Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 75

Thủ lí kiếm sắt ngời vụt gấp
Xẹt đất trời, cắm phập, xước vai
Ngạnh sao có, bức mật cài
Bước ngoài dáo dác xem ai mới vừa

Thấp thoáng bóng nhòa thưa mất dạng
Chàng trở vào đọc áng thư ghim
Biển đang bình lặng im lìm
Mạch ngầm đâu dậy xoáy chìm thuyền nan

Là bút tích hay hàn băng chưởng
Mà dạ đông bằng trượng đá đè
Chẳng màng lời lẽ hăm he
Nhưng oan nghiệt lại khắt khe thế nầy

Dòng nguệch ngoạc “Ma thây tiểu Mạc
Hoặc phủ đường thoái thác nhiệm giao”
Thấu qua như sấm thét gào
Núi sạt lở đào huyệt mộ chôn chân!

Vì chính nghĩa xá thân mục nát
Sống thanh liêm, công đạt, minh thành
Tiếc gì một kiếp mong manh
Phù sinh can mộng, buộc giành chi ưu

Tay thoăn thoắt mực lưu hàng chữ
Dặn hiền thê dẫu sự đa đoan
Dưới trên cố gắng chu toàn
Trọn lòng hiếu thảo, dâu ngoan tộc Hồ

Luôn chú trọng ra vô phụng dưỡng
Tổ phụ nay năng lượng suy tàn
Muộn phiền rối rắm ruột gan
Như cây cằn cỗi khô khan giữa hè…

October 1, 2020
Tam Muội