Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 23

Khoảng giờ tý tiếng gà chửa gáy
Khẽ nhún người phốc nhảy lên cao
Cùng hồ lô chứa rượu đào
Khinh công thần tốc lộn nhào không trung

Trong tích tắc đã vùng ngục thất
Bạch Hạc Hiên thấy giật bắn người
Ân cần Chàng nhoẻn miệng tươi
Cởi mở nụ cười khiến Lão bớt lo

Bày bình tửu, chuyện trò, đối ẩm
Nhấp chén cay chầm chậm kể rằng
“Thuở nào học thói gió trăng
Cưa sừng làm nghé, bẻ măng, cợt nhài

Đang yên ổn nha sai ập tới
Lệnh bắt giam…Ôi! Bởi cao dày
Gieo chi họa gửi tai bay
Nghe qua choáng váng mặt mày còn đâu

Bị áp đảo nhét đầu gông đóng
Đến nơi nầy thành trọng tội nhân
Oan gì đoản mệnh xác thân
Mạt kiếp định phần, đeo đẳng đa mang

Ngẫm lại tủi bẽ bàng cho bấy
Bạch gia cư biết cậy nhờ ai?
Bão giông chóng đổ trang đài
Mắt chẳng thể cài, tử biệt sinh li

Hiền nội hỡi! Hài nhi! Có thấu?
Nỗi giày vò chặt bấu lòng Ta
Âm dương chớ nhọc nề hà
Biển hồ bốc thoát, mây ngà đoàn viên”…

August 4, 2020
Tam Muội