Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 44

Có hệ lụy bôn ba thao tác
Có thăng trầm, mây bạc, gió sương
Có thân dấn chốn đoạn trường
Có sầu khoé ngọc, tổn thương vóc ngà

Khi rời tổ quan hà muôn dặm
Liệu gót nào khỏi giẵm chông gai
Ấm no trướng phủ trang đài
Hay tủi miệt mài trống trải phòng loan

Ai bảo bọc chu toàn cuộc sống
Ai đắp chăn ướp mộng vuông tròn
Ai tình vẹn nghĩa sắt son
Ai chia sẻ những tấm đòn gian truân?

Nhớ năm ấy hạ tuần âm lịch
Bậc thang vàng kỳ tích nhà nông
Mùi hương ngan ngát ruộng đồng
Nhặt khoan rôm rả, cò gồng cánh bay

Đang đếm lúa tính ngày thuê gặt
Giá thủ công lắt nhắt từng sào
Rộ mùa tiền mướn tăng cao
Cũng đành bấm bụng hầu bao dốc từ

Nếu trì hoãn chắc hư hao nặng
Nào gió mưa dai dẳng tiếp về
Hạt thời rớt rụng phủ phê
Mọc mầm, thất thoát, còn thê thảm nhiều

Thì ngoài cổng xảy điều lạ lẫm
Một tốp người vận gấm áo hoa
Trống chiêng như thể rước toà
Ngựa xe tấp nập cờ khoa rộn ràng…

August 25, 2020
Tam Muội