Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 50

Ngõ u hiển long đong kiếp nạn
Nghiệt kính đài soi bản hành vi
Mệnh đâu thể ngưỡng A-Tì
Còn mắc đoạ thì, tang hải ba sinh

Đuốc giác ngộ chưa hình tỉnh thức
Vướng đường hầm nghiệp lực mang mang
Sân ngạ quỷ, cổng thiên đàng
Gót mê khập khiễng muội quàng lửng lơ

Thủa côi cút sống nhờ thúc phụ
Thiếm gian manh bày đủ thứ trò
Tính tình ích kỷ so đo
Cơ ngơi bề thế vàng kho chật nhà

Vẫn bắt cháu khi gà chửa gáy
Giặt giũ đồ xong chạy tằm dâu
Chang chang cõng nước vượt cầu
Trăng dòm dưa muối gián bâu chẳng thèm

Vừa thập tứ bị đem gạ bán
Chốn thanh lâu để gạn trăm đồng
A hoàn phục vụ cửa hông
Vợ khách kiếm chồng phải ứng phó ngay

Tú bà Uyển thấy mày lá liễu
Suối mây bồng, yểu điệu chín phân
Cẳng nhền nhện, bọc tuyết ngần
Cuồng nhiệt nóng rần đôi hoả diệm sơn

Kiêm thiên phú ngón đờn ma mị
Khúc lâng lâng nghê nỉ non thường
Bạc ngàn trích vốn khuếch trương
Mỡ bôi dẻo miệng, ban phường xướng ca…

August 31, 2020
Tam Muội