Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 45

Thiếu phụ khoác khăn quàng sặc sỡ
Dáng đẫy đà lớ ngớ khô khan
“Đâu trụ chắn, thập lục đàn
Có dây chi gõ mê man lắm người?”

Lối trịch thượng bười bươi sành sỏi
Chính hiệu phường học thói kiêu căng
Bạch tướng công, đối đáp rằng
“Phận bèo trôi nổi, dám chăng nguyệt cầm!”

Vẻ lườm nguýt ó đâm dằn bước
Lệnh a hoàn trở ngược ra xe
Đem mâm sính lễ rượu, chè
Bạc vàng tơ lụa nửa bè cẩm lai

Tay phe phẩy đoạn mài khủng khỉnh
“Phú hộ Khâm muốn đính hôn cùng
Nha đầu nhặt phước cũng lung
Oai hổ tháp tùng, vợ lẽ nhà buôn”

Tiểu Ngọc Thố ngọn nguồn kháng cự
Bảo thức linh tình sử định rồi
Gióng rồng cưỡi phượng một đôi
Tào khang tiền kiếp lở bồi ly tan

Hẹn tái ngộ trần gian tiếp nối
Nay hoa quèn nỡ vội phụ vong
Duyên sâu nghĩa thẳm khắc lòng
Rộng thương để trẻ ruổi rong kiếm tìm

Rồi chẳng biết mò kim đáy biển
Hay trùng phùng hiển hiện uyên ương
Bởi gia cảnh, nạn phủ đường
Đã quên bẵng chuyện hỏi tường tận sao…

August 26, 2020
Tam Muội