Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 35

Đoạn ám hiệu như nầy tái ngộ
Từ buổi thi khoa đỗ bảng vàng
Kẻ cờ võng lọng gia trang
Người xuôi biên ải đôi đàng ngựa phi

Khúc tương kính mừng li giao hảo
Mượn sương mai nung thảo dược trà
Vị thanh, ngọt hậu, thoảng qua
Tăng phần sang sảng thoắt mà tịch dương

Chàng giới thiệu dáng hường bên cạnh
Bạch cô nương, bạn sánh gót cùng
Hiên lầu bóng thượt thườn lung
Khẩn cấp tháp tùng mỹ nữ về dinh

Vội cáo biệt lộ trình giục tiến
Hốt nhiên luồng gió khiển, vòm khơi
Sấm nhằng chớp nhịt loé trời
Mát lạnh gọi mời, lất phất mưa bay

Ngang eo ếch choàng tay khe khẽ
Mai thẹn thùng, đào nhẹ tựa vai
Mượt mây ngan ngát hương cài
Khiến ong ngây dại, cánh ngài xôn xao

Ôi yêu nghiệt! Đốt bào gan ruột
“Đàn Thanh Kiều” chửa nuốt đã ngoi
Phấn hưng cám dỗ hẳn hòi
Kéo lôi cơ thể rạch ròi chẳng ngoa

Giọt nước đậu đài hoa sen trắng
Đảo gò bồng dựng thẳng thong dong
Đẩy đà tròn trịa nét cong
Lụa tơ ve vãn, quyến phong rủ tình…

August 16, 2020
Tam Muội