Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 32

Hầu lo lót quan binh giảm tội
Giữa phủ đường tìm mối gỡ dây
Thẩm cung đặc xá sau nầy
Dụng hình phạt nhẹ bớt trầy tróc da

Nhưng được lệnh phán nha môn quyết
Cấm chuộc tiền bởi duyệt án treo
Hàng trọng phạm, thu trảm hèo
Trót đâu bất đạo ghì theo nghịch thần

Thương Từ Mẫu đơn thân tuổi hạc
Cửa khuê phòng nhặt lác đác rơi
Bấy trăng tóc rối bạc bời
Chồng giam ngục đá, trẻ thời ngây thơ

Sầu khan lệ mi mờ ngọc tối
Đất cỗi cằn, cỏ nội tiêu tao
Thuyền nan mắc cạn bổ nhào
Niềm riêng mộ cảnh hanh hao miệt mài

Nghe lộp bộp than dài thở vắn
Tiếng lá đưa thắt quặn não nề
Hừng đông, chạng vạng, lê thê
Vọng câu tình lữ vỗ về hợp hoan

Nên khẩn khoản chu toàn mọi nẻo
Đức cao dày độ kéo tường vân
Chở che khỏi kiếp phong trần
Thiếp nguyền ghi tạc, am phần tịch tu”

Hoàng hôn tím vi vu gió biển
Rợp cánh chim hải yến lượn lờ
Từng làn bọt trắng nhởn nhơ
Mà sao tâm trạng rớt bờ ngổn ngang!…

August 13, 2020
Tam Muội