Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 31

Phút tương ngộ đong đầy dư lệ
Cũng chính Nàng tái thế hoà duyên
Bạch Ngọc Thố, hẹn ước nguyền
Nguyệt Trôi, tiên cảnh, hàn huyên thuở nào

Nhìn hốc hác xiết bao thương cảm
Nét u hoài ảm đạm khuôn trăng
Gối vai hạc tựa đãi đằng
Sau ngần ấy chuyện khổ thăng ải trầm

Ôi khúc khuỷu! Xót thầm bĩ cực
Bạch Hạc Hiên đích thực là cha
Gian nan thử thách hằng hà
Ngục cầm lao lý, kẻ tà thoả thuê

“Từ Thuỷ Tổ đề huề trên dưới
Danh tiếng thơm, rồng cưỡi, phượng bay
Thanh cao nhã thượng kiếp rày
Chừ mang ô trọc đoạ đày nhớp nhơ

Thiếp dẫu biết hiện giờ thân phụ
Bị hàm oan, vần vũ tiêu điều
Mền rơm chiếu rạ cô liêu
Máu khô tanh tưởi xác nhiều vết roi

Cảnh khốn khó thiệt thòi nhân phẩm
Chẳng bạc vàng đành ngậm đớn đau
Thấy giông bão ngã cột tàu
Chỉ giọt ướt nhàu chứ cậy nhờ ai?

Khi bức thiết định cài nhan sắc
Chải bồng bềnh, liễu mặc gấm nhung
Tô hoa điểm phấn lại cùng
Mây mưa đổi chác, giũ mùng tiết trinh…

August 12, 2020
Tam Muội