Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 18

Phút lặng lẽ đắp tầng xám xịt
Sợi chênh chao bám ghịt tim buồng
Lời nào ắt hẳn lời suông
Cũng trau cũng chuốt cũng tuồng tư duy

Thật cảm kích! “Thiên chùy bách luyện”
Tưởng Mạc nhi còn khuyển dại khờ
Ngỡ vừa măng búp ngu ngơ
Hoá ra tre đã phất phơ ngọn lùa

Vẫy nô bộc…Chừng xua ý bảo
Buộc cân đai áo mão trạng nguyên
Lẫn kim lệnh thánh chỉ truyền
Chắc trong tay nải, đoạn khuyên Tiểu Hồ

“Vua tiến cử Ta vô Hình Bộ
Chức Công Tào trống chỗ hiện nay
Cần quan liêm chính nghĩa dày
Truy lùng hung thủ cứu ngay oan tình

Nên khăn gói đến kinh đô ở
Tạm vắng nhà, xa vợ, nhớ con
Giang sơn trọng trách vuông tròn
Chu toàn hoài bão, núi non ơn đền

Nhớ hiếu đạo thường bên tổ phụ
Tận tụy lo đầy đủ dưỡng sinh
Một mai tất việc triều đình
Sẽ thưởng thạch bình, rộng cá quẫy chơi”

Khuôn bầu bĩnh, rạng ngời ánh mắt
Thoắt vào buồng góp nhặt vải tơ
Bút nghiêng nghiêng chẳng chần chờ
Thảo thư cam kết tỉnh bơ như là…

July 30, 2020
Tam Muội