Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 52

Rồi quan niệm luật đền thất thoát
Giở mưu mô, chiếm đoạt, tranh giành
Bày điều quỷ quyệt gian manh
Ngây thơ, trong trắng, thoắt nanh mọc dài

Tạo nghiệp chướng trần ai, dâu bể
Khối gia đình cung quế lạnh băng
Ông mê kỹ nữ đêm hằng
Bà ôm gối chiếc hận chăng tơ hường

Hứng đổ vỡ chán chường cắn đắng
Hạnh phúc nào biển lặng sóng yên
Gieo chi gió tới tấp liền
Ba đào cổn cổn sạt biên rẽ trời

Tập lạc lối ăn chơi trác táng
Chóng lầm đường thảm trạng “tiên nâu”
Đích thân trải nghiệm, nhận, thầu
Giúp bao cánh nhạn nghiện chầu Diêm Vương

Chừ thi thể bốn phương tám hướng
Bóng ma trơi vất vưởng khung tầng
Ao đời càng tát càng dâng
Bờ nay nứt cạn, trơ vầng nguyệt soi

Bởi ngu độn đua đòi hào nhoáng
Phút phiêu lưu chệnh choạng trụy đồi
Huy hoàng tưởng vọng lên ngôi
Mà sương, chỉ bọt, mộng rồi hư vô

Nghe Hàm Yến định mồ xây mả
Khoé cay cay châu cạ lưng tròng
Thâm tình tỷ muội chực nong
Muốn chầm ôm thoả tấc lòng nhớ thương…

September 2, 2020
Tam Muội