Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 17

Ngày tiễn biệt ruột gan héo hắt
Mạc Tiểu Hồ ôm chặt lấy Cha
Dùng dằng, mếu máo, đoạn sà
Vào lòng thân phụ ngân nga nỗi niềm

“Người đi nữa, Ai nghiêm khắc dạy
Thả cánh diều để quảy cung trăng
Xuống đây kể chuyện Nga Hằng
Với chàng Hậu nghệ, mũi căng tên rồi

Nhưng chẳng bắn vỡ đôi tim ngọc
Há một gươm tan vóc xẻ hình
Đoạn trường chỉ biết lặng thinh
Đợi duyên tái ngộ hành trình thiên thu

Ai ngắm dãy sương mù bảng lảng
Phạt thời gian hoạ áng thơ chung
Đêm buông gác tía giăng mùng
Giả bộ thị hùng đặng trẻ ngủ yên

Ai hừng sáng múa quyền luyện thể
Động tác rồng ngạo nghễ tung bay
Vận công tạo thép vuốt này
Chọc thương đối thủ, chân quày đá ngang

Ai ngồi đọc từng trang Khổng Tử
Hàm ý khuyên xử sự cõi trần
Nhất lo hiếu nghĩa thâm ân
Sau gầy chính trực, thế nhân dung hoà

Ai sảng khoái xuýt xoa bộ liễn
Khảo hài nhi trực diện lẽ nào
Đạo tâm dụng chữ ra sao
Tiêu diêu tự tại, hay gào sóng dâng!”…

July 29, 2020
Tam Muội