Ải Trầm Luân

Nhật báo vô tình đã khiến xui
Trưng hình bé gái đang lui cui
Làm tim day dứt luồng thương cảm
Mạch huyết xốn xang chuỗi ngậm ngùi…

Nhặt nhạnh từng que nhóm lửa hồng
Lập loè yếu ớt giữa trời đông
Ngây ngô nét mặt dường như gợn
Loáng thoáng suy tư nỗi chất chồng

Trơ trọi lấm lem quạnh quẽ ngồi
Mắt trông mù mịt lững lờ trôi
Ước mơ chấp cánh xây hoài bão
Bỗng chốc sững sờ phận cút côi

Phân định tương lai sẽ thế nào
Khi niềm sợ hãi vút tầng cao
Khắc sâu trí nhớ cơn tàn lụi
Một sớm cuốn phăng đẫm máu đào

Khốc liệt chiến tranh giáng xuống làng
Đạn bom giày xéo phủ màu tang
Cướp đi mạng sống, gieo ly loạn
Thống khổ chênh vênh ngưỡng bẽ bàng…

Xót cảnh trẻ thơ ngẫm đến mình
Thiếu niên vất vưởng ải bình sinh
Song thân thất lạc trong càn quét
Đành phải nương nhờ cửa thánh linh

Tuyệt vọng chán chường chẳng thiết tha
Tắt nguồn động lực mãi ngâm nga
Cửa nhà tài sản, xuôi sông biển
Ngắn ngủi phù vân, tất thảy là.

October 10, 2019
Tam Muội