Tại Vì Sao
Tôi Thích Chọn Nhạc Buồn

Tại vì sao Tôi thích chọn nhạc buồn
Bởi giai điệu khuấy tuôn dòng lệ thảm
Vang âm hưởng xót thương, thương cõi tạm
Quyến rũ nguồn sóng chạm tới quả tim…

Nghe nhạc buồn đồng cảm mắt lim dim
Mang dào dạt nổi chìm len lỏi dạ
Chẳng suy nghĩ mọi điều đem buông thả
Cho bồng bềnh nhàn nhã bước lãng du

Nghe nhạc buồn đồng cảm chiếc lá thu
Đang khàng khẽ nhịp ru vào giấc mộng
Sương mỏng mảnh dịu xoa niềm trống rỗng
Bao muộn phiền lồng lộng phả không trung

Nghe nhạc buồn đồng cảm hạ nắng vung
Tô nhánh phượng đỏ cùng trên nẻo phố
Hoàng hôn tím tiếng ve ôn hoà vỗ
Tà áo dài trắng rộ lúc trường tan

Nghe nhạc buồn đồng cảm tiết đông chan
Bông lấm tấm rơi tràn lưng đồi núi
Mưa gió khiến đôi tình nhân cặm cụi
Sưởi tinh thần an ủi giữa màn đêm

Nghe nhạc buồn đồng cảm đến xuân êm
Cặp oanh én đậu thềm ngân giọng hót
Ngàn cây cỏ trổ mầm vươn thẳng đọt
Toả hương nồng vị ngọt để bướm ong…

Đó là Tôi muốn thưởng thức nhạc lòng
Nhặt thư giãn thong dong hầu khoảnh khắc
Xoá tiêu cực với muôn vàn bế tắc
Nhẹ nhõm phần dầy đặc ở nội tâm.

December 2, 2019
Tam Muội