Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 15

Suối róc rách hồn nhiên uốn lượn
Giữa Ngự Sơn đườn đưỡn hai hàng
Đỉnh ngàn mây trắng lang thang
Gió vi vút thổi, thổi vang sáo diều

Nắng nhàn nhạt liêu xiêu cỏ lá
Tiếng chuông chùa vọng cả không trung
Như mang chút tịnh độ cùng
Muôn loài trôi nổi mông lung nghiệp trần

Niềm uẩn khúc nặng cân thoáng chốc
Hoá hồng mao xồng xộc vụt bay
Lý sâu tỉnh ngộ nơi này
Thọ, hành, tưởng, thức, nào hay chỉ là

Chuỗi mê muội vào ra ba cõi
Dấn luân hồi cốt lõi nhân duyên
Đẳng đeo, neo sóng vỗ thuyền
Lênh đênh biển tạm, truân chuyên dãi dầu

Bạch Ngọc Thố khấu đầu Trời Đất
Chữ vô thường vạn vật để tâm
Mượn xanh biếc, thoắt thân trầm
Xuống vùng trong vắt rửa ngâm gột sình

Từ đen đúa, vóc hình lem luốc
Thoạt đổi da trứng luộc nõn nà
Bồng bềnh suôn mượt trải ra
Hương loang ngan ngát la đà bướm ong

Đường sỏi đá thong dong cất bước
Lòng trút lòng buông được sầu ưu
Bỗng “be be” cặp song cừu
Chạnh rơi phàm tục, tình lưu luyến tình…

July 27, 2020
Tam Muội