Gót Về Kỷ Niệm

Gót trở về, về lại diễn đàn xưa
Mong nhặt nhạnh hương thừa còn phảng phất
Nhớ cái thủa ban sơ tình chân thật
Tỷ Muội Huynh đều, chất ngất niềm vui

Khung vắng tanh, lành lạnh khúc ngậm ngùi
Kia góc bếp tới lui bày những món
Tỷ hớn hở phần thi mình được chọn
Muội giả vờ “nhỏ mọn” nổi cà nanh

Đó phòng thơ Huynh nắn nót thực hành
Trải vần luật…chửa rành mà tơm tớp
Muốn xuất khẩu lẹ làng câu phối hợp
Tợ trăng mờ, cá đớp bóng tàn đêm

Xuôi tháng năm dòng chảy chực ngọt mềm
Nghe mát rượi suối êm vào giấc mộng
Nghĩa thắm đượm lấp vùi cơn trống rỗng
San sẻ đời, cuộc sống, chuỗi lo âu

Chẳng anh em quyến thuộc …vậy tâm đầu
Hiểu thấu đáo nông sâu từng đối tượng
Quý trọng luận đàm, tương giao thuận hướng
Dìu dắt nhau tận thưởng mối kim bằng…

Tỷ Huynh giờ có lảng vảng đây chăng
Có đồng cảm sầu giăng đồi mắt biếc
Hay tần tảo mưu sinh đầy rẫy việc
Vợ, con, chồng, như chiếc trục dần lăn?

Nhoi nhói lòng gờn gợn chút ăn năn
Vì bướng bỉnh, cằn nhằn, luôn thay đổi
Hoặc bởi tại khởi duyên, duyên cũng vội
Tan biến rồi…chừ khối…khối trầm tư.

June 9, 2023
Tam Muội