Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 34

Trời nóng bức chuyến tàu rời bến
Hạt mồ hôi ướt quện thiên đình
Dạt dào tha thiết rung rinh
Khăn mùi xoa chặm quả xình xập reo

Tánh mạnh mẽ kèm theo thông thái
Mặt chữ điền ngự tại tâm can
Hồ đích thủy, Vĩ chính đàn
Tam càng tất cả giang san kiếp nầy

Thiếp sở nguyện đó đây vĩnh viễn
Luôn đồng hành, liễu hiến, đào dâng
Đêm buông hóa nguyệt soi vầng
Khi dông bão nổi, đổi tầng nhật may

Cộng sinh tử đến ngày tận thế
Hay tim hồng kiệt quệ khói sương
Dẫu thân cát bụi trải đường
Xác nào quản ngại âm dương đố nề

Đế vương quốc, vàng khê, núi bạc
Cũng không bằng đĩnh đạc Nhất Lang
Bỏ bách tính, để được Chàng
Vạn vật chẳng màng kỳ diệu tình yêu

Làng Mộc Dĩ nắng chiều yếu ớt
Đám sửu nhi bỡn cợt lùa trâu
Hí ha hí hửng dưới cầu
Nắm đuôi bì bõm ngẩng đầu hoan ca

Nhậm Phong Lữ, quán trà ghé lại
Nhấp Ô Long khoan khoái tinh thần
Bỗng đâu thình thịch bước chân
Khâm sai Bách Hạ! Tần ngần phút giây…

August 15, 2020
Tam Muội