Xao Xuyến…Xuyến Xao

Nhỏ Bảo Ngọc tài lanh làm mai mối
Chủ Nhật vừa rồi, lội đến rủ Khanh
Quán cà phê lãng mạn điểm sáo mành
Bộ trường kỷ dáng anh ngồi chờ đợi

Phải duyên phận? Trống tim dồn dập với
Phút ban đầu đã khởi động lắt lay
Thầm biết ơn Lão Nguyệt khéo an bày
Hai quả nhịp, nhịp ngay vườn tình ái

Hoàng hôn tím nên thơ hồn nhân ngãi
Chợt chút thèm khờ dại lẫn ngu ngơ
Hoa cỏ chân ngỗng, quyến rũ thẫn thờ
Đang thủ thỉ: “Sợi tơ hồng, hồng thắm”

Ánh mắt sáng hữu thần nhưng sâu thẳm
Vóc phong trần…Hẳn lắm cảnh thê lương
Làn muối tiêu…Thao thức độ miên trường
Vầng trán rộng quật cường và thấu đáo

Khe khẽ hỏi: “Bờ sông công viên dạo?”
Bẽn lẽn từng hồi, rảo bước uyên ương
Tay chạm tay đồi má ửng sắc hường
Luồng điện nóng khuếch trương lùa cõi dạ

Đêm nay ảnh, ảnh ngà trong vắt phả
Soi mặt hồ đàn cá quẫy lon ton
Sen cung đình thèn thẹn nhú nét son
Muôn vạn vật xoay tròn trao hạnh phúc

Bao tuyết phủ đơn phòng đau ngã gục
Bấy ve kêu nhặt khúc lỡ dở dòng
Lộc đươm mầm, vàng lá, tủi long đong
Chừ tĩnh tại! Chẳng bòng bong dai dẳng.

September 13, 2023
Tam Muội