Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 40

Chẳng rằng trót diết da cõi thế
Khổ vạn niên, khan lệ cũng vì
Đợi ngày xoải cánh thiên di
Cùng nên giai ngẫu xướng tùy phu thê?

Nay đoản mệnh cung xề ly gián
Ắt hoá nhi thích cản duyên tình
Thoạt đầu vẽ nguyệt lung linh
Soi thuyền lờ lững, Ta, Mình sánh đôi?

Hồi cắc cớ đãi bôi sanh chuyện
Bày biện nào nước luyến hoa lưu
Sóng yên biển lặng tượng trừu
Thoắt rồi nổi gió để ưu lụy phiền?

Mây tích điện nghịch liền nổ lớn
Cỗi đa dù bặm trợn phải nhăn
Cảnh thực tại, nhói đau dằn
Nhẹ buông vóc ngọc, áo chăn đắp Nàng

Ngoài thềm ngước nhìn hàng mưa đổ
Trắng xoá trời đãi ngộ thấu xương
Dầm thân ướt đẫm canh trường
Thịt da hấp thụ băng sương đủ dùng

Đoạn trở lại nằm chung cạnh Bạch
Ôm chặt hầu hút mạch hoả nung
Từng luồng khí nóng bập bùng
Ngỡ ngàng biến dạng lạc vùng không gian

Chàng xuôi ngược đến tàn bão nguội
Ánh hừng đông xua đuổi âm u
Đỉnh non cầu mống đền bù
Toả màu ngũ sắc hình thù khoan thai…

August 21, 2020
Tam Muội