Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 55

Đào lẫn Lộc trót gieo hậu quả
Nguyện vong thừa trổ đoá từ tâm
Nương mây, tựa gió, âm thầm
Góp công cứu độ duyên ngầm hữu duyên”

Nghe Bách Hạ huyên thuyên xích đế
Khí hào hùng oai vệ oang oang
Chữ đây sấm chớp đùng đoàng
Câu nọ sóng choàng dõng dạc trung trinh

Hồ Tam giận, căm khinh rẻ rúng
Những tạo loài kinh khủng chừng kia!
Xuống tay thảm khốc đầm đìa
Đáng trảm thủ lìa, thị chúng gương soi

Mộc Dĩ đón chiếc thoi ngày mới
Sặc sỡ màu ngời ngợi đỉnh non
Lửng lơ mấy cụm bông gòn
Trắng muốt cuộn tròn, trải giấc hoàng lương

Trên phiến lá gành sương khuya đọng
Thoảng bay hơi trút óng ánh vàng
Chào mào khản tiếng xốn xang
Chú gà gáy muộn hoang mang phạch phành

Ngoài cổng phủ lính canh bàn tán
Chuyện thế thời, nắng hạn, mưa giông
Lưng cày, đầu cấy, ruộng đồng
Quanh năm vất vả cũng không đủ nồi

Kiếp thống khổ rớt ngôi tăm tối
Thêm cường hào quá đỗi tham lam
Ác đe bá doạ bắt làm
Mồ hôi bóc lột, thiếu am hiểu tường…

September 5, 2020
Tam Muội