Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 22

Ánh bàng bạc ngao du đỉnh núi
Gió buồn sang, mây lủi chốn nào
Rặng tre vọng tiếng lao xao
Dế than ngột ngạt, giếng khao khát dòng

Nền nhả khói oằn cong lưng chịu
Cỏ trơ gan, tiu nghỉu vườn hồng
Mào gà đố một nhành bông
Cổ thụ tồng ngồng khoe mảnh xác xơ

Lại trăn trở dưới mờ bấc lụn
Bên án thư nhùn nhũn vóc hồ
Bởi oan chằng chịt vĩ mô
Có thể cơ đồ gầy dựng tiêu tan

Vốn bản tánh khổ nàn chẳng ngại
Ngẩng cao đầu phải trái phân minh
Nhưng thân trụ cột gia đình
Dễ đâu hời hợt mà rinh sóng cồn

Dâng tốc độ vùi chôn gia cảnh
Mái xuân xanh ướp lạnh cô phòng
Trẻ thời phiêu bạt ruổi rong
Già phơi tang hải xuống vòng mộ hoang

Tránh nông cạn xuềnh xoàng qua chuyện
Hẳn nghĩ suy ngoại tuyến đo lường
Canh phần tối thiểu tổn thương
Hoàn thành sứ mệnh, nẻo đường ung dung

Để đốn được tên hung thủ đó
Ta chi bằng quăng rọ bắt cua
Hai càng tám cẳng chỉ hùa
Cắt mai lột yếm há thua gian tà!…

August 3, 2020
Tam Muội