Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 51

Dạy ngả ngớn, chuốt ngà, giũa ngọc
Giả đẩy đưa, dụng dóc hàn huyên
Sắc chưa đuổi kịp Điêu Thuyền
Trí nào sánh Vũ Tắc Thiên thuở thời

Nhưng thành thạo nghề lơi lả bướm
Quyến rũ ong với đượm khoé buồn
Ngọt lời từ tốn nhẹ tuôn
Tuyệt chiêu khoái cảm móng luồn vuốt tim

Nửa náo nhiệt, nửa chìm vắng vẻ
Lúc hồn nhiên khe khẽ khép tràng
Khi thì hoang dã hở hang
Cao trào giằng xé đỉnh đàng ngao du

Ngày sáu khắc công phu thao luyện
Đêm năm canh uyển chuyển vén rèm
Thoạt đầu ít kẻ đến xem
Chừng sau bộc phát, lắm thèm trăng hoa

Chủ Kỹ Viện cùng toa rập khách
Kế liên hoàn hút sạch nhụy tinh
Nước giao đầm cấu thình lình
Đoá sen vùi dập bùn sình nhuốc nhơ

Cá trên thớt nằm chờ cắt thẻo
Nợ ngang xương tự khéo an bày
Sổ ghi những khoản đã vay
Hợp đồng văn bản dấu tay rạch ròi

Thí chuột nhắt, bắt voi chẳng ngại
Một vốn bằng mười lãi cưỡng thâu
Bê tông cốt thép dựng cầu
Đò đưa khuất dạng, ngậm sầu bước lên…

September 1, 2020
Tam Muội