Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 86

Màn ảo ảnh điệu đà biến dạng
Đuốc lập loè quang đãng hầm đi
Hiện nguyên lồng cũi xù xì
Khoá then chốt kỹ nam nhi lều nghều

Khẽ đằng hắng đoạn kêu thăm hỏi
Vẫn rầm rì khóc gọi Mẹ Cha
Thở than da diết nhớ nhà
Bảo đừng giam Mạc chốn xa xăm nầy

Nàng đánh tiếng “Trời mây hy hữu
Run rủi ngầm giải cứu cho nhau
Ngớt tuôn khổ lệ ướt nhàu
Nguôi ngoai phiền muộn, nén đau để cùng

Lập kế hoạch tháp tùng chí tuyến
Liên kết bày uyển chuyển thời cơ
Cá treo xuôi nước giả vờ
Hăm doạ phớt lờ đợi điểm thoát ngay”

Nghe ấm áp, bèn quay ngó lại
Châu nhạt nhoà phủ trái sầu giăng
Sợ lo căng thẳng lằng nhằng
Đột nhiên lắng đọng thổi phăng hướng nào

Nét thanh tú anh hào lễ độ
Uy mãnh vầng như hổ ngoạ long
Khôi ngô tố chất tợ dòng
Giống Chàng y hệt khiến lòng phân vân

Sợi linh cảm xiết dần huyết quản
Khối vô hình uống cạn hồn đơn
Nhất Lang thiểu não chập chờn
Ánh nhìn khẩn khoản van lơn cứu người…

October 31, 2020
Tam Muội