Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 13

“Giữa nờm nợp, Ta bơ vơ lắm
Nàng hiện đang ngàn dặm xa xôi
Có nghe lòng đất lở bồi
Mạch than núi lửa từng hồi vút lên?

Vừa tạm biệt chưa trên sáu khắc
Đã vạn canh dày đặc khói sương
Yêu thay chiếc bóng in tường
Gối lẻ miên trường, mái loã xoã lay

Muốn ve vuốt hương say làn tóc
Mơn trớn nhìn vóc ngọc trinh nguyên
Trân châu lóng lánh hạt huyền
Sữa thẹn nhường quyền trắng mịn màng da

Chuỗi tha thiết, thiết tha ngự trị
Khiến tim nầy muôn rỉ rả mưa
Nhớ sao biết mấy đặng vừa
Suốt đêm hứng ngọn gió lưa thưa sầu

Lời gói ghém, bồ câu hãy nhé!
Bay đến miền, đậu khẽ, dòm song
“Gù gù” ba tiếng đáy lòng
Dặn cửa khuê phòng, khép đợi tình quân”

Chàng lặng ngắm nguyệt nhuần lơ lửng
Vịnh bình phong mà đựng tơ vò
Nỗi niềm dai dẳng đắn đo
Đành đâu nhạt thếch rửa giò sang ngang

Gieo chi cảnh phũ phàng thêm nữa
Nào nỡ đem đôi lứa chia thành
Buồng kia, gác nọ, quẩn quanh
Một cân củi mục, tranh giành cho kham!…

July 25, 2020
Tam Muội