Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 46

Nay lời lẽ ngọt ngào thân thiết
Cùng chàng trai hào kiệt tới đây
Ắt sen hé nhụy giữa lầy
Hồ say thuần khiết điệp vây không chừng!

Đầu gật gật dường ưng thuận lắm
Đoạn thở dài hướng dặm xa xăm
Thương da lao lý lạnh nằm
Xót thịt những giằm máu rỉ đòn roi

Bao vành vạnh về soi cung quế
Bấy rêu phong bén rễ phơi thềm
Cỏ nào cõng gót chân đêm
Gió đâu chẳng thổi êm đềm tiếng Ai

Giọt ngân ngấn lại cài khoé mắt
Rũ thượng đình góp nhặt hoa râm
Lửng lơ cánh hạc tủi thầm
Nhớ nhung gặm nhấm dạ trầm lòng u

Vĩ quan sát rừng thu chuyển lá
Vàng phất phơ, đọt lã chã sầu
Đoạ đày chi hỡi bể dâu
Lục Trần còn mấy nông sâu để gò?

Cúi hỏi địa, địa pho thinh lặng
Ngẩng vấn thiên, thiên chẳng trả lời
Bận lo khuấy động trùng khơi
Tạo nhân gieo nghiệt vẽ đời bấp bênh?

Bạch bá mẫu lênh đênh biển rộng
Ngọc Thố Nương chèo chống một mình
Nắng dầu mưa dãi nét xinh
Mà sôi căm phẫn, mà khinh nghịch thần…

August 27, 2020
Tam Muội