngắt nhéo trầy da đêm nhớ quá
Cằn nhằn nổi óc tối đi đâu
Ôi thôi rộn rã như mùa hội
Mấy thuở chồng chung lại chẳng rầu.

December 1, 2018
Tam Muội

Cùng Mẹ Hàn Huyên

Cùng Mẹ Hàn Huyên

Hủ hỉ thâu đêm với Mẫu Từ
Cạn bầu hụt hẫng, chuỗi suy tư
Trăm đường vắt vẻo, buồn vô hạn
Khập khễnh bước trần khiến lắc lư

Nhè nhẹ tay Người vuốt tóc mây
Khẳng khiu xương xẩu bọc da gầy
Tìm đâu mũm mĩm thời con gái
Cảm xúc dâng trào, nghèn nghẹn vây

Giọng Mẹ ngọt ngào như suối ngân
Dòng tinh khiết chảy xuống xuyên lần
Ngập loang huyết quản vào tim mạch
Lời dạy dỗ đời giữa giả chân

Chiếc Bóng Bên Đời

Chiếc Bóng Bên Đời

Giữa tiết Hạ mây giăng đìu hiu vắng
Gợi ưu tư mặn đắng nhạt môi hồng
Ở phương trời chàng có nhớ gì không
Cảm da diết ngóng trông tình vương vấn?

Đêm vằng vặc phím tơ chùng hụt hẫng
Nhặt sợi buồn chôn tận đấy huyệt sâu
Bút mực in trên trang giấy mục nhàu
Ẩn dụng ý nỗi sầu vơi tấc dạ

Đèn leo lét Bóng in tường nghiêng ngả
Để canh tàn vật vã luyến với thương
Dáng nguyệt cô than thở khúc đoạn trường
Nghe chua xót tơ hường vương nghịch cảnh

Trên Bước Đồng Hành

Trên Bước Đồng Hành

Chuỗi đằng đẵng nương nhờ phù vân kiếp
Trót nợ nần, quả nghiệp đã mượn vay
Đành hứng mãi heo may trùm giấc điệp
Khiến canh tàn dạ Thiếp nghẹn đắng cay

Trời sắp đặt đọa đày chi nghịch cảnh
Thấy bạn hiền têm cánh phượng trầu cau
Tròn giai ngẫu, cùng nhau đan ấm lạnh
Ngẫm phận mình toàn lãnh khối sầu đau

Nên héo hắt dàu dàu loang lổ nguyệt
Nửa vọng ngàn, nửa khuyết chạnh xót xa
Xuân vàng võ, Hạ đà dâng ngập tuyết
Thu hoang liêu, Đông huyệt phủ ánh ngà

Vỡ Mộng – I

Vỡ Mộng – I
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Cãi mệt đau đầu thoắt ngủ quên
Nằm mơ thấy được cảnh anh đền
Chòm sao lộng lẫy treo vòng nến
Dãy núi xanh rờn dệt mảnh phên
Bếp sưởi tay choàng mi giỡn bện
Giường đan gối tựa mỏ đùa rên
Ai dè gió giũ lưng trời nện
Vỡ mộng thì ra chỉ sấm rền.

February 27, 2020
Tam Muội

Gót Hồng Năm Xưa

Gót Hồng Năm Xưa

Nhả khói thuốc bên ly cà phê đắng
Buổi chiều tàn ánh nắng cũng nhoà phai
Chợt thẫn thờ vương vấn bóng hình ai
Dáng tha thướt áo dài ôm thon nhỏ

Mắt lúng liếng nụ cười duyên còn đó
Tai thầm thì “cuối ngõ đợi chờ anh”
Lòng xuyến xao mơ được giấc mộng lành
Cùng vóc ngọc vòm xanh chim xoải cánh

Chuỗi hạnh phúc nồng nàn như trăng mảnh
Soi gian trần, lóng lánh hạt sương đêm
Thuyền yêu đương lả lướt dưới êm đềm
Ngọn lất phất ru mềm bờ tóc rối

Ngày Em Về

Ngày Em Về

Năm tháng dãi dầu xa xóm quê
Bôn ba xứ lạ chuỗi lê thê
Phồn hoa tần tảo hầu sinh kế
Đồng nội nay về, dạ hả hê

Hoàng hôn bóng ngã cuối chân mây
Khói phủ chân trời trắng xoá bay
Bến nước, hàng me, cây cổ thụ
Gợi lòng phơi phới ngập hồn say

Vô tận cánh đồng bát ngát xanh
Bạch dương vi vút gió hanh hanh
Vài đôi én lượn khung trời mới
Văng vẳng câu hò chợt nhớ anh

Mừng Sinh Nhật Mẹ

Mừng Sinh Nhật Mẹ

Hôm nay tổ chức tại nhà
Mừng ngày sinh nhật Mẹ đà sáu hai
Thoắt thôi héo rũ nhành mai
Óng mượt suông dài nay lấm tấm sương

Theo Cha suốt mấy đoạn đường
Trải qua bao cuộc nhiễu nhương thủa thời
Nào giây phút được nghỉ ngơi
Trầm luân bể khổ đố lời thở than

Lúc Người mắc nạn kẻ gian
Ngục tù lao lý dặm ngàn xa xăm
Phực hừng ngọn lửa hờn căm
Tang hồ bồng thỉ, chừ tằm quấn tơ

Ngày Trở Về

Ngày Trở Về

Còi tàu hụ xập xình lăn trục bánh
Đưa ta về thăm cảnh lúa phì nhiêu
Thuở ấu thơ từng bắt bướm thả diều
Bay lơ lửng dưới chiều nung mây khói

Ôi đất tổ với đường mòn đá sỏi
Lũy tre làng đã trói buộc hồn hoa
Dãy nhấp nhô sừng sững tợ chiếc thoa
Và rặng liễu loà xoà in mặt nước

Ngàn sóng vỗ nhịp nhàng đang xuôi ngược
Tiếng rộn ràng trải bước khách lãng du
Phố lên đèn ửng một mảng sương mù
Khơi bàng bạc miền cù lao xanh biếc

Khát Vọng Ân Tình

Khát Vọng Ân Tình
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Trăng rằm ửng sáng giữa trời mơ
Cõi dạ thầm mong xoải tứ bờ
Khát vọng kim bằng vơi nỏ vỡ
Chờ trông bạn hữu ngớt đàn quơ
Sương tràn thắt chặt tình duyên lỡ
Bão nổi ghim ghì nét ngọc xơ
Vắng vẻ tâm hồn Tơ Nguyệt nỡ
Mình ên quạnh bóng mãi đành ngơ.

March 26, 2019
Tam Muội

Nỗi Niềm Của Vợ Trong Đêm

Nỗi Niềm Của Vợ Trong Đêm

Đêm tỉnh giấc giữa bầu hoang u tịch
Tiếng thạch sùng rả rích điệu thê lương
Nghe xót xa cay đắng siết dáng hường
Bóng lắt lẻo quạnh tường in cô lẻ

Ôm gối chiếc lạc loài đơn ngấp nghé
Lạnh buông mành khe khẽ tóc vờn bay
Nỗi nhớ nhung da diết xát tim này
Đau thắt quặn! Có hay chăng Mình hỡi?

Vì cuộc sống thuyền đang dòng chới với
Trận cuồng phong thổi tới quật gia đình
Mình tảo tần lao lực bởi mưu sinh
Nay suy sụp bịnh tình thời cấp tính

Vui Với Chiều Thu

Vui Với Chiều Thu
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Chiều Thu nhuộm ngõ lá vàng thay
Rực rỡ ngàn hoa rủ bướm quày
Nhặt chuỗi ưu phiền đan khúc thảy
Gom ngày thổn thức cuộn dòng phay
Mây lờ lững gọn vòm xanh khảy
Bút sởn sơ đều mực đẫm bay
Trải nỗi ân tình sâu tận đáy
Du hồn đỉnh gió dập dềnh say.

August 31, 2019
Tam Muội

Bản Tình Ca Buồn

Bản Tình Ca Buồn
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Ảnh hứa cùng em mãi đậm đà
Mà sao cứ để chuỗi trầm kha
Dường như số phận tình yêu đã
Có phải duyên trời nguyệt lão qua
Tỉnh mộng cau trầu nay trót rã
Ưu phiền én nhạn phải đành xa
Cung sầu tấu điệp đường đôi ngả
Sóng bạc tan thuyền ủ rũ ca.

April 17, 2019
Tam Muội

Tình Cách Trở

Tình Cách Trở

Tình yêu hỡi duyên đời cách trở
Để thu vàng bỡ ngỡ sương rơi
Gió lay mưa bụi tơi bời
Lòng đau như cắt rã rời tâm can

Tình yêu hỡi trái ngang cách trở
Đêm từng đêm nức nở chiếu manh
Tương tư bóng lẻ chòng chành
Giày vò canh cánh long lanh lệ sầu

Tình yêu hỡi vì đâu cách trở
Nghe điệp đàn gợi nhớ hồn thương
Chuỗi dài thao thức vấn vương
Dõi mắt miên trường hướng vọng trời xa

Tương Kiến Chàng Thơ

Tương Kiến Chàng Thơ
(Thơ Liên Vần – Tác Giả Tam Muội)

Lặng ngắm tà dương nhạt cuối TRỜI
Lá RƠI lác ĐÁC THÁC ghềnh khơi
Đong đưa rặng liễu in hồ BIẾC
Hoa TUYẾT bay bay, thật tuyệt vời!

Thánh thót đàn ai vi vút DÂNG
Lâng LÂNG cõi DẠ PHẢ khung tầng
Nhặt khoan âm tiết như ai OÁN
Trích ĐOẠN biệt ly tích tịch ngân

Khàng khẽ lần theo điệu véo VON
Lối MÒN sơn CƯỚC BƯỚC chân son
Nốt trầm dạo khúc sầu vang VỌNG
Lắng ĐỌNG hồn côi, lộng núi non

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 42

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 42

Vài viên ngọc châu sà xuống má
Khi Mẫu Từ bươn bả gậy tre
Dọc ngang đụng phải đống bè
Ngả nghiêng chao đảo suýt nhè bụi rơm

Bụng đánh trống những nờm nợp thót
Định trở mình chân dọt đến nhanh
Nhưng Tam Vĩ thoắt giật giành
Dụng “chiêu ma thuật” thắng phanh cấp thời

Thố kinh ngạc chơi vơi chốc lát
Đoạn trộm nhìn dào dạt tim yêu
Nam đâu bản lĩnh biết điều
Nhi nào đại trượng dậy triều thủy dâng

Đoản Khúc XIII

Đoản Khúc XIII

Mùa Hè Năm Ấy

Hoa phượng đỏ ép đôi tim mộng
Tay cầm tay trước cổng sân trường
Tiếng tơ lòng thổn thức vấn vương
Trao kỷ vật giọt hường đưa tiễn

Vì non nước chí trai dâng hiến
Biệt ly sầu quyến luyến tình thơ
Nơi hậu phương em hứa đợi chờ
Ngày thắng trận chung bờ sánh bước.

September 26, 2018
Tam Muội

Giấc Mộng Dương Đài

Giấc Mộng Dương Đài

Vằng vặc trăng thanh lưng lửng trời
Bềnh bồng mây trắng ruổi rong chơi
Nước reo uốn lượn quanh triền núi
Sóng nhịp rì rào xuôi biển khơi

Non ngàn hùng vỹ độ phì nhiêu
Bát ngát cỏ cây thật mỹ miều
Phiến đá rêu phong Chàng ghé lại
Thưởng dòng thác vỗ lạc phiêu diêu

Pha lê lấp lánh đọng nhành mai
Gió thoảng phất phơ chực vỡ dài
Tay đặt chén vàng lay cánh nhẹ
Từng hồi lẩy giọt tợ khoan thai

Kiệt Ngân

Kiệt Ngân
(Bát Điệp Song Ngữ – Ngũ Độ Thanh)

Thứ nữ Ngân là, Kiệt trưởng nam
Đầu năm Kiệt đến chỗ Ngân làm
Mời Ngân Kiệt gửi xoài sinh tố
Đãi Kiệt Ngân làm rổ bánh cam
Mỗi buổi khi về Ngân Kiệt nắm
Hằng đêm lúc nghỉ Kiệt Ngân đàm
Ưng lòng Kiệt hỏi Ngân đồng ý
Võng Kiệt dìu Ngân thoả kiếp phàm.

August 22, 2023
Tam Muội

Sợi Buồn Thôi Rơi

Sợi Buồn Thôi Rơi
(Thủ Vĩ Ngâm)

Chiều nhìn tuyết trắng hững hờ RƠI
Quạnh quẽ cô đơn dạ tả TƠI
Hạnh phúc lờ mờ tơ vạn SỢI
Tâm tư rối rắm chỉ ngàn NƠI
Hoài mong gió quyện tình phơi PHỚI
Mãi xót mưa tuôn bóng rối BỜI
Dĩ vãng thương sầu niềm chới VỚI
Chiều nhìn tuyết trắng hững hờ RƠI.

December 4, 2018
Tam Muội

Gió Và Mây

Gió Và Mây

Thoáng chốc màn đen lấp đỉnh đầu
Mây luồn gió giạt đổ mưa ngâu
Mây đang nũng nịu vơi hờn mát
Gió phải nâng niu ngớt giận lâu
Cũng tại Nam Tào khơi ảo sáng
Hay vì Bắc Đẩu gợi huyền thâu
Làm cơn gió rụng hồn bay bổng
Để lệ vầng mây tủi phận sầu.

January 6, 2019
Tam Muội

Gót Về Kỷ Niệm

Gót Về Kỷ Niệm

Gót trở về, về lại diễn đàn xưa
Mong nhặt nhạnh hương thừa còn phảng phất
Nhớ cái thủa ban sơ tình chân thật
Tỷ Muội Huynh đều, chất ngất niềm vui

Khung vắng tanh, lành lạnh khúc ngậm ngùi
Kia góc bếp tới lui bày những món
Tỷ hớn hở phần thi mình được chọn
Muội giả vờ “nhỏ mọn” nổi cà nanh

Đó phòng thơ Huynh nắn nót thực hành
Trải vần luật…chửa rành mà tơm tớp
Muốn xuất khẩu lẹ làng câu phối hợp
Tợ trăng mờ, cá đớp bóng tàn đêm

Lấp Mộ Tình Sầu

Lấp Mộ Tình Sầu

Bởi chẳng nợ nên thành dang dở
Lắm canh dài nức nở héo hon
Nhói đau gặm nhắm bào mòn
Tràng hoa nghiêng ngả lại còn tuyết giăng

Rơi chồng chất thêm nằng nặng cánh
Chỉ nhẹ luồng gió lạnh thổi qua
Coi như cuống rũ là đà
Rớt nằm mục rữa nát ra tro tàn

Tình cũng vậy từng đan thiết thạch
Hứa bão bùng nào cách ngăn đâu
Mà ôi buông xuống những sầu
Trớ trêu định mệnh lệch câu đá vàng

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 31

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 31

Phút tương ngộ đong đầy dư lệ
Cũng chính Nàng tái thế hoà duyên
Bạch Ngọc Thố, hẹn ước nguyền
Nguyệt Trôi, tiên cảnh, hàn huyên thuở nào

Nhìn hốc hác xiết bao thương cảm
Nét u hoài ảm đạm khuôn trăng
Gối vai hạc tựa đãi đằng
Sau ngần ấy chuyện khổ thăng ải trầm

Ôi khúc khuỷu! Xót thầm bĩ cực
Bạch Hạc Hiên đích thực là cha
Gian nan thử thách hằng hà
Ngục cầm lao lý, kẻ tà thoả thuê

Thuyền Tình Lạc Lối

Thuyền Tình Lạc Lối

Lệ ngấn mi rồi chàng thấy không
Còn gì mơ ước nữa mà mong
Gió lùa mây xám giăng đường mộng
Khắc khoải trong tim, đắng cõi lòng

Lưu lạc trần gian cứ ngỡ rằng
Cùng chàng thưởng nguyệt ngắm sao băng
Thả hồn bay bổng theo ngày tháng
Xướng hoạ thi văn dưới ánh trăng

Trải rộng hồn mơ giữa đất trời
Xây lầu dệt ái thoả vui chơi
Để khúc trường tình tươi sắc thắm
Hương yêu toả nhẹ trải ngàn khơi

Tự Tình Nơi Biển Vắng

Tự Tình Nơi Biển Vắng

Đây kỷ vật luyến lưu xin trao trả
Giấc mộng tình rỉ rả gợn sầu bi
Bao trái ngang cay đắng mãi siết ghì
Thôi rẽ lối duy trì thêm chỉ khổ

Trời bảng lảng lặng nghe ngầm sóng vỗ
Đoá hồng nào chẳng rộ lúc hương yêu
Như vàng tia rực rỡ dưới ban chiều
Gió lất phất sáo diều tung thẳng cánh

Nhưng phận hẩm nhặt gom buồn trĩu gánh
Đượm u hoài nghịch cảnh chốn trần gian
Đành buông tơ phím đứt đoạn cung đàn
Dẫu vất vưởng hứng hàn sương lạnh rớt

Phải Duyên Đầu Ấp Má Kề

Phải Duyên Đầu Ấp Má Kề

Qua sự giao lưu với bạn bè
Lần hồi tin tức đến tai nghe
Rằng anh con một, nhà gia giáo
Vườn ruộng thẳng cò, chim xếp ve

Trán rộng ngài thanh mặt chữ điền
Dường như xấp xỉ khoảng trung niên
Nét cười thân thiện đầy duyên dáng
Suối chải duỗi cao, tánh lại hiền

Ấn tượng ban đầu đã khắc ghi
Khiến tim xao xuyến khúc thầm thì
Ấp ôm mộng tưởng cùng ai đó
Suốt chuỗi đường trần, vó ngựa phi

Tìm Đâu Cái Thuở Thanh Xuân

Tìm Đâu Cái Thuở Thanh Xuân

Đang tản bộ bỗng trời giông kém sắc
Đàn chim chiều hục hặc vỗ cánh bay
Sát bờ đê chú nghé ngọ tập cày
Cũng vội vã tìm ngay lùm để núp

Dưới gốc phượng một căn lều lụp xụp
Vốn sơ sài nhưng giúp đỡ qua cơn
Vài nhánh cây xào xạc trỗi điệu đờn
Vầng mây xám rập rờn treo đỉnh núi

Gió lất phất cuốn theo luồng mưa bụi
Giạt vào hồn nghe tủi phận tâm can
Mái thanh xuân đã lấm tấm sương ngàn
Làn da nõn sớm chan màu nhợt nhạt

Khắc Khoải Tơ Trời

Khắc Khoải Tơ Trời

Trăng tròn kiệu rước tiễn vào cung
Nữ sắc xôn xao đấng cửu trùng
Võng gấm đưa nàng lên tuyệt đỉnh
Lầu vàng trải thảm đến khuê trung
Vua say uống giọt sương tinh trắng
Chúa chuộng nâng đài nhụy ánh nhung
Ngắt đoá hoa tàn giam lãnh nguyệt
Buồn đời ghẻ lạnh lệ phù dung.

December 30, 2018
Tam Muội

Lưu Luyến Thu

Lưu Luyến Thu

Chiều buông bảng lảng kết màu tang
Chợt dấy trong tim chút ngỡ ngàng
Nhớ thuở đài rơi chan thắm thiết
Thương thời phiến rụng trải thênh thang
Hoa vương thoảng gió không gian lạnh
Bướm luyến mờ sương ảo ảnh quang
Thoáng chốc thu tàn đông ngấp nghé
Bàng hoàng cảm xúc muốn thu đang.

January 6, 2019
Tam Muội

Giải Sầu Tâm Tư

Giải Sầu Tâm Tư

Tưởng cảnh gian trần tợ mộng tiên
Ngờ đâu vạn vật siết ưu phiền
Mùa xuân sao nỡ gieo bàng bạc
Để cánh hoa đào rũ trước hiên

Dung dị niên thời trải giấc mơ
Vui vầy bắt bướm dệt thành thơ
Cùng Ai đùa giỡn trên đồng cỏ
Thắm thiết trao nhau ấm áp giờ

Lạc loài xứ lạ kiếm mưu sinh
Quần quật ngày đêm thêm bất bình
Tài đức bán mua như thực phẩm
Thanh liêm biến dạng rạng lung linh

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 60

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 60

Đoạn cặn kẽ vấn “Thời thủa lạ
Cáo trạng kia khám phá được gì
Khẩu cung, sự thể, vân vi
Rành mạch thau chì, hãy tỏ nguồn cơn

Ta khúc mắc lập đơn bắt giữ
Bạch Hạc Hiên nào dự tiệc tùng
Can chi vạ lãnh hành hung
Vội gieo tang tóc bão bùng gia trang?

Lão Bá Bá vốn hàng nho nhã
Dẫu bần hàn nhưng dạ sáng trong
Luân thường đạo lý nằm lòng
Thì đâu phạm thượng đoạt vong cưỡng hồn

Tỏ Bày Cùng Anh

Tỏ Bày Cùng Anh

Suốt đêm thao thức trộm nhìn anh
Tóc ngả màu sương, quạnh quẽ mành
Cố đậy nỗi niềm bên khói lụn
Thở dài đè nén khoé long lanh

Chân chim nguệch ngoạc phủ thiên đình
Đơn bóng võ vàng chuỗi lặng thinh
Cuồn cuộn dòng suy nghi ngút dạ
Âm thầm đau đớn nhịp rung rinh

Tha thiết yêu em trải ánh hiền
Ví dầu vọng tưởng, bước triền miên
Vẫn toàn tâm ý câu thề nguyện
Rể hụt, sởn sơ, lấp bể phiền

Đoản Khúc IV

Đoản Khúc IV
(Thơ Liền Âm)

Hiếu và Tình

Đêm trăn trở canh ba mưa lả chả
Ngọn Thu phong rệu rã nỗi trầm kha
Ôm gối lạnh diết da loang ánh phả
Quạnh vai gầy buồn bã chuỗi xót xa

Dụng chữ hiếu Mẹ Cha chưa đáp trả
Lạc ngôn tình nghiệt ngã úa dáng hoa
Sao có thể tách ra tim đôi lá
Để không còn vật vã lệ ngân nga …

Uất Nghẹn Cùng Mưa

Uất Nghẹn Cùng Mưa

Tưởng mạnh mẽ ngờ đâu Ta yếu đuối
Mãi đắm chìm rong ruổi bắt mộng mơ
Để giờ đây nhặt nhạnh khối đẫn đờ
Rơi đáy vực không trơ nhành bám víu

Màn đêm xuống cứ bồn chồn khó chịu
Quạnh hiên ngồi tiu nghỉu ngẫm niềm riêng
Ngọn gió đông cũng kéo buốt xích xiềng
Cho đày đoạ ngả nghiêng dồn tâm trí

Bao hứa hẹn nguyện thề câu tri kỉ
Tình mặn nồng dung dị sẽ có nhau
Đem thiết tha tô thắm cỏ hoa màu
Xây hoài bão, đớn đau vùi lấp rãnh

Em Nhớ Anh

Em Nhớ Anh

Chầm chậm hạt sương buông
Đong đưa se sắt buồn
Sợi tình nghiêng ngả chợt tuôn
Trăng trôi lơ lửng trải luồn áng mây

Dằng dặc bóng hình ai
Da diết nỗi u hoài
Tơ vương vướng bận trang đài
Não nề canh cánh dặm dài xót xa

Nỉ non lệ nhạt nhoà
Hắt hiu rặng cỏ hoa
Yêu anh tha thiết đậm đà
Vắng nhau một khắc sao mà bơ vơ

Bóng Chiều

Bóng Chiều
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Nắng giũ lưng trời biệt cỏ cây
Đàn chim vỗ cánh gọi theo bầy
Vầng lam ngúng nguẩy trên tàu đậy
Vệt xám ưu phiền giữa sảnh xây
Tháng gửi thề yêu lời mãi vậy
Ngày trao nguyện ái chữ hoài đây
Bao chiều tựa cửa chờ không thấy
Vắng nhạn ơi hời ủ rũ mây.

October 23, 2019
Tam Muội

Yêu Vạn Dặm

Yêu Vạn Dặm

Niềm trống trải giữa khuya tĩnh mịch
Kim đồng hồ xê dịch khô khan
Ngoài song bóng nguyệt an nhàn
Lửng lơ quyện gió non ngàn vi vu

Trời sa mạc tiễn Thu lành lạnh
Tiết lập Đông sóng sánh ưu phiền
Khuê phòng trăn trở cô miên
Khơi dòng lệ thảm, đảo điên lộ trình

Bởi Thiên Ý trêu tình ngăn cách
Bao sơn khê bấy lạch sông ngòi
Để nhồi tim thể như thoi
Xác thân còm cõi, thương vòi vĩnh thương

Anh Đi Rồi

Anh Đi Rồi

Nhàn nhạt vàng lác đác trải đường đi
Tia nắng bạc thầm thì xuyên kẽ lá
Thu lãng mạn với gam màu nền nã
Hoa sữa nồng, nhưng dạ đón heo may

Anh đi rồi để lại chén đắng cay
Em uống cạn tháng ngày mong thương nhớ
Rơi lạc lõng nghẹn ngào đêm trăn trở
Man mác buồn nức nở dưới cô đơn

Anh đi rồi căn gác bỗng trống trơn
Nghe chua chát phím đờn buông réo rắt
Tiếng non nỉ côn trùng như siết chặt
Tấm tơ lòng quặn thắt nỗi ưu tư

Duyên Nguyện

Duyên Nguyện
(TNBC 4 Vần)

Trời đày cảnh ngộ thân đơn chiếc
Đất đọa trần ai dáng tả tơi
Goá bụa bao năm chồng khuất núi
Mồ côi bấy tháng lệ chơi vơi
Tình chung giữ vững lòng son sắt
Nghĩa vẹn kiên trì dạ thảnh thơi
Đợi kiếp lai sinh duyên tái ngộ
Đôi hồn quấn quýt chẳng xa rời.

December 29, 2018
Tam Muội

Chiếc Nón Nghĩa Tình

Chiếc Nón Nghĩa Tình

Ngọn trưa hè đẩy dạt mấy hàng cau
Bông lác đác trắng màu trên thềm vắng
Căn nhà nhỏ cũng đương chừng tĩnh lặng
Góc phản nằm trĩu nặng khối buồn xâm

Đưa khẳng khiu giấu giọt lệ rớt thầm
Mắt hướng vọng trầm ngâm miền xa thẳm
Ông khuất núi sau thời gian đằm thắm
Trút nghẹn ngào gửi gắm lại đàn con

Bấy năm qua da diết đến bào mòn
Đêm trăn trở héo hon tàn nhan sắc
Hứng buốt giá, nguyệt đơn, sương dày đặc
Mà ngậm ngùi khoảnh khắc quặn buồng tim

Nợ Tam Sinh

Nợ Tam Sinh
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Bởi nhỡ đường tu bị giáng trần
Trôi dòng nghiệp quả với huyền chân
Đau dồi nghiệm để thêm từ nhẫn
Khổ luyện thông mà trút chữ sân
Cửa tự nương nhờ tâm tĩnh trấn
Thiền môn dựa dẫm bóng nhàn mân
Lời kinh tiếng kệ đời quy ẩn
Trả kiếp sinh thời…cưỡi bạch vân.

April 14, 2020
Tam Muội

Trần Gian Khoảnh Khắc Đoạ Đày

Trần Gian Khoảnh Khắc Đoạ Đày

Phép mầu nhiệm khiến xui mình gặp gỡ
Phút tương phùng bỡ ngỡ thoáng hương say
Dưới bầu thanh vạn vật ảo huyền này
Bởi tạo hoá an bày duyên mưa móc

Tay dạo khúc tỳ bà nâng phím ngọc
Khảy nhịp nhàng chim chóc lượn hồ gương
Lụa xiêm y lả lướt điệu nghê thường
Nơi Lầu Nguyệt dáng hường ru giấc điệp

Dâng chén rượu mỏi mòn trông chuyển kiếp
Kén tơ tằm buộc tiếp nghĩa ân sâu
Xoá gian nan thống khổ lấp đỉnh đầu
Hay hụt hẫng bể dâu gầy vóc hạc

Thẫn Thờ Trong Đêm

Thẫn Thờ Trong Đêm

Ngấp nghé nguyệt tà xuyên liễu cây
Đêm nay tâm sự bỗng vơi đầy
Thì thầm dạ thảo trong hoang lạnh
Ngọn gió xạc xào, rũ áng mây

Phòng đơn đối bóng phổ vần thơ
Gói gém niềm riêng trải bến bờ
Tiếng vạc kêu sương buồn ảo não
Tình xưa trỗi dậy siết khung tơ

Trách hoa chưa thắm đã phai tàn
Thoảng chốc hương nồng đượm chứa chan
Chút ánh bình minh đâu đủ ấm
Mịt mùng cô đọng phủ trần gian

Ray Rứt Trời Thu

Ray Rứt Trời Thu

Canh khuya lành lạnh gió vi vu
Nắng Hạ qua rồi khởi sắc Thu
Vầng khuyết lập lờ treo đỉnh núi
Màn đêm u tịch dãy sương ru

Thu về héo hắt buổi ly tan
Những chiếc lá xanh nhuốm võ vàng
Ray rứt nỗi niềm đau quặn thắt
Nhớ nhành hoa sữa hứa tào khang

Đã mấy Thu rồi Thu lại qua
Nhành hoa ủ rũ sắc phai nhoà
Người đi gom cả bầu thương nhớ
Viễn xứ chạnh lòng phút xót xa?

Một Kiếp Nhân Sinh

Một Kiếp Nhân Sinh

Dường suốt cuộc đời Lão cực thân
Đa mang hẩm phận, kiếp cơ bần
Bởi vừa oe oé lọt lòng Mẹ
Thì bước gian truân đã định phần

Miếng cơm manh áo phải nhờ nương
Quần quật bàu, ao, chẳng đến trường
Tới tuổi lên năm nhìn Ngoại mất
Đơn mình côi cút… dạt tha phương

Lúc trưởng thành nhân, cưới vợ hiền
Dịu dàng, khả ái, đẹp như tiên
Ngỡ đâu hạnh phúc, tròn viên mãn
Nhưng nghiệp Thiên Cơ mãi nhãn tiền

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 75

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 75

Thủ lí kiếm sắt ngời vụt gấp
Xẹt đất trời, cắm phập, xước vai
Ngạnh sao có, bức mật cài
Bước ngoài dáo dác xem ai mới vừa

Thấp thoáng bóng nhòa thưa mất dạng
Chàng trở vào đọc áng thư ghim
Biển đang bình lặng im lìm
Mạch ngầm đâu dậy xoáy chìm thuyền nan

Là bút tích hay hàn băng chưởng
Mà dạ đông bằng trượng đá đè
Chẳng màng lời lẽ hăm he
Nhưng oan nghiệt lại khắt khe thế nầy

Chẳng Lẽ Đà Yêu!

Chẳng Lẽ Đà Yêu!

Tám năm trời hai đứa vẫn làm chung
Vui tán gẫu và cùng lo dự án
Thường an ủi mỗi lần xui gặp nạn
Nghĩa thắm nồng tình bạn chẳng đắn đo

Có nhiều hôm ruột rối rắm thập thò
Dòm quanh quất bóng “cò” chưa hiển hiện
Buồn thấp thỏm ước thầm Tiên huyền biến
Phút trở thành hoả tiển phóng tìm Ai

Cảm muộn phiền lúc Bậu kiểm điểm sai
Bị trách phạt dùi mài thêm mấy tiếng
Nét tiu nghỉu rõ ràng in trên miệng
Ráng gượng cười… nhìn xiểng niểng con tim!

Kẻ Phụ Tình

Kẻ Phụ Tình

Oán giận mà chi kẻ phụ tình
Cạn suy sa ngã phút lung linh
Hồng hoa lả lướt nương con gió
Để lại cành trơ xót quạnh mình

Những kỷ niệm xưa hãy cố quên
Đẩy theo dòng nước cuốn lênh đênh
Đậm sâu, tha thiết, nồng ân ái
Chôn đáy huyệt mồ chuỗi bấp bênh

Cái thuở thanh xuân toả một thời
Trái hồng mơn mởn, tiết xuân khơi
Men tình khao khát đêm cô lẻ
Anh thấu hay chăng sự đón mời

Khi Ghen Con Mắt Đổ Ghèn

Khi Ghen Con Mắt Đổ Ghèn

Âm u bóng nguyệt ngoài sân
Ghế tre ngồi góc bần thần chênh chao
Hoạn thư chúa tể thảo nào
Lấy chồng đạo mạo bảnh bao đẹp người

Chữ điền nét mặt rạng tươi
Mũi cao răng trắng nụ cười thật duyên
Mắt sâu óng ánh đen huyền
Tâm hồn tinh tế di truyền hiên ngang

Thế nên tố nữ xếp hàng
Lẳng lơ ngả ngớn chàng ràng bon chen
Trời sinh cô phụ nhỏ nhen
Đa nghi nhạy bén tương ghèn xẹt nhanh

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 34

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 34

Trời nóng bức chuyến tàu rời bến
Hạt mồ hôi ướt quện thiên đình
Dạt dào tha thiết rung rinh
Khăn mùi xoa chặm quả xình xập reo

Tánh mạnh mẽ kèm theo thông thái
Mặt chữ điền ngự tại tâm can
Hồ đích thủy, Vĩ chính đàn
Tam càng tất cả giang san kiếp nầy

Thiếp sở nguyện đó đây vĩnh viễn
Luôn đồng hành, liễu hiến, đào dâng
Đêm buông hóa nguyệt soi vầng
Khi dông bão nổi, đổi tầng nhật may

Gian Dối

Gian Dối
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Trời mây lặng lẽ cảnh tiêu điều
Bậu hững hờ chi để bóng xiêu
Cửa đóng căm hờn nung ngọc liễu
Mành buông uất hận vỗ đàn tiêu
Trăng tàn nợ rã âm thầm hiểu
Mộng úa duyên rời ủ rũ khiêu
Những tưởng câu thề dâu rước kiệu
Ngờ đâu phụ rẫy cắt dây thiều.

May 28, 2019
Tam Muội

Hoài Vương-II

Hoài Vương – II

Góc quán cà phê quạnh quẽ ngồi
Lão nhìn mây trắng lững lờ trôi
Tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng
Rít khẽ vài hơi…nhả khói rồi…

Nhớ lại thủa nao giữa chiến trường
Được lời mật thám của trung ương
Một thân đột kích vòng vây giặc
Xoải cánh chim ưng vốn quật cường

Chẳng may thất thủ, định do Thiên
Vần vũ bỗng nhiên phủ khắp miền
Mặt đất bầu trời che kín mít
Lọt nhầm mũi đạn, trúng ba viên

Tiết Đông Hoài Niệm

Tiết Đông Hoài Niệm

Thuở xưa trai trưởng ở trong nhà
Cha Mẹ cưng chiều sướng thả ga
Bè bạn thầy cô đều cảm mến
Tuổi đời sung túc khúc ngân nga

Khi lên mười bốn anh sang Tây
Chăn gối nệm êm sống đủ đầy
Làm lụng tay chân nào vất vả
Thời gian ăn học chuỗi phây phây

Một chiều đông ấy dưới sân trường
Tà áo sinh viên phủ tuyết sương
Lơ đễnh em quên che áo khoác
Đứng run cầm cập, xót anh thương

Ông Và Cháu

Ông Và Cháu
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Đêm nằm bỗng nhớ chuyện ngày xanh
Một bữa trời trong gió thoảng lành
Cõng đội gồng lưng thằng Tuấn bảnh
Bồng ôm rụng gối nhỏ Quỳnh ranh
Bồi voi bụng đả ông hề tránh
Thúc mã râu ghì nội chẳng phanh
Vã hột mồ hôi nằm xoải cánh
Kê đầu cháu ngủ giữa lều tranh.

February 5, 2020
Tam Muội

Cõi Trần Lỗi Mộng Kết Tơ Duyên

Cõi Trần Lỗi Mộng Kết Tơ Duyên

Chiều nhạt nắng sương mù giăng thôn dã
Góc Nguyệt Hồ phiến đá lạnh chờ ai
Gợi ký ức nét ngài đau vật vã
Thấu một thời trước gá nghĩa trúc mai

Trần lạc bước chông gai hầu tìm kiếm
Đấng lang quân tuyệt diễm thuở xa xưa
Vì nghịch cảnh đẩy đưa vầng tang liệm
Để đêm buồn suy nghiệm giọt vắn thưa

Nhớ dạo nọ cơn mưa rơi tầm tã
Cạnh phím bàn thong thả mạng lướt qua
Xem tin tức, bán nhà, sang chợ cá
Đến trang thơ giục giã đoá quỳnh hoa

Hai Mảnh Đời Một Nỗi Đau

Hai Mảnh Đời Một Nỗi Đau

Bởi nghiệp trót gầy hay hữu duyên
Hành trình cõi tạm dấn truân chuyên
Phấn hoa phối hợp nơi đầu nhuỵ
Súc tích hiển nhiên…nhiễm sắc truyền

Nguyên nhân nghiệt ngã của đôi gen
Thoái hoá teo cơ chóng tượng chèn
Mất đoạn thần kinh vùng tủy sống
Tật nguyền định đoạt…Bấy Ai quen?…

Cậu, Tớ chưa từng hạnh ngộ nhau
Mà sao số phận xếp chung màu
Để hoàng hôn tím, sầu đeo đẳng
Nặng mãi bên mình, trĩu khối đau

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 77

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 77

Hàng quốc cấm sắp bày từng bước
Lưu trữ toàn thảo dược, chu sa
Đem đi chế biến thành trà
Bè nhau toa rập bảo là “Thuốc Tiên”

Trị bách bệnh, chóng liền lành lặn
Đó ung thư đã sẵn hoàn, đơn
Nọ mang giấc ngủ chập chờn
Có cao, tán giải, chìm cơn say nồng

Lời hoa mỹ thổi phồng thực tế
Công dụng luôn triệt để bịnh tình
Khiến ngàn gia cảnh đinh ninh
Đồng ngân dốc cạn nhưng sinh mạng đèo

Vọng Thu

Vọng Thu

Thu hỡi! Chiều nay sao lạnh lùng
Tiết trời giao kết trải không trung
Đợi thu cõi dạ buồn tê tái
Phố vắng thu rồi lạc mộng cung

Vòm trời vằng vặc chuỗi im lìm
Song cửa lặng lờ bặt tiếng chim
Lối nhỏ gót hồng nâng vạt nắng
Đong đưa lá rũ phủ con tim

Múc ánh hanh vàng ươm tóc bôi
Nửa hồn thương nhớ lạnh làn môi
Vắng thu sóng lệ ngân dòng biếc
Gió chở thu về bóng nguyệt thôi

Đắng Đời

Đắng Đời

Chiều Chủ Nhật đến cà phê quán
Đợi chuyện trò với bạn kết giao
Bỗng dưng vẳng giọng ả đào
Xuống câu trắc trở nghẹn ngào uyên ương

Tia vàng vọt như đương đồng cảm
Đông lững lờ nhẹ chạm nỗi đau
Nhìn từng hổ phách sánh màu
Đan xen nhỏ giọt úa nhàu tâm tư

Nhấp một ngụm nghe chừ day dứt
Vị đắng chua gọi giựt cõi lòng
Bao năm mòn mỏi thầm mong
Tháng bảy Ngâu ròng nhặt buổi chung đôi

Bạn Đến Nhà

Bạn Đến Nhà
(Ngũ Độ Thanh)

Chiều qua thiết đãi bạn bè chơi
Cá chẽm, sò, tôm, đặc sản mời
Diễm tủi hiên ngồi giương cặp mắt
Phong buồn cửa đứng nghẹn luồng hơi
Thì ra muốn dĩa bèo tây luộc
Chỉ vậy ham thìa tóp mỡ phơi
Món thủa lều tranh ngày một bữa
Nghe niềm thổn thức…Lệ lòng khơi.

October 12, 2023
Tam Muội

Tình Yêu Vĩnh Cửu

Tình Yêu Vĩnh Cửu

Một nắm tro tàn gửi tuyết phong
Tình yêu vĩnh cửu gói niêm vòng
Dẫu thân mục rữa, hồn băng giá
Lửa vẫn sục sôi hướng bạn lòng…

Vạn điều ở chốn hư vô
Luân hồi xoay chuyển mơ hồ phù vân
Thấu mê tục lụy lần khân
Định phân bể ải gian trần trả vay

Cuộc thống khổ, kiếp tù đày
Xác phàm vất vưởng đắng cay giam cầm
Thời gian đằng đẵng trầm ngâm
Trường tồn son sắt lặng thầm cưu mang

Thứ Sáu Hẹn Hò

Thứ Sáu Hẹn Hò

Hôm nay thứ Sáu rồi
Vốn dĩ muốn về thôi
Ra vô thấp thỏm đứng ngồi
Ngóng giờ qua lẹ chung đôi với chàng

Song cửa mây lang thang
Ong chao bướm lượn đàn
Trời chiều sắc nắng chói chang
Cỏ hoa rũ rượi võ vàng làm sao

Tan sở dạ xôn xao
Cửa then chính đóng vào
Nhịp nhàng chân sáo nghêu ngao
Mừng vui khôn tả ôi chao tuyệt vời

Lạc Tiếng Chim Quyên

Lạc Tiếng Chim Quyên

Tuổi đôi chín tình đời bỡ ngỡ
Anh gạo bài mượn vở làm quen
Canh khuya khêu ánh lụn đèn
Viết dòng nhật ký, mở then cõi lòng

Những ngày tháng lạc trong cảnh lạ
Chim rộn ràng, gió phả hương dâng
Chắp tim xoải cánh khung tầng
Gom mây cưỡi hạc lâng lâng nhịp đàn

Khi phượng vỹ chứa chan rực đỏ
Tạm phân ly ngón trỏ ngoéo rằng
Dưới thềm vành vạnh lửng trăng
Đừng như băng giá, vĩnh hằng có nhau

Miên Man Với Hồn Chồng

Miên Man Với Hồn Chồng
(Thơ Nhất Vận Từ Cuối)

Chiều sương tiếng gọi trống binh đao
Lửa phẫn hờn căm giọt máu ào
Để vợ lại nhà chân đạo mạo
Sơn hà tử chiến mạng tơ mao

Ươm nụ đan tay ửng ánh hào
Chàng che giọt lệ nói thao thao
Sa trường mạc trận nung hoài bão
Huyết hận sôi gan đang cấu cào

Ngọc rưng tiễn bước nét xanh xao
Thắng giặc tương phùng nguyện ước giao
Quốc tổ thanh bình ngưng khói pháo
Rạng danh nòi giống giữ long bào…

Sau Bức Màn Nhung

Sau Bức Màn Nhung

Đế vương lộng lẫy khoác long bào
Ngự trị ngai vàng, hái vạn sao
Nhả ngọc phun châu, hàng thần khớp
Sững sờ cúi rạp khép binh đao

Lãng tử hào hoa chốn nguyệt lầu
Tiệc tùng, ngả ngớn, lả lơi câu
Đùa ong ghẹo bướm say hương lửa
Vũ lụa nghê thường thoả mãn thâu

Lấm lem lăn lộn kiếp ăn mày
Gió bụi sóng đời trông rủi may
Cơm hẩm áo manh chờ bố thí
Gầm cầu xó chợ cuộn dòng quay

Đời Còn May Mắn Hơn Ai

Đời Còn May Mắn Hơn Ai

Nầy anh bạn! lầm than cõi trần thế
Có gì đâu rơi lệ nghẹn đăm chiêu
Thói đen bạc lắm điêu ngoa gian xảo
Vạn lọc lừa điên đảo khiến hoang liêu

Gió sẽ thổi thật nhiều buông lá đổ
Quét gom vào thống khổ với xót xa
Nhen đốm lửa đốt ra thành mây khói
Cứu thế nhân tránh khỏi nạn bôn ba

Hãy vui vẻ chan hoà đầy nhựa sống
Tợ thuỷ triều gợn sóng vượt biển khơi
Đừng thắt thẻo rã rời bao rối rắm
Nhàn an cư tình thắm với bạn đời

Hạnh Phúc Ngọt Ngào

Hạnh Phúc Ngọt Ngào

Nàng trọ trẹ đánh vần Anh Ngữ
Hầu thuộc lòng để giữ chân Mike
Mộng hồ sáng lạng tương lai
Kiệu dâu pháo đỏ, gót hài Vu Quy

Nhớ thủa nọ tưởng vì hẩm kiếp
Nên chẳng màng khúc điệp uyên ương
Hứng ngâu, khảy phím, miên trường
Châu liền bích lạc yêu đương vẹn toàn

Bởi gãy gánh Phượng Loan vĩnh biệt
Chuỗi nồng nàn tha thiết còn đâu
Chỉ trông biển sóng gợn sầu
Trang đài tuyết phủ, lạnh bầu tóc tang

Chông Chênh

Chông Chênh

Đêm tĩnh mịch khơi buồn vời vợi
Hỡi trăng ngà đang đợi chờ ai
Phất phơ suối rũ bờ vai
Chạnh lòng khao khát vòng tay người tình

Gió man mát phong linh hoà tấu
Tiếng leng keng như thấu cõi lòng
Nợ duyên lận đận long đong
Ba mấy xuân hồng hoa vẫn phòng không

Luôn ao ước tình nồng như mộng
Khuây khoả sầu khoảng trống chơi vơi
Mây giăng để dạ rối bời
Âm ba vọng lại tả tơi dáng hường

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 61

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 61

Người lương thiện thì rơi bể khổ
Chuỗi thăng trầm, sụp hố triền miên
Tai ương hứng chịu liền liền
Vạnh trăng loang lổ bụi viền xung quanh

Đời khắc nghiệt thanh danh vùi dập
Trí não thân tấp nập ưu sầu
Tham quan chằng chịt hiểm sâu
Khuấy nước đục ngầu miễn bụng hả hê

Nỗi bất mãn trăm bề ai oán
Tiếng than van bấn loạn tháng ngày
Thánh ngồi chín bệ có hay
Thấp cổ nên đày, bé họng đoạ dân”

Vì Chưng Nói Với Quả Tim

Vì Chưng Nói Với Quả Tim

Quả tim nầy thích thói tục luốc lem
Nó cứ mãi tròm trèm ngu ngơ nhãng
Lại bướng bỉnh dập dồn theo ngày tháng
Để lạc lề khệnh khạng gót cô liêu

Quả tim nầy da diết, biết bao nhiêu
Mong gần gũi sớm chiều trong cuộc sống
Được chia sẻ đắp xây lầu thơ mộng
Khoả lấp nguồn trống rỗng ngự bấy lâu

Quả tim nầy khắc trọn bóng hình sâu
Từ buổi gặp ban đầu hơi bỡ ngỡ
Nhưng thoáng chốc tiền duyên đà trót nợ
Suốt canh trường trăn trở với âm vang

Thắt Quặn Dưới Trăng Mờ

Thắt Quặn Dưới Trăng Mờ
(Thơ Nhất Vận Từ Cuối)

Cảnh đời hạnh ngộ giữa vườn thơ
Xướng họa khoả khuây trải bến bờ
Tuế nguyệt tâm đồng khơi bỡ ngỡ
Tình sâu tấm mẳn dệt vành nơ

Cảm nhận uyên ương vạn kỷ chờ
Phu thê tiễn biệt nát mành tơ
Chàng đi để dạ sầu trăn trở
Thắt quặn buồng tim vóc ngọc phờ

Non ngàn hướng vọng chuỗi xanh lơ
Se sắt nhìn mưa uẩn vật vờ
Não nuột đăm chiêu hoài nức nở
Thời gian mòn mỏi xác thân xơ

Mộng Làm Thi Sĩ

Mộng Làm Thi Sĩ

Ngồi ngẫm nghĩ cõi Ta Bà lắm nẻo
Kẻ thì buồn, nọ héo hắt dung nhan
Kia anh tươi ở chị lại phàn nàn
Nên chấp chới ngập tràn muôn vạn sắc

Ải ngang trái bầu suy tư sánh đặc
Ngưỡng trần ai giăng mắc khổ lụy sầu
Chuỗi ngặt nghèo nghịch cảnh thức canh thâu
Chìm đau đáu lo âu đầy tư lự

Tung ngọn bút trải nỗi niềm tâm sự
Há đắn đo do dự chuyện thế thời
Hãy sang bằng dầu mục rữa nát tơi
Chẳng vụ lợi cơ trời tay nắn nót

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 84

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 84

Bạch Thố rớt nghẹn ngào cung bậc
Ôm lấy Cha hận nấc vỡ oà
Cái phường độc hiểm điêu ngoa
Gây bao thảm trạng, lệ hoà huyết căm

Chợt huyễn hoặc sương chằm vóc dáng
Khói phai dần bảng lảng hư vô
Mông lung quờ quạng mơ hồ
Gào thét nắm vồ cũng khoảng trống không

Tỉnh ác mộng phập phồng căng thẳng
Điềm báo kia rõ đặng ý gì?
Mà nguồn canh cánh lâm li
Hốt hoảng xiết ghì lo lắng khôn nguôi

Bầu Bạn Bên Buồn

Bầu Bạn Bên Buồn

Đời cô độc có Buồn, Ta bầu bạn
Hoài u hoài uống cạn chén tương tư
Ánh nghiêng nghiêng vóc hạc thuỗn lừ đừ
Tà huy tím ngất ngư treo mành cửa

Buồn sâu lắng siết tim Ta tan vữa
Động mạch sầu chết nửa mảnh hồn đau
Niềm liêu xiêu buông ủ rũ dàu dàu
Để đêm đến nát nhàu vây cung thảm

Buồn lạc lõng dưới màu Thu ảm đạm
Nhặt lá vàng thương cảm trĩu oằn vai
Nghe gió than sương đọng lại gót hài
Chân nặng bước trải dài trên đường phố

Đã Bạc Rồi

Đã Bạc Rồi
(Thủ Nhất Tự-Ngũ Độ Thanh-Thủ Vĩ Ngâm-Nhất Vận)

Bửng mắt nhìn gương đã bạc rồi
Buồn mi ứa giọt chửa tròn đôi
Bìm yêu sặc sỡ đời tăm tối
Bướm chuộng phong tình cảnh đãi bôi
Bí mãi trên giàn mưa phải lội
Bầu luôn tận đỉnh bão gì trôi
Băng nào nước lựa mà nên nỗi
Bửng mắt nhìn gương đã bạc rồi.

August 20, 2023
Tam Muội

Lỗi Hẹn Nghẹn Ngào

Lỗi Hẹn Nghẹn Ngào

Ghế đá công viên quạnh quẽ ngồi
Nhìn đôi hồ điệp ướp vành môi
Chạnh lòng cám cảnh nhành hoa dại
Đau đáu mỏi mòn mãi chẳng thôi

Chiều buông bảng lảng kết hòn châu
Lạc lõng chơ vơ hái hạt sầu
Xuân đã giao mùa sao dạ bỗng
Trơ cành tuyết lạnh đóng từ lâu

Dư âm hò hẹn tiếng còn đây
Bậu nỡ hững hờ vờn gió mây
Để khúc tơ đồng vang lỗi nhịp
Đìu hiu réo rắt siết tim nầy

Thổn Thức Tào Khang

Thổn Thức Tào Khang

Thông reo suối nhạc êm đềm
Non xanh nước biếc ửng thêm mây hồng
Sáo diều lảnh lót mênh mông
Vi vu gió thoảng cánh đồng phì nhiêu

Đào hoa lác đác liêu xiêu
Khiến hồn tố nữ đăm chiêu rã rời
Kiếm tìm giây phút thảnh thơi
Sao hoài khắc khoải bời bời ruột gan

Đâu rồi Xuân điệp nồng nàn
Sương mai gói ghém, cỏ đan thành vòng
Nhẫn đeo áp út thầm mong
Uyên ương thiết thạch, tơ lòng sánh đôi

Tri Kỷ Hoài Mong

Tri Kỷ Hoài Mong

Cuộc sống mưu sinh đã thấm nhuần
Rã rời mệt mỏi dấn trầm luân
Đêm tàn lạc lõng trong chăn lạnh
Gối lẻ chập chờn héo tuổi xuân

Hoài mong tri kỷ để vơi sầu
Tâm sự nỗi niềm ngắm hoả châu
Lùa gió hái trăng xây giấc mộng
Thưởng làn ngan ngát suốt canh thâu

Hoài mong tri kỷ lắng tai nghe
Cởi mở tấm lòng hề khắt khe
San sẻ đỡ đần ngăn sóng dữ
Hứng gành sương phủ, lá vàng che

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 64

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 64

Chim lẻ bạn gọi bầy khi thấy
Bóng tịch dương phe phẩy lưng đồi
Mây hồ dìu dặt êm trôi
Vĩ Tam bách bộ chạnh bồi hồi thương

Chăm chăm hướng ngục tường chua xót
Thầm báo tin “Trót lọt khởi đầu
Trên sảnh đường, kiến nghị tâu
Nhìn ra đương sự hái dâu nhử tằm

Chắc dính dáng hàng trăm lính lệ
Bởi bề tôi vị nể trung thành
Hoặc do vòm ngọc bích xanh
Diều say rộng cánh dưới thanh gió nồm!

Tim Tiểu Quỳnh

Tim Tiểu Quỳnh

Tim Tiểu Quỳnh khắc chỉ bóng hình anh
Dầu hiện tại tròng trành câu duyên nợ
Để đêm xuống một mình luôn trăn trở
Lạnh cô phòng nhung nhớ nghẹn ngào dâng

Tim Tiểu Quỳnh trĩu nặng những bâng khuâng
Muốn xoải cánh khung tầng vơi trống trải
Dặn lòng sẽ vượt muôn vàn chướng ngại
Vạn tin đồn phóng đại tiếng thị phi

Tim Tiểu Quỳnh mãi khắn khít thiên di
Cùng xướng hoạ vần thi hầu lưu dấu
Mối duyên lỡ tình Lang Nương ai thấu
Bước hành trình giai ngẫu luống đau thương

Mong Mình Có Được Niềm Vui

Mong Mình Có Được Niềm Vui
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Buồn trông cánh nhạn xoải lưng trời
Sóng vỗ mây luồn dạ tả tơi
Ngẫm đặng tơ nồng thôi chẳng tới
Suy mà chỉ đượm chắc dần vơi
Duyên mòn gắng gỏi buông đàn sợi
Nghĩa rụng ơ hờ rớt biển khơi
Thấu bởi trần duyên sầu nghĩ ngợi
Thôi Mình rã nợ sớm tìm nơi.

March 28, 2019
Tam Muội

Trả Lại Anh

Trả Lại Anh

Sóng gợn hồ thu lững thững trôi
Lá vàng lác đác quạnh hồn côi
Phong xuy nhè nhẹ lay nhành liễu
Ái động tấc lòng lạnh tím môi

Lặng lẽ nhìn đôi bướm trắng đang
Lượn chao hồ hởi giữa không gian
Ngẫm đời ngang trái vương sầu muộn
Rười rượi sáo chiều, trĩu lệ loang…

Trả lại anh yêu ngây ngất tình
Nhặt khoan âm hưởng điệu rung rinh
Chồng thơ thắm thiết hằn in dấu
Khoảnh khắc yêu đương khiến xập xình

Nồng Nàn

Nồng Nàn

Sóng biếc li ti lượn lững lờ
Hoàng hôn bóng ngả trải hồn thơ
Lời ngâm thắm thiết say lòng nhớ
Tiếng hát thân thương chặt dạ chờ
Chẳng phải khơi duyên tròn khúc nợ
Hay là gả phận trọn câu tơ
Từ đây hết cảnh tình dang dở
Hạnh phúc vun xây mỹ mãn bờ.

November 18, 2018
Tam Muội

Vấn Nhạn

Vấn Nhạn
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Nắng giũ chiều sa cảnh nhạt mầu
Phồng dang bóng nhạn xoải về đâu
Dừng chân chở hộ niềm riêng giấu
Đậu cánh đeo giùm nỗi tủi khâu
Kiếp đẩy thân vào tan vỡ chậu
Đời đan mộng tới rã rời câu
Vì ai lỗi trục cung xề tấu
Tuyết ngậm mi hờn ủ rũ thâu.

March 7, 2020
Tam Muội

Đoản Khúc VIII

Đoản Khúc VIII
(Thơ Liền Âm “UA” – Tác Giả Nguyễn Thành Sáng)

Thăm Lại Quê Xưa

Đã lâu lắm em chưa về Sông Cửa
Nhớ bến đò chan chứa nhịp chèo đưa
Võng kẻo kẹt cù cưa quên cơm bữa
Mảnh đất lành từng hứa thuở xa xưa

Nay về lại ánh vừa xuyên tàu dứa
Hồn lâng lâng hoa sữa thoảng hương ưa
Tiếng non nỉ lưa thưa từ chim Sứa
Nghe não nề như khứa mảnh hồn tưa

Đường quê ngoại cơn mưa phùn phứa phựa
Làm dịu đi cái lửa cháy ruộng bừa
Gốc cổ thụ dây dưa ngồi lưng tựa
Thoáng ngậm ngùi lệ giữa buổi ban trưa!

September 9, 2018
Tam Muội

Buồn Thôi Rơi

Buồn Thôi Rơi

Bên song cửa trăng lang thang một bóng
Chốn khuê phòng tưởng vọng ảnh tình nhân
Làn sao bạc nhạt dần huyền ảo ảnh
Mây bồng bềnh canh cánh nỗi bâng khuâng

Sương khuya lạnh nghẹn dâng niềm trống trải
Ngọn gió ơi! dừng lại chậm phút giây
Cho nhắn gửi tình đầy từ sâu thẳm
Vạn nhớ nhung ảm đạm mảng sầu lay

Buồn dằng dặc đắng cay dường vô tận
Dở dang tình thơ thẫn suốt canh thâu
Thuyền lạc bến âu sầu con sóng tẻ
Nặng trĩu lòng quạnh quẽ nhói tim đau

Nhớ Lắm…

Nhớ Lắm…

Nhớ lắm trời ơi! Nhớ phát khùng
Ảnh hình bảng lảng quyện khuê trung
Cho tim than thở, gan buồn thảm
Giấc ngủ chập chờn đậu mắt nhung

Nhớ lắm trời ơi! Nhớ tận xa
Trùng dương lớp lớp, lộ bao la
Địa cầu nửa quả, trông mòn mỏi
Thuyền vẫn mịt mờ, sóng diết da

Nhớ lắm trời ơi! Nhớ nguyện thề
Gian trần rong ruổi kiếm hiền thê
Trải qua khúc khuỷu, trầm tang hải
Bước vững oai hùng dẫu tái tê

Lỡ Làng Trúc Mai

Lỡ Làng Trúc Mai

Phi cơ hạ cánh nhả giao đường
Hối hả dòng người bước khẩn trương
Rộn rã nói cười ôi nhộn nhịp
Lâu rồi mới ghé lại quê hương

Đã mấy thu rồi nỗi nhớ ghê
Thu nay thuận dịp được quay về
Vui mừng chân sáo theo triền dốc
Lối cũ gập ghềnh sỏi đá đê

Thảm vàng bát ngát ruộng phì nhiêu
Cò trắng tung bay dưới áng chiều
Tuyệt mỹ nhấp nhô hùng vĩ núi
Soi hình nước biếc gợn liêu xiêu

Réo Rắt Cung Đàn

Réo Rắt Cung Đàn

Bầu xanh nguyệt tỏ gió heo may
Lữ Khách bồ đào nâng chén cay
Em sẽ giải bày niềm uẩn khúc
Thê lương da diết tiếng đàn đây

Mãi tận phương trời xứ Bạc Liêu
Mái nghèo tranh vách lá liêu xiêu
Quanh năm quần quật cơm không đủ
Vất vả mẹ cha sáng tới chiều

Chị em đùm bọc yêu thương nhau
Chia xớt ngọt bùi san sẻ đau
Chị Cả bôn ba cùng xóm chợ
Mưu sinh tần tảo với mâm rau

Khép Mộng Vào Thơ

Khép Mộng Vào Thơ

Cuộc sống kim tiền quá nhiễu nhương
Bon chen toan tính mãi đo lường
Chơn tâm vướng bụi đầy tham vọng
Chán nản cơ trời khuấy động thương

Ngẫm dòng luẩn quẩn chuỗi ngân nga
Nghịch kiếp ba sinh, phủ ráng tà
Cám cảnh lầm than buông vạn nẻo
Chìm đau rớt hận nghẹn châu sa

Cứ ngỡ đường yêu thật nhiệm mầu
Xây lầu dệt ái, uống mưa ngâu
Phụng Loan chấp cánh, xuôi hồ hải
Há phải ưu hoài lệ suốt thâu!…

Khi Nào Trọn Mơ

Khi Nào Trọn Mơ
(Thơ Liên Vần – Tác Giả Tam Muội)

Trời giáng cung trầm điệp sấm SUÔNG
Gió LUỒN mây DẠT NÁT tâm buông
Vạc sành gọi bạn thêm da DIẾT
Mắt BIẾC suy tư đọng giọt buồn

Chàng hỡi! Phương trời cảm vấn VƯƠNG
Nhớ THƯƠNG say ĐẮM LẮM sầu tương
Đèn khuya leo lét hoài thao THỨC
Day DỨT nợ duyên nhuốm đoạn trường

Chàng hỡi! Chẳng sao dỗ giấc NỒNG
Cõi LÒNG vàng VÕ NGÕ phòng không
Trần tình lận đận, đâu là NẺO
Thắt THẺO ruột gan, khổ chất chồng

Lạc Cánh Chim Bằng

Lạc Cánh Chim Bằng

Trời bàng bạc xám vầng trôi lãng đãng
Ký ức hồi dĩ vãng khuấy niềm đau
Chiếc cầu tre rêu phủ nhạt sắc màu
Bến sông cũ em dàu dàu trông ngóng

Ngày mấy lượt đến khi chiều đứng bóng
Đếm yêu thương hướng vọng trải non ngàn
Duyên đôi mình trắc trở bởi quan san
Tình vạn dặm lệ chan nơi khoé mắt

Hôm đưa tiễn tuyết rơi lòng quặn thắt
Cảnh u buồn réo rắt chuỗi xót xa
Mảnh khăn thêu chỉ đỏ ửng đậm đà
Thề quyện chặt thiết tha uyên liền cánh

Thấy Bạn…Ngẫm Mình

Thấy Bạn…Ngẫm Mình
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Mừng Dung lộng lẫy áo hiền thê
Chực cảm lòng vương khúc não nề
Kiếp bạc duyên rời xuôi bãi bể
Phần ôi chỉ đứt lạnh buồng khuê
Ngày qua bóng lẻ âm thầm lệ
Tháng lại hương tàn ủ rũ kê
Bởi bến thuyền yêu đà đậu trễ
Nên đành để sóng giục sầu rê.

June 3, 2020
Tam Muội

Vương Vấn Tình Xưa

Vương Vấn Tình Xưa

Hoàng hôn giục giã bóng tà rơi
Cánh nhạn lẻ loi lưng lửng trời
Hải cẩu quấn mình trên mỏm đá
Màn sương bàng bạc dãy mù khơi

Lang thang bãi vắng lệ mi cay
Bụi cát lạc loài quyện gió bay
Sóng vỗ nhấp nhô dòng ký ức
Của thời dệt mộng đắm men say

Chuỗi dài tha thiết dưới bầu xanh
Hồn mảnh hân hoan giấc mộng lành
Phấn khởi ngập tràn đêm diễm tuyệt
Yêu đương chan chứa tỏa khung tranh

Trả Lại Tình Anh

Trả Lại Tình Anh

Réo rắt canh khuya tiếng thạch sùng
Khơi lòng hụt hẫng quạnh khuê trung
Tình trôi diệu vợi mây sầu muộn
Nghĩa dạt xa xăm gió lạnh lùng
Biển cách ngàn năm duyên khắc khoải
Sông ngăn vạn kiếp nợ mông lung
Câu thương chữ nhớ xin trao lại
Đứt chỉ vành bâu dạ não nùng.

December 18, 2018
Tam Muội

Nỗi Niềm Của Vợ

Nỗi Niềm Của Vợ

Ầuuuu ơooooo….Bìm bịp kêu nước lớn anh ơi…
Buôn bán không lời…. mà chèo chống mỏi tay….

