Tình Thắm Phu Thê

Mây lững lờ trôi trăng đắm say
Rừng thông xào xạc gió lung lay
Sao khuya tẻ bóng khơi bàng bạc
Cảnh vật chìm trong giấc ngủ đầy

Lặng lẽ thấm dần lời bọc châu
Của chàng thổ lộ giữa canh thâu
Thăng trầm tục lụy người Yêu Dấu
Đã khiến rưng rưng nhạt sắc mầu

Biệt chàng trải bước chốn trần gian
Đời thiếp vô vàn những nát tan
Tháng ngóng năm trông mờ cánh nhạn
Võ vò thắc thỏm gối đơn chan

Mỏi mòn da diết tiết sang đông
Trĩu nặng ưu tư rũ dáng hồng
Quyến luyến giày vò miền giá lạnh
Nên đành cãi mệnh dẫu cuồng giông

Dương thế lao đao ruổi gót hài
Nắng ru cỏ úa lá thu phai
Xuân xanh ba tám bầu sum họp
Tái ngộ nhau rồi bạc tóc mai

Tưởng cập thuyền tình thoả nhớ thương
Ngờ đâu khắc nghiệt phủ uyên ương
An bài ngăn cách dòng dâu bể
Gặm nhấm gian truân khúc đọan trường

Cung sầu biển lệ vẫn ngân nga
Nhưng mảnh hồn linh với đậm đà
Xướng họa trải lòng hầu khỏa lấp
Điệp đàn đau khổ chuỗi thời qua

Gió buốt đêm tàn vẳng tiếng kê
Vầng dương ló dạng phủ sơn khê
Vòng tay ấm áp choàng âu yếm
Hạnh phúc Lang Nương đã trở về.

November 21, 2018
Tam Muội