Tình Dở Dang

Tà huy nhuộm tím chân trời hiu quạnh
Thu phong luồn lành lạnh phả không gian
Tiếng nỉ non trầm bổng của nguyệt đàn
Nghe da diết chứa chan nguồn cảm xúc…

Tình dang dở khiến tơ lòng hì hục
Quả tim hồng dạo khúc lệ sầu ca
Anh hiện giờ đang ở tận tít xa
Nơi đất tổ quê nhà xưa yêu dấu

Tình dang dở cồn cào tê xương xẩu
Rót chua cay ghịt bấu giữa can trường
Chuỗi ngậm ngùi rưng rức sợi đau thương
Bao chờ đợi bấy tương tư giày xé

Tình dang dở phủ căn phòng vắng vẻ
Thỏi mực mài, bút nhẹ kết vần thơ
Hầu phôi pha những réo rắt vô bờ
Đương níu kéo phạc phờ ghim trí não

Tình dang dở đúc thành kim xông xáo
Vắt vẻo hồn rớt ảo mộng trên sông
Nước trong xanh, thuyền lả lướt gió lồng
Toả ngan ngát cánh đồng hương mạ lúa

Tình dang dở hái nhành bông so đũa
Anh khẽ cài mái tủa lất phất bay
Kề môi thơm thấm ngọt nụ hôn này
Ngất ngây ngất đắm say chìm khoảnh khắc…

Mưa rỉ rả xám quầng mây dày đặc
Mi ngỡ ngàng! Bởi trắc trở lao đao
Luống suy tư loang lổ giấc nghẹn ngào
Chừ nức nở, sóng trào ngân nỗi nhớ.

October 2, 2019
Tam Muội