Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 47

Phút bịn rịn lần khân tâm khảm
Bóng tịch dương phủ xám tiêu điều
Vó nào ghịt bước cô liêu
Cát đâu bụi gióng, hoen chiều chia tay

Hẹn sum họp cận ngày sắp tới
An ủi Nàng, “Hãy đợi chờ Ta
Chóng xong việc nước nghĩa nhà
Xe hoa lộng lẫy điệu đà rước Nương”

Rừng rực lửa yêu đương nồng thắm
Thố nghẹn ngào soi dặm quan san
Trăng lên trĩu nặng sương màn
Gót thềm thất thểu sầu đan liễu bồ

Bưng bửng sáng triệu vô Bách Hạ
“Chuyện đuôi đầu xảo trá phân minh
Án tra tẩn mẩn sự tình
Tảo nâu, cơm nguội, mồi kình mấy con?”

Vẻ cung kính Chàng đon đả tấu
“Chốn kinh thành có nậu lái buôn
Ngầm chuyên giao dịch lách luồn
Danh gia vọng tộc thuộc nguồn bậc cao

Tiết đông chí tiệc khao thuyền ngoạn
Tuyển ả Đào thác loạn làm vui
Chén ngả ngớn, lẳng lơ mùi
Thâu canh suốt khắc, thoả dùi, dục say

Làn trắng nõn, rậm mày, thon đuột
Khách làng chơi mê vuốt mải ve
Nảy sinh bỡn ý cợt bè
Cưỡi yên lừa gỗ, cá khè độ chung…

August 28, 2020
Tam Muội