Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 12

Rồi tổ phụ, tiểu thê tì thiếp
Kẻ đón mừng người tiếp hành trang
Hỏi han rôm rả tợ tràng
Pháo xuân trẩy hội, mùa màng bội thu

Bỗng kế mẫu lù lù xuất hiện
Mắt láo liên nữa tiến lại gần
Mở lời trách cứ giải phân
“Bởi do bận bịu ngoài sân sau hè

Nên nào thấy nào nghe võng lọng
Đỗ trạng nguyên vẫn chõng vẫn lều
Danh lừng bảng lẫy trớ trêu
Chẳng sơn biển gỗ, chẳng thêu cờ lồng

Thiếu chiêng trống càng không hộ vệ
Buổi vinh quy há thể như nầy
Rỡ ràng gia tộc là đây
Uổng công kinh sử, phí giây sách đèn”

Đoạn ngúng nguẩy ho hen vài tiếng
Thẳng vô buồng nhưng miệng còn hung
Khi vang sấm chớm đì đùng
Lúc dường sóng vỗ trùng trùng giữa khơi

Chàng nghèn nghẹn định lời cạn tỏ
Nhị ái thê thầm ngỏ ý ngăn
“Xưa nay tính vốn học hằn
Trời đà đãi ngộ lạc văn lỗi vần”

Bóng chênh chếch treo lần đỉnh núi
Chốn thư phòng mắt bụi nhoà phai
Tay đan bút mực thở dài
Dăm câu tâm gửi nhắn Ai đợi chờ…

July 24, 2020
Tam Muội