Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 85

Nghe văng vẳng như chừng thút thít
Tiếng hài nam sụt sịt khẩn cầu
Phá màn rỗng lặng giữa thâu
Ngỡ ngàng thắc mắc trẻ đâu chốn nầy?

Thoáng ngờ ngợ duyên đây kỳ ngộ
Chẳng lý gì gặp chỗ thân quen?
Sao nơi trống ngực trĩu chèn
Vạn thiên thiết thạch chấn nghèn nghẹn tim!

Tay mò mẫm vạch tìm phương hướng
Đất gập ghềnh, rêu gượng, gai đâm
Xá chi ngọc thể xước bầm
Tơ lòng ngọ nguậy tình thâm cồn cào

Thấy cuối rãnh có hào quang chiếu
Xuyên đá khe hàng triệu côn trùng
Dị hình trong suốt thung dung
Da mỏng dánh cùng nội tạng lắc lư

Nàng phỏng đoán hẳn từ vùng ấy
Phát ra luồng run rẩy van xin
Ắt mật đạo, động giữ gìn
Người vô tội vạ, con tin đặng mà

Hầu giao dịch, giết, tha, tùy chuyến
Kẻ chủ mưu điêu luyện trau dồi
Cũng loài hiểm ác bạc vôi
Thôi nhanh sớm thoát nữa hồi liệu toan

Phía khẳng định nhắm soàn soạt bước
Ngách cheo leo gót được cầm bằng
Dạo giày trơn trượt đóng băng
Ngã nghiêng dúi dụi, nhủ rằng chóng qua…

October 27, 2020
Tam Muội