Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 49

Té bật ngửa kêu ca khóc lóc
Vật vã gào tiếc ngọc xót hương
Hồng nhan phải dấn đoạn trường
Thiên già địa cỗi tập phường ghét ghen

Tốp xúm lại, nam chèn, nữ lấn
Soi mói điều hẩm phận bởi nhân
Đó thương thiện ý sáng ngần
Nọ ganh dè bỉu tối vần đục văn

Mị Trúc Uyển đũa dằn chén xáng
Kiếp tú bà cũng rạng tiếng tăm
Mà nay dám kẻ xắt vằm
Nhành bông nở muộn ắt nhằm thị oai

Biểu hiền tế ra ngoài chuẩn bị
Ngựa hồng mao, nửa kí bạc vàng
Tìm Án Sát, Khải Phong đang
Nhiệm thời đô đốc lẹ làng đến đây

Lệnh nô bộc canh thây ma ngặt
Đợi quan trên xuống cắt việc làm
Xua giải tán, đuổi đám ham
Tò mò tọc mạch lại nham hiểm lòng

Đoạn bực tức châu nong gò má
Giọt đổ thừa, giọt giả nghĩa ân
Chứ nào tốt bụng ân cần
Chỉ vì mặt mũi tệ ngân đo lường

Tia chớp lục, tịch dương túy lúy
Xót tử thi phân hủy trương phềnh
Vong hồn vất vưởng chênh vênh
Về từ hoả ngục, oan thênh thang tròng…

August 30, 2020
Tam Muội