Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 62

Muốn xâm phạm tới lô hàng hiếm
Đang mỡ màng khoe diễm lệ cong
Khó khăn đè nén lợn lòng
Mới ra cớ sự tử vong mạng người

Vài chứng tích, máu tươi chuyển đậm
Có đính kèm mẻ cẩm thạch kia
Li ti sát cạnh khoé rìa
Bỏ lọ dán bìa soi kính hiển vi

Cùng hóa chất cực kì tinh xảo
Kiểm nghiệm quan rốt ráo thi hành
Chỉ trong khoảnh khắc thật nhanh
Kết quả đúc thành, ngọc bội Bạch Hiên”

Hạ oi bức tiễn miền tĩnh lặng
Để gió Thu quạt nắng hiền hoà
Đón mừng thiên địa giao thoa
Phất phơ cành lá xuýt xoa điểm vàng

Bầu xanh thẳm điệu hàng voan mỏng
Nhịp bềnh bồng mắc võng đầu non
Ruộng quê bụ bẫm hạt tròn
Toả hương ngào ngạt, véo von chim cò

Đạt năng suất ấm no làng xóm
Xua nhọc nhằn bì bõm nắng mưa
Tay bùn, chân lấm, thoi đưa
Cơm khô canh hẩm muối dưa giữa trời

Chưa phấn khởi, rã rời khóc hận
Phải đóng tiền bất nhẫn thuế nha
Trích lo sắm biếu những quà
Dọn ngõ đặng mà cầu chút tiến thân…

September 12, 2020
Tam Muội