Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 53

Bỗng vệt loé rạch đường trắng nhách
Song Đào phù trấn trạch chủ gia
Tả giáng đao, Hữu triệt tà
Bảo Tần, Kính Đức, mặt phà đỏ gay

Nét hung dữ, chau mày, trợn mắt
Đầu kim khôi, đai chặt giáp rồng
Tướng tinh kế tục tổ tông
Thần Đồ, Uất Lũy, lập công thủa nào

Phen khiếp vía! Thoạt chao đảo bám
Liễu rũ mành trú tạm qua cơn
Nhòa mi loáng thoáng giận hờn
Đâu ân xót tội chỉ vờn đạm nhiên

Nỗi đơn độc muộn phiền đột dấy
Lúc sinh thời cũng quẩy cũng bưng
Đèn nhang hoa trái tưng bừng
Chùa am đền miếu, bàn trưng, mâm mời

Chừ yểu mệnh không nơi nương tựa
Sợ gió giông, sợ lửa ngục đày
Sợ ngày đói miếng hương bay
Sợ đêm rét lạnh heo may cô hồn

Hận tạo hoá bồi đôn chi cảnh
Vốn vô thường, sao sánh quả nhân?
Vẽ bao dục lạc ngũ trần
Đoạ đày nghiệp báo, giả chân luân hồi

Giọt buồn tủi cút côi lã chã
Vọng từ xa tiếng quạ nỉ non
Hạt sương trên cỏ hãy còn
Mà bình minh đã nhú hòn đỉnh cao…

September 3, 2020
Tam Muội