Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 74

Đem rã thịt, gói biều, phân phối
Tặng mọi nhà phụ trội bữa ăn
Phần da, gân, cốt, phơi, dằn
Nửa dây cung bện, nửa văn pháp lời”

Đột đồng vọng chơi vơi tiếng trẻ
Nương theo luồng gió nhẹ chuyển sang
Giọng trầm thống thiết hoang mang
Như đang lạnh lẽo, như đang hãi hùng

Khóc cầu cứu mông lung rời rạc
Tròn trĩnh chừ hốc hác trơ xương
Chân tay trói ở góc giường
Áo quần loang lổ máu đương vắn dài

Rớt tình huống chông gai trắc nghiệm
Mấy tuổi đầu nào hiểm hại chi
Tác phong nề nếp ai bì
Đạo đức luôn nghì, hiếu nghĩa dưới trên

Khiến nhiệt huyết sôi lên ngùn ngụt
Vị trà ngon bỗng chút biến thành
Cay nồng đắng chát thấm nhanh
Yết hầu chảy xuống cho hành hạ tim

Nén hụt hẫng, gắng kìm cảm xúc
Bởi đắn đo bố cục truy lùng
Nhất thời vững gốc chớ rung
Dẫu trước mịt mùng khí tượng bão giông

Rễ, cành, lá, nhọc công chờ được
Chất hữu cơ, muối, nước, dẫn truyền
Giàu nguồn dinh dưỡng nhựa nguyên
Để cây xanh ngát tô duyên thắm đời…

September 29, 2020
Tam Muội