Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 43

Không một chữ khiến Ta thấp thỏm
Sáng trưa chiều lọm khọm dò la
Nhánh sông, đồng ruộng, bến phà
Bặt tin tiểu tử để Già lo âu”

Nàng phủ phục gối đầu chân Mẹ
Khúc vân vi mọi lẽ kính trình
“Quyết lòng khăn gói đến kinh
Dộng lên tiếng trống bất bình án oan

Ghét quan lại, chẳng toàn đạo lý
Tham nhũng ngân hoán vị luân thường
Bụi trần lấn loát kỷ cương
Suy đồi đức hạnh, khoét tường thanh liêm

Đố màng tới, nỗi niềm, tìm hiểu
Thủ tiêu thư, bịt khiếu nại lời
Hưởng trục lợi, thú ăn chơi
Mặc tình ai oán, phó đời than van

Đang hậm hực gặp làn lốc xoáy
Cuốn cuộn Chàng ngọ ngoạy bên trong
Chừng ngơ ngác, bị hút vòng
Thì ra hữu phận ruổi rong tơ hồng”

Nghe con trẻ cất công luyến láy
Giọng bổng trầm phím khảy say mê
Như mưa trút ngọn dầm dề
Đất đai mầu mỡ sơn khê xanh rờn

Dường sâu thẳm dậy cơn canh cánh
Nhóc trưởng thành tức hạnh phúc lung
Nhưng sao cõi dạ bập bùng
Biết đâu xán lạn, ý trung nhân mà!…

August 24, 2020
Tam Muội