Võng ru dỗ giấc con say nồng
Lạnh lẽo bao trùm tiết lập đông
Vách lá liêu xiêu không đủ ấm
Mưa rơi nhểu dột, gió lùa không

Thôn nghèo tần tảo mãi loay hoay
Chật vật miếng khoai qua chuỗi ngày
Lủ trẻ còi xương, mành khố rách
Cảnh đời cơ cực kiếp lá lay…

Đêm hôm len lén ngắm nhìn anh
Xơ xác ốm tong khoé rảnh vành
Bạc rũ phất phơ ôm chiếc trán
Trầm ưu thao thức suốt năm canh

Ức Oan Vợ Hiền

Ức Oan Vợ Hiền

Trời ơi oan ức lắm thay
Em nào phải thế anh rầy tội em
Phập phòng lo lắng cả đêm
Cơm canh nguội lạnh bên thềm ngóng trông

Tối ngày anh cứ lông nhông
Hết chơi cá độ đến phòng chạy đua
Chọn chi con ngựa như rùa
Chạy không lo chạy khua khua í ò

Tưởng rằng anh sẽ trúng to
Ngờ đâu cháy túi bán bò bán con
Tiền em dành dụm mỏi mòn
Cũng đem đánh bạc lại còn rong chơi

Tan Vỡ

Tan Vỡ

Đêm nằm thổn thức giọt sầu rơi
Nguyệt Lão bày chi cảnh tả tơi
Những tưởng tơ suông se một sợi
Nào ngờ chỉ lạc tách đôi nơi
Chàng vui hạnh phúc hồn phơi phới  
Thiếp tủi cô đơn dạ rối bời 
Gối lạnh canh trường lòng chới với
Đêm nằm thổn thức giọt sầu rơi.

June 28, 2018
Tam Muội

Nghệch Vần Thô Ý Vụng Thi

Nghệch Vần Thô Ý Vụng Thi

Lêu nghêu dạ thảo phạc phờ
Không gian oi bức đợi chờ đọt sương
Gắt gay tháng tám chán chường
Vọng mưa rải rác, nhạt hương hoa màu

Núi đồi xoàng xĩnh mà đau
Sa mạc dàu dàu nước giếng cạn khô
Cũng đành một cõi hư vô
Xác phàm tránh nổi “tội đồ” nghiệp gây!

Nghiêng vai dấu hạt lệ đầy
Cảm phần côi cút bèo mây lỡ làng
Linh thiêng, huyền bí, tào khang
Nguyệt Lão phũ phàng đùa cợt trớ trêu

Cảm Nhận Tình Ma

Cảm Nhận Tình Ma

Đêm tĩnh mịch cô đơn buồn gặm nhấm
Chuỗi u hoài suy ngẫm lạnh gối chăn
Cơn mộng mị không ngăn ngàn dấu chấm
Mắt lệ nhoà ướt đẫm kỷ niệm khăn

Mãi thắc thỏm trở trăn chìm khắc khoải
Dãy hàn sương hoang hoải ảnh khuê phòng
Càng da diết trông mong dang cánh xoải
Tới thâm sơn hầu toại nguyện tấc lòng

Tiếng gió rít đèn chong tàn sắp lụn
Vẻ phạc phờ bủn rủn cả tay chân
Ngoài song cửa hiện dần làn khói vụn
Thót bàng hoàng muốn sụn khắp châu thân

Biển Vắng Trầm Ưu

Biển Vắng Trầm Ưu
(Nhất Vận – Tứ Vần – Ngũ Độ Thanh)

Vọng mãi hồng tin đời chán nản
Mơ hoài đỏ tín phận lầm than
Chàng đi mấy bận xuân tình mãn
Thiếp ở bao lần hạ nghĩa tan
Lỡ dở chờ trông sầu cánh nhạn
U buồn cách biệt dõi đường san
Ngồi nghe gió lộng hoàn ca bản
Bãi vắng đìu hiu bọt biển tràn.

March 15, 2019
Tam Muội

Nỗi Niềm Chim Sáo Sang Sông

Nỗi Niềm Chim Sáo Sang Sông
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Lệch chỉ tơ hồng ngưỡng đắng cay
Miền xa hướng vọng đã bao ngày
Em rời xứ sở trơ đàn khảy
Bậu ở quê nhà cũ sáo lay
Bổn phận làm con đành thế hãy
Trần ai xót lệ phải mà nay
Duyên đời nhịp Thước Ô cầu gãy
Khắc khoải niềm riêng chuỗi đoạ đày.

March 22, 2019
Tam Muội

Em Nhé! Về Thôi

Em Nhé! Về Thôi

Vai gầy kĩu kịt gánh hàng rong
Mới sáng tinh sương lội ngược dòng
Thoăn thoắt đôi chân dầm sỏi đá
Chai sần gót nhỏ kiếp long đong

Ánh biếc hồn nhiên khoé nụ cười
Dở khăn mời mọc bó hành tươi
Dăm ba đọt bí vàng mươn mướt
Tuổi ngọc cỡ chừng ngấp nghé mươi

Vạt áo tả tơi chỉ đứt đường
Bạc màu khen khét, nắng cài hương
Vô tình hạt bụi bay vào mắt
Quặn thắt tim tôi khi tỏ tường

Thương Cha Tuổi Hạc

Thương Cha Tuổi Hạc
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Nhìn cha tuổi hạc mỗi ngày cao
Phấp phỏng hồn con chuỗi nghẹn ngào
Kiếp nhọc nhằn thân hoài cản bão
Đời gian khổ xác mãi gìn phao
Hầu cơm đủ bữa lành manh áo
Đố gạo lưng nồi vữa mẻ chao
Sức khoẻ chừ đang tiều tụy lão
Mong trời đất nghiệm rủ lòng sao.

May 20, 2020
Tam Muội

Anh Hãy Cùng…

Anh Hãy Cùng…

Anh hãy cùng thăm lại huyện Gia Lâm
Nơi lắng đọng tích trầm trong văn hoá
Làng Chử Xá với muôn vàn bích hoạ
Lớp phù sa trắng xoá đượm mỡ màu

Anh hãy cùng thăm lại đất chôn nhau
Đã một thuở chuyến tàu đưa vượt biển
Trên ngọn sóng tưởng chừng không hiển hiện
Để bây chừ thân viễn xứ nhờ nương

Anh hãy cùng thăm lại rặng bạch dương
Có mái lá Ngoại đương ngồi trông ngóng
Ngày sớm tối tơ lòng luôn phấp phỏng
Nhớ cháu con mắt vọng buổi tương phùng

Duyên Nghèo

Duyên Nghèo
(TNBC – Ngũ Độ Thanh)

Cõi tạm duyên nghèo chỉ bấy thôi
Chòi xiêu mái dột vẫn là ngôi
Chồng đan sắc đượm dù gian khổ
Vợ trải hương nồng dẫu cút côi
Nghĩa cử niềm tin hoài chắc dạ
Tình yêu mộng ước mãi hồng môi
Đồng khô dãi nắng phần cơm hẩm
Cũng vẹn cau trầu xoải cánh đôi.

February 1, 2019
Tam Muội

Thiên Đường Cá Cảnh

Thiên Đường Cá Cảnh

Bắc Tây cuối góc khu vườn rộng
Tường gạch thênh thang cạnh mé nhà
Xây một hồ sâu nuôi cá cảnh
Dưới trời lồng lộng, đất bao la

Tận đỉnh non bồng dòng róc rách
Bon sai trổ rể bám xoay quanh
Giữa hồ tiên đảo hình bầu dục
Ngọc đá trắng tinh chấn luỷ thành

Thế Kỷ, Bách Lan, giàn Ngọc Thảo
Hồng Hoa, Sứ Thái  khắp khuôn viên
Cẩm Quỳ, Chuỗi Ngọc, hoa Anh Túc
Lộng lẫy dịu dàng, Rồng Bát Tiên

Hẹn Hò Tình Thơ

Hẹn Hò Tình Thơ
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Nắng ngả đầu non rạng rỡ tình
Chiều nay điểm hẹn với Trần Minh
Đầm tơ nếp phẳng duyên bầu bĩnh
Áo sẫm bâu bằng vẻ đẹp xinh
Lả lướt niềm vui tràn chữ vịnh
Êm đềm nỗi nhớ ngập vần nghinh
Dòng ngân sóng vỗ đưa thuyền đỉnh
Tố nữ hào anh quyện ảnh hình.

August 16, 2019
Tam Muội

Lạy Chàng

Lạy Chàng

Thấp thoáng ba năm mãn hạn rồi
Chiều nay viếng mộ mảnh tang trôi
Miên man mắt ngọc hồn da diết
Khắc khoải mày ngài phận cút côi
Trước phút lâm chung chàng trách mạng
Sau giây tử biệt thiếp hoàn đôi
Cùng Ai tiếp nối đời còn lại
Chớ để ưu sầu nhạt sắc môi.

December 29, 2018
Tam Muội

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 63

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 63

Cờ phất phới, trống rần cửa phủ
Vĩ Công Tào ghế trụ trang nghiêm
Sảnh sơn bán nguyệt lưỡi liềm
Sáng soi chính trực thanh liêm thăng đường

“Ơn võng cực, Thiên thường đãi ngộ
Địa cưu mang, vớt khổ, cứu nàn
Trên Chín Bệ, huệ ân ban
Dưới thần ghi tạc, dân an đáp đền

Nay vọng tiếng tre phên than vãn
Mái lá đau, chán nản sự tình
Cột oan nền uổng điêu linh
Trót nghe hổ thẹn bất bình xốn tâm

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 57

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 57

Để bảo quản lệnh tuỳ tùng dạy
Chõng thi hài tới dãy quách băng
Chờ quan giảo nghiệm chứng rằng
Tội đồ mức án khả năng bấy phần

Vài lính lệ nhanh chân quảy đến
Khúc bè tre thắt bện dây thừng
Người lo quấn chiếu, kẻ bưng
Xiêm xanh một nải chuối chừng hắc miêu

Đoạn đảo mắt trông chiều rửng mỡ
Dò mấy nường cắc cớ hỏi thăm
Tú bà xẵng giọng lăm lăm
Ý giành “bửu bối chấm giằm của Ta”

Phiến Lá Tình Yêu

Phiến Lá Tình Yêu

Một kiếp cô liêu, một kiếp sầu
Thuyền đời trôi nổi, thuyền về đâu
Mai đây bóng ngả sau triền núi
Dáng điểm phong sương muối bạc đầu

Tình như chiếc lá, lá thu bay
Mải miết bôn ba rượt tháng ngày
Rốt cuộc chỉ toàn là huyễn mộng
Treo làn khói mỏng vượt tầm tay

Bỗng đến rồi đi, chơi trốn tìm
Lúc ngay trước mặt, lúc thành chim
Lúc xa tít tận, hoài mong mỏi
Lúc biệt phương trời mò đáy kim

Tự Tình Đêm Đông

Tự Tình Đêm Đông
(Ngũ Độ Thanh-Nhất Vận)

Trời đông mỗi lúc lạnh ngoài song
Cốc rượu dầm môi nhủ cõi lòng
Ngự uyển lan cài thôi mãi ngóng
Vườn xuân huệ trổ chớ hoài mong
Sầu ôm lẻ ánh hờn trăng vọng
Khổ tựa khô bình dỗi chiếu hong
Đá đểu càng khuyên càng nặng cõng
Tơ tình đổi dạng mớ bòng bong.

January 18, 2024
Tam Muội

Vọng Cố Hương

Vọng Cố Hương

Mấy độ thu tàn vọng cố hương
Đèn khuya thổn thức lệ nhòa gương
Hoài vương mái lá dày mưa nắng
Mãi luyến triền đê ngập tuyết sương
Ruộng lúa đồng khoai kia khóm trúc
Bờ sông ngọn suối nọ tùng dương
Bao nhiêu kỷ niệm len tâm khảm
Vạn dặm xa xăm biết nẻo đường?

November 8, 2018
Tam Muội

Tình Chôn Huyệt Lạnh

Tình Chôn Huyệt Lạnh
(Thơ Họa Ngược Ý)

Ngồi quán cóc phút giây ngẫm nghĩ
Lật trang thơ tĩ mĩ đọc lời
Nghe buồn le lói chơi vơi
Oan nghiệt cơ trời bám víu hoang mang

Hè sa mạc nắng vàng oi bức
Đất cỗi cằn hậm hực luồng mưa
Cỏ hoa kém sắc chực vừa
Mỏng manh èo uột héo đưa lụn tàn

Chợt nhoi nhói tủi đan khóe lệ
Cảm tơ hồng ngạo nghễ xiết bao
Khiến tim bứt rứt nghẹn ngào
Đêm trăn trở chạnh, hanh hao tấc lòng

Con Nhà Nghèo

Con Nhà Nghèo

Râm ran tiếng dế võ vàng đưa
Trăn trở ưu tư giọt lệ vừa
Lặng lẽ lăn dài nghe mặn đắng
Ngoài trời tí tách nỉ non mưa

Mấy tháng gần đây bão tạt về
Nước tăng lầy lội ngập đường đê
Thiên tai lũ lụt gây nghèo khó
Trồng trọt mất mùa cảnh ủ ê

Mái dột cột xiêu ngẫm phát rầu
Gieo neo vất vả kiếp cày trâu
Tinh sương vác giáo ra đồng ruộng
Cật lực bạc tiền chẳng thấy đâu!

Trả Tình Dứt Nợ

Trả Tình Dứt Nợ

Ngõ xưa trải dấu gót hài son
Khắc đậm in sâu dãy lối mòn
Nắng hạ đan tay dù dạo phố
Mưa xuân hoa tím kết vuông tròn

Bỗng chốc vỡ oà duyên dở dang
Phím tàn nhạn lạc đò sang ngang
Ái ân dịu ngọt lời thề ước
Đứt đoạn tơ chùng trọn kiếp mang

Thôi nhau trót vướng tấm chân tình
Hứa hẹn bao điều dưới ánh linh
Cứ ngỡ uyên ương đời tái hợp
Nào ngờ xám phủ áng bình minh

Thực Vật Vào Đông

Thực Vật Vào Đông
(Thơ Hoạ Giữ Nguyên Từ Cuối)

Hoa Quỳ nở rộ giữa trời ĐÔNG
Nhạt ánh cành trơ rũ đoá HỒNG
Cúc Họa Mi lan bày trước CỔNG
Đan Tam Giác Mạch phủ bờ SÔNG
Đài hương Thược Dược đưa lồng LỘNG
Phiến phấn Bằng Lăng thoảng bập BỒNG
Vũ trụ giao mùa buồn trống RỔNG
Đêm nằm ngẫm sự sắc và KHÔNG.

October 25, 2018
Tam Muội

Tình Cờ Gặp Lại

Tình Cờ Gặp Lại

Chân trần phơi cát ngắm trời đông
Bóng ngả chiều vương vạt nắng hồng
Chợt khát khao bàn tay ấm áp
Cho đời vơi bớt bão mưa giông

Nhìn bọt trắng ngần xa tít xa
Xuôi dòng cửa biển sẽ bôn ba
Chạnh len lỏi dạ tràn cơn sóng
Hướng vọng phương ngàn mà diết da

Tâm tư hoài niệm thuở quen nhau
Cạnh bến ghe tàu, ngọn cỏ lau
Hai đứa hẹn hò vui hỉ hả
Dưới vầng trăng sáng nguyện trầu cau

Hoài Vương

Hoài Vương
(TNBC 4 Vần)

Dường như kiếp trước thề duyên ước
Có lẽ đời xưa hẹn đá vàng
Ánh sáng in hình gieo trắc ẩn
Dòng ngân tưởng bóng ngẫm thênh thang
Ban trưa tạm biệt đà da diết
Buổi tối chia tay bỗng xốn xang
Mới gặp mà sao tràn nỗi nhớ
Canh tàn khắc khoải lệ hoang mang.

December 24, 2018
Tam Muội

Có Phải Duyên Thời

Có Phải Duyên Thời

Buồn dâng tâm khảm bước lang thang
Ghé quán Trà Hương ở cuối đàng
Thưởng thức đậm đà khơi trí giác
Hầu vơi khoảng trống, ngớt hoang mang

Ngẫm phận hẩm hiu mãi đoạ đày
Nếm toàn vị đắng lẫn chua cay
Tình yêu ngỡ tưởng hồng duyên nợ
Nào biết hoá công khéo sắp bày

Cả hai thấu hiểu, lắm dung hoà
An ủi vỗ về những dịu xoa
San sẻ ngọt bùi trong cuộc sống
Nhưng rồi chẳng đặng, trễ tàu toa

Phượng Tím Vấn Vương

Phượng Tím Vấn Vương

Nắng đỗ hiên thềm vạt chói chang
Ve ngâm hợp xướng ẩn sau tàng
Sáng nay trời đất đồng luân chuyển
Báo hiệu hè sang khúc rộn ràng

Phượng tím trên cành chớm trổ bông
Thủa mô Bậu cuốc, phụ em trồng
Hứa câu “Vĩnh viễn cùng vun bón
Rễ cứng cáp rồi…xá bão giông!”

Hằng ngày hai đứa nhín thời gian
Tưới gốc cây non, dạ khảy đàn
Mỗi nhánh cỏn con vừa ló dạng
Là nghe hồ hởi suốt tâm can

Dám Hỏi Cơ Trời

Dám Hỏi Cơ Trời

Khoác chiếc áo len đi giữa trời
Rì rào gió thổi, lá nằm phơi
Sắc hoa lê trắng đang trào độ
Tưởng bóng thiên thần rong ruổi chơi

Nếm lạnh bao trùm, dạ ngổn ngang
Sơn khê vạn dặm cách ngăn đàng
Đồng vươn bàng bạc tình thăm thẳm
Núi uốn ngoằn ngoèo nghĩa dở dang

Thoạt buồn bởi nợ vướng long đong
Nghi vấn Người Dưng chẳng trọn lòng
Kiếm cớ day dưa càng phức tạp
Mơ hồ chỉ mượn ngọn xuân phong

Hoài Niệm Một Chuyến Bay

Hoài Niệm Một Chuyến Bay

Chỉ còn nửa tiếng, hàng không cất cánh
Đưa em về thăm lại mảnh chôn nhau
Mấy mươi năm chẳng biết đã thay màu
Hay vẫn vậy với buồng cau mươn mướt

Trời Phoenix mây đen dần tập dượt
Kéo đì đùng thả giọt ướt trần gian
Gió ngây ngô trỗi dậy khúc tơ đàn
Xuyên cành lá thổi ngàn hoa xơ xác

Mới sáng lạng giờ khơi sầu bàng bạc
Khiến hoen mi man mác nỗi nhớ nhà
Biệt tre làng, đồng ruộng, tiếng chim ca
Lê gót nhỏ bôn ba miền đất khách

Xin Lỗi Dấu Yêu Ơi

Xin Lỗi Dấu Yêu Ơi

Sau buổi họp bỗng nhiên lòng trống trải
Quán ven đường ghé lại tách cà phê
Hương vị thơm sao khứu giác não nề
Đang chầm chậm kéo lê vùng tâm khảm

Chiều sa mạc sắc xuân dường u ám
Mới bốn giờ đã ảm đạm không gian
Khiến chùng dây réo rắt điệu cung đàn
Gieo vương vấn, non ngàn trông thăm thẳm

Yêu dấu hỡi! Tháng ngày duyên đằm thắm
Cơn gió vô tình, gặm nhấm thương đau
Cho bóng nghiêng thất thểu bước dàu dàu
Lời giã biệt xuống tàu ưu uất nghẹn

Nguyện Mãi Sắt Son

Nguyện Mãi Sắt Son

Chiều thu tim tím ngả lưng trời
Chàng Thiếp ngưỡng thềm ngắm lá rơi
Gió thoảng bay bay làn suối mượt
Lụa tằm tha thướt nhẹ buông lơi

Bềnh bồng xao xuyến chuỗi khang ninh
Âu yếm nhìn nhau, quyện bóng hình
Dung dị đơn thuần xuôi tuế nguyệt
Lâng lâng ướp mộng thoả bình sinh

Hạnh phúc ngập tràn, uyên sánh đôi
Như mầm tẻ đất nhú đâm chồi
Hứng tia vàng óng, nguồn tinh khiết
Vươn ngọn vòm xanh, lấp lở bồi

Tình Buồn

TÌNH BUỒN

Màn đêm phủ sương giăng mờ nhân ảnh
Tiếng vạc sành canh cánh giữa canh thâu
Em cô đơn lạc lõng ánh trăng sầu
Hồn phiêu lãng nhuộm niềm đau chôn chặt

Tình ngàn dặm làm đôi tim quặn thắt
Nỗi nhớ thương như cắt đứt tâm can
Gởi âm thinh mộng tưởng bóng dáng chàng
Nghe tê tái khi đêm tàn quạnh quẽ

Ai than thở nghẹn ngào ai gối lẻ
Để đắng lòng lặng lẽ lệ buông lơi
Thoáng hương yêu những khát vọng xa vời
Ôi da diết! quãng đường đời hiu quạnh.

Tam Muội

Thương Mẹ Ngày Ấy

Thương Mẹ Ngày Ấy

Ngày quốc hận con còn nhỏ dại
Mẹ ẵm bồng hớt hải chờ cha
Hung tin chấn động lệ nhoà
Cha đi biền biệt phương xa vọng hoài

Những canh vắng mi cay mắt mẹ
Tiếng nấc buồn khe khẽ đêm thâu
Lòng người thiếu phụ vương sầu
Có ai thấu hiểu mẹ đau thế nào

Thương thân mẹ lệ trào lã chã
Gầy cánh cò vất vả lo toan
Cha đau mẹ yếu con ngoan
Gánh gồng nỗi khổ đa đoan dặm trường.

May 26, 2018
Tam Muội

Khép Vào Dĩ Vãng

Khép Vào Dĩ Vãng
(Ngũ Độ Thanh – Thủ Vĩ Ngâm)

Nhắc nữa thêm buồn chuyện thuở xưa
Thà không đối diện cũng từng chưa
Non thề kết chỉ xây tường chặt
Ngõ hẹn đan tình siết vải thưa
Ngưỡng cửa xuân về thương phận khóc
Bờ sông hạ tiễn xót đò đưa
Đành thôi vĩnh biệt đời ngang trái
Nhắc nữa thêm buồn chuyện thuở xưa.

January 28, 2019
Tam Muội

Tơ Lòng Tặng Thương

Tơ Lòng Tặng Thương

Hội ngộ dương trần chốn nhiễu nhương
Hồn chàng bộc trực tánh hiền lương
Khơi tầng sóng vỗ dâng trìu mến
Gợi khúc mây luồn ngập vấn vương
Mộng ước thuyền chung xuôi biển cả
Mơ thề chén cạn trải đêm trường
Thu sang lác đác vàng ngoài ngõ
Nhặt phiến tơ lòng mến tặng thương.

October 6, 2018
Tam Muội

Nỗi Niềm Gửi Bạn Tình Chung

Nỗi Niềm Gửi Bạn Tình Chung

Canh khuya lặng lẽ nhớ nhung Ai
Bứt rứt tâm tư giọt vắn dài
Chênh chếch trăng sầu soi chiếu lạnh
Quạnh phòng hoang vắng ngẫm tương lai

Hôm qua bày tỏ chuyện đôi ta
Tha thiết yêu nhau ấy vậy mà
Thuyền sóng lênh đênh nơi vực thẳm
Chỉ cần con gió nhẹ đưa qua…

Đọc lời tình tự của anh đây
Chua xót lòng em ngọn tuyết nầy
Băng giá bao trùm đơn chiếc bóng
Đọa đày thân xác xám vầng mây

Đêm Say Tình Ái

Đêm Say Tình Ái

Đời thiếp từ nay đã có chàng
Chẳng còn lẻ bạn chốn trần gian
Cô đơn vò võ từng canh vắng
Nhỏ lệ vấn vương, luống bẽ bàng

Hạnh phúc dạt dào trỗi khúc ca
Lâu đài tình ái toả ngàn hoa
Êm êm khoảnh khắc nguồn rung cảm
Chỉ buộc uyên ương mãi đậm đà

Huyền dịu tình yêu lòng rạo rực
Hương yêu ngây ngất dạ lâng lâng
Thiên hà lấp lánh khung trời mộng
Tinh tú lung linh sáng chín tầng

Gửi Anh Trọn Cả Nỗi Niềm

Gửi Anh Trọn Cả Nỗi Niềm

Dòng xướng họa khiến tim háo hức
Đêm chong đèn mài mực phổ thơ
Cùng xâu tinh tú trải bờ
Gửi lời tha thiết kết tơ thả diều

Anh thường ước dẫu chiều lá đổ
Đôi quả hồng nhịp vỗ cánh bay
Lửa nung đốt chuỗi lưu đày
Tranh màu tấm mẳn kiếp này bên nhau

Còn em nguyện chung bàu sát vách
Để mảnh hồn chảy mạch luân phiên
Dệt mơ ươm mộng gắn liền
Dầu sông nước cạn núi triền chuyển xoay

Nỗi Niềm Con Gái

Nỗi Niềm Con Gái

Là con gái em mang nhiều ích kỉ
Yêu em rồi đừng nghĩ ngợi những ai
Nay cô Hồng, mốt ả Huệ, nàng Mai
Eo ong chúa, chân dài đang nhí nhảnh

Là con gái em mang nhiều so sánh
Yêu em rồi đừng chạnh cảm sầu bi
Nâng cánh hoa héo hắt lại bù trì
“Ta thật muốn đem mi về nuôi nấng”

Là con gái em mang nhiều hụt hẫng
Yêu em rồi đừng ngẩng đón sao rơi
Giữa canh khuya tâm sự nỗi bời bời
Chừng gửi gắm bao lời từ đáy dạ

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 89

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 89

Ngọn đuốc bỗng nhập nhèm quang cảnh
Nhọn sắt thanh loé ánh ngang đầu
Nghe chừng nhát phập chém sâu
Hồng lưu thủy vụt, vệt nâu lững lờ

Sức giảm mạnh cứng đơ dưỡng khí
Chầm chậm ngưng giọt rỉ cuối cùng
Áng hừng đông dẫn mông lung
Dụ hồn khỏi xác, quyện chung vô hình

Nàng vất vưởng rung rinh chiều gió
Dìu dặt vào suối nọ thác kia
Lệ xuy tủi phận đầm đìa
Quở thân yểu mệnh nỡ lìa âm dương

Bầu Bí Chung Giàn

Bầu Bí Chung Giàn

Nguyệt lặn sao mờ ngọn sấm suông
Nằm nghe rỉ rả tiếng mưa tuôn
Chăn đơn hứng gió âm thầm xót
Gối lẻ chan sương réo rắt buồn
Tối đến chàng về bên Bí mãi
Ngày sang ảnh đến cạnh Bầu luôn
Dù cho mệnh kiếp duyên chung ngạnh
Vẫn đượm hương yêu thắm thiết nguồn.

November 5, 2018
Tam Muội

Ngược Xuôi

Ngược Xuôi

Cơn gió giật thổi từ Nam đến Bắc
Cát bụi đùn dày đặc phủ không gian
Hoa cỏ cây bỗng hớt hải phàn nàn
Bao rác rưởi ngập tràn vô khắp nẻo

Vạt nắng gắt lêu nghêu luồn khôn khéo
Cũng tháp tùng làm héo thảm đồng xanh
Lạch sông đê khô khốc, tróc rễ cành
Gây hạn hán xung quanh đường quỹ đạo

Em ngược gió mộng vun tròn hoài bão
Kiếm tìm anh kết pháo uống rượu nồng
Thả đôi hồn quấn quýt quyện tầng không
Đan mối chỉ, vợ chồng duyên tiền kiếp

Tình Đơn Phương-I

Tình Đơn Phương – I

Se sắt lạnh đêm nằm nghe lác đác
Đếm giọt buồn man mác động con tim
Thấm cô liêu vật vã thổn thức kìm
Tơ vàng võ rớt chìm sâu đáy bể

Chẳng duyên nợ nên anh thường ngạo nghễ
Câu phũ phàng thốt dễ quyện vành môi
Tình đơn phương mi nhểu lệ từng hồi
Cho khắc khoải nổi trôi miền ảo vọng

Ngọn bấc xoáy đẩy nhánh hồng gợn sóng
Thuyền lênh đênh băng đọng giữa dòng đời
Mây hững hờ quyện cánh gió lả lơi
Để ngày tháng rã rời câu mai trúc

Suy Tư Khi Tiết Lập Đông

Suy Tư Khi Tiết Lập Đông

Mùa se sắt báo tiết vào đông
Giá rét âm u phủ ánh hồng
Lặng lẽ trầm tư trên gác vắng
Đọt sầu chất ngất khoảng mênh mông

Đông về sưởi ấm mảnh hồn tơi
Hay ngọn bấc tràn rải khắp nơi
Da diết nhành trơ cây trụi lá
Khiến màn tang đẩy ngập trùng khơi

Em giữ mùa đông để vấn vương
Suối ngân lạc lõng quạnh canh trường
Băng đong đóng tuyết vì chờ đợi
Để cửa buồng tim rỉ vết thương

Chứng Khoán

Chứng Khoán
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Vay vài tỷ bạc đám nhà dư
Lãi suất phần trăm quả nặng mừ
Cổ phiếu mua vào thôi lưỡng lự
Vàng đô bị xả xách đầu tư
Xăng dầu cắt lỗ lòng do dự
Thực phẩm thu hồi não lắc lư
Mã giảm sàn lao đồng loạt thứ
Tiền đâu trả nợ…Tấm thân nhừ!

September 20, 2023
Tam Muội

Suy Tư Kiếp Người

Suy Tư Kiếp Người

Đêm nằm lạc lõng giữa cô đơn
Gác vắng đìu hiu quạnh quẽ hờn
Nghe nỗi thương sầu ngân ngấn lệ
Đành cam chịu trận…biết gì hơn!

Suy ngẫm lan man ngưỡng chợ đời
Tương lai, hiện tại, thoáng chơi vơi
Thăng trầm cuộc sống trông vàng võ
Thấm thoắt nửa đường đã rụng rơi

Định đoạt mạng người bởi hoá công
Gian nan sướng khổ trí bềnh bồng
Bon chen, lợi lộc, danh, thành, bại
Đến mãn hạn trần chỉ số không

Thần Giao Cách Cảm

Thần Giao Cách Cảm

Mặt nước im lìm soi bóng nguyệt
Sương mù bảng lảng lạnh không gian
Nhớ nhung da diết miền cô tịch
Ruột xót, tim dàu, khoé lệ khan…

Thuở Nàng tuổi độ đôi mươi
Thanh tao nét ngọc nụ cười hồn nhiên
Mượt da má lúm đồng tiền
Ửng hồng e thẹn, thôi miên tấc lòng

Lặng thầm cầu nguyện hằng mong
Đừng cơn gió đẩy, chớ vòng xám vây
Đổ giông tuyết trắng ngập đầy
Khiến hoa tàn tạ hao gầy xác xơ

Nối Duyên Bỉ Ngạn

Nối Duyên Bỉ Ngạn

Nơi cung quế Thiếp ngồi lặng lẽ
Đèn lập loè, màn nhẹ buông lơi
Ngoài song trăng chiếu rạng ngời
Khơi nguồn vất vưởng rối bời ruột gan

Nghe tiếng khảy tơ đàn của Mộng
Trải tâm tư trầm bổng điệu ca
Du dương tha thiết đậm đà
Nửa vương vấn nghĩa, nửa xa xót tình

Chàng Sáng hỡi! Bình sinh gắng gượng
Thuyền ngược dòng thẳng hướng mênh mông
Hãy chung lèo lái gánh gồng
Buồm căng vượt sóng bão giông đẩy lùi

Trách Bậu

Trách Bậu

Canh khuya trở giấc lạnh vai mềm
Tuyết phủ hiên ngoài ảm đạm thêm
Bậu nỡ chia đường gieo khúc oán
Anh đành rẽ lối khóc thâu đêm
Ai ngờ cái dạ hoài khe khắt
Cứ ngỡ tơ lòng mãi ấm êm
Biết vậy khi xưa đà chẳng hẹn
Thì nay há phải xót xa kềm.

January 23, 2019
Tam Muội

Hờn Chồng

Hờn Chồng

Đêm buồn thơ thẩn hoạ vần thơ
Thầm trách chồng em ảnh hững hờ
Khi khổng rầy la em một trận
Bảo rằng tánh khí em ngu ngơ

Số là đi chợ tánh hay quên
Viết sẳng thực đơn khỏi hớ hênh
Nào mực cá cua tôm đủ món
Lái xe đến tiệm chỉ mình ênh

Bon bon xa lộ năm mươi phút
Vặn vở cải lương mùi mẫn ghê
Lãng đãng thả hồn hoà điệp khúc
Say sưa thưởng thức điệu đê mê

Từ Dạo Bậu Đi

Từ Dạo Bậu Đi

Từ dạo Bậu đi tê tái lòng
Chiều chiều ra đứng mé ven sông
Thả hồn lơ lửng theo dòng nước
Dõi mắt phương trời mãi ngóng trông

Từ dạo bậu đi Qua khóc ròng
Ra vào thổn thức nhớ trời Đông
Bậu đi không giã từ Thu ấy
Vội nỡ quên đi câu mặn nồng

Từ dạo Bậu đi đàn bướm ong
Chẳng buồn bay lượn quanh vườn hồng
Bên hiên cái chậu giàn thiên lý
Nhớ bậu cũng buồn chẳng trổ bông

Tình Đắng

Tình Đắng

Anh hỡi! Tâm tư chợt não nùng
Dặn lòng ôm ấp mảnh tình chung
Tào khang son sắt không lay chuyển
Ấy vậy mà nay nhuốm bập bùng

Anh hỡi! Tình ta đã đượm chưa
Trao anh trọn trái vẫn chưa vừa?
Gợi tình cợt nhả vui ong bướm
Có cảm lòng em quạnh dưới mưa

Anh hỡi! Lời yêu há dịu êm
Hương hoa nhạt sắc lạnh môi mềm
Lời ân tiếng ái mờ sương bạc
Cành rớt hoa rơi rụng mái thềm

Giấc Mơ Nghẹn Ngào

Giấc Mơ Nghẹn Ngào

Một đêm mưa mơ giấc mộng lạ thường
Nội tổ khảo trên đường về âm cảnh
Ngọn linh khí lúc nguyên hình lành mạnh
Khi dập dờn từng mảnh vụn vỡ ra

Cầu Nại Hà chầm chậm gượng bước qua
Dường ký ức đậm đà chưa quên lãng
Nên ghịt siết đôi chân gầy khệnh khạng
Có lý nào, an táng lệch mồ yên?

Vong Xuyên bờ khói phảng phất kinh niên
Đợi siêu thoát tới miền vui cực lạc
Hồn vất vưởng cửu tuyền mang ảo giác
Khiến thẫn thờ xao xác vọng đầu thai…

Rồi Sẽ Một Ngày

Rồi Sẽ Một Ngày

Lòng ngóng đợi! Mỏi mòn trong ngóng đợi
Buổi tương phùng phất phới tận miền xa
Để năm tháng quạnh tà đau buồn khởi
Khởi buồn đau! Ôi hỡi ấy vậy mà

Hận nghịch cảnh! Trời đà gieo nghịch cảnh
Khiến đôi tim nhặt nhạnh khối thẫn thờ
Xuân đến Hạ bơ vơ oằn trĩu gánh
Gánh trĩu oằn bởi lãnh nghiệt Thiên cơ

Thật tha thiết! Đâu ngờ yêu tha thiết
Hồn gặp nhau nhận biết mối duyên thời
Uyên rẽ thúy tả tơi lần ly biệt
Biệt ly lần rũ riệt giữa chơi vơi

Còn Lại Gì

Còn Lại Gì

Ta được gì ngoài vết đậm tổn thương
Đang rỉ máu bởi đường yêu khập khễnh
Tình chớp bể mưa nguồn nên chống chếnh
Hay tại vì số mệnh giáng đầu xanh

Em đi rồi cuộc sống bỗng buồn tanh
Thuyền lệch hướng tròng trành trên biển cả
Vuột tay lái đâm sầm vào tảng đá
Gãy cột buồm rời rã giữa trùng khơi

Khoé thu ba lúng liếng điểm tô lời
Mái óng mượt lả lơi hong chiều nắng
Mùi bồ kết lâng lâng hồn dai dẳng
Ngỡ ngoan hiền tiếp chặng phủi đớn đau

Viếng Mộ Đầu Xanh

Viếng Mộ Đầu Xanh
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Bữa hổm làm giông nước ngập tràn
Âm phần cửa mộ rã dần lan
Vun bồi đá vữa dầm sương nạn
Sạt lở vôi nhoà dãi nắng gian
Mẹ xót xa hời châu mảnh dãn
Bà đau khổ hỡi lệ dòng chan
Đầu xanh phải tội mà ly gián
Thấu hiểu trời cao lạc lõng đàn!

August 13, 2019
Tam Muội

Lặng Lẽ Tình Rơi

Lặng Lẽ Tình Rơi

Chầm chậm gót hài nỗi trống không
Nhìn con sóng gợn lăn tăn dòng
Cỏ hoa lả lướt vờn nghiêng ngả
Lãng đãng ráng tà rọi nước sông

Cõi lòng réo rắt ngọn heo may
Thăm thẳm phương trời, Tình có hay?
Đơn mảng thuyền trơ treo bến vắng
Lững lờ lạc lõng ngẩn ngơ lay

Bao điều mộng ước đợi mai sau
Phím nhạc khúc ca hẹn bạc đầu
Quấn quýt tương đồng chung trỗi nhịp
Điệp đàn lảnh lót quyện hồn nhau…

Khẽ Khàng Khổ Khúc

Khẽ Khàng Khổ Khúc

Sầu nối sầu khuấy thổn thức con tim
Khi vẳng tiếng đàn kìm Ai réo rắt
Điệu trầm bổng nhịp nhàng như khoan nhặt
Thoáng đượm đầy khe khắt của hoá công

Bóng hoàng hôn dãy xám nổi bềnh bồng
Quyện đỉnh núi tầng không trùm ảm đạm
Cơn lốc xoáy cuộn vòng tung bụi bám
Tựa tơ vò tâm khảm luống nhớ nhung

Chàng hỡi Chàng! Phút gặp gỡ tình chung
Thiếp cứ ngỡ tương phùng tròn nguyện ước
Câu hạnh phúc phước phần nay có được
Cõi dương trần sánh bước cạnh phu quân

Nguyệt Hồ Kiếm Vũ

Nguyệt Hồ Kiếm Vũ

Dạ tuyết phiêu phiêu phủ đĩnh cao
Thanh khê nguyệt lạc quyện ngàn sao
Tung gươm vũ điệu phong vân chuyển
Lướt kiếm quay cuồng nhật nguyệt giao
Khí phách phi thường sơn thuỷ biệt
Nhu mì tự thuỷ dáng thanh tao
Tao nhân khỡi bút vô tư lự
Phát hoạ dung nhan tuyệt má đào.

Tam Muội

Du Hồn Mộng

Du Hồn Mộng
(Thơ Hoạ Giữ Nguyên Từ Cuối Câu)

Thanh thanh nguyệt tỏ trải tầng KHÔNG
Man mát gió thu ửng má HỒNG
Dáng ngọc êm đềm bên gối MỘNG
Xuất hồn nương cánh dạ hương BÔNG

Men theo Thạch động, suối ngân VANG
Trầm bổng du dương khúc điệp ĐÀN
Hồ quyện non ngàn, mờ dốc ĐÁ
Dưới bầu êm ả, sóng lăn TĂN

Líu lo thánh thót tiếng vôi CHÌA
Hồ điệp lưu tình quấn quýt NHAU
Mây trắng lững lờ chầm chậm PHÚT
Song ngư lặn quẫy nước dâng TRÀO

Rã Rượi Hồn Hoa

Rã Rượi Hồn Hoa

Nàng bất động trên sàng trơ trọi
Giọt thảm sầu len lỏi quặn đau
Chang chang miếng lụa nhạt màu
Sợi tơ lệch mối nhăn nhàu xác xơ

Hoàng hôn tím thẫn thờ đỉnh núi
Ngọn cuồng phong giũ bụi mịt mùng
Chuyển trời vần vũ toé tung
Cơn lốc chập chùng lá rụng cành văng

Rơi hụt hẫng dùng dằng nhiệt huyết
Sức cạn cùng đành tuyệt vọng duyên
Bấy lâu đắp mộng phỉ nguyền
Chừ loang sương khói lách xuyên cửa thành

Tố Chồng

Tố Chồng
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Vừa xong bữa tối thập thò leo
Mạng ảo từng trang kiếm những mèo
Õng ẹo khoe đùi mơn mởn réo
Yêu kiều mở vế mượt mà treo
Cô Hồng mắt đẫm hờn ghen ghẹo
Ả Thắm mi nhoà giận dỗi đeo
Bận mải mê vì lo dỗ khéo
Ai ngờ vợ biết…ngủ chèo queo!

March 10, 2020
Tam Muội

Trái Đắng

Trái Đắng
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Tà huy gió lộng thổi hàng lau
Sóng vỗ buồm kêu giạt mảnh tàu
Bãi biển tình chia tàn giọt máu
Bờ đê nghĩa đoạn héo buồng cau
Đường yêu đó phũ phàng nhanh nhảu
Ngả ái đây hờ hững lẹ mau
Trót lỡ thôi ghìm không nổi quạu
Âm thầm góp nhặt chuỗi sầu đau.

December 22, 2019
Tam Muội

Vọng Nguyệt

Vọng Nguyệt

Mây đen xám xịt kéo thêm dày
Chiều xuống chim cò lẳng lặng bay
Tháng một xuân về trong gió bụi
Nghe chừng lạnh lẽo chút hương say

Chắc chắn đêm nay vắng nguyệt rồi
Chẳng vầng tinh tú lững lờ trôi
Chỉ vang đồng vọng sau vòm lá
Của đám côn trùng đang sục sôi

Đàn kêu tí tách phủ hiên nhà
Quạnh quẽ đơn phòng chuỗi diết da
Há phải ngóng trông mà liễu úa
Thương hình tưởng dáng kẻ phương xa?

Thế Thái Nhân Tình

Thế Thái Nhân Tình

Chiều buồn thả bộ ra sau hè
Gió thổi đong đưa mấy rặng tre
Chao lượn tung tăng đàn cá cảnh
Nhịp nhàng da diết tiếng sầu ve

Cảnh vật nên thơ ấy vậy mà
Cõi lòng trĩu nặng trỗi ngân nga
Cái gì nghèn nghẹn nơi tâm khảm
Ray rứt con tim chợt vỡ ra

Đã sắp trải qua nửa chặng đường
Cuộc đời sóng gió lẫn tai ương
Xót xa khắc khoải nhân tình bạc
Ngẫm nghĩ suy tư cảm chán chường

Chồng Hờ Vợ Tạm

Chồng Hờ Vợ Tạm
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Ngẫm sợi tơ trời hỏi núi non
Chồng chung có được mãi vuông tròn
Người trông bốn bảy sầu chăn nõn
Kẻ đợi năm mười rũ chiếu gon
Bão nổi phòng Em hờn quạnh ngón
Mưa dầm gối Chị tủi mờ son
Lòng đau ruột xẻ tình không đón
Vẫn phải thăng trầm chịu héo hon.

May 18, 2019
Tam Muội

Phó Mặc Số Phần

Phó Mặc Số Phần

Cõi tạm trần gian ngẫm phát rầu
Phù vân một kiếp khổ bao lâu
Yêu người phụ nghĩa đành dang dở
Nhớ kẻ vong ân phải nát nhầu
Bứt rứt buồng tim ngàn mủi chích
Bâng khuâng tấc dạ vạn kim khâu
Thôi thì phó mặc đời giông bão
Tự tại an nhiên chẳng vướng sầu!

November 2, 2018
Tam Muội

Kết Nghĩa Thân Tình

Kết Nghĩa Thân Tình

Gác vắng bao đêm dưới ánh đèn
Suy tư lưỡng lự chuyện làm quen
Chàng tâm thánh thiện lòng khâm phục
Khách tánh hiền lương dạ ngợi khen
Nhã nhặn đa đoan âu ngưỡng mộ
Bao dung bản lĩnh há bon chen
Hào hoa phóng khoáng thầm mơ ước
Kết nghĩa thân tình thử một phen.

January 4, 2019
Tam Muội

Lệch Mối Tơ Hồng

Lệch Mối Tơ Hồng

Cửa sổ loang màu tia nắng hanh
Hài vân thanh thoát khoát buông mành
Tay nâng bút ngọc xuôi dòng phổ
Chợt cảm giày vò khúc quẩn quanh

Chiếc áo nhẹ choàng lầm lũi đi
Lang thang thờ thẫn nét sầu bi
Gió lùa làn tóc giăng hơi lạnh
Quẽ quạnh cô đơn thắt chặt ghì

Thời gian thoáng chốc bỗng đèn đường
Lộng lẫy rực màu toả tứ phương
Từng cặp nhân tình chìm phấn khởi
Đón mừng ngày Chúa xuống trần dương

Đêm Buồn Nhớ Anh

Đêm Buồn Nhớ Anh

U sơn lặng ngắm thu phai
Ngả nghiêng vàng võ chuỗi dài tương tư
Miên man thắt thẻo ngất ngư
Nhớ anh da diết lừ đừ xác thân

Tới lui thắc thỏm tần ngần
Mộng gửi mây vầng nhắn cánh thư xanh
Đêm qua cõi dạ chòng chành
Tưởng Người là bóng của anh bên mình

Dặn lòng chớ để rung rinh
Một phút động tình sẽ khổ đời nhau
Màn sương quyện gối nhạt màu
Một quê hai cảnh nỗi đau bồng bềnh

Vọng Buổi Đoàn Viên

Vọng Buổi Đoàn Viên

Màu nắng rụng về phương Tây vực
Ngắm mây trời thổn thức tâm can
Tình ngăn góc biển non ngàn
Mịt mờ bóng nhạn, ôi than thở lòng…

Ôm giấc điệp ngóng dòng tương hội
Để uyên ương kề gối nguôi ngoai
Tháng năm vàng võ ưu hoài
Hạt châu thôi vỡ, đoạn đoài thôi rơi

Thành Sáng hỡi! Trọn lời khắc giữ
Nghĩa sắt cầm mãi ngự trong tim
Dẫu cơn giông bão nổi chìm
Thuyền duyên vẫn lướt, cánh chim vẫn cùng

Cảm Đời Chiến Binh

Cảm Đời Chiến Binh (Thơ họa cùng anh SonHaVy Nguyễn) Anh chia sẻ dòng thơ mạch lạc Đời chiến binh phận bạc thọ thương Kính anh vạn đoá hoa hường Chút tình lữ thứ tha hương ấm lòng Ngàn cảm kích chiến công lính chiến Giữa sa trường cống hiến vì dân Trải qua đạn lửa...

Còn Chút Gì Để Mơ

Còn Chút Gì Để Mơ

Lặng nhìn chiếc lá khẻ khàng rơi
Ngẫm nghĩ duyên tơ đang rối bời
Lỗi nhịp cung đàn, gầy dáng liễu
Hương yêu rụng vỡ, xót buông lơi

Quạnh tủi lang thang luống não nùng
Lửa yêu âm ỉ bước mông lung
Bâng khuâng bóng lẻ, tình hư ảo
Cách trở sơn khê, trải mịt mùng

Gặp gở chi rồi phả trái yêu
Nhớ nhung da diết mỗi khi chiều
Vọng hoài bóng nhạn bên khung cửa
Đáy dạ u sầu giữa tịch liêu

Ghen

GHEN
(Thơ Vui)

Rặng liễu ánh trăng treo
Phong linh gió thoảng reo
Phòng đơn quạnh bóng chèo queo
Nỗi buồn man mác gửi theo lộng tầng

Nguyệt cầm trầm bổng ngân
Khơi nỗi niềm bâng khuâng
Tương tư tấc dạ bần thần
Muộn phiền một khối tim lần nhói đau

Leo lét ánh đèn dầu
Thổn thức chuỗi canh thâu
Ngậm ngùi da diết ưu sầu
Luyến lưu nhung nhớ khắc sâu sợi tình

Mơ Về Thăm Quê

Mơ Về Thăm Quê
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Đã ngót nhiều năm chẳng được về
Xuân nầy khập khễnh dưới chiều quê
Nhìn kia quyện khói nàng dâu trễ
Thấy nọ bung diều lũ trẻ rê
Lúa trổ thơm lừng tươi bộ rễ
Trâu cày thẳng thớm mượt bờ đê
Kề lưng cổ thụ ngồi ăn khế
Mắt mũi chua lè…lại ngủ mê!

March 12, 2020
Tam Muội

Vắng Bậu Rồi…

Vắng Bậu Rồi…

Vắng Bậu rồi trời đất bỗng buồn thiu
Cây cối cũng khẳng khiu vì thiếu nắng
Khung cửa sổ mất giàn treo lủng lẳng
Giỏ hoa nhài gửi tặng lúc ban sơ

Vắng Bậu rồi cỏ biếc đượm ngẩn ngơ
Bởi ngọn bấc hững hờ qua đầu ngõ
Đem rét lạnh khiến muôn loài méo mó
Đổi gam màu vàng võ nét cô liêu

Vắng Bậu rồi đêm lạc lõng đăm chiêu
Cà phê đắng, thi biều, khuây khoả nhớ
Bút nguệch ngoạc nhạt nhoà trên trang vở
Sao tơ chùng dây nhợ vướng bòng bong

Ký Ức Đong Đưa

Ký Ức Đong Đưa

Chuông điện thoại âm vang kêu đều đặn
Vừa báo tin lời nhắn mới gửi sang
Tay lướt nhanh đọc lẹ tới những hàng
Bỗng trố mắt ngỡ ngàng như chim cú

Dòng ngắn ngủi “Em ơi! Đây là Vũ
Hiện giờ anh, trú ngụ tại Sác Tồ
Hôm qua tình cờ, gặp được Chú Cô
Nàng có nhớ cố đô thời dĩ vãng?”

Bấy nhiêu đó mà xôn xao tâm trạng
Đỉnh non cao lãng đãng ráng chiều tà
Gợn tơ đồng loáng thoáng sợi diết da
Luồng kí ức điệu đà đang trỗi dậy…

Tình Khói Mây

Tình Khói Mây

Ngốc nghếch ôm chi mãi mối tình
Đêm về lạc lõng luống điêu linh
Người ta đã phụ còn ao ước
Kẻ ấy không màng giữ tiết trinh
Gió cuốn tan nhàu bao thắm thiết
Mây trôi vỡ nát bấy khang ninh
Từ nay chẳng luyến vương ai nữa
Chỉ sống cô đơn lặng lẽ mình.

November 27, 2018
Tam Muội

Sầu Giữa Đêm Đông

Sầu Giữa Đêm Đông

Lại nữa Giáng Sinh sắp đến rồi
Thời gian nghiệt ngã lững lờ trôi
Em giờ xứ lạ sầu man mác
Phấp phỏng chuyện Người đã sánh đôi?

Bấy năm ròng rã, bấy năm trời
Kỷ vật hôm nào…mà hỡi ơi!
Tình dở dang tình, bao khắc khoải
Khiến lòng trĩu nặng ngưỡng chơi vơi

Hờ hững chim chiều vỗ cánh bay
Để đồng hoang vắng cảnh như nay
Đường đê lởm chởm gồ ghề bước
Khúc khuỷu ngoằn ngoèo, Bậu hiểu thay?

Hết Giận Lại Thương

Hết Giận Lại Thương
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Chẳng nhịn nhường nhau cãi mấy ngày
Hoàng hôn đỉnh núi cũng sầu lay
Nam đờ đẫn quán nhìn xe chạy
Nữ lẻ loi thềm ngắm nguyệt bay
Nhĩ mục u buồn châu phủ đáy
Can trường ủ rũ lệ lồng tay
Tàn mưa Mộng nhé thì thôi hãy
Vặt vãnh chôn vùi…phấn khởi thay.

February 26, 2020
Tam Muội

Suy Tư Đạo Đời

Suy Tư Đạo Đời

Cuồn cuộn sóng mạn thuyền chao đảo
Thuỷ triều dâng gió bão thét gào
Biển mê diễm mộng lao đao
Lạc vô lượng kiếp trụ vào giai không
 
Trùng lưu thuỷ xuôi dòng lắng đọng
Đời phù du tưởng vọng khói mây
Thản nhìn vạn vật đổi thay
Âu sầu phiền não gió bay khuất dần
 
Ta chẳng vướng bụi trần thinh sắc
Trở về nơi khoảnh khắc nghiêm thâm
Tiếng chuông lay động cõi tâm
Bồ Đề hiển lộ bể lầm lãng quên.

Tam Muội

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 67

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 67

Nên thái độ ngại ngần do dự
Để bức cung vía ứ Suối Vàng
Hiền nhân ám ảnh hoang mang
Địa ngục, địa đàng, chỉ cách sợi tơ

Nhậm quyền thế, phụng thờ chính nghĩa
Phủ nha kia rút tỉa những gì
Phác đầu mũ trổ tinh vi
Cân đai chạm cẩn, áo thì gấm hoa?

Khói bấc lụn cay nhòa khoé mắt
Đêm trắng đêm khoan nhặt ai hoài
Đọc từng dữ kiện tác oai
Trịch thượng sõng soài, hà hiếp lê dân

Em Nợ Tình Anh

Em Nợ Tình Anh

Sóng gió dòng đời Lão Nguyệt đưa
Chọc trêu xe chỉ khiến duyên vừa
Ban sơ đã thấu tình tri kỷ
Cảm xúc ngọt ngào tợ ngọn mưa

Nhưng hỡi cầu xây quá muộn màng
Sỏi đường khập khễnh rộng thênh thang
Đôi tim thắt quặn màn đêm xuống
Lặng lẽ suy tư thấm bẽ bàng

Em nợ tình anh những tháng ngày
Êm đềm tha thiết đượm men say
Đan tay dạo phố trao nhành phượng
Thưởng tiếng ve sầu khảy điệu hay

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 58

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 58

Vốn lão luyện ngón nghề độc nhất
Chẳng con mồi nào trật khỏi chiêu
Phất phơ liễu gợn lắm điều
Trăng vờn huyễn hoặc, giở liêu trai đàn

Trầm hương ngát quyện làn suối vỗ
Uốn cong vòng xuống lộ cỏ xanh
Nõn nà nõn nuột khẽ phanh
Đẩy đà mướt rượt, vén mành khách du

Roi rồng tuốt hình thù hấp dẫn
Phát dạo đầu xuất trận nấu nung
Hiệp hai chễnh chệ oai hùng
Tam giương tứ quất điệp trùng tiến xông

Đứt Đoạn Chừng Xuân

Đứt Đoạn Chừng Xuân
(TNBC – Ngũ Độ Thanh)

Tơ hồng bỗng lạc biết tìm đâu
Héo rũ tàn hoa vạn cổ sầu
Lửng kiếp mây đùn than phận liễu
Chừng xuân tuyết phủ bận dòng ngâu
An bài thổn thức hờn duyên bạc
Giãy nảy ưu phiền oán nguyệt nâu
Nhặt những tia vàng đem trải bước
Chân mòn thất thểu đọng hoài châu.

April 18, 2019
Tam Muội

Tấm Chân Tình

Tấm Chân Tình

Tuần vừa qua khí hậu bỗng ngược chiều
Đêm xuống lạnh đăm chiêu hoài suy nghĩ
Với công việc, kinh doanh, tiền tệ phí
Vẫn đóng băng xấp xỉ mấy năm trời

Một thân cò lặn lội giữa trùng khơi
Thuế má nợ nần, ơi hời chồng chất
Hạ uyển chuyển sao mà muôn vạn vật
Còn đắm chìm tấc đất quạnh mồ hoang?

Vẳng côn trùng, tiếng cóc nhái ềnh oang
Dường xiết chặt ngực khoang làm khó thở
Mắt trao tráo tàn thâu luồn trăn trở
Trí nặng nề dây nhợ kéo thật căng

Bên Nhau Mãi Nhé

Bên Nhau Mãi Nhé

Mình yêu hỡi! bớt cơn buồn bã
Xót hồn thơ lã chã châu loang
Dù duyên nghịch cảnh đôi đàng
Đắng cay trắc trở dạ càng yêu anh

Gió len cửa voan mành lay nhẹ
Chốn khuê phòng khe khẻ lời thương
Nồng nàn tha thiết vấn vương
Đợi ngày hội ngộ miên trường sánh đôi

Vầng dương tỏa nhuộm đồi hoa cỏ
Gởi áng mây khúc tỏ tình chung
Nhạn nam én bắc nghìn trùng
Xoải cánh tương phùng trải mộng thuyền du

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 36

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 36

Đùng đoàng dội rung rinh trời đất
Ảnh lập loè gió quật ngã cây
Tràng mưa trút xuống nặng giầy
Đường xá bầy nhầy ghịt bước mã đi

Khói mù mịt trước thì chẳng thấy
Đành kiếm nhờ chỗ cậy qua giông
Ngõ kia thấp thoáng đình Rồng
“Lưỡng long triều nguyệt”, bỏ không có người

Cảnh như mực, Chàng bươi nhiên liệu
Gom bùi nhùi chủ yếu vật khô
Lượm thêm gỗ phẳng ván cồ
Khoét chữ V đồ, giữ trục, chắn khe

Tôi Những Muốn

Tôi Những Muốn

Tay cầm bút gom vần kết luật
Dưới nguyệt tà dần khuất đầu non
Vẽ hoa đươm lá vuông tròn
Tô thêm ý sống bởi còn phong ba

Tay cầm bút trải ra tất cả
Cõi Ta Bà nghiệp quả vô biên
Trầm luân đúc kết muộn phiền
Khổ đau thế tục triền miên giày vò

Tay cầm bút tự do cảm xúc
Nhìn Đông băng, Hạ gục, Thu sầu
Xuân thềm chẳng nhặt bao lâu
Bốn mùa đổi sắc chuyển mầu dương gian

Mong Anh Quay Về

Mong Anh Quay Về

Khói lam mờ phủ dãy sơn khê
Loang lổ thang mây gió tứ bề
Dáng ngọc ưu trầm rưng rức lệ
Hoàng hôn bảng lảng cảnh lê thê

Đằng đẵng giày vò Lâm Vũ ơi
Tấc lòng hụt hẫng nỗi chơi vơi
Cô miên bứt rứt, buồn rười rượi
Khắc khoải tơ vương tiếc nuối đời…

Giáng bút ngược dòng thời học sinh
Chắt chiu ôm ấp chuỗi đinh ninh
Tưởng rằng ngày tháng anh nguôi ngớt
Nào biết lương duyên tan vỡ hình

Cõi An Nhàn

Cõi An Nhàn
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Ngán ngẩm nhân tình bạc bẽo thay
Hành trang giã biệt phố hoa này
Tìm nơi hẻo lánh dòm hưu chạy
Kiếm chỗ hoang tàn thưởng nguyệt bay
Lặng lẽ sông ngồi xem cá nhảy
Âm thầm cửa dựa đếm mùa quay
An nhàn ẩn dật xuôi gà gáy
Quảy gánh thi biều ngoạ chữ say.

April 30, 2020
Tam Muội

Cánh Cửa Ngoài Kia

Cánh Cửa Ngoài Kia

Mấy trăng rồi Nàng hậm hực ghét ghen
Quạt gió chướng thổi đèn khuya tắt lịm
Gạch nốt nhạc, cắt dây đàn khỏi phím
Chừ quạnh thềm miệng mỉm thoả lòng sân

Kiếp nhân sinh góp nhặt bấy nhiêu lần
Chớ lấm bụi hồng trần treo bản ngã
Tự tung tự tác, ngang tàng quậy phá
Sực tỉnh ra thì đã trót muộn màng

Trổ đoá Từ Tâm, ắt gặp thiên đàng
Cổng rộng mở thênh thang giày trải bước
Đón hạnh phúc bởi chân tình hái được
Thuyền lững lờ xuôi nước nhịp nhàng khơi

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 37

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 37

Mỗi một khắc nước càng xối mạnh
Sấm kinh hoàng, sét đánh liên miên
Ngây ngô gió rít theo liền
Kiểu ni cũ kĩ đình chiền tan hoang

Chắc thủy tộc đùng đoàng trẩy hội
Mừng tứ vương nạp phối phi tần
Nhuận, Khâm, lĩnh thuyết ái ân
Long sàng Quảng, Thuận, trắng ngần mải mê

Còn Oa Thị chiếu về tướng mạo
Bùn Hoàng Hà lấy tạo Nữ Nam
Thổi pháp thuật, thành kẻ phàm
Ban sinh khí lực ý hàm dụng con

Món Nợ Tình Thâm

Món Nợ Tình Thâm
(Ngũ Độ Thanh – Độc Vận)

Chán nản phồn hoa vội vã về
Nhà xiêu vách dột cỏ dài rê
Cha già khổ nhục rời cung quế
Mẹ lão thăng trầm trải hướng đê
Xót cảnh chia đàn mi đẫm lệ
Thương đời rã nghé hận đầy mê
Tham tiền vật chất chìm dâu bể
Nghĩa nặng thâm tình khảy tái tê.

February 18, 2019
Tam Muội

Vỡ Mộng

Vỡ Mộng

Gió thoảng vi vu uyển chuyển màn
Rì rào kẽ lá giọt mưa đang
Rơi vào gác vắng chờ cơn mộng
Rớt xuống phòng đơn vọng ảnh Lang
Lãng mạn kề môi nâng vóc ngọc
Nên thơ sát má đỡ mình vàng
Say sưa đối ẩm lòng hồ hởi
Chợt sét trong đêm, tiếc ngỡ ngàng.

November 21, 2018
Tam Muội

Tình Vẫn Chưa Yên

Tình Vẫn Chưa Yên

Hoài oi bức thủy triều như kiệt cạn
Khiến đồng bằng hạn hán đã nhiều năm
Bên khung cửi phận tằm luôn dày dạn
Nhả tơ mành nào nản dẫu oái oăm

Ánh vành vạnh ngày rằm đâu còn nữa
Vì từ nay hương lửa chẳng mặn nồng
Em hụt hẫng mênh mông chùng vó ngựa
Những ngọt ngào, thề hứa, vụt tầng không

Bao kỳ vọng nghĩa chồng duyên vợ ước
Lễ nhà thờ, gương lược sánh vai nhau
Kiệu lộng lẫy, áo màu, cô dâu rước
Bái tông đường, nếm được miếng trầu cau

Đau Luống Đau

Đau Luống Đau

Luân hồi lục đạo vốn xưa nay
Bởi vụng đường tu dấn đọa đày
Để phải giam mình trong tẻ lạnh
Đơn phòng chiếc bóng…nhặt sầu lay

Nếu biết vương mang ô trọc đời
Thiếp thà bến cũ đẫm châu rơi
Gom mưa rỉ rả mà than oán
Nhìn bướm say hoa…dạ rối bời

Còn hơn tái ngộ chốn trần gian
Ngắm nguyệt lẻ loi, rớt lệ đàn
Nghe vạc kêu sương buồn ảo não
Nghiêng nằm thổn thức, nhói tâm can

Tiết Hạ Hoài Vương

Tiết Hạ Hoài Vương
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Cũng bởi kim tiền biệt cố hương
Hè nay trở lại tóc màu sương
Đò xưa bãi đợi đưa về hướng
Đạp cũ sông chờ chở đến phương
Chạnh chuỗi xa thầy trơ bóng tưởng
Thương ngày tiễn bạn héo hồn vương
Ve sầu trỗi khúc buồn hoa phượng
Nắng ngả chiều buông quạnh quẽ đường.

