Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 41

Rèm châu khẽ, trang đài gắng gượng
Giấc mơ hoang tới ngưỡng Suối Vàng
Ngỡ rằng vĩnh biệt tào khang
Nào hay duyên phận vẫn đang hiện tiền

Dường hữu hiệu “thuốc tiên” khử độc
Tam Vĩ mừng nhẹ cốc mảnh nhô
Chọc Trời xương phụ trán vồ
Yêu thay tính nết ngây ngô dại khờ

Chẳng quản ngại đào tơ liễu yếu
Mãi song hành để điệu thiệt thân
Phó mưa nắng dạt phong trần
Sức cùng cạn kiệt lâm phần ốm đau

Vẫn che chắn đầu tàu chịu trận
Dẫu đương thời khóc hận vào trong
Ngoài tươi mà héo hắt lòng
Miễn Người hạnh phúc long đong cũng đành

Dăm cánh nhạn cổ xanh lảnh lót
Gõ kiến thì thưởng giọt trên cây
Cỏ hoa cá nước vui vầy
Nẩy tràn sinh lực xoá lây lất hằn

Tấm biển gỗ khắc vằn chữ đỏ
“Bạch Gia Trang” bị gió thổi nằm
Sõng soài dưới vũng lạnh căm
Xác xơ cậy cục đăm đăm đợi chờ

Nàng nghèn nghẹn đẫn đờ hun hút
Máu sôi gan ngùn ngụt dâng trào
Ngọn phừng xót Mẹ chênh chao
Ngọn soi khí thế ngục đào cứu Cha…

August 22, 2020
Tam Muội