Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 76

Nhờ dốc sức chở che ngọn cỏ
Khỏi côn trùng, sâu bọ, ăn đêm
Giữ yên bờ cõi êm đềm
Bá tánh hiên thềm, thưởng nguyệt, sao giăng

Ta hiện tại cầm bằng chẳng thể
Cùng các Nàng bảo vệ giang sơn
Bởi quân ác hại rập rờn
Vạ oan chồng chất thành cơn não nề

Nên Chúa Thượng, chuẩn phê mật lệnh
Dẹp loạn thần vốn sểnh bấy lâu
Mạc nhi biệt tích ví dầu
Liên can án trạng, chận đầu, hiểm mưu

Ơn đền đáp, giải ưu Chín Bệ
Nghĩa cử xưa Ngài để cho vùng
Riêng phần cai trị ung dung
Dẫu chia lãnh thổ, nhưng chung một trời

Khoác hành lý bụi khơi vó ngựa
Cấp tốc về đến cửa nha môn
Bồ câu xoải cánh dập dồn
Nhắn tin Bách Hạ, thỉnh ngôn gấp hồi

Bản kháng nghị, lặng ngồi ghi chép
Gồm nội dung kìm kẹp dân lành
Bày điều bỉ ổi gian manh
Gián đoạn tiến hành tái thẩm điều tra

Cùng cấu kết nghịch tà quan lại
Ngục giam vào dám rải lưỡi lê
Bức cung, đe dọa, đủ nghề
Giết người diệt khẩu đố hề rung tay…

October 4, 2020
Tam Muội