May 4, 2019
Tam Muội

Trải Lòng Trong Đêm

Trải Lòng Trong Đêm

Lạnh lẽo canh tàn đơn chiếu chăn
Đàn buông réo rắt nỗi băn khoăn
Mộng đời rối rắm đầy ngang trái
Vọng tiếng nhân duyên cõi vĩnh hằng

Đọc dòng tha thiết, cảm bao nhiêu
Phảng phất sợi buồn giữa tịch liêu
Vụn vỡ hồn trăng, đau tấc dạ
Võ vàng chất ngất chuỗi liêu xiêu

Anh hỡi cơ trời lắm bể dâu
Chuyến đò lỡ bến sóng vương sầu
Lỗi duyên suối rũ hàn sương điểm
Chỉ lạc tơ rời ứa giọt châu

Tiết Thu Cô Đơn

Tiết Thu Cô Đơn

Gió thoảng vi vu kéo mộng hồ
Thả hồn lãng đãng sợi hư vô
Li ti đợt sóng hương giang gợn
Đọng khối tơ đồng vọng cố đô

Mỗi độ thu về dạ trống trơn
Heo may lành lạnh, giọt sương mơn
Không gian ảm đạm khơi mầu sắc
Cám cảnh đơn côi lệ tủi hờn

Nhớ chiều tha thiết trải ven đường
Chiếc nón thẹn thùng dệt vấn vương
Đã mấy niên rồi xa cách huế
Thương tà áo trắng biệt ly hương

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 45

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 45

Thiếu phụ khoác khăn quàng sặc sỡ
Dáng đẫy đà lớ ngớ khô khan
“Đâu trụ chắn, thập lục đàn
Có dây chi gõ mê man lắm người?”

Lối trịch thượng bười bươi sành sỏi
Chính hiệu phường học thói kiêu căng
Bạch tướng công, đối đáp rằng
“Phận bèo trôi nổi, dám chăng nguyệt cầm!”

Vẻ lườm nguýt ó đâm dằn bước
Lệnh a hoàn trở ngược ra xe
Đem mâm sính lễ rượu, chè
Bạc vàng tơ lụa nửa bè cẩm lai

Chiều Chơi Vơi

Chiều Chơi Vơi Tiếng còi tàu như xé nát không gian Chim ngơ ngẩn gọi đàn bay thảng thốt Phút đưa tiễn mắt vương niềm ủ dột Nẻo đi về chỉ một bóng hình em Nắng hững hờ phủ bảng lảng nhá nhem Nàng dế nhũi lèm bèm bên thềm vắng Nỗi u uẩn siết tơ lòng dai dẳng Chợt giọt...

Mảnh Trăng Tương Phùng

Mảnh Trăng Tương Phùng

Hồn Lang hỡi! Bầu thênh thang lồ lộ
Đỉnh non ngàn nhấp nhố tuyết hây hây
Thuyền Song Phượng neo dây đang đậu chổ
Mừng chúng mình hạnh ngộ cưởi rồng mây

Tha thướt liễu ngất ngây trăng gờn gợn
Điệu nghê thường mơn trớn quyện gành song
Bọt biển trắng cuộn vòng như ngả ngớn
Đọt thuỷ triều đùa giỡn nhẹ buồm rong

Đào hương thoảng thong dong loang cõi dạ
Chén tửu quỳnh thiếp đã ướp vạn năm
Lúc tiễn biệt rớt nhằm khung nghiệt ngã
Thắc thỏm hoài lã chã gối lạnh căm

Mượn Gió Nhờ Mây

Mượn Gió Nhờ Mây

Lang thang lướt mạng kiếm niềm vui
Chợt phải ngẩn ngơ…rớt ngậm ngùi
Thống thiết lời anh, đời hắt hủi
Khiến lòng rung cảm lệ mi khui…

Đất khách lạc loài, tạm trú thân
Gian nan khổ cực vẫn mang bần
Thức khuya dậy sớm, luôn cần mẫn
Lại nghẽn sáo diều, lệch khúc ngân

Mới đây từ mẫu tận quê nhà
Khắc lụn canh tàn…bạc ánh pha
Chữ hiếu chưa tròn, sao vội vã?
Đêm nằm trăn trở, lạnh châu sa

Ngày Mình Đau Em Sầu Héo Hắt

Ngày Mình Đau Em Sầu Héo Hắt

Khi không Mình bảo muốn đi nằm
Trời chợt mịt mùng bụi tối tăm
Thắc thỏm tơ vò mang trĩu nặng
Cõi lòng gợn sóng, vọng xa xăm

Cô miên lạc lõng ngắm màn đen
Chẳng biết vì sao cổ nghẹn nghèn
Thêm tảng băng dày tê buốt lạnh
Lan tràn tâm khảm, cảm chưa quen

Bỗng nhận hung tin Mình bịnh rồi
Sững sờ thương xót ngập hồn côi
Nghỉ ngơi tịnh dưỡng mau lành nhé!
Để chí tang bồng hồ hải trôi…

Duyên Rời Rạc

Duyên Rời Rạc

Đèn khuya lấp loé ảnh in tường
Gió bấc se hồn gợi vấn vương
Chữ mộng vai kề trôi vạn nẻo
Câu thề gối ấp dạt ngàn phương
Quanh co khấp khểnh thuyền buông mái
Khúc khuỷu thăng trầm lệ nhểu gương
Nỡ phụ duyên đành chia rẽ thuý
Mong gì tái hợp chỉ buồn thương.

January 14, 2019
Tam Muội

Cảnh Tình Nơi Phù Thế

Cảnh Tình Nơi Phù Thế

Vang đồng vọng tiếng đàn Lang vừa khảy
Bật cung xề quyện dãy núi Trường Sơn
Như oán trách, giận hờn, khâu tận đáy
Mà ngậm ngùi, lệ chảy, xiết hồn đơn

Phu Quân hỡi! Chập chờn trong giấc ngủ
Dưới đèn mờ vũ trụ bỗng mông lung
Trên mái sảnh tương phùng đôi chim cú
Đang gù gù, nhẹ giũ cánh tình chung

Còn ở Thiếp, bão bùng xuyên tâm khảm
Nỗi nhớ thương chặt bám trái tim hồng
Ôm chiếc bóng, phòng không, trùm ảm đạm
Khát khao đành, kìm hãm, những gì trông

Cung Bậc Trong Đêm

Cung Bậc Trong Đêm

Trời sa mạc màn đêm man mát
Rộ hương nhài ngào ngạt tinh hoa
Tóc mây óng mượt loà xoà
Khuôn che nửa khuyết, gió khoa liễu hình

Tia vằng vặc lung linh đáy nước
Cá quẫy đuôi xuôi ngược nhịp nhàng
Sao lòng dậy khúc hoang mang
Đa tình tổ khiến lệ hàng như rưng

Xa mấy buổi tưởng chừng vời vợi
Đếm thời gian dường tới vạn niên
Dế than quạ hú ưu phiền
Gương nhoà lược thả cô miên thẫn thờ…

Ngỡ Ngàng

Ngỡ Ngàng

Nhớ chiều nọ chân thung thăng dạo phố
Ngắm tàng cây loang lổ bóng trên đường
Nắng nhạt dần nghiêng ngả sợi tơ vương
Cuốn tà áo sen hường tha thướt lụa

Cơn lốc bụi đến từ đâu diêm dúa
Phủ không gian sáng sủa chợt tối sầm
Mưa đầu mùa văng vẳng rả rích âm
Dẫu thoăn thoắt vẫn đầm mình dưới nước

“Nầy cô bé!” Tiếng đàn ông giật ngược
Rồi lẹ làng cỡi trước chiếc áo da
Khoác lên vai với dáng vẻ thật thà
Mái tóc điểm, điệu đà bay lất phất

Hồn Ma Bên Khung Sảnh

Hồn Ma Bên Khung Sảnh

Trời bàng bạc mây mù giăng khắp nẻo
Tiếng thạch sùng tru tréo nỗi suy tư
Ngàn phiến lá lắc lư đang vắt vẻo
Chốn khuê phòng mực kéo trải áng thư

Chợt đồng vọng khúc dư âm quyện gió
Điệu bỗng trầm vàng võ thoảng đâu đây
Ngoài song cửa lây phây hàng mưa nhỏ
Lạnh lẽo lùa phía ngõ lất phất cây

Chìm u uẩn ngất ngây trong hoang dại
Mắt mỏi mòn trông mãi tận chốn nao
Hờn chiếc bóng cồn cào buông tê tái
Mong một ngày môi lại đậm đà trao

Chạnh Lòng Lữ Thứ

Chạnh Lòng Lữ Thứ

Tuyết hoa hoa tuyết nhạt nhoà bay
Trăng ánh ánh trăng đẫm cỏ cây
Thương nước nước thương trùng điệp lộ
Nhớ non non nhớ ngút ngàn mây
Lệ tuôn tuôn lệ đời xa xứ
Châu đổ đổ châu kiếp đó đây
Tiêu nguyệt nguyệt tiêu sầu điệp khúc
Kỷ tri tri kỷ nhớ từng ngày.

MEMO: SongĐiệpĐiênĐảoCànKhôn

Tam Muội

Rã Tình

Rã Tình

Tạo hoá bày chi cảnh bể dâu
Đôi tim héo hắt phủ canh thâu
Nhầm tơ gá nghĩa phai màu chỉ
Lạc mối trao duyên thấm vạt bâu
Chẳng nợ dây dưa than nguyệt lão
Không tình dính líu trách mưa ngâu
Từ đây cách biệt thuyền chia sóng
Để khỏi chênh vênh rớt giọt sầu.

December 10, 2018
Tam Muội

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 4

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 4

Một ngày nọ cửu trùng chiếu chỉ
Lệnh toàn dân ứng thí tranh tài
Nghĩa nhà trọng trách trên vai
Ơn đền nợ nước, xứng trai Tam Hồ

Lệ từ giã cơ đồ phía trước
Chân hào hùng nhịp bước hiên ngang
Vượt đèo, núi thẳm, hốc, hang
Gặp bao hiểm trở, trường giang sóng dồn

Rồi cũng được nhập môn thi cữ
Tên đề danh bảng tự đăng khoa
Truyền mang cống phẩm giải hoà
Bang giao hai nước, nhạt nhoà chiến tranh

Vọng Tầm Tình Lang

Vọng Tầm Tình Lang

Trời sa mạc trăng đêm nay sáng quá
Cả khung trời như phả ánh hào quang
Niềm rạo rực nhớ chàng vương tha thiết
Quả tim hồng mải miết điệu trầm vang

Vì nghịch cảnh cung đàn xưa chẳng vẹn
Dư âm đưa nghèn nghẹn giữa giấc nồng
Màn đêm xuống chạnh lòng bao cảm xúc
Quyện cõi hồn thúc giục vượt tầng không

Ngàn tinh tú bềnh bồng soi mặt nước
Sóng li ti ánh mượt sải biển khơi
Con gió thổi chơi vơi niềm trống trải
Mãi phiêu bồng hoang hải nỗi tịch liêu

Đêm Thơ Mộng

Đêm Thơ Mộng

Quyến luyến hồn thơ quyện gió lay
Non ngàn nguyệt tỏ trắng mây bay
Đào hoa thoảng lại hương ngào ngạt
Dạ thảo đưa sang vị ngất ngây
Ngự uyển mày ngài đan lối mộng
Lầu hiên mắt phượng dệt đường say
Sương giăng đọng giọt trời se lạnh
Khép nhẹ rèm buông, giấc mộng đầy.

May 8, 2018
Tam Muội

Chôn Mối Tình Buồn

Chôn Mối Tình Buồn

Anh nỡ tặng em một nỗi buồn
Với dòng mạch lạc, giọt sầu tuôn
Bao lời cay đắng trong thư gửi
Xé nát tâm can tợ bão cuồng

Ngày tháng yêu đương thắm ngọt ngào
Văn thơ xướng hoạ tình đem trao
Đành tâm anh hỡi ngàn tha thiết
Vội đoạn nghĩa tình thệ ước giao

Nỡ bóp mạnh tay xát vết thương
Thấm nhuần rỉ máu đọng hàn sương
Gió lay vụn nát rơi từng mảnh
Mơ vỡ mộng tan luống chán chường

Khép Lại Hồn Côi

Khép Lại Hồn Côi

Cơn rét cuối mùa theo gió giông
Cho xơ xác lá chuỗi bềnh bồng
Chiều nay bảng lảng thêm vầng xám
Khiến cảnh tiêu điều phủ núi sông

Quán xưa lặng lẽ góc riêng mình
Đếm giọt cà phê nhểu cốc xinh
Khói thuốc quyện tròn khơi mộng mị
Chờn vờn cõi dạ rớt rung rinh

Thấp thoáng mơ hồ bóng dáng Ai
Thanh tao vóc ngọc, cánh mi dài
Nhẹ nhàng suối tóc bên thềm chải
Óng mượt đen huyền cuộn bả vai

Bên Mình Vẫn Mãi Có Em

Bên Mình Vẫn Mãi Có Em

Bấy đêm dài thức trắng bởi lo toan
Chuyện hùn vốn tập đoàn đang kiệt quệ
Vướng dịch phổi lây lan hành cơ thể
Ảnh hưởng nền kinh tế toạ độ cao

Tóc mỗi ngày treo ngọn tuyết xôn xao
Thân còm cõi chí hào xoay chuyển ngược
Dù một thủa vẫy vùng hiên ngang bước
Giữa bão cuồng, đục nước, lộng trùng dương

Ông xã ơi! Tạm gác nỗi chán chường
Đời chướng ngại thông thường đà lý lẽ
Bao hổn độn khiến tâm tư giằng xé
Nên nghĩ rằng gió nhẹ vẫn còn kia

Tình Khởi

Tình Khởi

Tiếng sáo ngây hồn vọng chốn nao
Du dương quyến luyến quyện trời cao
Li ti sóng gợn tràn cung bậc
Bảng lảng mây đan ửng má đào
Phấn khởi hồng xuân vui rạng rỡ
Ngân nga nhạt hạ ngớt hanh hao
Hài son lả lướt nương dòng suối
Thánh thót chim ru điệu đón chào.

January 8, 2019
Tam Muội

Giữ Ánh Trăng Thề

Giữ Ánh Trăng Thề

Nguyệt Lão se duyên hạnh ngộ NÀY
Bồng bềnh xướng họa ngập hồn SAY
Quỳnh gieo mấy chữ khơi mùi NGỌT
Sáng viết dăm câu xóa vị CAY
Dệt sắc ươm tình bao ấm ÁP
Gom hương ướp nghĩa lắm điều HAY
Thơ ca ý nhị bên nhau MÃI
Trải mộng phiêu diêu thoả tháng NGÀY!

December 16, 2018
Tam Muội

Qua Rồi Khoảnh Khắc Trần Ai

Qua Rồi Khoảnh Khắc Trần Ai

Hồn Lang hỡi! Đuôi đầu chàng thổ lộ
Cõi Ta Bà thống khổ khiến lệ chan
Giấc hồ điệp vỡ tan chìm đáy mộ
Chuỗi thăng trầm cảnh ngộ thấu trần gian

Phù sinh kiếp đọng hàn sương khóe mắt
Lỗi uyên ương quặn thắt nỗi đoạn trường
Quạnh tuế nguyệt tơ vương lòng se sắt
Đêm sang đêm dằn vặt siết sầu thương

Đời phiêu bạt nhiễu nhương trùm cuộc sống
Xe dã tràng xây mộng cát lầu trôi
Yêu ngăn cách xa xôi ngàn hướng vọng
Khúc bi ai lạc lõng nhạt vành môi…

Thu Lỡ Làng

Thu Lỡ Làng

Tiết tháng chín lá đang màu hoá chuyển
Ngọn heo may quyến luyến núi sông ngàn
Dạ chập chùng giữa kỷ niệm miên man
Gánh nặng trĩu lệ chan sầu lỡ dở

Ký ức thuở xuân thời trao thương nhớ
Ngỡ trọn thề chồng vợ sớm đẹp đôi
Trái rung rinh xao xuyến nhịp bồi hồi
Mong từng phút trầu vôi đêm hợp cẩn

Hoàng hôn tím bồng bềnh trong vương vấn
Nghe nỗi niềm khơi tận cõi yêu đương
Lúc dìu nhau sau tiếng trống tan trường
Khi hò hẹn uyên ương dài xoải bước

Nỗi Niềm Của Con

Nỗi Niềm Của Con

Mấy bữa trời giông ngập thuỷ triều
Mái tranh rã rệu cảnh liêu xiêu
Nước tràn lũ lụt gieo tan tóc
Bể ải trần gian khổ biết nhiêu

Góc thềm bó gối nỗi niềm lo
Lòng quặn từng cơn khi Mẹ ho
Bịnh hoạn lại không tiền chửa trị
Mỗi ngày teo tóp dáng co ro

Cha xưa đốn củi ở ven rừng
Sẩy té chấn thương huyết mạch ngưng
Từ đó Cha thường hay thất chí
Chẳng màng thế sự thịnh suy hưng

Thương Chị

Thương Chị

Canh ba lất phất hạt mưa bay
Thấy chị vùi đầu bận vá may
Vất vả thân cò luôn lặn lội
Lầm than vóc hạc mãi loay hoay
Không cha nhỏ thuở đời đau khổ
Chẳng mẹ non thời kiếp đắng cay
Sớm đã yên bề nhưng phận hẩm
Chồng con nặng gánh bấy lâu nay.

December 3, 2018
Tam Muội

Nhánh Cỏ Lạc Loài

Nhánh Cỏ Lạc Loài

Bèo mây gặp gỡ chốn điêu linh
Biển rộng sông sâu hẩm phận mình
Khoảnh khắc chia lìa đau siết quả
Mảnh tình chấp vá quấn khang ninh

Lạc ách cửa trần chuốc đắng cay
Mày thanh tơ liễu rớt lưu đày
Hương sen nhiễm tục, buông đàn thán
Én nhạn long đong trọn kiếp này

Buồn bã lẻ loi giữa dặm trường
Chàng đi để lại vết nhàu thương
Cỏ chiều gió lướt, thiếp cô quạnh
Núi lạnh mưa dầm, phủ lệ gương

Duyên Đời Lỗi Nhịp Câu Ca

Duyên Đời Lỗi Nhịp Câu Ca

Khung réo rắt úa nhàu dáng nguyệt
Tiếng tơ đồng nhiệt huyết mông lung
Chàng ơi mòn mỏi tương phùng
Giao bôi nhấp chén khuê trung thỏa nguyền

Lời hứa hẹn khúc huyền nối tiếp
Lỗi nhịp cầu hiện kiếp trái ngang
Con sông rẽ hướng chia đàng
Thuyền xoay sóng dạt khẽ khàng gió xô

Đêm vằng vặc nhấp nhô ánh tỏ
Gợn mặt hồ mi nhỏ dòng châu
Chỉ hồng thắm đượm khắc sâu
Nhưng bầu xám xịt, bóng câu gập ghềnh

Tiếng Đàn Trên Sông

Tiếng Đàn Trên Sông

Đò chiều ghé chợ nổi Cần Thơ
Tấp nập thuyền ghe, khói dật dờ
Rộn rã tiếng rao hàng nhộn nhịp
Ngân vang đồng vọng dọc ven bờ

Xập xình vỏ lãi, mái giầm khua
Như những nông thôn vui được mùa
Khoan nhặt mái chéo như mở hội
Tưởng rằng tạo hoá đang nô đùa

Hải điểu xoải hàng tung cánh bay
Vượt ngàn hải lý hướng trời Tây
Trường làng lũ trẻ ê a hát
Bát ngát sông xanh buổi chợ đầy

Tiếng Lòng Của Chiếc Lá Rơi

Tiếng Lòng Của Chiếc Lá Rơi

Trống vắng tâm tư gợn tủi buồn
Nghe mầu vỡ nát tím chiều tuôn
Bao điều ao ước bấy mong đợi
Nay lặng lẽ tàn vào khói suông

Lạc loài bỡ ngỡ chuỗi trầm ngâm
Cạn uống chén cay giấu lệ thầm
Nhưng trận bão giông, buồm chấp chới
Con thuyền chao đão, đá chông đâm

Ai thấu đa đoan cảnh chợ đời
Muôn vàn sắc thái khiến chơi vơi
Quả hồng nay đã dường băng giá
Mệt mỏi kiếm tìm giữa biển khơi

Chớm Xuân

Chớm Xuân

Thoáng chốc mà nay tết cận kề
Niềm riêng thổn thức giọt lê thê
Non non khắc khoải trông Cha quốc
Nước nước đìu hiu ngóng Mẹ quê
Viễn xứ xa xôi buồn cánh nhạn
Tha hương bất tận nhớ sơn khê
Chưng xanh pháo đỏ nhành mai đó
Vẫn thiếu hơi xuân chạnh não nề.

January 9, 2019
Tam Muội

Đoản Khúc XII

Đoản Khúc XII

Nỗi Niềm Ngân Nga

Cơn gió bấc từ đâu lồng lộng
Làm rã tan giấc mộng uyên ương
Mỗi thu về cõi dạ vấn vương
Ta chợt nhớ Hồn Thương da diết

Phương trời ấy! Chàng ơi có biết
Tiếng tơ lòng mải miết đong đưa
Buồn cô liêu dưới áng chiều mưa
Tận ký ức tình xưa trỗi dậy!

Lệ Miên Trường

Lệ Miên Trường
(TNBC – Ngũ Độ Thanh)

Trĩu nặng tơ vò thổn thức giương
Nằm nghe gió thổi dạ sầu vương
Đèn chong đuốc lụn niềm trăn trở
Nguyệt tỏ mây đùn nỗi nhớ thương
Khoả lấp dòng châu mờ ngõ mộng
Vùi chôn suối lệ đẫm gành sương
Tình duyên khổ phận buồn da diết
Nghịch cảnh hoài gieo chuỗi chán chường.

February 11, 2019
Tam Muội

Bâng Khuâng

Bâng Khuâng

Trí não sáng nay thấm mệt nhoài
Lang thang bãi biển phút nguôi ngoai
Hừng đông ló dạng vàng tia nắng
Ghềnh đá cheo leo, chân sõng soài

Thiên nhiên khoảnh khắc đẹp vô cùng
Dát bạc thủy triều tuyệt mỹ khung
Oàm oạp chập chùng tung trắng xoá
Từng đàn hải yến lượn không trung

Ấy vậy mà sao tận tấc lòng
Dường đang chằng chịt mớ bòng bong
Chứa chan những nốt sầu len lỏi
Đem giá băng trùm, lạnh tuyết phong

Thấm Giọt Tột Cùng

Thấm Giọt Tột Cùng

Đường đất đỏ xuôi dòng thăm Cha Mẹ
Rặng liễu tơ khàng khẽ cất lời chào
Đàn trâu già gặm cỏ, gió hanh hao
Kia mái ấm thì thào như vẫy gọi…

Vì cuộc sống biệt quê nghèo tránh đói
Bước theo Người nhoi nhói trái tim non
Thương Mẹ Cha tần tảo sớm bào mòn
Tạm từ giã gót son trời xứ lạ

Bao thổn thức bấy đêm dài lã chã
Nỗi nhọc nhằn buốt giá phủ tâm can
Niềm đắng cay thống khổ lệ canh tàn
Hoài nhung nhớ núi ngàn luôn hướng vọng…

Nghịch Cảnh Trần Ai

Nghịch Cảnh Trần Ai
(Ngũ Độ Thanh – Độc Vận)

Cửa huyệt chôn vùi vẫn luyến vương
Tình niêm khoá lại phủ hàn sương
Dòng xuôi mộng rẽ tràn trăm hướng
Gió giũ hoa rời trải vạn phương
Gắng vẹn duyên thề tâm mãi tưởng
Gìn nguyên nghĩa hứa dạ hoài thương
Tàn canh thổn thức chìm sâu ngưỡng
Nghịch cảnh trần ai rũ dáng hường.

February 4, 2019
Tam Muội

Phận Hẩm – I

Phận Hẩm – I
(TNBC – Ngũ Độ Thanh)

Chiều buông lặng lẽ đứng bên hồ
Cảnh vật khơi sầu dãy nhấp nhô
Gió thổi lay cành hoa rụng vỡ
Mưa dầm rũ lá rể lòi phô
Trần ai mộng dở luồn mây cuốn
Nghịch cảnh duyên rời vỗ sóng xô
Những tưởng hồng nhan tình thắm đượm
Nào hay phận hẩm mãi đời cô.

February 15, 2019
Tam Muội

Tản Mạn Thềm Xuân

Tản Mạn Thềm Xuân

Khoảnh khắc giao mùa uyển chuyển lay
Đông chào vĩnh biệt đẩy heo may
Trước thềm xuân sắc lung linh ánh
Rạng rỡ đất trời mây trắng bay

Ấm áp vầng dương đang lộ dần
Chim chuyền ríu rít nhịp nhàng ngân
Đào hoa vũ điệu hương ngan ngát
Xanh cỏ ngọn đùa, cảnh thế nhân

Thời tiết rộn ràng giai đoạn xinh
Giũ bờ tháng cũ, mới cung nghinh
Một năm đằng đẵng lênh đênh biển
Chợt khuấy tâm tư ngẫm phận mình

Duyên Tận

Duyên Tận

Trắc trở yêu đương ảm đạm bầu
Tương phùng thoáng chốc lại câu mâu
Anh cay đắng tạo miền oan trái
Bậu khắt khe rơi vực bể dâu
Khổ rớt vành mi đau nghịch cảnh
Buồn chan khoé ngọc quạnh mưa ngâu
Tình treo vất vưởng cơn lồng lộng
Nghĩa tận duyên tàn lệ mắt nâu.

January 7, 2019
Tam Muội

Ngược Dòng

Ngược Dòng
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Nỗi khổ tình duyên khiến ngộ vừa
Thiền môn hẻo lánh bụi trần thưa
Cam lồ mát dịu rơi thềm cửa
Bản ngã khô cằn liệng nắng trưa
Giũ bỏ mê thần quang ánh tựa
Lau chùi tỉnh thức rạng hồng đưa
Vùi tam độc xuống mồ nung lửa
Cứu rỗi chuông chiều ngược cổ xưa.

July 19, 2019
Tam Muội

Nếu Lỡ Duyên Tình

Nếu Lỡ Duyên Tình
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Nếu lỡ mai nầy chẳng đặng duyên
Dòng xô lắt lẻo giạt con thuyền
Mưa dầm nổi bão đường sai tuyến
Lối lạc chia bầy ngõ tẻ quyên
Chữ hỏi Anh còn tha thiết quyện
Câu rằng Bậu có vững vàng xuyên
Hay hờ hững dạ vùi lưu luyến
Giũ tuyết bao trùm ngọn thảo nguyên?

August 23, 2019
Tam Muội

Tình Lỡ

Tình Lỡ
(Nhất Vận – Thủ Vỹ Ngâm – Ngũ Độ Thanh)

Đường duyên lấp lửng tợ huyền mây
Đã vậy sao hoài ấp ủ xây
Tưởng bóng bao lần soi nguyệt quẫy
Mơ hình mấy bận duỗi trời vây
Ê chề nhạt nhẽo còn chưa ngấy
Mỏi mệt ơ thờ vẫn cứ nhây
Lặng lẽ đò xuôi dòng mái đẩy
Đường duyên lấp lửng tợ huyền mây

March 14, 2019
Tam Muội

Rồi Sẽ Đến Miền

Rồi Sẽ Đến Miền

Mệnh số duyên nay đã kết thành
Đôi hồn siết chặt quyện bầu xanh
Thi ca xướng hoạ cùng khuây khoả
Đợi mãn phù vân, tiếp mộng lành…

Dưới trời thanh thản phả niềm mơ
Ấm gối thơm chăn võng lọng chờ
Múc ánh trăng ngần, xâu Bắc Đẩu
Dệt vòng tinh tú, tặng Chàng thơ

Thiếp cuộn gió nồm án ngữ đây
Tuyết bông lác đác, thắp đèn cầy
Khói sương mờ ảo đêm lầu ái
Yếm lụa thướt tha, vũ khúc nầy…

Nối Nghĩa Khâu Tình

Nối Nghĩa Khâu Tình

Treo bóng nguyệt trên nền trời đen mượt
Gió vi vu lả lướt quyện non ngàn
Bên thềm cửa bút đan dài thườn thượt
Trang giấy luồn mực ướt sũng tràn lan

Đươm nhành liễu muôn vàn tia lấp lánh
Soi mặt hồ từng mảnh gợn li ti
Tiếng thác vỗ thầm thì trêu cá ngạnh
Đuôi quẫy đuôi, xuôi rãnh nước nhu mì

Lòng bỗng chốc rù rì vương vấn nhớ
Len lỏi vào hơi thở, mạch trái tim
Như núi lửa lặn chìm gom đủ cỡ
Rồi cựa nguồn tung vỡ xuống vạn kim

Khắc Mối Tơ Lòng

Khắc Mối Tơ Lòng

Đông sang tuyết phủ trắng bên đường
Tiễn bước anh đi lệ vấn vương
Chiến tuyến tung hoành dù nát thịt
Quê hương góp sức dẫu tan xương
Hiên ngang đứng chắn làn bom đạn
Dũng mãnh không lùi bước vó cương
Liệt sĩ hy sinh vì quốc thể
Trần đời mãi khắc bóng hình thương.

December 6, 2018
Tam Muội

Thổn Thức Kiếp Người

Thổn Thức Kiếp Người

Khí tượng ngày qua dự báo rằng
Bão tràn sắp tới giữa mùa căng
Kéo theo ngọn tuyết, cơn vần vũ
Vạn vật đương đầu với giá băng

Chiều buông tan sở chạy sang đường
Vội tấp xe vào, bước khẩn trương
Ghé chợ sắm vài đồ lỉnh khỉnh
Lỡ thời tiết xấu, khỏi ăn tương

Bỗng thấy cụ già tóc bạc phơ
Mắt nhìn lơ đãng tợ đang chờ
Lêu nghêu lặng lẽ trên gành đá
Túi vải đeo lưng, dép bụi mờ

Thu Trên Đất Khách

Thu Trên Đất Khách

Mưu sinh con trẻ phải bôn ba
Từ biệt tông đường, nhãn lệ sa
Phố núi trập trùng, con én lượn
Dòng đời lưu lạc mấy năm qua

Trời se sắt lạnh báo thu sang
Chiếc lá đong đưa, duỗi ánh vàng
Hoa sữa khoe màu, hương phảng phất
Sáo diều trầm bổng trải không gian

Chiều buông cánh nhạn xoải về đâu
Hồ biếc lăn tăn gợn sóng sầu
Ghềnh đá cheo leo, hồn hướng vọng
Dõi về một cõi đã từ lâu

Cành Úa Rũ Rêu Phong

Cành Úa Rũ Rêu Phong

Mắt lơ đễnh lang thang về xóm nhỏ
Lá xạc xào quyện gió duỗi tầng không
Dạ mênh mông khắc khoải quặn dáng hồng
Nghe da diết mặn nồng thời hò hẹn

Kia quán cóc dưới tàng cây bẽn lẽn
Ngồi bên nhau e thẹn buổi ban đầu
Kết tơ đồng chờ đợi dãy mưa ngâu
Cho đôi lứa tình sâu thêm khắn khít

Kia đình chái núp khi màn mù mịt
Đan quả buồng thắt ghịt giữa bão to
Đó bến sông chèo mái lái con đò
Nọ đèo dốc lò dò đi từng bước

Duyên Hẩm

Duyên Hẩm
(Ngũ Độ Thanh – Nhất Vận)

Ngoài song tuyết lạnh rải từng bông
Bỗng dấy niềm riêng lệch chỉ hồng
Cảm kiếp trầm luân hờn bão mộng
Thương dòng cách trở hận trời giông
Đành ngăn biển núi thu mùa rỗng
Nỡ cản ta mình hạ tiết không
Hụt hẫng tình duyên chìm khoảng trống
Đêm nằm tủi lệ rớt thành sông.

February 27, 2019
Tam Muội

Mình Ơi! Xích Lại

Mình Ơi! Xích Lại

Mình ơi! Xích lại sát gần đây
Hãy cảm buồng tim thỏ thẻ nầy
Từ lúc hữu duyên tình gửi gắm
Vẹn toàn phỉ nguyện, thoả từng giây

Mình đã chuốt say với ngọt ngào
Bồng bềnh mây nước, hái trăng sao
Nâng niu chiều chuộng dầu sông nhỏ
Thỉnh thoảng gợn lên ngọn sóng trào

Mình đã du dương bản nhạc lòng
Cùng làn sáo thổi quyện thong dong
Khi vu, khi vút, khi lơ lửng
Thánh thót hoà reo thư giãn dòng

Đêm Buông Sợi Nhớ

Đêm Buông Sợi Nhớ

Vắng nhau mấy buổi vấn vương sầu
Thắc thỏm bồi hồi dạ để đâu
Giây phút phiêu diêu ngàn hướng vọng
Vấn chàng có cảm nghĩ về nhau?

Bâng khuâng trăn trở giữa canh dài
Thổn thức tơ chùng rũ dáng mai
Gió thoảng lao xao se sắt lạnh
Ru hồn phiến lá nhạt nhoà phai

Dõi muôn biển rộng chốn xa xăm
Khắc khoải ưu tư cảnh oái oăm
Héo hắt thu tàn đông phảng phất
Cõi lòng ray rứt chuyện trăm năm

Tình Cuốn Dòng Trôi

Tình Cuốn Dòng Trôi
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Đèn treo vắt vẻo giữa miên trường
Lạnh khẽ len lùa phủ dáng hương
Gió giũ duyên tình rơi vạn chưởng
Mây luồn nghĩa nợ rớt ngàn thương
Âm thầm chấp phận đừng mơ tưởng
Lặng lẽ cam lòng chẳng vấn vương
Giãy nảy lời buông thời gắng gượng
Từ nay rẽ lối thẳng riêng đường.

March 25, 2019
Tam Muội

Chẳng Còn Trông

Chẳng Còn Trông
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Tròn tam thập cửu chính Anh Đào
Rạng rỡ khung trời ửng ánh sao
Đợi gió vờn hoa hùn nổi bão
Chờ mây quyện cỏ góp thành phao
Ban dài mắt mỏi tròng mi nhão
Bữa rộng lưng còng lứa tuổi cao
Bướm biệt ong dừng buông ảo não
Tàn canh thổn thức hạt châu trào.

July 23, 2019
Tam Muội

Ký Ức Tam Mỹ

Ký Ức Tam Mỹ

Quê tôi đó! Thôn Đa Tam Mỹ
Huyện Núi Thành thuở ký ức xưa
Thâm tâm da diết mấy vừa
Lúc tròn sáu tuổi tắm mưa cỡi truồng

Kia chái bếp khói buông chiều tím
Dáng Mẹ ngồi thắt bím tóc mai
Đính nơ vải đoá hoa nhài
Điệu đà lúng liếng mắt nai ngỡ ngàng

Đấy kênh lạch nhịp nhàng lưng nghé
Cầu Bà Dày lội khẽ lông nhông
Theo Cha đội nắng xuống đồng
Trâu đàn bì bõm, phập phồng sợ teo

Đêm Tàn Thấu Cảnh Cô Đơn

Đêm Tàn Thấu Cảnh Cô Đơn
(TNBC – Song Thanh Điệp Vận)

Lẳng lặng âu sầu nguyệt khuyết trôi
Tình rinh lận đận khiến bồi hồi
Long đong nghiệp kiếp buồn tuôn lệ
Lỡ dở thuyền duyên xót rót môi
Ủ rũ mưa đưa chìm phím lệch
Lơ thơ gió gõ rộn hồn côi
Thêm đêm ảo não chùng cung oán
Rạng sáng bình minh lững thững đồi.

March 1, 2019
Tam Muội

Tản Mạn Đầu Xuân

Tản Mạn Đầu Xuân

Trải ngòi viết, viết về đời đau khổ
Của một người sụp hố bẫy chông gai
Sương khói mờ, mờ lấp bước tương lai
Chân khập khễnh đường dài mang tê tái

Nàng có hiểu, hiểu mình nông nổi dại?
Nỡ sang cầm phụ ngãi hững hờ chi
Luôn kiếm tìm, tìm cách thoả thiên di
Để rốt cuộc sầu bi đeo tâm tưởng

Luồng vay trả, trả vay là nghiệp chướng
Kiếp hồng nhan, sao ngượng nghiệu tơ lòng
Chuyển đổi mùa mà vẫn phủ tuyết phong
Ôm giá lạnh, lạnh dòng châu lã chã

Qua Rồi Vầng Xám Điêu Linh

Qua Rồi Vầng Xám Điêu Linh

Bỗng nhiên mây xám phủ lưng trời
Gió bấc chuyển mình lá rụng rơi
Hoa tuyết phủ trùm toàn thế giới
Trầm u cõi tạm nỗi chơi vơi

Cứ tưởng ước thề đậm chứa chan
Nào hay bão tố ngập không gian
Tỉ tê dai dẳng côn trùng thán
Nhức nhối con tim len lỏi tràn

Thao thức chuỗi dài xát vết thương
Cô liêu thắc thỏm quạnh canh sương
Nỉ non ngất ngưởng nguyền chung hướng
Thoáng phút vụt bay rẽ nẻo đường

Kết Trọn Mộng Tình

Kết Trọn Mộng Tình

Lỡ chuyến phà duyên vạn kỷ YÊU
Trần gian gặp lại thiết tha NHIÊU
Thời xưa kết tóc tỏa trăng MỘNG
Thuở nọ se tơ ngân sáo DIỀU
Nghĩa vỡ chia hai miền tĩnh LẶNG
Tình tan rẽ lứa chốn cô LIÊU
Từ nay chẳng thể xa Yêu Ạ
Nhẹ nắm tay anh trải ánh CHIỀU.

November 14, 2018
Tam Muội

Cô Đơn Chiếc Bóng

Cô Đơn Chiếc Bóng
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Quạnh quẽ canh trường cảm xót xa
Ngoài song vắt vẻo đọt trăng tà
Niềm than cú vọ nghe buồn bã
Nỗi hận côn trùng tủi diết da
Nghĩ quẩn kia đời luôn lạnh giá
Nhìn quanh nọ kiếp mãi sầu pha
Cam đành lạc lõng chìm cô quả
Não nuột âm thầm chỉ bóng Ta.

July 28, 2019
Tam Muội

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 51

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 51

Dạy ngả ngớn, chuốt ngà, giũa ngọc
Giả đẩy đưa, dụng dóc hàn huyên
Sắc chưa đuổi kịp Điêu Thuyền
Trí nào sánh Vũ Tắc Thiên thuở thời

Nhưng thành thạo nghề lơi lả bướm
Quyến rũ ong với đượm khoé buồn
Ngọt lời từ tốn nhẹ tuôn
Tuyệt chiêu khoái cảm móng luồn vuốt tim

Nửa náo nhiệt, nửa chìm vắng vẻ
Lúc hồn nhiên khe khẽ khép tràng
Khi thì hoang dã hở hang
Cao trào giằng xé đỉnh đàng ngao du

Anh Về Nối Lại Tình Xưa

Anh Về Nối Lại Tình Xưa

Đông khuất dạng sao lòng băng giá
Đã hai mùa lã chã hờn duyên
Đường yêu phảng phất ảo huyền
Bẽ bàng trắc trở truân chuyên dãi dầu

Ngày gặp gỡ em đâu biết được
Ngọn sóng ngầm phủ ước nguyện xưa
Trải đêm thao thức gối vừa
Ưu tư mặn đắng đong đưa giọt buồn

Đời quạnh quẽ hoài luôn ngang trái
Tuổi xuân hồng cứ mãi lao đao
Xót xa phấp phỏng nghẹn ngào
Lỡ cung gá nghĩa, trót trao ái tình

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 2

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 2

Giữa tiết hạ trăng thêu vành vạnh
Vạn vì sao lấp lánh lưng trời
Rì rào gió ruổi rong chơi
Xuyên rừng hoang dã, thoảng hơi sương cài

Dòng suối chảy khoan thai những dát
Nào bạc vàng khoáng đạt thong dong
Sóng ngân lảnh lót xoay vòng
Chúc mừng lục vĩ hồ trong lâm bồn

Đột chuỗi sấm bồi đôn rực sáng
Ánh hào quang ửng rạng núi đồi
Khai hoa nở nhụy thơm nôi
Một hoàng tiểu tử trán khôi ngô vầng

Chờ Duyên I

Chờ Duyên I

Lặng ngắm vầng trăng rũ góc trời
Đêm buồn phảng phất nỗi chơi vơi
Chờ Thương giọt lệ âm thầm chảy
Vọng Kỷ hòn châu lặng lẽ rơi
Chữ ước nên duyên xa diệu vợi
Lời nguyền kết chỉ tận trùng khơi
Hoài trông cánh nhạn sao biền biệt
Để mối tơ vàng rụng tả tơi.

November 3, 2018
Tam Muội

Thôi Niềm Cay Đắng

Thôi Niềm Cay Đắng

Lúc nào cũng vậy, sau giờ tan sở
Thì tơ chùng rụng vỡ dưới hoàng hôn
Chân lang thang cất bước dạ bồn chồn
Gom thương nhớ bồi đôn vùng tâm trí

Hồn thất thểu đong đầy vang âm ỉ
Cảm liêu xiêu vô vị quấn chặt đời
Tim võ vàng da diết ngưỡng chơi vơi
Nhìn nắng bạc cuối trời thêm rưng rức

Nhịp thình thịch ẩn ngay buồng trống ngực
Dâng trái sầu nhói nhức chực tràn lan
Đường về mênh mang, rả rích cung đàn
Nghe lạc lõng bàn hoàn rơi nghịch cảnh

Chén Phù Bôi

Chén Phù Bôi

Đường phố thị đượm màu tang tóc
Dịch Cô-Vi ngang dọc tung hoành
Khiến trường cùng những nghiệp doanh
Tạm thời đóng cửa, tay khoanh đứng nhìn

Đang thơ thẩn bởi nghìn câu hỏi
Thảm trạng nầy là thói nhân sinh
Mưu toan tính toán tài tình
Miễn sao rủng rỉnh túi mình xá chi?

Hay nghiệp quả sầu bi giáng đoạ
Sàng lọc đời tạo hoá bày ra
Gieo tử biệt, cõi Ta Bà
Trầm luân khổ lụy xót xa dập vùi?

Đồng Thanh Tương Ứng

Đồng Thanh Tương Ứng

Nguyệt chiếu gương hồ hoạ bức tranh
Miền tây sông nước, Cần Thơ thành
Một chiều lất phất làn mưa bụi
Góc quán kia ngồi…bóng dáng anh

Đặt vào chiếc muỗng khuấy cà phê
Nhạt sánh màu nâu tựa vỗ về
Khứu giác lâng lâng nồng vị đắng
Miệng kề nhấp ngụm…lưỡi đầu tê

Thả hồn lững thững bến Tiêu Tương
Ngắm dãy non xanh quyện ráng hường
Từng đợt sóng nhồi tung bọt trắng
Nhẹ quàng thuyền mạn đẩy buồm đương

Buốt Giá Mảnh Hồn Linh

Buốt Giá Mảnh Hồn Linh

Gót lang thang dọc phố vắng chiều nay
Hạt mặn đắng lâu ngày đươm da diết
Chuông trĩu nặng chặt ghì tăng quặn siết
Hụt hẫng đời mãi miết rớt giọt châu

Khúc dở dang chẳng nợ lạc cau trầu
Thì ước hẹn mưa ngâu chi chàng hỡi
Giây tái ngộ nao lòng tràn phơi phới
Rồi ngậm ngùi chới với phút vấn vương

Áng mây lam cứ lãng đãng miên trường
Phiến lồng lộng luyến thương hồn vất vưởng
Sầu le lói lỏi len trùm Loan Phượng
Mắt mỏi mòn vọng hướng cõi xa xăm

Giấc Mơ Hoa

Giấc Mơ Hoa

Tia nắng hừng đông rải thảm xanh
Quỳnh hoa hé nụ ngát hương lành
Mây trôi lơ lửng in hồ biếc
Dạ thắm lâng lâng nhẹ vén mành…

Ngọt ngào giấc điệp tối đêm qua
Cỡi gió lùa mây ngắm nguyệt tà
Chàng thiếp ngoạn thuyền trên suối lạnh
Màn tơ se chỉ quyện tình ta

Đất trời ảm đạm một chiều mưa
Nho nhã, trang đài vạn kỷ xưa
Trái cảnh nghịch trời duyên cách biệt
Khổ sầu giọt lệ mãi đong đưa

Bóng Tối Giang Hồ

Bóng Tối Giang Hồ

Hành lang rỉ rả giọt mưa thu
Thổn thức tâm tư chốn ngục tù
Đằng đẵng lẫy lừng trùm khét tiếng
Đại ca máu mặt chiếm nhiều khu

Những vết thẹo sâu đến lạnh lùng
Môi dầy, miệng rộng, chữ điền khung
Vóc vừa, cứng rắn, trắng da thịt
Tuyết điểm suối bồng, lất phất tung

Bút nghiêng nắn nót viết dăm hàng
Nhật ký mạc thời của dọc ngang
Bài bạc, lãi cao, đầy mánh lới
Bảo kê, siết nợ, thẳng thừng phang

Tình Khúc Sầu Đông

Tình Khúc Sầu Đông

Đông đã về nơi ấy lạnh không anh
Có tuyết trắng đọng mành xuyên cõi dạ
Khi nhìn thấy những hàng cây trụi lá
Xác xơ cành buồn bã nỗi niềm riêng

Hun khói làn loang lổ nguyệt ngả nghiêng
Sợi trống vắng xích xiềng vây tâm khảm
Rơi lạc lõng giữa khung trời u ám
Chuỗi chuông sầu va chạm trái tim đơn

Ôm suy tư để giấc ngủ chập chờn
Tủi số phận dỗi hờn tơ duyên kiếp
Nghe tiếng dế cô miên trầm khúc điệp
Mà muộn phiền bước tiếp quãng đời đau?…

Sợi Nhớ

Sợi Nhớ

Gió bấc từ đâu lạnh cõi LÒNG
Chiều buông lãng đãng gót ven SÔNG
Non ngàn hướng vọng đơn tình NGÓNG
Biển bạc phương mơ quạnh dáng TRÔNG
Tuyết phủ giày vò tim lẻ BÓNG
Sương rơi vật vã dạ cuồng GIÔNG
Xa xăm diệu vợi làn mi ĐỌNG
Hạt lệ trần ai nhuốm bụi HỒNG.

November 28, 2018
Tam Muội

Đoản Khúc XV

Đoản Khúc XV

Giọt Sầu Trong Đêm

Đàn réo rắt vấn vương ai khảy
Điệu trầm buồn như cháy hồn hoa
Đọc tâm thư gợi ảo ảnh nhòa
Dòng rỉ rả vỡ oà nức nở

Buồn dằng dặc mối tình dang dở
Tại vì đâu cách trở tơ duyên
Để canh thâu uống giọt ưu phiền
Hoài khắc khoải khơi miền trống vắng.

Cùng Xây Tổ Ấm

Cùng Xây Tổ Ấm

Đông năm nầy lạnh lắm phải không anh
Những giọt nước đọng thành luồng mưa đá
Đất sa mạc bỗng nhiên điều kỳ lạ
Vậy duyên trần, thưa Má với Cha thôi!

Cảm lâng lâng thật ấm áp đêm rồi
Bên lò sưởi cùng ngồi ôn kỷ niệm
Môi ướm nhẹ, vòng tay choàng âu yếm
Lời dịu dàng đã chiếm ngự hồn trinh…

Trời thiếu trăng gió thổi bất thình lình
Kéo mây xám chuyển mình buông tí tách
Nghe băng giá lỏi len vùng huyết mạch
Từng tế bào, ngõ ngách, buốt con tim

Thuốc Lá Từ Nay

Thuốc Lá Từ Nay

Nữa khuya trằn trọc lo ra
Cạnh bên ông xã ho gà khô khan
Ngổn ngang bao điếu trên bàn
Khiến thân kiệt quệ, buồn đan khổ trèo

Sông đời khúc khuỷ gieo neo
Số phận nhà nghèo trót đã đeo mang
Thuở xuân pháo nổ rộn ràng
Trầu cau cưới hỏi tào khang thoả lòng

Ai ngờ ngặt ngọn tuyết phong
Thổi vào cái mớ bòng bong dính nùi
Để đò trơ trọi thiếu mui
Ếch ngồi ủ rũ ngậm ngùi tiếng kêu

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 33

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 33

Lối về bản chói chang những nắng
Mưa lốc qua chẳng đặng thấm gì
Cỏ thời vẫn điệu lâm li
Hoa sao nhái rụng rầm rì bướm ong

Tre lểu nghểu oằn cong chịu đựng
Cổ thụ già chưng hửng ngóng trông
Đất nung ẩm thấp khói nồng
Lúa nghiêng hứng giọt, mạ đồng thêm hương

Thấy khập khiễng ngài đương ủ rũ
Dang rộng tay công cụ che đầu
Đoạn rằng “Chớ đọng hạt châu
Ta luôn kề cạnh sớt bầu bạn chia”

Mảnh Trăng Quê

Mảnh Trăng Quê

Ráng chiều đỏ ối nhạt dần xa
Để thẫm màn nhung phủ mọi nhà
Lác đác lên đèn leo lét ảnh
Dưới rằm tiết hạ xóm Thôn Đa

Đậu luỹ tre làng…vành vạnh trăng
Khoe khuôn đầy đặn, dáng tiên Hằng
Tay ôm ngọc thỏ, trông chàng Cuội
Hò hẹn ngắm vầng tinh tú băng

Phết nhẹ ảo huyền trên nhánh sông
Lăn tăn sóng lụa, dãy bềnh bồng
Dát vàng, dát bạc, nương luồng gió
Uyển chuyển khơi mào…chút viển vông

Đông Lại Nhớ Đình

Đông Lại Nhớ Đình
(Ngũ Độ Thanh-Nhất Vận-Thủ Vĩ Ngâm)

Đông này trở lạnh lắm Đình ơi
Tuyết rủ từng bông quạnh quẽ trời
Vắng vẻ trường kia buồn bã đợi
Tiêu điều cảnh đó não nề khơi
Chung trà lẻ bạn lười tay với
Lưỡi hổ đơn đài chán nụ rơi
Mượn chữ nhờ câu thầm nhắn gởi
Đông này trở lạnh lắm Đình ơi.

December 13, 2023
Tam Muội

Xin Chia Sẻ Nỗi Niềm

Xin Chia Sẻ Nỗi Niềm

Lời tha thiết của Huynh dường soi thấu
Được tấc lòng đã dẫu trót tơ vương
Phận hồng nhan thui thủi suốt canh trường
Duyên phận bạc má hường vương nghịch cảnh

Huynh Nguyễn hỡi! Nỗi niềm sầu canh cánh
Giọt sương khuya buốt lạnh tiếng cung đàn
Điệu trầm buồn réo rắt phủ không gian
Buông bờ suối võ vàng lay gối mộng

Bên song cửa lắng nghe cơn gió lộng
Hướng non ngàn hoài vọng bóng tình nhân
Bao cô đơn ray rứt tím loang dần
Sâu huyết quản bần thần đong vành mắt

Xót Thầm…

Xót Thầm…

Đọc trang tự sự trải vào thơ
Bên ánh đèn khuya ảo ảnh mờ
Bất chợt nghe chùng dây phím lạc
Nỗi niềm trỗi dậy giữa chơ vơ…

Có phải ông đương hứng tuyết hàn
Sầu riêng trĩu nặng ở dương gian
Nên gom vần rụng, tô con chữ
Đúc kết thi biều, khuây khoả đan?

Có phải ông đương nếm vị cay
Hồn mang vất vưởng bởi bao ngày
Nhân tình thế thái hoà đen trắng
Lật lọng, phũ phàng, nhặt lá lay?

Chạnh Lòng Cuối Thu

Chạnh Lòng Cuối Thu

Thời gian nghiệt ngã mãi ngân nga
Muôn vật lững lờ luân chuyển qua
Trăng sáng trăng lu trăng khắc lụn
Măng non măng héo lại măng già

Ngoài kia gió bấc bẽ bàng khơi
Báo hiệu đông lai thu nghẹn lời
Hoa cỏ đón mừng bông tuyết trắng
Hay buồn than thở bởi chơi vơi?

Những sáng tiết thu chim líu lo
Tinh sương vắt vẻo bám vườn nho
Nắng xuyên rực rỡ như thầm nhủ
Vạn sắc lung linh đang diễn trò

Hoài Niệm Thiếu Thời

Hoài Niệm Thiếu Thời
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Kỷ niệm quay về chuỗi thiếu niên
Êm đềm giấc mộng tuổi thần tiên
Sân trường phá bạn cài điên điển
Bục giảng trêu thầy vẽ giáo viên
Giả bộ anh hùng thân dã chiến
Leo trèo nữ tặc dáng hồn nhiên
Chiều nay ngẫm chuyện dường xui khiến
Gặp gỡ chia lìa ý bởi thiên.

May 8, 2019
Tam Muội

Du Suối Tiên

Du Suối Tiên

Nhẹ gót vân hài trải thảm xanh
Mày ngài mắt phượng sáng long lanh
Thướt tha dáng liễu lụa y thoát
Tóc xoã mượt huyền mỹ diệu tranh

Ngẩn ngơ hồ điệp ngả nghiêng chao
Kiều diễm đoan trang rực ánh hào
Môi ửng má hồng, hương phảng phất
Làn da tuyết ngọc thẹn trăng sao

Bến bạc mây trôi cuộn đất trời
Suối ngân róc rách xoải trùng khơi
Gò cao mơn mởn nhấp nhô sóng
Lồ lộ đường cong nõn tuyệt vời

Liệm Mảnh Tơ Tình

Liệm Mảnh Tơ Tình
(Thơ Liên Vần – Tác Giả Tam Muội)

Vần vũ cuồng phong bụi tứ TUNG
Mông LUNG khúc ĐOẠN OÁN côn trùng
Dư âm hoang hoải bầu tê TÁI
Chợt DẤY trong tim nỗi bập bùng

Nguyệt rớt sao mờ ảm đạm KHƠI
Vòm TRỜI giăng VÕNG BÓNG chơi vơi
Đong đưa rặng liễu màn u TỊCH
Rả RÍCH trầm vang dạ rối bời

Trống điểm sang canh se sắt LÒNG
Cô PHÒNG lạnh LẼO HÉO nhành thông
Lộng mưa bong bóng tràn tan VỠ
Bỡ NGỠ nhân duyên lạc chỉ hồng

Nấm Mồ Hoang

Nấm Mồ Hoang

Đảo vắng vi vu gió phất phơ
Mồ hoang quạnh quẽ lạnh chơ vơ
Rêu xanh phủ kín hồn ma đói
Một nén nhang thơm mãi đợi chờ…

Mảnh đời lận đận luống tơ vương
Mơ mộng si tình luyến ái thương
Khiến trái tim khờ rươm rướm máu
Nay sâu đáy huyệt phủ hàn sương

Vật vờ u uất rừng sâu thẳm
Mạng nhện giăng đầy rũ hắt hiu
Trôi nổi bồng bềnh treo ngọn gió
Hồn linh u tịch, tịch cô liêu

Sầu Nguyệt Vọng

Sầu Nguyệt Vọng
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Đơn mình ngắm nguyệt lửng lưng trời
Rả rích côn trùng lạnh lẽo ơi
Rượu đắng thềm hiên buồn bã khởi
Tình cay mé sảnh bẽ bàng rơi
Hồn tan suối rũ hòn châu vợi
Ảnh rã mi sầu khoé lệ phơi
Bão nổi thuyền xa hoài bến đợi
Giương buồm Mộng nhé hãy về nơi.

May 20, 2019
Tam Muội

Khoảnh Khắc Giao Mùa

Khoảnh Khắc Giao Mùa

Màn mưa vén khẽ phủ lưng trời
Nhặt lá cuối mùa rụng tả tơi
Đông đã đến rồi sao ấy nhỉ!
Mà gieo ảm đạm cuộn chơi vơi?

Chẳng lẽ Nàng về khép giấc mơ
Để Ta lưu luyến dãy sương mờ
Lung linh vạt nắng soi đầu ngõ
Ngọn cỏ nô đùa chan ý thơ?

Thu vàng sắc mộng vội buông trôi
Giờ chỉ phất phơ tuyết đỉnh đồi
Một sớm bẽ bàng thay áo mới
Thiên thời uyển chuyển lạnh hồn côi

Đoạ Đày

Từ ngày anh bỏ ra đi
Ký tên mảnh giấy biệt ly phũ phàng
Ngậm ngùi ray rứt tâm can
Lặng lẽ ngỡ ngàng nghèn nghẹn nhói đau

Ba năm ròng rã lệ sầu
Suối mượt nhạt màu nỗi nhớ thiên thu
Bặt vô âm tín mịt mù
Chiều buông quạnh quẽ trầm u riêng mình

Lang thang dọc mé bờ kinh
Hoài niệm chuyện tình tha thiết đôi ta
Anh giờ thoả mộng phồn hoa
Thống khổ quê nhà thấp thỏm em trông

Mộng Ngày Đoàn Viên

Mộng Ngày Đoàn Viên
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Tuyết giũ bao trùm ngọn tiểu san
Sa trường ảm đạm cuốn trần gian
Rời quê trả nghĩa sầu mi nhạn
Giã xứ ơn tình ủ ngọc ngan
Vọng nỗi tương phùng xoa huyết quản
Trông niềm tái ngộ thoả lòng gan
Hoài da diết quặn nào thanh thản
Thắng trận đoàn viên trỗi khải hoàn.

May 6, 2019
Tam Muội

Há Phải Tương Đồng

Há Phải Tương Đồng

Thấy chị ngồi kia quay mặt nhìn
Thị thành lố nhố tợ ngàn hin
Thả hồn bay bổng xuyên khung cửa
Thèm khát sổ lồng, phá ngục bin?

Cảnh vật bên ngoài tấp nập xe
Lầu cao địa ốc kết từng bè
Chiều buông lơ lửng vầng xam xám
Khiến kẻ ưu hoài chạnh xếp ve?

Có phải suy tư giữa chợ đời
Quay cuồng sóng gió phận chơi vơi
Mưu sinh tần tảo dầm mưa nắng
Trí não chênh vênh đến rã rời?

Lạc Mất Tình Nhau

Lạc Mất Tình Nhau
(TNBC – Ngũ Độ Thanh)

Mãi tưởng tình ta đượm sắc màu
Nào hay tách rạn đã lằn sâu
Ghen hờn lạc mất xiêu lòng khổ
Giận dỗi không còn tán tỉnh nhau
Nghịch cảnh duyên đành rơi ngõ tối
Trần ai áo phải chẽ đường bâu
Chiều nay lặng lẽ buồn trông ngóng
Bậu nỡ sao mà để đớn đau!

January 11, 2019
Tam Muội

Chìm Trong Nỗi Nhớ

Chìm Trong Nỗi Nhớ
(TNBC 4 Vần)
 
Bốn bữa xa nhà vì lắm việc
Năm ngày khuất bóng bởi nhiều công
Chăn đơn sóng vỗ đêm thao thức
Chiếu lạnh mây luồn nguyệt ngóng trông
Bứt rứt trầm tư tim quạnh quẽ
Đăm chiêu thắc thỏm dạ mênh mông 
Non ngàn tuyết phủ nghe da diết
Mãi miết tương tư nhớ đến chồng.
 
December 25, 2018
Tam Muội

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 8

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 8

Nên Thiếp vượt dặm ngàn tìm kiếm
Dẫu nhọc nhằn lẫn hiểm trở vây
Liễu thân tiều tụy hao gầy
Lệ khan tóc bạc điểm đầy nhớ nhung

Quyết tin tưởng tình chung sẽ gặp
Nối chỉ hồng bồi đắp ái ân
Phỉ sở nguyện, chốn gian trần
Thiên cơ mầu nhiệm định phân cho đời

Bạch Ngọc Thố nhiều lời cạn tỏ
Phút chi giao dám dọ hỏi Chàng
Chẳng hay tâm sự đa mang
Sao vầng dương lộ xám thang mây đùn?”

Giận Thương Chỉ Thế

Giận Thương Chỉ Thế

Anh lạnh nhạt để trời u ảm đạm
Góc âm thầm lệ đẫm dạ nghiêng chao
Bìm bịp kêu héo hắt ánh trăng sao
Tim buốt giá nghẹn ngào dâng nỗi nhớ

Gió rào rạt u hoài thêm trăn trở
Bến sông yêu nhiều lở cũng lắm bồi
Để con đò khập khiễng nửa dòng trôi
Khua mái đợi bồi hồi con sóng bạc

Đêm quạnh quẽ nằm nghe mưa lác đác
Tiếng côn trùng tấu nhạc khúc lưa thưa
Thương nhớ anh biết nói mấy cho vừa
Từng da diết đong đưa niềm trống trải

Phôi Pha Tấc Lòng

Phôi Pha Tấc Lòng

Mây trôi góc bể dạ thương sầu
Đom đóm lập loè gợn mắt nâu
Nửa bóng trăng tà treo ngọn gió
Tiêu phòng liễu rũ vọng về đâu?

Trống điểm canh tàn lệ vấn vương
Đèn khuya thao thức xót uyên ương
Trời xui đất khiến tình xa ngái
Để nước sông tương phủ dáng hường

Da diết lời anh thoảng đắng cay
Thuyền mơ lệch lối vượt tầm tay
Gieo chi hội ngộ rồi ngang trái
Rải nhớ gom buồn kết lá lay

Mưa Chiều Nhớ Anh

Mưa Chiều Nhớ Anh

Trời sa mạc chiều hôm nay u ám
Tiếng chim buồn mây ảm đạm dường nao
Có phải chăng mộ cảnh cũng nghẹn ngào
Nên nổi gió rì rào cơn mưa đổ

Nơi quán cốc ngước nhìn song loang lổ
Chuỗi luyến lưu như vỗ sóng nhịp nhàng
Lặng lẽ niềm thờ thẫn giữa hoang mang
Chìm nhức nhối bẽ bàng cho duyên phận

Anh đã đến gieo tơ lòng vướng bận
Thả sầu vương ngút tận cõi tâm hồn
Thổn thức hoài dưới rặng mát cuối thôn
Mi đắm đuối dập dồn từng hơi thở

Lệ Tình Khơi

Lệ Tình Khơi

Trăng óng ánh soi làn sương nhễu
In mặt hồ rặng liễu đong đưa
Quỳnh hoa thoang thoảng rèm thưa
Tương tư mắt ngọc giọt vừa long lanh

Hoài viễn vọng mong manh vạn nẻo
Ngóng phương trời nhạt héo sắc hoa
Vấn vương son nhợt loà xoà
Bóng chàng lảng vảng mi nhoà canh thâu

Yêu lạc lối lòng sầu se sắt
Nỗi nhớ chàng quặn thắt tâm can
Ưu tư khắc khoải bẽ bàng
Hiu quạnh võ vàng thổn thức đăm chiêu

Cảnh Chồng Chung – I

Cảnh Chồng Chung – I
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Duyên đời lắt lẻo dạ hoài đau
Khắc khoải triền miên rũ rượi bàu
Kẻ gối trông chờ âu chuỗi quạu
Người chăn thoả nguyện há ngày chau
Anh hùng vợ lắm hành nhanh nhảu
Lãng tử thê nhiều ứng lẹ mau
Ngọc liễu không hờn ghen nổi cáu
Thuyền yên biển lái vững con tàu.

