Thạch Đá Và Hoa Tử Đằng

Chiều nghiêng chợt thoảng gió nồm
Nắng tia vàng vọt cá tôm vẫy vùng
Nặng nề đeo đẳng sắc nung
Hồ ao kênh lạch côn trùng nỉ non

Trơ Thạch Đá, hốc hác hòn
Địu hừng gay gắt mỏi mòn đọt mưa
Cỏ cây vất vưởng cũng vừa
Khô khan héo hắt ngã bừa lên nhau

Tóc tang chết chóc nhuộm màu
Khiến buồn bi thảm dàu dàu nét phong
Nhớ xưa đất nẻ mầm cong
Cuốn theo tuế nguyệt vượt dòng thời gian

Vươn cành thườn thượt bò lan
Quấn quanh đằm thắm nồng nàn toả hương
Tử Đằng tên gọi của Nường
Tím tràng thanh thoát vấn vương bóng hình

Diễm kiều sặc sỡ lung linh
Lửa yêu bất diệt nghĩa tình khắc sâu
Ông Tơ Nguyệt lão bắt cầu
Hữu duyên vạn kiếp sợi khâu vá nhồi

Chàng đặt nụ, ngọt trên môi
Thẹn e ấp thẹn bồi hồi luyến lưu
Xôn xao trải giấc tượng trừu
Dưới trăng gối mộng xoá ưu muộn phiền

Giao mùa Hạ lập cô miên
Hoa tàn giã biệt quy tiên an bày
Kẻ ở lại, hận lá lay
Hoàng tuyền ly gián, tù đày thiên thu.

August 21, 2019
Tam Muội