Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 42

Vài viên ngọc châu sà xuống má
Khi Mẫu Từ bươn bả gậy tre
Dọc ngang đụng phải đống bè
Ngả nghiêng chao đảo suýt nhè bụi rơm

Bụng đánh trống những nờm nợp thót
Định trở mình chân dọt đến nhanh
Nhưng Tam Vĩ thoắt giật giành
Dụng “chiêu ma thuật” thắng phanh cấp thời

Thố kinh ngạc chơi vơi chốc lát
Đoạn trộm nhìn dào dạt tim yêu
Nam đâu bản lĩnh biết điều
Nhi nào đại trượng dậy triều thủy dâng

Lòng biểu lộ lâng lâng cảm kích
Ngỡ tiết đông u tịch chán chường
Đăng Tiêu đội lớp tuyết sương
Để nhành teo tóp rễ thường héo hon

May khí quyển xoay tròn chuyển hướng
Hạ chí đùn hiện tượng ấm lên
Đem tia rực rỡ ươm nền
Phục hồi nẩy lộc đế bền cuống dai

Thật hãnh diện cùng Ai hẹn ước
Duyên sắt cầm, nợ được sẻ chia
Dẫu rơi nghịch cảnh chẳng lìa
Vành Khuyên bén hót, Cá Thia chịu hồ

Cùng dìu Mẹ bước vô đại sảnh
Giọt tủi mừng lấp lánh bờ mi
Khẳng khiu vuốt mái xuân thì
Ngùi ngùi thương mắng “Cớ chi vắng nhà?…

August 23, 2020
Tam Muội