February 26, 2019
Tam Muội

Trăng Chẳng Về Cô Lẻ

Trăng Chẳng Về Cô Lẻ

Vầng trăng Thu lãng đãng
Lơ lửng suốt canh thâu
Chàng ẩn tại nơi đâu
Vọng hoài sao chẳng thấy

Tiếng nguyệt cầm ta khảy
Nhờ mây gởi đến chàng
Dỗ giấc mộng Đông sang
Thỏa tháng ngày khao khát

Tình ta như bèo dạt
Xuôi con nước lênh đênh
Dâu bể lắm gập ghềnh
Biết bến trong hay đục

Rã Cánh Hồng Hoa

Rã Cánh Hồng Hoa

Chiều buồn lê gót bước lang thang
Vạt nắng lưa thưa trải ngập đàng
Cõi dạ thẫn thờ niềm trống vắng
Nghe mùa rã rụng giữa hoang mang…

Mấy đêm ray rứt dưới trăng tà
Réo rắt cung sầu chợt vỡ ra
Định mệnh éo le đầy nghiệt ngã
Khiến tình treo đáy vực ngàn xa

Bão tố trần ai kiếp đọa đày
Anh hình dĩ vãng nhớ cuồng say
Ấp ôm tư tưởng âm thầm lặng
Nào biết em đang giọt đắng cay

Trút Mảnh Tơ Lòng

Trút Mảnh Tơ Lòng

Biển xô sóng vỗ đá rì rầm
Tung toé nước làn phủ lạnh câm
Bọt trắng nhịp nhàng ôm bãi cát
Hoàng hôn bảng lảng khiến trầm ngâm

Tối qua thao thức suốt canh trường
Ngẫm chuyện đôi mình, tủi thấu xương
Nghịch cảnh bày chi sầu não nuột
Tơ đồng lệch mối, xót uyên ương

Cái phận hẩm hiu nghĩ phát rầu
Cũng mai cốt cách mắt bồ câu
Thông minh nề nếp gia quyền quý
Ấy thế mà sao xám đỉnh đầu

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 22

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 22

Ánh bàng bạc ngao du đỉnh núi
Gió buồn sang, mây lủi chốn nào
Rặng tre vọng tiếng lao xao
Dế than ngột ngạt, giếng khao khát dòng

Nền nhả khói oằn cong lưng chịu
Cỏ trơ gan, tiu nghỉu vườn hồng
Mào gà đố một nhành bông
Cổ thụ tồng ngồng khoe mảnh xác xơ

Lại trăn trở dưới mờ bấc lụn
Bên án thư nhùn nhũn vóc hồ
Bởi oan chằng chịt vĩ mô
Có thể cơ đồ gầy dựng tiêu tan

Đơn Phương Một Người

Đơn Phương Một Người

Cùng đoàn du lịch ghé Nha Trang
Viếng biển lục xanh vỗ nhẹ nhàng
Non nước ru hồn người lữ khách
Bồng bềnh trải giấc điệp an khang

Lành lạnh mờ sương sáng thuở nào
Chân trần in cát giữa lao xao
Sóng xô sủi bọt trên nền trắng
Vạt nắng ban mai ửng má đào

Thiên nhiên tạo hoá khá dung hoà
Cảm giác dạt dào được dịu xoa
Bao chuỗi u buồn len lỏi dạ
Giờ đây bảng lảng chút lam thoa

Thương Chồng

Thương Chồng

Ngoài kia trời đã nhá nhem
Vợ hỏng có thèm món cá nữa đâu
Mình vào bận áo cho mau
Đèo em ra quán ở sau mái đình

Mần gì có một chiếc đinh
Đã qua mấy tiếng mà mình chửa xong
Chồng ơi lè lẹ mình dong
Kẻo mà tới trễ là không có bàn

Ăn xong cuốc bộ tàn tàn
Hóng gió mây ngàn thưởng thức trăng hoa
Khung trời chỉ có đôi ta
Ôm chồng đắm đuối cỏ hoa thẹn thùng

Ngoại Ơi

Ngoại Ơi

Cháu sẽ về thăm lại mảnh đất xưa
Có giếng nước, hàng dừa nghiêng rợp bóng
Tiếng kẽo kẹt kẽo kà đưa chiếc võng
Dáng ngoại hiền với giọng hát à ơi

Cháu sẽ về thăm lại rất nhiều nơi
Nhánh sông nhỏ dưới trời trưa nắng đổ
Lội bì bõm tập tành bơi nhấp nhố
Chúng bạn cười cánh vỗ tợ bồ câu

Cháu sẽ về thăm lại mấy đàn trâu
Con nghé ngọ chừng đâu hơn một tuổi
Nay chắc hẳn làm bao chàng đắm đuối
Muốn cùng nàng rượt đuổi khắp đồng xanh

Uổng Kiếp Đời

Uổng Kiếp Đời
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Ngẫm lại chừ Qua sắp nửa đời
Mà sao Bậu mãi trốn hoài nơi
Da mồi sóng vỗ tan vời vợi
Tóc bạc mây luồn mãn thảnh thơi
Lệ đỏ mi hờn Yêu Dấu hỡi
Thân vàng vóc dỗi Bạn Tình ơi
Đành tâm lặng lẽ không màng tới
Ngõ vắng đìu hiu uổng một thời.

October 5, 2019
Tam Muội

Ký Ức Tuổi Thơ

Ký Ức Tuổi Thơ

Nhỏ bạn hiền cách biệt đã bấy năm
Trước bỡ ngỡ đúng nhằm ngay buổi tiệc
Phút tương ngộ với bao điều nuối tiếc
Quãng dại khờ…đưa chiếc võng thời gian…

Thước phim buồn chiếu lại cảnh lầm than
Gây thiệt hại muôn vàn trên miền đất
Vốn nghèo khó, người dân luôn tất bật
Nay hoang tàn chất ngất thảm thê lương

Vùng thôn quê lỡ xếp đặt thẳng đường
Luồng khí chuyển khuếch trương tầng tốc độ
Thổi cực mạnh, ầm ầm chan chát vỗ
Bão tung hoành đổ bộ ngập nhánh sông

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 56

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 56

Nên xã hội tăng phường trộm cướp
Khiến muôn dân nườm nượp chuyển dời
Xóm giềng mỗi kẻ một nơi
Khoác đây tĩnh mịch tô đời hoang vu

Bách Hạ tiếp, thiên thu bất tận
“Quan Khải Phong ăn vận chỉnh tề
Vừa xuống ngựa, nhếch mép dê
Bỡn mai cợt liễu tỉ tê sỗ sàng

Tú bà Uyển đèn nhang lạy tổ
Khấn lầm rầm xin phổ độ hương
Đưa ong dìu dặt miên trường
Dắt bướm thuận đường tấp nập Thanh Lâu

Khoảnh Khắc Bâng Quơ

Khoảnh Khắc Bâng Quơ

Đã tháng hai sao giá lạnh nhiều
Khiến hồn gờn gợn phút đăm chiêu
Phải chăng tâm trạng do thời tiết
Chực muốn nổ tung trút mọi điều

Phong xuy phiến úa dùng dằng lay
Trong sự khổ đau, quằn quại này
Bịn rịn ngả nghiêng chừng loạng choạng
Buông mình tuyệt vọng buổi chia tay

Bâng khuâng hốt lá ở sau nhà
Loáng thoáng nỗi niềm, chợt xót xa
Ngẫm nghĩ cuộc đời đâu vĩnh viễn
Đây rồi tro bụi, xác thân ta?

Hoàng Hôn Buồn…

Hoàng Hôn Buồn…

Hoàng hôn buồn vầng tím tụ khối giăng
Tia vàng vọt lằng nhằng trên đường phố
Em thơ thẩn một mình đang cuốc bộ
Nghe bồi hồi sóng vỗ nhẹ buồng tim

Hoàng hôn buồn cảnh vật cũng lặng im
Khơi tâm trí rớt chìm trong nỗi nhớ
Tình thắm thiết đoạn đành gieo lỡ dở
Tơ rã rời duyên nợ phủ rong rêu

Hoàng hôn buồn con gõ kiến nó kêu
Đem lạnh lẽo chực khều nơi lồng ngực
Như loáng thoáng chút gì âm ỉ nhức
Khiến nghẹn ngào rưng rức đọng bờ mi

Thơi Thảnh Thơi

THƠI THẢNH THƠI
(Thơ Liên Vần-Tác Giả Tam Muội)

Ngẫm nghĩ chồng con thấy phát RẦU
Nhịp CẦU tưởng VỌNG MỘNG canh thâu
Bể dâu san sẻ duyên phần HẪM
Vơi ĐẪM lệ sầu lắng nỗi đau

Bóng ngã hoàng hôn tay siết TAY
Tương LAI xây ĐẮP NGẬP hồn say
Dệt ân luyến ái, nồng chăn GỐI
Sớm TỐI ươm tình nhạt đắng cay

Hồ hải tiêu dao buồm rộng CĂNG
Ngắm BĂNG tinh TÚ VŨ sương giăng
Tựa vai thưởng thức vầng trăng KHUYẾT
Thắm THIẾT chuỗi dài bớt trở trăn..

Tình Đắng I

Tình Đắng I

Nhẹ gót hài vân trải thảm vàng
Heo may lành lạnh đón thu sang
Bạch dương lả lướt phất phơ gió
Hoa bưởi đưa hương, thật dịu dàng

Lẩn thẩn nhặt từng chiếc lá rơi
Nghe lòng trĩu nặng nỗi buồn khơi
Tưởng rằng tuế nguyệt mờ phai dấu
Một mối tình đau, xót nợ đời

Ngược dòng ký ức tổn bi thương
Đã khiến con tim rớt giọt hường
Thắt thẻo lao đao sầu ủ dột
 Hằn sâu vết tích suốt miên trường

Hồ Ly Nguyện

Hồ Ly Nguyện
(Cảm tác khi dùng nick Hồ Ly Trắng)

Giang hồ nổi tiếng nhất Hồ Ly
Xuất chúng hiên ngang chẳng luỵ vì
Ngọc bối trong tay bình bá đạo
Liên hồi dẹp loạn kẽ sân si

Tình người chẳng biết nay tồn tại?
Phẩn nộ u mê loại bất nghì
Quyết chí sang bằng cung bản ngã
Hoàn thành sứ mệnh nguyện quy y.

Tam Muội

Dưới Bầu Cô Lẻ

Dưới Bầu Cô Lẻ

Tia nắng nhạt xám mây ngàn phủ kín
Tiếng chim chiều bịn rịn khẽ khàng bay
Đã mấy xuân mòn mỏi đợi tháng ngày
Cảnh đoàn tụ chén say cùng nâng cạn

Chuỗi đằng đẵng rã rời khi cánh nhạn
Xoải phương trời bầu bạn với phong sương
Để lại em thao thức suốt miên trường
Buồn nhểu giọt vấn vương hoài giăng mắt

Bữa đưa tiễn gió lay hồn se sắt
Đếm từng mùa héo hắt nụ hồng hoa
Bao lời thương da diết chợt vỡ oà
Nghe tủi phận nhạt nhoà trong nỗi nhớ

Còn Đây Hồn Trinh Bạch

Còn Đây Hồn Trinh Bạch

Kiếp trôi nổi giữa dòng đời vô định
Bận tranh dành rủng rỉnh với hầu bao
Ngồi vắt vẻo tự hào trên hưng thịnh
Chuỗi miệt mài toan tính khiến xanh xao

Buông vó ngựa thều thào nơi tĩnh lặng
Thua những gì và thắng được điều chi
Sao mải miết duy trì trong ngục đắng
Vớt hanh vàng, trĩu nặng nỗi sầu bi

Thoáng ngoảnh lại xuân thì đà chớm nửa
Sống sang giàu, tim chứa đựng tơ vương
Cảnh sung túc mà dường như ngọn lửa
Thiêu đốt dần, chảy nhựa, xát vết thương

Trăng Tình Thơ

Trăng Tình Thơ
(Nhất Vậy – Ngũ Độ Thanh)

Trăng rằm toả sáng giữa trời mơ
Gió thoảng hồ gương gợn lững lờ
Cá quẫy theo bầy khung dạ mở
Đào rung quyện lá mảnh hồn ngơ
Lầu hiên phấn khởi đồ dây nhợ
Mé sảnh an nhàn vẽ ngọn tơ
Dệt khúc ân tình mây gửi đỡ
Mong Chàng gối mộng ửng vần thơ.

June 12, 2019
Tam Muội

Chia Lối

Chia Lối

Cách biệt đôi đàng hết nợ nhau
Em đơn độc bước lệ mi lau
Đường xưa khúc khuỷu hằng da diết
Lối cũ quanh co đặng đớn đau
Chẳng hiểu tâm tư thuyền rẽ sóng
Không thông tấc dạ lá rời cau
Thôi đành gửi lại tình mây khói
Chỉ rối tơ hư bạc sắc màu.

January 12, 2019
Tam Muội

Ức Oan Sương Phụ

Ức Oan Sương Phụ

Côn trùng tấu biệt khúc thê lương
Đáy huyệt cô đơn lạnh thấu xương
Quạ hú, dơi kêu, lời Lữ Khách
Gợi hồn uất nghẹn rớt hàn sương

Gió thét mây đùn tiếng sấm suông
Đọa đày én nhỏ đỗ mưa tuôn
Kiếp trần vốn dĩ nhiều cay đắng
Hủy hại dáng hoa hầu bớt buồn

Những tưởng tơ trời thắm đượm mơ
Trăm năm gối mộng xoá chơ vơ
Nào hay phím rạng duyên mai trúc
Phối ngẫu thờ ơ trước hững hờ

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 19

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 19

Rời gia thất xông pha vạn dặm
Vượt sông ngàn núi thẳm về Tây
Trăng non trăng khuyết trăng đầy
Nắng mai nắng rụng nắng chầy thời gian

Lòng nung nấu, nấu hàn sương lạnh
Gió bụi trùm, trùm mảnh thân đơn
Xá chi áo bạc vai sờn
Thúc cương nước đại, đáp ơn cửu trùng

Hoàng hôn xuống mông lung vó ngựa
Luẩn quẩn quanh suốt nửa canh giờ
Ghé làng Mộc Dĩ xác xơ
Nẻo đi khập khễnh, cây trơ trụi cành

Chiều Bơ Vơ

Chiều Bơ Vơ

Vầng dương tím sắc phủ giang cầu
Mắt dõi trông chờ nhạn mãi đâu
Trắc trở tình trần duyên nhợt nhạt
Gian truân ái kiếp nợ phai màu
Nhìn người hạnh phúc sâu lòng xót
Ngắm khách sum vầy tận dạ đau
Thắt thẻo lang thang lê gót ngọc
Chiều tàn nắng tắt biết về đâu.

May 8, 2018
Tam Muội

Ghét Bạn Lòng

Ghét Bạn Lòng

Thoáng chốc mà anh nỡ hững hờ
Quay lưng ngoảnh mặt héo vần thơ
Xuân sang nắng ấm sao hồn lạnh
Hạ đến mưa bay bỗng dạ trơ
Nếu trước đừng trao lời dịu ngọt
Thì nay chẳng phải khổ chơ vơ
Buồn đau ứa lệ sầu giăng lối
Rỉ rả cung thương chuỗi đẫn đờ.

November 28, 2018
Tam Muội

Phận Hẩm

Phận Hẩm

Sương rơi nguyệt lặn cuối chân trời
Lệ ứa mi mờ dạ tả tơi
Mộng mãi thuyền xuôi neo bến đỗ
Mơ hoài sóng vỗ chậm buông lơi
Đông sang một bóng phòng đơn lẻ
Hạ đến mình ên gác rối bời
Phận hẩm tơ vương đầy nghịch cảnh
Đôi dòng bút hoạ giải sầu vơi.

June 8, 2018
Tam Muội

Gởi Bạn Đồng Thuyền

Gởi Bạn Đồng Thuyền

Đêm qua thao thức chị ơi
Được tin anh chị rã tơi đôi đường
Lòng em se sắt đau thương
Cùng là phận gái đoạn trường khổ đau

Luỵ tình nén gạt lệ sầu
Trái ngang dang dở nát nhàu tâm can
Khăn đây thấm lệ hai hàng
Nhân tình thế thái, phũ phàng đắng cay

Đôi lời em tỏ phân bày
Cảm cùng xướng hoạ nên say tấc lòng
Thật ra khoảnh khắc mặn nồng
Là tình mạng ảo tô hồng hương yêu

Văng Vẳng Khúc Tâm Giao

Văng Vẳng Khúc Tâm Giao

Đêm sắp tàn Cúc điện thoại bảo em
Rằng anh đã say mèm nơi tửu quán
Đang lúc xỉn trút niềm riêng với bạn
Mà bấy lâu tạo bản nhạc trữ tình

Cô đơn buồn dưới bóng nguyệt lung linh
Đốt khói thuốc vẽ hình người yêu dấu
Dù năm tháng lững lờ sao Bắc Đẩu
Mây vô tâm thì nẫu cũng lạnh lùng

Nghe những lời như gió cuốn giật tung
Làm rung chuyển chuỗi cùng Ai khờ dại
Tuổi niên thiếu sởn sơ đùa thoải mái
Ngắt hoa nhài kết lại kẹp tóc bay

Vọng Chữ Yêu

Vọng Chữ Yêu
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Mải miết trông chờ được chữ yêu
Trời gieo bão nổi xám mây chiều
Lời trau xảo quyệt không hề thiếu
Ý mạc đơn thuần chẳng dễ nhiêu
Kiếm kẻ tâm hồn chung duỗi điệu
Cho người bản chất dụng lầm tiêu
Trần duyên trắc trở buồn tơ liễu
Sóng vỗ đêm tàn độc ẩm xiêu.

June 9, 2019
Tam Muội

Chán Mớ Sự Đời

Chán Mớ Sự Đời

Quạnh quẽ lang thang trên biển vắng
Tà dương dần khuất cõi hư vô
Thuyền xuôi gác mái lênh đênh nhịp
Nhẹ gió vi vu sóng nhấp nhô

Từng cánh hải âu lượn cuối trời
Cát vàng óng ánh trải ngàn khơi
Chạnh lòng canh cánh buồn vời vợi
Suy nghĩ mông lung chuyện thế thời

Cạm bẫy trần tình lắm dối gian
Trao duyên gửi phận, trỗi cung đàn
Tim hồng một quả dâng trao trọn
Tô thắm hương yêu khối mộng đan

An Nhiên Mà Sống

An Nhiên Mà Sống

Dĩ vãng đau buồn cảnh bể dâu
Nâng ly cạn chén khỏa khuây sầu
Sông sâu nước biếc hoàng ngư quẫy
Biển rộng trời xanh bạch phượng bâu
Gió lộng hương đưa miền mát dịu
Mưa rơi đất xốp chỗ tươi mầu
An nhiên bạn hỡi xuôi nguồn chảy
Thoáng chốc rồi qua khập khễnh cầu.

November 16, 2018
Tam Muội

Đi Tìm Dĩ Ảnh

Đi Tìm Dĩ Ảnh

Sa mạc chiều nay vạt nắng đang
Khuất sau dãy núi đượm màu tang
Ngân nga thánh thót hồi chuông vọng
Như báo dương trần tiết lạnh sang

Lãng đãng thả hồn trên lối xưa
Một thời kỷ niệm chợt đong đưa
Đỉnh cao mây phủ mờ nhân ảnh
Lốm đốm cỏ loang ngây ngất vừa

Đón mừng khí hậu đã vào đông
Giấu ánh rực hè héo hắt bông
Vài cụm mưa phùn bay phảng phất
Xốp tươi màu mỡ trải tầng không

Bến Mơ Tương Phùng

Bến Mơ Tương Phùng

Hạt tí tách đoạ đày văng vẳng
Nơi khuê phòng mặn đắng vành môi
Tóc buông rã rượi từng hồi
Cô miên khởi phím dập nhồi cơ tim

Tiếng chim vạc kêu tìm lẻ bạn
Nhoi nhói lòng vầng trán suy tư
Tàn canh ngọc biếc ngần ngừ
Nằm nghiêng thao thức nghe dư âm buồn

Mưa giông mãi dầm tuôn xối xả
Gợi tơ vương thấm dạ vỡ oà
Cũng là một kiếp hồng hoa
Mà sao đằng đẵng lệ nhoà hương đêm

Trăn Trở

Trăn Trở

Trên đất khách xuân nầy thay đổi lạ
Gió vẫn lùa lạnh giá phủ không gian
Ngày thì mỏng nên đàn tơ buồn bã
Đêm rất dài nghiêng ngả quyện tâm can

Lại thức trắng miên man dòng suy nghĩ
Cõi Ta Bà dung dị kiếm tìm đâu
Với sự nghiệp vọng cầu gây rối trí
Để ngỡ ngàng chữ phỉ khuất dần sâu

Mới thoáng chốc bóng câu chừng đã nửa
Tuổi xế chiều chảy nhựa xuống đầu non
Ánh vành vạnh thủa còn vầng chan chứa
Nay lu mờ loang vữa chuỗi héo hon

Ru Tình Mộng Ái

Ru Tình Mộng Ái

Sao óng ánh giang cầu
Chàng hỡi tận nơi đâu
Từng đêm ta tựa gối đầu
Dưới vầng nguyệt tỏ là màu mắt xưa

Gió thoảng lá đong đưa
Tí tách hiên lầu mưa
Đèn khuya lấp loé song thưa
Hồn Nương mãi đợi chàng chưa thấy về

Bóng ngả vọng sơn khê
Thân lưu lạc não nề
Vấn vương hoá cánh hồn thê
Tìm nhau nối lại lời thề sắc son

Lời Của Trái Tim

Lời Của Trái Tim
(Thủ Vĩ Ngâm)

Mới gặp mà sao dạ vấn vương
Nhìn trăng lãng đãng quạnh canh trường
Môi se sắt nụ buồn trông ngóng
Nét tái tê hoa quặn nhớ thương
Bối rối lo âu chìm khổ sở
Bơ phờ thấp thỏm đắm thê lương
Con tim đã biết thầm rung động
Mới gặp mà sao dạ vấn vương.

December 31, 2018
Tam Muội

Xao Xuyến…Xuyến Xao

Xao Xuyến…Xuyến Xao

Nhỏ Bảo Ngọc tài lanh làm mai mối
Chủ Nhật vừa rồi, lội đến rủ Khanh
Quán cà phê lãng mạn điểm sáo mành
Bộ trường kỷ dáng anh ngồi chờ đợi

Phải duyên phận? Trống tim dồn dập với
Phút ban đầu đã khởi động lắt lay
Thầm biết ơn Lão Nguyệt khéo an bày
Hai quả nhịp, nhịp ngay vườn tình ái

Hoàng hôn tím nên thơ hồn nhân ngãi
Chợt chút thèm khờ dại lẫn ngu ngơ
Hoa cỏ chân ngỗng, quyến rũ thẫn thờ
Đang thủ thỉ: “Sợi tơ hồng, hồng thắm”

Thanh Liêm

Thanh Liêm
(TNBC – Ngũ Độ Thanh)

Tẻ nhạt tàn canh khuấy nỗi niềm
Trầm tư khắc khoải giọt sầu tiêm
Lòng tơ lấp lửng buồn cung bậc
Tĩnh mạch lưng chừng lảng ánh liêm
Những tưởng anh hùng nơi chiến trận
Nào hay chí dũng đỉnh màng viêm
Làm quan bổng lộc cần uy tín
Mũ để quân bình luật khắc nghiêm.

January 12, 2019
Tam Muội

Thắm Mãi Một Tình Yêu

Thắm Mãi Một Tình Yêu

Vầng nguyệt lạnh khuất sau đỉnh núi
Trắng tuyết bay mây lủi thủi buồn
Đào hoa lác đác nhẹ buông
Ngọn gió khẽ luồn, hương thoảng phòng loan

Áo bối tử hảy choàng đở buốt
Đoản tường trình não nuột lao đao
Quả hồng thổn thức nghẹn ngào
Hồn Nương tan nát với bao nỗi sầu

Vương nghịch cảnh niềm đau vô tận
Thiếp với chàng lận đận nợ duyên
Hỡi ôi đá vỡ mạn thuyền
Để Hồn Lang phải truân chuyên bước trần

Người Bán Hoa Dạo

Người Bán Hoa Dạo

Hội An thuở nọ bão bùng khơi
Cây ngã, cỏ nghiêng, sấm sét trời
Là lúc Mẹ hiền đau chuyển dạ
Oe oe bật tiếng, lão ra đời

Bởi cảnh neo đơn, bặt trống trường
Thân cò lặn lội nắng dầm sương
Tinh mơ vác cuốc băng đồng ruộng
Khắc lậu canh khuya tự học đường

Năm vừa trổ mã nhập tòng quân
Từ giã căn lều, trĩu bước chân
Nhiệt huyết căm hờn, nung nấu chí
Mong đền tấc đất…nghĩa thâm ân

Tình Tận Nghĩa Vơi

Tình Tận Nghĩa Vơi

Đêm tàn trống điểm quạ kêu sương
Chiếc bóng chơ vơ lạnh lẽo tường
Bắc nội ôm sầu bên chén tửu
Tây cung nén khổ quạnh rèm hương
Chàng cay đắng phụ lời thề ước
Khách xót xa buông điệu vấn vương
Lỗi khúc đờn ca đau tấc dạ
Tơ đồng réo rắt đoạn thê lương.

December 14, 2018
Tam Muội

Đêm Lùa Về

Đêm Lùa Về

Đêm lùa về cõi dạ bỗng chênh chao
Ngoài ô cửa rì rào bông tuyết trắng
Niềm da diết đang dâng trào trĩu nặng
Se sắt lòng đằng đẵng mấy đông qua

Đêm lùa về bóng nguyệt dỗi ngâm nga
Hờn phiến gió la cà nơi đâu đó
Để man mác chan sầu đôi mắt đỏ
Mòn mỏi chờ vò võ luống ưu tư

Đêm lùa về nhánh cỏ cũng làm nư
Giận tiếng dế ậm ừ cho xong chuyện
Nào có phải nỉ non lời quyến luyến
Như đã từng thề nguyện dưới hoàng hôn

Khúc Đoạn Tình

Khúc Đoạn Tình

Đêm trở giấc căn phòng vắng lạnh
Nỗi cô đơn canh cánh cõi lòng
Tủi phần khập khễnh long đong
Yêu đương tha thiết những mong tương phùng

Trách sóng biển trùng trùng ngăn cách
Dẫu hồn linh sát vách nỉ non
Nghịch tơ chỉ nhạt núi mòn
Vấn vương thấp thỏm sắt son đợi chờ

Có lắm lúc bơ vơ chiều xuống
Tiếc trâu cày thửa ruộng vẫn khô
Nắng lung linh toả mặt hồ
Cũng rong rêu phủ quạnh mồ chiếu chăn

Gửi Hồn Đất Khách

Gửi Hồn Đất Khách

Mùa thất bát cơ hàn đeo đẳng
Nỗi lo toan trĩu nặng tấc lòng
Lỡ thời gặp phận long đong
Hoa râm một mái cuộn vòng bão giông

Đời phên giậu áo không đủ ấm
Gạo vét vò, nghe ngậm ngùi đau
Nhìn con hốc hác đượm màu
Xương mai vàng vọt, Cha lau lệ hàng

Đành quyết định vượt bang tạm trú
Xếp ba lô giấu nụ cười buồn
Giã từ héo hắt trăng khuôn
Từ nay cánh gió lách luồn tha phương

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 50

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 50

Ngõ u hiển long đong kiếp nạn
Nghiệt kính đài soi bản hành vi
Mệnh đâu thể ngưỡng A-Tì
Còn mắc đoạ thì, tang hải ba sinh

Đuốc giác ngộ chưa hình tỉnh thức
Vướng đường hầm nghiệp lực mang mang
Sân ngạ quỷ, cổng thiên đàng
Gót mê khập khiễng muội quàng lửng lơ

Thủa côi cút sống nhờ thúc phụ
Thiếm gian manh bày đủ thứ trò
Tính tình ích kỷ so đo
Cơ ngơi bề thế vàng kho chật nhà

Sinh Nhật Vắng Anh

Sinh Nhật Vắng Anh

Cơn gió lộng sóng xô thuyền rẽ hướng
Kẻ ôm sầu, Người gượng tiếng chia phôi
Trăng lẻ loi tròn khuyết đã bấy hồi
Dạ kỳ vọng!…Cũng rồi treo se sắt

Nhìn những chiếc su kem vừa mới đặt
Chạm tơ lòng dẫn dắt lối lập đông
Tiết hạ về đâu, nắng rực rỡ hồng
Mà bão tuyết bập bồng lên tĩnh mạch

Tê tái lạnh, lạnh tê đang luồn lách
Sinh nhật nào bạn khách ghé cùng vui
Tiệc hân hoan, kia xỉn, đấy ngủ vùi
Phút hoài niệm bùi ngùi ngân ngấn lệ

Hoài Niệm Tình Xưa

Hoài Niệm Tình Xưa
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh – Thủ Vỹ Ngâm)

Ngẫm lại thầm vương buổi ráng tà.
Nghe niềm khắc khoải chuyện tình qua
Hờ duyên ngấn lệ đời tơi tả
Nhạt nghĩa đau lòng thuở thiết tha
Bữa nọ thành hôn hồng pháo ngả
Giờ đây lễ cưới đỏ đường ga
Mừng anh hạnh phúc dòng gia phả
Ngẫm lại thầm vương buổi ráng tà.

April 4, 2019
Tam Muội

Kẻ Si Tình

Kẻ Si Tình

Có kẻ vì tình ngất ngưởng say
Có đêm thổn thức lệ vơi đầy
Có yêu thấm thía, chan đau đớn
Có hận ăn sâu, nếm đắng cay
Có ghét chi chăng đừng gió giạt
Có hờn cũng chớ để sương lay
Có si mới biết tình khờ dại
Có kẻ vì tình ngất ngưởng say.

Tam Muội

Tấm Vàng Son

Tấm Vàng Son

Lầu hiên trăng sáng gió hây hây
Tựa ngắm sao trời mây trắng bay
Lòng chợt bâng khuâng vương nỗi nhớ
Thả hồn vạn dặm vọng trời Tây

Quyến luyến ngọn tình trên mảnh trắng
Đậm đà tha thiết dạ mê say
Nghĩa yêu ái đượm hương tình thắm
Chàng đã cùng ta trao trái đầy

Sương lạnh canh khuya dáng liễu gầy
Hoài mong hội ngộ thoả cơn say
Để trao quả mộng bao thương nhớ
Mà những đêm dài gởi gió mây

Oán Khúc Ngâm

Oán Khúc Ngâm

Bên ngoài song cửa mịt mù sương
Khẽ chạm niềm đau, dấn đoạn trường
Nghiệt ngã ơi hời…trơ mảnh chiếu
Duyên thề kim cải, rải trùng dương

Rong rêu đắp mộng, mộng thời đang
Nửa kiếp nhân sinh hận bẽ bàng
Cứ ngỡ tròn châu liền bích lạc
Đố vầng xám đục phủ tào khang

Chẳng thể thấu chăng mớ sự đời
Mỏi mòn đếm lá, lá vàng rơi
Hương phai, nhuỵ vữa, hồn tan tác
Sầu muộn mang mang, buốt lạnh lời

Nợ Đời Trả Vay

Nợ Đời Trả Vay

Ngẫm suy trước ngưỡng sang hèn
Chân lấm đất phèn, gá nghĩa tào khang
Vu Quy chẳng pháo đỏ đàng
Mâm trầu cau quả ngỡ ngàng xót xa

Mặt tiên mày liễu nét ngà
Chừ khô khan rũ bóng tà lửng lơ
Lọn mây lốm đốm xoả bờ
Thái dương tuyết phủ phất phơ gió chiều

Nhà tranh vách nứa cột xiêu
Tiền nong thiếu hụt, vạn điều đắn đo
Con khờ tơi tả ốm o
Chồng ngày tất bật, vẫn cò ăn đêm

Canh Tàn Nhớ Anh

Canh Tàn Nhớ Anh

Lấp lánh sao trời phả bốn phương
Du hồn xoải cánh vọng người thương
Vài giây chẳng gặp như niên kỷ
Mấy phút không gần luống đoạn trường
Khắc khoải tơ tình sa giọt nước
Bâng khuâng sợi ái rớt dòng sương
Phu thê nhất dạ hoài lưu luyến
Nhất kiến chung tình lệ vấn vương.

June 8, 2018
Tam Muội

Duyên Sầu Cạn Chén Cô Liêu

Duyên Sầu Cạn Chén Cô Liêu
(Ngũ Độ Thanh – Nhất Vận)

Gửi hết vào đây trọn nỗi sầu
Người đem hạnh phúc thả về đâu
Hoài mong gối trải bờ vai bậu
Mãi vọng môi kề ảnh mắt châu
Cách trở trăm đường teo bã giậu
Chia lìa vạn lối rũ màn thâu
Tình khơi ẩn hiện tàn tro trấu
Nhạt nhẽo nồng cay ngất ngưởng lầu.

February 28, 2019
Tam Muội

Tháng Tám Sầu Khơi

Tháng Tám Sầu Khơi

Tháng tám rồi vẫn đọt nắng hanh hao
Phượng ủ rũ thì thào bên cỏ lá
Đất sa mạc cỗi cằn khơi buồn bã
Mưa vụng về để đá sỏi cút côi

Ghế công viên đơn lẻ góc em ngồi
Gom hoài niệm bồi hồi rung lạc nhịp
Trang nhật ký thuở thời chưa viết kịp
Nay ngập ngừng có dịp mở ra xem

Bóng hình anh dõng dạc lúc dạy kèm
Kia khu phố nhá nhem đèn sánh bước
Nọ quán cóc nghịch đùa vui cá cược
Đó vỉa hè mộng ước nguyện thề duyên

Lỡ Phận Tơ Tình

Lỡ Phận Tơ Tình

Mây giăng ảm đạm kéo chân trời
Che khuất trăng vàng ảo ảnh khơi
Tức cảnh ưu tư sầu tấc dạ
Nỗi niềm phảng phất cảm chơi vơi

Trống vắng tâm hồn họa bức tranh
Song song hồ điệp lượn loanh quanh
Lá vàng trải thảm khoe hương sắc
Gió thoảng đào hoa nhẹ lắc cành

Thấp thoáng đồi thông xanh bát ngát
Mây hồng tha thướt ánh trăng thanh
Thuyền nan khàng khẽ xuôi dòng nước
Và cặp nhân tình em với anh…

Miên Man Dưới Bóng Tà Huy

Miên Man Dưới Bóng Tà Huy

Đỉnh non bàng bạc ráng tà
Ngoại ô hoang vắng, gốc đa lặng nhìn
Gió lùa hạ thảo cầm tin
Dã Quỳ đờ đẫn vọng nghìn sơn khê

Đường cong sỏi đá gồ ghề
Bước giầy thô kệch, tứ bề quạnh hiu
Vóc ngà in bóng khẳng khiu
Nét mày vất vưởng ỉu xìu dung nhan

Ai xui khiến hạc gọi đàn
Tương phùng khoảnh khắc, lệ khan mi lồng
Để dòng quyến luyến ngóng trông
Tuyết sương da diết, mặn nồng lụy bi

Giọt Nước Mong Manh

Giọt Nước Mong Manh

Nhớ ngày trở lại diễn đàn chơi
Đọc lướt vài cô luận đất trời
Rổn rảng nam thần tranh chiến sự
Xem mòi sóng vẫn ngập trùng khơi

Nhưng lạ góc kia có một chàng
Âm thầm nắn nót chữ tào khang
Rưng rưng hạt lệ nâng gò má
Hốc hác thời gian điệu lỡ làng

Bèn khua bút mực viết dòng thư
Gom lá vàng thu vẽ bốn từ
Lén gởi gió mây hầu kết nối
Kim bằng ấm lạnh sẻ san như

Chuyến Xe Định Mệnh

Chuyến Xe Định Mệnh

Nhặt bóng chiều rơi tia nắng hong
Hàng người tấp nập ngược xuôi dòng
Tiếng kèn inh ỏi rộn đường phố
Chợt thoáng bâng khuâng ở cõi lòng

Chuyến xe ngày ấy ngỡ chiêm bao
Nhãn ngọc mê hồn sáng như sao
Suối gợn bồng bềnh che nửa khuyết
Phong trần diện mạo tựa anh hào

Nhỏ nhẹ ngập ngừng anh hỏi han
“Xe về Vỹ Dạ phải không nàng?”
Ngọt ngào duyên dáng thương chi lạ
Giọng huế trầm buồn tha thiết vang

Giọt Sầu

Giọt Sầu
(Thủ Vĩ Ngâm)

Thất thểu đêm đông rũ dáng hường
Ngoài trời tuyết phủ cảnh thê lương
Câu thề chẳng vẹn tình chia ngả
Tiếng hẹn không tròn nghĩa rẽ phương
Thắm thiết dăm ngày chôn tận huyệt
Thân thương chuỗi tháng cất trong rương
Buồn khơi khoé lệ niềm đau đáu
Thất thểu đêm đông rũ dáng hường.

December 26, 2018
Tam Muội

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 9

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 9

Kiếp vốn dĩ quê nhà gá nghĩa
Tứ hiền thê chén đĩa chung mâm
Bao dung khắng khít tình thâm
Áo nâng túi sửa sắt cầm tòng phu

Nhưng tận đáy đèn lu khói đặc
Bóng hồng nhan xương khắc tủy cài
Đêm nằm thấy cảnh bồng lai
Cưỡi mây lướt gió sánh vai cùng Nàng

Niềm hạnh phúc! Mang mang tâm trí
Chuỗi mặn nồng! Âm ỉ băn khoăn
Khiến đem tuyết lạnh gối chăn
Giũ buồng Nương Tử, châu trằn trọc châu

Đêm Suy Tư

Đêm Suy Tư

Lang thang quạnh quẽ ánh trăng tà
Mây nước bềnh bồng gió thổi xa
Tuế nguyệt rêu phong đời tẻ nhạt
Tâm tư chất ngất quyện hồn hoa

Lận đận nợ duyên dạ rối bời
Thề xưa lỗi ước rẽ đôi nơi
Thăng trầm tục luỵ gian nan khổ
Những muốn hữu duyên gặp bạn đời

Để tình vạn kỷ đượm yêu đương
Nối lại uyên ương đẹp chỉ hường
Khuây khoả nỗi niềm chưa lắng đọng
Điệp đàn ngân khúc bớt tơ vương

Hương Hồn Trong Đêm

Hương Hồn Trong Đêm

Côn trùng rỉ rả cã vùng trời
Da diết ngập tràn dạ tả tơi
Nặng trĩu tơ vò nghe buốt giá
Nghẹn ngào tủi phận lệ buông lơi

Những chuỗi ngày dài dệt áng thơ
Tình sâu nghĩa nặng dẫu đôi bờ
Hợp âm xướng hoạ, ôi tha thiết
Đậm khắc trong tim chẳng thể mờ..

Gió lùa khe cửa giữa canh thâu
Quạnh vắng cô đơn trăn trở sầu
Huyền ảo lung linh ngoài cửa sổ
Khói sương ẩn hiện dáng mày râu

Giấc Điệp Kỳ Ảo

Giấc Điệp Kỳ Ảo

Êm đềm thuyền nhẹ gió đan
Li ti sóng vỗ, bọt làn biển hương
Lâng lâng len lỏi can trường
Âm vang trầm bổng gói thương cõi lòng

Giọng Chàng đằm thắm thanh trong
Rằng “Ta cảm xúc thưởng dòng xót thơ
Dõi theo ảnh bóng từng giờ
Độ hồn Nàng đến bến bờ Vu Sơn”

Hồi chuông đánh thức chập chờn
Đâu đây văng vẳng cung đờn ngất ngây
Quả tim khảy nhịp đong đầy
Tỏ bày tường tận chuyện nầy với Lang

Chuỗi Chênh Chao

Chuỗi Chênh Chao

Lưng trời nắng tắt dạ nôn nao
Mộ cảnh hoang vu cảm nghẹn ngào
Vọng nguyệt bên song ngài vất vưởng
Trông chàng cạnh cửa liễu xanh xao
Muôn phương vắng vẻ buông đàn phím
Bốn bể im lìm dợn sóng cao
Lác đác mưa thu luồn thấm đất
Niềm riêng một mảnh mãi chênh chao.

October 2, 2018
Tam Muội

Nỗi Niềm Trong Đêm

Nỗi Niềm Trong Đêm

Sao bỗng chênh chao dạ chán chường
Râm ran âm ỉ chuỗi thê lương
Nửa khuya trăn trở sầu giăng mắt
Quặn thắt buồng tim nghẹt thở đường

Mấy đêm mệt mỏi uống trăng nâu
Sóng vỗ cô đơn quạnh quẽ bầu
Nhợt nhạt nghĩa ân treo gió lộng
Suy tư gặm nhấm suốt canh thâu

Muốn dòng tâm sự trải vần thơ
Mà chữ ngả nghiêng bút hững hờ
Có phải ruột gan đang tột đỉnh
Nên nguồn và ý mãi chơ vơ

Thỏ Thẻ Cùng Chồng

Thỏ Thẻ Cùng Chồng

Vàng khô lá đầu mùa lác đác
Vội lìa cành rải rác ngoài sân
Lòng vương một nỗi bâng khuâng
Thương chồng khuya sớm nợ trần tân toan

Dưới bầu lạnh hoải hoang quạnh bóng
Ngồi suy tư bên đống hồ sơ
Miệt mài cặm cụi thẫn thờ
Suối bồng nay đã phất phơ tuyết nhiều

Thường trầm mặc đăm chiêu lo lắng
Lắm chuỗi dài thức trắng cạnh song
Gian nan vất vả chất chồng
Gia đình vun đắp, mặn nồng lửa hương

Vẫn Còn Tình Bạn Nơi Đây

Vẫn Còn Tình Bạn Nơi Đây

Tiếng nhạc xập xình khơi dạ tiệc
Quay cuồng đám bạn nhảy mê ly
Nhưng sao quạnh bóng người bên góc
Đượm nét trầm ngâm, suy nghĩ gì?

Nhẹ bước lân la lại hỏi thăm
Mắt anh diệu vợi cõi xa xăm
Tóc mai điểm tấm màu sương gió
Hằn vết chân chim theo tháng năm

Trầm bổng nhẹ nhàng, chút xót xa
Trải dòng tâm sự chuỗi bôn ba
Gian nan tục lụy hoài đeo đẳng
Đã nửa kiếp đời thấm thoát qua

Hoài Niệm Chiều Đà Lạt

Hoài Niệm Chiều Đà Lạt

Đà lạt hoàng hôn sương phủ mờ
Thảm xanh cỏ mượt trải hồn thơ
Vi vu gió núi se se lạnh
Bát ngát rừng thông đẹp ngẩn ngơ

Bồng bềnh mây trắng giăng triền dốc
Róc rách thác ngàn, chim hót ca
Lất phất mưa phùn khơi nỗi nhớ
Dọc ghềnh suối đá toả ngàn hoa

Lữ khách chạnh lòng nhớ chuyện xưa
Hương yêu khoảnh khắc vọng xa đưa
Tình nồng tha thiết trên đồi mộng
Than Thở Cam Ly nhớ mấy vừa

Chiều Xuân

Chiều Xuân
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Chiều xuân gặp gỡ ngắm anh đào
Hữu cảnh sinh tình bạn kết giao
Trải bút câu đề như vũ đạo
Vung ngòi ý khởi tợ hồng mao
Tùng oai tứ dẫn vần thông thạo
Liễu mảnh niêm dìu luật ước ao
Những phút êm đềm huynh muội hảo
Ngàn năm khắc dạ nghĩa thi hào.

January 29, 2020
Tam Muội

Trông Chờ

Trông Chờ
(TNBC – 4 Vần)

Mãi ngóng chim trời âu hạnh phúc
Hoài trông cánh nhạn há khoan thai
Nâng niu kết mộng vui ngày tháng
Ấp ủ đan mơ ửng mắt nai
Dạ khóc khi trời đông tuyết phủ
Hồn rơi mỗi độ lá thu phai
Dòng sông bến cũ chiều nay đứng
Nước mắt rưng rưng rũ nét ngài.

January 19, 2019
Tam Muội

Lỗi Hẹn – I

Lỗi Hẹn – I
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Lỗi hẹn không chàng bóng lẻ loi
Thời gian bướng bỉnh nhịp nhàng thoi
Mưa tràn não nuột buồng tim trói
Bão nổi âu sầu suối lệ soi
Cánh nhạn trời xa mòn mỏi dõi
Nhành mai xứ lạ cõi còm ngoi
Chiều nay ảm đạm mờ sương khói
Chẳng nhẽ tình duyên rạn nứt mòi?

June 4, 2019
Tam Muội

Đoản Khúc IX

Đoản Khúc IX
(Thơ Liền Âm – Tác Giả Nguyễn Thành Sáng)

Suy Tư Tiết Giao Mùa

Tiếng gà gáy từ vườn ai âm hưởng
Ngọn heo may phả trướng lạnh canh sương
Bên ô cửa vầng dương vừa lộ tướng
Chim son ca ngất ngưởng khúc nghê thường

Lòng ngơ ngẫn dáng hường ưu tâm tưởng
Tiết giao mùa xác phượng rải rác đường
Khúc da diết chán chường ve vất vưởng
Tạm biệt hè thu gượng nỗi thê lương…

Hoài Chi

Hoài Chi
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Tuyệt sắc ba mười quả vãng lai
Lầu hoa ngặt nghẽo bấy canh dài
Đào ve lãnh đạm tình ngang trái
Mận tán ơ hờ nghĩa dẳng dai
Bến đỗ ngày nay đà gặp phải
Thuyền neo tháng nọ hẳn mờ phai
Phiêu bồng thoả thích trời nhân ngãi
Cớ huyễn hoài chi một tiểu đài?

June 25, 2023
Tam Muội

Nếu Lỡ Một Mai…

Nếu Lỡ Một Mai…

Nếu lỡ một mai chuyện chúng mình
Không tròn vành vạnh toả lung linh
Tứ phương phủ kín màu đen tối
Trật bước hoang vu lạc bóng hình

Nếu lỡ một mai nghiệp phũ phàng
Duyên trần hai đứa phải sang ngang
Con đò tách bến xuôi nguồn nước
Để chiếc cầu tre đứng ngỡ ngàng

Nếu lỡ một mai tuổi xế tà
Cõi còm khô khốc nhúm nhăn da
Môi thâm, má hóp, đầu sương trắng
Nõn nuột còn chăng chỉ cội già

Khoảnh Khắc Tơ Vương

Khoảnh Khắc Tơ Vương

Tia hồng ló dạng sông Đoài
Rêu phủ hiên ngoài cỏ nội mộng mơ
Chim ca ríu rít ngẩn ngơ
Um xanh dã thảo phất phơ bên đường

Đoá quỳnh thổn thức tơ vương
Héo hắt nụ hường hướng vọng miền xa
Tình yêu trổ quả đậm đà
Giọt thương sợi nhớ ngân nga lộng tầng

Chàng ơi dạ có lâng lâng
Nhẹ nhàng từng nhịp khảy lần cung vang
Tơ sầu da diết ngổn ngang
Thu phong réo rắt úa vàng sắc hoa

Vương Vấn Tình Thơ

Vương Vấn Tình Thơ

Ngoài trời réo rắt ngọn thu phong
Lác đác vàng khơi thắt thẻo lòng
Sa mạc gió luồn giọt tí tách
Mơ hồ ký ức phả tầng không

Tư lự bồi hồi nhẹ lướt qua
Vườn thơ hiu quạnh lạnh trăng ngà
Rêu phong phủ kín, bầu u tịch
Nhện bám sương giăng chuỗi xót xa

Hạnh ngộ kết tình mùa lá bay
Cảnh xưa lối cũ vẫn còn đây
Ngọt ngào tha thiết tình bằng hữu
Xướng họa thi ca vui tháng ngày

Khuyên Bạn…Cạn Dòng

Khuyên Bạn…Cạn Dòng

Đã bao ngày ray rứt cả ruột gan
Muốn điện thoại luận bàn nhưng lại sợ
Câu thô thiển, lỡ lời, dùng cắc cớ
Khiến Bạn buồn tan vỡ mối tình thân

Dẫu biết rằng tính khí chẳng bất nhân
Có nhiều chuyện rất cần thời gian hiểu
Bởi cuộc sống hẩm phần nên túng thiếu
Chớ nặng nề chế giễu cũng không hay

Đâu mấy ai hoàn hảo cõi tạm này
Giữa hổn độn an bày do tạo hoá
Đó phè phỡn ăn chơi vui sa đoạ
Phung phí tiền, cướp đoá cẩm hồng nhung

Giấc Mộng Nhân Sinh

Giấc Mộng Nhân Sinh

Vệt lam khói xuất ra nhục thể
Giữa canh tàn tiếng dế nỉ non
Lửng lơ treo hướng lối mòn
Cổng làng, giếng nước, cây gòn lêu nghêu

Rơm mái lợp túp lều nho nhỏ
Nhìn xác xơ chẳng có bóng người
Tiêu điều cỏ dại um tươi
Rắn rết nằm lười, mạng nhện bám quanh

Tia lấp loé sau mành vải rách
Khiến tò mò huyết mạch chạy rân
Hoang mang tiến lại thật gần
Quỳnh hoa héo rũ, cánh tần ngần rơi

Tình Yêu Và Bến Mộng

Tình Yêu Và Bến Mộng

Sương khuya đọng giọt hồi nào
Mà nghe thấp thỏm nghẹn ngào đong đưa
Hồn hoa da diết đặng vừa
Yêu trong nghịch cảnh dạ lưa thưa buồn

Chén quỳnh ngất ngưởng chớ tuôn
Khe cửa lạnh luồn héo hắt tâm tư
Phương kia người ấy bây chừ
Vấn vương lưu luyến nát nhừ đau thương

Có se sắt bóng canh trường
Có đìu hiu quạnh thê lương não nề
Có thao thức giữa cơn mê
Có suy rười rượi, sơn khê lụy phiền?

Thời Gian Chóng Sẽ Hoà Duyên

Thời Gian Chóng Sẽ Hoà Duyên

Hồn Lang hỡi! Mây luồn ngoài cổng
Điệu nghê thường trầm bỗng đêm thanh
Đôi Quyên tái ngộ mộng lành
Ngờ đâu hụt hẫng đẫm gành sương giăng

Xuôi tuế nguyệt ngắm băng tuyết phủ
Lệch cung đàn héo nụ tình chung
Lỗi câu gá nghĩa tương phùng
Đong đưa nghiệt ngã bão bùng dây tơ

Nỗi khắc khoải ngăn bờ cách biệt
Đêm từng đêm da diết quặn đau
Gối chăn quạnh ánh phai màu
Buồn vương khoé lệ nát nhàu tâm tư

Khung Sầu Tháng Chín

Khung Sầu Tháng Chín

Chiều thu lác đác lá vàng rơi
Lặng lẽ mây bay cuộn cuối trời
Bảng lảng lam mờ quanh núi biếc
Hữu tình cám cảnh tấc lòng khơi

Tháng chín đã về Mình biết không
Heo may thoảng lạnh, sữa hoa nồng
Buồn đươm mắt ngọc rưng nguồn lệ
Khoảng cách đôi bờ, em mãi trông

Thoáng giây hội ngộ ngớt dòng châu
Dẫu phải Thiên Cơ đổ đỉnh đầu
Sóng dạt con đò nghiêng lảo đảo
Hoặc đùn xám xịt bám vầng nâu…

Ý Thi

Ý Thi
(Thủ Vỹ Ngâm – Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Gặp gỡ tâm đầu phổ ý Thi
Trần gian xướng họa mãi vui vì
Kim bằng khởi bút cài cơn bĩ
Bạn hữu tung ngòi khoá cửa si
Lộng lẫy Long vần mây thỏa chí
Huy hoàng Phụng quẫy gió phà mi
Trao lời gửi chữ duyên hoà khí
Gặp gỡ tâm đầu phổ ý Thi.

April 27, 2019
Tam Muội

Đầm Đầm Hai Chữ Sắt Son

Đầm Đầm Hai Chữ Sắt Son
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Đãi chén quỳnh tương nhỏ nhẹ mà
Thăm dò lãng tử bấy mùa qua
Rừng trêu yếu liễu đàn chung chạ
Biển vọc non đào diễn xướng ca?
“Ý vỗ! Đùa tiên màng cợt nhả
Lòng vang! Đuổi phượng thiết gièm pha”
Dường nghe tấc đoạn can tràng ngã
Dải sắt đồng son lĩnh hội là!

June 14, 2023
Tam Muội

Bỏ Chờ

Bỏ Chờ

Nguyệt Lão gieo chi kiếp dã tràng
Cung đàn kiệt quệ bể hoang mang
Ngày trông tưởng nhớ đau dằng dặc
Tháng đợi thầm thương xót bẽ bàng
Tuấn hứa cau trầu xong tĩnh lặng
Hưng thề én nhạn lại sang ngang
Chờ hoài khóc mãi thôi không nữa
Bỏ thiết tha luôn chẳng ngó ngàng.

November 30, 2018
Tam Muội

Chợt Muốn Cùng Mây

Chợt Muốn Cùng Mây

Bởi tình trót lỡ, chớ tào khang
Thắm sắc hoa tươi, bướm rộn ràng
Chừng ủ rũ tràng, phong phụ rẫy
Để châu cuồn cuộn sóng trường giang

Cho đời lạc lõng miền điêu bạc
Thế thái lọc lừa đến tổn thương
Đối xử ân cần, vang tiếng nhạc
Chốc thành khô cạn, quất dây cương

Chẳng biết vì sao nợ cõi trần
Chất chồng nghiệp quả mãi lần khân
Mênh mông u uẩn mờ tâm trí
Nặng trĩu nỗi niềm rịt bước chân…

Vọng Bước Phu Quân

Vọng Bước Phu Quân
(Nhật Vận – Ngũ Độ Thanh)

Tiếng vạc chiều sương khảy não nề
Chàng đi để lại mỗi hiền thê
Ngồi trông phấn tủi buồn rơi lệ
Đứng đợi hương sầu khổ rũ khê
Bụi chuối trơ cành bung đổ rễ
Vườn cau trụi lá ngả tràn đê
Tình vương ủ dột rầu cung quế
Lạnh lẽo cô phòng nhỏ tái tê.

March 29, 2019
Tam Muội

Tơ Tình Vướng Bận Chữ Không

Tơ Tình Vướng Bận Chữ Không

Chốn tiêu phòng lẳng lặng phổ áng thơ
Hầu khuây khoả chuỗi bơ vơ trống trải
Sương khuya xuống như gông cùm tang hải
Để đoạn đoài ngây dại với đớn đau

Ở phương trời chàng quyến luyến về nhau
Canh trăn trở dàu dàu tim nhoi nhức
Đông thấm lạnh máu băng loang vùng ngực
Thoắt quặn tơ ấm ức nức nở trào?

Duyên chúng mình vướng nghịch cảnh chênh chao
Khiến nỗi nhớ rì rào âm ỉ siết
Nếu biết được khi xưa không mãi miết
Nguyện trăng thề thắm thiết viết vần thương

Người Đi

Người Đi

Người đi héo úa dung nhan
Trầm bổng cung đàn réo rắt thê lương
Người đi nỡ để vấn vương
Cô đơn gối lẻ đêm trường châu tuôn

Người đi mây rũ mi buồn
Gió thoảng chán chường bao phủ rèm thưa
Người đi rỉ rả cơn mưa
Còn đâu một thuở đón đưa hẹn thề

Người đi dạ buốt tái tê
Sáo ngân điệp khúc não nề duyên tan
Người đi đôi ngã đôi đàng
Nhìn ánh trăng vàng sầu đượm tim côi

Quạnh Quẽ

Quạnh Quẽ
(Ngũ Độ Thanh – Nhất Vận)

Chiều buông vệt nắng trải hàng lau
Lạc lõng mình em ở bến tàu
Mãi ngóng bơ phờ thân nổi quạu
Luôn chờ hụt hẫng xác sầu đau
Người đi nguyện giữ mong mùng sáu
Kẻ tiễn thề ôm đợi miếng cau
Gạ gẫm niềm tin giờ rỉ máu
Đành sao nỡ để lệ mi dàu.

February 24, 2019
Tam Muội

Thưởng Nguyệt Ngắm Hoa

Thưởng Nguyệt Ngắm Hoa

Non ngàn trải bạc gió hây hây
Vặc vặc trăng ngà ửng bóng mây
Mỹ nữ hàn huyên vườn thượng uyển
Anh hào cạn chén ngưỡng lầu tây
Quỳnh hoa hé nụ loang thơm ngát
Dã thảo đâm chồi toả ngất ngây
Lãng tử giai nhân hồn phấn khởi
Ngàn năm mấy thuở được như vầy.

October 2, 2018
Tam Muội

Đã Trót Lòng

Đã Trót Lòng
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Đã để tình yêu đốn dạ rồi
Tim buồng phấn khởi giữa dòng trôi
Chiều rơi mộng ảnh in mền gối
Tối rụng mơ chàng ẩn lưỡi môi
Hái nhụy đừng mau hờ hững đổi
Vờn hoa chớ thoảng lạnh lùng bôi
Cầm tay đảnh lễ tròn hôn phối
Thoả giấc bên đời mãi đẹp đôi.

November 1, 2019
Tam Muội

Xém Cháy

Xém Cháy
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Chuyện vãn vài câu nhẩm máu trào
Không dừng ắt sẽ vụt tầng cao
Chồng tư tưởng hóa yêu cầu chão
Vợ khách quan vờ thoả mãn đao
Nghịch lý coi mòi đươm tiểu bão
Sai tình chẳng lẽ nhặt hàng sao
Thôi thì dí dỏm vui đàm đạo
Tận mãi đầu non ánh ửng hào!

May 27, 2023
Tam Muội

Nửa Trang Nhật Ký

Nửa Trang Nhật Ký

Tuổi đến trường có thấu hiểu gì đâu
Tà áo trắng, khuôn bầu, duyên lúng liếng
Tánh nhí nhảnh hồn nhiên cười luôn miệng
Lại ngoan ngầm nổi tiếng lớp C ê – Ba

Anh lân la giả bộ đợi sân nhà
Hoặc thức sớm ngâm nga ngoài khung sổ
Hay kiếm cớ gạo bài hồi thố lộ
Chuyện biển trời, cuối phố, dãy thông xanh

Anh tập tành viết nhật ký, vẽ tranh
Tô má thắm, cong vành môi nũng nịu
Buồn nét ngọc vợi vời đang bám víu
Lọn suối bồng tợ níu bước chân Ai

Suy Tư Với Phù Sinh Mộng

Suy Tư Với Phù Sinh Mộng
(Khởi ý và nguồn từ TRANG TỬ)

Chớ vẽ sự, suy bì khao khát
Vọng ái danh, tan tác phân ly
Chấp cầu lể nghĩa mà chi
Ưu tư vạn vật lụy vì khổ thân

Là quân tử, tiểu nhân cũng thế
Giỏi Sữ Tăng, coi kể như không
Căn nguyên giử ý vẹn lòng
Chẳng mơ chẳng mộng ĐIỂM KHÔNG định phần.

Tam Muội

Héo Hắt Nhành Bông

Héo Hắt Nhành Bông

Mi buồn sướt mướt bởi long đong
Trở giấc chơ vơ tím cõi lòng
Nuối tiếc thanh xuân hơi tự phụ
Ăn năn tuổi trẻ chút cuồng ngông
Dung tàn nguyệt rớt cô đơn bóng
Sắc lụn sương rơi lạnh lẽo phòng
Trách phận gian nan chìm bể khổ
Bên trời héo hắt một nhành bông.

November 8, 2018
Tam Muội

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 43

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 43

Không một chữ khiến Ta thấp thỏm
Sáng trưa chiều lọm khọm dò la
Nhánh sông, đồng ruộng, bến phà
Bặt tin tiểu tử để Già lo âu”

Nàng phủ phục gối đầu chân Mẹ
Khúc vân vi mọi lẽ kính trình
“Quyết lòng khăn gói đến kinh
Dộng lên tiếng trống bất bình án oan

Ghét quan lại, chẳng toàn đạo lý
Tham nhũng ngân hoán vị luân thường
Bụi trần lấn loát kỷ cương
Suy đồi đức hạnh, khoét tường thanh liêm

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 39

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 39

Khói dày đặc giăng trời kín mít
Nẻo tối om nhằng nhịt sình lầy
Thái y, tiệm thuốc, đâu đây?
Chi bằng giàn nứa để dây Tử Đằng

Đoạn thoăn thoắt cởi phăng lớp áo
Nửa ấm Nàng, nửa tạo gối kê
Hồng tim xoắn xít não nề
Ôm Nàng mà cảm lê thê ngược nguồn

Mới bẽn lẽn ẩn khuôn tha thiết
Nghĩa nhạn quyên kịch liệt khắc lòng
Mốt đời lỡ vận long đong
Rơi phù trầm vẫn dạ mong chung đường

Chỉ Còn Ước Hẹn Lai Sinh

Chỉ Còn Ước Hẹn Lai Sinh

Ánh trăng khuyết khuất dần sau núi
Tiếng thạch sùng dế nhũi ngân vang
Trống canh giục giã ngỡ ngàng
Chim khuya lạc lõng lang thang mây mờ

Tình cách trở đôi bờ buốt giá
Lệ tương tư lã chã khuê phòng
Non ngàn khắp nẻo hoài mong
Người xưa tái ngộ cho lòng phôi phai

Chuỗi u uẩn dáng hài ủ rũ
Dạ nghiêng chao quạ cú vọng đêm
Cô đơn thao thức bên thềm
Gió lay man mác nhói rêm giọt sầu

Tâm Sự Hai Hồn Ma

Tâm Sự Hai Hồn Ma
(Thơ Liền Âm Từ Cuối)

Huyễn hoặc không gian như siết ghì
Màn sương dầy đặc phủ vô tri
Suối ngân ma quái đang rên rỉ
Nguyệt thực đỉnh cao đúng định kì

Hoang dại cỏ cây uyển chuyển đi
Sói tru rền núi, vỗ dù dì
Đóm đèn hư ảo bu linh vị
Thoát loạn côn trùng gờn gợn ni

Dặt dìu lất phất những cương thi
Chót ngọn thông già nấc tiếng ti
Hồn nữ lân la tường tận kĩ
Cô đơn một bóng nhểu hòn si

Cung Đàn Tình Ái

Cung Đàn Tình Ái

Đang đọc lại đống hồ sơ dang dở
Của khách hàng vỡ nợ bởi đầu tư
Mã số lung tung, tính kỹ cộng trừ
Khiến đầu óc lừ đừ đau mệt mỏi

Ngoài khung cửa tia hoàng hôn khéo gọi
Khoe những tầng mây khói quyện núi cao
Dải hồng cam rực rỡ uyển chuyển hào
Xuyên cành phượng chim chào mào kết tổ

Tiếng điện thoại giòn tan vang nhí nhố
Dạo huyễn huyền công bố một niềm vui
Phía đầu dây trầm bổng tấu ngọt bùi
Ôi, hạnh phúc! Ngậm ngùi ngân ngấn hạt

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 29

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 29

Xuôi tuế nguyệt ôm đờn hạnh phúc
Khi trên đồng thúc giục ngựa phi
Lúc nghe sỏi đá thầm thì
Sớm hôm kề cận thoả nghì trời mây

Nhưng giông bão quấy rầy đôi lứa
Túp lều tranh chẳng nữa tim vàng
Hoa bỉ ngạn, nhuốm màu tang
Thủy vùi triều dập mang mang sóng bồn

Tròn sở nguyện, nỡ chôn, đành cắt
Tội lỗi chi sắp đặt an bày
Chia uyên, rẽ thúy, lá lay
Đoạn trường cụng chén, đắng cay đoạn trường

Nếu Có Thể…

Nếu Có Thể…

Nếu có thể hứa không làm thế nữa
Cắt hoa nhành khiến nhựa chảy khô khan
Đêm qua đêm ủ rũ đến héo tàn
Sức cạn kiệt buông giàn rơi lẳng lặng

Nếu có thể trong ly cà phê đắng
Cộng muỗng đường há chẳng ngọt ngào thêm
Anh nhâm nhi nhả khói quyện bên thềm
Loang phả khúc êm đềm chan chứa nhạc

Nếu có thể giả hồn nhiên ngơ ngác
Cô nai vàng cạnh thác nước hồ thu
Mắt long lanh xao xuyến dưới sương mù
Đợi che chở hát ru vào giấc mộng

Xót Đảo Maui

Xót Đảo Maui
(Thủ Nhất Đồng)

Xót ngày thảm hoạ lệ lòng pha
Xót đảo Maui đã xảy ra
Xót lửa rừng lan vào thị trấn
Xót tăng mạng chết tợ can qua
Xót tàn cổ thụ tiêu tùng cháy
Xót cảnh người dân khổ sở va
Xót thủ đô giờ đang ứng phó
Xót vùng huỷ hoại…Bãi tha ma.

