Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 30

Bãi cát lạnh, lạnh trì thức tỉnh
Nhật hào quang chiếu vịnh yên bình
Lờ mờ ảo ảnh lung linh
Hoá ra! Lốc xoáy thình lình cuốn trôi

Hồ Tam Vĩ bồi hồi hoài niệm
Giấc mơ toan chỉ điểm những gì
Ý Giàng ứng nghiệm điều chi
Với Nam nghĩa hiệp, Nữ thì vấn vương?

Sao cảm giác hạt sương khoé mắt
Sợi kẽm gai trói chặt tơ lòng
Nỗi niềm độn mớ bòng bong
Lẽ nào hiển hiện nối vòng quẩn quanh?

Sóng oàm oạp tròng trành sủi bọt
Biển nước xanh, xanh vót mây ngàn
Uốn hình bán nguyệt cung đan
Cánh rừng thoai thoải, cảnh nhàn nhã xinh

Cá ngũ sắc lượn mình đớp bóng
Dải san hô mắc võng xây cầu
Dẫu chiều nghĩ ngợi lo âu
Thiên nhiên kỳ thú, trĩu sầu nhẹ tênh

Bỗng Ai gọi dập dềnh văng vẳng
Nửa như đau, nửa đặng vui mừng
Trông xa gồ đá lửng lưng
Đoá hồng thấp thoáng tựa chừng thân quen

Chàng gắng gượng mon men trườn tới
Sửng sốt thay! Phấn khởi dâng trào
Gió đàn tim mạch xôn xao
Trống ngực rì rào hảo mộng chuyền dây…

August 11, 2020
Tam Muội