Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 19

Rời gia thất xông pha vạn dặm
Vượt sông ngàn núi thẳm về Tây
Trăng non trăng khuyết trăng đầy
Nắng mai nắng rụng nắng chầy thời gian

Lòng nung nấu, nấu hàn sương lạnh
Gió bụi trùm, trùm mảnh thân đơn
Xá chi áo bạc vai sờn
Thúc cương nước đại, đáp ơn cửu trùng

Hoàng hôn xuống mông lung vó ngựa
Luẩn quẩn quanh suốt nửa canh giờ
Ghé làng Mộc Dĩ xác xơ
Nẻo đi khập khễnh, cây trơ trụi cành

Đất khô khốc hanh hanh khí hậu
Hoa cỏ vàng, châu chấu khắp nơi
Lèo tèo vách chắn tả tơi
Kẻ đắp chăn trời, người tẩm mền băng

Đời khắc nghiệt bủa giăng số kiếp
Giáng hương lân chung hiệp nghèo nàn
Phù trầm trên sóng lầm than
Khổ đau ách nạn lan man phong trần

Khúc cảm thán lần khân mái tuyết
Điểm mày chau, nhật nguyệt tối sầm
Mưa đâu rắc dạ lâm râm
Cát đâu rớt khoé mi đầm lệ khâu

Cổng nha môn lính hầu thấp thoáng
Nghiêm trang cầm thiết bảng lại qua
Thị Lang lệnh phải trông mà
Ráng chiều chiếu thủy, quan xa nhậm quyền…

July 31, 2020
Tam Muội