August 22, 2023
Tam Muội

Cửa Sổ Tình Yêu

Cửa Sổ Tình Yêu

Bước thẫn thờ theo lối cũ chiều nay
Con nắng rụng báo ngày xuân đã hết
Gió man mát dịu xoa luồng mỏi mệt
Cũng sững sờ khơi vết nhói trong tim

Bên kia sông khung cửa sổ im lìm
Giờ rêu phủ tổ chim xây chằng chịt
Giàn hoa sửa thoảng mùi hương vấn vít
Bao năm rồi mù mịt bóng cố nhân

Khẽ suy tư vai tựa gốc cây bần
Nơi kỷ niệm của lần đầu trao gởi
Óc bấn loạn tim dường như chới với
Ngất ngây tình phấn khởi mộng cuồng quay

Thà Làm Phiến Đá Cô Đơn

Thà Làm Phiến Đá Cô Đơn

Chân xoải bước dưới chiều lác đác
Cạnh mặt hồ ngơ ngác đôi công
Thướt tha rặng liễu bềnh bồng
Xám trôi lãng đãng tầng không ngả màu

Tia nắng rớt dàu dàu ngọn cỏ
Độ đông sang rủ gió bấc về
Thế gian chìm cảnh lê thê
Đỉnh cao tuyết ngập sơn khê võ vàng

Khơi trống trải bẽ bàng vóc ngọc
Đường vào yêu lắm khóc hơn cười
Hoa rầu phiến rụng kém tươi
Trần tình lận đận mấy mươi năm trời

Phải Chi Có Hạt Mưa Sa

Phải Chi Có Hạt Mưa Sa

Đã lâu lắm mưa quên rồi sa mạc
Hoa cỏ buồn ngơ ngác giữa màu thu
Tiếng chim than vời vợi dải sương mù
Bầu nắng rọi vi vu luồng rực nóng

Lửa thiêu đốt mùa màng hư cô đọng
Cảm muôn loài trông ngóng những tầng mây
Tụ hội về kết xám xịt thành dây
Để đổ hạt tràn đầy sông hồ rãnh

Nguồn tuyệt vọng đội mồ thêm canh cánh
Giếng cạn dần từng mảnh đất nứt khô
Đám ruộng nương héo hắt tựa mơ hồ
Dưới oi ả nhấp nhô cầu vòng hiện

Nỗi Buồn Cô Liêu

Nỗi Buồn Cô Liêu

Tĩnh mịch chiều buông cạn chén sầu
Tia vàng lẩn khuất tận nơi đâu
Khói sương bảng lảng trời u ám
Hay ảm đạm tâm, bóng ngả mầu

Bởi ngỡ tin rằng nợ trúc mai
Tình duyên vạn kỷ nối trâm cài
Kết tơ lẩy khúc mộng hồ điệp
Bút trải thương dòng gửi đến Ai

Bao nhiêu háo hức của con tim
Xao xuyến ngân vang thoắt lặng chìm
Gió thổi trưa hè sao vội vã
Vải thưa rách toạt nỡ nào kim

Bão Táp Đồng Hành

Bão Táp Đồng Hành

Tà huy nhả khói nâu gieo ảm đạm
Quạnh tứ bề u ám gợn sắc tang
Gió lồng lộng hoang mang vầng mây xám
Bọt trắng tung kìm bám mạn thuyền đang

Lắc lư mạnh hai hàng bên ngập nước
Buồm vật vờ đứng trước ngọn bão giông
Đàn hải yến phập phồng dang cánh ngược
Nghịch thiên tai hầu tước đoạt tầng không

Hồn Lang hỡi! Mênh mông loang cõi dạ
Khiến tơ lòng buồn bã lệ chợt tuôn
Rền vang dội sấm suông trùm chớp nhá
Thủy triều dâng lã chã áng mưa buông

Duyên Sầu Cô Lẻ

Duyên Sầu Cô Lẻ
(Nhất Vận – Song Thanh Điệp Vận)

Trầm ngâm hứng đựng giọt lường sương
Quạnh ánh lêu nghêu lấm tấm hường
Lúi húi mây gầy trông hướng phượng
Lui cui dế trễ ngóng đường mương
Rèm em bóng vọng âu sầu tưởng
Gác hạc duyên nguyền lỡ dở vương
Trách mạch ngăn lằn đau trượng chưởng
Tình rinh thảm trạm lệ tương trường.

March 13, 2019
Tam Muội

Sai Một Nước Cờ

Sai Một Nước Cờ
(Thơ Liền Âm – Tác Giả Nguyễn Thành Sáng)

Treo đỉnh núi trăng thong dong chiếc bóng
Ngọn Thu phong thổi lộng sắt se lòng
Đa đoan kiếp phập phồng trong cuộc sống
Sét ái tình hoài vọng vẫn mênh mông…

Thuở đôi tám da hồng mơn như nhộng
Suối tóc huyền mủi mỏng thắt lưng ong
Bao Lãng Tử si trồng cây ngoài cổng
Nhờ mối mai nghe ngóng kẻo hụt công

Nàng tính toán lường đong nhân trừ cộng
Ván thành thuyền sẽ hỏng được toại mong
Ra thách cưới đèo bồng toàn hàng khổng
Ruộng cò bay bạc ống đúc vàng rồng

Tình Vạn Kỷ

Tình Vạn Kỷ

Hạnh ngộ tơ trời giữa tiết đông
Hồn linh bỡ ngỡ thoáng mênh mông
Hình hài vóc dáng hằng ao ước
Ánh mắt bờ mi mãi phập phồng
Trắc trở nhân duyên buồn xướng hoạ
Long đong nghịch cảnh hẹn chờ trông
Thiên niên vạn kỷ rồi tương hội
Thuở ấy năm xưa lại thắm nồng.

January 8, 2019
Tam Muội

Phận Lỡ Duyên Ôi

Phận Lỡ Duyên Ôi
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Bên dòng tiễn nọ hứa chờ nhau
Mỗi buổi hoàng hôn thiếp vọng tàu
Để vạn niềm ưu thành vũng máu
Cho ngàn nỗi nhớ quyện hàng lau
Đành thân cãi mệnh huyền mơ náu
Núp ảnh nương phần huyễn mộng trau
Tái ngộ chưa mừng duyên đã giảu
Thêm lần lỡ dở lệ lòng đau.

April 22, 2020
Tam Muội

“Mọt Sách” Của Em

“Mọt Sách” Của Em

“Mọt Sách” của em buồn bã nhiều
Ánh chiều tim tím phủ cô liêu
Chân lang thang bước miền vô định
Xót chiếc lá rơi gặp thủy triều

“Mọt Sách” của em uống ngược dòng
Sợ nàng bé bỏng rớt long đong
Mưu sinh nặng gánh thêm chồng chất
Một kiếp bão bùng rong ruổi rong

“Mọt Sách” của em trọn luyến thương
Hữu duyên hảo mộng thắm tơ hường
Dẫu ngàn sóng gió dâng cuồn cuộn
Vẫn vững cột buồm giữa đại dương

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 88

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 88

Nỗi uất nghẹn thùng thình len lỏi
Nửa can trường réo gọi tình thâm
Phụ Thân mắc phải giam cầm
Mẫu Từ chơ chỏng, gia lầm cảnh than

Nửa trách hận dung càn khôn túng
Luôn chở che, sử dụng ôn thần
Để gan lấn át hiền nhân
Cho mật bất cần, ỷ thế hành hung

Gieo cay nghiệt muôn trùng điệp điệp
Khiến bao nhà vận kiếp nát tan
Mái xanh tử biệt rẽ đàn
Muối bạc sống tràn sợ hãi lo âu

Uyên Ương Rã Cánh

Uyên Ương Rã Cánh

Bên ánh đèn leo lét của măng sông
Thân rã rượi tơ đồng buông lạc phím
Gắng trải bút mà nghe hồn chết lịm
Cánh thư lồng mực tím bỗng nhoà phai

Bốn thu vàng vui hạnh phúc cùng Ai
Những hứa hẹn tương lai đầy dự tính
Yêu tuyệt đối cuộc tình nay quyết định
Hướng xuôi nguồn sẽ vĩnh viễn kề nhau

Dẫu đất bằng dậy sóng bọt trắng phau
Cũng không chuyển gam màu trăng ửng nước
Đem tấm mẳn, thuỷ chung vào đánh cược
Bão giông nào phá được mạn thuyền duyên

Tơ Lòng Vấn Vương

Tơ Lòng Vấn Vương

Mình ơi hỡi! Trăng hôm nay sáng quá
Cỏ thì thào phiến lá khẽ khàng rơi
Đỉnh non ngàn mây trắng quyện lả lơi
Cảnh thanh thoát rạng ngời ôi tuyệt mĩ

Ngoài mái sảnh tiếng côn trùng ủy mị
Dấy tấc lòng đậm trí ảnh hình anh
Bao nhớ nhung bấy quạnh quẽ đơn mành
Đêm phảng phất sương gành len lỏi lạnh

Ôm gối chiếc mà tơ đồng sóng sánh
Mong ước gì bên cạnh hiện giờ đang
Rộng vòng tay ấm áp trải mơ màng
Ru hồ điệp thênh thang chìm giấc mộng

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 28

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 28

Nàng bẽn lẽn ngó về phương ấy
Sợi vô hình giăng bẫy hồng tim
Ban sơ sóng vỗ cát chìm
Thụy du trải mộng lim dim mơ màng

Nắng vàng vọt lang thang vách núi
Cặp hươu sao cặm cụi lưng đồi
Nhặt từng cọng cỏ, mớm môi
Lộc nhung phe phẩy trìu ôi mến lòng

Suối róc rách uốn dòng lóng lánh
Song lý ngư nhí nhảnh đớp bèo
Lượn lờ ngắm ánh nguyệt treo
So đuôi ngoe nguẩy, quẫy theo điệu đà

Vườn Thơ

Vườn Thơ
(TNBC – Ngũ Độ Thanh)

Rực rỡ đào viên điểm ánh hồng
Hương làn khói quyện giữa trời đông
Gieo từ kết nghĩa êm đềm biển
Giữ luật đan tình lả lướt sông
Dẫu ảnh cơ bần hay bác học
Dù em khá giả hoặc nhà nông
Hoà niêm gép vận vần thơ trải
Vẫy mực loang mầu chẳng sắc không.

February 20, 2019
Tam Muội

Xin Trả Lại Người

Xin Trả Lại Người

Ngồi thẫn thờ chiếc bóng dưới hoàng hôn
Nghe trái đắng bồi đôn loang cõi dạ
Tiếng chim gáy não nùng đang giục giã
Như ngậm ngùi, như rã rượi hồn đơn

Cảnh tình nầy, chắc lẳng lặng tốt hơn
Khỏi vướng bận chập chờn ôm giấc ngủ
Bấy thao thức, miệt mài, trông trổ nụ
Rốt cuộc chừ gió giũ quyện hư không

Kể từ giờ trở ngược kiếp lập đông
Hứng mưa tuyết lộng lồng treo lạnh buốt
Niềm cô quạnh từng hồi len lỏi ruột
Tia lập loè sưởi đuốt đã nhoà tan

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 17

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 17

Ngày tiễn biệt ruột gan héo hắt
Mạc Tiểu Hồ ôm chặt lấy Cha
Dùng dằng, mếu máo, đoạn sà
Vào lòng thân phụ ngân nga nỗi niềm

“Người đi nữa, Ai nghiêm khắc dạy
Thả cánh diều để quảy cung trăng
Xuống đây kể chuyện Nga Hằng
Với chàng Hậu nghệ, mũi căng tên rồi

Nhưng chẳng bắn vỡ đôi tim ngọc
Há một gươm tan vóc xẻ hình
Đoạn trường chỉ biết lặng thinh
Đợi duyên tái ngộ hành trình thiên thu

Duyên Nợ Ỡm Ờ

Duyên Nợ Ỡm Ờ
(Thơ Hoạ Giữ Nguyên Từ Cuối)

Có phải phương Nam Bậu ngóng chờ
Nên miền Tây vực giữa cơn mơ
Hoang mang tỉnh giấc nằm trăn trở
Phiền muộn suy tư bóng thẫn thờ

Ngọn nến lập loè cảnh lẳng lơ
Ngoài song thấp thoáng ảnh trăng mờ
Cô đơn động đậy câu than thở
Ồ ạt sóng lòng phút ngẩn ngơ

Bật phím khảy đàn vọng tiếng thơ
So dây nhấn nốt trỗi từng giờ
Đột nhiên văn vĩ làm tan vỡ
Khúc nhạc du dương loãng vật vờ

Tình Mãi Lụy Vương

Tình Mãi Lụy Vương
(Độc Vận – Song Thanh Điệp Vận)

Lã chã thâu sầu cố phổ thơ
Trăng giăng thắt chặt nỗi bơ phờ
Quyên chuyền ủ rũ tiêu điều nhớ
Nhạn tản âm thầm lảo đảo ngơ
Lận đận trần thân vì lở dỡ
Long đong nghiệp kiếp bởi thờ ơ
Đơn hờn gối lỗi chênh vênh vỡ
Xót giọt chơi vơi oán đoạn tơ.

March 9, 2019
Tam Muội

Nỗi Lòng Suy Tư

Nỗi Lòng Suy Tư

Trời nhạt nắng chìm trong cơn tĩnh mịch
Sỏi đá khô cằn, u tịch hoang vu
Duyên nghịch cảnh trầm u trong cõi dạ
Một đoá quỳnh tan rã giữa sương mù

Chân lãng đãng hồn du theo vệt khói
Nghe cô đơn tim nhói khối tơ sầu
Niềm lạc lõng úa màu đong đưa nhớ
Giọt lệ buồn nức nở khúc tình sâu

Tình Lang hỡi! vì đâu duyên trắc trở
Khúc bi ai nức nở nghẹn chơ vơ
Bao kỷ niệm thôi giờ đành chôn chặt
Để đêm về không héo hắt vần thơ.

Tam Muội

Khoảng Thinh Lặng

Khoảng Thinh Lặng

Chợt thấy lòng nặng trĩu giữa màn đêm
Chuỗi đằm thắm bên thềm như vuột mất
Chỉ trơ trọi chán chường phơi sự thật
Phút bẽ bàng chất ngất tím ruột gan

Buổi ban sơ gặp gỡ nối cung đàn
Hoà nguyện ước ngập tràn tơ vương vấn
Đồng tương ứng khí thanh hồn phấn chấn
Vượt thăng trầm uất hận lấp vùi xa

Gần gũi nhau chao nhánh liễu là đà
Nương dòng nước thiết tha luồn cõi dạ
Đất mầu mỡ xanh tươi mơn mởn lá
Sóng nhịp nhàng êm ả hướng thuyền xuôi

Một Thời Lãng Quên

Một Thời Lãng Quên
(Thơ Nhất Vận Từ Cuối)

Bẽ bàng trăn trở lệ mi cay
Mặn đắng tâm tư quặn thắt này
Mấy chục năm trời theo trục chạy
Tơ xoà liễu rũ nét heo may

Song cửa gió luồn trang giấy bay
Chồng thư da diết ngót bao ngày
Khiến tim rỉ máu, kim châm xoáy
Dằng dặc trầm ưu ngưỡng lá lay

Thắm thiết lời anh đã ngỏ bày
Âm thầm trọn quả gửi trao tay
Mong thề kết ước, phím đàn khảy
Quyện cánh chim Bằng mộng đắm say

Trăn Trở Trong Đêm

Trăn Trở Trong Đêm
(Ngũ Độ Thanh – Thủ Vỹ Ngâm)

Tàn đêm mệt mỏi chuỗi buồn vây
Mộng hỡi! Hồn đau ngất ngưởng đầy
Bãi cát ôm đàn tay khảy mộng
Đồi thông tựa ảnh mắt vờn mây
Tình sâu ấy vậy đành tâm ngoảnh
Nghĩa thắm sao mà để dạ gây
Quặn thắt tơ vò len lỏi mãi
Tàn đêm mệt mỏi chuỗi buồn vây.

January 14, 2019
Tam Muội

Tình Đẹp Sắc Thu

Tình Đẹp Sắc Thu
(Thơ Liên Vần – Tác Giả Tam Muội)

Trời đã giao mùa anh thấy KHÔNG
Thu PHONG dào DẠT NHẠT môi hồng
Nai giương mắt biếc trông ngơ NGÁC
Lác ĐÁC lá vàng ngập bến sông

Óng ánh giọt sương đọng phủ MÀNH
Long LANH mộng ƯỚC BƯỚC loanh quanh
Hừng đông tia nắng treo triền NÚI
Sông SUỐI lững lờ, dạ nhớ anh..

Hoài niệm Thu xưa dưới mái THỀM
Anh EM góc PHỐ VỖ trong đêm
Lỡ đường núp bóng chờ mưa TẠNH
Hơi LẠNH hắt vào buốt giá thêm

Đêm Buồn Đếm Giọt Cô Đơn

Đêm Buồn Đếm Giọt Cô Đơn

Giọt sương muộn tiết buông se sắt lạnh
Chốn khuê phòng canh cánh nỗi vấn vương
Chuỗi cô đơn thắt thẻo rũ dáng hường
Nghe nhoi nhói can trường rưng rứt lệ

Tiếng khô khốc điệp than van của dế
Khiến tơ lòng kiệt quệ ngưỡng trầm u
Nhớ thương anh da diết phủ áng mù
Đêm huyễn hoặc như ru vào cõi mộng

Bên gác vắng gió thét gào lồng lộng
Bóng võ vàng trống rỗng giữa không gian
Luồng miên man đẩy ngọn sóng ngập tràn
Cơn vật vã gối chan đầy nước mắt

Tiếng Mưa Sầu

Tiếng Mưa Sầu

Canh ba tí tách giọt mưa thu
Lạnh lẽo bơ vơ giữa mịt mù
Nỗi nhớ bâng khuâng con sóng vỗ
Niềm thương khắc khoải tiếng sông ru
Chàng ơi thấu hiểu ngàn ray rứt
Bậu hỡi hay chăng vạn nỗi u
Thổn thức miên man sầu chất ngất
Tơ lòng gửi gió thổi vi vu.

October 1, 2018
Tam Muội

Một Chiếc Lá Rơi

Một Chiếc Lá Rơi

Tiếng nhạc xập xình vốn chẳng quen
Cộng thêm nồng nặc của hơi men
Khiến tim khó thở, đành dời gót
Lững thững hành lang ngắm ánh đèn

Bỗng chừng rón rén bước chân Ai
Loang lổ thềm hoang bóng ngả dài
Rồi giọng thâm trầm mang ấm áp
Nhẹ nhàng khoác áo…trọn bờ vai

Bỡ ngỡ…hàn huyên…mới hiểu rằng
“Đó” vừa rớt xuống ngọn hà băng
Tình duyên hụt hẫng vì sai lệch
Ý tưởng mịt mù bởi tuyết giăng

Quãng Đời Vé Số Cầm Tay

Quãng Đời Vé Số Cầm Tay

Trời tiết hạ chiếu tia vàng hừng hực
Nóng cháy da oi bức rải gian trần
Em thẫn thờ cuốc bộ bỏng rát chân
Rao dõng dạc đi lần từng khu phố

Thân còm cõi giữa thăng trầm thống khổ
Sớm đỡ đần vé số bán phụ Cha
Mắt mù loà tay chống nạng ngân nga
Giọng lảnh lót đàn ca hầu vui khách

Giây hội ngộ chợt buồn len tim mạch
Áo cơ hàn úa rách vá sờn vai
Nhưng niềm tin thiết thạch ẩn nét ngài
Ngọc rạng rỡ tương lai đầy nhiệt huyết

Tri Kỷ

Tri Kỷ

Nắng rụng chiều buông nhạt sắc mầu
Niềm riêng canh cánh gửi về đâu
Vọng tầm tri kỷ, đường mù mịt
Cung quế âm thầm rớt hạt châu

Ánh thơ lạt lẽo phủ trang đài
Diệu vợi xa xăm hình bóng ai
Tuế nguyệt mỏi mòn sầu tấc dạ
Nhện đà giăng tím cõi thiên nhai…

Hoa rộ trĩu cành nương cánh phong
Nhởn nhơ hồ điệp đậu nhành hồng
Đong đưa cỏ nội hương thoang thoảng
Cảnh đẹp ru tình, chàng biết không?

Mẹ Ghẻ Thời Nay

Mẹ Ghẻ Thời Nay
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Thường nghe mẹ ghẻ vốn từ lâu
Hắt hủi hành hung đoạt cưỡng cầu
Bạc bẽo con chồng gieo rắc khẩu
Chu toàn núm ruột dỗ dành câu
Nhưng mà Thảo trút lòng nhân hậu
Cũng thế Ngân vùi huyệt hiểm sâu
Khả dĩ trong ngoài êm ấm giậu
Là do khéo sự bởi nàng dâu.

June 23, 2020
Tam Muội

Chạnh Buồn Nhớ Ai

Chạnh Buồn Nhớ Ai

Sao bỗng đêm nay nghĩ tới chàng
Nghẹn ngào lạc lỏng mỗi canh sang
Luyến lưu da diết tràn tâm khảm
Ngập trái tim yêu nhịp rộn ràng

Sương lạnh giăng mờ sầu ánh nguyệt
Gió mơn man nhẹ phả cung tầng
Du dương huyền ảo khơi niềm nhớ
Chàng hỡi! có hay đắng lệ dâng

Có ngắm ánh vàng chàng dệt mơ
Canh khuya thao thức dưới trăng mờ
Thả hồn xoải cánh khung trời mộng
Say đắm lâng lâng trải áng thơ?

Ảo Vọng Trên Sông

Ảo Vọng Trên Sông

Đông sang tuyết phủ trắng dòng sông
Một chiếc thuyền nan nhẹ bập bồng
Lãng Tử chờ duyên khơi ảo vọng
Thuyền quyên đợi nợ lệ huyền không
Nao lòng vạn kiếp xem vầng tỏ
Não nuột ngàn năm ngắm sắc hồng
Khoảnh khắc tô đời thêm rạng rỡ
Hư hư thật thật giữa mênh mông.

December 23, 2018
Tam Muội

Đoản Khúc X

Đoản Khúc X

Gửi Tàn Thu

Đọc lời thỏ thẻ của Tàn Thu
Êm ái bồng bềnh tợ suối ru
Như những lá vàng rơi lác đác
Gợi lòng thương cảm dẫu cho dù

Phận gái ta nàng chốn Việt trang
Vung văn múa luật trải thơ hàng
Gặp nhau trao đổi tình thi phú
Đã khiến “tương tư” nghĩ đến nàng!

Người Quả Phụ Khóc Chồng

Người Quả Phụ Khóc Chồng

Mình yêu hỡi! Trăng đêm nay sáng quá
Hương bưởi thơm hoa lá cợt nô đùa
Hãy nghiêng đầu vai ấp tựa như vua
Em sẽ quạt gió lùa vào giấc ngủ

Mềm thảm cỏ mượt mà màu xanh phủ
Gối êm đềm dẫu vũ trụ bão giông
Hay canh tàn tuyết ngập giá mùa đông
Tay sưởi ấm tình nồng thêm ngây ngất

Cuộc sống vốn dập dồn bao ngại vật
Nhưng tim đây chân thật tận tấc lòng
Xoa dịu niềm chua xót ngưỡng long đong
Tô sắc thắm cầu vòng loang muôn vẻ

Chớm Đông

Chớm Đông

Giã biệt nàng thu tiết lập đông
Bầu khơi ảm đạm tạo cơn giông
Hồn chan vạt nắng chờ con mộng
Dạ xót làn mây đợi áng hồng
Tuyết rét âm thầm buồn gió lộng
Mưa tê lặng lẽ quạnh tầng không
Ngồi đan chiếc áo nhìn ra cổng
Trách nhạn ơ hờ lệ ngóng trông.

November 18, 2018
Tam Muội

Sẻ Chia Nỗi Niềm

Sẻ Chia Nỗi Niềm

Nỗi niềm bộc bạch của Mình
Đọc qua rưng lệ hồn linh nghẹn ngào
Cảm nguồn xướng hoạ đổi trao
Từ lâu em đã nao nao cõi lòng

Dưới vầng trăng sáng mênh mông
Biết Mình bên ấy chạnh lòng tơ vương
Bên đây em cũng miên trường
Suy tư thao thức nhớ thương mỏi mòn

Ngoài trời mây quyện đầu non
Phòng khuê khắc chữ sắt son chỉ vàng
Tương tư ái khúc tơ đàn
Tình sao bỏ được, nồng nàn đậm sâu

Bỗng Dưng

Bỗng Dưng

Bỗng dưng ta ghét trời mưa
Bỗng dưng ta ghét người chưa tỏ bày
Lời nào người gởi gió mây
Lời nào người gởi tình ai đến mình

Buồn buồn ngắm cảnh bình minh
Vầng dương soi sáng sao tình tả tơi
Nổi niềm da diết sầu rơi
Người xa xa mãi chơi vơi dặm trường

Soi mình nhỏ lệ trong gương
Tình duyên cay đắng đoạn trường ai hay
Đêm về cạn chén tình say
Giọt vương lên mắt giọt bay vào lòng

Dã Ngoại Vương Sầu

DÃ NGOẠI VƯƠNG SẦU

Đêm nay cắm trại chốn rừng sâu
Sơn dã hoang vu, ánh nguyệt sầu
Nhìn cảnh nhớ người yêu xứ ấy
Có hoài ngóng đợi, nghĩ về nhau?

Rỉ rả côn trùng điệu vấn vương
Xa lòng cách bóng biệt đôi đường
Ngậm ngùi da diết tim đau nhói
Khẻ gọi tên anh xao xuyến thương

Hạt sương khuya lạnh nhểu vai gầy
Chợt thoáng u hoài sợi đắng cay
Ngẫm nghĩ duyên phần đời nghịch cảnh
Đậm đà sâu lắng, rẽ đường hai?

Gió Lay Cho Ngọn Cỏ Sầu

Gió Lay Cho Ngọn Cỏ Sầu

Cơn gió rồi vun vút tận tầng không
Để thoả chí tang bồng sau khoảnh khắc
Bỏ ngọn cỏ liêu xiêu treo trầm mặc
Ôm sương mù dày đặc những tóc tang

Kể từ đây nếm vị đắng lỡ làng
Bao mộng ước, thiên đàng, chôn dĩ vãng
Chuỗi khăng khít dưới vầng trăng soi sáng
Bên lửa hồng ngắm chạng vạng dần buông

Buổi hoàng hôn sông ngoạn với chiếc xuồng
Tay nhẹ xiết quay cuồng theo tiếng nhạc
Chiều thu vắng hứng vàng rơi lác đác
Đến hạ về thưởng thác vỗ thảnh thơi

Đông Trên Sa Mạc

Đông Trên Sa Mạc
(TNBC – Ngũ Độ Thanh)

Bụi vẫn vần xoay phủ đất trời
Tàn đông ngọn tuyết chẳng màng rơi
Mưa dầm gió thoảng hoang đồng quạnh
Nắng ngã mây đùn dại cỏ khơi
Rặng liễu âm thầm trăn trở khóc
Hàng dương khắc khoải bập bồng phơi
Dầy sương rạng sáng mờ nhân ảnh
Tiết đã vào xuân uổng một thời.

January 26, 2019
Tam Muội

Bên Đời Nhịp Khúc Khải Hoàn

Bên Đời Nhịp Khúc Khải Hoàn

Miền hoang tịch tiết trời se sắt lạnh
Thiếu vầng trăng huyền ảnh phả dương trần
Vi vu buốt loang dần niềm canh cánh
Chạnh nhớ chàng sóng sánh động chuông ngân

Âm khô khốc rân rân từ ngoài ngõ
Điệu bổng trầm vàng võ chuỗi lắc lư
Tiếng chim cú gừ gừ nương ngọn gió
Sợi tơ đồng chợt gõ những suy tư

Mới hạnh ngộ dường như tình sâu đậm
Theo thời gian chầm chậm lướt mây ngàn
Cây trổ nụ chứa chan mầu hồng thẩm
Đoá tinh nồng bụ bẫm trải quan san

Cũng Đành Vậy Thôi

Cũng Đành Vậy Thôi

Anh muốn mai đây em lấy chồng
Chẳng còn gối lẻ, kiếp phòng không
Đường về đơn chiếc, thân côi cút
Nghịch cảnh trớ trêu, tủi phận hồng

Nặng trĩu cõi lòng tim nhói đau
Khuê phòng quạnh quẽ giữa canh thâu
Nhớ nhung da diết khung trời ấy
Anh hỡi! mi cay đọng giọt châu

Than trách chi thêm, dang dở rồi
Chỉ hồng lệch mối chẳng chung đôi
Nhạn nam én bắc xa ngàn dặm
Để khối tình buồn mặn đắng môi

Đành Quên Ước Hẹn Năm Nào

Đành Quên Ước Hẹn Năm Nào

Ngọn gió chiều nay bỗng hững hờ
Để vầng mây tím chuỗi chơ vơ
Lối xưa cây cỏ u buồn quá
Cảnh vật tiêu điều, bước ngẩn ngơ

Chiếc lá vô tình khàng khẽ rơi
Dường như điểm báo ý duyên đời
Mộng tan chỉ lệch vòng ngang trái
Sợi khuấy tâm tư, trĩu nặng lời

Có phải phương trời anh đã quên
Một thời dĩ vãng ngắm trăng lên
Câu thề trọn kiếp không nhoà nhạt
Son sắt uyên ương nguyện vững bền

Viếng Mộ Hoang

Viếng Mộ Hoang

Tiếng quạ kêu than đỉnh huyệt nầy
Mưa dầm tuế nguyệt vẫn trơ đây
Rêu giăng đá vữa đìu hiu quấn
Nhện bám vôi mờ lạnh lẽo vây
Đất quạnh quanh năm xanh luống cỏ
Mồ hoang suốt tháng úa hàng cây
Cơ duyên dẫn lối tâm thành khấn
Một nắm nhan trầm quyện khói mây.

December 20, 2018
Tam Muội

Tình Dở Dang

Tình Dở Dang

Tà huy nhuộm tím chân trời hiu quạnh
Thu phong luồn lành lạnh phả không gian
Tiếng nỉ non trầm bổng của nguyệt đàn
Nghe da diết chứa chan nguồn cảm xúc…

Tình dang dở khiến tơ lòng hì hục
Quả tim hồng dạo khúc lệ sầu ca
Anh hiện giờ đang ở tận tít xa
Nơi đất tổ quê nhà xưa yêu dấu

Tình dang dở cồn cào tê xương xẩu
Rót chua cay ghịt bấu giữa can trường
Chuỗi ngậm ngùi rưng rức sợi đau thương
Bao chờ đợi bấy tương tư giày xé

Thế Đành Thôi!

Thế Đành Thôi!

Nét mặt rạng ngời toả ánh tươi
Con thơ khôn lớn chóng nên người
Ra vô sớm tối vui bầu bạn
Lắm lúc ngân nga rộn tiếng cười…

Thuở nao da diết ngóng chờ mong
Thoáng chốc chín năm treo nước ròng
Thuyền ngược chu du bờ bến lạ
Để dòng sóng bạc tủi long đong

Ngỡ rằng em hạnh phúc cao sang
Nào biết duyên kia cũng lỡ làng
Tuyết phủ rũ cành, ong hút nhụy
Hoa tàn vỡ rụng, nỗi niềm mang

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 78

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 78

Ngọc Thố hỡi! Nhường bao nỗi nhớ
Luôn giày vò trăn trở suốt đêm
Cỏ hoa khúc khích bên thềm
Nguyệt vờn ngọn trúc gợi rêm tấc lòng

Nàng rớt cảnh long đong miền ấy
Vĩ phương nầy gặp bẫy quỳnh giao
Mủ cây độc tính dạt dào
Nhựa suy tác dụng, thịnh đào Âm Ty

Mối nguy hiểm hệt y Tiểu Mạc
Cùng con tin, sống thác liệu bề
Do tay dưỡng dục chuẩn phê
Bá nhặt cung xề, Ta trỗi phím thô

Đồng Cảm Nỗi Niềm

Đồng Cảm Nỗi Niềm

Chị bước xuống tàu nặng nỗi lo
Lênh đênh sóng nước hướng lần mò
Biển trời thăm thẳm, nuôi hy vọng
Mảnh đất dung hoà ngưỡng tự do

Ghen ghét hoá công phận má hồng
Mịt mù phủ kín trận cuồng giông
Gặp thuyền hải tặc va vào mạn
Hiếp đáp bạo hành thẳng tấn công

Một đám sỗ sàng đã cướp đi
Chữ trinh đáng quý của xuân thì
Ngọc trây tủi nhục, căm hờn giận
Nhơ nhớp bầy nhầy, kẻo thị phi?

Gác Buồn Nhớ Anh

Gác Buồn Nhớ Anh

Gác vắng tiêu điều lệ bóng phai
Đèn khuya ảo ảnh lạnh xương mai
Trơ gương vất vưởng không thèm ngắm
Xác kẹp chèo queo chẳng muốn cài
Nắn nót đôi dòng vơi nghịch cảnh
Ngân nga mấy khúc ngớt trần ai
Phương ngàn Mộng hỡi tơ lòng thắt
Nỗi nhớ mênh mông rũ dáng hài.

January 15, 2019
Tam Muội

Đông Yêu Đương

Đông Yêu Đương

Cảm xúc dâng tràn ngọn xuyến xao
Nhìn đôi cá quẫy nhã nhàn ao
Lầu hiên vạt nắng đương khoe dáng
Toả khắp muôn nơi rực ánh hào

Đông khởi hồn ta nhớ thật nhiều
Tới chàng phương ấy bóng cô liêu
Miên man trải bước trên hè phố
Đượm nét xót xa dưới ráng chiều

Trót đã bốn mùa dạ ngất ngây
Bao đêm thao thức ngắm trăng đầy
Trau văn học sử dồi thi phú
Đùa giỡn êm đềm hạnh phúc vây

Lệ Ngóng Trông

Lệ Ngóng Trông
(Nhất Vận – Song Thanh Điệp Vận)

Nắng bẵng mây vây ảm đạm chiều
Sương trường gió cỏ phất liêu xiêu
Bơ vơ vọng bóng rèm nhem liễu
Ủ rũ thinh hình giọt thót tiêu
Cảnh lạnh âm thầm trơ chiếu nhiễu
Nơi vời xiểng liểng quạnh điều khiêu
Trầm ngâm bứt rứt buồn tuôn triệu
Lởn vởn âu sầu nghiệt biết nhiêu.

March 10, 2019
Tam Muội

Vọng Tưởng

Vọng Tưởng

Chiều buông nhạt nắng trải giang cầu
Vất vưởng tâm hồn để tận đâu
Gửi áng mây ngàn về bốn bể
Trao làn gió bạc tới năm châu
Đôi tim chỉ đỏ thêu chăn gối
Cặp én tơ hồng kết vạt bâu
Mộng ước duyên đời đừng trắc trở
Cho môi nhuộm thắm sắc cau trầu.

November 27, 2018
Tam Muội

Tình Tuyệt Vọng

Tình Tuyệt Vọng
(Thủ Vỹ Ngâm – Ngũ Độ Thanh)

Nguyệt Lão thôi đừng phủ giá đông
Nghìn năm thấp thỏm sợi tơ hồng
Đêm dài thổn thức thăng trầm kẹp
Tháng rộng ưu phiền khổ não gông
Bão dạt thuyền duyên bờ đảo vắng
Mây lồng chữ nợ bến tầng không
Ly sầu suối rũ buồn trăn trở
Nguyệt Lão thôi đừng phủ giá đông.

February 14, 2019
Tam Muội

Mộng Mị

Mộng Mị

Không gian quạnh quẽ phủ muôn nơi
Gió thổi vi vu quyện góc trời
Mắc võng sau hè hầu nghỉ dưỡng
Khiêng giường mé sảnh há nằm chơi
Lim dim gối tựa tay quân tử
Lúng liếng môi kề cạnh biển khơi
Chợt hạt mưa phùn chan ướt mặt
Bồi hồi tỉnh giấc mộng buồn rơi.

December 12, 2018
Tam Muội

Trải Lòng

Trải Lòng
(Thơ Liền Âm)

Gió man mát ngát hương từ cánh phượng
Điệp ve sầu hoạ xướng cạnh mé mương
Đàn bướm trắng, xanh, hường đang chao lượn
Tia nắng vàng cố nhướng phả tà dương

Chiều Chủ Nhật trên giường em nằm nướng
Mẹ xoa đầu mắng gượng “Tiểu cô nương”
Bố dạy bảo: “Nhún nhường con sẽ bướng!
Tánh lanh chanh như vượn lại dở ương.”..

Chợt ngẫm nghĩ bình thường mình đâu sướng
Cũng gian truân ở ngưỡng cửa tình trường
U khắc khoải chán chường hằn sâu trượng
Xác vật vờ vất vưởng thọ độc thương

Tay Trắng Lại Hoàn Trắng Tay

Tay Trắng Lại Hoàn Trắng Tay

Nghiêng trăn trở canh ba chìm tĩnh lặng
Nghe ưu hoài mặn đắng chợt trào dâng
Nỗi bi đát khiến quầng thâm xa vắng
Khảy muộn phiền trĩu nặng chuỗi bâng khuâng

Xuôi tuế nguyệt cưỡi vầng mây lãng đãng
Chuyện đầu tư xuyên mạng tưởng ấm êm
Tiền bỏ vốn nhũn mềm bao lương tháng
Dặn với lòng sáng rạng tỏa màn đêm

Ngày gặt hái ngỡ thềm đầy bông lúa
Bỗng bão giông ngập ngụa phủ cánh đồng
Non cỏ mạ mênh mông màu vàng úa
Rớt ngặt nghèo giãy giụa giữa tầng không

Đoản Khúc III

Đoản Khúc III
(Thơ Liền Âm)

Xoải Cánh Hồn Bay

Chiều nhạt nắng gót hài tha thướt trải
Mắt mơ màng êm ái mộng tìm “Ai”
Nhành phượng đỏ lung lay dường thư thái
Cạnh mé đình ve mãi tấu khoan thai

Mộng lướt sóng kéo mây du hồ hải
Cập bến yêu ta khảy khúc miệt mài
Dưới vầng khuyết kề vai tình ấm lại
Duyên mặn nồng ta xoải cánh hồn bay….

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 85

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 85

Nghe văng vẳng như chừng thút thít
Tiếng hài nam sụt sịt khẩn cầu
Phá màn rỗng lặng giữa thâu
Ngỡ ngàng thắc mắc trẻ đâu chốn nầy?

Thoáng ngờ ngợ duyên đây kỳ ngộ
Chẳng lý gì gặp chỗ thân quen?
Sao nơi trống ngực trĩu chèn
Vạn thiên thiết thạch chấn nghèn nghẹn tim!

Tay mò mẫm vạch tìm phương hướng
Đất gập ghềnh, rêu gượng, gai đâm
Xá chi ngọc thể xước bầm
Tơ lòng ngọ nguậy tình thâm cồn cào

Cảm Tấm Tình Chung

Cảm Tấm Tình Chung

Chiều kia âm ĩ nhức tiền đình
Rã rượi vóc ngà úa dáng xinh
Đầu nặng xoay mòng luôn ợ ói
Bần thần thoi thóp nợ ba sinh

Vật vã mê man giấc bập bồng
Cuốn vòng vực thẳm giữa mênh mông
Như đèn khắc lụn, tia đom đóm
Chỉ thoảng vi vu rớt nụ hồng

Thuốc đắng đưa vào ngất ngưởng thêm
Thái dương tê buốt, óc càng rêm
Khắp người quằn quại trên giường bịnh
Mạch máu, buồng tim, thân nhũn mềm

Tơ Duyên Lỡ Dở Xuân Thì

Tơ Duyên Lỡ Dở Xuân Thì

Gió lùa ánh lặn xám vầng mây
Trống trải tâm tư, ngọn sóng gầy
Sương khói lững lờ rơi bảng lảng
Mơ hồ tưởng bóng ngóng trời Tây

Gác vắng bơ vơ khúc ngậm ngùi
Người đi phụ rẫy hưởng niềm vui
Bỏ em với khoảng buồn ngây dại
Chất ngất đau thương tủi sụt sùi

Đằng đẵng tháng ngày nhớ tới Ai
Xiêm y gương lược rũ trang đài
Dư âm văng vẳng hoài vô vọng
Loả xoả suối bồng quyện bả vai

Khoảnh Khắc Hoà Duyên

Khoảnh Khắc Hoà Duyên

Tiếng vạc kêu sương…lạc lõng buồn
Khuê trung trầm mặc lệ lòng tuôn
Đèn khuya leo lét in hình bóng
Rũ rượi nghiêng nằm úa nguyệt khuôn…

Hoa đào thoang thoảng quyện gia trang
Cỏ nội đong đưa điệu ngỡ ngàng
Đón ngọn mưa phùn rơi lất phất
Điểm đài xuân sắc…hữu tình đang

Nhóm lửa hồng than nung ấm vành
Dịu dàng khắc nụ ẩn vào chanh
Đặt vào chén thạch rồi châm nước
Ngoài sảnh líu lo chim chuyển cành

Thu Và Nỗi Nhớ

Thu Và Nỗi Nhớ

Nắng nhạt hanh vàng xuyên nhánh liễu
Heo may phả lạnh phố tiêu điều
Lang thang Chủ Nhật hồn hoang hoải
Trống vắng chơi vơi ủ ráng chiều

Kỷ niệm từ đâu chợt hiện về
Võ vàng lá đổ phủ sơn khê
Buồn xưa lay động khơi huyền ảnh
Một thuở men say tỏ nguyệt thề

Dưới màn sương mỏng tay đan tay
Trao nụ hôn nồng quyện ngất ngây
Ngọn gió khẽ lùa lay vạt áo
Choàng vai ấm áp tiếng yêu say

Cô Đơn…

Cô Đơn…

Màn sương lạnh kín giăng bầu u tịch
Tiếng côn trùng rả rích nỗi khát khao
Ngọn hàn phong chợt trỗi dậy rì rào
Cho se sắt xuyến xao loang cõi dạ

Quạnh đêm nữa mênh mang trong vật vã
Tin vội vàng sa ngã trước ngưỡng yêu
Để giờ đây thổn thức ngổn ngang điều
Niềm hụt hẫng cô liêu chìm hoang vắng

Buồn dằng dặc tháng năm dài đằng đẵng
Siết chặt hồn mà chẳng thể nào vơi
Anh ra đi không nói dẫu một lời
Dù gian dối, hợt hời, hay đay nghiến

Đoản Khúc II

Đoản Khúc II
(Thơ Liền Âm)

Đêm Nhớ Anh

Đêm thao thức chơi vơi buồn nghĩ ngợi
Mượn gió mây đan sợi nhớ vô lời
Kết chỉ thắm trùng khơi bồ câu gởi
Nụ hương tình đến với dấu yêu ơi

Dẫu ngăn cách phương trời xa dịu vợi
Dưới trăng ngàn tình đợi nghĩa chẳng vơi
Ươm trái mộng sắc ngời nồng phơi phới
Hẹn mai nầy nắng mới rạng muôn nơi…

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 72

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 72

Ngắt mường tượng với màn đúc kết
Bởi tiếng nguyền y hệt gió giông
Thổi qua lãnh thổ lộng lồng
Gom bụi chất chồng lấp cả năm châu

Rít răng khẽ từng câu tiếp vỡ
“Cháu đích tôn nếu nợ hẩm phần
Ta liều chín kiếp tu thân
Đảo nghiêng thiên địa, giả chân tỏ tường”

Đoạn chậm rãi bi thương vuốt mái
Lấm tấm sương, tay chải suông chiều
Xoa đầu Tam Vĩ đăm chiêu
Nối lời tuần tự, vạn điều hàn huyên

Tiếng Đàn Phôi Phai

Tiếng Đàn Phôi Phai
(Thơ Liền Âm)

Hoàng hôn tím sông du cùng tam bản
Ngắm mây trời cánh nhạn hóm hỉnh đan
Ngọn sóng bạc khang an reo tản mạn
Phấn khởi dòng phân tán khắp không gian

Chợt đồng vọng xuyên can trường ai oán
Âm bổng trầm vây vạn khúc chứa chan
Dừng mái đẩy ngập tràn suy tư trán
Điệu vương sầu cảm thán cõi miên man

Ai đó hỡi! Tiếng đàn ngân ly gián
Phải nặng lòng thấu chán cảnh vỡ tan
Phẫn duyên nợ muôn vàn đau vô hạn
Nên ẩn mình bầu bạn với quan san?

Ngẫm Nàng Xót Ta

Ngẫm Nàng Xót Ta

Dường cả tháng mi tròng mắt giựt
Cảm can trường bứt rứt lo toan
Mong đừng vướng bận đa đoan
Dẫu trần gian có thập toàn điều chi

Luôn phấp phỏng để ghì trí óc
Đêm nghiêng nằm trằn trọc lung tung
Chừng đây kinh tế chập chùng
Bởi do dịch, chiến, hành hung cõi phàm

Đã đổ hết tiền hàm chung vốn
Việc đầu tư chẳng bộn là nhiêu
Uột èo tạch lạch trong niêu
Chứ đâu thuận gió phất diều thả dây

Đoản Khúc VII

Đoản Khúc VII
(Thơ Liền Âm – Tác Giả Nguyễn Thành Sáng)

Chút Gì Để Nhớ

Chim ríu rít trên nhành đang rỉa cánh
Tia hoàng hôn óng ánh chiếu xuyên mành
Cảm nỗi nhớ lệ vành mi sóng sánh
Ước mơ hồn hai mảnh quyện vòm xanh

Trăng vằng vặc gió lành bầu hoang lạnh
Đóa tiểu quỳnh mảnh khảnh rộ đêm thanh
Em khẽ ép để dành đem tặng ảnh
Sưởi ấm tình vơi quạnh chuỗi thâu canh…

Mộng Cảnh Nợ Duyên

Mộng Cảnh Nợ Tiền Duyên

Bầu tĩnh lặng trăng treo lồ lộ
Trải gót hài tản bộ ven sông
Loanh quanh lạc bước mênh mông
Độ hơn trăm dặm chợt lòng băn khoăn

Bỗng huyền hoặc mây giăng mờ ảo
Vẳng cung đàn điệu sáo du dương
Hàn sương lấp lánh phủ đường
Mùi hoa cỏ nội ngát hương ngọt ngào

Gió thoảng nhẹ hoa đào lác đác
Đỉnh khung tầng ánh bạc lung linh
Tâm tư vương vấn gợi tình
Bốn bề mờ nhạt hồn trinh phập phồng

Hoài Vọng Cánh Chim Trời

Hoài Vọng Cánh Chim Trời

Mấy năm dài mới có dịp về quê
Thăm đồng lúa con đê ngoằn khúc khủy
Chợt cõi dạ dường như chùng bi lụy
Chuyện thuở thời hứa thủy với sắt son

Bước lang thang dọc bãi vắng lối mòn
Lam lững thững quyện non ngàn điệp điệp
Kia vách đá nọ từng thề suốt kiếp
Xoải dưới bầu nối tiếp vạn kỷ thương

Em thẹn thùng bẽn lẽn những luyến vương
Nhìn cát mịn ửng đường chân in dấu
Nghe phình phịch tay đan cùng giai ngẫu
Tặng ấm nồng môi đậu trải bến mơ

Bộc Bạch Cùng Chàng Thơ

Bộc Bạch Cùng Chàng Thơ

Này chàng hỡi! sao không hữu hiện
Để ta đây diện kiến chàng thơ
Lung linh dưới ánh sương mờ
Ngâm thơ đối ẩm dệt mơ cùng chàng

Này chàng hỡi! hỏi han chút việc
Duyên cớ gì chàng biết được ta
Cuộc đời số mệnh hiện là
Trong cõi Ta Bà sóng gió triền miên

Này chàng hỡi! hữu duyên tao ngộ
Xin cùng chàng thổ lộ đôi câu
Trần tình vạn nẻo về đâu
Truân chuyên tủi phận nhạt màu tóc xanh

Lạc Mộng

Lạc Mộng
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Mưa gào gió dạt rũ hàng lau
Giậu thẳng rơi bìm thấm nỗi đau
Nghĩa trả thay lòng hoa mặt cáu
Ân đền đổi dạ bướm mày chau
Đêm buồn hỏi nguyệt lầm châu báu
Tối tủi kêu trời lẫn nhựa thau
Những mộng duyên thề tay nhỏ máu
Nay hờ hững lạnh héo trầu cau.

June 5, 2019
Tam Muội

Đoản Khúc XI

Đoản Khúc XI

Thu Sầu Hoen Mi

Thu về ươm ngọn gió heo may
Kết dãy sương mờ se sắt lay
Khiến nỗi tương tư đà trỗi dậy
Cõi lòng chợt đắng mặn môi cay

Nàng hỡi! Hương yêu là thứ chi
Mà tim vương vấn mối tình si
Đêm trông ngày ngóng lòng chao đảo
Nhìn lá thu phai, lệ ứa mi?

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 18

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 18

Phút lặng lẽ đắp tầng xám xịt
Sợi chênh chao bám ghịt tim buồng
Lời nào ắt hẳn lời suông
Cũng trau cũng chuốt cũng tuồng tư duy

Thật cảm kích! “Thiên chùy bách luyện”
Tưởng Mạc nhi còn khuyển dại khờ
Ngỡ vừa măng búp ngu ngơ
Hoá ra tre đã phất phơ ngọn lùa

Vẫy nô bộc…Chừng xua ý bảo
Buộc cân đai áo mão trạng nguyên
Lẫn kim lệnh thánh chỉ truyền
Chắc trong tay nải, đoạn khuyên Tiểu Hồ

Vấn Nguyệt

Vấn Nguyệt

Ảm đạm khung trời ánh nguyệt loang
Trải màu xám ghịt phủ không gian
Phải chăng khắc khoải tình nhân thế ?
Để áng thơ sầu gợn xốn xang

Mây gom tụ kín bầu u ám
Nhểu hạt hiên lầu tí tách đưa
Dạ thảo thu mình nghiêng rũ rượi
Cành dương đẩm ướt dưới cơn mưa

Ngẫm nghĩ tình đời bao ấm lạnh
Lạc loài số kiếp lục bình trôi
Đơn côi một bóng, đâu bầu bạn
Vũ trụ riêng mình vẩn cút côi

Kỷ Niệm Hoài Vương

Kỷ Niệm Hoài Vương

Lồng lộng thu phong phả tứ bề
Gợi hồn chất chứa chuỗi lê thê
Lật trang lưu bút thời son trẻ
Dòng chữ xoáy vào tim tái tê

Đắng lòng ký ức chợt lùa qua
Thổn thức trầm tư quạnh ánh tà
Tưởng đã vùi chôn sâu huyệt lạnh
Nào ngờ trỗi dậy xé hồn hoa

Tuấn hỡi! Giờ nầy anh ở đâu
Thấu chăng ray rứt sắt se sầu
Mấy năm đằng đẳng sao như thuở
Cắp sách, động tình, tha thiết nhau

Sang Cầm

Sang Cầm
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Rèm mi ướt sũng tại duyên đời
Phụ rẫy ân tình khiến tả tơi
Chắc liễu say hồ quên buổi đợi
Là sen quyện gió lảng giờ chơi
Đành đi bỏ sáo thờ ơ hỡi
Phải bước sang cầm lặng lẽ ơi
Lúc lửa hương nồng đâu nghĩ ngợi
Giờ tang hải sóng độc thuyền bơi.

October 20, 2019
Tam Muội

Tình Chênh Vênh

Tình Chênh Vênh
(TNBC – Song Thanh Điệp Vận)

Chiều xiêu ánh lạnh rớt âu sầu
Mộng trống tơ hờ để bể dâu
Lủi thủi mây xây hồng mới sợi
Âm thầm sóng vọng thắm mầu bâu
Nào bao ước được cùng chung giấc
Đấy bấy mơ chờ lã chã châu
Mãi hái trăng Hằng nên lõm bõm
Tình khinh nghĩa bịa lệ rê thâu.

March 4, 2019
Tam Muội

Ủi An Bạn Lòng

Ủi An Bạn Lòng

Nắng nhạt khuất dần trăng sắp lên
Thuyền buông mái đợi sóng lênh đênh
Sầu thơ vọng lại lời da diết
Như oán lương duyên phận gập ghềnh

Trần tình nghịch cảnh lắm gian nan
Nợ đắng duyên cay kiếp lỡ làng
Trắc trở đáy sầu sâu huyệt liệm
Tào khang thắm đượm cũng ly tan..

Chàng hãy thả hồn theo gió mây
Cùng ta sải cánh suốt đêm nay
Kết sương gom gió xây đường mộng
Để bớt u hoài lạt đắng cay

Tình Đã Nhạt Phai

Tình Đã Nhạt Phai

Sa mạc năm nay ẩm thấp nhiều
Gợi lòng phảng phất điệu đăm chiêu
Ngồi nghe róc rách ngoài song cửa
Khúc nhạc ưu hoài chốn tịch liêu…

Hôm qua nhận được cánh thư xanh
Bảo sẽ đồng sinh cộng tử hành
Những lỗi thứ tha, vùi dĩ vãng
Dựng giàn lợp mái cất nhà tranh

Anh trở về chi thêm nhói đau
Buồng tim vốn đã quá nhăn nhàu
Hoa tình rụng vỡ tan nhiều mảnh
Mưa nắng dãi dầu chuyển trắng phau

Đêm Buồn

Đêm Buồn
(Ngũ Độ Thanh – Nhất Vận)

Nguyệt ngả lưng trời bỗng nhớ ai
Trầm tư quạnh quẽ phủ trang đài
Thời gian giận dỗi âm thầm ải
Khoảnh khắc hờn ghen lạnh lẽo ngai
Ý nghịch cùng suy đành phản mãi
Lời suông cạn nghĩ phải bàn dai
Đêm tàn lý luận tranh dành cãi
Kết quả ta mình ngỗ ngược sai.

March 7, 2019
Tam Muội

Én Nhạn Sum Vầy

Én Nhạn Sum Vầy

Giả biệt thành đô chuỗi xót xa
Quay về đất tổ lệ ngân nga
Thương Lang ủ rũ bên giường mộng
Cảm Khách lê thê cạnh gốc đa
Khoả lấp niềm đau khơi phím nhạc
Chôn vùi nỗi nhớ dệt câu ca
Từ nay Én Nhạn tung mây gió
Trọn kiếp hoà duyên quyện ánh tà.

December 31, 2018
Tam Muội

Nhịp Gỏ Trái Tim

Nhịp Gỏ Trái Tim
(Cô Nhạn Nhập Quần – Ngũ Độ Thanh)

Guốt nhọn vô tình giẫm phải anh
Cùng nhau ngã xuống cỏ xanh rờn
Ôn hòa miệng nhỏ ngang nhìn tính
Nhã nhặn môi dày ngoảnh thấy nhơn
Khẽ dọ “Long sàng nay có chủ?”
Thầm thưa “Phụng chiếu vẫn còn đơn”
Hoàng hôn trải vệt dài vương vấn
Cách nửa giờ xa…Bỗng chập chờn.

August 4, 2023
Tam Muội

Bởi Chữ Vô Tình

Bởi Chữ Vô Tình

Vô tình chát chúa, gieo rầu con phố
Anh thẫn thờ cuốc bộ dưới chiều tan
Hồn liêu xiêu non nỉ quyện cung đàn
Xuân gõ cửa mà hàn băng vẫn đóng

Vô tình kiếm chuyện, trăng về lạc lõng
Giữa cô đơn, mắc võng giọt lệ sầu
Bên bờ hồ lặng lẽ đứng thật lâu
Buông ủ rũ giang cầu soi bóng quạnh

Vô tình rắc rối, mây trùm khung cảnh
Ngột ngạt màu đặc quánh chuỗi trầm u
Nhuốm nước hơi gió giật thổi mịt mù
Khơi bão tố vù vù tăng giá buốt

Lạnh Lẽo Hồn Trăng

Lạnh Lẽo Hồn Trăng

Gió luồn khe cửa trướng lay
Giường đơn cô lẻ, chau mày trầm ngâm
Bấy niên quạnh quẽ xót thầm
Dòng đời trôi nổi nhặt mầm lao đao

Nửa đêm trở giấc nghẹn ngào
Gối chăn lạnh lẽo chênh chao khuê phòng
Dường như ánh nguyệt ngoài song
Trốn vào vách núi để lòng bơ vơ

Lặng nghe tí tách kim giờ
Âm vang khô khốc mà thơ thẩn hồn
Đông sang ẩm ướt càn khôn
Không gian ảm đạm dập dồn bão mưa…

Xuân Trống Trải

Xuân Trống Trải
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Pháo nổ rền vang quạnh quẽ sầu
Chờ trông cánh nhạn mãi về đâu
Ngoài song gió lạnh trần ai phẫu
Trước ngõ sương hàn nghịch cảnh khâu
Ủ rũ âm thầm thương sáo sậu
U hoài lạc lõng xót dòng châu
Nhìn xuân rạng rỡ buồn nung nấu
Lỡ dở duyên đời nhạt bóng câu.

March 24, 2019
Tam Muội

Hờn Ghen

Hờn Ghen
(TNBC – Ngũ Độ Thanh)

Vầng mây ảm đạm xám triền non
Ủ rũ đơn phòng lạnh gót son
Cõi mộng âm thầm mi ẩm ướt
Vườn thơ quạnh quẽ mắt sầu thon
Hờn ghen lặng lẽ hồn da diết
Giãy nảy vô tình lệ héo hon
Bởi Bậu lơ là gieo bão tố
Duyên rời chỉ lạc nghĩa đâu còn.

February 6, 2019
Tam Muội

Đoá Tình Yêu

Đoá Tình Yêu

Rực rỡ đào hoa khiến Lão tơ
Gieo duyên gặp gỡ trải tình thơ
Hoàng long bốn bể âm thầm nhớ
Bạch mã năm châu lặng lẽ chờ
Thắm thiết song ngư dang cánh đỡ
Keo sơn tứ phượng cuốn đài mơ
Xuân sang nắng đẹp hòn yêu nở
Rộ sắc trần gian hạnh phúc bờ.

December 5, 2018
Tam Muội

Duyên Thắm

Duyên Thắm

Đêm nay nguyệt tỏ phủ không gian
Hạnh ngộ tri âm điệp chứa chan
Thiếp xướng thanh tao hoàng phượng múa
Chàng ngâm nhã nhặn bạch long đan
Mây khơi ý gợi xuôi dòng nhạc
Biển thẳm câu ghi ẩn non ngàn
Ước hẹn tơ lòng hồng chớm nở
Đôi hồn hớn hở quyện quan san.

December 2, 2018
Tam Muội

Khắc Khoải

Khắc Khoải

Khi xưa tuổi trẻ thích nô đùa
Rải chữ yêu bừa tợ bán mua
Đã khiến nhiều người buông sợi chát
Làm cho lắm kẻ thấm dòng chua
Ngày nay chững chạc luôn suy ngẫm
Dạo ấy khù khờ mãi động khua
Quả nghiệp đà gieo từ thuở trước
Giờ mang khắc khoải xám mây lùa!

December 14, 2018
Tam Muội

Giây Phút Miên Man

Giây Phút Miên Man Xuân đã về sao trống trải quạnh hiu Trên bến vắng liu riu con sóng bạc Cơn gió thoảng lá khô rơi lác đác Chạnh u hoài tan tác ngõ hồn đau Mấy năm dài âm ỉ lạc mất nhau Đường đê nhỏ dàu dàu chân lê bước Miền cay đắng thuở xưa ai thấu được Vẫn nồng...

Đợi Anh Về

Đợi Anh Về

Đợi anh về duỗi lại lọn tóc phai
Lau dòng lệ lăn dài trên gò má
Dũa ngọc sáng mày thanh xua tàn tạ
Rộ tiếng cười nhàn nhã sánh chung đôi

Đợi anh về bên bếp lửa cơm sôi
Nghe phấn khởi từng hồi vui hí hửng
Nào rau luộc, da dòn chiên của trứng
Chén canh bầu, cá đựng tộ đem kho

Đợi anh về hầu Mẹ khỏi sốt ho
Đêm trở gió lần mò châm đốt củi
Sưởi chút ấm giữa dặm trường cát bụi
Hướng vọng ngàn thui thủi ngóng chờ con

Đoá Tình Thơ

Đoá Tình Thơ

Lặng thầm thưởng thức những vần say
Thắm thiết, ưu phiền, lả lướt bay
Đã khiến con tim ngầm sóng dậy
Ngỏ lời Ai Đó sẻ chua cay

Bởi cảm nỗi niềm qua áng thơ
Anh đang gửi gắm mảng khung mờ
Miệt mài ghép chữ in trang giấy
Dẫu ngọn lạnh lùa chuỗi phất phơ

Nguyệt Tơ mầu nhiệm đẩy khung tình
Gặp gỡ chuyện trò dưới ánh linh
Thấu hiểu tấc lòng, duyên gãy gánh
Bão bùng vùi dập phủ khang ninh

Nghiệp Đời

Nghiệp Đời
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Lạc bể trần ai mãi cứ chờ
Ông bà Lão Nguyệt kết đường tơ
Dài niên biển lặng ngành sương vỡ
Rộng kỷ sông bình dãy núi giơ
Hạ mãn mền hanh tràn tiếng thở
Đông tàn chiếu lạnh phủ dòng mơ
Hồng nhan nửa kiếp hờn duyên nợ
Gió thổi sầu rơi dạ đẫn đờ.

August 12, 2019
Tam Muội

Luôn Mãi Bên Anh

Luôn Mãi Bên Anh

Những dòng mạch lạc của Hồn Lang
Da diết con tim đến võ vàng
Thương cảm bạn lòng đau cõi dạ
Tơ tình thế sự mãi riêng mang

Đường đời đưa đẩy mái đầu xanh
Nối lại nghĩa xưa dệt mộng lành
San sẻ vui buồn chia ấm lạnh
Nhẹ lòng khuây khoả dưới trăng thanh

Bộc bạch cùng em bao nỗi niềm
Để hồn quyện cánh suốt thâu đêm
Kết tơ xây mộng ngàn xao xuyến
Xoa dịu ưu tư tận đáy tim

Tình Thắm Hương Yêu

Tình Thắm Hương Yêu

Lặng ngắm chiều buông lấp đỉnh đầu
Tâm hồn chợt nhớ mối tình sâu
Tình yêu toả sắc đan đường mộng
Nghĩa cử ươm nồng siết vạt bâu
Ý nguyện thiên niên xây hạnh phúc
Câu thề vạn kỷ dệt đêm thâu
Duyên đời gắn bó chân cùng bước
Xoải cánh uyên ương thoả chí bầu.

January 24, 2019
Tam Muội

Khóc Tiễn Bạn Hiền

Khóc Tiễn Bạn Hiền

Chuông chiều đổ tiễn người hạ huyệt
Xám mây đùn thảm thiết dộng mưa
Cành cao Chèo Bẻo cũng vừa
Láo liên ngơ ngác đong đưa sợi buồn

Cơn gió bấc lách luồn tứ phía
Khói âm u nghĩa địa bập bùng
Bia phần rải rác mông lung
Cỏ cây hoang dã mịt mùng thấu xương

Cảm ray rứt chán chường thườn thượt
Nhớ hôm nào lần lượt rổ rau
Mẹt xôi, mủng ấu, gáo gàu
Còng lưng chét mót cá bàu đìa tôm

Truân Chuyên

Truân Chuyên
(TNBC – Ngũ Độ Thanh)

Chiều trông cánh nhạn xoải về đâu
Ngọc trĩu ưu hoài luống bể dâu
Bến cũ đưa người mi phủ lệ
Đò xưa tiễn kẻ mắt tràn châu
Vờn ong nhụy vỗ đài buông phiến
Lạc chỉ kim rời áo rã bâu
Ngẫm ải dương trần duyên nhạt thếch
Tơ đồng lỗi nhịp dở dang sầu.

