Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 77

Hàng quốc cấm sắp bày từng bước
Lưu trữ toàn thảo dược, chu sa
Đem đi chế biến thành trà
Bè nhau toa rập bảo là “Thuốc Tiên”

Trị bách bệnh, chóng liền lành lặn
Đó ung thư đã sẵn hoàn, đơn
Nọ mang giấc ngủ chập chờn
Có cao, tán giải, chìm cơn say nồng

Lời hoa mỹ thổi phồng thực tế
Công dụng luôn triệt để bịnh tình
Khiến ngàn gia cảnh đinh ninh
Đồng ngân dốc cạn nhưng sinh mạng đèo

Mù u ngọn đèn treo trước gió
Ánh lập loè vàng võ bóng câu
Thênh thang tang tóc đỉnh đầu
Hoàng Tuyền kề cận, thảm sầu biệt li

Chẳng ái ngại vẫn ghì bao tải
Phè phỡn đời, thế thái hề lo
Hả hê đục nước béo cò
Cơ ngơi sầm uất, bạc kho tợ rừng

Ngoài song cửa lừng khưng chiều tím
Bìm bịp đâu nhấn phím bổng trầm
Nghe niềm thiểu não xuyên tâm
Ảnh hình Lão Bá hoa râm hiện về

Càng suy ngẫm càng tê tái dạ
Thu chưa tàn tuyết đã lạnh tim
Ô xy, động mạch, ngưng tìm
Trơ luồng hơi thở lặng im nghẹn ngào…

October 5, 2020
Tam Muội