Thứ Sáu Hẹn Hò

Hôm nay thứ Sáu rồi
Vốn dĩ muốn về thôi
Ra vô thấp thỏm đứng ngồi
Ngóng giờ qua lẹ chung đôi với chàng

Song cửa mây lang thang
Ong chao bướm lượn đàn
Trời chiều sắc nắng chói chang
Cỏ hoa rũ rượi võ vàng làm sao

Tan sở dạ xôn xao
Cửa then chính đóng vào
Nhịp nhàng chân sáo nghêu ngao
Mừng vui khôn tả ôi chao tuyệt vời

Máy xe đề nghỉ ngơi
Nhìn chiếc lá vàng rơi
Tâm tư cảm giác thảnh thơi
Trong ta là cả vùng trời dấu yêu

Vòm xanh những cánh diều
Lất phất trải phì nhiêu
Hẹn chàng khoảng sáu giờ chiều
Bữa nay sẽ tặng chàng nhiều nụ hôn

Đến nơi tim dập dồn
Lặng ngắm chàng vô ngôn
Thương ai chạy đáo chạy đôn
Bơ phờ hốc hác, mảnh hồn mình đau

Nhẹ nắm tay bên nhau
Ngọt ngào tình đậm sâu
Yêu anh nguyện đến bạc đầu
Hương yêu âm hưởng vẹn câu đá vàng.

June 22, 2018
Tam Muội