January 25, 2019
Tam Muội

Nỗi Niềm

Nỗi Niềm

Lãng đãng mây mù se sắt trăng
Màn đêm lạnh lẽo vắng sao băng
Gió đưa phiến lá nghe xào xạc
Man mác bâng khuâng chuỗi tháng hằng

Bộc bạch nỗi niềm qua áng thơ
Đời anh cách trở luống bơ vơ
Hành trình độc bước ngàn cay đắng
Thuyền vẫn lênh đênh ngược bến bờ

Lặng lẽ âm thầm uống giọt sương
Cảm thương da diết cảnh thê lương
Thân trai dầu dãi đầy mưa nắng
Quạnh quẽ cô đơn khúc dặm trường

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 92

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 92

Tội dáng liễu chẳng lường trước được
Mưu kế ngầm mực nước cạn sâu
Dấn thân thuộc chốn dãi dầu
Ngẫm tim âm ỉ bóng câu não nùng

Đoạn buông sáo mông lung nhìn xuống
Đoá Dã Quỳ phía ruộng đung đưa
Ôi da diết! Mấy cho vừa
Loài hoa Ngọc Thố thuở xưa ví mình

Thệ son sắt với tình Tam Vĩ
Cùng sánh vai dung dị cõi trần
Sáng trông nhàn nhã bạch vân
Chiều say sưa thưởng gió ngân cánh diều

Tĩnh Lặng Phút Giây

Tĩnh Lặng Phút Giây

Đang trải bút viết vần thơ dang dở
Mực nghẹt ngòi cắc cớ chẳng thèm ra
Còn mới toanh vừa tậu ở tiệm mà
Giờ lăn lóc xót xa nằm một chỗ

Ngoài mái sảnh nắng hè soi cực độ
Thu Hải Đường lố nhố rũ màu tang
Buổi sáng nay hé nở mấy nụ vàng
Ngỡ vĩnh viễn màu khang ninh hạnh phúc

Dưới hồ nước đôi song ngư ngoạn mục
Quẫy đuôi dài chui rúc lẫn vào nhau
Đượm thâm tình, quấn quýt nhịp trước sau
Ôi thanh thản và giàu niềm ân ái

Ân Nghĩa Thâm Tình

Ân Nghĩa Thâm Tình

Đèn lập loè soi gác lạnh đơn sơ
In chiếc bóng thẫn thờ trong đêm vắng
Dòng nguệch ngoạc quay cuồng trang giấy trắng
Mực hoen mờ khiến nặng trĩu tâm tư…

Chiều hôm nay trông dáng Mẹ lừ đừ
Đầu xoay sẫm, cháo nhừ không thể nuốt
Cơn phấp phỏng tưởng chừng như xé tuột
Khi mẫu từ ho suốt mấy tháng qua

Cảnh lao đao phải quán xuyến việc nhà
Thân gầy rạc bôn ba đường, hẻm, chợ
Với thúng bánh hầu cơm canh sách vỡ
Dẫu dãi dầu từng thớ thịt phơi sương

Chí Thành

Chí Thành
(Thủ Vĩ Ngâm)

Tín huệ long lanh rạng chí thành!
Phù sinh phú quý tợ mong manh
Chơn tâm xử biến âu ngay thẳng
Chính nghĩa tòng quyền há quẩn quanh
Giữ đạo đền ơn tròn dưỡng dục
Tu nhân trả hiếu vẹn công sanh
Đơn thuần mộc mạc như trăng tỏ
Tín huệ long lanh rạng chí thành!

December 20, 2018
Tam Muội

Phó Mặc Tình Người

Phó Mặc Tình Người

Cát bụi đìu hiu hẻo lánh nầy
Rừng cằn cỗi lá đá vờn mây
Người chê vắng vẻ nơi cò trú
Họ giễu hoang vu đất khỉ gây
Bất chợt đòi thăm chừng mấy tháng
Thình lình muốn viếng khoảng vài giây
Thôi thì phó mặc ra nghinh tiếp
Giả lả đôi đàng chút khỏa khuây.

January 5, 2019
Tam Muội

Chẳng Chịu Đánh Liều

Chẳng Chịu Đánh Liều
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Ngọc sáng mày thanh đủ mỹ miều
Mà duyên hẩm phận khiến hồn xiêu
Đường kia pháo đỏ người khiêng kiệu
Ngõ nọ xe hồng kẻ rước chiêu
Thoả mãn con bầy dâu trọn hiếu
Vui vầy cháu lũ vợ hiền miêu
Nhìn xong cảm thấy buồn thân liễu
Ngót đã…chừ răng chẳng chịu liều?

February 15, 2020
Tam Muội

Sợi Tình Chênh Vênh

Sợi Tình Chênh Vênh

Đã mấy Thu tàn trên bến sông
Miệt mài con nước ngược xuôi dòng
Đò chiều lặng lẽ mé neo đợi
Lữ khách hôm nào vẫn ngóng trông

Buộc sợi tình buồn xiết nỗi đau
Yêu đương vương khổ quạnh canh thâu
Lỗi duyên kết chỉ ngàn Thu vọng
Bóng lẻ ưu tư trỗi phím sầu

Khói lam mờ nhạt lệ mi cay
Nỗi nhớ miên man nén thở dài
Có hẹn hay trao lời thệ ước
Mà sao quyến luyến chẳng hề phai

Ghen Thầm

Ghen Thầm

Tại trời tặng ớt, khá nồng cay
Chớ phải nào đâu muốn cảnh này
Khi đã yêu rồi ai chẳng thích
Giữ gìn “hủ rượu” để riêng say…

Nếu bụng dạ Mình hổng lả lơi
Hà chi thả thính với buông lời
Dịu dàng lãng mạn làm thu hút
Nhiều cá khô đù trông nắng phơi

Nếu bụng dạ Mình hổng phổ thơ
Tặng cô Mai, Trúc, ở kia bờ
Đại dương tít tận, đường thăm thẳm
Chừng họ si tình kết mộng mơ

Mưa Vương Nỗi Nhớ

Mưa Vương Nỗi Nhớ

Bên song quạnh quẽ ngắm mưa rơi
Tí tách từng cơn cảm rối bời
Vạn kỷ tương phùng tình thắm thiết
Trăm năm hội ngộ nghĩa đầy vơi
Xa nhau mấy buổi hồn hiu hắt
Vắng mặt bao hôm dạ rã rời
Gió hỡi! Xin ngừng trong chốc lát
Cho lòng lắng đọng giọt sầu khơi.

November 19, 2018
Tam Muội

Khăn Áo Mẹ Đan

Khăn Áo Mẹ Đan

Kỷ vật bạc sờn theo tháng năm
Giờ đây lót gối mỗi đêm nằm
Mà nghe thương nhớ len tâm khảm
Như tảng băng hàn khiến lạnh căm

Ôm hôn chừng lệ bỗng nhiên tràn
Da diết dâng trào siết ruột gan
Trơ trọi cút côi con thấu hiểu
Nỗi niềm vắng Mẹ ở dương gian…

Tiết lập giao mùa thu bước qua
Khi chim tìm tổ, quạnh trăng tà
Cỏ cây nhợt nhạt phơi tiều tụy
Là áo khăn choàng được tạo ra

Nốt Trầm Cung Bậc

Nốt Trầm Cung Bậc

Khuê phòng quạnh quẽ như tờ
Chiếu chăn đơn lạnh hững hờ phân chia
Hỡi nầy cô nguyệt trên kia
Nhớ ai tiều tuỵ vắng tia ánh vàng

Võ vò tinh tú lang thang
Gió yên cây lặng mây ngang lưng trời
Ta đau vất vưởng chơi vơi
Phải muôn vạn vật chung lời xót xa

Tơ duyên thổn thức ngân nga
Hàn sương đọng hạt lân la gành cầu
Vấn thời biển đáy nông sâu
Há thuyền lư lắc bể dâu bồng bềnh

Tương Tư

Tương Tư

Tiết lập vào đông tuyết phủ NHIỀU
Tơ lòng rã riệu cảm cô LIÊU
Tia buông nhạt sắc huyền hư ẢNH
Vệt rớt mù sương ngả bóng CHIỀU
Nỗi nhớ về anh sầu nhức NHỐI
Niềm thương tới bậu bỗng đăm CHIÊU
Hằng đêm vọng tưởng tình duyên KẾT
Để được ngân nga khúc sáo DIỀU.

November 30, 2018
Tam Muội

Bức Huyết Tâm Ma

Bức Huyết Tâm Ma

Mỏng mảnh hiên thềm khói phất phơ
Gió đưa bảng lảng xám mây mờ
Chó tru cú vọ rên gờn gợn
Văng vẳng ru hời dỗ ấu thơ

Ngoài song vất vưởng một hồn ma
Xào xạc đêm khuya, huyễn bóng tà
Sương trắng là đà, pha uất ức
Não nùng oán khúc trỗi ngâm nga

Oái oăm ngoắt ngoéo khiến thăng trầm
Rỉ rả nỗi niềm, chuỗi lặng câm
Nhìn trận roi đòn, cơn thịnh nộ
Sững sờ chua xót, tợ kim châm

Niềm Cô Đơn

Niềm Cô Đơn

Côn trùng rỉ rả bầu huyền ảo
Cú quạ xôn xao cảnh chập chờn
Thổn thức giày vò miền lạnh lẽo
Suy tư siết chặt chốn cô đơn
Bờ mi đọng hạt dòng châu chảy
Khoé mắt ươm hòn suối lệ mơn
Trống vắng phòng không hờn tủi phận
Tơ đồng vất vưởng trỗi từng cơn.

October 14, 2018
Tam Muội

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 12

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 12

Rồi tổ phụ, tiểu thê tì thiếp
Kẻ đón mừng người tiếp hành trang
Hỏi han rôm rả tợ tràng
Pháo xuân trẩy hội, mùa màng bội thu

Bỗng kế mẫu lù lù xuất hiện
Mắt láo liên nữa tiến lại gần
Mở lời trách cứ giải phân
“Bởi do bận bịu ngoài sân sau hè

Nên nào thấy nào nghe võng lọng
Đỗ trạng nguyên vẫn chõng vẫn lều
Danh lừng bảng lẫy trớ trêu
Chẳng sơn biển gỗ, chẳng thêu cờ lồng

Hoài Niệm

Hoài Niệm

Đêm tàn ngắm nguyệt rủ vầng mây
Quyện cánh thênh thang thẳng hướng Tây
Bỗng chốc tơ vò buông vạn nẻo
Dường như chỉ rối quấn ngàn dây
Hoài vương kỷ niệm thời kem cốc
Trót khắc giao lưu thuở mía cây
Nhật ký còn in, người thất lạc
Nghe lòng tiếc nuối tuổi thơ ngây.

January 16, 2019
Tam Muội

Nỗi Niềm Vướng Mắc

Nỗi Niềm Vướng Mắc

Cứ ngỡ rằng cuộc sống nhuộm hồng tươi
Khi thức dậy nụ cười luôn rạng rỡ
Vui hạnh phúc thắm nồng câu duyên nợ
Nhặt yên bình hớn hở suốt đường đi

Lớn khôn rồi cảm nhận bước thiên di
Rậm rạp cỏ xanh rì loang cõi dạ
Nhiều góc khuất khiến lau hoài lã chã
Mong nước ròng sỏi đá sẽ mòn, phai

Lớp sương dày đặc, phủ mộng tương lai
Ráng gắng gượng miệt mài đau với khổ
Dù thế giới đủ muôn vàn vị ngộ
Nhưng sao nhìn lỗ chỗ khắp mọi nơi

Cùng Ôn Lại Dĩ Vãng Buồn

Cùng Ôn Lại Dĩ Vãng Buồn

“Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình”
Câu bất hủ bình sinh là quả nghiệp
Dẫn dắt đường Chàng Thiếp tới hồn linh

Buổi tái ngộ chúng mình còn bỡ ngỡ
Khơi ẩn tiềm nhung nhớ chợt đong đưa
Chốn bộ lạc, rặng dừa, hồng hoa nở
Dưới mái nhà chồng vợ chuỗi say sưa

Nhưng da diết cù cưa vang âm ỉ
Hiếu chẳng tròn tâm trí vọng miền quê
Nơi Cha Mẹ não nề bao niên kỉ
Trông ngóng con rầu rĩ rớt dầm dề

Hương Rượu Tình Nồng

Hương Rượu Tình Nồng

Thưởng dòng êm ả suốt đêm qua
Hồn lạc thiên thai bởi đậm đà
Tình tứ, nỉ non, lời lãng mạn
Nên chừ hoài niệm dạ ngân nga…

Đã sắp ba mùa ngây ngất ngây
Từ khi gặp gỡ dưới trăng đầy
Rồi theo tiếng gọi hồng tim mở
Đón cảnh bồng bềnh, cưỡi gió mây

Tưởng rằng nhi nữ vướng lao đao
Mãi rót canh thâu, tủi nghẹn ngào
Đơn khảy cung đàn than trách phận
Ai ngờ Mình đến…ngỡ chiêm bao

Vui Dưới Vòm Thơ

Vui Dưới Vòm Thơ

Cuộc sống ta bà lắm nhiễu nhương
Lòng người bạc bẽo nhuốm tai ương
Tham danh gạt bỏ tâm ngay thẳng
Háo phận không màng tính quyết cương
Chán cảnh lui hồn về ẩn núi
Buồn nơi trở bóng lại thâm sương
Ban mai thưởng thức trời mây biếc
Tối xuống ngâm thơ họa ánh hường.

November 4, 2018
Tam Muội

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 41

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 41

Rèm châu khẽ, trang đài gắng gượng
Giấc mơ hoang tới ngưỡng Suối Vàng
Ngỡ rằng vĩnh biệt tào khang
Nào hay duyên phận vẫn đang hiện tiền

Dường hữu hiệu “thuốc tiên” khử độc
Tam Vĩ mừng nhẹ cốc mảnh nhô
Chọc Trời xương phụ trán vồ
Yêu thay tính nết ngây ngô dại khờ

Chẳng quản ngại đào tơ liễu yếu
Mãi song hành để điệu thiệt thân
Phó mưa nắng dạt phong trần
Sức cùng cạn kiệt lâm phần ốm đau

Thư Tình Gởi Lính

Thư Tình Gởi Lính

Mượn bút mực viết thư tình gởi lính
Tận chân trời nơi tột đỉnh mù sương
Lúc hành quân có để dạ vấn vương
Miền hậu tuyến em canh trường ngấn lệ

Nhành phượng vỹ ươm khi trời chiều xế
Gói hành trang câu ước thệ ấm lòng
Vẹn sơn hà gìn giữ nước non sông
Đời lính chiến mãi phiêu bồng năm tháng

Tình tha thiết nguyện lòng không than vản
Ánh trăng vàng trôi lãng đãng thâu canh
Làn hương yêu ngân khẻ vọng bên mành
Đợi thắng trận cùng anh xây lối mộng.

Tam Muội

Tư Lự Tình Đời

Tư Lự Tình Đời

Tàn đêm lạnh lẽo quấn ưu sầu
Trống trải tâm hồn thổn thức câu
Cứ phải ôm hoài duyên nghịch cảnh
Sao luôn rớt mãi giọt canh thâu
Tơ hồng lệch mối buồn oan trái
Mộng ước sai đường hận bể dâu
Chẳng lẽ thuyền neo vùng vực thẳm
Tình đời ngẫm nghĩ sẽ về đâu!

February 21, 2019
Tam Muội

Ghét Lắm Mình Ơi!

Ghét Lắm Mình Ơi!

Ghét nét mặt nầy ghét lắm cơ
Khuôn trăng lửng khuyết, dậy nguồn thơ
Thiên đình ẩn hiện một thần thái
Thiện cảm chân thành để ngẩn ngơ

Ghét ánh mắt buồn ghét thấu xương
Đã làm rung động quả tim hường
Hớp hồn trinh nữ trong khờ dại
Cho khóe mi luồn bao vấn vương

Ghét sự sắt cầm ghét thật lâu
Dăm hoa khoe sắc toả xuân mầu
Phấn hương ngả ngớn hầu say đắm
Nhưng vẫn lạnh lùng phủ áng nâu

Thu Tiếc Nuối

Thu Tiếc Nuối

Chiếc lá cuối mùa đang lắc lư
Vẫy tay vĩnh biệt rớt từ từ
Bỏ cây trơ trọi mang buồn chán
Vì phải đón giông giá lạnh đừ

Thời gian chậm lại để Ta say
Thưởng thức không trung sắc úa này
Xen kẽ vàng ươm từng góc phố
Với làn sương mỏng quyện heo may

Chớ vẽ nắng tia lợt lạt màu
Phất phơ èo uột héo hàng lau
Mà tô cảnh mộng ngày xưa ấy
Giữ chút hương nồng, vương vấn nhau

Duyên Muộn

Duyên Muộn

Tưởng kiếp quỳnh hoa kém nợ duyên
Nên buồn oán hận phận truân chuyên
Nào ngờ mới đó xuân phơi phới
Đã thấy gần đây mối phỉ nguyền
Ảnh biết ga lăng vui tiếp chuyện
Anh hoài phóng khoáng dễ hàn huyên
Nao lòng quyến luyến không rời bước
Thệ ước trầu cau mỹ mãn thuyền.
 
December 25, 2018
Tam Muội

Bộc Bạch Cùng Anh

Bộc Bạch Cùng Anh

Ôm ưu hoài thổn thức dưới hoàng hôn
Tiếng rả rích dập dồn trên mái ngói
Nghe lạc lõng liêu xiêu trùm một cõi
Chốn cô phòng trơ trọi nỗi niềm riêng

Gió lạnh lùa tâm trí bỗng ngả nghiêng
Ôi khao khát xích xiềng vòng tay ấm
Tấm vai rộng đỡ lau hàng lệ đẫm
Nụ nồng nàn chầm chậm kéo thật lâu

Dấu yêu ơi! Nhiêu đó rụng trái sầu
Cứ dai dẳng xiết khâu vào tấc dạ
Để xuân đến vẫn chìm trong băng giá
Xót canh tàn lã chã giọt trầm tư

Ru Khúc Nhạc Tình

Ru Khúc Nhạc Tình

Ánh trăng bàng bạc để hừng đông
Ngấp nghé đầu non rạng ửng hồng
Vẳng vọng xa xa chàng trống thiến
Nhà ai rộn rã khuấy tầng không

Lấp lánh sương mai đọng phiến nhài
Gió luồn ngan ngát tợ thiên thai
Tiếng chim ríu rít mừng ngày mới
Trời ngọc bích trong lụa thảm dài

Kìa đôi hồ điệp dịu dàng bay
Cánh mỏng thướt tha mềm mại này
Yểu điệu thân thuôn…màu đặc sắc
Đốm đen đốm trắng, chạnh hồn say

Phận Bèo Mây

Phận Bèo Mây

Vi vu gió quyện giọt sương lay
Tuyết lạnh đơm sầu phảng phất bay
Tối đến phòng không hờn số kiếp
Đêm về gác vắng tủi bèo mây
Đường tình lận đận duyên rời rạc
Lối ái long đong nợ nhạt phai
Nửa mảnh trăng khuya đà khép lại
Hồn thơ lạc bước lệ ta cay.

Tam Muội

Chửa Chừa

Chửa Chừa
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Vấp ngã đường yêu dạ chẳng chùng
Tơ lòng vẫn kết mộng hoài nung
Ôm đàn khúc khảy chờ loan phụng
Giữ sáo âm hoà vọng nỏ cung
Dệt chữ đan hình hoa há ủng
Thêu lời vẽ bóng quả nào ung
Ngày đêm ấp ủ cùng anh dũng
Đẩy chiếc thuyền duyên vượt bão bùng.

September 4, 2019
Tam Muội

Bậu Ơi

Bậu Ơi

Bậu đau bụi chuối buông không trổ
Bậu khóc buồng cau chẳng nở hoa
Bậu khổ chim Sơn Ca biếng hát
Bậu sầu Gỏ Kiến vắng ngân nga
Bậu hờn bến củ nhìn trơ trọi
Bậu trách đò xưa cũng xót xa
Bậu giận tim dày vò khắc khoải
Bậu cười hạnh phúc ngập hồn qua.

MEMO: ThủNhấtThanh

Tam Muội

Phiêu Bạc Dòng Đời

Phiêu Bạc Dòng Đời

Áo quần hăng hắc nặng mùi nhơ
Ủ rũ hiên Người, nét xụi lơ
Chốc lát tay quào tìm chiếc gậy
Miệng vành lẩm bẩm những vu vơ

Lết chân què quặt kiếp ăn mày
Bố thí tợ làn sương khói bay
Dè bỉu, lạnh lùng, thêm miệt thị
Thầm đau gắng gượng nuốt chua cay

Hai viên ngọc biếc đã không tròng
Trắng bệch phủ màng, thỉnh thoảng nong
Lục lọi căng giành tia lấp loé
Soi hầm hun hút, chút hoài mong

Tơ Lòng

Tơ Lòng

Chàng đem phiến lá treo đầu ngõ
Thiếp để đài hoa phủ ngọn đăng
Thuở nọ lời yêu hừng nguyệt toả
Thời xưa tiếng ái ửng sao giăng
Vì thuyền rẽ lối sông ly biệt
Bởi sóng chia đường suối cách ngăn
Lỡ mối duyên trần đau tủi phận
Tơ lòng hụt hẫng lệ như băng.

October 15, 2018
Tam Muội

Nợ Tao Nhân

Nợ Tao Nhân

Lững thững non cao bóng nguyệt tà
Soi hình thất thểu khuất dần xa
Trông theo nghèn nghẹn dòng dư lệ
Nặng trĩu tâm tư…ngang trái mà…

Thư phòng diễm tuyệt đoá hồng nhung
Cánh thiệp đầu xuân sánh bước cùng
Chan chứa những lời tha thiết gửi
Mộng ngày kết trọn mối tình chung

Hai chiếc tròn xinh đính hột này
Đợi chờ hợp cẩn nhẫn đeo tay
Ôi chao mọi thứ như nhoà nhạt
Nhún nhảy quay cuồng rớt giọt cay

Bão Quê Mẹ

Bão Quê Mẹ

Trời gieo sấm sét bão tràn về
Xót cảnh dân nghèo dạ tái tê
Vách lá điêu tàn phơi ngỏ vắng
Nhà tranh sụp đổ trải đường đê
Con bìm bịp thở than ai oán
Quốc quốc buồn vang tiếng tỉ tê
Khổ kiếp nhân sinh trời có thấu
Bày chi nghiệt ngã chốn thôn quê.

Tam Muội

Nỗi Nhớ Trong Đêm

Nỗi Nhớ Trong Đêm

Réo rắt côn trùng tấu độc âm
Mưa rơi gió rít kiếp thăng trầm
Phòng đơn suối rũ châu băng giá
Gối lẻ mây buông lệ khóc thầm
Dạ xót trăng sầu khơi ảm đạm
Lòng đau nguyệt khuyết xác xơ tâm
Gom câu ghép luật vơi niềm nhớ
Đợi phút giao bôi vẹn sắt cầm.

November 25, 2018
Tam Muội

Nối Lại Nhịp Cầu

Nối Lại Nhịp Cầu

Lời “Ai” như ngọn tuyết băng
Như mây trĩu giọt, sương giăng tứ bề
Gót hài nặng bước kéo lê
Kỷ niệm tràn về thuở mới yêu đương…

Thu xưa quyện cánh uyên ương
Lời chàng non nỉ “Anh thương trọn lòng
Đan tay kết chặt tơ hồng
Sắt son chung thuỷ thề không phụ tình

Trần gian chỉ có Anh, Mình
Thu nay sao vội rung rinh khung tầng
Đèn khuya khoảnh khắc lụn dần
Thẫn thờ hoa rụng bần thần dư âm

Có Phải Nợ Duyên

Có Phải Nợ Duyên

Lành lạnh heo may chợt thổi về
Khói sương bảng lảng lấp sơn khê
Lòng vương một nỗi sầu nhân thế
Ngụp lặn sông đời trong mải mê

Luẩn quẩn lao đao mớ rối bời
Xoay vần con tạo dãy chơi vơi
Tương lai định mệnh hoài bươn tới
Sỏi đá gập ghềnh tợ bóng trơi

Danh vọng bạc tiền phủ lá lay
Đường duyên lận đận cảnh tù đày
Can trường cô quạnh trầm cung khảy
Nặng trĩu giọt buồn quyện đắng cay

Tình Trong Thơ

Tình Trong Thơ

Thương cảm ân tình đượm ý thơ
Chàng thương thiếp nhớ giữa đôi bờ
Tâm tư dao động nhoà thu thuỷ
Gió khẻ buông mành dạ ngẩn ngơ

Mộng ước tương phùng chàng có hay
Lang Nương thệ nguyện chẳng phôi phai
Múc ánh trăng gầy xây cửa ái
Cung đàn trổi nhịp sắc hương say

Ngân khúc tơ lòng ru giấc điệp
Cỏ hoa đồng nội ngát đài trang
Sơn khê róc rách khơi dòng nhạc
Thánh thót chim trời rộn tiếng vang

Phiến Sầu Bi

Phiến Sầu Bi

Ánh tỏ lung linh gợn mặt hồ
Thuyền tình nhẹ lướt cõi hư vô
Hương sen ngan ngát nương con gió
Mây quyện lưng trời, núi nhấp nhô

Uyên ương tái ngộ dưới khung mơ
Ngày tháng say sưa trải bến bờ
San sẻ ngọt bùi dòng nghịch cảnh
Chuỗi dài thắm đượm toả vần thơ

Ưu phủ võ vò khi vắng nhau
Phím lơi rời rạc nét dàu dàu
Sóng dâng cung bậc thầm vang vọng
Len lỏi mạch rầu, quặn thắt đau

Thao Thức Vì Em

Thao Thức Vì Em

Lầu vắng trầm tư khói thuốc rơi
Côn trùng réo rắt nỗi niềm khơi
Bao năm cách biệt hồn như đã
Chợt bỗng tràn lan uất nghẹn lời

Kỷ niệm đưa về lúc tuổi xanh
Nâng niu năm tháng chuỗi an lành
Răng long tóc bạc câu thề nguyện
Viên mãn keo sơn vững chắc thành

Đỉnh cao bàng bạc phả dương trần
Khắc khoải giày vò giữa cán cân
Nghĩa vẹn sum vầy hay phó mặc
Canh trường đau đáu những phân vân

Nấm Mồ Hương Đêm

Nấm Mồ Hương Đêm

Sửu bán nghiêng nằm nghe chó tru
Ngoài song thất thểu bóng trăng mù
Đài xuân rộ chửa, sao thềm vẫn
Lành lạnh tê người, khản tiếng ru…

Dường như cây cỏ ở sau hè
Tranh luận thế thời…quá khắt khe
Nào đấy mưu mô, lòng xảo quyệt
Đây ngàn khổ mạng, tử lăm le

Chiến thuật bung lồng những ký sinh
Toàn cầu rung động…kiếp điêu linh
Vạn hoa quằn quại chờ cơn gió
Lớp lớp rụng rơi, tái tạo hình

Lạc Mất Cung Đàn

Lạc Mất Cung Đàn

Thư phòng vắng bút nghiêng tay thi phổ
Chợt nghẹn ngào sóng vỗ những suy tư
Phận long đong vẫn trắc trở tới chừ
Nghe nức nở màn dư âm phảng phất

Đơn thờ thẫn miên man dường đánh mất
Một cái gì giấu cất tận trong tim
Bỗng vụt bay cuồn cuộn thổi nhận chìm
Sâu dưới biển tợ kim dìm đáy cát

Bước lạc lõng tiếng tơ đồng bát ngát
Vẳng thạch sùng nhợt nhạt phả mông lung
Dài chia ly nay tái ngộ tương phùng
Sao hờ hững như trùng trùng xa cách

Mộng Cánh Thiên Di

Mộng Cánh Thiên Di

Chiều thơ thẩn lang thang trên phố vắng
Gió rì rào đọt nắng trốn về đâu
Nghe miên man sóng sánh hạt muộn sầu
Mi ứa lệ vành bâu tay ve vãn

Cõi nhân thế vô thường tâm chán nản
Năm tháng dài đỉnh trán lộ vết nhăn
Bao đêm tàn thao thức với băn khoăn
Hoài trăn trở trĩu oằn vai nặng gánh

Tình và nghĩa siết tim côi từng mảnh
Vẹn đạo gìn hầu tránh tổn xát thương
Nhưng éo le cay nghiệt tách riêng đường
Ta đứng giữa can trường luôn giày xéo

Tái Hợp Duyên Trần

Tái Hợp Duyên Trần
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh – Tứ Vần)

Thuở trước ngô đồng tan mộng dẫu
Thời sau cánh phượng vỡ tình âu
Rèm đưa bão nổi tơ đàn tấu
Biển vỗ thuyền rong ngọn sóng xâu
Phả áng sương chiều khô nụ Mẫu
Che vầng nguyệt tối đẫm dòng châu
Duyên thề vạn kỷ cùng giai ngẫu
Gặp gỡ gian trần kết chỉ bâu.

April 6, 2019
Tam Muội

Loan Phụng Sắt Cầm

Loan Phụng Sắt Cầm

Én nhạn tương phùng lấp lánh trăng
Khi đào hé nhụy, phấn hương giăng
Chàng hong ướp mộng thêu mây luyến
Thiếp trải ươm mơ kết tuyết băng
Thắm sắc trầu cau bền sợi thắt
Nồng hương sóng nước chặt buồm căng
Hồn hoa xác bướm hồ chung thuỷ
Gắng bó keo sơn cõi vĩnh hằng.

November 20, 2018
Tam Muội

Buồn

Buồn
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Nắng ngả lưng đồi rũ rượi lan
Gành sương vắt vẻo đọt hoa tàn
Xoay vần trải mực vơi sầu chán
Định chữ khơi ngòi ngớt khổ than
Thoáng ngoảnh thời gian rời phận giãn
Vừa quay khoảnh khắc lạc đời đan
Mình ơi! Chớ để dòng sông cạn
Đã hứa cùng nhau khảy nguyệt đàn.

March 16, 2019
Tam Muội

Cung Đàn Xưa Đã Vỡ

Cung Đàn Xưa Đã Vỡ

Em ao ước một tình yêu lãng mạn
Tô sắc hồng thưởng vạn ánh sao đêm
Vai kề nhau trao nụ ngọt hiên thềm
Cùng sánh bước chiều êm trên phố vắng

Nhưng có lẽ cuộc đời treo tĩnh lặng
Luôn ươm mầm mặn đắng bện vành môi
Vẻ thẫn thờ trăn trở ngắm vầng trôi
Hứng sương lạnh buốt nhồi tim đau nhức

Đêm trống trải ngược quay miền ký ức
Đọng trái sầu rớt vực thẳm chơi vơi
Anh bỏ đi theo tiếng gọi chim trời
Vui hạnh phúc nguyệt khơi vùng tăm tối

Nốt Trầm Lưu Mãi

Nốt Trầm Lưu Mãi

Làn mi thiêm thiếp gối tay mềm
Thương quá con khờ dỗ giấc êm
Để Mẹ ngớt sầu vơi trống trải
Trăm điều vướng bận chạnh buồn thêm

Lặng lẽ canh thâu uất nghẹn ngào
Trở trăn da diết phủ chênh chao
Bão giông chi hỡi đìu hiu quạnh
Sóng vỗ cô đơn rét buốt vào

Chỉ vì cái bã ngưỡng giàu sang
Đã khiến duyên tơ cảnh bẽ bàng
Hồ hởi thuyền xuôi dòng biển cả
Hững hờ để bến nhuộm mầu tang

Ơn Cha Nghĩa Mẹ

Ơn Cha Nghĩa Mẹ
(TNBC – Ngũ Độ Thanh)

Lầu hiên lả lướt ngọn phùn qua
Ảm đạm bầu đen bỗng nhớ nhà
Chữ dạy thăng trầm luôn phải sống
Lời khuyên vất vả đặng hề ca
Tình Cha nặng trĩu đền cung kính
Nghĩa Mẹ sâu hằn trả thiết tha
Dưỡng dục sinh thành ơn cả hiếu
Con nguyền khắc dạ chẳng lơ là.

January 17, 2019
Tam Muội

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 66

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 66

Nhỏ huyết ấn cung chiêu tự thú
Nếu nghịch lời, ác thủ hành đao
Lệnh xong nhún cẳng khỏi rào
Tợ làn khói mỏng phù dao bạc ngàn

Tam vội vã gót đan tiếp giáp
Khoảng dặm chân đuổi xáp lá cà
Phi tiêu đột bỗng đằng xa
Nhắm thẳng ngực mà vùn vụt luân phiên

Vĩ nhanh trí lách liền nguy hiểm
Nhưng độc cay ứng nghiệm tức thì
Đau tròng, xốn mắt, nhoà mi
Kẻ gian tích tắc hoạ bì hư vô

Người Dưng Khác Họ

Người Dưng Khác Họ

Kẻ lạ chưa quen đem dạ nhớ
Người dưng chẳng biết để lòng tơi
Ngày qua kết mộng keo sơn vững
Tháng lại đan mơ gắng bó khơi
Nắn nót vài hàng tin Bậu hỡi
Nâng niu mấy chữ nhắn Mình ơi
Nằm nghe gió hú đêm buồn quá
Réo rắt tâm tư vọng cuối trời.

October 28, 2018
Tam Muội

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 20

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 20

Vừa chợp mắt chim khuyên lảnh lót
Nắng vàng ươm khẽ rót xuyên mành
Thẫn thờ dáo dác nhìn quanh
Phủ đường chửa thấy lính canh đứng hầu

Thoắt bật dậy nhưng đầu choáng váng
Quay mòng mòng nội tạng buồn nôn
Huyết tăng trống ngực dập dồn
Kim thân rã rượi, càn khôn nhập nhằng

Bỗng vạt áo lộ căng phồng rõ
Ba đuôi chồn lọ mọ phất phơ
Vành tai thườn thượt dựng cờ
Răng nanh nhọn hoắt, trắng tơ lồm xồm

Nào Phải Bách Tùng

Nào Phải Bách Tùng

Vừa lọt lòng nội tổ rạng nét tươi
Vì trút được hết mười phân gánh nặng
Bấy lâu phấp phỏng, ưu sầu lo lắng
Nối dõi tông đường, chẳng thể vô sinh

Kể từ hôm nay, gió lặng nước bình
Sự cầu nguyện hiển linh vào gia tộc
Trai quý tử giúp băng đèo vượt dốc
Âu cũng thời phước lộc đã gầy nên

Theo tháng ngày đứa trẻ trổ mã lên
Sống ngoan ngoãn, hiếu đền ơn dưỡng dục
Dẫu quạnh quẽ vắng thân tình thủ túc
Nhưng bù trì hạnh phúc thật ấm êm

Lỗi Hẹn

Lỗi Hẹn
(Thơ Liền Âm – Tác Giả Nguyễn Thành Sáng)

Gió lất phất ngọn sào cò nhốn nháo
Khói lam chiều ngơ ngáo chú chào mào
Những dãy mạ dạt dào xuôi con tạo
Đám mục đồng giã gạo cạnh bờ ao

Buông rặng liễu nghêu ngao nàng chim sáo
Dọc mé sông dã thảo thoảng rì rào
Chân vô định dáng đào vương thiểu não
Nhìn con đò nhớ dạo biết chênh chao

Vương sầu muộn ánh hào mờ ảnh ảo
Rừng vi vu tiếng cáo hú ạt ào
Ngày hai bữa rau, chao, thanh đạm cháo
Đợi anh về tình hảo sẽ phổng phao

Mơ Thu

Mơ Thu
(Độc Vận – Song Thanh Điệp Vận)

Loáng thoáng bình minh toả đoá vàng
Thu ru gió gõ lá bàng đang
Thay mày vẽ mẻ khoe xoè láng
Róc ngọc trôi sồi rộ trổ quang
Mộng lộng mơ sờ xuôi lãng đãng
Mưa thưa ước được xoải lang thang
Quan san đặc sắc sương trường giáng
Nhẹ khẽ lim dim thưởng tưởng màng.

March 4, 2019
Tam Muội

Yêu Trong Ảo Vọng

Yêu Trong Ảo Vọng

Vầng chênh chếch lững lờ treo ngọn liễu
Lưa thưa vàng xuyên chiếu nhạt phòng loan
Lá lao xao đang tấu khúc khải hoàn
Gió khàng khẽ mành voan đong đưa trớn

Đêm quạnh quẽ nỗi niềm dâng gờn gợn
Thắt thẻo lòng lởn vởn bóng hình ai
Em ngu ngơ chuốc lụy đổ vóc hài
Chìm tư tưởng thu phai nhoà tang hải

Lỡ trót dại đón mừng tình nhân ngãi
Tím giọt sầu tê tái nhểu vào đông
Lấp giá băng héo hắt phủ sắc hồng
Sóng cuồn cuộn bão giông dòng nghiệt ngã

Mùa Thu Mộng

Mùa Thu Mộng
(Thơ Phỏng Tác)

Mơn man gió thổi tóc mềm
Trăng in đáy nước cảnh đêm gợn tình
Chạnh lòng nhớ đến Bảo Minh
Bao ngày xướng họa rung rinh quả hồng

Chuỗi dài xao xuyến ngóng trông
Chờ tin mảng trắng đôi dòng nhắn thư
Ngọt ngào trái nhịp lắc lư
Đọc lời tha thiết má chừ ửng hây

Tình yêu dung dị hương say
Cùng anh sánh bước ngất ngây quyện tròn
Ngao du biển rộng đồi non
Bình minh thưởng thức véo von chuyền cành

Phôi Phai Cuộc Tình

Phôi Phai Cuộc Tình

Gió lộng sấm rền kéo bão giông
Hạt mưa trĩu nặng cuốn tơ hồng
Chiều soi thăm thẳm, buồn dương liễu
Ngọc biếc loang dài chuỗi trống không

Thẫn thờ vương vấn bóng hình Ai
Sao nỡ quay lưng nện gót hài
Kỷ niệm chôn vùi trong khoảnh khắc
Tháng ngày tấm mẳn bỗng nhoà phai

Văng vẳng bên tai tiếng ngọt ngào
Nhẹ nhàng tha thiết khiến nao nao
Du miên điểm nét ru hồ mộng
Ảo ảnh mơ màng những khát khao

Thương Mẹ

Thương Mẹ
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Tắc lưỡi ngoài hiên ả thạch sùng
Nghiêng mình trở giấc sẫm màn nhung
Chồng con bữa sáng hoài cung phụng
Phụ mẫu ban chiều phải nấu nung
Vợ thảo chu toàn trong nước vũng
Dâu hiền hạnh phúc ẩm màu khung
Ngày đêm vất vả siêng làm lụng
Chẳng ngại dèm pha nghĩa tháp tùng.

March 27, 2019
Tam Muội

Day Dứt Nỗi Niềm

Day Dứt Nỗi Niềm

Trách phận thanh xuân chê mối chỉ
Hờn duyên tuổi trẻ kén đường tơ
Nay sầu hối hận niềm canh cánh
Nọ tiếc ăn năn nỗi thẫn thờ
Ứa hạt châu rơi u cõi mộng
Ươm hòn ngọc rớt tịch cơn mơ
Đời chiều bóng xế hoài cô lẻ
Lủi thủi trăng đơn xót lững lờ.

October 15, 2018
Tam Muội

Hẹn Kiếp Lai Sinh

Hẹn Kiếp Lai Sinh

Đêm tàn tí tách rơi mưa hạt
Tối úa lưa thưa nhiễu lệ dòng
Lận đận đường tình đời nghịch cảnh
Lao đao lối ái phận long đong
Duyên thề vạn thuở buồn trông ngóng
Nghĩa ước ngàn năm gác đợi mong
Hẹn kiếp lai sinh tình nối lại
Đôi ta hội ngộ kết tơ hồng.

June 13, 2018
Tam Muội

Có Là Bao Xa

Có Là Bao Xa

Vén rèm cửa ngắm màu trăng khuyết
Gió vi vu điểm huyệt lá vàng
Hạ đà tiễn biệt, thu sang
Rủ thêm se sắt, úa trang sử tình…

Thấy những kẻ lung linh ửng ngọc
Tay trai hùng ôm vóc thuyền quyên
Say sưa suối chải đen huyền
Môi kề má ấp tơ duyên thoả lòng

Còn tiện Thiếp hoài đong mặn đắng
Chắc vụng tu nên chẳng tròn mơ
Nhặt đêm khắc khoải đợi chờ
Hứng sương ướt lạnh, quạnh bờ hắt hiu

Giọt Sầu Kỹ Nữ

Giọt Sầu Kỹ Nữ

Ánh khuya chênh chếch phủ giang cầu
Lữ Khách rong thuyền đến cõi đâu
Sương khói tiêu điều, than vạc oán
Tứ bề lạnh lẽo quạnh canh thâu

Hiên lầu rã rệu bóng giai nhân
Nấc nghẹn cô đơn nuốt lệ lần
Tay khảy phím Dương Cầm đứt ruột
Điệu buồn réo rắt động âm ngân

Mang kiếp đọa đày buôn phấn hương
Ghẹo hoa đùa nguyệt ngưỡng thê lương
Khi tàn gối chiếc khơi phiền muộn
Nỗi xót xa ai thấu đoạn trường

Âm Ỉ Hờn Ghen

Âm Ỉ Hờn Ghen

Đỉnh cao lơ lửng tầng mây
Đàn buông thảnh thót ngất ngây cõi lòng
Khoát tay vén bức màn song
Nhài hoa ngan ngát trời trong nguyệt ngần

Gió vờn ngọn liễu ngoài sân
Côn trùng non nỉ xa gần vang vang
Thư phòng chợt ngẫm xốn xang
Thương người phong độ, đẹp càng phải lo

Đêm qua anh Sáng ướm dò
Bởi hòn Núi Ngự, chống đò vượt sông
Muốn tung cánh nhạn bềnh bồng
Vu Sơn thoả mộng, phượng rồng lượn bay

Bước Trần Cô Liêu

Bước Trần Cô Liêu

Nếu chúng mình thấu hiểu được lòng nhau
Thì đôi lứa hẳn không màu u ám
Luôn đối diện với gam sầu ảm đạm
Sắt se hồn, lạc lõng, bám cô liêu…

Gót lang thang vô định dưới bóng chiều
Duyên nợ đã rót nhiều ly cay đắng
Chuỗi ngày tháng giam cầm trong trĩu nặng
Nước xoáy vòng cũng gắng gượng xuôi theo

Nhưng hỡi ôi! Thảm trạng kiếp thân bèo
Chừ vữa nhụy, cánh teo, cành tan tác
Trôi thất thểu dập dềnh trên sóng bạc
Cuối đời đành phó thác nghiệt trời cao…

Lạc Giấc Mộng Hồ

Lạc Giấc Mộng Hồ

Bởi hình ảnh ghi sâu trong tiềm thức
Quyến luyến chàng thoắt vực dậy hồn ta
Vượt dặm ngàn, bão táp, lẫn phong ba
Cho sống lại thiết tha làn môi ngọt

Nên khởi bút vẽ đôi vành khuyên hót
Líu lo cành, nhường uống giọt sương đêm
Lúc bập bềnh trên ngọn nước dịu êm
Khi tựa gió ngắm hiên thềm lác đác

Tìm tìm kiếm kiếm, nghìn năm tóc bạc
Khép buồng tim ngơ ngác giữa cảnh trần
Mong một ngày tái ngộ được cố nhân
Dẫu cay đắng bội phần rơi khổ ải

Ngờ Đâu

Ngờ Đâu

Sấm chớp bao trùm rũ bóng đêm
Mây vờn gió hú cảnh buồn thêm
Côn trùng tấu điệu hoài da diết
Rỉ rả cơn mưa dỗ giấc mềm

Gượng dậy tứ bề vắng lặng thinh
Lầu hiên sao nhạt ánh lung linh
Vầng trăng đã khuất triền non thẳm
Tức cảnh tịch u, xót phận mình

Tiếng tiêu réo rắt trỗi cung sầu
Dạ khúc lỡ làng nhuốm bể dâu
Sầu cảm nhớ nhung, đau cả trái
Đôi bờ cách biệt vấn vương nhau

Mưa Chiều Nhớ Mẹ

Mưa Chiều Nhớ Mẹ
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Mây chiều ảm đạm kéo làn mưa
Ủ dột thềm hiên nỗi nhớ vừa
Những khoái trưa hè nghe chuyện xửa
Thường ham tối hạ kể thời xưa
Do vì cuộc sống xa nhà nữa
Bởi tại nhu cầu cách chỗ chưa
Trở lại quê nghèo như đã hứa
Bây chừ tóc Mẹ ngả mầu thưa.

June 8, 2019
Tam Muội

Chuyện Tình Không Đoạn Kết

Chuyện Tình Không Đoạn Kết

Mười mấy năm ròng biệt cố hương
Chiều nay sẵn dịp ngó ngang đường
Cũng căn nhà ngói, giàn Thiên Lý
Một thuở êm đềm…bao vấn vương

Chạnh lòng da diết nhớ thời qua
Em chải suối mây dưới ráng tà
Nhả khói lưu hình, anh vẽ lại
Nét hồn nhiên lẫn chút kiêu sa

Ngập ngừng nghèn nghẹn ứa hàng mi
Thổn thức chồm lên siết chặt ghì
Tuế nguyệt tưởng chừng nguôi quá khứ
Nào ngờ trỗi dậy rớt lâm li

Điệu Đàn Du Dương

Điệu Đàn Du Dương

Tầng ráng đỏ bồng bềnh treo đỉnh núi
Ngọn rì rào mưa bụi lất phất bay
Chợt hoài niệm tháng ngày duyên run rủi
Khiến đôi mình lúi húi mãi đắm say

Tình tấm mẳn nghĩa dày luôn gắn bó
Dẫu ngăn bờ tách ngõ chẳng nhoà phai
Thề khắc cốt tim cài từ dạo đó
Trải cánh đồng giục vó vượt thiên nhai

Chàng tô điểm nét ngài thêm rạng rỡ
Đượm môi hồng hớn hở chúm chím tươi
Cảm Nguyệt Lão vì người xe khúc nợ
Kết chỉ vàng xuân cỡ độ vài mươi

Miên Man Dưới Bóng Tà Huy – II

Miên Man Dưới Bóng Tà Huy – II

Tà huy loang lổ lêu nghêu
Sắc trời tiều tụy như trêu lòng người
Thẫn thờ cảnh vật kém tươi
Vờ vĩnh nụ cười, buồn bã không gian

Xám mây lơ lửng non ngàn
Nghìn cây rũ rượi bất an rụng rời
Nghe niềm quạnh quẽ chơi vơi
Tàn Thu, Đông ghé, lạnh lời vấn vương

Lệ dâng thấm ướt má hường
Ngổn ngang trăm mối dặm trường cút côi
Ngoài sân giun dế từng hồi
Đồng vang réo rắt ỉ ôi não nùng

Chỉ Còn Vỏn Vẹn Đêm Nay

Chỉ Còn Vỏn Vẹn Đêm Nay

Sáng mai nầy có lẽ chẳng còn chi
Thời gian xoá những gì hằng ao ước
Cao địa vị xa hoa vang lừng bước
Anh sang cầm đánh cược cuộc tình trao

Sáng mai nầy ngọn gió thổi hanh hao
Vầng mây xám nghẹn ngào ôm triền núi
Giàn thiên lý héo tiêu điều trơ trụi
Lầu dã tràng cát bụi cuộn cuồn bay

Sáng mai nầy đằng đẵng chuỗi đắng cay
Hẩm hiu kiếp heo may tàng lá rụng
Đường khập khễnh cheo leo vào thung lũng
Ngẫm bùi ngùi lúng phúng ngọn trường giang

Cảm Khái Anh Trong Mùa Dịch Cúm

Cảm Khái Anh Trong Mùa Dịch Cúm

Trùm thế giới với mùa dịch cúm
Nàng Cô-Vi đang mủm mỉm cười
Khiến bao hồn phách chết tươi
Tuyền đài lồng lộng, vạn người ốm đau

Trọng trách nhiệm lại giàu nghiệm trải
Lương y ngành chẳng ngại gian nan
Bấy đêm trằn trọc khảy đàn
Mong cam lồ dập khổ nàn, cứu nhân

Tự ly gián, khẩn cần bảo vệ
Bởi bệnh tình rất dễ hiểm nguy
Theo đường hô hấp xướng tùy
Nhập xâm phổi tạng, tung chùy, đả đao

Khắc Lặng Trầm

Khắc Lặng Trầm

Canh tư tí tách giọt ngoài song
Thán dế nỉ non thắt thẻo lòng
Chiếu lạnh nghiêng nằm ngân ngấn lệ
Thương sầu hẩm phận rớt long đong

Gục ngã tinh thần muốn bỏ buông
Niềm đau thất vọng trĩu oằn chuông
Tương lai, quá khứ, sao mù mịt
Bất mãn hoá công nỡ rẫy ruồng

Mưu sinh tần tảo mãi bôn ba
Thao thức miên man đến tiếng gà
Manh áo gạo tiền luôn cật lực
Vẫn hoàn tay trắng, khổ trầy da

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 65

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 65

Thoáng đó đã rạng ngày quy ẩn
Để bóng đêm khóc hận lẩy đờn
Côn trùng thổn thức từng cơn
Như trút oán hờn, nghe nhói ruột gan

Sương xuống lạnh, lạnh đan da thịt
Nguyệt lãm du tận tít phương nào
Khung trời không một áng sao
Bụng dạ cồn cào thắc thỏm khó yên

Ngay lập tức huýt huyền sáo diệu
Xé màn nhung bạch điểu lộ hình
Nghiêng đầu tỏ vẻ cung nghinh
Nhẹ đáp, hạ mình, Tam Vĩ tót lên

Thói Đời

Thói Đời
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Vỏ tạm ôi chừ lắm nhiễu nhương
Thì sao tránh được những sầu thương
Từ tâm chửa đạt đà giơ trướng
Lý đạo chưa rành đã chỉ gương
Ếch ộp hầm sâu mà mãi tưởng
Gà bươi đáy thẳm lại hoài cương
Lùi chân thấu rộng hầu an hưởng
Hãy nhín thời gian để tận tường.

November 21, 2019
Tam Muội

Hối Hận

Hối Hận

Bầu sáng sủa bỗng mây đùn xám ngắt
Lá xạc xào, đất nhặt tí tách tuôn
Hồn liêu xiêu, vun vút ngọn gió luồn
Nghe vang vọng nỗi buồn trong quá khứ

Nơi quán cóc ngồi ôn trang tình sử
Từ những nàng sư tử đến thanh tao
Bao Mẫu Đơn hụt hẫng vớt nghẹn ngào
Mới chực hiểu phận trao nhầm kẻ dối

Tánh phè phỡn lại hay thường thay đổi
Ngưỡng hôn nhân như tội ngục giam cầm
Chẳng lòng vàng hoặc khắc cốt ghi tâm
Chỉ ong bướm thì thầm khi cần thiết

Chiều Thu Vọng

Chiều Thu Vọng

Tà dương bóng đổ dạ sầu đan
Nhìn cánh cò hoang dợm trải hàng
Lúa trổ ươm vàng đồng bát ngát
Gió lùa man mát điệu hò vang

Bến sông lờ lững êm đềm nầy
Mười mấy thu rồi tiễn khách đây
Quyến luyến tạ từ thuyền rẽ sóng
Thu nay rêu phủ mỏi mòn ngày

Hội ngộ cố nhân dẫu một lần
Để hồn lắng đọng bớt châu ngân
Người đi để lại niềm thương nhớ
Vương vấn trời thu, mây tím vầng

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 73

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 73

Chàng lặng lẽ nhẹ đều lăn bánh
Nhìn trăng non cô quạnh lưng trời
Chực lòng dậy sóng chơi vơi
Thấu hiểu cuộc đời là chuỗi trầm kha

Đẩy tổ phụ vào nhà ngơi nghỉ
Nhấp tách trà từ nhị hiền thê
Hương thơm lan toả tứ bề
Nghe dạ ngược về kỷ niệm thủa nao

Dưới bàng bạc khoác bào lửng khuyết
Tinh tú giăng diễm tuyệt lạ thường
Mạc nhi ngồi nhẩm cửu chương
Gật gù đáp số tuyến đường bao xa

Đã Ngỏ Lòng

Đã Ngỏ Lòng

Mây thời đã ngỏ chút bâng quơ
Gió hãy xem qua ẩn ý chờ
Những muốn bên đời hòa điệu nhạc
Cùng mong cạnh kiếp khảy dây tơ
Nghe thông thánh thót ngàn năm quyện
Ngắm liễu vi vu vạn kỷ mơ
Chỉ sợ ai kia lời chót lưỡi
Cho hồn tím ngắt rũ vần thơ.

November 7, 2018
Tam Muội

Giống Nòi Dân Tộc

Giống Nòi Dân Tộc
(Thơ hoạ cùng anh SonHaVy Nguyễn)

Lòng kính phục đồng bào đất Việt
Yêu giống nòi chẳng tiếc hy sinh
Non sông khói lửa rập rình
Vì nước quên mình chiến đấu hùng anh

Lòng kính phục tung hoành ngang dọc
Diệt kẻ thù tàn khốc tấn công
Xương rơi máu chảy thành dòng
Thân tàn thịt nát nghẹn lòng đớn đau

Lòng kính phục rách nhàu vàng úa
Trang phục quân một thuở hiên ngang
Chiến trường bom đạn bạt ngàn
Chẳng sờn ý chí lừng vang vẫy vùng

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 26

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 26

Tạm ẩn náu cạnh màn phong chắn
Trống điểm canh đều đặn đêm trường
Chợt luồng sáng quắc soi gương
Xẹt xuống đầu giường, hành thích Vĩ Tam

Chàng tung lưới bủa giam độc thủ
Ngay tức thời đội ngũ nha sai
Cùng Bách Hạ, thương, đao dài
Ập vô bắt giữ, giữ hài tội sau

Hừng đông nhuộm, nhuộm màu ráng đỏ
Gió hây hây, mây cọ lưng đồi
Sỏi nằm ngóng hạt mưa bôi
Cỏ hoe vàng lá lẫn chồi non trông

Tâm Sự Với Anh

Tâm Sự Với Anh

Heo may về hạt nắng bỗng hanh hao
Ngày lại ngắn đêm sao dài vô tận
Để gác tía miên man vòng luẩn quẩn
Ôm ưu hoài vương vấn ngập con tim

Anh giờ nầy trải giấc mộng lim dim
Hái vầng nguyệt đang chìm sâu đáy nước
Gom óng ánh vẽ bông cài lên lược
Chải suối bồng sánh bước với giai nhân?

Hay lang thang vô định nẻo gian trần
Nhả khói thuốc trắng ngần vơi rã rượi
Cá mắc cạn vẫy vùng trong mẽ lưới
Vàng lá vàng rụng dưới gốc cây trơ?

Rồi Hoa Sẽ Rộ Vườn Tình

Rồi Hoa Sẽ Rộ Vườn Tình

Yêu dấu hỡi! Âm thầm nơi gác vắng
Đêm xuống dần tĩnh lặng trải màu tang
Ngồi miên man suy ngẫm đến lời chàng
Nghe chua chát bẽ bàng niềm héo hắt

Tiếng dế thán gợi tơ đồng quặn thắt
Ngọn heo may se sắt ngẫn ngơ lòng
Khói lam mờ phủ kín chốn phòng không
Đơn chiếc bóng bềnh bồng lê thất thểu

Trên song cửa giọt sương khuya đang nhểu
Loang lổ màn như níu ghịt trái tim
Chuỗi giày vò len khắp tợ mủi kim
Châm nhức nhối đắm chìm trong day dứt

Hẹn Nàng Ở Kiếp Lai Sinh

Hẹn Nàng Ở Kiếp Lai Sinh

Thưởng làn mát dịu quyện không trung
Cảnh vật hiển nhiên đẹp lạ lùng
Thấm thoắt cơm tù hai thập kỷ
Thấu đời ngục thất, vọng ung dung

Ý thức bổ sung luôn chấp hành
Phạt tiền, cải tạo tốt nên nhanh
Trại giam đặc xá giảm thời hạn
Tha bổng, khoan hồng, đố hổ danh

Cổng sắt rào gai chào giã biệt
Phước phần thoát hiểm, vượt lầm than
Tu tâm dưỡng tánh hầu vơi bớt
Quả nghiệp bụi trần chuỗi bất an

Nhạc Và Thơ

Nhạc Và Thơ
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

NHẠC rót THƠ luồn ngưỡng bể dâu
THƠ tình NHẠC nghĩa phất phơ sầu
Ngồi mây NHẠC phổ lời THƠ nấu
Cưỡi cỏ THƠ gầy nốt NHẠC khâu
Bởi NHẠC êm đềm THƠ xuất mẫu
Vì THƠ lả lướt NHẠC thành câu
THƠ thề NHẠC hứa đời giai ngẫu
Trắc trở THƠ tàn NHẠC mãi đâu.

May 17, 2019
Tam Muội

Há Sờn Vạt Bâu

Há Sờn Vạt Bâu

Vang đồng vọng cú kêu non nỉ
Tiết giao mùa lạnh khí hậu sang
Bên song ngắm bóng trăng vàng
Mà xa xót phận lỡ làng trúc mai

Đêm quạnh vắng trang đài lặng lẽ
Bút miệt mài khảy nhẹ dòng thơ
Ngả nghiêng nguệch ngoạc vật vờ
Tóc buông ủ rũ xác xơ cõi lòng

Buồn dằng dặc đèn chong thao thức
Điểm canh năm trống ngực dập dồn
Ngậm ngùi nuốt lệ vô ngôn
Bỗng nhiên giông tố, càn khôn mịt mùng

Canh Tàn Hỏi Nguyệt

Canh Tàn Hỏi Nguyệt
(Nhất Vận-Ngũ Độ Thanh-Thủ Vĩ Ngâm)

Hỏi nguyệt canh tàn đã nhớ ai?
Mà sao ngớ ngẩn rũ trang đài
Vàng tia ảm đạm trùm quan tái
Bạc tóc âu sầu xoã bả vai
Quạnh quẽ đông nhoà bông tuyết rải
Tiêu điều gối đẫm hạt châu cài
Nằm trăn trở thấy lòng ngây dại
Hỏi nguyệt canh tàn đã nhớ ai?

November 18, 2019
Tam Muội

Đêm Suy Tư I

Đêm Suy Tư I

Thức trắng năm canh tủi phận mình
Âu sầu khúc điệp trỗi rung rinh
Hờn tơ chẳng vẹn dài câm nín
Hận chỉ không tròn chuỗi lặng thinh
Mộng miết tương phùng xây cửa ái
Mơ hoài hội ngộ đắp khung tình
Thuyền uyên lệch lối buồn dằng dặc
Vụn vỡ tim côi quạnh quẽ hình.

October 1, 2018
Tam Muội

Chuyến Tàu Định Mệnh

Chuyến Tàu Định Mệnh
(Ngũ Độ Thanh – Nhất Vận)

Ngẫu nhỉ chi ngồi kế cạnh nhau
Dây thừng bỗng chốc nện khoang tàu
Buồm nghiêng cột gãy đè nhanh nhảu
Mạn vỗ mưa dồn cảm đớn đau
Hoảng sợ theo Chàng sang chỗ náu
Ân cần dẫn Thiếp lại sàn lau
Trần duyên cái thuở trông làu lạu
Đã bén hương trầu hợp cẩn cau.

March 18, 2024
Tam Muội

Đông Lạc Lõng

Đông Lạc Lõng
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Đông tràn tuyết lạnh cõi lòng ta
Những tưởng tình yêu thắm đẹp mà
Bậu chửa buông lời lo lắng đã
Mình chưa nhắn điện vỗ về qua
Không còn mộng thuở môi kề má
Chẳng có mơ thời nhãn tựa na
Lạc lõng đêm nằm nghe gió phả
Tim luồn thổn thức giọt sầu ca.

December 17, 2019
Tam Muội

Tình Yêu Vội Vã

Tình Yêu Vội Vã
(Ngũ Độ Thanh – Thủ Vĩ Ngâm)

Tình yêu vội vã giống trò chơi
Chợt đến rồi đi dẫu chẳng mời
Gió phủ mây vờn duyên huyễn mộng
Đàn vun phím khảy nợ trùng khơi
Lầu đơn trải dạ hờn da diết
Ngõ vắng khâu lòng hận tả tơi
Đã biết phù vân đầy xảo quyệt
Tình yêu vội vã giống trò chơi.

February 1, 2019
Tam Muội

Du Thuyền Mộng

Du Thuyền Mộng

Làn sóng gợn li ti trên biển vắng
Ngọn thuỷ triều phẳng lặng dịu dàng ngân
Thuyền tình đợi ân cần chàng và thiếp
Tay đan tay sánh nhịp trổi bước chân

Khung trời tím lâng lâng niềm hạnh phúc
Tựa vai chàng cảm xúc vị nồng say
Gió thổi nhẹ khẽ lay xuôi buồm lướt
Lọn tóc thề óng mượt trải suối mây

Đây chén ngọc mừng ngày ta hợp cẩn
Rượu giao bôi ngọt tận trái tim hồng
Quên quá khứ chất chồng bao nghịch cảnh
Đã qua rồi khoảng lạnh giữa mênh mông

Lục Bình

Lục Bình

Chất phác ngầm duyên kết cụm hình
Chân quê cánh mỏng tím hoa xinh
Âu sen rực sắc bao người mến
Há súng lừng hương vạn kẻ nghinh
Phận bạc âm thầm mình chịu đựng
Cơ hàn lặng lẽ tự mưu sinh
Lênh đênh bất tận xuôi con nước
Một kiếp long đong chính Lục Bình.

January 13, 2019
Tam Muội

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 49

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 49

Té bật ngửa kêu ca khóc lóc
Vật vã gào tiếc ngọc xót hương
Hồng nhan phải dấn đoạn trường
Thiên già địa cỗi tập phường ghét ghen

Tốp xúm lại, nam chèn, nữ lấn
Soi mói điều hẩm phận bởi nhân
Đó thương thiện ý sáng ngần
Nọ ganh dè bỉu tối vần đục văn

Mị Trúc Uyển đũa dằn chén xáng
Kiếp tú bà cũng rạng tiếng tăm
Mà nay dám kẻ xắt vằm
Nhành bông nở muộn ắt nhằm thị oai

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 55

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 55

Đào lẫn Lộc trót gieo hậu quả
Nguyện vong thừa trổ đoá từ tâm
Nương mây, tựa gió, âm thầm
Góp công cứu độ duyên ngầm hữu duyên”

Nghe Bách Hạ huyên thuyên xích đế
Khí hào hùng oai vệ oang oang
Chữ đây sấm chớp đùng đoàng
Câu nọ sóng choàng dõng dạc trung trinh

Hồ Tam giận, căm khinh rẻ rúng
Những tạo loài kinh khủng chừng kia!
Xuống tay thảm khốc đầm đìa
Đáng trảm thủ lìa, thị chúng gương soi

Thoáng Chút Suy Tư

Thoáng Chút Suy Tư
(Thơ Liền Âm)

Chuông đã điểm đúng giờ em tan sở
Cụm hoa vàng rực rỡ đến ngẩn ngơ
Lòng se sắt bất ngờ đan nỗi nhớ
Dấu yêu ơi! Bên nớ cảm chơ vơ?

Thầm tưởng vọng đôi bờ vai vạm vỡ
Để tựa nương khi trở giấc dật dờ
Vơi trống vắng đợi chờ trong bỡ ngỡ
Vuốt tóc huyền nức nở dưới trăng mơ

Mây lãng đãng phất phơ con gió quở
Nắng hanh hanh đang chở xám ơ thờ 
Trời mùa hạ bơ phờ dường than thở
Chú vành khuyên hênh hớ rỉa lơ ngơ

Khập Khễnh Duyên Trần

Khập Khễnh Duyên Trần
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Rèm buông nỗi nhớ chợt dâng trào
Trắc trở duyên trần lạnh lẽo sao
Nguyệt rũ ưu phiền ngân khúc đảo
Trăng luồn thổn thức vọng lời chao
Đường xưa vắng vẻ mình đơn dạo
Nẻo cũ âm thầm một bóng ngao
Nén giọt tơ lòng đêm ảo não
Khơi đàn trỗi tiếng lộng trời cao.

