Em Là Ma Nữ

Em là ma nữ ở trong mơ
Chiết gió vẽ mây trôi lững lờ
Trải bút tô ngàn sao lấp lánh
Êm đềm suối mát quyện dây tơ

Em là ma nữ ở trong mơ
Nặn chú nai vàng đang ngẩn ngơ
Và dải ngân hà  in chén ngọc
Chung trà Lãng Tử bớt bơ vơ

Em là ma nữ ở trong mơ
Dụng chữ ẩn vần kết áng thơ
Hoài vọng Thi Nhân cùng xướng họa
Phôi pha ngày tháng nỗi mong chờ

Em là ma nữ dưới mưa ngâu
Mờ ảo khói sương phủ Nguyệt Lầu
Tấu khúc nghê thường vơi nỗi nhớ
Mỏi mòn trông ngóng quạnh canh thâu

Em là ma nữ chốn rừng sâu
Lạc bước nhân gian, giục vó câu
Dáng liễu phong sương, thân rã rệu
Mong duyên vạn kỷ cúc vành bâu

Em là ma nữ bến giang Châu
Kết  ánh sao khuya giăng đỉnh đầu
Khoan nhặt nhịp nhàng theo sóng vỗ
Tơ vương thương nhớ lệ mi nâu

Em là ma nữ khổ vì yêu
Nặng gót vân hài khối tịch liêu
Khắc khỏai duyên đời, u bóng nguyệt
Cô đơn vò võ chuỗi đăm chiêu.

August 17, 2018
Tam Muội