Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 16

Đêm nay vắng lung linh bóng nước
Tiễn tịch dương, xám ngược mây đùn
Phong lôi gầm rít đương vun
Từng cơn lốc xoáy ùn ùn kéo sang

Tiếng ồ ạt bang bang mái ngói
Bầy ễnh ương inh ỏi sau hè
Chớp luồng sáng quắc phòng the
Gió đưa lành lạnh lách khe cửa vào

Sợi bấc lụn chênh chao huyễn ảnh
Nàng với tay xoắn mạnh tim đèn
Tia vàng lấp loé đan xen
Bấy trông hồi hộp, những nghèn nghẹn thâu

Cầm bút tích đã lâu mong ngóng
Nét yêu thương hoài vọng tháng ngày
Lời biểu đạt, thấm thía say
Tương tri tâm phúc, lạ thay ái tình

Đột nhiên thấy dáng hình ẩn hiện
Vén rèm châu diện kiến cùng Chàng
Tơ đồng sánh tựa trường giang
Ngậm ngùi dư lệ, lệ hàng nhớ nhung

Vang sấm sét đì đùng tỉnh giấc
Hoá ra mơ! Cung bậc não nề
Nửa khuya trằn trọc lê thê
Nghe trời đất tấu càng tê tái hồn

Vấn vương vấn bồi đôn cõi dạ
Buông chăn sầu, gối lã chã sương
Thẻ tre họa đáp tận tường
Giục con tuấn mã vó cương dặm ngàn…

July 28, 2020
Tam Muội