April 5, 2019
Tam Muội

Dòng Sông Quê Nội

Dòng Sông Quê Nội

Từ dãy Trường Sơn sông bắt nguồn
Kết thành tĩnh mạch lững lờ tuôn
Nước trong uốn khúc quanh làng nhỏ
Nắng nhuộm pha lê êm ả luồn

Hàng tre xanh biếc mọc ven bờ
Rợp bóng nghiêng mình trỗi tiếng tơ
Mấy chú cò vôi dường giãy nảy
Giật mình soi thấy ảnh chơ vơ

Mỗi sáng đò ngang xao động dòng
Chở từng gánh nặng quảy hàng rong
Quần đen áo trắng dăm trò giỏi
Chuyện vãn, râm ran, háo hức lòng

Cát Bụi Trần Ai

Cát Bụi Trần Ai
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Nguyệt rũ lầu hiên cảnh sắc tàn
Khuê phòng vắng vẻ lệ lòng chan
Chia đường cách biệt âu sầu nản
Rẽ mộng xa lìa thảm thiết đan
Bạc bẽo tình yêu nguồn gió cản
Ơ thờ hạnh phúc mảnh hồn than
Thì thôi phận hẩm rồi đây mãn
Cát bụi xuôi dòng gửi cõi an.

April 1, 2019
Tam Muội

Hạn Hán

Hạn Hán
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Chiều buông vẫn vọng tiếng ve sầu
Hạn hán bao trùm ngưỡng bể dâu
Nước biển dần khô chừng vạn mẫu
Rừng cây rũ héo khoảng ngàn thâu
Hành tinh đổi dạng hoài ra xấu
Quỹ đạo thay hình miết để lâu
Ắt hẳn muôn loài không chỗ đậu
Ơn trời khẩn nguyện rớt dòng châu.

July 3, 2023
Tam Muội

Lạc Lõng Bên Đời

Lạc Lõng Bên Đời

Trục vẫn vần xoay giữa đất trời
Loay hoay nửa mảnh sắp dần rơi
Da nhăn trí loãng thân xanh mét
Tóc trắng tâm mờ xác tả tơi
Độc bước nhìn sương đời khắc khoải
Cô phòng ngắm tuyết kiếp chơi vơi
Đông tàn hạ rớt xuân thu tận
Lạc lõng gian trần hỡi nguyệt ơi!

January 7, 2019
Tam Muội

Nỗi Niềm Lữ Khách

Nỗi Niềm Lữ Khách
(NV-NĐT-TVN)

Chiều quê lặng lẽ khách dừng chân
Chực bỗng lòng mang trống trải dần
Bởi điệu hò ru buồn bã quấn
Vì câu sáo thổi não nùng ngân
Mùi cơm nọ bếp nghe thèm lẫn
Cá chẽm kia chòi cảm được mân
Lạc lõng hồn đơn niềm trắc ẩn
Chiều quê lặng lẽ khách dừng chân.

April 5, 2020
Tam Muội

Nghĩa Nặng Tình Sâu

Nghĩa Nặng Tình Sâu

Bên song lặng ngắm áng sao trời
Bảng lảng mây vờn bóng nguyệt rơi
Réo rắt côn trùng văng vẳng lại
Xạc xào rặng liễu nỗi niềm lơi

Tơ đồng canh cánh quyện tầng không
Mắt dõi phương ngàn thắt thẻo trông
Một dáng hiền sinh đang quạnh quẽ
Lang thang trải bước giữa mênh mông

Suy tư trăn trở siết can trường
Bộc bạch lời chàng ôi xót thương
Nghịch cảnh lỡ làng duyên tái hợp
Hoá công hờ hững giáng thê lương

Chiều Cuối Tuần

Chiều Cuối Tuần

Chiều cuối tuần Người tận hưởng nguồn vui
Còn ta vẫn ngậm ngùi ôm hiu quạnh
Trời đất bỗng thật thênh thang hung mãnh
Cảm lạc loài buồn gánh quỵ con tim

Chuỗi chênh chao, bao khát vọng kiếm tìm
Dường lệch hướng cánh chim đà mệt mỏi
Theo đuổi bóng cho dây thừng buộc trói
Vật vô hình réo gọi ảnh hồn đơn

Giấc cô miên đằng đẵng cứ chập chờn
Với uẩn khúc rập rờn thêm trống rỗng
Là thực thể đương thời hay ảo mộng
Sao gắn liền cuộc sống để sầu ưu?

Đêm Chơi Vơi – I

Đêm Chơi Vơi – I

Trở giấc suy tư ngẫm chuyện đời
Trần gian lạc lõng nỗi niềm khơi
Hằng trông vạn kỷ mông lung khói
Mãi đợi tri âm lẳng lặng hơi
Chén rượu hàn huyên không bạn viếng
Chung trà tán gẫu thiếu trăng rơi
Nghiêng vai giấu lệ thầm len lỏi
Khản tiếng khô lời hỡi khách ơi.

January 18, 2019
Tam Muội

Mộng Tình

Mộng Tình

Từ lâu tấc dạ cảm thương anh
Với những vang lừng rạng chiến danh
Bạch mã tung cương ngời dũng mãnh
Hoàng ưng xoải cánh sáng long lanh
Hy sinh tuổi trẻ gìn non sảnh
Thí mạng thanh xuân giữ đất gành
Dẫu phải yêu đương trong nghịch cảnh
Trăm năm vẫn ước miếng trầu xanh.

October 30, 2018
Tam Muội

Nỗi Lòng Chiều Buông

Nỗi Lòng Chiều Buông

Trời chiều ảm đạm trải sơn khê
Vạt nắng hanh hao quạnh não nề
Mấy chục xuân lai chàng cách biệt
Bao đêm nguyệt lạc thiếp lê thê
Người đi liễu úa niềm đau xót
Kẻ ở hoa tàn nỗi tái tê
Trách nhạn tin hồng mờ mịt bóng
Đành tâm nỡ để giọt sầu rê.

January 17, 2019
Tam Muội

Mộng Duyên Ký

Mộng Duyên Ký
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Đêm nằm viễn mộng thấy Tình Lang
Bối cảnh thuyền nan cạnh liễu tàng
Gặp gỡ hàn huyên sầu bến cảng
Tương phùng uất nghẹn rũ trường giang
Tình xưa phận lỡ đau hồn giáng
Nghĩa thuở duyên rời nhọc xác mang
Nguyệt mãn kê gầm tia ửng sáng
Mơ hồ ngẫm chuyện phải mình đang?.

March 25, 2020
Tam Muội

Suy Tư Chiến Tranh

Suy Tư Chiến Tranh
(Thơ hoạ cùng anh SonHaVy Nguyễn)

Thảm hoạ tranh giành tạo khổ đau
Khi tàn trận chiến đẫm dòng châu
Nhà tan cửa nát thân lưu lạc
Đạn xéo bom dày xác rã đâu
Vợ vợ chồng chồng thành goá bụa
Anh anh chị chị phải lìa nhau
Trời gieo nghiệt ngã gây tang tóc
Định mệnh an bài cuộc bể dâu.

June 6, 2018
Tam Muội

Hạnh Phúc Trăm Năm

Hạnh Phúc Trăm Năm
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Trần duyên nảy lộc nhú lên chồi
Cảm bóng thăng trầm đã nhạt trôi
Những buổi hoà cung đàn nguyệt gối
Nhiều đêm quyện khúc cổ cầm môi
Vun trồng tổ ấm thu tình bội
Bảo vệ gia đình hái nghĩa đôi
Thử thách sang bằng nay nhặt nỗi
Hương nồng cháy bỏng bện thành nôi.

January 22, 2020
Tam Muội

Hồi Ức 40 Năm

Hồi Ức 40 Năm
(Ngũ Độ Thanh-Nhất Vận)

Chiều xưa cột giỏ bước lên thuyền
Mới tuổi năm mười đã vượt biên
Bão lả thân tàn trơ trọi tiến
Mưa nhoài cổ rát một mình xuyên
Kinh hoàng hải tặc quần trăm chuyến
Hoảng hốt côn đồ nã vạn viên
Khổ nhiễu đầu xanh thời đối diện
Đêm này ác mộng vẫn triền miên.

March 24, 2024
Tam Muội

**Ngày Chàng vượt trùng dương tìm bến bờ tự do.

Những Dòng Tiếc Nuối

Những Dòng Tiếc Nuối

Niên học cuối đàn chim non phấn khởi
Như bung lồng chờ đợi chuỗi thiên di
Tiệc liên hoan trửng giỡn chẳng thiết gì
Cả lớp trưởng…nhất nhì kiêm phá phách

Rồi oàm oạp sóng chia ra từng mạch
Kẻ quân hành, đứa xách bị về quê
Đấy kiệu xe pháo rộ thoả nguyện thề
Đây xuất ngoại hả hê cùng gia quyến

Cuốn nhật ký lưu hàng tên uyển chuyển
Tím màu sim mực quyện nét hồn nhiên
Chút bùi ngùi thổn thức chực luân phiên
Luồn huyết quản ngược miền khơi se sắt

Cuộc Tình Không Đoạn Kết

Cuộc Tình Không Đoạn Kết

Chiều sương lạnh bến sông xưa quạnh vắng
Nước lững lờ mây lẳng lặng dòng trôi
Thán chim cuốc từng hồi nghe mặn đắng
Em thẫn thờ dưới rặng liễu đơn côi

Đời ngang trái nên đôi mình dang dở
Để con đò nức nở trước mù giăng
Xa ánh tỏ chị Hằng buông nhung nhớ
Anh đi rồi trăn trở đọng giá băng

Anh có cảm ánh trăng giờ nhợt nhạt
Đám lục bình xuôi giạt giữa lênh đênh
Lối vào mộng bồng bềnh trong bát ngát
Gió đông luồn man mát chuỗi buồn tênh

Chuyện Tình Đôi Ta

Chuyện Tình Đôi Ta

Tay nắn nót nhịp theo vần thơ rụng
Nghiệp thăng trầm loan phụng khuấy nội tâm
Những trái ngang trỗi dậy đợt sóng ngầm
Rơi nước mắt âm thầm trong quạnh quẽ

Tình yêu đến đượm muôn màu vạn vẻ
Gió bấc về, khàng khẽ hạt mưa ngâu
Bến sông xanh thuyền đã cập giang cầu
Nhưng thiên kỷ nghĩa sâu đà kết tụ

Tình yêu đến mộng mơ chìm giấc ngủ
Những canh dài ấp ủ mối lương duyên
Anh ngọt ngào nhắn nhủ dạy bảo khuyên
Dòng trải nghiệm hàn huyên vui ngày tháng

Em Sẽ Về…

Em Sẽ Về…

Em sẽ về khi gió cõng nắng thu
Tô vàng lá, sương mù giăng lơ lửng
Bầu xanh thẳm rộng vòng tay dang hứng
Mỏng thang mây lững thững dải non ngàn

Em sẽ về với ruộng đất chứa chan
Hương lúa nếp rung đàn như hổ trợ
Chuỗi năm tháng lo vun trồng, nâng đỡ
Nay bội mùa rạng rỡ nét nông dân

Em sẽ về trông dịp thưởng sáo ngân
Cùng điệu hát loang lần vào tâm khảm
Người quê mộc mạc, làn da chai sạm
Luôn thắm hoà dễ cảm mến gì đâu

Ngập Ánh Trăng Tình

Ngập Ánh Trăng Tình

Hoàng hôn tím mây trôi nhè nhẹ
Ngọn đông lùa ghẹo khẽ hàng dương
Vân vê vệt nắng trải đường
Líu lo én lượn cợt hương cuộn vòng

Hồn thanh thản thong dong thả bước
Bọt li ti xuôi ngược trên sông
Thuyền ai lấp ló bềnh bồng
Nhịp câu mái đẩy tơ hồng luyến lưu

Xanh thảm cỏ đôi cừu đang gặm
Ấp thẹn thùa đằm thắm gợi duyên
Công viên Nam Nữ hàn huyên
Tay đan đầu tựa hơi chuyền gửi trao

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 1

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 1

Ở tận phía chân trời xa thẳm
Nơi núi rừng còn lắm hoang sơ
Hạ Xuân vẫn đón sương mờ
Thu Đông oi ả xác xơ e dè

Tuy khí hậu khắt khe trùm phủ
Nhưng đa phần trú ngụ khoan thai
Hết ngày ngắn, lại đêm dài
An vui quấn quýt, bồng lai thiên đường

Hồ bộ tộc làm Vương cõi ấy
Dụng thần công phát rẫy cất nhà
Đào mương, khai rạch, nong ra
Toả dòng suối mát ngân nga thượng nguồn

Cùng Cảnh Ngộ – I

Cùng Cảnh Ngộ – I

Em với Tùng chưa phải bạn chí thân
Hay đã được một lần duyên tao ngộ
Nhưng thực tế rớt chung cùng mạng khổ
Đoạn đường đời nhấp nhố áng mây đen

Không giàu sang, há vướng cảnh thấp hèn
Cũng địa vị bon chen trong xã hội
Vầng trán rộng, thông minh, nào gian dối
Ấy thế mà! Sao chỗi mãi xẹt ngang

Buồn cô đơn nhỏ lệ chuyện lỡ làng
Thui thủi phận bẽ bàng cho số kiếp
Để năm tháng ưu phiền ru khúc điệp
Tội tình gì? Quả nghiệp siết vô tư

Tình Say

Tình Say

Trăng khuya lấp lánh toả tầng không
Cỏ nội đào hoa phảng phất nồng
Thoảng gió lao xao con sóng gợn
Trôi mây lãng đãng phủ dòng sông
Hai đôi bướm lượn triền đồi thẳm
Một cặp tình nhân trải tấc lòng
Khoảnh khắc hương tình say chất ngất
Yêu anh nhẹ đặt nụ môi hồng.

June 9, 2018
Tam Muội

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 54

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 54

Gạt nước mắt nghẹn ngào thất thểu
Trống thiến đà ngất nghểu cành tre
Dẫu quyến luyến, cũng e dè
Bởi tia bạch nhật dợm xoè ánh nung

Lối nghĩa địa ý dùng ẩn núp
Luẩn quẩn quanh sao sụp hố lầy
Đụng nhầm xác lạnh phanh thây
Oan hồn gặp gỡ, chắc gầy nghiệt duyên

Cùng dìu dắt, hàn huyên chuyện vãn
Đến gốc tùng lánh nạn đợi đêm
Mới hay Ma ấy say mềm
Kẻ thù chuốc rượu, dứt êm phổi phèo

Anh Phụ Em Rồi

Anh Phụ Em Rồi

Bước lang thang trên phố vắng chiều nay
Hạt bụi nhỏ gợi cay nơi khoé mắt
Cơn gió rũ cõi lòng thêm se sắt
Nắng phai dần hiu hắt mảnh hồn côi

Đây công viên khi trước sánh chung đôi
Xanh thảm cỏ mình ngồi nhìn trăng sáng
Kia phiến đá chơ vơ không biến dạng
Nhưng nỗi niềm lảng vảng đáy tim em

Phố lên đèn bầu đã phủ nhá nhem
Vẫn cô độc bên thềm đời canh cánh
Giọt tí tách nhễu vai gầy buốt lạnh
Khói lam mờ lòng chạnh thấy xót xa

Dạo Khúc Tương Tư I

Dạo Khúc Tương Tư I
(Thơ Liên Vần – Tác Giả Tam Muội)

Nguyệt lặn mây mù lất phất MƯA
Gió ĐƯA se LẠNH CHẠNH hồn tưa
Mỏi mòn trông ngóng, nhân tình HỠI
Cũng BỞI nợ duyên nặng kiếp xưa

Đơn vắng khuê phòng nhiễu giọt CHÂU
Hoạ CÂU dụng TỬU HỮU duyên đầu
Tam canh trống điểm sao ta VẪN
Lẩn THẨN lơ thơ chốn Nguyệt Lầu

Công tử phương nào, công tử ƠI!
Chơi VƠI lối MỘNG ĐỘNG khung trời
Gặp nhau tri ngộ, tình dang DỞ
Tim VỠ nỗi niềm nghịch cảnh khơi

Hương Tình Trong Đêm

Hương Tình Trong Đêm

Đêm mù mịt dưới trời đông hiu quạnh
Tiếng phong linh khơi lạnh lẽo tấc lòng
Nỗi u hoài len lỏi tận bên trong
Sầu nhức nhối chữ long đong trần thế

Nước cứ đổ cho đời thêm kiệt quệ
Giữa chênh vênh khoé lệ nhạt canh trường
Luống ngậm ngùi chìm đắm ngưỡng thê lương
Chuỗi cay đắng vấn vương hoài tâm khảm

Em da diết chép vần thơ ảm đạm
Cả không gian vạn xám phủ kín đầy
Đường vào yêu ủ rũ tím vầng mây
Trơ xác liễu bầy nhầy cơn giông gió

Khép Vào Dĩ Vãng – I

Khép Vào Dĩ Vãng – I
(TNBC – Ngũ Độ Thanh)

Tà huy vạt nắng trải dòng sông
Gió lẩy nhành lau mãi bập bồng
Dáng liễu u buồn đơn lệ thảm
Hồng nhan khắc khoải lạnh trời đông
Tơ chùng khỏa lấp âu sầu dạ
Chỉ rối chôn vùi rũ rượi bông
Kỷ niệm năm nào nay cất giữ
Niềm riêng gửi lại bước theo chồng.

February 19, 2019
Tam Muội

Mộng Tình Của Em

Mộng Tình Của Em

Em hiểu để tình thôi xót xa
Chẳng mây bảng lảng lấp dương tà
Lang thang nhặt ánh ươm hè phố
Hướng tận non ngàn vọng khúc ca

Em hiểu để tình thôi nắng mưa
Bỏ đay nghiến, giận, vẩn vơ thừa
Dịu dàng khép nép bên giai ngẫu
Ngắm dãy thiên hà, hoài niệm xưa

Em hiểu để tình thôi đắng cay
Màng chi khắc khoải siết đêm ngày
Hân hoan bay bổng cùng Yêu Dấu
Quyện cánh hồn linh ngây ngất say

Khúc Phù Trầm

Khúc Phù Trầm

Đêm lặng nhìn trơ trọi mảnh trăng lu
Sương bảng lảng giăng mù che đỉnh núi
Vẳng tiếng gáy râm ran đàn dế nhũi
Mà ngấm ngầm thấy tủi phận đơn côi

Khúc phù trầm cứ mãi hững hờ trôi
Lúc vướng bão đẩy nhồi con thuyền nhỏ
Khi cuộn sóng dập dềnh như chiếc rọ
Hoặc băng dầy…ngồi ngó bóng hoàng hôn

Đường thênh thang phủ giá lạnh tâm hồn
Nguồn động lực bỗng chôn vào lòng đất
Sợi can đảm im lìm không co giật
Xác thân nầy quăng tất cả hư vô

Thấp Thoáng Nỗi Sầu Ưu

Thấp Thoáng Nỗi Sầu Ưu

Luồng sấm sét chớp lòe vang vũ trụ
Cát bụi đùn đang giũ xuống trần gian
Mấy tháng nay nắng rực lửa quét càn
Khô héo hắt lan tràn ôm vạn vật

Tiếng lộp bộp bốc mùi hăng từ đất
Gió tạt vào phảng phất mát dịu đưa
Chợt tơ vương nhức nhối biết sao vừa
Niềm nhung nhớ rèm thưa mờ da diết

Lại thương cảm những đời kham thua thiệt
Kiếp sinh tồn mải miết ngục đắng cay
Kia lang thang phố chợ tối mặt mày
Đó lầm lũi gót giày rê nặng bước

Tình Chết Trong Tim

Tình Chết Trong Tim

Ngày mai kiệu cưới hay xe tang
Xác pháo Vu Quy trước bẽ bàng
Tan nát mối tình thời ướp mộng
Cõi lòng chất ngất giọt châu loang

Tình hỡi! Từ nay hết thật rồi
Tìm đâu ngày tháng ta chung đôi
Thâu canh đầu tựa bên hiên mái
Để ngắm khung trời trăng nhẹ trôi

Khúc sông vội vã tách hai đường
Thuyền ngược nước ròng, vụn vỡ gương
Quặn thắt quả hồng rời rã lối
Mịt mù sương khói phủ tà dương

Hồ Nghi

Hồ Nghi
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Có thể tình ta đã tận rồi
Năm dài tháng rộng lững lờ trôi
Thuyền khơi bão dậy không về nổi
Mộng vã mây chìm chẳng tới thôi
Hạnh phúc xuân thời đâu dễ đổi
Trần ai hạ thuở dám hề bôi
Trầu cau vẫn đợi chờ têm mối
Nỡ để tơ sầu rạn nứt đôi.

March 17, 2019
Tam Muội

Tình Gửi Mây Trăng

Tình Gửi Mây Trăng

Gió thoảng vi vu gợn mặt hồ
Tà huy lãng đãng cõi hư vô
Tơ hồng lệch lối uyên ương úa
Chỉ thắm sai đường lá cỏ khô
Gửi áng mây trôi bao dại dột
Trao vầng nguyệt lặn bấy ngây ngô
Trần tình khép lại không yêu nữa
Bởi trái tim khờ dậy sóng xô.

October 14, 2018
Tam Muội

Dạ Sầu Trong Đêm

Dạ Sầu Trong Đêm

Sao bỗng suy tư dạ vướng buồn
Tình đan sợi nhớ khẽ khàng tuôn
Vầng trăng nhợt nhạt mờ nhân ảnh
Lặng lẽ bầu đen ngọn gió luồn

Quạnh lều bó gối trải màn đêm
Rỉ rả côn trùng quyến luyến thêm
Gió rít rừng chao mưa rớt hạt
Lưa thưa nhễu ướt mảnh vai mềm

Nhói lòng tí tách nhuốm chơi vơi
Như xoáy tim côi đang rã rời
Hiếu nghĩa nợ duyên âu nghịch cảnh
Trần tình mây móc xót buông lơi

Hoài Đau

Hoài Đau

Ký ức ưu phiền dấy nỗi đau
Len vào huyết mạch mãi dàu dàu
Tình xưa bóng dáng chàng tư lự
Nghĩa cũ hình hài thiếp khắc sâu
Khốn khổ duyên rời thuyền phụ bến
Thăng trầm phận hẩm sóng xô cầu
Trần gian vỡ mộng đêm trăn trở
Khắc khoải tâm tư dạ nát nhàu.

December 2, 2018
Tam Muội

Cảm Thán

Cảm Thán
(Ngũ Độ Thanh-Thủ Vĩ Ngâm-Nhất Vận)

Đêm nằm vỗ giấc lệ lòng ngân
Biết phải tìm ai tựa cõi trần
Vọng khách nam thần chung thủy dẫn
Trao người lãng tử bạc tình lân
Cầu suôn sẻ kiếp cười duyên phận
Được dối gian đời giễu bản thân
Lạnh cảnh đơn phòng…Ôi! bất nhẫn
Đêm nằm vỗ giấc lệ lòng ngân.

July 28, 2023
Tam Muội

Lão Câu

Lão Câu
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Nhạt nắng lưng trời chuyển sẫm nâu
Bên kè đá Lão thả cần câu
Thùng bia nhấp ngụm nhen đầu mẩu
Trã mực nhai mồi ngắm hải âu
Cá quẫy xong đời con ngoạm ẩu
Dây đùn vuột lưỡi cước trầm lâu
Ngân Hà lộng lẫy chòm Nam Đẩu
Lặng lẽ nhàn trôi khoảnh khắc bầu.

August 5, 2023
Tam Muội

Tương Tư I

Tương Tư I

Miệt mài thao thức tơ vương
Dỗ giấc mộng thường nghiêng ngả ủ ê
Tương tư nặng gánh ê chề
Nhớ nhung da diết bốn bề buồn tênh

Sầu tiêu dạo khúc chênh vênh
Tay đan gối lạnh khắc lên sợi tình
Bẽ bàng hoang vắng lặng thinh
Ưu tư ray rứt rung rinh cõi lòng

Xót xa hiu quạnh mênh mông
Buông vành tóc rối phủ dòng lệ rơi
Sóng xô ghềnh đá chơi vơi
Thuyền trăng không bến rã rời cung ngân

Chẳng Bán Vần Thơ

Chẳng Bán Vần Thơ
(Ngũ Độ Thanh-Nhất Vận)

Đẽo dạ muôn đời chẳng bán đâu
Hồng thơ trải mộng thắm nhu cầu
Dù đem bể bạc truyền thông đấu
Nếu trả non vàng tạp kĩ thâu
Mỗi tặng tâm đồng trăng xướng khẩu
Riêng dành nghĩa hợp bút hoà câu
Lưu nguồn cống phẩm tinh thần dẫu
Ngưỡng cửa trần gian sóng bạc đầu.

Tam Muội
December 15, 2023

Sắc Không

Sắc Không

Hoàng hôn nhạt nắng cuối trời
Vàng Thu khởi sắc lá rơi bên đường
Phong xuy huyễn mộng vấn vương
Xuyến xao dạ bổng nhớ thương dâng tràn

Hoa lay động giọt sương tan
Tiếng chim ríu rít gọi đàn xa xa
Ngược dòng luân chuyển sát na
Không tâm không cảnh không ta không người.

Tam Muội

Tình Chưa Trọn

Tình Chưa Trọn

Gió lộng khung tầng lất phất mưa
Hồn hoa lạc lõng giọt lưa thưa
Phòng không gối chiếc sầu như khứa
Chiếu lẻ chăn đơn khổ cũng vừa
Quạnh quẽ tơ lòng duyên đã hứa
Bâng khuâng tấc dạ nghĩa vì chưa
Uyên ương nối nhịp cầu khi xửa
Lận đận cơ trời thắt thẻo đưa.

September 28, 2018
Tam Muội

Khoảnh Khắc Tiêu Dao

Khoảnh Khắc Tiêu Dao

Vi vu gió thuyền nan nhẹ lướt
Ngọn thủy triều óng mượt đùa vui
Song ngư ngoe nguẩy tới lui
Xếp bằng ngồi ở cạnh mui tọa thiền

Trong khoảnh khắc an nhiên thiền tịnh
Thả hồn bay lên đỉnh non ngàn
Nhởn nhơ lác đác lá vàng
Nai tơ ngơ ngác dưới tàng bạch dương

Bên thảm cỏ uyên ương lảnh lót
Bầy hải âu chót vót tầng không
Ngân nga thác đổ xuôi dòng
Sáo chiều thánh thót mây bồng bềnh ru

Trải Mộng Vào Thơ

Trải Mộng Vào Thơ

Lác đác trên cây nhuộm lá vàng
Khi thời tiết dịu chói hào quang
Heo may thoang thoảng ru hồ điệp
Lành lạnh nhịp tim điệu khẽ khàng

Bút nghiêng phẩy mực kết vần thơ
Xoá vết suy tư bám bụi mờ
Luẩn quẩn vô tình treo bão tố
Giận hờn trách móc, rối đường tơ

Bận đời lắm lúc vướng gian nan
Lỡ bạc tựa vôi, quên khảy đàn
Hờ hững quạnh thềm phơi bóng nguyệt
Khiến Mình thui thủi với miên man

Em Là Ma Nữ

Em Là Ma Nữ

Em là ma nữ ở trong mơ
Chiết gió vẽ mây trôi lững lờ
Trải bút tô ngàn sao lấp lánh
Êm đềm suối mát quyện dây tơ

Em là ma nữ ở trong mơ
Nặn chú nai vàng đang ngẩn ngơ
Và dải ngân hà  in chén ngọc
Chung trà Lãng Tử bớt bơ vơ

Em là ma nữ ở trong mơ
Dụng chữ ẩn vần kết áng thơ
Hoài vọng Thi Nhân cùng xướng họa
Phôi pha ngày tháng nỗi mong chờ

Vọng Miền Quan Tái

Vọng Miền Quan Tái

Dõi mắt hướng ngàn dạ diết da
Sầu loang tâm khảm ngấn chiều tà
Lắc lư tam bản treo đầu sóng
Dầm mái gác chờ quan tái xa

Ven sông lau sậy võ vàng lay
Cầu gỗ lẻ loi mục nát này
Chứng kiến đôi tình nhân thuở ấy
Dưới bầu êm ả tóc hoa bay…

Khoảnh khắc nô đùa chuỗi thảnh thơi
Bỗng dìm tắc nghẻn luống chơi vơi
Lửa tràn hoảng loạn thời binh chiến
Nam chí tang bồng nợ nước cơi

Tình Lặng Câm

Tình Lặng Câm

Mấy độ thu rồi tưởng đã quên
Nào ngờ tình đắng lại dâng lên
Xót xa vương vấn len tâm khảm
Một mối tình đơn mãi dập dềnh

Thuở tuổi học trò biết chuốm yêu
Trái tim thổn thức dưới khung chiều
Ngu ngơ góp gió xây đường mộng
Và hái sương sầu giữa tịch liêu

Anh là lớp phó mười hai A
Học giỏi trò ngoan tánh thật thà
Nhà nếp gia phong hàng trưởng giả
Phận bèo nào dám đến lân la

Niềm Trống Trải

Niềm Trống Trải

Đông tàn gió bấc phủ hồn ai
Tuyết lạnh chơ vơ khựng gót hài
Kết nghĩa tâm giao hoài vẫn nhớ
Tri ân thắm thiết mãi chưa phai
Mà khi nhạn biệt khơi lòng xót
Bởi thế anh đi đọng mắt nai
Réo rắt ưu tư sầu cõi dạ
Niềm riêng khắc khoải rũ trang đài.

November 29, 2018
Tam Muội

Thạch Đá Và Hoa Tử Đằng

Thạch Đá Và Hoa Tử Đằng

Chiều nghiêng chợt thoảng gió nồm
Nắng tia vàng vọt cá tôm vẫy vùng
Nặng nề đeo đẳng sắc nung
Hồ ao kênh lạch côn trùng nỉ non

Trơ Thạch Đá, hốc hác hòn
Địu hừng gay gắt mỏi mòn đọt mưa
Cỏ cây vất vưởng cũng vừa
Khô khan héo hắt ngã bừa lên nhau

Tóc tang chết chóc nhuộm màu
Khiến buồn bi thảm dàu dàu nét phong
Nhớ xưa đất nẻ mầm cong
Cuốn theo tuế nguyệt vượt dòng thời gian

Thu Vỡ

Thu Vỡ
(TNBC – Ngũ Độ Thanh)

Trời thu ảm đạm lá vàng phơi
Gió thổi tình ta mộng rã rời
Hứa sẽ thương hoài duyên vạn kỷ
Thề sau nhớ mãi phận ngàn khơi
Đường xưa quạnh quẽ đìu hiu bước
Ngõ nọ tiêu điều vắng vẻ nơi
Đã biết hồn vương vào nghịch cảnh
Mà sao khoé lệ vẫn đầy vơi.

January 18, 2019
Tam Muội

Trọn Tình

Trọn Tình

Thuở tuổi chung trường hẹn ngoéo tay
Tương lai sánh bước vọng sum vầy
Em thành tiến sĩ ngành khoa học
Bậu đạt thương gia vựa trái cây
Hạnh phúc yêu đương tay mãi đắp
Ân tình quyến luyến dạ luôn xây
Tân hôn lễ cưới hai hoà một
Mỹ mãn tơ bền chỉ buộc dây.

October 6, 2018
Tam Muội

Khúc Đoạn Đoài

Khúc Đoạn Đoài

Mây luồn gió dạt hạt mưa bay
Nghịch cảnh trần gian khắc khoải này
Bởi lỡ câu thề sầu bóng ngả
Vì tan hẹn ước tủi hồn lay
Đời buồn chẳng nợ dòng chua chát
Gối lạnh không anh giọt đắng cay
Quạnh quẽ suy tư hoài thổn thức
Đành vùi lấp mộ mảnh tình say.

December 1, 2018
Tam Muội

Én Về Hợp Phố

Én Về Hợp Phố

Chầm chậm thời gian lặng lẽ im
Mấy niên đăng đẳng dõi mong tìm
Vững nơi ao ước che sương gió
Mài miệt dọc ngang mỏi cánh chim…

Hướng vọng vi vu lất phất mành
Địa đàng khởi sắc dưới bầu xanh
Bốn mùa âu yếm ươm giường mộng
Mặn ái hương nồng dỗ giấc thanh

Xuân du hoa cỏ toả không gian
Hạ viếng ve kêu phượng đỏ tràn
Đông đến sưởi lòng bên bếp lửa
Thu sang nhẹ hứng giọt sương lan

Sao Anh Đành Phụ Lời Thề

Sao Anh Đành Phụ Lời Thề

Ngồi nhìn chiếc lá khẽ khàng lay
Tủi phận đơn côi những tháng ngày
Bậu hứa sang nhà dâng sính lể
Anh thề xuống ngõ dạm bà mai
Nào hay chót lưỡi toàn ong bướm
Mới biết đầu môi chỉ gió mây
Lỡ dở uyên ương đau tấc dạ
Bùi ngùi lệ rớt giọt sầu cay.

November 1, 2018
Tam Muội

Giọt Rượu Cô Đơn

Giọt Rượu Cô Đơn

Ngót bảy mùa giam hãm kiếp cô đơn
Giữa tấp nập phủ sơn màu dương thế
Không gian đó một thời ta ngạo nghễ
Giờ tiêu điều khệ nệ rã bước chân

Đọt nắng chiều treo đỉnh núi lần khân
Đang luyến tiếc phút dần buông tắt lịm
Gợi ảo ảnh thướt tha tà áo tím
Nét thẹn thùng mim mỉm đọng vành môi

Lòng miên man quán cóc lặng lẽ ngồi
Ôn kỷ niệm tưởng phôi pha ngày tháng
Dòng thổn thức ngỡ vùi sâu dĩ vãng
Cố quên người, sao bảng lảng trong tâm?…

Thương Anh

Thương Anh

Anh là cả trưởng ở trong nhà
Gánh vác gia đình giúp Mẹ Cha
Sáng sớm ra đồng bừa cấy mạ
Tinh mơ nhổ cỏ cuốc trồng na
Đầu năm cắt lúa mưa dầm bệnh
Cuối tháng rào cây nắng tróc da
Mệt nhọc liền tay không trách móc
Trưa chiều vất vả chẳng kêu ca.

January 9, 2019
Tam Muội

Tình Khúc Giao Mùa

Tình Khúc Giao Mùa

Thu nghèn nghẹn buông lời giã biệt
Rũ lá vàng vội viết vài câu
Ngẩn ngơ để dạ vương sầu
Hẹn chu trình mới sẽ khâu tương phùng

Nghe lưu luyến không trung những nắng
Quyện heo may xuyên rặng dừa xanh
Núi non mây vắt đan mành
Yến oanh khảy điệu chung cành líu lo

Chùm hoa sữa thập thò khoe sắc
Hé đài hương lúc lắc nhuỵ tràng
Cúc quỳ rực rỡ thầm đang
Vẽ ô cửa sổ thêm hàng lụa tơ…

Nhật Ký Sang Trang

Nhật Ký Sang Trang

Đêm nằm gối lạnh nghĩ miên man
Thổn thức suy tư giọt lệ tràn
Hội ngộ duyên trần nhiều trắc trở
Tương phùng nợ thế lắm gian nan
Thuyền đà cập bến êm đềm trụ
Cột đã xây thành vững mạnh gian
Lệch khúc sông đời vương khổ lụy
Từ nay khép lại lật sang trang.

October 3, 2018
Tam Muội

Chợ Hoa Thuở Nào

Chợ Hoa Thuở Nào

Vừa nghe tiếng gáy vội tung mền
Vuốt lại mái huyền, thắt bím lên
Nhoẻn miệng xoay mình soi trước kiếng
Băng đô chấm đỏ nhẹ cài bên

Khoác chiếc đầm xinh Mẹ mới mua
Cổ “V” tuyệt mỹ cách thêu thùa
Đính vài chú thỏ chơi tìm kiếm
Trên thảm cỏ xanh, hóm hỉnh đùa

Vầng dương ló dạng phía lưng đồi
Tháng Chạp vẫn còn lành lạnh môi
Vạt nắng xuân thềm hơi bẽn lẽn
Bởi làn rét nghịch, chẳng nhường ngôi

Ẩn Dật Nâu Sòng

Ẩn Dật Nâu Sòng
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Tĩnh mịch chiều buông phủ ráng tà
Khơi mào ngẫm chuyện của thời qua
Lu mờ thế sự đau hồn đá
Nhạt nhẽo nhân tình tủi bóng nha
Vạn tuyến trần ai chìm bản ngã
Muôn đường nghịch cảnh lỗi bài ca
Che lòng đậy trí hầu thong thả
Ẩn dật nâu sòng vẫn xót xa.

April 15, 2019
Tam Muội

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 13

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 13

“Giữa nờm nợp, Ta bơ vơ lắm
Nàng hiện đang ngàn dặm xa xôi
Có nghe lòng đất lở bồi
Mạch than núi lửa từng hồi vút lên?

Vừa tạm biệt chưa trên sáu khắc
Đã vạn canh dày đặc khói sương
Yêu thay chiếc bóng in tường
Gối lẻ miên trường, mái loã xoã lay

Muốn ve vuốt hương say làn tóc
Mơn trớn nhìn vóc ngọc trinh nguyên
Trân châu lóng lánh hạt huyền
Sữa thẹn nhường quyền trắng mịn màng da

Biển Vắng Sầu Khơi

Biển Vắng Sầu Khơi

Dối Mẹ sáng nay ra biển ngồi
Lặng nhìn con nước hững hờ trôi
Chênh vênh mỏm đá dòng suy tưởng
Khắc khoải quặn tim muốn vỡ đôi

Nhởn nhơ hải cẩu đang nô đùa
Phất phới cánh buồm lắc rắc khua
Sóng gợn nhấp nhô phô lục trắng
Ánh vàng lấp loé tợ phân bua

Cao sơn lãng đãng tỏa vầng mây
Cảnh vật hồn nhiên tạo hoá nầy
Siết chặt muôn loài xuôi định mệnh
Luân hồi xoay chuyển mãi từng giây

Hảo Cảnh Hảo Tình Sanh Hảo Mộng

Hảo Cảnh Hảo Tình Sanh Hảo Mộng

Tia nắng vàng lóng lánh nhuộm Cầu Mây
Cánh cò nhạn xoải theo bầy về tổ
Dòng ngọc bích nhịp nhàng xuôi nhí nhố
Giữa núi rừng đãi ngộ những chồi xanh

Vẻ đẹp hoang sơ, quyện gió trong lành
Ôi thơ mộng! Bức tranh từ tạo hoá
Tiếng róc rách, rặng nguyên sinh lan toả
Lẫn lúa thơm, khuây khoả lấp ưu phiền

Gót chân hồng thong thả phút an nhiên
Ngắm quang cảnh của miền Tây Bắc Việt
Từng phiến lá xạc xào âm tinh khiết
Xen kẽ vào mải miết điệu trúc tiêu

Tình Chỉ Thoảng Qua

Tình Chỉ Thoảng Qua
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Rả rích ngoài hiên gợn dãy sầu
Cô phòng vắng lặng gửi hồn đâu
Tay cầm chạm khẽ niềm riêng giấu
Tóc bện buông dần nỗi tẻ khâu
Tưởng mãi tương phùng chung cá chậu
Ngờ luôn gặp gỡ kết đường bâu
Đàn ngân khoảnh khắc im lìm dẫu
Trọn quả tim hồng đã khắc sâu.

October 8, 2019
Tam Muội

Đoá Phù Vân

Đoá Phù Vân
(Thơ Hoạ Giữ Nguyên Từ Cuối)

Lãng đãng thả hồn nương gió TRÔI
Mây giăng lờ lững nỗi niềm KHƠI
Hoa tươi hoa úa hoa vùi DẬP
Viễn mộng trần gian để phải RỒI

Giọt sầu khoé mắt đọng long LANH
Khi giấc mơ yêu, bước độc HÀNH
Trải cuộc bể dâu tàn tạ NÉT
U huyền sương khói chớm tan NHANH

Bốc quả tim hồng để ở ĐÂY
Ngồi nhìn ngẫm lại, chuỗi canh DÀI
Tình sâu, tình cạn, đâu tri KỶ?
Thoáng chốc tro tàn quyện gió MÂY

Nghẹn…

Nghẹn…

Nghẹn khi bác sĩ báo tin buồn
Thạch Thảo ho gà hộc máu luôn
Đường ruột nhiễm trùng thời cấp tính
Còn đâu giây phút sởn sơ chuồn

Nghẹn tuổi thanh xuân đang rạng ngời
Bay tà áo trắng chuỗi rong chơi
Gom mây nhặt lá xây hoài bão
Bỗng lốc điêu tàn rụng tả tơi

Nghẹn sao vóc liễu luống bào mòn
Mơn mởn bây chừ đã héo hon
Suối mượt thoáng đà khô khốc cạn
Thâm bầm một thuở ửng hồng son

Chẳng Gì Thay Thế

Chẳng Gì Thay Thế

Trong huyết quản Chàng mang hai dòng máu
Khi tượng hình, mặt kháu khỉnh, mắt xanh
Mợ chăm nom luôn thức trắng dỗ dành
Dù làng xóm nỡ đành buông tiếng xấu

Cha trúng đạn lệnh điều thương giải phẫu
Mẹ chơ vơ theo cậu trở về nhà
Những canh dài lệ tủi phận xót xa
Nỗi nhung nhớ diết da làm rũ rượi

Mầm yêu cấn nhụy, chưa ngày đám cưới
Bị khinh thường miệng lưỡi của thế gian
Nên vừa sanh đã bặt hẵn cung đàn
Âm dương cách biệt, can tràng tấc đoạn

Cảnh Chồng Chung

Cảnh Chồng Chung

Đêm tàn nhỏ lệ chốn khuê phòng
Thổn thức miên man trở giấc nồng
Tủi nghẹn trời đày duyên nghịch cảnh
Than sầu đất đoạ kiếp chung chồng
Em vui dệt mộng chăn êm ấm
Chị khóc tan mơ gối lạnh lòng
Nguyệt Lão hồng tơ se lệch mối
Hiu đìu quạnh bóng tối nằm không.

June 9, 2018
Tam Muội

Chị Hàng Rong

Chị Hàng Rong
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Hừng đông đỉnh núi chị đà đang
Nặng trĩu bờ vai bởi thúng hàng
Quả nhãn khoai mì cân tính lạng
Rau dền đậu đũa cắt lường gang
Chân trần bão lội gai đường giáng
Cẳng trụi mưa dầm đá ngõ phang
Phận hẩm hiu chừ đeo suốt quãng
Cam đời chẳng hận kiếp đành mang.

February 13, 2020
Tam Muội

Lỡ Dở Chuyến Đò

Lỡ Dở Chuyến Đò

Rớt cung bậc cơn buồn bỗng đến
Tợ chỉ mành thắt bện ngàn cân
Trái tim rã rượi bần thần
Hoen mi lệ đắng chát ngần tê môi

Những dự án thôi rồi huỷ bỏ
Hậu tương lai treo gió ngút ngàn
Mưu cầu cuộc sống nguy nan
Đường đời hụt hẫng lan man trái hồng

Sao chẳng hiểu cảm thông mọi lẻ
Chuyện nợ duyên đã hé xám luồng
Âm vang rỉ rả hồi chuông
Bóng hình lỡ khắc…tim buồng há trinh

Có Phải Vội Vàng

Có Phải Vội Vàng

Lạc bước lang thang trên vỉa hè
Dưới tàng bóng mát của hàng me
Chạnh buồn hụt hẫng, niềm cay đắng
Vắng Hạ năm nào, thiếu tiếng ve…

Thuở xưa hai đứa học chung trường
Hạnh ngộ êm đềm để vấn vương
Lối mộng duyên thề luôn chỉ thắm
Khi thành danh toại kết uyên ương

Những tưởng tương lai anh sẽ về
Bện dây son sắt nghĩa phu thê
Ngờ đâu hờ hững xa biền biệt
Một chiếc thư xanh vọng não nề

Định Mệnh

Định Mệnh
(Thơ hoạ cùng anh SonHaVy Nguyễn)

Khí phách hào hùng chống giặc ngông
Tung hoành quyết tử chẳng sờn lòng
Quân nhân quản ngại gì tầm pháo
Lính chiến không màng tổng tiến công
Thắng bại là do Thiên ý định
Hơn thua bởi lẽ vận non sông
Hy sinh tận lực vì cơ nghiệp
Ngẩng mặt hiên ngang cháu Lạc Hồng.

June 10, 2018
Tam Muội

Trót Vương Nỗi Niềm

Trót Vương Nỗi Niềm

Đêm khởi bút cõi lòng nghe khuấy động
Khơi nỗi niềm trầm bỗng khúc suy tư
Bên ngoài song tuyết trắng phủ lừ khừ
Huyền ảo ảnh thoảng dư hương trỗi dậy

Mới chớp nhoáng ba năm ròng dạo ấy
Lúc tập tành điệu nhẩy nhạc du dương
Chàng dìu chân lả lướt bước vũ trường
Tim đồng cảm vấn vương lâng cõi dạ

Phút hạnh ngộ ban sơ mà như đã
Vạn kỷ xưa bạch mã với tiểu thơ
Vẽ chữ yêu thắm thiết trải khung mờ
Đèn lấp lánh ngẩn ngơ vòng âu yếm

Đành Nợ Tình Anh

Đành Nợ Tình Anh

Cả buổi chiều chẳng hó hé nửa câu
Ngồi lặng lẽ âu sầu châm khói thuốc
Chuyện duyên nợ dường như gần trói buộc
Lập gia đình lệ thuộc đấng song thân

Mấy tháng nay phấp phỏng với tần ngần
Lắm lúc muốn một lần xong buông thả
Nhưng do dự để lòng luôn nấn ná
Dẫu hai bên giục giã mối tơ đồng

Mái óng huyền đã lấm chấm nhiều bông
Trăng sắp khuyết, má hồng phơi nhợt nhạt
Con chim sáo vô tình ngân giọng hát
Hay sóng ngầm ồ ạt dưới biển xanh?

Lỗi Nhịp

Lỗi Nhịp
(TNBC 4 Vần)

Tiếc phận trầm tư nhìn tuyết phủ
Hờn tơ mặc tưởng ngắm sương rơi 
Nhiều năm cứ ngỡ nồng chăn ấm
Mấy tháng nào hay quạnh chiếu tơi
Bậu mãi cằn nhằn khi tối xuống
Anh luôn gắt gỏng lúc chiều khơi
Lâu nay nhẫn nhịn nhưng không thể
Nối tiếp tình duyên chỉ khổ đời.

December 27, 2018
Tam Muội

Vén Bức Rèm Voan

Vén Bức Rèm Voan

Vén bức rèm voan, ngắm nguyệt lửng đồi
Ánh bàng bạc dần trôi về phương ấy
Đêm tĩnh mịch gợi đơn hồn trổi dậy
Dâng nỗi niềm vung vẩy tợ ngàn kim

Cả không gian vạn vật bỗng im lìm
Ru giấc ngủ và chìm trong mộng đẹp
Còn ta phải thư phòng ghi rồi chép
Nhẹ cửa lòng khem khép chuỗi tương tư

Ôi diết da! Da diết mãi trù trừ
Khiến nguệch ngoạc gầm gừ xuyên trí não
Vẽ bức hoạ cảnh tình chung rốt ráo
Hoá loẹt loè dáng mạo rối ren nên

Phù Sinh Mộng

Phù Sinh Mộng

Treo ánh nguyệt lung linh đọt liễu
Gương mặt hồ ửng chiếu vạn tia
Mà như đáy dạ đầm đìa
Giá băng phủ kín, tường kia đổ dài

In chiếc bóng cốt mai một nắm
Đoạn phù trầm gửi gắm sao đang
Đắng cay duyên phận lỡ làng
Mảnh hồn mục vữa nặng mang tơ vò

Sáng chớm nhú trưa co ro trụi
Mới đó mà cát bụi trần ai
Thân trơ rớt xuống tuyền đài
Hư hao vỡ vụn vác vai khổ sầu

Ngạo Nghễ Đời

Ngạo Nghễ Đời
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Đứng sững nhìn mây biệt nẻo trời
Nghe lòng chở nặng nỗi niềm cơi
Thời qua lỗi mộng dòng châu nới
Thuở đã sai tình suối lệ rơi
Có lẽ bờ neo mòn mỏi đợi
Dường như bến đậu trễ tràng khơi
Thì thôi tĩnh mịch rừng hoang tới
Chiếu cỏ mền sương ngạo nghễ đời.

July 6, 2020
Tam Muội

Niềm Hối Hận Trong Con

Niềm Hối Hận Trong Con

Mẹ thảng thốt bảo Cha đang nhập viện
Tin bàng hoàng như biển dậy cuồng phong
Nắng buổi trưa mà bỗng lạnh cõi lòng
Nghe trĩu nặng cuộn vòng vây huyết quản

Thu xếp vội vượt non ngàn núi vạn
Thấy Mẫu Từ vầng trán đượm suy tư
Chuỗi lo toan khiến vóc ngọc lừ đừ
Đôi mắt thẳm đọng dư âm chua xót

Ghì chặt Mẹ cố ngăn luồng sắp lọt
Gắng gượng cười vẫn trót nghẹn ngào rơi
Nhìn thấy Cha gan ruột nhói tơi bời
Thoi thóp thở ống hơi ghim nửa miệng

Tâm Sự Điệp Trùng

Tâm Sự Điệp Trùng

Cẩm Tú! Hiền thê tỉnh lại nào
Hãy nhìn mặt nước ửng ngàn sao
Đồi thông đom đóm lập loè chiếu
Như hấp dẫn nhau, sinh sản đào

Phía xa dãy núi chính Hàm Rồng
Sắc thái muôn màu lá cỏ bông
Chằng chịt dây leo hoà vướng vít
Lạc vào tiên cảnh, ngất ngây không?

Đỉnh kia lãng đãng ánh trăng ngà
Trông vuốt liễu cành, mơn thiết tha
Than dế nỉ non chừng gọi bạn
Tợ lòng Ta đó, hỡi “Kiêu Sa”!…

Ân Nghĩa Đong Đầy

Ân Nghĩa Đong Đầy

Ngoài hiên lầu hừng hực ráng tà dương
Chim rổn rảng ngày thường sao vắng lặng
Để khung cảnh gợn men buồn cay đắng
Nghe trái sầu dai dẳng đậu hồn côi

Chuỗi mê man thoắt đã sáu giờ rồi
Nọc bò cạp từng hồi đang thúc giục
Khiến huyết mạch dập dìu tăng mỗi lúc
Ói mửa hoài như đục khoét châu thân

Mặt xác xơ tiều tụy xuống dốc lần
Tàng ẩn hiện nét bần thần mệt mỏi
Dường đám quạ lạnh lùng trên mái ngói
Cảm chát lòng trơ trọi giữa trần gian

Mật Ngọt Tình Yêu

Mật Ngọt Tình Yêu

“Sắp tới giờ tan sở đó Fox cưng
Anh đem tặng một rừng hồng hoa nhé
Để được rót vào tai lời thỏ thẻ
Man mát lành nhè nhẹ thổi lao xao”

Ôi thiết tha! Ngôn ngữ thật ngọt ngào
Cho quả lạnh dâng trào bao xúc cảm
Trời sa mạc đâu còn giăng ảm đạm
Trên lối về vầng xám mãi bủa vây

Sắc xuân hồng ươm nắng vực cỏ cây
Thêm lộc biếc đong đầy muôn sự sống
Nguồn ấm áp khơi tim chì lay động
Vốn dĩ đà trống rỗng cuộc nhân duyên

Mảnh Đời Phế Binh Sau Cuộc Chiến

Mảnh Đời Phế Binh Sau Cuộc Chiến

Một mảnh đời buồn sau chiến tranh
Trời gieo khắc nghiệt xuống đời anh
Xả thân tác chiến vì dân tộc
Biến cố thương vong xác rã mành

Cải tạo trở về mái ấm xưa
Liêu xiêu vách đất mái tranh tưa
Trước sau quạnh quẽ đìu hiu vắng
Thắt thẻo ruột gan lệ nghẹn đưa

Vợ bỏ thân tàn kiếm bữa cơm
Nhờ trời thương xót giọng ca thơm
Lê la khắp phố đến làng chợ
Tối ngủ gầm cầu chiếu rách bươm

Tâm Sự Với Chồng

Tâm Sự Với Chồng

Đêm chực chờ nơi gác tía chơ vơ
Vóc rũ rượi, thẫn thờ trong suy nghĩ
Trời uyển chuyển sắp sang mùa hạ chí
Sao khơi mào, ngộ vị chuỗi giá băng!

Nỗi niềm riêng chẳng có thể đãi đằng
Ôm gối mộng nhỡ đăng trình lệch hướng
Câu ấp lạnh quạt nồng đôi loan phượng
Hạnh phúc tràn trề, dưỡng bấy năm nay

Bỗng phôi phai, thấp thoáng khúc đoạ đày
Chỉ nhặt nhạnh những giày vò tâm khảm
Kéo giấc ngủ chập chờn muôn ghịt bám
Nằng nặng lòng ảm đạm phủ hoang mang

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 5

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 5

Hồ cửu vĩ gia gia thắc thỏm
Mạch máu cào như nhóm lửa than
Đợi khi chạng vạng buông màn
Thoắt hồn vi vút không gian tìm tòi

Dụng linh khí lục soi vùng biển
Thấy ven bờ hiển hiện hài nhi
Cốt tiêu, xương tán, thịt phì
Vội ôm chầm lệ sầu bi khoé mày

Rồi cấp tốc dựng quay lưng lại
Chuyền lực thần cứu giải nguy cơ
Hồ Tam bình phục bất ngờ
Thân cường tráng kiện, phất phơ mái bồng

Sầu Hoa Lệ

Sầu Hoa Lệ

Chiều buông nhạt nắng đổ hiên lầu
Quạnh quẽ cô phòng dạ nhói đau
Cứ ngỡ duyên lành tô chỉ thắm
Nào ngờ lỡ phận xót đời nhau
Chàng đi khắc khoải sa dòng lệ
Thiếp ở chơ vơ ngấn giọt châu
Mộng vỡ tình tan hai lối rẽ
Đường trần bóng lẻ biết về đâu.

March 3, 2018
Tam Muội

Nếu Đời Vắng Thu

Nếu Đời Vắng Thu

Vắng Thu sẽ thiếu lá vàng rơi
Đổi sắc thay màu rực rỡ khơi
Tư lự Thi Nhân hoài thổn thức
Trải dòng nguệch ngoạc nỗi niềm vơi

Vắng Thu sẽ thiếu gió heo may
Mơn nhẹ cõi lòng dạ ngất ngây
Khao khát vòng tay làn thở ấm
Ấp ôm khi gió chuyển trời lay

Vắng Thu sẽ thiếu áng mưa phùn
Chờ đợi bao Thu vẫn mịt mùng
Giăng mắc ru hồn người Lữ Thứ
Nao lòng hội ngộ kết tình chung

Bộc Bạch Cùng Nàng Thơ

Bộc Bạch Cùng Nàng Thơ

Nàng thơ hỡi! đừng sầu nữa nhé
Héo rũ buồn quạnh quẽ canh thâu
Trải hồn về tận mãi đâu
Nhớ nhung da diết nát nhàu tim gan

Nàng thơ hỡi! đừng than tủi phận
Cõi dương trần lận đận nợ duyên
Suy tư thổn thức muộn phiền
Nặng lòng trăn trở triền miên chán chường

Nàng thơ hỡi! đừng thương trao gởi
Đó chỉ là thế giới mộng thôi
Hẹn thề như lục bình trôi
Tợ thuyền không bến bạc vôi thay lòng

Thắm Thiết Duyên

Thắm Thiết Duyên
(TNBC 4 vần)

Múc ánh trăng thề trao lãng tử
Ngăn dòng suối hẹn gửi thuyền quyên
Thiên niên nghịch cảnh ly tan thúy
Vạn kỷ trần ai tách rẽ uyên
Chuyển kiếp tương phùng đan chỉ sợi
Hoàn thời hội ngộ kết tơ duyên
Thanh mai trúc mã xây lầu mộng
Hạnh phúc đoàn viên vẹn phỉ nguyền.

December 17, 2018
Tam Muội

Chờ Câu Duyên Nợ

Chờ Câu Duyên Nợ
(Ngũ Độ Thanh – Độc Vận)

Lặng ngắm vầng mây phả lững lờ
Chiều buông trĩu nặng héo vần thơ
Từng năm muội ngóng chàng chưa mở
Chuỗi tháng em chờ bậu chửa quơ
Cánh thiệp hoài trông tình lỡ dở
Thuyền yêu mãi đợi sóng thờ ơ
Lời thương chữ nhớ dòng duyên nợ
Hạnh phúc đời sao để hững hờ.

January 24. 2019
Tam Muội

Vắng Tri Âm

Vắng Tri Âm

Ảm đạm tơ trời khuấy động tâm
Đông buồn quạnh quẽ vắng tri âm
Câu thơ chẳng thắm chưa người chuốt
Chén rượu không nồng thiếu kẻ hâm
Ánh nguyệt lơ là nghiêng liễu rũ
Con kê ngất ngưởng biếng lời ngâm
Đèn khuya lấp loáng in đơn bóng
Khắc khoải tim côi lệ khóc thầm.

January 1, 2019
Tam Muội

Lạc Mộng Duyên Rơi

Lạc Mộng Duyên Rơi

Hồ Than Thở trong ngày tầm tã ấy
Gió thông reo đùn đẩy lạnh cõi lòng
Đang bối rối quay mòng run lẩy bẩy
Ngựa lạc đường lỡ sẩy quấn bòng bong

Rơi hụt hẫng thầm mong tia mầu nhiệm
Cứu tình hình nhưng hiếm bởi xung quanh
Chẳng bóng dáng nên đành ngồi chánh niệm
Chợt huỵch huỳnh! Hiệu nghiệm bước chân anh

Từ dạo đó duyên lành xe đôi lứa
Hay hẹn hò mỗi bữa Chủ Nhật sang
Anh hướng dẫn rỏ ràng khi cưỡi ngựa
Nắm dây cương bàn cựa chắt vững vàng

Hồn Nương Da Diết

Hồn Nương Da Diết

Hồn Lang hỡi! Xám mây vầng treo ngõ
Khuyết võ vàng lấp ló ngọn tùng dương
Chuỗi mông lung thổn thức quạnh canh trường
Niềm len lỏi luyến vương hoài da diết

Tình ngang trái nên nhiều khi thua thiệt
Nén tơ lòng mãi miết dệt áng thơ
Thu qua thu trăn trở ngọc lu mờ
Nghe trống vắng xác xơ trùm hoang dại

Tình diệu vợi sơn khê dòng xa ngái
Vẳng tiêu sầu khắc khoải ngập nỗi đau
Nhớ ngọt ngào đắm đuối phút bên nhau
Rồi thoáng chốc lại dàu dàu cay đắng

Tin Vẫn Mịt Mờ

Tin Vẫn Mịt Mờ
(Thơ Hoạ Giữ Nguyên Từ Cuối)

Hoá công sao nỡ cách ngăn TIM
Gieo khổ muộn phiền, day dứt EM
Vạn kỷ khắc sâu tình Lãng TỬ
Trần gian lạc bước gót hài TÌM

Thế lộ điệp trùng vượt núi NON
Thăng trầm tục lụy trỗi từng CƠN
Dập vùi dáng liễu cam đành CHỊU
Mòn mỏi vọng tin, đau đớn HỒN

Thu về chàng hỡi! Nhớ bao NHIÊU
Dãy lá thu rơi phủ tím CHIỀU
Cánh nhạn mịt mù xuôi vạn NẺO
Còn đây trống vắng giọt đìu HIU

Lưu Luyến Tình Anh

Lưu Luyến Tình Anh

Dạ buồn ray rứt triền miên
Đong đưa dĩ vãng ưu phiền nặng mang
Tưởng đâu rẽ thuý uyên tan
Dư âm khép lại cung đàn buông lơi…

Chiều qua phố thị rong chơi
Hữu duyên tái ngộ tình khơi nỗi niềm
Dấu yêu khí thái trang nghiêm
Hài hoà nho nhã thanh liêm thuở nào

Nay đà tuyết điểm hanh hao
Quạnh bờ ủ rũ xanh xao đồi mồi
Lưng còng thất thểu hỡi ôi!
Lạt mầu y phục, phượng đôi sâu hằn

Nợ Nhau Nửa Mảnh Trăng Non

Nợ Nhau Nửa Mảnh Trăng Non

Trót lỡ nợ nhau một mối tình
Mây hờn sương rớt, trái rung rinh
Nhẹ ru hồ điệp lên cung mộng
Để bóng cô miên quặn thắt hình…

Tưởng rằng duyên tụ nối tơ xưa
Quyến luyến yêu đương biết mấy vừa
Hiện kiếp đôi hồng đồng thổn thức
Tương phùng thoả ý phỉ nguyền đưa

Thời gian thấm thoát rộ ngàn hoa
Nhã nhạc du dương ửng ánh tà
Dung dị vun tay xây tổ ấm
Cuộc đời thi vị trỗi ngân nga

Yêu Thay Khúc Điệp Lỡ Làng

Yêu Thay Khúc Điệp Lỡ Làng

Thiếp yêu thần thái toát ngời ngời
Diện mạo trưởng thành điềm tĩnh khơi
Lịch lãm gọn gàng thân thiện vẻ
Chữ điền góc ngạnh khiến hoa rơi

Thiếp yêu ngọc biếc khoé thu ba
Gờn gợn long lanh ửng nguyệt tà
Lặng lẽ, u buồn, sâu lắng đọng
Nửa cười linh hoạt, nửa châu sa

Thiếp yêu mái tóc nhuộm phong trần
Lấm tấm tuyết bờ trải suối ngân
Dày dặn bềnh bồng che lửng nhật
Hiền lương phảng phất vị bình dân

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 91

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 91

Kia Luân Thảo rung rinh đáy nước
Đó Đuôi Chồn xuôi ngược dòng sông
Trong veo thủy mạch bềnh bồng
Nương hồn trầm tích Nàng trông đường về

Ngó tả ngạn triền đê trù phú
Rợp thảm vàng chắc vụ bội thu
Gian lao năng suất đền bù
Nét mày hồ hởi nông phu nhộn nhàng

Dòm hữu ngạn trâu đang gặm cỏ
Mớm mồi con nghé ngọ sát bờ
Chim cò thườn thượt nhởn nhơ
Bồ Công Anh cũng phất phơ bóng chiều

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 71

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 71

Niềm đao đán bẽ bàng ghịt bước
Mảnh đất quê dạo trước ngập đầy
Nói cười nắc nẻ ngất ngây
Không nạn quấy rầy, yên ả bóng câu

Giờ xám xịt phủ mầu quang cảnh
Gỗ xe lăn chuyển bánh từ từ
Ngỡ ngàng dao cắt tâm tư
Vì đâu cớ sự bây chừ rứa răng?

Dòng dư lệ bỗng chằng chịt chảy
Nấc nghẹn ngào cúi lạy xót xa
Ôm chân nội tổ soi mà
Vết thương mưng mủ, tấy da sưng vù

Thuyền Đời

Thuyền Đời

Cõi tạm ta bà lắm nhiễu nhương
Bềnh bồng lấp liếm mãi phô trương
Loanh quanh sắc dục tham sân hận
Lẩn quẩn tiền tài ái nộ thương
Tử biệt sinh ly đêm xót nguyệt
Trầm luân nghịch cảnh vạc kêu sương
Vô thường bản ngã liên hồi ký
Tạo hoá vần xoay thấu đoạn trường.

December 23, 2018
Tam Muội

Ngóng Đợi

Ngóng Đợi

Nguyệt rụng sao mờ gió lả lơi
Trông chờ rã rệu quạnh hồn tơi
Lầu hiên khắc khoải ôm sầu nhớ
Sảnh mái bơ vơ nhói nghẹn lời
Lãng Tử phương nào đành lỗi hẹn
Phu Quân chốn nọ bặt tăm hơi
Hay chăng tiện thiếp đang mòn mỏi
Lạnh lẽo tim hồng giọt lệ rơi.

