Tiếng Nỉ Lời Non

Duyên nợ đời như sóng dợn ngả nghiêng
Đem nhung nhớ trùng triềng ươm giấc điệp
Ngày tái ngộ phải chăng do tiền kiếp
Lỗi nhịp cầu Chàng Thiếp vẫn cưu mang

Cảnh hiện nay ngậm đắng thấu lỡ làng
Câu ước nguyện tào khang đành lẻ gối
Nhìn xuân sắc mà mi hờn ngọc dỗi
Hoa đầu mùa sao vội vã héo hon?

Đắp chiếc mền đơn, thắc thỏm bào mòn
Nhưng ngầm giữ sắt son cùng mộng thắm
Dẫu núi cản, sông ngăn, tình vạn dặm
Năm tháng ưu hoài, ẵm tủi châu thân

Ngọn gió hoang hung tợn chóng nguôi dần
Điệu mây trắng xuống trần gian rong ruổi
Thưởng phẳng lặng yên bình bên bờ suối
Ngắm áng chiều, rượt đuổi, thoả thích vui

Đúng không Yêu? Đằng đẵng lệ ngậm ngùi
Một mai lấp, chôn vùi sâu huyệt lạnh
Chuỗi da diết khiến tơ đồng sóng sánh
Đổi nhạt nhoà cho mãnh liệt bừng cao

Viết lời thương trên những cánh sen, đào
Tô tha thiết, ngọt ngào, từng con chữ
Xoa cách biệt, bởi đường em viễn xứ
Anh quê nhà giọt ngự ở buồng tim

Hãy chờ nhau, tia nắng gắt sẽ chìm
Dưới man mát, tay tìm tay âu yếm
Ơn mưa móc tưới thêm dòng mầu nhiệm
Để đôi mình quyện kiếm giữa vòm xanh.

June 19, 2023
Tam Muội