Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 33

Lối về bản chói chang những nắng
Mưa lốc qua chẳng đặng thấm gì
Cỏ thời vẫn điệu lâm li
Hoa sao nhái rụng rầm rì bướm ong

Tre lểu nghểu oằn cong chịu đựng
Cổ thụ già chưng hửng ngóng trông
Đất nung ẩm thấp khói nồng
Lúa nghiêng hứng giọt, mạ đồng thêm hương

Thấy khập khiễng ngài đương ủ rũ
Dang rộng tay công cụ che đầu
Đoạn rằng “Chớ đọng hạt châu
Ta luôn kề cạnh sớt bầu bạn chia”

Bạch Ngọc Thố đầm đìa xúc cảm
Lửa tình yêu ngớt ảm đạm trời
Dẫu bèo dạt cảnh chơi vơi
Mệnh số bời bời hẩm phận rối ren

Trăng tròn nhị đã chèn phẫn uất
May có Chàng rõ thuật đọc tâm
Chân rơi lỡ chốn thăng trầm
Người đây trí huệ uyên thâm giải buồn

Ngập trìu mến liễu khuôn gửi tặng
Ấm áp ôm, mặn đắng đổi thành
Ngọt ngào ửng mọng long lanh
Nụ say thuần túy xuân xanh thẹn thùng

Tuy ít gặp nhưng cùng sâu đậm
Mật du dương gặm nhấm can trường
Trống lòng trỗi nhịp vấn vương
Dù đang sát cánh lộ đường bên nhau…

August 14, 2020
Tam Muội