June 9, 2018
Tam Muội

Những Điều Em Có Thể

Những Điều Em Có Thể

Đó chính những điều em có thể
Hầu vui khoảnh khắc với người Thương
Đương đầu trải nghiệm, gom kỳ tích
Luyến nhịp con tim xoá đoạn trường

Đó chính những điều em có thể
Dịu xoa nghịch cảnh khiến tim dàu
Bơ vơ nhìn tím buông triền núi
Lạnh lẽo âm thầm chuỗi nhớ nhau

Đó chính những điều em có thể
Ru anh giấc điệp mộng chiều Thu
Biến vầng dương sáng soi hồng lối
Đẩy khối xám đang bám mịt mù

Phận Gái Thuyền Quyên

Phận Gái Thuyền Quyên

Đời nhi nữ mười hai bến nước
Đục hay trong xuôi ngược cũng đành
Pháo hồng kiệu rước thuở xanh
Lênh đênh sóng biển chòng chành nông sâu

Rời cắt rún làm dâu xứ lạ
Lỡ Mẹ chồng đanh đá chanh chua
Đứa em gắt gỏng theo hùa
Trần ai gió giật tuyết lùa thân côi

Những buổi tối góc ngồi thút thít
Nhớ xóm làng siết ghịt lòng đau
Bờ đê, ngọn lúa, giang tàu
Cây đa cổ thụ sắc màu quê hương

Chiều Vọng

Chiều Vọng
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh – Thủ Vỹ Ngâm)

Ngưỡng cửa đìu hiu gió lạnh tràn
Đông về tuyết phủ nỗi niềm đan
Chiều nghiêng cánh nhạn về sâu bản
Nắng đổ chim trời vỗ tận san
Hướng tưởng non tầng châu phụng nhãn
Phương chờ núi dãy lệ hồng nhan
Mờ tin rũ rượi ưu phiền thán
Ngưỡng cửa đìu hiu gió lạnh tràn.

April 3, 2019
Tam Muội

Đoản Khúc Chơi Vơi

Đoản Khúc Chơi Vơi

Lật trang giấy trắng phau nguệch ngoạc
Mực khô ngòi xuệch xoạc chẳng ra
Ngả nghiêng nét chữ gạch, chà
Hồn thơ tắc nghẽn, ráng tà khuất đâu?

Trời chạng vạng mây sầu xám kịt
Vắng tiếng chim ríu rít gọi bầy
Ngọn lùa úa lá lìa cây
Sắc mầu u ám điệu nầy đổ mưa

Nhìn trái điệp đong đưa mảnh khảnh
Chợt chạnh lòng sóng sánh tâm tư
Truân chuyên hẩm phận lừ đừ
Cô đơn lẻ bóng nát nhừ Ai hay

Vỡ Rồi Giấc Mộng Chung Đôi

Vỡ Rồi Giấc Mộng Chung Đôi

Chiều buồn lững thững mé ven sông
Cỏ nội đong đưa ngan ngát nồng
Tam bản lững lờ khoan mái nhịp
Cõi lòng ray rứt dạ mênh mông…

Rặng bần hoa tím vẫn còn đây
Những buổi trong tay chốn hẹn nầy
Thưởng tiếng nước ngân, con gió thoảng
Và lời bìm bịp quyện tầng mây

Tình đầu ấp ủ đêm trăng thanh
Chim phượng hân hoan giấc mộng lành
Bay liệng khung trời bầu thắm thiết
Vấn vương quyến luyến dệt năm canh…

Lặng Lẽ Bên Đời

Lặng Lẽ Bên Đời

Run rủi ba người kết chí thân
Thuở ngồi tiểu học nghĩa thâm ân
Đến chừng ngấp nghé tuổi ưa dỗi
Có kẻ âm thầm đọng suối ngân

Bữa hôm sinh nhật tiệc nhà hàng
Âu yếm tay Chàng, lỡ liếc ngang
Cảm nhận nụ cười Nàng bẽn lẽn
Thẹn thùa đỏ mặt, họ như đang

Anh chọn Ngọc Hà, hẩm phận em
Cho đêm héo hắt quạnh buông rèm
Sợi đau luồn lách xuyên tim mạch
Trăn trở canh tàn, bạc gối lem

Tiễn Hồn Tri Kỷ

Tiễn Hồn Tri Kỷ

Bầu ảm đạm mây giăng mù mịt
Gió rít gào thắt ghịt vành xoa
Dặt dìu nhân ảnh nhạt nhòa
Tiễn hồn tri kỷ vỡ òa dáng thu

Vài cánh quạ gật gù đỉnh miếu
Thán thạch sùng đưa kiệu xe tang
Âm dương rẽ lối chia đàng
Từ đây vắng Bậu, suối vàng nghỉ ngơi

Nơi trần thế rã rời tâm khảm
Luống ngậm ngùi đếm xám vây quanh
Câu ca lỗi nhịp chòng chành
Trở trăn cô lẻ quạnh mành xót xa

Gái Nhà Nghèo

Gái Nhà Nghèo
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Trời ghanh tặng áo vũ cơ hàn
Để kiếp phong trần trĩu nặng đan
Thẫm tối mò cua bờ biển cạn
Mờ sương lượm ốc bãi sình khan
Dầm mưa xuống ruộng hề tâm nản
Dãi nắng bươn đèo chẳng dạ than
Cắn muỗi trừ cơm chờ khổ hạn
Qua rồi vẽ lại nét hồng nhan.

May 29, 2020
Tam Muội

Đêm Hoàng Hạ

Đêm Hoàng Hạ

Gió vờn liễu, liễu vờn mây ngũ sắc
Ánh nguyệt quang vằng vặc chiếu điền viên
Đàn bạch dương xào xạc phủ khắp miền
Ghềnh thác vỗ, vỗ liên hồi rặng đá

Vịnh sơn thủy, thủy sơn màu nho nhã
Đảo tiên bồng, bướm lạ, cỏ ngát hương
Rượu bày ra hậu đãi kẻ lạc đường
Thơ nửa túi canh trường ngâm khuây khoả

Âm văng vẳng, vẳng văng âm như đọa
Khúc tiêu sầu động hoá tĩnh không gian
Dạ bâng khuâng hôi hổi giọt ngân tràn
Cay mắt biếc tỏa lan vùng thăm thẳm

Khúc Giao Mùa

Khúc Giao Mùa
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Vàng thu lặng lẽ bước sang đường
Bỏ lạnh nơi thềm bão tuyết đương
Nắng nhạt xuyên đồi tia vỡ tưởng
Mây mờ phủ núi dạ buồn vương
Lòng đau hỗn độn quay vòng hướng
Bóng não tiêu điều trở lại phương
Quạnh quẽ hoàng hôn sầu ngất ngưởng
Đông vừa chớm đã lệ nhoà gương.

November 23, 2019
Tam Muội

Trả Lại Anh I

Trả Lại Anh I

Nắng đổ chiều thu nhạt sắc mầu
Bầu trời ảm đạm dấy niềm đau
Chồng thư thắm thiết rơi tan vụn
Kỷ vật thân thương rớt nát nhàu
Vĩnh biệt lời yêu chôn huyệt thẳm
Chia ly tiếng ái lấp mồ sâu
Từ nay chẳng nợ đường chia lối
Nghĩa tận tình tan vỡ mộng đầu.

October 1, 2018
Tam Muội

Trước Phút Tạm Chia Xa

Trước Phút Tạm Chia Xa

Hai tuần tới trở về thăm Cha Mẹ
Sao chạnh lòng rớt khẽ sợi héo hon
Tạm rời nhau đã tựa hứng trận đòn
Đau hạ xuống lách lòn bao nhức nhối

Sau tin nhắn, gió dường mang hờn dỗi
Dẫu dịu dàng vẫn thổi ngọn mát ru
Nhẹ vén qua mỏng mảnh lớp sương mù
Để tia nắng chu du miền đất lạ

Em cảm nhận nên âm thầm lau má
Giọt lăn dài vội vã cuốn rèm mi
Nếu hoá công cho ước được điều thì
Vòng tay trọn siết ghì anh thật chắt

Chừng Như Xót Xa

Chừng Như Xót Xa

Tiếng côn trùng mải miết điệu ngoài sân
Ngọn gió lạnh bất nhân luồn khe cửa
Nhối nhức nhối bỗng như lằn dao khứa
Tím tơ đồng rỉ ứa những dòng cay

Đêm một mình nghe mặn đắng nghiến đay
Khối trống trải đang giày xiên thấm mệt
Quả kia vốn dẻo dai nay đà hết
Sức rã rời, nhiều vết tích thật sâu

Có lắm khi quẩn trí bởi xám mầu
Giăng chằng chịt cảnh đâu toàn tăm tối
Đường khúc khuỷu bùn sình dơ lầy lội
Bước gập ghềnh với nỗi khổ mang mang

Dáng Xuân

Dáng Xuân

Tạo hoá tặng ban giữa đất trời
Bốn mùa uyển chuyển nhẹ nhàng rơi
Điểm tô vũ trụ muôn ngàn vẻ
Vạn vật thiên nhiên đổi sắc đời

Vạt nắng trinh nguyên đang trải dài
Tiễn cơn giá lạnh, phủi trần ai
Để cây cỏ lá đâm chồi lộc
Ấm áp tràn dâng sức sống cài

Chợ tết cuối làng đông thật đông
Ngược xuôi tấp nập ửng xuân hồng
Dăm cô thiếu nữ khoe tà áo
Tha thướt lụa là đính những bông

Tháng Năm Lại Về

Tháng Năm Lại Về

Khúc giao mùa lại ghé sang đây
Trỗi phím tơ vương để dạ nầy
Thổn thức khẽ khàng xuyên ký ức
Tưởng đà yên ngủ chốn trời mây

Mỗi độ tháng năm chợt nhói lòng
Trước nhành phượng đỏ trổ ngoài song
Sao nghe tiếc nuối, niềm da diết
Của tuổi học sinh chảy xiết dòng…

Kỳ thi cấp cuối chẳng còn lâu
Lo lắng suy tư gợn ánh sầu
Gấp rút ôn bài mà thắc thỏm
Tương lai bước ngoặt sẽ về đâu?

Chuyện Tình Gió Và Mây

Chuyện Tình Gió Và Mây

Trưa hè hừng hực vàng tia
Cóc rên bi thảm, đất chìa nứt đôi
Tầng Mây thổn thức liên hồi
Ngóng trông ngọn Gió lượn trồi không trung

Ấp ôm khoảnh khắc tương phùng
Đùn thang xám ngắt lại cùng với nhau
Tạo cơn rải rác điểm màu
Cứu nguy bá tánh dàu dàu thở than

Gió về quấn quýt trải làn
Ngọt êm tha thiết chứa chan ân tình
Đoạn rời vóc ngọc đẹp xinh
Cưỡi rồng lặn biển, thình lình vút cao

Sơn Khê Biền Biệt

Sơn Khê Biền Biệt
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Đã bảy thu tàn dạ nhớ anh
Sầu vương khoé lệ đẫm sương gành
Phòng côi vọng ảnh niềm canh cánh
Gác quạnh trông hình nỗi mỏng manh
Ủ rũ rèm đơn chờ phúc hạnh
Tiêu điều gối lẻ quyện trời xanh
Lời đưa nhắn gửi vầng trăng chạnh
Khắc khoải mình ên nỡ đoạn đành.

March 20, 2019
Tam Muội

Vần Thơ In Bóng Nguyệt

Vần Thơ In Bóng Nguyệt

Núi nghiêng lơ lửng ánh trăng ngà
Gió thổi rì rào, sương đọng sa
Phiến lá nhẹ nhàng dang rộng hứng
Màn đêm huyền ảo gợi thi ca

Lặng lẽ bên song một bóng hình
Thẫn thờ giương mắt đỉnh lung linh
Trào dâng khoảnh khắc trùm thương nhớ
Hướng vọng phương Nam, quả xập xình

Bút trải niềm riêng khuây khoả sầu
Vấn ngôi Bắc Đẩu chiếu về đâu
Vòm êm, cát trắng, hay vô định
Ngụp lặn dòng trôi sóng đục ngầu?

Trời Đông Vương Vấn

Trời Đông Vương Vấn

Nắng nhạt chiều buông vắt vẻo LÒNG
Lang thang trải bước mé ven SÔNG
Xuôi Tây hướng vọng non ngàn NGÓNG
Dõi Bắc phương chờ núi vạn TRÔNG
Suối rũ đìu hiu đơn chiếc BÓNG
Mi buồn lạnh lẽo quạnh mưa GIÔNG
Niềm thương nỗi nhớ sầu cô ĐỌNG
Khắc khoải tơ hồng mỗi độ ĐÔNG.

December 24, 2018
Tam Muội

Lạc Mất Duyên Đời

Lạc Mất Duyên Đời

Chân lạc bước về ngang nhà đó
Dạ Lý Hương trước ngõ vẫn còn
Mà sao nhàn nhạt màu son
Trắng tinh nguyên đã héo mòn thời gian

Nơi thềm cửa Em đàn khúc biệt
Phụ rẫy rồi…da diết làm chi
Vấn vương tiếc nuối những gì
Chỉ thêm chuốc khổ lụy bi quả hồng

Mây lãng đãng tầng không tím rịm
Nhuộm sẫm trời rã phím cung thương
Dư âm hứa hẹn dặm trường
Dẫu cho vật đổi má hường nguyện trao

Phút Sa Cơ

Phút Sa Cơ

Trong huyết quản chảy dòng Âu Lạc
Nên ẩn tiềm ngọn thác vọng ngân
Quê Cha đất Tổ muốn lần
Nghĩa ân đáp trả, lòng trân trọng lòng

Bỗng một sớm xuân phong luyến láy
Cánh thiệp mời Thầy dạy trường tư
Chẳng đắn đo, chút ngần ngừ
Hành trang thẳng tiến, định cư Sài Thành

Thuê gác trọ, ứng nhanh hội nhập
Cưỡi ngựa thồ, dáng dấp uy nghi
Trên bục giảng, dõng dạc thì
Dưới ong vò vẽ rầm rì ê a

Thuyền Tình Lỡ Chuyến

Thuyền Tình Lỡ Chuyến

Chau mày ngọc mông lung khói quyện
Bóng lập lờ hư huyễn luyến vương
Lỗi cung lẩy điệu nghê thường
Hồn buông lởn vởn dặm trường đa mang

Đò trễ chuyến bẽ bàng uất hận
Đoá thuyền quyên luẩn quẩn chữ tình
Hàn sương nhểu giọt rung rinh
Nẻo đời thăm thẳm lộ trình cách ngăn

Nơi trần thế vết hằn sầu vọng
Điệp tri âm lạc mộng đăm chiêu
Nợ xưa như sợi dây diều
Gió treo lồng lộng liêu xiêu vật vờ

Chỉ Là Ngoại Cảnh

Chỉ Là Ngoại Cảnh

Gập ghềnh dốc đá, lá chen hoa
Xen thác nhạc ru lẫn quyện hoà
Tấu điệu vi vu hồn viễn xứ
Nâng tràng kết cỏ bện thành thoa

Vuốt ngược suối bồng, chia tách hai
Nửa đem thắt bím, nửa trâm cài
Bồ câu lúng liếng soi hồ nước
Ngắm ảnh mơ màng chạnh nhớ Ai

Làn sương mỏng mảnh phủ triền đồi
Ẩn hiện gam màu như sắc vôi
Chao liệng không gian đàn bướm lạ
Lân tinh hoạ tiết sánh cùng đôi

Sợi Tình Lơi

Sợi Tình Lơi

Hồn lạc lõng cuốn xuôi theo vệt khói
Đêm chập chờn chợt nhói trái tim đau
Duyên phận bạc hoá sầu da diết nhớ
Mảnh tình buồn dang dở, bởi vì đâu?

Mưa lác đác nát nhàu trong cõi dạ
Nhấp chén say lã chã khúc tơ đồng
Hồn rã rệu bềnh bồng mang hoang dại
Bởi hương yêu tê tái phả loan phòng

Chờ cánh vạc sóng lòng lênh đênh mãi
Đoản tương tư khắc khoải luống u hoài
Ngăn cách biệt đong đầy cơn mộng mị
Có lẽ nào hương vị đắng chua cay?

Chẳng Thể Nào Vơi

Chẳng Thể Nào Vơi

Một buổi trưa hè cạnh mé mương
Kề vai tựa gối sát người thương
Nao nao tấc dạ trao thư đỏ
Bẽn lẽn tơ lòng gửi huyết hương
Ước nguyện tương lai tình ấm áp
Vong thề hiện tại chuỗi thê lương
U hoài thắt thẻo buồn canh cánh
Chẳng thể nào vơi khúc đoạn trường.

December 5, 2018
Tam Muội

Khoảnh Khắc Vào Xuân

Khoảnh Khắc Vào Xuân

Tưng bửng sáng mưa phùn lất phất
Khiêu khích mầm lật đật vươn cao
Đong đưa cỏ biếc thì thào
Báo trời sắc trổ lộc trao đầu mùa

Xuyên khung cửa nắng tua lộng lẫy
Xuân điệu đàng cựa quậy ngoài sân
Đỉnh non thấp thoáng xuống gần
Thang mây lững thững nối chân nhịp nhàng

Luồng man mát bầu quang đãng cảnh
Chậu kiểng đào từng nhánh rộ hoa
Hương thơm ngan ngát chan hoà
Căng tràn nhựa sống dịu xoa khúc sầu

Chiếc Bóng Lạc Lầm

Chiếc Bóng Lạc Lầm
(Thơ Nhất Vận Từ Cuối)

Nắng tắt màn buông tiếng quạ dơi
Khô khan vỗ cánh xoải lưng trời
Rừng hoang lẳng lặng mình ta tới
Tứ phía âm u ma quái mời

Sương trắng tiêu điều dạ tả tơi
Từ khi biệt phố trở về nơi
Cò than vượn hú đau lòng đợi
Nửa mảnh trăng thanh đã hứa lời

Le lói đóm đàn lửa phất phơi
Cõi hồn ngất ngưởng ngập rồi vơi
Mơ hồ bóng nhạn… hay vì bởi
Duyên thắm cùng ai, ánh tỏ ngời

Chờ Oyyyyyy!

CHỜ OYYYYYYYY!
(Thơ Vui)

Nắng soi mặt nước lung linh
Giỡn chơi chút xíu coi mình tính sao
Ai dè mình cũng tào lao
Đổ thừa cắc cớ “anh hào, quân vương”

Lại đây nằm võng em thương
Gió trưa man mác vấn vương tim hồng
Thuyền ai gác mái trên sông
Tiếng hò vang vọng gợi lòng lâng lâng

Mây trôi lãng đãng trắng ngần
Tay nhẹ em lần xuống bụng ngang hông
Ôm mình cho ấm tấc lòng
Dỗ giấc trưa nồng dệt mộng uyên ương.

Tam Muội

Mưa Gom Nỗi Nhớ

Mưa Gom Nỗi Nhớ

Lang thang xuống phố chiều nay
Dòng xe xuôi ngược, gót giày liêu xiêu
Nhiêu khê vạn sự trăm điều
Bâng khuâng thắc thỏm như diều mắc treo

Bỗng nhiên ngọn lốc thổi vèo
Lá đong đưa rụng lèo tèo ngổn ngang
Đỉnh cao xám xịt nhịp nhàng
Đẩy đùn phủ kín như đang bão bùng

Phải trời đen kịt không trung
Bởi do hờn dỗi tình chung hững hờ
Nỗi lòng cảm giác bơ vơ
Tình yêu hoài đợi mãi chờ thiên thu

Thủ Thỉ Tiếng Tơ Lòng

Thủ Thỉ Tiếng Tơ Lòng
(Thơ Liền Âm)
(Thơ Vui Miệt Vườn)

Mình yêu hỡi! Hôm qua bên anh Mã
Mở tiệc mừng đặng gả út Mộng Nga
Em sang bển gọi là bưng mâm quả
Phụ đàn trai vì chả có bòn ca**

Chừng chạng vạng tà tà chân sáo đá
Thằng Tèo khiêng rổ cá bộn ngang qua
Nó khệ nệ bảo là đồ của má
Đưa cho em vì đã giúp chị Hà

Khoái quá cỡ ngồi sà bên đám mạ
Tặng bốn con cho Cả bác cậu Thà
Con anh Thiệt chủ phà trên An Khả
Còn bao nhiêu gói lá đem về nhà

Trăn Trở Dưới Trăng

Trăn Trở Dưới Trăng

Canh ba trăn trở quạnh cô bờ
Lặng ngắm khuyết tàn hoạ áng thơ
Gió thoảng vi vu hồn chất ngất
Nỗi niềm vương vấn cảm chơ vơ

Anh hỡi phương trời có thấu chăng
Dáng mai rã rệu, nhuốm hàn băng
Khuê phòng ảm đạm hoài da diết
Nhớ quá Mình ơi, vàng võ trăng

Mơ ước cùng anh xoải cánh chim
Tiêu dao hồ hải trải bầu im
Tựa vai thưởng thức vầng tinh tú
Múc ánh sao chìm sưởi ấm tim

Dạo Bản Phù Trầm

Dạo Bản Phù Trầm

Tịch liêu chim chóc thẫn thờ
Trầm ngâm cỏ lá chơ vơ sắc vàng
Hè rực lửa, nắng chói chang
Mây trôi biền biệt, gió đang gọi về

Rót làn mưa nhẹ vùng quê
Cỗi cằn tuế nguyệt não nề đất đai
Sụt sùi núi đá nứt hai
Cát bụi xoáy dài, hồn bướm nhện giăng

Lật trang xướng họa Chàng rằng
Thấu niềm thống khổ giá băng Thiếp từng
Can trường thoắt quặn lệ rưng
Ngàn kim luồn lách lửng lưng quả hồng

Nỗi Nhớ Mênh Mông

Nỗi Nhớ Mênh Mông

Đêm đối bóng miên man nỗi nhớ
Tiếng tơ lòng nức nở chàng ơi
Cung tình lạc lõng chơi vơi
Gió luồn song cửa rối bời gối chăn

Hồn nửa mảnh băn khoăn da diết
Chốn khuê phòng ngã nghiệt tình sâu
Tương tư thiếp cạn chén sầu
Con tim héo hắt bạc màu tóc tơ

Trăng rụng xuống bơ vơ giá lạnh
Luống u hoài canh cánh thâu đêm
Đớn đau đọng hạt nỗi niềm
Tơ vương khắc khoải riêng em lặng thầm

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 62

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 62

Muốn xâm phạm tới lô hàng hiếm
Đang mỡ màng khoe diễm lệ cong
Khó khăn đè nén lợn lòng
Mới ra cớ sự tử vong mạng người

Vài chứng tích, máu tươi chuyển đậm
Có đính kèm mẻ cẩm thạch kia
Li ti sát cạnh khoé rìa
Bỏ lọ dán bìa soi kính hiển vi

Cùng hóa chất cực kì tinh xảo
Kiểm nghiệm quan rốt ráo thi hành
Chỉ trong khoảnh khắc thật nhanh
Kết quả đúc thành, ngọc bội Bạch Hiên”

Một Lời Nhắn Để Cầm Tin

Một Lời Nhắn Để Cầm Tin
(TNBC – Ngũ Độ Thanh)

Mãi ngóng chờ trông Bậu trở về
Chiều nay lặng lẽ bước đường đê
Ân tình thuở ấy buông hờ hững
Kỷ niệm năm nào ngẫm tái tê
Chẳng lẽ phồn hoa chìm ái mộng
Hay là vật chất nản làng quê
Thôi thì tạm viết vài ba chữ
Gửi lại cầm tin ngớt não nề.

February 12, 2019
Tam Muội

Lạc Mộng Sầu Quyên

Lạc Mộng Sầu Quyên

Đêm một mình ngất ngưởng chuốc men say
Uống quên hết đắng cay nơi trần thế
Niềm hụt hẫng siết con tim kiệt quệ
Kiếp phong trần dâu bể phủ đầu xanh

Gió lao xao lùa lạnh quấn đơn mành
Mắt gợn sóng long lanh chìm nỗi nhớ
Đời phiền muộn khúc tơ đồng lỡ dở
Rũ đoá hồng ngẫm nợ xót lương duyên

Ở phương trời anh gối mặn thuyền quyên
Nồng ân ái phỉ nguyền xây hạnh phúc
Nhấm vị ngọt thoả cương trường thúc giục
Dìu vóc ngà tay múc ánh trăng đêm

Chàng Đi Cõi Dạ Vương Sầu

Chàng Đi Cõi Dạ Vương Sầu
(Thơ Hoạ Giữ Y Từ Cuối)

Đôi ngả từ đây vĩnh biệt RỒI
Con thuyền rẽ sóng hững hờ TRÔI
Thu về héo hắt chao lòng LÁ
Thắt thẻo lìa cành lác đác RƠI

Dằng dặc gánh sầu đọng mắt NHUNG
Canh dài thao thức nỗi bâng KHUÂNG
Lương duyên rực rỡ, tình nồng THẮM
Bỗng chốc vỡ tan vất vưởng HỒN…

Đẹp mối tơ tằm họa bức TRANH
Một đôi bướm trắng kéo nhau GẦN
Tô thêm thảm cỏ xanh màu LÁ
Và chuỗi ngân hà toả suốt CANH

Bể Dâu

Bể Dâu
(Thơ hoạ cùng anh SonHaVy Nguyễn)

Trời khéo bày chi cảnh lá lay
Đời anh phải chịu lắm chua cay
Hy sinh chiến đấu vì dân tộc
Chẳng quản thịt xương nát dáng hài

Tàn cuộc vạn dân chìm thống khổ
Riêng anh bất hạnh nhiều hơn ai
Đạp xe chống nạng tìm sinh kế
Để có bữa cơm đạm mỗi ngày

Thương xót thân anh chịu đoạ đày
Hai dòng lệ ứa nhoà mi cay
Cảm thương đời lính gian truân quá
Nhất niệm trong tâm cầu Chúa Ngài.

June 14, 2018
Tam Muội

Dư Âm Hồn Thơ

Dư Âm Hồn Thơ

Nầy Tam Muội! hãy nghe ta nói
Tánh của nàng có thói hung hăng
Giận ai là muốn sang bằng
Sát khí đằng đằng há sợ trời cao

Nầy Tam Muội! xuyến xao trọn trái
Đã yêu rồi đậm mãi tận tâm
Gom thương góp nhớ âm thầm
Trăn trở đêm nằm thao thức dệt mơ

Nầy Tam Muội! khù khờ phải biết
Quả tim nàng lại thiệt mỏng manh
Tổn thương tấc dạ chòng chành
Trách đời đen bạc long lanh vắn dài

Ký Ức Rằm Tháng Tám

Ký Ức Rằm Tháng Tám

Trăng thanh lơ lửng cuối khung trời
Gió nhẹ khẽ khàng đẩy lá lơi
Rặng liễu đong đưa soi ảnh nước
Đơn mình cô tịch cảm chơi vơi

Kỷ niệm hoài ôn thuở chốn quê
Mỗi năm tháng tám lại mang về
Hoa Đăng dịp Tết cùng nô nức
Già trẻ xóm làng phút hả hê

Sóng vỗ tấc lòng nỗi vấn vương
Nhớ đêm lễ hội rực khu phường
Họ hàng họp mặt vui mừng đón
Vằng vặc sắc rằm, trà tách hương

Yêu Trong Nghịch Cảnh

Yêu Trong Nghịch Cảnh

Nhớ anh nhiều…nhưng chẳng nói…
…nói ra nhiều…cũng vậy thôi…

Giọng hát Ngọc Anh nghe não nề
Như đồng cảm với chuỗi lê thê
Lẻ loi xoắn xuýt luồng da diết
Khiến mạch máu đào gợn tỉ tê…

Âm vang kỷ niệm của thời qua
Ấm áp hồn yêu quyện ánh ngà
Bên mảng trắng hình luôn gắn bó
Thắm nồng giai ngẫu nhịp ngân nga

Bởi nụ cười buồn, chúm chím xinh
Cộng đôi ngọc biếc chứa chan tình
Tóc sương muối bạc bồng bềnh mái
Sức hút diệu kỳ…dạ tiếp nghinh

Tình Đợi – I

Tình Đợi – I
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Lẩn khuất vàng tia rã rượi chiều
Lưng trời tuyết giũ lạnh lòng xiêu
Hồ thu sóng gợn âu sầu liễu
Phố hạ mây đùn ủ rũ miêu
Lãng Tử luôn chờ đưa bóng kiệu
Hồng nhan mãi đợi đón luồng tiêu
Dầm khua cát lộng nào ai hiểu
Mộng chữ tình chung thả cánh diều.

April 7, 2019
Tam Muội

Bàng Bạc Tấm Hình

Bàng Bạc Tấm Hình

Hôm qua Vũ tặng ảnh cho MÌNH
Vóc dáng phong trần cũng khá XINH
Má lúm đồng tiền môi óng NƯỚC
Sương rơi mái tóc nét lơi TÌNH
Mà sao tấc dạ nào thương NHỚ
Bởi tại con tim chẳng hiển LINH
Ngắm nghía xong rồi đành lủi THỦI
Quăng vào hộc tủ thoáng quên HÌNH.

November 17, 2018
Tam Muội

Ý Xuân Bên Ánh Nguyệt

Ý Xuân Bên Ánh Nguyệt
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Đông tàn tiễn biệt đón nàng xuân
Vắt vẻo tùng dương xoã nguyệt nhuần
Ngưỡng sảnh chung ngà khơi bút luận
Lầu hiên chén ngọc trải vần tuân
Trời thanh rạng rỡ bờ môi chuẩn
Gió thoảng êm đềm cõi dạ khuân
Ngoạn cảnh non bồng trao chiếc thuẫn
Càn khôn khoảnh khắc gạt trầm luân.

May 7, 2019
Tam Muội

Nỗi Lòng Thiếu Phụ

Nỗi Lòng Thiếu Phụ

Huế bây chừ sao lất phất hoài mưa
Hòn Núi Ngự cũng vừa rưng rức để
Đủ bàng bạc những ngày buồn dương thế
Ngổn ngang lòng chễm chệ khối sầu vương

Cuối Trường Tiền cây phượng vĩ hầu đương
Trơ cành trải bóng, chường bông héo rũ
Khiến man mác giăng đầy lên vũ trụ
Thiếu phụ dừng…chốn cũ…mỏi mòn trông

Mấy năm rồi ôm lạnh lẽo giá đông
Sau lửa loạn, khói lồng, phân kỳ chở
Cục đỏ hỏn…Hãy còn chung bên nớ
Hay lạc loài tạm bợ giữa dòng trôi?

Khúc Nhạc Buồn

Khúc Nhạc Buồn
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Ráng đỏ đầu hôm rũ rượi chuồn
Mưa dầm rả rích thạch sùng luôn
Phòng đơn thổn thức dòng châu cuộn
Gối lẻ ưu phiền chuỗi lệ tuôn
Nỡ để lời yêu sầu phím muộn
Đành đem chữ ái khảy đàn suôn
Hoài trông cánh Nhạn tơ lòng thuỗn
Trải nỗi niềm riêng khúc nhạc buồn.

May 8, 2019
Tam Muội

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 70

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 70

Đang lắng đọng, tâm tư thanh thản
Giở nắp chum, cầm cán gáo dừa
Múc hòn thuần khiết rưới mưa
Lên hàng Bỉ Ngạn, hoa vừa héo hon

Cánh váy đỏ xoay tròn cục cựa
Mạn lắc xoè rực lửa Châu Sa
Phấn hương ngan ngát là đà
Đón luồng tinh túy ngân nga đất trời

Niềm sảng khoái xoải bơi đáy dạ
Nhìn sắc tươi nền nã vươn đài
Mà nguồn hớn hở khoan thai
Nhịp chân tha thẩn huýt dài sáo vui

Bà Lão Ăn Mày

Bà Lão Ăn Mày

Trải đường phố lá vàng lác đác
Một lão bà dáo dác nhìn thu
Tiết sang phủ lớp sương mù
Cuộc đời bất hạnh sầu ru bóng chiều

Gió chuyển lạnh cánh diều đơn lẻ
Lụa tả tơi lở ghẻ gót chân
Khẳng khiu hốc hác bần thần
Vật vờ rê gậy đường lần dò đi

Nỗi bĩ cực rèm mi vàng đục
Ngẫm nhân tình vinh nhục trắng đen
Lệch cân phân biệt thấp hèn
Dập vùi cô phụ như đèn lụn tim

Lạc Mất Tình Nhau – I

Lạc Mất Tình Nhau – I

Bầu tĩnh mịch nghe niềm riêng chao đảo
Siết can trường cơn bão chợt đi qua
Tưởng hồng duyên dật lạc ửng ráng tà
Nào rạn vỡ xót xa dòng đánh cược

Hoàng hôn tím cô đơn lê từng bước
Nghĩa vợ chồng đục nước ngược bể dâu
Có phải chăng giông tố đọng mưa sầu
Hoa nhạt phấn đượm mầu vàng võ úa

Hay ánh nguyệt lu mờ không sáng sủa
Vải sơ sài chẳng lụa bóng như xưa
Nên lời yêu tha thiết bỗng dư thừa
Đãi bôi để hầu vừa lòng phối ngẫu

Chạ Chung Chồng

Chạ Chung Chồng
(NV – NĐT – TVN)

Buồn thay hẩm phận kiếp chung chồng
Lạc lõng canh chầy mải miết trông
Cửa chị hương nồng ôm ấp ngỗng
Phòng em lửa nguội hững hờ sông
Tình chia chẳng đặng đau ngàn đống
Nghĩa tách âu đều khổ vạn gông
Trống trải đơn nằm nghe vũ lộng
Buồn thay hẩm phận kiếp chung chồng.

October 15, 2019
Tam Muội

Làng Mộng

Làng Mộng

Tận cuối trời xa có một làng
Ngày đêm rộn rã tiếng ca vang
Trai tài luyện võ thân cường tráng
Gái sắc quay tơ dáng dịu dàng
Đất trổ đầy hoa hương phất phảng
Sông sanh lắm cá sống an khang
Lòng người sảng khoái tâm trong sáng
Tĩnh lặng thanh bình toả ánh quang.

December 17, 2018
Tam Muội

Oan Trái

Oan Trái

Vạn lần rung cảm trải Hồn Nương
Chàng hỡi vì đâu để vấn vương
Chân bước lang thang từng góc phố
Cà phê thấm giọt đắng hồn thương

Quạnh quẽ trăng xiêu sương lạnh tràn
Thơ sầu da diết khúc châu loang
Đã khiến tim côi như rỉ máu
Nghe lòng đắng đỏi giấc liêu hoang

Núi sông mờ bạc dạ chơi vơi
Trắc trở duyên ta trách bởi trời
Thiếp chàng chẳng thẹn, vong tình phụ
Vẫn lỡ duyên cay xót kiếp đời

Phũ Phàng Chi Hỡi!

Phũ Phàng Chi Hỡi!

Đêm ngậm ngùi, buồn bã, đọc thư anh
Những hàng chữ quấn quanh theo điệu múa
Khiến trang giấy, nhũn mềm, nhăn trầy trụa
Chuỗi êm đềm một thủa vụt khói sương

Hết thật rồi! Bao ước mộng uyên ương
Xây hoài bão dặm trường luôn gắn bó
Dẫu tuyết bạc phủ trùm lên ngọn cỏ
Theo tháng ngày vàng võ điệu sơn khê

Hay cách ngăn chân thất thểu đường về
Khi qua phố não nề trông đôi lứa
Cùng sánh bước, chuyện trò, vai đầu tựa
Ngẫm phận mình, lạc giữa nỗi cô đơn

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 6

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 6

Nghe trống điểm mà thòng dây nhớ
Dáng hồng nhan bỡ ngỡ trong mơ
Phải chăng tiền kiếp vọng chờ
Phỉ câu giai ngẫu, vẹn bờ Uyên Ương?

Nàng nhỏ nhẹ canh trường bầu bạn
Khảy tơ đàn thư giãn véo von
Tình sâu nghĩa nặng vun tròn
Sao chưa diện kiến, hay còn điều chi?

Tri kỷ hỡi! Sầu mi ngấn lệ
Dư âm luồng bén rễ lòng Ta
Tương tư trăng ửng ngọc ngà
Mày thanh lá liễu, tóc là đà bay

Hồn Nương Nghi Vấn

Hồn Nương Nghi Vấn

Vi vu thoảng đào hoa rơi rụng
Mộng tương phùng Loan Phụng hoà duyên
Nhẹ tay vén sợi tóc huyền
Ươm giấc du thuyền trải tận biển khơi

Bầu giá lạnh thiếp mời thêm rượu
Chàng nâng ly quỳnh tửu ấm lòng
Làn sương phai nhạt tầng không
Cạn chén hương nồng khách đã ngà say?

Màn đêm phủ u hoài trong dạ
Rũ hồn sầu vạn ngả chơ vơ
Liễu buồn canh cánh ngẩn ngơ
Hồn Lang thất lạc bấy giờ là đây?

Lánh Đời Quy Ẩn

Lánh Đời Quy Ẩn
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh – Tứ Vần)

Xa thành cuộc sống hào hoa miễn
Bỏ xóm sông đời rạng rỡ xiên
Ổ lá an nhàn mong ngã thiện
Chòi tranh hẻo lánh mộng đường tiên
Ban chiều bước dạo nghe hồn biển
Buổi tối chân dừng đặt võng hiên
Ngán ngẫm thăng trầm đang hiển hiện
Rừng hoang ẩn dật kiếp tu thiền.

May 21, 2019
Tam Muội

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 52

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 52

Rồi quan niệm luật đền thất thoát
Giở mưu mô, chiếm đoạt, tranh giành
Bày điều quỷ quyệt gian manh
Ngây thơ, trong trắng, thoắt nanh mọc dài

Tạo nghiệp chướng trần ai, dâu bể
Khối gia đình cung quế lạnh băng
Ông mê kỹ nữ đêm hằng
Bà ôm gối chiếc hận chăng tơ hường

Hứng đổ vỡ chán chường cắn đắng
Hạnh phúc nào biển lặng sóng yên
Gieo chi gió tới tấp liền
Ba đào cổn cổn sạt biên rẽ trời

Dưới Dãy Sao Băng

Dưới Dãy Sao Băng

Hiên lầu ngẫm nghĩ cuộc truân chuyên
Rễ má dây mơ với phỉ nguyền
Như đám bòng bong ngày siết quyện
Khiến lòng khắc khoải chữ nhân duyên

Tiếng cú vọng vang thêm não nề
Đông đàn tuyết lạnh khảy lê thê
Ngổn ngang mắc nợ trần gian thế
Nên lận đận đời mang tái tê

Thoáng chốc tuổi hoa đã nửa bờ
Vẫn nằm gối lẻ cảnh chơ vơ
Yêu đương chẳng đặng, hoài trăn trở
Đếm giọt châu luồn xơ xác xơ

Dâu Bể Trần Ai

Dâu Bể Trần Ai

Canh khuya gió thổi vầng trăng lạnh
Nhẹ rót nâng thêm chén tửu nồng
Khoác áo ngự hàn, ta đối ẩm
Sự đời trải nghiệm cảnh long đong

Long đong lận đận hoá công đày
Lặng lẽ ngồi nghe cuộc lá lay
Hội ngộ hữu duyên Thiên ý định
Số anh vất vả thấu trần ai

Trần ai dâu bể tàn hoa rũ
Thế sự luân thường giữa trắng đen
Phai nghĩa nhạt tình khi vãn mộng
Âu về cát bụi há bon chen!

Ý Niệm Tình Yêu

Ý Niệm Tình Yêu
(TNBC – Ngũ Độ Thanh)

Thoáng nghĩ tình yêu phải nhiệm mầu
Dường như hạnh phúc sẽ bền lâu
Trai vùng khổ não treo chiều gió
Gái quẫy vui mừng trải nguyệt thâu
Vỗ mộng hờn đưa vùi đáy thẳm
Gầy mơ giận đẩy lấp mồ sâu
Ngàn hoa vạn sắc giao đồng cảm
Rực rỡ muôn loài xoá bể dâu.

February 10, 2019
Tam Muội

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 25

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 25

Bỗng sột soạt sau lùm rơm rạ
Chàng vểnh tai đếm lá xạc xào
Nhẩm thầm phỏng đoán song ngao
Tối đa lĩnh ngộ Nhất Đao Đoạt Hồn

Danh lừng lẫy được tôn khét tiếng
Chẳng lý nay lấp miệng nhà quan!
Sói săn tru bậy cắn càn
Quỷ quyệt tham tàn thủ đoạn mưu mô

Ai sai khiến! Hồ đồ nông cạn
Ỷ thế quyền, rẻ bán lương tâm
Xuống tay ngạo mạn ngắt mầm
Giết người diệt khẩu, tể lâm chúa rừng

Tạm Biệt Thu

Tạm Biệt Thu

Thu mùa tiễn biệt lệ hoen mi
Tuyết trắng đông sang trải lối đi
Khắc khoải cung trầm câu thủ thỉ
Miên man sợi nhớ khúc rù rì
Cành trơ dạ xót dòng hoài niệm
Lá rã tơ buồn chuỗi khắc ghi
Mỏng mảnh màn sương vương mắt biếc
Thu tàn réo rắt phiến sầu bi.

December 10, 2018
Tam Muội

Duyên Bén

Duyên Bén

Dưới ánh trăng vàng hạnh ngộ nhau
Trao lời hẹn ước khắc tình sâu
Xa Thương trống vắng ngàn kim chích
Thiếu Mộng bơ vơ vạn mủi khâu
Ngóng bậu đong đưa khơi giọt lệ
Chờ anh rỉ rả trỗi dòng châu
Sơn khê thế lộ duyên ngăn cách
Dẫu vậy bền tơ nguyện bạc đầu.

October 6, 2018
Tam Muội

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 11

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 11

Điệu oanh yến chuyền nhau ríu rít
Ruộng kỳ hoa trổ mịt chân mây
Đá chen dị thảo mọc đầy
Suối nguồn xanh biếc, cỏ cây nhịp nhàng

Ôi bối cảnh! Gia trang bình lặng
Thật an nhàn im ẳng tâm tư
Đường xa lấm bụi mệt đừ
Tứ chi rã rượi, nhưng chừ thảnh thơi

Hồ Tiểu Mạc dạo chơi trước cổng
Ngắm lộc vừng với bộng rỗng to
Bên trong làm tổ Tò Vò
Săm soi ư hử đoạn thò tay vô

Nối Sợi Tơ Tình

Nối Sợi Tơ Tình

Lạnh lùa quạnh quẽ chốn khuê trung
Lã chã giọt mưa, ảnh mịt mùng
Trống vắng trầm ưu len lỏi trái
Tâm tư trĩu nặng chuỗi mông lung

Âm ỉ nghẹn ngào cứ chực rơi
Đọc dòng tin nhắn dạ sầu khơi
Đêm qua giận dỗi bầu u tịch
Hai đứa ngoảnh ngơ giữa chợ đời

Réo rắt điệu đàn khảy tứ chi
Tình yêu tự hỏi nghĩa là gì
Giây chơi vơi phút hằn đau khổ
Tháng đợi năm chờ lệ đẫm mi

Tình Chơi Vơi

Tình Chơi Vơi

Ánh chênh chếch lững lờ treo ủ rũ
Điệu bổng trầm loài cú vọng ngân nga
Đêm ngổn ngang thao thức lạnh chén trà
Mộng chưa thắm duyên đà chia hai lối

Niềm trăn trở trót bào mòn cằn cỗi
Nghe nghẹn ngào nhức nhối ghịt con tim
Thuyền lênh đênh cơn sóng vỗ nhận chìm
Nỗi da diết cắt ghim đau quặn thắt

Ngọn gió thổi lùa qua hồn se sắt
Mất nhau rồi héo hắt tím ruột gan
Anh hay chăng giọt nước mắt lan tràn
Dòng nhung nhớ lệ chan bao trĩu nặng

Nỗi Niềm Thời Cắp Sách

Nỗi Niềm Thời Cắp Sách Li ti gợn nhịp chèo khoan tam bản Gió liêu xiêu lãng đãng cụm mây trôi Thu khoe sắc bồi hồi khơi lưu luyến Chạnh cõi lòng nhớ chuyện thuở xa xôi... Hương phảng phất từ đồi thông bát ngát Theo chân Cha nhút nhát đến trường làng Hoa mắc cỡ ngỡ...

Dạo Khúc Tương Tư II

Dạo Khúc Tương Tư II

Chiều tím hoàng hôn phủ cuối trời
Ngắm nhìn hoa lá khẽ khàng rơi
Vài đôi hồ điệp đang e ấp
Mấy cặp ve sầu điệp khúc khơi

Tích tịch tang tang trổi tiếng đàn
Giọt buồn da diết báo đêm sang
Hằng Nga gót ngọc rời cung điện
Chú Cuội tương tư lạc thế gian…

Nguyệt xui Lão khiến
Dưới ánh trăng nâu
Uyên ương đối diện
Thắm đượm tình sâu

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 74

Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 74

Đem rã thịt, gói biều, phân phối
Tặng mọi nhà phụ trội bữa ăn
Phần da, gân, cốt, phơi, dằn
Nửa dây cung bện, nửa văn pháp lời”

Đột đồng vọng chơi vơi tiếng trẻ
Nương theo luồng gió nhẹ chuyển sang
Giọng trầm thống thiết hoang mang
Như đang lạnh lẽo, như đang hãi hùng

Khóc cầu cứu mông lung rời rạc
Tròn trĩnh chừ hốc hác trơ xương
Chân tay trói ở góc giường
Áo quần loang lổ máu đương vắn dài

Khúc Tri Giao

Khúc Tri Giao

Lạc đến vùng cao một buổi chiều
Sương mù bảng lảng, dạ phiêu diêu
Bậc thang, thửa ruộng, kia rừng trúc
Hun hút Háng Sung…Tuyệt! Mỹ miều

Bỗng vầng xám xịt quyện không trung
Gió thổi, nắng thưa, cảnh mịt mùng
Nghiêng ngả cây sầu buông phiến lá
Đì đùng sấm chớp vọng mông lung

Lúng túng nhìn quanh chẳng bóng người
Nỗi niềm trỗi dậy, nét nào tươi
Cặp chân vội vã bươn triền dốc
Cảm giác hoang mang, héo nụ cười

Covid-19 Tác Động Ảnh Hưởng Với Cái Nhìn Thiển Cận

Covid-19 Tác Động Ảnh Hưởng
Với Cái Nhìn Thiển Cận

Dịch cúm Cô-Vi bỗng giáng trần
Theo đường hô hấp của người dân
Xuyên qua mũi, miệng, mắt, truyền nhiễm
Hàng triệu sinh linh, chẳng ngại ngần…

Hiểm nguy viêm phổi lan tràn nhanh
Thế giới khẩn trương, ý thực hành
Tụ hợp đám đông…lệnh kiểm soát
Phải ngừng tiếp cận, cách lằn ranh

Trường học, văn phòng, hãng xưởng đang
Giảm luồng hoạt động khiến hoang mang
Chỉ còn tối thiểu vài thương nghiệp
Buôn bán cầm canh…rủi nhỡ nhàng

Còn Gì Luyến Lưu

Còn Gì Luyến Lưu

Hai tuyến đường chẳng thể phối hợp nhau
Bởi vì thế chuyến tàu luôn lệch hướng
Những âu yếm giờ mang nhiều gắng gượng
Chuyện đôi mình vất vưởng mắc đầu non

Bao tháng ngày nghĩ ngợi đến héo hon
Ngắm vầng khuyết đâu tròn soi ảnh nước
Cãi Cha Mẹ đem tơ hồng đánh cược
Dẫu thăng trầm xuôi ngược cũng đành cam

Nhưng nhận gì sau mỏng mảnh khói lam
Khi cơn gió thoảng làm loang loảng vết
Chừ đối diện với muôn vàn mỏi mệt
Lỡ cung đàn mộng kết hẹn trăm năm

Khép Trang Nhật Ký

Khép Trang Nhật Ký

Cuộc đời dâu bể đa đoan
Hoá công chẳng đặng Phụng Loan lỡ làng
Hữu duyên vô phận dở dang
Sóng ngầm bão tố thuyền tan nát nhàu

Tưởng rằng thắm đượm trầu cau
Ngờ đâu lận đận qua cầu đắng cay
Xốn xang vò võ đêm ngày
Tương tư khối mộng lắt lay bóng hình

Bốn bề hoang vắng lặng thinh
Tựa cửa lắng mình hoài vọng tin anh
Muộn phiền bạc mái đầu xanh
Thệ ước chòng chành ký ức buông lơi

Bạn Bệnh

Bạn Bệnh
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Mãi bận làm nên chẳng ghé nhà
Chiều nay rảnh rỗi đến tìm Nga
Trên giường nét mặt mang buồn bã
Cạnh phản thân hình rũ diết da
Dịch phổi truyền lây rầu rĩ quá
Ân trời cảm hoá ngặt nghèo qua
Ngồi lo lắng bạn buồng tim đã
Nhặt nỗi âm thầm phủ xót xa.

March 17, 2020
Tam Muội

Có Bận Gì Không

Có Bận Gì Không
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Chiều đông thủa ấy tiễn đưa chàng
Lối nhỏ quay về lạnh lẽo mang
Cánh tử đằng xưa buồn bã dạng
Nhành anh thảo nọ thẫn thờ tang
Hoài trông chửa nhận hồng mây áng
Mãi đợi chưa nhìn ửng nắng thang
Có bận gì không mà để quãng
Xuân thời lẳng lặng lững lờ đang.

June 27, 2020
Tam Muội

Tình Buồn Mênh Mông

Tình Buồn Mênh Mông

Đêm buông dần sao trí não triền miên
Bừng ngọn đuốc muộn phiền bao nghĩ ngợi
Nghe hụt hẫng thời gian vui hồ hởi
Bỗng khói mờ phất phới quyện không trung

Chớm Hạ sang mà lạnh lẽo khôn cùng
Vang âm ỉ mông lung trời da diết
Những ấm áp yêu đương từng mãnh liệt
Thoáng chốc thành cay nghiệt giáng vào tim

Tình thơ trao tha thiết đã bị dìm
Cả tâm huyết nhặt ghim làm khúc nhạc
Niềm rung cảm phải chăng giờ rải rác
Hứng lặng thầm lác đác giọt châu tuôn

Tản Mạn Chiều Quê

Tản Mạn Chiều Quê

Lang thang trải bước đường đê
Con đò gối bến tứ bề vắng hoe
Tảng bàng vài chú chích chòe
Líu lo thánh thót tròn xoe mắt nhìn

Tà dương soi ảnh lung linh
Cao sơn hùng vĩ, con kinh lượn tràng
Mây xanh quyện lủy tre làng
Lúa đồng bất tận, từng đàn cò bay

Gió mơn bụi cỏ lắt lay
Bông lau ẻo lả bướm say quanh hòn
Suy tư bên thảm mạ non
Cõi lòng ủ rũ héo hon dáng hường

Phút Giây Lạc Lối

Phút Giây Lạc Lối

Lặng nghe tiếng dế vọng từ hiên
Không lẽ chênh chao nhớ bạn hiền
Gặm nhấm cô đơn buồn quạnh quẽ
Mà đàn non nỉ khúc triền miên?

Nhẹ rón đôi chân ra khỏi mùng
Nhìn chồng ngon giấc chốn khuê trung
Chữ điền dày dạn in khuôn mặt
Lấm tấm muối tiêu điểm bách tùng

Ngoài song ngọn bấc thổi vi vu
Trơ trọi nhành khô đón mịt mù
Khiến dạ tròng trành xuôi dĩ vãng
Trở về ký ức với vàng thu

Ký Ức Hè Xưa

Ký Ức Hè Xưa
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Rực rỡ trưa hè ủ liếp phên
Nằm nghe nỗi nhớ tuổi hay đền
Thành luôn bỡn cợt treo nhền nhện
Sự mãi trêu đùa bỏ ốc sên
Cặp táp chùm me luồn ngõ bển
Ngăn bàn nhánh ổi liệng tường bên
Thầy cô giả bộ không màng đến
Kỷ niệm niên thời bỗng dấy lên.

June 11, 2019
Tam Muội

Cửa Ải Tình Yêu

Cửa Ải Tình Yêu

Đã biết rằng yêu vướng luỵ sầu
Con tim nhức nhối bởi niềm đau
Bóng đơn vàng võ loang trời tím
Lạc bước miên man mãi tận đâu

Thắt thẻo nhìn quanh, quạnh tứ bề
Hàng cây rũ rượi trải lê thê
Ưu tư sầu muộn tình ngang trái
Nghèn nghẹn cõi lòng luống tái tê

Tay vén suối bồng buông lặng lẽ
Làn mây trôi nhẹ gió hiu hiu
Thả hồn vọng tưởng về phương ấy
Có cảm xót xa khi mỗi chiều

Vọng Cố Nhân

Vọng Cố Nhân

Biết đến khi nào mới gặp nhau
Đôi ta cách trở dạ vương sầu
Ly cay uống cạn ngàn thương nhớ
Chén đắng vơi đầy vạn đớn đau
Lã chã làn mưa mi đẫm lệ
Lơ thơ sợi gió mắt nhoà châu
Sơn khê thế lộ xa vời vợi
Biết đến khi nào mới gặp nhau.

Tam Muội

Làm Dâu Xứ Lạ

Làm Dâu Xứ Lạ

Ôi thương chị lắm phải xa nhà
Thôi học lưng chừng, biệt Mẹ Cha
Lên chuyến xe đời sang xứ lạ
Nương nhờ đất khách, trải bôn ba

Ôi thương chị lắm nén niềm đau
Vùi lấp thanh xuân đang rộ màu
Vỡ mộng khi trăng tròn lẻ sáu
Trở thành vong phụ, lỡ làng nhau

Ôi thương chị lắm kiếp làm dâu
Quần quật sớm hôm, việc lút đầu
Cơm hẩm cháo hoa mà cất giấu
Nhỡ ra người mắng, kẻ câu mâu

Lận Đận Duyên Phần

Lận Đận Duyên Phần

Trời chiều sa mạc âm u
Cát bụi mịt mù gió quyện không gian
Suy tư khắc khoải võ vàng
Cạn ly khuây khoả trần gian muộn phiền

Ta thời lỡ phận nợ duyên
Canh trường thao thức triền miên lệ lòng
Thuyền quyên vướng cảnh long đong
Cung tơ lỗi nhịp chỉ hồng lạc dây

Vọng hoài ấm áp vòng tay
Ái ân thắm thiết nồng say đêm trường
Bạc phần quạnh quẽ vấn vương
Yêu đương trắc trở xót thương đôi bờ

Đời Còn Thơ Trăng

Đời Còn Thơ Trăng

Đọc lời tha thiết đậm sâu
Ngậm ngùi nghèn nghẹn giọt châu ửng trào
Duyên xưa vạn kỷ lẽ nào
Kiếp này hội ngộ kết giao bạn lòng

Để rồi thắc thỏm ngóng trông
Dõi theo mảng trắng mênh mông mỏi tìm
Vắng anh vụn vỡ buồng tim
Ngỡ “Ai” hạnh phúc ấm êm trang đài

Thầm ngăn tiếng nấc thở dài
Dặn lòng đừng mãi u hoài thế kia
Vậy mà lệ ngấn đầm đìa
Ngẫm câu cá chậu lia thia lại buồn

Dạ Còn Vương

Dạ Còn Vương
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Nằm nghe vẳng lại tiếng Duy hò
Ẩn dụ tơ lòng trĩu gánh lo
Bởi dưỡng Cha nằm chân bột bó
Vì nuôi Mạ nhiễm cuống gà ho
Tiền nong thiếu hụt… chiều giao cỏ
Cửa ngõ sơ sài… tối quạt mo
Chẳng dám thương mình nên chuỗi nọ
Buông lời phụ rẫy…để buồn xo!

May 15, 2023
Tam Muội

Bóng Dáng Của Anh

Bóng Dáng Của Anh

Đêm tĩnh mịch không gian mờ sẫm
Giữa hoang tàn anh ngẫm chuyện chi
Phải chăng vướng lụy tình si
Tơ đồng rõ máu lâm li cung sầu

Bầu bàng bạc trăng nâu khuất bóng
Lỡ uyên ương tan mộng nát mơ
Xác thân rã rệu thẩn thờ
Chìm trong khói thuốc bên bờ đìu hiu

Tuổi cũng đã xế chiều có nhẽ
Sao âm thầm quạnh quẽ thâu đêm
Suy tư thao thức cạnh thềm
Võ vàng đơn chiếc lệ mềm giọt rơi

Tình Mang Xuống Chốn Tuyền Đài

Tình Mang Xuống Chốn Tuyền Đài

Gió thổi mơn man nhẹ liễu đùa
Trăng vằng vặc chiếu, điệu đàng khua
Dát vàng lấp lánh in sông bạc
Dạ thoảng xôn xao quyện ánh lùa

Đồng dao vẳng vọng khúc ngân dài
Vương vấn cỏ bồng thủ thỉ tai
Lãnh đạm mây hờn treo đỉnh núi
Thuyền hoa lờ lững khói sương phai

Rượu nồng chung ấm mời phu tướng
Băng tuyết xoá tan, cạn chén đầy
Ngọc sáo du dương mềm mại khởi
Tay đan nhuần nhị mộng hồ xây…

Một Thoáng Sầu Đông

Một Thoáng Sầu Đông
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Thu vàng tiễn biệt tiết vào đông
Lạnh lẽo rèm thưa giấc chẳng nồng
Ủ dột tơ vò ôm gác rỗng
Âu sầu chỉ vướng nhặt phòng không
Thềm hiên tuyết phủ ê chề mộng
Mái sảnh mưa dầm quạnh quẽ trông
Lỗi nhịp cung đàn buông thả sống
Đêm về ngẫm lại thấy mình ngông.

October 28, 2019
Tam Muội

Xót Phận

Xót Phận
(Nhất Vận – Thủ Nhất Thanh)

Xót bởi trần duyên lỡ mộng thời
Xót ngài Lão Nguyệt thích đùa chơi
Xót xuân vội điểm tình phơi phới
Xót hạ mau tàn nghĩa tả tơi
Xót bến Tiêu Tương đò tấp đợi
Xót cành Bỉ Ngạn nắng nằm phơi
Xót xa nghịch cảnh chàng ơi hỡi
Xót thấu tim em phận rã rời.

May 11, 2020
Tam Muội

Mộng Thu

Mộng Thu
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Rực rỡ trưa hè nắng phỏng da
Đành nghiêng bút mực để nằm nhà
Ru hình vẽ mộng thu về ngả
Thả bóng tô bài hạ mãn ca
Nhỏ hạt sương mù ôm tóc xoã
Gom luồng gió bạc thổi hồn xa
Băng ngàn hải phận, bao đường sá
Trải giấc say nồng giữa Bậu, Qua.

May 25, 2020
Tam Muội

Trả Lại Tình Nhau

Trả Lại Tình Nhau
(Ngũ Độ Thanh – Nhất Vận)

Lạnh lẽo tơ lòng phủ tuyết băng
Vì sao chỉ thắm lại buông nhằng
Niềm tin nhạt nhẽo làn môi đắng
Nỗi tưởng ơ hờ ngọn sóng hăng
Nếu chẳng thương thì ngưng trĩu nặng
Không còn luyến nữa biệt oằn căng
Thuyền nay rẽ hướng buồm giương thẳng
Chớ mãi sầu vương nghịch cảnh hằng.

February 23, 2019
Tam Muội

Kết Câu Phỉ Nguyền

Kết Câu Phỉ Nguyền

Tạm biệt hạ trời đang mùa giao tiết
Ngọn thu phong mài miệt quyện non ngàn
Những phiến lá đổi sang mầu da diết
Thoảng đong đưa tha thiết trải hanh vàng

Chiều bàng bạc cạnh bàn nơi gác vắng
Đọc lại lời thư nhắn của anh trao
Ôi thương quá! Ngọt ngào miền sâu lắng
Khắc đáy tim tình nặng nghĩa thanh tao

Chiếc voan trướng lao xao bên ô cửa
Dịu dàng hương hoa sữa lách xuyên mành
Nghe dào dạt long lanh bao chan chứa
Sợi sóng lòng nguyện hứa dưới vòm xanh

Tặng Chồng

Tặng Chồng

Thức trắng năm canh dạ nhớ chồng
Buồn như ngọn sóng lượn trên sông
Bao ngày vắng mặt vì nhiều việc
Bấy tháng xa hình tại lắm công
Ngắm nguyệt lung linh lòng thắt thẻo
Nhìn sao óng ánh dạ mênh mông
Yêu anh sẽ đợi dù khô héo
Dẫu phải đêm đông lệ dáng hồng.

October 3, 2018
Tam Muội

Tình Nhạt Phai

Tình Nhạt Phai

Chiều nghiêng vạt nắng khẽ khàng rơi
Quặn thắt tim côi những rối bời
Anh đến gieo lòng bao nỗi nhớ
Để rồi thinh lặng bóng chơi vơi

Cũng gió nầy trăng câu hẹn thề
Ru hồn mộng mị đắm cơn mê
Ấp ôm san sẻ niềm cay đắng
Chung uống men nồng vơi tái tê

Anh hứa cùng em buộc sợi yêu
Vẽ mầu tô sắc, xóa liêu xiêu
Nhặt tinh kết tú xây lầu ái
Hồ điệp ngất ngây dưới ráng chiều

Tình Đợi

Tình Đợi
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Sương chiều tản mạn cuối trời Tây
Não nuột trầm tư phủ dáng gầy
Bến tiễn chân người sông mạch đẩy
Đò đưa cánh nhạn bão luồng vây
Bao ngày độc ẩm đau thầm cấy
Những buổi đơn đàm lạnh buốt xây
Lặng lẽ trông chờ tin chẳng thấy
Tình sâu nghĩa nặng lẻ như nầy?

February 26, 2019
Tam Muội

Vọng Chờ

Vọng Chờ

Sương mờ ánh lặn cảnh đen thui
Đáy dạ rưng rưng lệ ngậm ngùi
Vạn kỷ sâu tình duyên đất khiến
Ngàn năm nặng nghĩa nợ trời xui
Tương phùng cõi thế thuyền neo bến
Tái ngộ trần gian chỉ rối nùi
Nhạn đã yên cành lành ấm tổ
Thôi chờ vãn mộng tạo nguồn vui.

December 7, 2018
Tam Muội

Dòng đời xuôi ngược như những ngọn sóng li ti nhấp nhô trên biển rộng, lắm lúc sóng lặng bình yên nhưng cũng đôi khi nổi trận ba đào cuồn phong dậy sóng. Tâm hồn cũng vậy, ít nhiều ảnh hưởng và trải nghiệm với khoảnh khắc yêu đương tha thiết, nhớ nhung da diết, hay vương vấn một bóng hình nào đó đã một lần làm khuấy động con tim; cảm thấy lạc lõng chơi vơi với nỗi u sầu vì cuộc tình trái ngang và đầy khổ não. Có những buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống, lang thang thả bộ trên con đường vàng lá me bay; nghe từng giọt mưa tí tách bên thềm mà chạnh lòng nhớ người ở tận phương trời xa xôi nào đó; bao đêm dài thao thức dưới ánh trăng vàng, lo cho cuộc đời rồi đây sẽ ra sao? cơm áo gạo tiền, miếng ăn cái mặc cho bản thân và cho cả những người thân yêu, v.v,. Những khoảnh khắc ấy luôn luôn theo ta trên từng bước đường đời mà nhiều khi chỉ thoáng qua rồi vụt bay vào dĩ vảng, nhưng cũng có những phút giây mà luôn giữ mãi trong tim khắc sâu vào tâm khảm. Tam Muội may mắn có cơ hội làm quen với Hồn Thơ. Xin mượn vần và ghép chữ để có thể diễn đạt và đúc kết lại những mẫu chuyện cỏn con của trần đời, hầu lưu lại làm kỷ niệm hoặc kinh nghiệm và cũng là hành trang trên bước đường đời còn lại. Tam Muội cảm ơn các thi hữu đã và đang ghé trang tammuoipoetry.com để có dịp thưởng thức dòng thơ Tam Muội, mong rằng các thi hữu cảm được giá trị của Hồn Thơ ẩn hiện trong từng đoản khúc thơ.

Kính ngỏ và thân chào ưu ái!
Tam Muội