Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 54

Gạt nước mắt nghẹn ngào thất thểu
Trống thiến đà ngất nghểu cành tre
Dẫu quyến luyến, cũng e dè
Bởi tia bạch nhật dợm xoè ánh nung

Lối nghĩa địa ý dùng ẩn núp
Luẩn quẩn quanh sao sụp hố lầy
Đụng nhầm xác lạnh phanh thây
Oan hồn gặp gỡ, chắc gầy nghiệt duyên

Cùng dìu dắt, hàn huyên chuyện vãn
Đến gốc tùng lánh nạn đợi đêm
Mới hay Ma ấy say mềm
Kẻ thù chuốc rượu, dứt êm phổi phèo

Đào kể lể, Lộc theo an ủi
Chàng tâm tình, Nàng mủi lòng thương
“Sống khôn” Nguyệt chẳng xe đường
Giờ “thác thiêng” mường tượng Lão kết đôi!

Thoáng bỡ ngỡ tim hồi hộp mãi
Trai giang hồ được gái lầu xanh
Âu do quá khứ dụm dành
Ngọc Hoàng đặc xá, giai thành ngẫu thiên

Loài cỏ dại thản nhiên kỳ quặc
Lúc sinh tiền, phản trắc, độc thâm
Vườn rau non mới nhú mầm
Tranh ăn bén rễ tự xâm nhập vào

Chẳng giữ kẽ, nuốt bao dinh dưỡng
Sống vô tư nào ngượng với lòng
Lại lang chạ, mớ bòng bong
Đùm đề nảy nở xếp sòng tỉnh queo…

September 4, 2020
Tam Muội